Latest topics
Yesterday at 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Chuyện kể thì dài dòng lê thê lắm. Nhưng này xưa mình hay đi tìm ảnh nên cũng có biết về Touhou, và may là hồi đó mình chỉ có đọc manga và chơi game nên chẳng bao giờ hỏi câu ngu học như là "Touhou là anime gì?" =))) mà đúng hơn là "Touhou là cái gì?" Nhưng do cái máu lười ngấm đến tận xương tủy nên cũng chẳng thèm đi tìm hiểu cứ kệ nó thôi.
Rồi vào khoảng năm 2012 hay 2013 gì đó mình không nhớ, bạn mình rủ mình chơi game Touhou và lúc đó mình mới biết Touhou là game nhưng mình cũng chỉ nghĩ là game đối khánglột đồ nhau nên đã: "Ờ, Touhou hả? Lười lắm Chẳng muốn down đâu" nên bơ dẹp đi.
Rồi cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cứ ngồi nghe nhạc, xem anime, đọc manga, bla bla... Cho đến năm tháng 5 năm 2014, mình bị Yuri đầu độc Và cái bộ đầu độc mình là Madoka Magica... Trong lúc tìm kiếm doujinshi trên Vns thì có ấn tượng với 1 tác giả, mà bây giờ mình mới biết lão ý trở thành thánh bựa trong lòng fan Touhou. Vâng, đó chính là Bomber Grape đại nhân!! và cũng là tác giả của bộ "Trai Xinh Trung Học". Thế là click vào tên lão và thấy 1 đống doujinshi về Touhou. Ban đầu không tính đọc đâu nhưng lại nghĩ "Hình như Touhou cũng toàn gái thì phải"... Và thế là, cuộc đời em bắt đầu từ đó. Và nhờ lão mà ấn tượng đầu tiên của mình về Touhou là "bựa!!!!"
Bắt đầu chuỗi ngày tìm hiểu về Touhou. Mình bắt đầu về game trước. Cứ hí hửng touhou là game đối kháng nên khi biết nó là loại game shooting, mình đã thất vọng đôi chút. Nhưng khi vô xem thì... "OMG! Game này cho thánh chơi hả??? Sao nó khó vậy?? " và cái cảm xúc thất vọng nó bay mất tiêu luôn.
Do không được dùng máy nhiều nên mình đã nghĩ rằng bắt đầu bằng cách đọc fanfic trước để dễ tìm hiểu về Touhou hơn nhưng khi đi tìm fic phải nói là khó khăn vô cùng vì fic tiếng Việt quá ít. Fic tiếng anh thì do ngu tiếng anh nên có vô đọc cũng như không... Dù sao thì mình cũng tìm được khá nhiều fic hay và trong đó ấn tượng nhất là cái [Fic Dịch] Touhou Dream của bạn Sakura gì gì đó trên Vns. Và nhờ cái fic đó mình mới nhớ được hết tên nhân vật từ Touhou 6 -> 8, sau đó là khoái mấy cái fic của weii huynh và Forte huynh và cũng thuộc thêm được 1 đống nhân vật nữa. Và cũng nhờ đó mới biết là Touhou có hẳn 1 box riêng trên Vns.
(Lại) bắt đầu công cuộc đào mộ, trong vòng 1 tháng rưỡi, mình đã mò đọc hết tất cả các topic thảo luận ở trong đó, mò cả vào nơi lưu trữ để mà đọc. Nhai ngấu nhai nghiến hết từng cái wiki và từng cái bình luận một và tự nhiên nhớ tên luôn các mem hđ trên đó (chỉ có trừ cái đống Touhou WTF thì do dài quá nên chưa kịp xem hết ; _ ;; tiếc vật vã luôn)
Mình cũng bắt đầu đăng nhập nick và chơi game trên đó và tính tham gia thảo luận cái Vietmanhou của cậu Đóm thì thảm kịch xảy ra... Tháng 11 năm 2014, VnS sập...
Vì chưa hđ được bao lâu nên mình cũng chẳng có bạn nên không có buồn bã như người khác nhưng cái nơi để mình giải trí, cái box Touhou FC cũng đi theo VnS rồi và không còn được ngồi xem các member trên đó trò truyện với nhau nữa nên cũng buồn và ảo não mấy ngày liền.
