Latest topics
Yesterday at 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
- Waifu
Nayuji
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 1061Power : 1739Faith : 183Ngày tham gia : 15/02/2016Địa điểm : Trái Đất
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Xin lỗi người nhưng ngoài cái forum này với youtube ra em không có đi đâu hết, em cũng chả biết garene là cái gì đâu. Mới được dùng internet 1 năm nay nhưng chỉ lên youtube nghe nhạc và tìm bài tham khảo ngữ văn, lâu lâu mới tải 1 game offline về chơi thôi
- Waifu
hakeya
Member - . :
Home Lost
Posts : 2340Power : 3296Faith : 511Ngày tham gia : 06/11/2014
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
garena là soft dùng để chơi online mấy game off như warcraft ấy
có chat, add friend, tạo nhóm
nhóm của mình thường chơi defence of the shrines vào buổi tối
có chat, add friend, tạo nhóm
nhóm của mình thường chơi defence of the shrines vào buổi tối
- Waifu
Nayuji
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 1061Power : 1739Faith : 183Ngày tham gia : 15/02/2016Địa điểm : Trái Đất
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Em toàn chơi với máy thôi nên gà lắm :youmu22:
- Waifu
tinkatan
Member - Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12. :
Sống Đang ngủ Posts : 1423Power : 7237Faith : 1187Ngày tham gia : 09/06/2015Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
- Một năm với Touhou, mình chả nhớ rõ ngày nào nhưng chắc chắn là vào giữa tháng 4
- - Biết Touhou nhờ Bad apple OwO
- Nhân vật đầu tiên tui thích là Flandre, nhờ nụ cười của em trong PV Bad apple
- Nhân vật tui thích nhất là Marisa, vì đồng cảm và thích
- Nhưng cưng nhất là Clownpiece, vợ yêu :3
- Ghét Reimu vì ẻm là nhân vật chính…
- Ngoài ra còn Satori là nhân vật không thích được
- Còn lại thì thích hết, vì ai cũng có cái hay để thích
- Lần đầu chơi Touhou, tui bấm thẳng vào lunatic mà không nghĩ ngợi gì
- Kết quả là chết hết credit card trước khi đập xong Rumia
- Từ đó đến giờ vẫn cứ thói quen vừa cài bản nào mới là cứ lunatic trước đã rồi tính
- Bởi sau khi lunatic, tui về với easy thì game rất dễ
- Đến giờ vẫn bám easy mà chơi, nhưng trình thì đủ cày normal 1cc với hard stage 4 mất hết cc
- Extra thì đi đến gặp boss là tạch trong non-spell đầu tiên
- Extra boss dễ thương nhất là Koishit và Flandre
- Tui thích gọi Koishi và Tenshi là Koishit và Tenshit, vì nghe có vẻ hay
- Ngoài ra tui còn thích chế tên các nhân vật khác vì như thế cảm thấy thân với nhân vật hơn
- Tui cũng thích ship, kiểu như thân thiết Shoujo ai thôi chứ không tới mức yuri 18+
- Cặp tui thích nhất là RenMari <3 tiếp đó là MariRei, KoiKoro, MikoBya, SumiMokou, HecaJun… lười liệt kê
- Và Dơi x Clownpiece \v/
- Trong một diễn biến liên quan: tui đáng lẽ phải học bài thay vì viết cái này
- Tui chưa từng chơi th7.5 aka IaMP, 12.3 aka DS và th14.3 aka ISC
- Tui chưa chơi hết cốt truyện của 10.5 aka SWR ;;-;;
- Tại lười, với đang chơi thì máy hư, sửa xong thì không chơi được nữa =]]] cứ cười đi
- Theme hay nhất hiện tại với tui là Last Occultism ~ The esortericist of the present world, trước đó là Septette for the dead princess
- Stage theme hay nhất là A world of nightmares never seen before
- CD tui thích nhất hiện giờ vẫn là Magical Astronomy :'(
- Ngộ hận bác ZUN vì toàn đặt tên bài hát dài vkl ra
- Bác ZUN là thần tượng của tui
- Ơ cũng dài rồi ha, nhưng vẫn muốn viết tiếp
