Latest topics
1/5/2024, 10:25 pm
by 
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by 
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by 
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by 
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by 
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by 
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by 
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by 
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by 
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by 
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by 
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by 
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by 
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by 
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by 
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by 
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by 
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by 
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by 
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by 
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by 
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by 
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by 
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by 
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by 
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by 
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by 
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by 
corecombat

Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4273
Power : 15123
Faith : 2270
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa .... - Page 19 Empty Re: Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....

Bài gửi by Akari no Kokoro 28/8/2018, 10:55 pm

Touhou Hisouten II



[00:00] Ngày ấy, từng cơn gió trôi qua bao cánh đồng,
Gợn sương giá vấn vương cõi trời thu xanh biếc ấy
Ngày ấy, từng tia nắng mai ánh trên cánh đồng
Trôi hững hờ, những cánh hoa cùng gió mây

[00:29] Ngày ấy, làn mưa phùn cuối xuân
Đưa cánh anh đào xưa
Từng làn mưa xuân dịu êm, cùng quang cảnh trời sao bát ngát

[00:36] Ngày ấy, làn sương mù cuối thu
Ánh trăng tàn lẻ loi độc đơn trong làn sương giăng cánh đồng u tối

[00:45] Ngày ấy, làn nắng hè chói chang
Vang tiếng sáo diều xa
Bạt ngàn đồng hoa đẹp tươi, đồng hoa trên thảo nguyên bát ngát

[00:53] Ngày ấy, làn gió mùa cuối đông
Ánh đuốc kia đơn độc, lẻ loi cháy trong bao làn gió đông

[01:00] Trời trong xanh, làn mây trôi, ánh nắng vàng, làn mưa đá, áng sương mù, làn tuyết rơi
Đẹp tươi sao, ôi thế gian đỗi muôn màu, trần gian ơi, đêm ngày mong nhớ

[01:18] Này hỡi bạn tôi ơi, người có nhớ giấc mơ ngày xưa
Cùng cơn mưa, niềm vui đôi ta chất chứa
Cất vang lưng trời, đàn chim én bay trên trời cao
Đẹp biết bao, từng ánh sao trên trời cao

[01:33] Hoà cùng hoài niệm xưa, từng tia nắng đỏ tươi hoàng hôn
Hoài niệm xưa, lời thơ ngân vang khắp chốn
Khúc ca vang trời, gợn sương mai bình minh tươi sáng
Tiếng ve kêu, sao dịu êm, hoàng hôn mang sắc vàng

[01:50] Làn sương buốt giá, từng áng mưa ngày xưa
Lạ kì sao, làn nắng trời trong bao gió mưa
Áng sương mù, giông tố gió sương đêm thu sao thương tàn
Làn cực quang, huyền ảo vấn vương trần gian

[02:06] Người ơi có nhớ, từng khúc ca ngày xưa
Từng câu thơ, lời ca hoà trong bao tiếng mưa
Bạn tôi ơi, khúc ca xưa kia vang vọng trong tia nắng chiều
Hoài niệm xưa cuốn theo gió sương quạnh hiu

[02:22] Còn đâu, bầu trời xanh cùng ta dạo bước giữa đồng
Giữa cơn gió nhẹ, hỡi thảo nguyên xưa

[02:37] Bạn tôi ơi, một quá khứ hiên ngang đã qua
Chờ hai ta, màn sương đêm đông buốt giá
Ánh trăng úa tàn, từng tia sáng đơn côi quạnh hiu
Ngọn núi xưa, đồng cỏ xưa sao quạnh hiu

[02:54] Hoà cùng hoài niệm xưa, từng tia nắng đỏ tươi hoàng hôn
Hoài niệm xưa, lời thơ ngân vang khắp chốn
Gió mưa bão bùng, bủa vây lấy thế gian quạnh hiu
Đồng cỏ xưa, bão cát xưa sao quạnh hiu

[03:10] Dịu dàng làn sương sông, làn sương núi vấn vương trời xa
Làn sương hoa, làn mưa lưa thưa buốt giá
Cất vang lưng trời, từng câu hát vọng vang xưa đó
Cất lên đi, cõi trời Phi Tưởng bên ta hôm nào

[03:26] [ending trumpet]

_____

Bản thứ 2 của bài hát cùng tên, lần này kéo thêm dàn nhân vật xuất hiện trong 12.3. Cũng như bản trước, mọi thời tiết trnog bài này đều có ý đồ cả, có ai nhận ra không?

Touhou Hisouten là một tnog số những bản nhạc FTG mình thích nhất, vì nó mang đủ cảm xúc thăng trầm. Một đoạn nhạc đầu êm dịu, rồi dồn dập, rồi lắng xuống, nhẹ nhàng, trẫm lặng, trước khi đi vào khúc cao trào và một cái kết hoàn hảo. Nó như thời tiết, muôn trùng vạn trạng, lúc trầm lúc bổng. Nó khắc hoạ được bản chất cốt lõi nhất của phần game này, và đó là một trong những tuyệt tác ít được chú ý.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4273
Power : 15123
Faith : 2270
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa .... - Page 19 Empty Re: Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....