Sau mấy tuần, các mod cũ của Touhou FC đi lập Forum mới. Yay ~ lại có nơi để chui ra chui vào rồi, mừng đến suýt khóc ~
Vài ngày sau, VnS lập lại và lấy tên là Vn-S và Touhou Fc cũng hồi sinh cùng. Càng mừng hơn khi biết có 2 nơi để thỏa luận về Touhou nên mon men sang đó chơi thì đập vào mặt là cảnh cãi nhau của các mod cũ và mod mới, bên THFCVNS và THVNFB... Đơ 1 hồi, ngồi xem các bợn cãi nhau 1 hồi... rồi quyết định rút về bên này vì thấy bên THVNFB cãi cùn quá
Và cuối cùng là những kỉ niệm mình có bên này kết thúc bài viết. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.
Rồi vào khoảng năm 2012 hay 2013 gì đó mình không nhớ, bạn mình rủ mình chơi game Touhou và lúc đó mình mới biết Touhou là game nhưng mình cũng chỉ nghĩ là game đối kháng
Rồi cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cứ ngồi nghe nhạc, xem anime, đọc manga, bla bla... Cho đến năm tháng 5 năm 2014, mình bị Yuri đầu độc Và cái bộ đầu độc mình là Madoka Magica... Trong lúc tìm kiếm doujinshi trên Vns thì có ấn tượng với 1 tác giả, mà bây giờ mình mới biết lão ý trở thành thánh bựa trong lòng fan Touhou. Vâng, đó chính là Bomber Grape đại nhân!! và cũng là tác giả của bộ "Trai Xinh Trung Học". Thế là click vào tên lão và thấy 1 đống doujinshi về Touhou. Ban đầu không tính đọc đâu nhưng lại nghĩ "Hình như Touhou cũng toàn gái thì phải"... Và thế là, cuộc đời em bắt đầu từ đó. Và nhờ lão mà ấn tượng đầu tiên của mình về Touhou là "bựa!!!!"
Bắt đầu chuỗi ngày tìm hiểu về Touhou. Mình bắt đầu về game trước. Cứ hí hửng touhou là game đối kháng nên khi biết nó là loại game shooting, mình đã thất vọng đôi chút. Nhưng khi vô xem thì... "OMG! Game này cho thánh chơi hả??? Sao nó khó vậy?? " và cái cảm xúc thất vọng nó bay mất tiêu luôn.
Do không được dùng máy nhiều nên mình đã nghĩ rằng bắt đầu bằng cách đọc fanfic trước để dễ tìm hiểu về Touhou hơn nhưng khi đi tìm fic phải nói là khó khăn vô cùng vì fic tiếng Việt quá ít. Fic tiếng anh thì do ngu tiếng anh nên có vô đọc cũng như không... Dù sao thì mình cũng tìm được khá nhiều fic hay và trong đó ấn tượng nhất là cái [Fic Dịch] Touhou Dream của bạn Sakura gì gì đó trên Vns. Và nhờ cái fic đó mình mới nhớ được hết tên nhân vật từ Touhou 6 -> 8, sau đó là khoái mấy cái fic của weii huynh và Forte huynh và cũng thuộc thêm được 1 đống nhân vật nữa. Và cũng nhờ đó mới biết là Touhou có hẳn 1 box riêng trên Vns.
(Lại) bắt đầu công cuộc đào mộ, trong vòng 1 tháng rưỡi, mình đã mò đọc hết tất cả các topic thảo luận ở trong đó, mò cả vào nơi lưu trữ để mà đọc. Nhai ngấu nhai nghiến hết từng cái wiki và từng cái bình luận một và tự nhiên nhớ tên luôn các mem hđ trên đó (chỉ có trừ cái đống Touhou WTF thì do dài quá nên chưa kịp xem hết ; _ ;; tiếc vật vã luôn)
Mình cũng bắt đầu đăng nhập nick và chơi game trên đó và tính tham gia thảo luận cái Vietmanhou của cậu Đóm thì thảm kịch xảy ra... Tháng 11 năm 2014, VnS sập...