- Mỗi lần chơi Touhou tui toàn chọn Marisa trước tiên, nhưng sau đó thì toàn clear game với Reimu…
- Tui bắt đầu muốn kiếm chỗ nào đó chém gió nên lết lên Vns
- Rồi lại cảm thấy tiếc vì biết Touhou hơi trễ, bên Vns sau vụ sập lần 1 thì động Touhou trống hươ trống hoắc
- Tui lại vô tình tìm đến GensokyoVN OwO
- Đăng kí thì rồi đó nhưng lại ngại tuổi nhỏ người ta nghĩ mình trẻ trâu nên núp lùm cây
- Ngày nào cũng lên forum hóng chuyện
- Cho đến một ngày quyết đinh mở miệng làm quen, và không hề hối tiếc vì quyết định đó
- Mọi người hoạt động trong forum tuy ít nhưng dễ thương lắm nha, tui làm quen quá trời người luôn
- Những người đó không phải dạng thích được một lúc rồi bỏ nên tui nghĩ mình sẽ gắn bó hơi lâu /v\
- Và rồi bắt đầu hành trình viết fic vẽ fanart tạo game đủ thứ post lên forum
- Giờ cắm rễ ở đó luôn rồi :3
- Nhờ Touhou mà mình học được cả đống thứ, đặc biệt là đám tên Hán Việt, lịch sử truyền thuyết, thuyết âm mưu =]]] bla bla với cả đống thứ liên quan khác
- Touhou tự dưng trở thành nguồn cảm hứng của tui
- Chưa bám cái gì lâu như Touhou
- 1 năm rồi đó, hơn 1 năm mấy ngày rồi đó
- Tiếp theo là thời gian bấn loạn
- Ngày nào mình cũng bật nhạc Touhou nghe cả
- Nhạc Kpop với Jpop trong mp3 thay dần bằng nhạc Touhou
- Ngày nào mình cũng cày game cả
- Chợt nhớ lại vào khoảng thời gian này năm ngoái, sắp thi mà cứ lải nhải với thằng bạn ngồi cạnh "kì thi này mấy ngày nghĩ t sẽ ngồi nha cày game OwO t cài một đống game luôn rồi, là Touhou đó, là Touhou!!"
- Thằng bạn trả lời: "kệ quần m chứ"
- TOUHOU TOUHOU TOUHOU
- Mình không nghĩ mình lại cuồng Touhou như vậy
- Không biết viết gì nữa
- Thôi thì Kỉ niệm 1 năm biết Touhou và cuồng Touhou của mình
Cảm ơn những người đã đọc
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Người Nướng Dơi đã viết:Touhou nó như một chất gây nghiện vậy, dính vào khó dứt ra lắm...
Dơi Nướng OwO
- Waifu
tinkatan
Member - Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12. :
Sống Đang ngủ Posts : 1423Power : 7237Faith : 1187Ngày tham gia : 09/06/2015Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
hông được nướng nữaAkari no Kokoro đã viết:Người Nướng Dơi đã viết:Touhou nó như một chất gây nghiện vậy, dính vào khó dứt ra lắm...
Dơi Nướng OwO
- Waifu
dungVH
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999,b5-2-999. :
Online Offline Posts : 383Power : 2128Faith : 846Ngày tham gia : 08/06/2016Địa điểm : Dưới mồ.
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Văn mình không hay, mong mọi người thông cảm... :alice12:
- Kỉ niệm đáng nhớ:
- Vào một ngày không mấy đẹp trời, là cái ngày tháng 10 mưa tầm tã khoảng 5 năm trước, lúc đó công việc cũng tạm ổn định. Nếu không có chuyện mình phải bỏ ĐH giữa chừng vì tình hình kinh tế gia đình thì cũng không có thời giờ để ngồi bấm phím như thế này. Giấc mộng ngành kiến trúc của mình tan vỡ cũng từ đó. (Đoạn này mình không muốn kể chi tiết) :yuuka30:
Như thường lệ, vừa mở máy là mình bấm ngay vào game để quẩy cho quên sầu, lúc đó chỉ có mấy game như PvZ, Pokemon, Guilty Gear XX2, Sengoku Basara,... hoặc chỉ biết lên web chiến EBF, (nhạc game này cũng khá hay), đọc manga,... :maribel3:
Quẩy chán chê thì mình lên Youtube search mấy bài Piano để thư giãn (mình cực thích nghe nhạc không lời). Và từ khóa là "EBF soundtrack". Thế là vừa nghe vừa lấy tập giấy A4 ra phác vài nét mấy char trong truyện mình thích.