Bài gửi by Akari no Kokoro 19/9/2018, 11:06 pm

Touhou Sake Zen



[00:00]
Nào anh em ta hãy cùng say cùng ca hát bên dưới bao nhành hoa
Vầng trăng sáng từng ánh sao sáng soi đời ta

[00:16]
Làm một ly, để quên đi bao nỗi buồn ngày xưa
Một ly, cùng nhau hò vang câu ca ngày mưa
Bạn tôi ơi, chúng ta cùng nhau ta uống tối nay
Ở dưới vầng trăng tan vỡ trong đêm xuân này

[00:36]
Làm một ly, để quên đi bao ưu phiền, sầu đau
Rượu kia hoà trong từng ngôi sao trên trời cao
Bạn tôi ơi, chúng ta cùng nhau ta uống tối nay
Ở dưới vầng trăng tan vỡ trong đêm xuân này

[00:52]
Một tiếng sáo cất vang đằng xa mỗi khi thái dương khuất chân trời tây
Cùng nhau ta cất bao lời ca, dưới trời sao tối nay
Cùng vầng trăng tan vỡ này, ngày xưa chúng ta sum vầy
Bao lời ca, những câu hát vọng vang đêm ngày

[01:07]
Và giờ đây những con người xưa đã xa cách xa núi non nhà ta
Chỉ mình ta độc đơn trời xa, nay còn đâu tiếng ca?
Vầng trăng vỡ, những ánh sao, độc đơn giữa cơn mưa hè
Đau buồn sao, những người xưa không trở về

[01:23]
Còn thân ta giữa bao nhành hoa đào trong gió sương giá băng quạnh hiu
Tưng câu hát, từng tiếng ca đau thương này…

[01:47]
Ôi… ngày xưa đó… ngươi và ta…
Say giữa bao tiếng hò…
Theo từng bài ca sương gió
Giữa… gió xuân này, đưa bao tội lỗi đi xa
Gột đi bao buồn đau của nhân gian
Theo từng cánh anh đào, từng câu hò dưới ánh trăng
Hoài niệm xưa, quỷ nhân ta sống cuối chân trời xanh

[02:26]
Một tiếng sáo cất vang đằng xa, cùng xua đuổi đi bóng đêm ngày đông
Cùng nhau ta cất bao lời ca, câu hò trong gió đông
Cùng vầng trăng tan vỡ này, ngày xưa chúng ta sum vầy
Bao lời ca, những câu hát vọng vang đêm ngày

[02:42]
Từng câu ca cất vang trời xa, những câu hát trong gió xuân dịu êm
Hoà cùng vầng trăng tan vỡ kia, cánh đào trong bóng đêm
Người lữ khách đang lỡ đường ở vùng núi hoang vu này
Hãy lại đây, tiệc vui kia rộn rang đêm ngày

[02:59]
Nhớ không người ơi? Bao tháng ngày khi xưa hai ta cùng ca vang

[03:07]
Một cuộc đời như ta cùng nhân giới với quỷ thần đùa trong trăng tàn
Cùng bên nhau, cùng ca hát, cùng vui giỡn dưới ánh hào quang
Thứ như ta, sống thảnh thơi, một con quỷ ở chốn dương trần
Như ngày xưa, tiệc vui dưới cánh đào xuân

[03:23]
Một lời chào nồng ấm đầy nhung nhớ khi ta về vùng quê thanh bình
Bạn tôi ơi, ngày xưa đó, bài ca cất vang đón bình mnh
Thứ như ta, sống thảnh thơi, rượu thơ sống cuộc sống đỗi an nhàn
Như ngày xưa, tiệc vui dưới vầng trăng sáng

[03:40]
“Bao đắng cay buồn thương”, tựa như khúc ca cất trong làn sương
Như nhành hoa đơn côi tàn phai mà sao những mùi hương nồng cay vấn vương
Cùng nhau nhắm vị đắng cay, rượu kia dưới ánh trăng này
Nhưng nồng say là được uống cùng ngươi đấy

[04:10]
Bạn tôi ơi chúng ta cùng say, ở bên ánh trăng cuối chân trời Tây
Cùng làn hoa trôi theo trời mây, cung đàn xưa vút bay
Cùng vầng trăng tan vỡ này, giờ đây chúng ta sum vầy
Bao lời ca, những câu hát vọng vang đêm ngày.

