Latest topics
9/5/2024, 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Hak troll mem moi ha? =)))) thât ko thê tin dc.
Mà thuc su ko biêt là mem moi troll mem cu hay là mem cu troll mem moi nua rôi
Mà thuc su ko biêt là mem moi troll mem cu hay là mem cu troll mem moi nua rôi
- Waifu
superutuanga
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999,b2-44-999,b3-16-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 270Power : 1638Faith : 119Ngày tham gia : 09/12/2014
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Kỉ niệm với touhou thì không có. Với mình là kỉ niệm với mấy con hàng khoái touhou trong hội gêm mười tám plus (nhớ lần đầu mình đi off cả đám toàn hú hí với nhau vừa ngồi đọc vừa bình phẩm H-dou touhou, rồi giới thiệu nhau art ngon, nguồn ngon các kiểu mà không hề để ý đang ở nơi công cộng.)
Hihi, tối phải pm confess với bạn này thôiIhihi gì chứ pm riêng trên garena là mình ngại lắm đó. :">
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
- Waifu
DaemonLorn
Member - Waifu Order : ,b1-19-999. :
Online Offline Posts : 1856Power : 2746Faith : 416Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : AAAA. Tôi là người sao Hỏa. AAAA
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
@Akari no Kokoro cái LoT 1 thì nó dễ rồi mình làm sạch đến tầng 20 khoản 50 mấy tiếng là xong thì còn chậm đấy trước coi cái clip kia nó đi lên tận tầng 30 mà chỉ có khoản 60 tiếng thôi. Còn mình thì quá ẹ đi đến tầng 20 khá là lâu còn cái LoT 2 thì mình treo đến tận 90 mấy tiếng mới xong 20 tầng
- Waifu
hakeya
Member - . :
Home Lost
Posts : 2340Power : 3296Faith : 511Ngày tham gia : 06/11/2014
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Nếu nói đến cái bản nhạc nào cho mình nhiều kỷ niệm với Touhou nhất, thì chắc nó sẽ là bài "Mannen Okigasa ni Gochūi wo". Đơn thuần vì ngày đó chơi Touhou rất tệ, tệ đến mức mất 1 continue khi qua Nazrin easy mode, và không thể vượt qua nổi Kogasa nếu chỉ có 2 mạng dự trữ. Và đến bây giờ vẫn bị một chứng là sợ vãi đạn khi thấy đối phương bắn mấy vật thể to về mình, nhờ Kogasa chơi trò bung dù ném dù quăng dù chọi dù dù ẻm là cây dù...
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Nói sao đây ta...
Ngày này năm trước, mình đến và tạo tài khoản trên diễn đàn này, chính thức trở thành một thành viên. Lúc đó, mình còn bị sang chấn sau một số chuyện, và đã tính đến con đường từ bỏ luôn Touhou để trốn tránh tất cả. Cũng may, lúc đó Lunasa đã giới thiệu mình đến diễn đàn này.
Những ngày đó đúng là một bước ngoặc, mình lúc ấy đã thực sự có một mục tiêu để theo đuổi, một mục tiêu để mình còn tồn tại trong cái cộng đồng Touhou ở Việt Nam. Mình nhớ những bài đăng đầu tiên của mình là về dịch wiki, chào hỏi anh em, viết bài về Labyrinth of Touhou 2, đăng một số truyện và lời nhạc đầu tay, và chủ đề này.
Những ngày đó đúng là khó chịu, bởi mình như bị một căn bệnh tinh thần, dễ dàng gắt gỏng với bất kỳ ai, và luôn trở nên sợ hãi khi thấy bóng dáng lá cờ đen, đến nỗi mình muốn có cái gì đó đập thẳng vào đầu để quên hết đi những gì liên quan đến chúng. Mình nhớ lúc đó cứ cách vài ba ngày là mình chửi một bài trện facebook cá nhân, vì quá căng thẳng, từ căng thẳng ở trường lớp, căng thẳng trong gia đình đến căng thẳng từ cái nỗi sợ vô hình kia.
Nhưng những ngày đó cũng vui, và mình đôi khi cũng muốn trở lại cái bản tính của mình lúc đó. Mình nhớ những ngày đó mình cứ nhầm giữa ba người là Hakeya, Baka Uni và Đom Đóm ~1991~. Mình nhớ mình bỏ mặc hết mọi rào cản tuổi tác, luôn xem những người nào đến trước mình là bề trên. Mình nhớ cái ngày đầu tham gia vào trò đoán bài phép kỳ 1, khi cả diễn đàn vắt óc suy tư giải và ra đề. Ah, ngày xưa sao tươi đẹp thế?