"Hmm, nghe mấy bài này hoài cũng chán, thử đổi không khí xem sao?" - Đập vào mắt mình là bài Night of Nights Impossible Piano ver(MIDI) hơn 5 triệu view (Tháng trước đã đạt khoảng 90tr view nhưng không biết bị xoá từ khi nào). "Ồ, hơi ồn tí nhưng hay nhỉ? Thôi, xem comment 1 tí."
Thế là char mình biết đến đầu tiên là Sakuya và Flan, rồi lục tung cái Google lên, đọc wiki: wikipedia, Vns,... "Điều khiển thời gian? À, mình thích rồi đấy!", "Bé này mà 495 tuổi ư?",... :maribel17:
Ngược dòng chảy về trang wiki viết về Touhou, "Một mình chú ấy làm hết cả tựa game này sao? Thật phi thường! Lại còn cùng ngày sinh với mình nữa chớ!" *cười* :alice18:
Lướt hết qua dàn nhân vật của Touhou lúc đó, "Chà, bé nào cũng đặc biệt cả! Ấy ấy, khoan... Perfect Cherry Blossom? Hoa anh đào hể? Mình thích hoa anh đào và mấy thứ truyền thống, để xem nào". *click* *search google* -> *xem wiki, video*
"Đây là ma ấy hể? Kimono xanh, tóc hồng, quạt, bươm bướm,... Ôi~ Toàn mấy thứ mình thích. Tuổi 1000+??? Mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì mấy". Thế là tình yêu với Ma Hồng bắt đầu "chớm nở" từ đó :alice5:- Bức ảnh định mệnh:
- PCB Phantasm 1 tháng trước:
Ngoài ra mình cũng đào khá sâu vào mảng nhạc và doujin, manga, fanart nữa. Đến bây giờ vẫn thế, ZUN ra game nào và mình chiến game ấy, vẫn giữ mãi tình yêu với Tàu Hủ.- TH13:
Được sửa bởi dungVH ngày 20/9/2016, 10:00 pm; sửa lần 2.
- Waifu
feint101
Member - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 247Power : 780Faith : 337Ngày tham gia : 17/07/2016Địa điểm : 1 xó xỉnh nào đó trong thư viện Voile
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
e hèm , 1 cậu sinh viên năm 2 rảnh rỗi mua cây đàn violin về để tập chơi , sau 1 hồi tìm kiếm trên youtube , nào là học cách cầm , cách kéo , rung dây , thì thanh niên vô tình tìm ra bài Bad Apple của thánh nhân Teppei Okada , ( người từng chơi bản nhạc Mario bằng violin )
, thay vì nghe và xem cách kéo violin , thanh niên bị mê hoặc bởi animation và hiệu ứng trắng trắng đen đen của video , thanh niên tự hỏi , cái này là ban nhạc , hay anime nhỉ , à có con nhỏ cầm cây lưỡi hái ( Komachi ) thì chỉ có thể là anime thôi , nghe xong , chính xác là xem xong video , thanh niên lại tìm tiếp video Bad Apple original . và từ đó thanh niên biết đến chữ "Touhou " , chưa hết , thanh niên nghĩ đây là 1 ban nhạc , hay tên 1 ca sĩ nào đó , sau khi tìm kiếm qua Google ( hình ảnh ) thì thanh niên thấy có rất nhiều fanwork , sau đó thanh niên nghi nghi nó là anime , vì trang web mà thanh niên này hay xem là anime47 nên cứ vào đó và search , thì tìm thấy 2 series , thanh niên click vào xem ko 1 phút tự hỏi . trước tiên thanh niên click vào xem ( Summer Daydream ) tuy mới với thanh niên , nhưng cũng chịu khó xem hết dc , kế tiếp chưa dừng ở đó , thành niên lại xem ( The Memories of Phantasm ) thì wow , bản này có vẻ hay hơn nhiều . sau đó thanh niên có thêm nhiều research về touhou thì mới biết đây là 1 thể loại game shooting , bản thân từ nhỏ thanh niên đã ghét thể loại " bắn mấy bay " nhưng sau khi download thử Touhou 6 : EOSD , thái độ thanh niên khác hẳn so với ngày trc , và giờ , thanh niên đã bị hút bởi Touhou , cho đến bây giờ ( since 2013 )