[04:26]
Giữa vầng trăng vỡ tan trời đông, ở trong ánh sao gió mưa ngày giông
Câu hò xưa vọng vang dòng sông, còn bao khúc nhạc xưa người còn nhớ không?
Tiệc kia kết khi gió đông lặng thinh cuốn theo hương nồng
Nhưng mà ta, chờ ngày ngươi về chung sống

[04:59]
Hỡi vầng trăng cuối chân trời xa vẫn luôn sáng soi những con đò xưa
Một câu hát, một khúc ca thân quen ngày… mưa...

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4273
Power : 15123
Faith : 2270
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa .... - Page 19 Empty Re: Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....

Bài gửi by Akari no Kokoro 29/10/2018, 11:56 pm

Necrofantasia ~ Magical Astronomy



[00:25]
Lạc trong bão giông, vận lỡ sa cơ giữa biết bao nhiêu màn đêm khốc tàn giữa gió sương thương tàn cuối đông
Nhìn quanh vực sâu núi cao, ngươi có hay xác thân ngươi nay giờ đã bước lang thang về đâu?
Mình ngươi bước dọc nơi núi cao, nơi gió sương, nơi bóng đêm vẫn luôn ươm đọng trên cánh rừng, theo ánh trăng đông mờ tối đen
Giờ ngươi đang tìm kiếm chi? Tìm kiếm chi? Ở nơi đỗi u huyền, làn ranh giới phân chia trần gian

[00:49]
Lặng thinh, lặng lẽ ta bước đi giữa bao nhiêu câu hò xót xa giữa trăng tàn phai mờ, tối đen
Lặng thinh, lặng lẽ ngươi bước đi giữa bao nhiêu u phiền đớn đau giữa bao làn sương mờ chắn lối

[01:12]
Mang bao nhiêu thương đau, một mình ngươi gánh trên bờ vai
Mang bao nhiêu vui tươi, mang bao nhiêu tang thương, một lời thề hoà cùng tiếng gió ấy
Đôi chân ngươi lang thang, một mình trên giới ranh buồn đau
Ngươi đi đâu, đi đâu? Ngươi đi đâu, đi đâu? Ngươi đi đâu, đi đâu giữa tiếng gió?

[01:37]
Từng cánh hoa dạt trôi
Từng cánh hoa dạt trôi
cánh hoa phù du theo làn sương gió, theo từng áng mây hoà trong gió tây
Thực với mơ giờ đây,
chỉ có ta dạo bước ở trên làn ranh sinh tử, làn ranh u huyền nhân giới

[02:00]
Từng cánh hoa về đâu?
Từng cánh hoa về đâu?
Cánh hoa phù du theo làn sương sớm, theo làn nắng mai, theo ngọn đông phong
Giữa chiến tranh – bình an
Giữa ác tâm – hiền lương
Có khi nào cho ngươi dừng chân bước, ngươi dừng chân bước

[02:23]
Phàm, vạn vật trên nhân giới
Thế gian này cách chia hai mặt, ngăn cách hai màu đen trắng dọc theo làn ranh
Chỉ cần chân bước may mắn an bình ở đây
Ác nhân thành hiền nhân, đen thành trong trắng

[02:47]
Phàm, vạn vật trên nhân giới
Thế gian này cách chia hai mặt, ngăn cách hai màu đen trắng dọc theo làn ranh
Chỉ cần chân bước vận lỡ sa cơ ở đây
Kẻ lương thiện kia hoá thân thành hung ác

[03:10]
Lạc trong bão giông, vận lỡ sa cơ giữa biết bao nhiêu màn đêm khốc tàn giữa gió sương thương tàn cuối đông
Nhìn quanh vực sâu núi cao, ngươi có hay xác thân ngươi nay giờ đã bước lang thang về đâu?
Giờ ngươi thấy gì nơi núi cao, giữa áng mây, ánh trăng phủ che bao bí huyền trong thế gian, giữa tử sinh u huyền đớn đau
Giờ ngươi đang tìm kiếm chi? Tìm kiếm chi? Ở nơi đỗi u huyền, làn ranh giới phân chia trần gian

[03:03]
Dạt trôi, dạt trôi giữa gió sương này
Mang bao nhiêu vui tươi, mang bao nhiêu tang thương, một lời thề hoà cùng tiếng gió ấy
Đôi chân ngươi lang thang, một mình trên giới ranh buồn đau
Ngươi đi đâu, đi đâu? Ngươi đi đâu, đi đâu? Ngươi đi đâu, đi đâu giữa tiếng gió?

[03:58]
Người bước đi về đâu?
Người bước đi về đâu?
Bước chân lạc lối, muôn trùng sương gió, lang bạt giữa bao làn ranh đớn đau
Nhìn thái dương, người ơi
Vầng thái dương rạch chia thế gian này ra hai màu đen trắng, không hoà sắc xám

[04:22]
Giữa sóng dao-hạt nhân
Giữa xác thân hồn linh
Mắt ngươi nhìn thấy, ngươi nhìn chi đấy, ngươi nhìn thấy chi trên đường ngươi đi?
Thể xác ngươi lầm than
Hồn phách ngươi lầm than
Nói lên người ơi, thứ gì ngươi thấy, thứ gì ngươi thấy?