Cả năm qua ở diễn đàn, mình thấy rất vui, dù đôi khi có những chuyện không mấy tốt đẹp xảy ra, và đa phần toàn do cái máu nóng như nham thạch của mình gây ra... (xin lỗi... tha lỗi Kokoro...). Cả diễn đàn nó tạo một cái cảm giác an toàn để mình tự do khiêu vũ giữa những giấc mộng xứ thần thoại, để mình viết nên những câu chuyện bi hài kịch khác nhau của từng cư dân vùng đất mang danh Ảo Tưởng, để mình thật sự làm những gì mình muốn mà không bị những câu nói "như shit" từ cái hồi nghiện VOCALOID dập tắt ngọn lửa đam mê như một gáo nước lạnh buốt.
Nói thế đủ rồi.
Mình cảm ơn tất cả mọi người, vì đã giúp đỡ mình trên suốt con đường.
Và mình cũng muốn nói lời xin lỗi, xin lỗi tất cả những ai đã bị mình làm tổn thương trong cơn giận của mình.
Và hơn hết, mình mong diễn đàn này sẽ ngày càng tiến bước, và có một điểm tựa vững chắc trước những sóng gió trong cộng đồng Touhou Việt Nam nói riêng, và thế giới nói chung.
Xin cảm ơn tất cả.
Ngày này năm trước, mình đến và tạo tài khoản trên diễn đàn này, chính thức trở thành một thành viên. Lúc đó, mình còn bị sang chấn sau một số chuyện, và đã tính đến con đường từ bỏ luôn Touhou để trốn tránh tất cả. Cũng may, lúc đó Lunasa đã giới thiệu mình đến diễn đàn này.
Những ngày đó đúng là một bước ngoặc, mình lúc ấy đã thực sự có một mục tiêu để theo đuổi, một mục tiêu để mình còn tồn tại trong cái cộng đồng Touhou ở Việt Nam. Mình nhớ những bài đăng đầu tiên của mình là về dịch wiki, chào hỏi anh em, viết bài về Labyrinth of Touhou 2, đăng một số truyện và lời nhạc đầu tay, và chủ đề này.
Những ngày đó đúng là khó chịu, bởi mình như bị một căn bệnh tinh thần, dễ dàng gắt gỏng với bất kỳ ai, và luôn trở nên sợ hãi khi thấy bóng dáng lá cờ đen, đến nỗi mình muốn có cái gì đó đập thẳng vào đầu để quên hết đi những gì liên quan đến chúng. Mình nhớ lúc đó cứ cách vài ba ngày là mình chửi một bài trện facebook cá nhân, vì quá căng thẳng, từ căng thẳng ở trường lớp, căng thẳng trong gia đình đến căng thẳng từ cái nỗi sợ vô hình kia.
Nhưng những ngày đó cũng vui, và mình đôi khi cũng muốn trở lại cái bản tính của mình lúc đó. Mình nhớ những ngày đó mình cứ nhầm giữa ba người là Hakeya, Baka Uni và Đom Đóm ~1991~. Mình nhớ mình bỏ mặc hết mọi rào cản tuổi tác, luôn xem những người nào đến trước mình là bề trên. Mình nhớ cái ngày đầu tham gia vào trò đoán bài phép kỳ 1, khi cả diễn đàn vắt óc suy tư giải và ra đề. Ah, ngày xưa sao tươi đẹp thế?
Cả năm qua ở diễn đàn, mình thấy rất vui, dù đôi khi có những chuyện không mấy tốt đẹp xảy ra, và đa phần toàn do cái máu nóng như nham thạch của mình gây ra... (xin lỗi... tha lỗi Kokoro...). Cả diễn đàn nó tạo một cái cảm giác an toàn để mình tự do khiêu vũ giữa những giấc mộng xứ thần thoại, để mình viết nên những câu chuyện bi hài kịch khác nhau của từng cư dân vùng đất mang danh Ảo Tưởng, để mình thật sự làm những gì mình muốn mà không bị những câu nói "như shit" từ cái hồi nghiện VOCALOID dập tắt ngọn lửa đam mê như một gáo nước lạnh buốt.
Nói thế đủ rồi.
Mình cảm ơn tất cả mọi người, vì đã giúp đỡ mình trên suốt con đường.
Và mình cũng muốn nói lời xin lỗi, xin lỗi tất cả những ai đã bị mình làm tổn thương trong cơn giận của mình.
Và hơn hết, mình mong diễn đàn này sẽ ngày càng tiến bước, và có một điểm tựa vững chắc trước những sóng gió trong cộng đồng Touhou Việt Nam nói riêng, và thế giới nói chung.
Xin cảm ơn tất cả.
Tsukiakari no Kokorohiko
Nguyệt Minh Tâm Ngạn
Nguyệt Minh Tâm Ngạn
- Waifu
thanbo
Member - Waifu Order : ,e1-101-999. : .Posts : 910Power : 4759Faith : 274Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : Bệnh viện...