Vì chưa hđ được bao lâu nên mình cũng chẳng có bạn nên không có buồn bã như người khác nhưng cái nơi để mình giải trí, cái box Touhou FC cũng đi theo VnS rồi và không còn được ngồi xem các member trên đó trò truyện với nhau nữa nên cũng buồn và ảo não mấy ngày liền.
Sau mấy tuần, các mod cũ của Touhou FC đi lập Forum mới. Yay ~ lại có nơi để chui ra chui vào rồi, mừng đến suýt khóc ~
Vài ngày sau, VnS lập lại và lấy tên là Vn-S và Touhou Fc cũng hồi sinh cùng. Càng mừng hơn khi biết có 2 nơi để thỏa luận về Touhou nên mon men sang đó chơi thì đập vào mặt là cảnh cãi nhau của các mod cũ và mod mới, bên THFCVNS và THVNFB... Đơ 1 hồi, ngồi xem các bợn cãi nhau 1 hồi... rồi quyết định rút về bên này vì thấy bên THVNFB cãi cùn quá
Và cuối cùng là những kỉ niệm mình có bên này kết thúc bài viết. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.
- Waifu
hakeya
Member - . :
Home Lost
Posts : 2340Power : 3296Faith : 511Ngày tham gia : 06/11/2014
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
đọc topic này thấy hay hơn đọc fic nhiều
thế rồng chơi game touhou khi nào không thấy đề cập =;
thế rồng chơi game touhou khi nào không thấy đề cập =;
chuẩn ' 'Ookami Ichia đã viết:vì thấy bên ****** cãi cùn quá
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Hồi trước cũng ủng hộ ****** (một cách gần như mù quáng) (điển hình là mình tính bênh vực họ trong vụ vn-s). Nhưng sau này thấy đám đó chỉ được cái nói sau lưng và "chơi bằng mặt, không chơi bằng lòng" nên... dẹp chúng luôn...
Một câu mà một cộng tác viên ****** nói với tớ trước khi "cạch mặt" tớ là "mày ăn ở sao mà ai cũng ghét thế vậy". Bây giờ, qua đây rồi, nghe f********** kể lại mọi việc với tư cách người trong cuộc, tớ chỉ muốn hỏi ngược lại họ câu đó.
Và tớ muốn hỏi mọi người: việc lấy doujinshi của một Circle, dịch sang tiếng Việt, đem in rồi đem bán có được tính là hợp lệ trong giới doujin không? Lấy toàn bộ game Touhou chính thức và một số game doujin, chép vào đĩa CD đem bán có được cho là hợp lệ không?
Sự thật là, tớ từng được mời làm cộng tác viên cho ******, sau khi tớ viết fic "A Story of a Broken Youkai who loved a Human". Nhưng tớ từ chối vì không biết liệu có thể viết thêm fic nào không.
*tâm sự của một thằnglạc loài 18.5 tuổi*
Một câu mà một cộng tác viên ****** nói với tớ trước khi "cạch mặt" tớ là "mày ăn ở sao mà ai cũng ghét thế vậy". Bây giờ, qua đây rồi, nghe f********** kể lại mọi việc với tư cách người trong cuộc, tớ chỉ muốn hỏi ngược lại họ câu đó.
Và tớ muốn hỏi mọi người: việc lấy doujinshi của một Circle, dịch sang tiếng Việt, đem in rồi đem bán có được tính là hợp lệ trong giới doujin không? Lấy toàn bộ game Touhou chính thức và một số game doujin, chép vào đĩa CD đem bán có được cho là hợp lệ không?
Sự thật là, tớ từng được mời làm cộng tác viên cho ******, sau khi tớ viết fic "A Story of a Broken Youkai who loved a Human". Nhưng tớ từ chối vì không biết liệu có thể viết thêm fic nào không.
*tâm sự của một thằng
- Waifu
ronglun227
Administrator - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999. : :3 :.Posts : 3410Power : 8795Faith : 963Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
^ Việc của bên đó không ít lắm =))))
Để mình ghi thêm và bổ sung luôn cái của mình.