[04:45]
Phàm, vạn vật trên nhân giới
Thế gian này cách chia hai mặt, ngăn cách hai màu đen trắng dọc theo làn ranh
Hỡi, làn ranh giới ngoài đấy mong manh tàn phai
Chốn an bình nay biến ra cõi chinh chiến

[05:08]
Phàm, vạn vật trên nhân giới
Thế gian này cách chia hai mặt, ngăn cách hai màu đen trắng dọc theo làn ranh
Hỡi, làn ranh giới ngoài đấy mong manh tàn phai
Cõi sa trường này biến ra cõi bình an

[05:31]
Đi về đâu?
Lạc lối giữa thực-mơ,
bước chân lăng yên, người lặng thinh bước theo dọc giới ranh của nhân thế kia
Tìm kiếm chi người ơi?
Chỉ có ta hiểu thấu
nỗi đau mà ngươi mang nặng trên đôi vai tàn thương đấy

[05:54]
Hãy bước đi người ơi
Dạo bước trên làn ranh
tử-sinh, thực-mơ, yên bình-chinh chiến, người tìm kiếm chi làn ranh mỏng manh
Người muốn đi về đâu?
Về thế gian tàn thương
hay đi về cõi âm bình an giữa bao nhành anh hoa?

[06:18]
Người hãy quyết định đi
Tự quyết kiếp nạn ngươi
đi về cõi âm hay về dương thế, hay lại bước trên con đường mong manh
Lạc lối giữa trần gian, nằm ngủ yên giữa cánh hoa úa tàn, hay ngươi lại lê bước không ngừng trong gió?

Về Đầu Trang Go down

Waifu
duelist
duelist
Member

Waifu Order : Waifu
. :
Online
Offline

Posts : 62
Power : 527
Faith : 57
Ngày tham gia : 01/06/2018
Địa điểm : ngoại giới

Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa .... - Page 19 Empty Re: Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....

Bài gửi by duelist 1/11/2018, 9:28 am

Necrofanemsia
Altromeria record


Người luôn như thế, người bước đi bỏ em ở phía sau,
Về phương xa đó, chỉ có em luôn luôn chờ đằng sau
Tưởng như trong gió, ngàn cánh hoa đào đang khiêu vũ kia
Chờ mãi nơi đấy, hình bóng ai em luôn hoài chờ mong…

Nụ hôn khi ấy, cùng những nơi ngày xưa em với người
Giờ đây xa mãi, thành kí ức không phai của lòng em
Dù em mong ước, chẳng thể nào mà ta đến với nhau
Và cứ như thế, từng nghĩ suy cứ mãi dần nặng thêm.

Bàn tay em có chạm đến nơi người chăng hay chỉ là
Niềm tin vô nghĩa, mà mỗi đêm em mơ về người thôi
Lặng trong đêm tối, từng cánh anh đào kia bao lấy em
Tựa như đang có một cánh tay ôm em vào màn đêm.

Em thường mơ giấc mơ hoa anh đào
Thêm một lần đến bên em trong màn đêm buốt giá
Cùng ngàn muôn cánh hoa khiêu vũ…
Bây giờ đây vẫn luôn luôn kiếm tìm,
Vẫn chờ đợi bóng ai về nơi đây giữa một mùa xuyến xao hoa anh đào
Với tình cảm chôn giấu lâu nay…

(Dù) Người đã quay về đây, sưởi ấm em trong mỗi đêm đông lộng gió
Trong vòng tay ấm bên cạnh gốc anh đào cùng với người
Thì nỗi đau ngày qua, cùng mỗi đêm em khóc trong cô độc
Vẫn chẳng thể nào xóa đi dù là một chút

Rồi sẽ thêm một lần,
Còn mỗi em ở nơi giấc mơ độc đơn trong vùng đất ảo mộng này vẫn mơ được về bên người
Cùng những cánh đào rơi,
Ở phía sau màn hoa kia sẽ luôn có bóng người ở đó đang đợi em đến, chính người!



Tình yêu trong em dù vẫn luôn dành cho bóng dáng người
Rồi sẽ chẳng thể nào đến nơi đôi tay người chờ em
Khoảnh khắc khi ấy, cảm xúc khi hòa cùng người ấm nồng
Nguyện ghi sâu mãi từng phút giây bên nhau vào lòng em.