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Forum có cái topic này á!? Sao tới giờ mới biết!?
Bao nhiêu kỉ niệm lớn nhất của mình với tôhô đã bay theo cơn gió cùng với cái box VNS cũ rồi...
Bao nhiêu kỉ niệm lớn nhất của mình với tôhô đã bay theo cơn gió cùng với cái box VNS cũ rồi...
- Waifu
Nayuji
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 1061Power : 1739Faith : 183Ngày tham gia : 15/02/2016Địa điểm : Trái Đất
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Touhou cứu rỗi tâm hồn em nên kỷ niệm về Touhou cũng kha khá, em vẫn còn nhớ như in cảm giác chơi game này:
Touhou 1: hơi giống một trò hồi còn nhỏ từng chơi như quên tên rồi
Touhou 2 - 5 : nhớ tới những lần năng nỉ chơi điện tử bốn nút cùng với người anh họ quá cố của em
Touhou 6: chưa bao giờ ghét sách như bây giờ và ngẫm lại lời mẹ dạy " đừng bao giờ chơi dao hay chơi với người cầm dao"
Touhou 7: không biết có vụ đánh hội đồng nữa
người đẹp, quạt đẹp, danmaku cũng đẹp nhưng chơi chả đẹp gì cả ( hồi sinh giết em n lần)
Touhou 8: neko miko reimu~
thỏ ngọc xinh xinh bắn phát chết luôn
Touhou 9: em thiếu tiền nhưng cũng không cần nhiều vậy đâu chị ơi~
em biết em vôsố tội rồi, tha em đi đại nhơn
Touhou 10: chưa chơi
Touhou 11: mi có biết nhà ta gần quán tiểu hổ lắm không con mèo kia
angle with a shotgun
Touhou Fantasy: sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy????? Gensokyo sẽ về đâu
Blizzard of Faith & Revenge: khá hài, bựa nhưng hay và ý nghĩa ( mà từ khi nào Mokou giống NEET thế)
The Genius of Sappheiros: khó vãi chưởng, sao mấy người thích bị đập rồi mới nói không phải mình gây dị biến thế
Touhou Defence of The Shrines: nói chung đến giờ em vẫn chơi ( em thấy Cirno thông minh lắm, giết em n -3 lần)
Touhou 1: hơi giống một trò hồi còn nhỏ từng chơi như quên tên rồi
Touhou 2 - 5 : nhớ tới những lần năng nỉ chơi điện tử bốn nút cùng với người anh họ quá cố của em
Touhou 6: chưa bao giờ ghét sách như bây giờ và ngẫm lại lời mẹ dạy " đừng bao giờ chơi dao hay chơi với người cầm dao"
Touhou 7: không biết có vụ đánh hội đồng nữa
người đẹp, quạt đẹp, danmaku cũng đẹp nhưng chơi chả đẹp gì cả ( hồi sinh giết em n lần)
Touhou 8: neko miko reimu~
thỏ ngọc xinh xinh bắn phát chết luôn
Touhou 9: em thiếu tiền nhưng cũng không cần nhiều vậy đâu chị ơi~
em biết em vô
Touhou 10: chưa chơi
Touhou 11: mi có biết nhà ta gần quán tiểu hổ lắm không con mèo kia
angle with a shotgun
Touhou Fantasy: sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy????? Gensokyo sẽ về đâu
Blizzard of Faith & Revenge: khá hài, bựa nhưng hay và ý nghĩa ( mà từ khi nào Mokou giống NEET thế)
The Genius of Sappheiros: khó vãi chưởng, sao mấy người thích bị đập rồi mới nói không phải mình gây dị biến thế
Touhou Defence of The Shrines: nói chung đến giờ em vẫn chơi ( em thấy Cirno thông minh lắm, giết em n -3 lần)
- Waifu
hakeya
Member - . :
Home Lost
Posts : 2340Power : 3296Faith : 511Ngày tham gia : 06/11/2014
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
chơi theo thứ tự 1 đến 11 luôn hở ~
cho xin nick garena
cho xin nick garena
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» Bạn thích những cặp nào trong Touhou?
» [Chia sẻ] Cảm nghĩ của bạn về các nhân vật Touhou
» Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....
» Tuyển tập nhân vật trông như của Touhou nhưng-thực-ra-không-phải-của-Tou-hou
» Touhou Theories - Hãy nói ra những gì bạn nghĩ
» [Chia sẻ] Cảm nghĩ của bạn về các nhân vật Touhou
» Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....
» Tuyển tập nhân vật trông như của Touhou nhưng-thực-ra-không-phải-của-Tou-hou
» Touhou Theories - Hãy nói ra những gì bạn nghĩ
|
|