- Sau khi biết tới Touhou, mình chỉ dám mò gameplay trên mạng xem thôi. Sau đó cầm lòng không đậu xin ba cho tải về chơi (vâng 1 thằng như mình khi trước làm gì cũng xin hết). Lúc đó mình tải Touhou 6 về vì nó là game đầu của Windows. Chưa biết nút shift dùng làm gì nên cứ mũi tên với zx làm tới thôi =))
Cũng may tới được stage 4 nhưng mà đã xài hết countinue
- Sau đó thì lén ba tải thêm Touhou 8 vì nghe nói có team system nên bị ghiền. Và rồi tiếp theo là khoảng thời gian lao vào bắn Touhou như điên =)) . Mình liên tục tải hết game Touhou về và chơi nhiều tới nỗi đi học cũng chỉ có mỗi 2 nút Power với Point muà đỏ với xanh
- Chơi nhiều quá cái... ba mình cấm không cho chơi nữa =)))))))))) Nhưng mình vẫn tiếp tục tềnh yêu lôi ra bắn tiếp
- Sau đó là mần mò đi làm vietsub để kiếm rep với cả hoà nhập với mọi người. Cái vietsub đầu tiên là Iro wa Nioedo vì bị thích quá mà chưa ai làm. Giờ thyấ thật tiếc vì sao mình làm xấu thế
- Rồi tiếp tục sự nghiệp vietsub, rồi nhảy qua dịch truyện, rồi nhảy qua dịch wiki.
- Tiếp đến, là biết tới CAF - nơi ****** đang đặt trụ sở. Ý nghĩ như Ookami, muốn tham gia cả 2 bên, rồi mình cũng quen được nhiều người, trong đó có J**********r với cả d*****n và k*******r và thân với bọn họ. Cũng hoạt động bên đó nhiều lắm. Cho tới 1 ngày mình phát hiện ra ..... và rồi rút về Touhou FC luôn.
- Rồi mình lập nhóm dịch truyện, rồi trở thành leader dự bị wiki, rồi thành Trial Mod, rồi VNS sập
Rồi Gensokyovn mọc lên, rồi chúng ta cùng nhau xây dựng nó
Để mình ghi thêm và bổ sung luôn cái của mình.
- Sau khi biết tới Touhou, mình chỉ dám mò gameplay trên mạng xem thôi. Sau đó cầm lòng không đậu xin ba cho tải về chơi (vâng 1 thằng như mình khi trước làm gì cũng xin hết). Lúc đó mình tải Touhou 6 về vì nó là game đầu của Windows. Chưa biết nút shift dùng làm gì nên cứ mũi tên với zx làm tới thôi =))
Cũng may tới được stage 4 nhưng mà đã xài hết countinue
- Sau đó thì lén ba tải thêm Touhou 8 vì nghe nói có team system nên bị ghiền. Và rồi tiếp theo là khoảng thời gian lao vào bắn Touhou như điên =)) . Mình liên tục tải hết game Touhou về và chơi nhiều tới nỗi đi học cũng chỉ có mỗi 2 nút Power với Point muà đỏ với xanh
- Chơi nhiều quá cái... ba mình cấm không cho chơi nữa =)))))))))) Nhưng mình vẫn tiếp tục tềnh yêu lôi ra bắn tiếp
- Sau đó là mần mò đi làm vietsub để kiếm rep với cả hoà nhập với mọi người. Cái vietsub đầu tiên là Iro wa Nioedo vì bị thích quá mà chưa ai làm. Giờ thyấ thật tiếc vì sao mình làm xấu thế
- Rồi tiếp tục sự nghiệp vietsub, rồi nhảy qua dịch truyện, rồi nhảy qua dịch wiki.
- Tiếp đến, là biết tới CAF - nơi ****** đang đặt trụ sở. Ý nghĩ như Ookami, muốn tham gia cả 2 bên, rồi mình cũng quen được nhiều người, trong đó có J**********r với cả d*****n và k*******r và thân với bọn họ. Cũng hoạt động bên đó nhiều lắm. Cho tới 1 ngày mình phát hiện ra ..... và rồi rút về Touhou FC luôn.
