Latest topics
9/5/2024, 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Trang 4 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
- Waifu
tinkatan
Member - Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12. :
Sống Đang ngủ Posts : 1423Power : 7237Faith : 1187Ngày tham gia : 09/06/2015Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Touhou 15 OST: Stage 5 Theme -
- Faraway Voyage of 380,000 Kilometers:
Phần mở đầu của bản nhạc khiến mình cảm thấy đang bước đi, chính xác hơn là đang bay nhảy trong một không gian tăm tối, rộng lớn, có chút lạnh lẽo. Nhưng từ khi giai điệu ở [0:23] cất lên, tươi vui và vang xa, mình thấy như những ngôi sao đang dần hiện ra, lấp la lấp lánh trong màn trời đêm rộng lớn. Đây là phần khá quen thuộc đối với mình, dù mới nghe lần đầu từ khi LoLK ra, nhưng không hiểu sao những giai điệu đó lại rất quen, vẫn có cảm giác đã nghe từ lâu lắm rồi thì phải.
Ở [0:44], đoạn kèn cất lên, như muốn nói cuộc hành trình dài này vẫn còn xa lắm. Phần từ [1:07] đến [1:30], mình bắt đầu liên tưởng đến những khó khăn trong cuộc hành trình dài này, bằng chứng là stage 5 cũng không phải dạng thường đâu (=]]]), cũng trong đoạn này, mình lại nghĩ đến những ánh sao sáng đang rọi xuống.
Trở lại với giai điệu ở phần mở đầu, nhưng vang hơn và "sáng' hơn, từ [1:55], mình bắt đầu cảm thấy như đang bước đi trên mặt trăng vậy và:Dơi đã viết:"Í, cờ Mỹ kìa!"
=]]
Đó là cảm giác của mình khi giai điệu thay đổi ở [2:15], tiếng kèn lại vang lên, cờ Mỹ ở trước mặt mình đang bay trên không OwO. Và đến tận cuối bản nhạc, hành trình vẫn tiếp tục, vẫn kéo dài,... cho đến khi Clownpiece bắt đầu đánh mình.
Khi nghe bài này, mình cảm thấy có gì đó vui tươi, lại xa xăm và một chút gì đó cô đơn khi phải trải qua cuộc hành trình giữa vũ trụ rộng lớn. Cuối cùng thì sau hàng loạt hình ảnh đã tưởng tượng ra, mình gán tất cả cái cảm xúc ở câu trước cho Clownpiece, dù đáng lẽ chúng phải là của người chơi (ngoại trừ phần "vui tươi").Dơi đã viết:"Ai biết được, liệu em có buồn hay không khi em cứ cười như thế?"
mình cuồng Clownpiece quá rồi
- Waifu
Tịnh Quang
Member - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 781Power : 1606Faith : 681Ngày tham gia : 29/12/2015
- Waifu
tinkatan
Member - Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12. :
Sống Đang ngủ Posts : 1423Power : 7237Faith : 1187Ngày tham gia : 09/06/2015Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Và mình cũng có sở thích dìm hàng những char mình thíchTịnh Quang đã viết:
- Waifu
Tịnh Quang
Member - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 781Power : 1606Faith : 681Ngày tham gia : 29/12/2015
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
tinkatan đã viết:
Và mình cũng có sở thích dìmchônhàng những char mình thích
STOP, STOP, lạc loài nãy giờ kìa
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
*cạp Kyo* Tổ lái =x= Chừng nào đoạt giải Lư Hương Vàng khao forum nha =x=
- Waifu
Tịnh Quang
Member - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 781Power : 1606Faith : 681Ngày tham gia : 29/12/2015
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Akari no Kokoro đã viết:*cạp Kyo* Tổ lái =x= Chừng nào đoạt giải Lư Hương Vàng khao forum nha =x=
Lư Hương Vàng
Chôn em, sẽ xuống địa ngục.... nhầm xuống đất gặp Yamaxanađu...... đệt nhầm nữa bé lolis maiden Satori
Nói thế thôi chứ em thề sẽ
- Waifu
tinkatan
Member - Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12. :