, thay vì nghe và xem cách kéo violin , thanh niên bị mê hoặc bởi animation và hiệu ứng trắng trắng đen đen của video , thanh niên tự hỏi , cái này là ban nhạc , hay anime nhỉ , à có con nhỏ cầm cây lưỡi hái ( Komachi ) thì chỉ có thể là anime thôi , nghe xong , chính xác là xem xong video , thanh niên lại tìm tiếp video Bad Apple original . và từ đó thanh niên biết đến chữ "Touhou " , chưa hết , thanh niên nghĩ đây là 1 ban nhạc , hay tên 1 ca sĩ nào đó , sau khi tìm kiếm qua Google ( hình ảnh ) thì thanh niên thấy có rất nhiều fanwork , sau đó thanh niên nghi nghi nó là anime , vì trang web mà thanh niên này hay xem là anime47 nên cứ vào đó và search , thì tìm thấy 2 series , thanh niên click vào xem ko 1 phút tự hỏi . trước tiên thanh niên click vào xem ( Summer Daydream ) tuy mới với thanh niên , nhưng cũng chịu khó xem hết dc , kế tiếp chưa dừng ở đó , thành niên lại xem ( The Memories of Phantasm ) thì wow , bản này có vẻ hay hơn nhiều . sau đó thanh niên có thêm nhiều research về touhou thì mới biết đây là 1 thể loại game shooting , bản thân từ nhỏ thanh niên đã ghét thể loại " bắn mấy bay " nhưng sau khi download thử Touhou 6 : EOSD , thái độ thanh niên khác hẳn so với ngày trc , và giờ , thanh niên đã bị hút bởi Touhou , cho đến bây giờ ( since 2013 )
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Tròn 2 năm gia nhập diễn đàn.
Cả năm 2016, có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra. Nhưng nó la gì thì phải ít nhất hết thứ 4 này mình mới kể được =w=
Cả năm 2016, có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra. Nhưng nó la gì thì phải ít nhất hết thứ 4 này mình mới kể được =w=
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Khi nào rảnh thu âm bài rap này. (Đăng ở đây vì nó (hầu như) là toàn bộ kỷ niệm của mình với Touhou)
- Gensou no Yume 2:
- Lyrics: Another Oni
Beat: Taketorihishou ~ Lunatic Princess (FMTtM Remix) by Coro – Romansick – Tamaonsen
Original: Taketorihishou ~ Lunatic Princess by ZUN – Touhou Eiyashou – Shanghai Alice Gengakudan
Intro:
Khởi hành trên chiếc Tinh Liên Thuyền, quỷ ta tìm kiếm Thiên Không Chương
Bao kỉ niệm với Phi Tưởng Thiên cùng Phi Tưởng Thiên Tắc cõi Đông Phương
Khúc cao trào từ Thâm Bí Lục, ngày khởi sắc là Bằng Y Hoa
Tâm Ỷ Lâu một thời bi hùng, Tuỵ Mộng Tưởng đã đưa quỷ đi xa
Khởi hành trên chiếc Tinh Liên Thuyền, quỷ ta tìm kiếm Thiên Không Chương
Bao kỉ niệm với Phi Tưởng Thiên cùng Phi Tưởng Thiên Tắc cõi Đông Phương
Khúc cao trào từ Thâm Bí Lục, ngày khởi sắc là Bằng Y Hoa