- Rồi mình lập nhóm dịch truyện, rồi trở thành leader dự bị wiki, rồi thành Trial Mod, rồi VNS sập
Rồi Gensokyovn mọc lên, rồi chúng ta cùng nhau xây dựng nó
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
ronglun227 đã viết:ái vietsub đầu tiên là Iro wa Nioedo vì bị thích quá mà chưa ai làm. Giờ thấy thật tiếc vì sao mình làm xấu thế
Không liên quan nhưng phổ lời bài đó luôn đi :3
- Waifu
ronglun227
Administrator - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999. : :3 :.Posts : 3410Power : 8795Faith : 963Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Gensokyo
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Muôn bl quá, muôn nói tiêp suy nghi cua mình quá nhung cái dt cuc gach này ko viêt dâu tu tê dc
- Waifu
ronglun227
Administrator - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999. : :3 :.Posts : 3410Power : 8795Faith : 963Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Gensokyo
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
ronglun227 đã viết:^ Vốn ngôn ngữ của em không chắc sẽ phổ dc hay
Tại em đã thử phổ và FAIL thảm hại :<
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
Thôi thì bât châp tât ca dê nói vây
Dù ko dùng face nhung mình vân hay loanh quan mây page vê touhou trên dó, diên hình là THVNSFC, THVNFB, hôi nhung ng yêu thích touhou cua fzero và hôi nhung ng dam mê touhou. Khi dó mình tung có ý nghi ngây tho rang "sao các page ko hop tác truyên bá tu tuong touhou mà cu phai tách nhau ra làm gì nhi?" khi biêt THVNFB và THVNSFC có xích mích voi nhau. Và do cái cuôc cãi nhau dó mình dã hiêu, chua hiêu hêt hoàn toàn nhung cung khiên mình mât cam tình voi bên dó rôi. Tuy ko hd bên Vn-s nhung thinh thoang vân qua dó nghe ngóng tình hình và xem con dân ntn thì thây bên ****** quan lí tôi quá. Thuc su là ko thích nôi cách quan lí và cách ung xu cua ho. Quan lí quá khat khe, cung nhac còn hon ca cái máy. Nói thât là ko lây dc cam tình cua mem dâu.
@Akari no Kokoro câu là ParuParuParu bên dó dúng ko? Nói thât lúc dâu mình khá bât ngo khi câu qua dây
Dù ko dùng face nhung mình vân hay loanh quan mây page vê touhou trên dó, diên hình là THVNSFC, THVNFB, hôi nhung ng yêu thích touhou cua fzero và hôi nhung ng dam mê touhou. Khi dó mình tung có ý nghi ngây tho rang "sao các page ko hop tác truyên bá tu tuong touhou mà cu phai tách nhau ra làm gì nhi?" khi biêt THVNFB và THVNSFC có xích mích voi nhau. Và do cái cuôc cãi nhau dó mình dã hiêu, chua hiêu hêt hoàn toàn nhung cung khiên mình mât cam tình voi bên dó rôi. Tuy ko hd bên Vn-s nhung thinh thoang vân qua dó nghe ngóng tình hình và xem con dân ntn thì thây bên ****** quan lí tôi quá. Thuc su là ko thích nôi cách quan lí và cách ung xu cua ho. Quan lí quá khat khe, cung nhac còn hon ca cái máy. Nói thât là ko lây dc cam tình cua mem dâu.
@Akari no Kokoro câu là ParuParuParu bên dó dúng ko? Nói thât lúc dâu mình khá bât ngo khi câu qua dây
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» Bạn thích những cặp nào trong Touhou?
» [Chia sẻ] Cảm nghĩ của bạn về các nhân vật Touhou
» Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....
» Tuyển tập nhân vật trông như của Touhou nhưng-thực-ra-không-phải-của-Tou-hou
» Touhou Theories - Hãy nói ra những gì bạn nghĩ
» [Chia sẻ] Cảm nghĩ của bạn về các nhân vật Touhou
» Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....
» Tuyển tập nhân vật trông như của Touhou nhưng-thực-ra-không-phải-của-Tou-hou
» Touhou Theories - Hãy nói ra những gì bạn nghĩ
|
|