Em tìm người mỗi đêm khuya khi mà
Anh đào kia vẫn bên em trong màn đêm buốt giá
Nhẹ nhàng khiêu vũ trong đêm tối
Bây giờ em vẫn luôn luôn đi tìm
Nơi này dưới tán cây đào hoàn mỹ
Mãi chờ người dưới gốc cây anh đào
Với một tình yêu chẳng đổi thay!

Lòng muốn ôm thật chặt, lòng muốn ôm chặt mãi những tình cảm ấy
Để khỏi phải thấy con tim của em bị tan vỡ ra.
Dù đớn đau mình em,
Dù thế nhưng em vẫn luôn đi tìm kiếm trong màn đêm tối mong tìm được người aa…
Cảm xúc bên cạnh người,
Chẳng thế nào bị xóa đi những cảm xúc bên người ấm áp, sâu tận tim này vẫn luôn khắc ghi
Sẽ chẳng bao giờ quên,
Từng cánh hoa đào kia vẫn luôn rực rỡ trong màn đêm kia trong màn đêm lạnh giá…

(Dù) Người đã quay về đây, sưởi ấm em trong mỗi đêm đông lộng gió
Trong vòng tay ấm bên cạnh gốc anh đào cùng với người
Thì nỗi đau ngày qua, cùng mỗi đêm em khóc trong cô độc
Vẫn chẳng thể nào xóa đi dù là một chút

Rồi sẽ thêm một lần,
Còn mỗi em ở nơi giấc mơ độc đơn trong vùng đất ảo mộng này vẫn mơ được về bên người
Và vẫn luôn ở đây,
Từng tán cây tuyệt mĩ vẫn đang nở hoa anh đào khoe sắc trong màn đêm nay, với em…

Về Đầu Trang Go down

Waifu
gigajet
gigajet

Waifu Order : Waifu
. :
Online
Offline

Posts : 22
Power : 85
Faith : 51
Ngày tham gia : 31/10/2016
Địa điểm : tự do

Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa .... - Page 19 Empty Re: Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....

Bài gửi by gigajet 6/11/2018, 3:39 pm

Ảo tưởng hương ngàn năm ~ History of the Moon


Nên để tốc độ tầm 0.83 ~ 0.85 là ổn nhất. Tốc độ 1.00 khúc đầu nhanh quá hát không được.


[0:21]
Bầu trời cao, ánh trăng sáng lung linh ảo huyền
Ngàn năm qua, gió sương nhuốm đau thương triền miên
Gò đất thấp, tre ngàn dẫu bao la về đâu cũng không nao lòng
Ngàn năm qua, ánh trăng chứng minh cho lòng ta.


[0:34]
Người tạo ra, thuốc tiên uế ô cõi trần
Bồng lai sơn, cớ sao nhuốm cô đơn phàm nhân
Ôi công chúa Huy Dạ! Nỗi cô đơn người mang đớn đau muôn phần
Thần nguyện theo, xác thân đến muôn ngàn trăng.


[0:47]
Bầu trời cao, ánh trăng sáng lung linh ảo huyền
Ngàn năm qua, gió sương nhuốm đau thương triền miên
Đình vĩnh viễn, tre ngàn dẫu bao la về đâu cũng không thay lòng
Ngàn năm qua, ánh trăng chứng minh cho lòng ta.


[1:00]
Bầu trời cao, ánh trăng sáng lung linh ảo huyền
Ngàn năm qua, gió sương nhuốm đau thương triền miên
Ôi công chúa Huy Dạ! Nỗi cô đơn người mang đớn đau muôn phần
Thần nguyện theo, xác thân đên muôn ngàn trăng.


[1:36]
Một ngàn năm cõi lòng này ai có biết?
[1:42]
Vì nơi ta, tai họa đau thương gớm ghiếc
[1:50]
Một ngàn năm cõi lòng này ai có biết?
[1:58]
Dầu Nguyệt Đô ta rời đi không nuối tiếc

[2:01]
Dầu ai có nói rằng ta thông thái nhất
Mà khiến cho đôi trăng vỡ mãi mãi không thể chữa lành
Nguyện theo khúc hát Bồng Lai Sơn đã mất
Rời Nguyệt Đô


[2:13]
Vì nơi ta tai họa đau thương gớm ghiếc
Mà khiến cho đôi trăng vỡ mãi mãi không thể chữa lành
Nguyện theo khúc hát Bồng Lai Sơn nuối tiếc
Về hành tinh thắm, màu xanh biếc.


[2:39]
Về đi hỡi những người mặt trăng phách lối
Dầu uế ô ta từ bỏ thanh cao để về vĩnh hằng
Nguyện theo khúc hát Bồng Lai Sơn sớm tối
Rừng tre sương gió một màu xanh!


Chút cảm nghĩ:

Về Đầu Trang Go down

Waifu
gigajet
gigajet

Waifu Order : Waifu
. :
Online
Offline

Posts : 22
Power : 85
Faith : 51
Ngày tham gia : 31/10/2016
Địa điểm : tự do

Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa .... - Page 19 Empty Re: Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....