Tâm Ỷ Lâu một thời bi hùng, Tuỵ Mộng Tưởng đã đưa quỷ đi xa
Verse I:
Nhật Hạ Kim Niên ta từ Tinh Liên Thuyền vào chọn vu nữ tộc Kochiya
Nhưng STG ta chưa hề hay biết nên bị Nazrin tống cổ đi ra
Ta lướt ta bay giữa bao nhiêu đường đạn, lạng nhầm vào đạn mất mạng chết ta
Chơi màn đầu đã bay màu hết mạng thì đến khi nào mới mở được extra
Cũng lúc ấy ta thử đánh FTG, nhảy vào bốc ngay nàng Patchouli
Bị AI nó đập cho FTG, đập ra bã cho mày hết sân si
Vượt qua được kì thi Đại học Quốc gia, vào cộng đồng ta tìm đường tiến xa
Từ căn phòng tăm tối con quỷ này bước ra, tinh thần hăng hái như một dàn chiến xa
Bây giờ còn đâu hỡi những năm tháng huy hoàng, mùa đông năm ấy sao lạnh lẽo thương tàn
Niềm tin vào cộng đồng này đã suy tàn, hội anh em kết nghĩa giờ đã tương tàn
Nguyệt Thu Thổ Niên ta giữa đời lang bạt, trôi dạt không chốn nương tựa dừng chân
Mang trong mình một lò lửa căm hận, xác thân này quanh quẩn dưới ánh trăng xuân
Đến một ngày đôi chân này dừng bước, một ngôi nhà mới rộng cửa chào đón ta
Một cơ hội mới cho con quỷ này dấn bước, một thời đại mới, chương sử vàng mở ra
Vượt qua muôn vàn thử thách gian khổ, từ số không anh em dựng lại cơ đồ
Cảm ơn những người bạn năng nổ, đã kéo ta khỏi những ám ảnh mơ hồ
Midtro I:
Phong Thần Lục khởi đầu tất cả, Huy Châm Thành động lực chúng ta
Cám Châu Truyền gian nan vất vả, Yêu Yêu Mộng còn ở rất xa
Địa Linh Điện chân ta tiến bước, quyết tâm vươn tới Thiên Không Chương
Nằm trăn trở giữa trời Vĩnh Dạ, làm Sao vực dậy cõi Đông Phương
Phong Thần Lục khởi đầu tất cả, Huy Châm Thành động lực chúng ta
Cám Châu Truyền gian nan vất vả, Yêu Yêu Mộng còn ở rất xa
Địa Linh Điện chân ta tiến bước, quyết tâm vươn tới Thiên Không Chương
Nằm trăn trở giữa trời Vĩnh Dạ, làm Sao vực dậy cõi Đông Phương
Verse II:
Tinh Đông Hoả Niên một bước ngoặt to lớn, trong tử lộ ta tìm đường cứu sinh
Cổng Việt hoá Cộng đồng mở cửa, công sức này ta không ngại hi sinh
Giấc mộng này đã trở thành hiện thực, bước tiến nhỏ cả Việt Nam Ảo Tưởng Hương
Bản dịch này bắt tay vào thực hiện, bước tiến lớn cho cộng đồng Đông Phương
Cám Châu Truyền khởi đầu tất cả, Huy Châm Thành động lực tiến xa
Phong Thần Lục gian nan vất vả, nhưng vẫn tiến như dàn chiến xa
Nhật Xuân Thuỷ Niên ngày Tết ta năm ấy, ta hoàn thành ba bản dịch đầu tiên
Trong hơi men chiến thắng ngây ngất, ta hoàn thành ước vọng hồn nhiên
Thâm Bí Lục gặp con kì đà cản mũi, đòi anh em biên dịch tiếp STG
Thần Linh Miếu một đấm cho gãy mũi, này thì đừng nên làm FTG
Địa Linh Điện, cõi hoang ngục sâu thẳm, ta du ngoạn trên chiếc Tinh Liên Thuyền
Yêu Yêu Mộng, mộng hồ điệp say đắm, cùng nhau chơi đùa với Tam Nguyệt – Tiên
Sau nửa năm trời nếm mật nằm gai, Thâm Bí Lục giờ đã trong tầm tay
Con kì đà lại cản mũi lần hai, một lần nữa bị khoá mõm câm ngay
Thiên Không Chương, viên bảo ngọc vô giá, sao Bắc Đẩu, người toả sáng giữa trời cao