Bài gửi by gigajet 24/12/2018, 11:08 pm

Từ thế trên đồng Dendera đêm


[00:34] Ngày tàn nhanh bóng tối kéo đến trên những cánh đồng,
Rồi khô hanh băng giá da diết cất tiếng réo gọi gió đông.
Hòa màn đêm thanh vắng ríu rít tiếng kêu côn trùng,
Và bài ca từ thế ai cất lên sao nghe thật xốn xang.


[1:02] Nghe tiếng hát nhớ những ngày huy hoàng,
Giờ cốt tro ta quay về nhân gian.
Này, cuộc sống như hoa nở chóng tàn,
Người chớ có nên thở than.


[1:30] Ngày tàn nhanh bóng tối kéo đến trên những cánh đồng,
Rồi khô hanh băng giá da diết cất tiếng réo gọi gió đông.
Hòa màn đêm thanh vắng ríu rít tiếng kêu côn trùng,
Và bài ca từ thế ai cất lên sao nghe thật xốn xang.


[1:59, 2 lần] Nghe tiếng hát nhớ những ngày huy hoàng,
Giờ cốt tro ta quay về nhân gian.
Này, cuộc sống như hoa nở chóng tàn,
Người chớ có nên thở than.


[2:27] Ngày tàn nhanh bóng tối kéo đến trên những cánh đồng,
Rồi cơn mưa tươi mát da diết cất tiếng réo vào khoảng không.
Hòa màn đêm thanh vắng ríu rít tiếng kêu côn trùng,
Và an tâm nhắm mắt ai cất lên khúc hát lòng ngất ngây.


[2:56, 2 lần] “Kìa chim sáo đang sổ lồng vút bay,
Đành xác thân ta lưu lại nơi đây.
Hồn bay đến nơi chân trời phương Tây,
Còn khuất sau chân đường mây...”


[3:24] Nghe tiếng hát nhớ những ngày huy hoàng,
Giờ cốt tro ta quay về nhân gian.
Này, cuộc sống như hoa nở chóng tàn,
Người chớ có nên thở than.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4273
Power : 15123
Faith : 2270
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa .... - Page 19 Empty Re: Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....

Bài gửi by Akari no Kokoro 12/4/2019, 1:37 am

Phong cảnh Nhật bản nguyên sơ trong đôi mắt người thiếu nữ



[00:25]
Phù Tang ngày ấy, vầng Thái Dương sáng soi lưng trời
Làn mưa nhẹ nhàng kéo cùng làn gió, từng cơn mưa chư thần tặng nhân giới này
Những làn mây cuối trời vẫn bay giữa trời cao theo cánh đào những đêm xuân, theo ánh dương ngày mai

[00:50]
Nơi bờ hồ, làn sương đêm thu, dạt theo tán lá phong giữa trời mây
Từng nhành hoa bên ta, một mai kia ngươi cùng nhau đua nở giữa bao sương gió

[01:04]
Hoa thắm tươi con đồi giữa sương gió nơi mây trời dệt bao bức tranh thu kia ảo huyền
Bao cánh hoa anh đào dạt trôi giữa những phương nào hoà trong áng mưa xuân ở ngoài hiên
Kia Thái Dương êm đềm giữa bao tiếng ve trưa hè, nhìn xem, cõi nhân gian kia mỹ miều
Mưa tuyết nơi chân trời từng câu hát cất vang trời, giữa cơn gió đông thương tàn, quạnh hiu

[01:29]
Phù Tang ngày ấy, vầng Thái Dương sáng soi lưng trời
Làn mưa nhẹ nhàng kéo cùng làn gió, từng cơn mưa chư thần tặng nhân giới này
Những làn mây cuối trời vẫn bay giữa trời cao theo cánh đào những đêm xuân, theo ánh dương ngày mai

[01:54]
Nơi bờ hồ, mình ta nơi đây, còn đâu những bức tranh giữa trời mây
Giờ, còn chi bên ta, Phù Tang nguyên sơ giờ đây, ngươi in hằn trong câu hát

[02:08]
Đôi mắt ta thấy gì? Nhành hoa cuốn theo mây trời dệt bao bức tranh thu kia ảo huyền
Đôi mắt ta thấy gì? Đào kia thắm tươi phương nào hoà trong áng mưa xuân ở ngoài hiên
Đôi mắt ta thấy gì? Đồng xanh giữa cơn mưa hè, nhìn xem, cõi nhân gian kia mỹ miều
Đôi mắt ta thấy gì? Từng câu hát cất vang trời, giữa cơn gió đông thương tàn, quạnh hiu

[02:34]
Giữa nhân giới này, bao tháng ngày, ta vẫn chờ giữa ánh trăng trời Đông
Phù Tang vạn niên, Phù Tang thiên tuế, ta nhớ mong tháng năm nữ nhi ngắm nhìn núi non xưa
Đôi mắt ta thấy gì? Từng cơn gió giữa lưng trời, thật trong sáng mộng Phù Tang xưa đó

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4273
Power : 15123
Faith : 2270
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa .... - Page 19 Empty Re: Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....

Bài gửi by Akari no Kokoro 10/5/2019, 11:37 pm

Nỗi bi ai chỉ Địa Tạng Vương Bồ Tát hay biết


Spoiler:

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4273
Power : 15123
Faith : 2270
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa .... - Page 19 Empty Re: Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....

Bài gửi by Akari no Kokoro 13/6/2019, 5:50 pm

Bay lên! Nhành anh hoa trường tồn!


[00:00] Thơ
Nếu ai thương tiếc hồn ta
Xin dâng bài vị nhành hoa anh đào

[00:06]
Lưỡi dao sáng ngời, xin kết thúc phận kiếp hồn yêu
Lệ châu, máu đào, xin hãy thanh tẩy Tây Hành Yêu
Nhành hoa kia, bay giữa trời, nhành hoa mang đậm dòng máu ai
Trôi dạt nơi chân trời, lang bạt thiều quang sương mai

[00:30] Thơ
Nguyện cầu từ giã cõi đời
Dưới chùm hoa nở tiết trời thiều quang
Tháng hai Như Nguyệt ngát hương
Trăng rằm sáng tỏ ánh vàng thanh tao

[00:42] Thơ
Há chăng kiếp đời ta sẽ tận
Khi chưa tường trực nhận bản thân
Thảng như trong cả thế gian
Không còn tục lệ phong trần xuất gia

[00:57]
Giữa mưa gió, những cánh anh đào phơi phới
Dạt trôi giữa từng áng mây mờ bão giông...
Vấn vương sương trời...

[01:10]
Bao cánh đào, ngươi vút bay phương nào
Tiễn đưa hồn nhi nữ, đưa người theo gió xuân
Ngủ yên, hồn nhi nữ, giấc mộng xuân vương vấn...

[01:27]
Làn mây trắng, những cánh hoa, dạt trôi giữa những ánh trăng vàng
Các ngươi một mai úa tàn, nhành hoa trong nắng vàng, vì hồn ai mà ngươi khóc than

[01:39]
Các ngươi về đâu, về sương khói phương nào, theo gió trời chốn nao
Nhành anh hoa máu đào, dòng lệ châu dâng trào, giữa thảo nguyên ngút ngàn trời cao
Giữa chiêm bao phai nhoà, giữa trần gian thương tàn, nhành hoa kia bay lên cùng ta

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4273
Power : 15123
Faith : 2270
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa .... - Page 19 Empty Re: Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....

Bài gửi by Akari no Kokoro 21/6/2019, 2:01 am

FIRE FLOWER Revision 2



Kia hờn ghen, nỗi căm thù,
Vang vọng mưa gió sương mù
Nhìn thân xác kia đơn độc dạt trôi giữa nơi lao tù
Nở rộ trong ánh trăng mờ
FIRE FLOWER
Chìm trong bóng tối tang thương

Số phận kia chốn phong sương
Theo từng thân xác thê lương
Lửa kia cớ sao không hoả thiêu ta giữa nơi sa trường
Nở rộ trong những đêm dài
FIRE FLOWER
Giữ lại bàn tay ai kia

Cool down, calm down, ah, crazy destiny
Chẳng... lối ra nơi gió sương mê lộ
Black out, white out, dissimilarity
Bùng cháy lên, phận đời ta tang thương ngày xưa đó

Love or hate, braze it out now
In this hellish eternity
Người không kiên quyết, ngoan cường, nhìn đôi tay của bao căm hờn ai oán vấn vương tình thương.
Life, braze it out now
In this blazing Insanity
Nhìn đi tâm tính nhân gian, phù du sao, hỡi nắm tro tàn theo gió giữa đêm mờ sương.

Khi nạn nhân cất nên lời
Câu hò vang khắp mây trời
Lời ngươi khóc thương vĩnh hằng vọng vang thế gian phai mờ
Tuân mệnh đi kẻ gian manh
FIRE FLOWER
Kìa tên xảo trá, hư danh

Bao lời gian dối, tương tàn
Cơn giận kia chẳng phai tàn
Tựa nương ở đâu bây giờ, chìm trong bóng đêm điên loạn
Cháy rực trong ánh trăng tàn
FIRE FLOWER
Nhành hoa đơn côi, tang thương

Cool down, calm down, ah, crazy destiny
Thật ngốc sao, người cứu sinh không còn
Black out, white out dissimilarity
Bùng cháy lên, tuyệt vọng sao, thanh âm ngày xưa đó

Love or hate, braze it out now
This sorrowful Migratory
Trời cao tung cánh phượng hoàng, cuộc đời ta gió trôi mây dạt không chốn nương tựa, dừng chân
Life, braze it out now
Oh, this dying Philosophy
Kìa bao câu hát vô vọng, người dạt trôi giữa cơn ác mộng trong những đêm dài độc đơn.