Bằng Y Hoa, mục tiêu mới của ta đó, con kì đà mày nghe cho rõ lời tao
Midtro II:
Hồng Ma Hương rồi Hoa Ánh Trủng, Văn Hoa Thiếp rồi Vĩnh Dạ Sao
Thiên Tà Quỷ, Phi Tưởng Thiên Tắc, Tuỵ Mộng Tưởng, chúng mày hãy chờ tao
Phi Tưởng Thiên ta sẽ dấn bước, như bao nhiêu giấc mộng ngày xưa
Hỡi những ngày oai hùng oanh liệt, những kỷ niệm trong những ngày mưa
Hồng Ma Hương rồi Hoa Ánh Trủng, Văn Hoa Thiếp rồi Vĩnh Dạ Sao
Thiên Tà Quỷ, Phi Tưởng Thiên Tắc, Tuỵ Mộng Tưởng, chúng mày hãy chờ tao
Phi Tưởng Thiên ta sẽ dấn bước, như bao nhiêu giấc mộng ngày xưa
Hỡi những ngày oai hùng oanh liệt, những kỷ niệm trong những ngày mưa
Verse III:
Verse ba này dành riêng cho những người bạn, nhũng đồng chí đã tiến bước cùng ta
Và là để diss những thằng đại hãm, bọn lật lọng đã xúc phạm chúng ta
Đầu tiên là bọn phỉ cờ đen hổ báo, lũ chúng mày chúa đâm chọt đồng minh
Chúa lật lọng, đạo đức giả, bố láo, thằng trùm ngu học cứ tưởng mình thông minh
Tiếp theo là kì đà Zero này đó, Hakurei mày nhận làm họ đúng không
Fantasy nghe sao mà ảo mộng vậy đó, giờ Yami nghe sao mà mông lung
Sau cùng là ba thằng quản trị viên, giờ tao diss bộ ba Fu Hoàng Toàn
Thằng đi làm, thằng thì đi học, nhưng sao suy nghĩ chúng mày ngu hoàn toàn
AnK ta đến từ GVN, con đường mới ta thử bước đi xem
Thù là phải trả chứ chạy làm chi em, tiền đề mới cho con quỷ này đi lên
Bureaucrat wiki boss cổng Việt hoá, con đường mới sao rộng bước thênh thang
Dù vạn sự khởi đầu muôn trùng nghiệt ngã, anh em ta đây vẫn bước hiên ngang
Lời cảm ơn những người đồng chí, những con người đã dấn bước cùng ta
Rồng, Đom Đóm cùng Hinarie, Equal, Ma Hồng, Dơi cùng Lunasa
VVM Team và Waya Fansub, Kanjiruu và anh em discord chúng ta
Thử xem thằng nhãi ranh nào dám đụng, anh em ta cùng cất bản hùng ca
Hisouten, AoCF, Touhou Patch, Touhou Wiki
Lời cảm ơn dành cho bạn bè thân thiết, từ Âu Mỹ trở về CoSEA
Baku, Hoàng Phuk và Nano-chan, những người bạn cùng chiến Bằng Y Hoa
Và anh em trong group Eastern Side, bạn bè đâu cần phải tìm kiếm chi xa
Outtro:
Giữa ánh trăng vàng giữa gió mây
Bát rượu nồng, bạn tôi ơi cùng say quên sạch tháng ngày
Another Oni Issui no Yume AnK remix
Title by Gensou No Yume – GensokyoVN
Take-tori-hi-shou ~ Lunatic Princess – Track by Coro
Thank you for listening
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» Bạn thích những cặp nào trong Touhou?
» [Chia sẻ] Cảm nghĩ của bạn về các nhân vật Touhou
» Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....
» Tuyển tập nhân vật trông như của Touhou nhưng-thực-ra-không-phải-của-Tou-hou
» Touhou Theories - Hãy nói ra những gì bạn nghĩ
» [Chia sẻ] Cảm nghĩ của bạn về các nhân vật Touhou
» Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....
» Tuyển tập nhân vật trông như của Touhou nhưng-thực-ra-không-phải-của-Tou-hou
» Touhou Theories - Hãy nói ra những gì bạn nghĩ
|
|