Braze it out! Ya, luv or hate!
Nobody can be done time and time again
Oh funny! Stolen! Grown! Who can give dawn of life?
Given! Ridden! Hidden away over there
Eternal dance... Shakin' down breakin' down
To da Neverland as it wanna be said
Drivin' again Brazin' again Can be the damn
Just be murder, can't stop just bein' real murder

Love or hate, braze it out now
In this hellish eternity
Người không kiên quyết, ngoan cường, nhìn đôi tay của bao căm hờn ai oán vấn vương tình thương.
Life, braze it out now
In this blazing Insanity
Nhìn đi tâm tính nhân gian, phù du sao, hỡi nắm tro tàn theo gió giữa đêm mờ sương.

Love or hate, braze it out now
This sorrowful Migratory
Trời cao tung cánh phượng hoàng, cuộc đời ta gió trôi mây dạt không chốn nương tựa, dừng chân
Life, braze it out now
Oh, this dying Philosophy
Kìa bao câu hát vô vọng, mãi dạt trôi giữa cơn ác mộng trong những đêm dài độc đơn.


________

Revision 2 vì bài này mình viết 4 năm trước rồi, nhưng lúc đó non tay nên dở tệ... Bleh.

Dù mình không còn thích nghe nhạc của SOUND HPLIC, Fire Flower vẫn là một trong những bản nhạc mình nhớ nhất của circle này. Cũng đúng, đó là kỷ niệm của một khoảng thời gian dài, vui có, buồn có, thất bại thì nhiều mà thành công thì nhỏ giọt, nhưng anh em vẫn kề vai sát cánh nhau vượt qua. Và, cuối cùng, như một con phượng hoàng bất diệt, anh em ta lại "Trời cao tung cánh phượng hoàng", gặt hái những thành quả đầu tiên, tạo nên những tiền đề để tiến xa hơn.

Quay về vấn đề chính, do có bạn chia sẻ bài này trong forum nên mình cũng nổi hứng quay lại. Lúc đó lười mở tab mới tìm lời Nhật nên lục mớ file word cũ để tìm bản tiếng Việt hát theo... Nghĩ lại thì, tìm cáo file word còn mất thời gian hơn cả mở tab mới. Nhưng nó cũng cho mình một chút cảm hứng để viết lại Fire Flower. Một trong những cái khó nhất là mình không thể tìm ra bản dịch đối chứng cho đến khi mình chợt nhớ rằng Rồng từng vietsub bài này. Và hôm nay, mình lại có một đêm mất ngủ, mình lại mở LibreOffice Writer và viết luôn. Thật sự thì một số chỗ mình vẫn chưa hài lòng vì không còn sát nghĩa gốc, nhưng mà mình chẳng thể làm gì được. Cả hai ngôn ngữ quá khác nhau nên đành chịu. Ít ra nó xuôi tai hơn bản đầu tiên và mình hài lòng với điều đó.

Giờ nhớ lại, đã có một thời mình thích mê Mokou vì hình ảnh phượng hoàng phục sinh. Nhưng rồi, dòng đời đưa đẩy khiến mình quên đi những kí ức ngày trước. Giờ nhìn lại, đôi lúc đôi mắt cứ nhoè lệ vì nuối tiếc một thời đã qua. Nhưng, có lẽ con đường duy nhất là tiến tới thôi, phải không? Để những kỷ niệm ngày trước cháy rực như ánh đuốc rọi vào màn đêm vô tận của tương lai, soi sáng con đường chúng ta bước.

Và, bất luân thế nào, chúng ta rồi sẽ vượt qua, rồi lại tiếp tục con đường chông gai. Cảm ơn Đóm đã dạy mình bài học đó, một bài học chất chứa cái nóng của lửa, của vận động, của biến đổi. Tựa như loài phượng hoàng, rồi mình sẽ vấp ngã và "chết" đi, nhưng rồi mình cũng sẽ tái sinh và tiến bước.

Bát rượu an lạc nồng cay tiễn bước chân nam bắc đông tây
Ta lang bạt giữa mộng say mặc cho đường đời tàn ác chông gai
Và hôm nay đôi chân nặng trĩu nơi bờ đông Thiên Giới
Để bao câu hò sâu nặng cuốn theo sóng gió biển khơi

02:00, 21/06/2019
Another Nostalgic Oni

Về Đầu Trang Go down

Waifu

Sponsored content


Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa .... - Page 19 Empty Re: Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

- Similar topics