Sống Đang ngủ Posts : 1423Power : 7237Faith : 1187Ngày tham gia : 09/06/2015Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Mình thường thích nghe stage theme hơn là character theme
EoSD Stage 3 Theme
- Shanghai Teahouse ~ Chinese Tea:
Nói sao ta? Đơn giản mà nói thì đây là bản nhạc đầu tiên mình thích khi đến với Touhou. Nhớ lại những khoảng thời gian mới tập tành chơi Touhou và bắt đầu với bản 6, mình lết tới stage 3 với cái credit card cuối cùng. Phần mở đầu không có gì đáng chú ý lắm, cho đến khi tiếng Zunpet của phần điệp khúc vang lên,mình đã chết mất mạng cuối cùng, nhưng vì tiếng Zunpet ấn tượng ấy, mình quyết định chơi lại, cố gắng cho đến stage 3, chỉ để nghe lại giai điệu đó. Ngoài tiếng Zunpet, tiếng piano và một loại nhạc nhạc cụ gì đó từ 2:43, là thứ làm cho bản nhạc mang đậm chất Trung Hoa rất đặc biệt. Với mình, Shanghai Teahouse ~ Chinese Tea chỉ đơn giản là hay, không có cảm nhận gì đặc biệt, mình cũng không thể dựa theo bối cảnh của game để nêu cảm nghĩ được. Đoạn điệp khúc Zunpet từ 0:15 đã ghi vào trong tâm trí mình một ấn tượng rất mạnh với nhạc Touhou nói chung và bản nhạc này nói riêng. Mình đã cuồng giai điệu đó đến mức repeat điên cuồng bản nhạc trong Mp3 cá nhân và ngâm đi ngâm lại giai điệu ấy mọi lúc có thể trong một thời gian dài, đến giờ thỉnh thoảng vẫn vậy.
Tóm lại, Shanghai Teahouse ~ Chinese Tea là một trong những thứ đã làm mình trở nên một đứa cuồng Touhou như bây giờ, đặc biệt là mấy bản stage themeHãy đến đây, tại phòng trà Thượng Hải này, ngươi sẽ được nếm thử chén trà bậc nhất Trung Hoa
- Waifu
Nayuji
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 1061Power : 1739Faith : 183Ngày tham gia : 15/02/2016Địa điểm : Trái Đất
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Cái bài trên Mãng cầu cũng thích lắm.
15 giây đầu nghe thật êm dịu, sâu lắng nhưng những khúc tiếp theo thì sôi động hơn.
Từ 0:40 đến 1:05 tiếng nhạc lại trở nên hơi trầm, hoài niệm.
Sau cùng lại nghe thấy giai điệu sôi động nhưng cũng phảng phất gì đó hơi buồn.
Không biết Mãng cầu có cảm nhận đúng không nữa, nhưng nhớ lần đầu tiên chơi Touhou 6, khi bản nhạc này cất lên, Mãng cầu say sưa nghe thì Pinchiuuu~( bỏ hết mạng để đi qua stage 3 nhưng đánh với Meiling lại chẳng mất mạng hay trái bom nào).
15 giây đầu nghe thật êm dịu, sâu lắng nhưng những khúc tiếp theo thì sôi động hơn.
Từ 0:40 đến 1:05 tiếng nhạc lại trở nên hơi trầm, hoài niệm.
Sau cùng lại nghe thấy giai điệu sôi động nhưng cũng phảng phất gì đó hơi buồn.
Không biết Mãng cầu có cảm nhận đúng không nữa, nhưng nhớ lần đầu tiên chơi Touhou 6, khi bản nhạc này cất lên, Mãng cầu say sưa nghe thì Pinchiuuu~( bỏ hết mạng để đi qua stage 3 nhưng đánh với Meiling lại chẳng mất mạng hay trái bom nào).
- Waifu
tinkatan
Member - Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12. :
Sống Đang ngủ Posts : 1423Power : 7237Faith : 1187Ngày tham gia : 09/06/2015Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Touhou 14.5 ULiL - Sumireko Usami theme
Và bài cảm nhận thứ 3 của bài này trong forum- ULiL Sumireko's Theme :
Lần đầu mình nghe bài này chỉ là tò mò vào video này để coi thử th14.5 nó ra sao, lúc đó mình chỉ biết tới mỗi shooting game của Touhou chứ chẳng biết nó còn có fighting. Mình có đọc qua 2 bài cảm nhận trước về bản này nên cách mình cảm nhận chắc cũng ảnh hưởng ít nhiều gì đó, bởi lúc đầu mình nghe thì lúc nào cũng chỉ thấy "hay" thôi, đọc xong mấy bài cảm nhận kia mới ngập trong cảm xúc.
Khi những nốt nhạc đầu tiên lọt vào tai, mình cảm thấy có gì đó rất lạ và rất hay ở bản nhạc này, và phần mở đầu từ [0:00 - 0:33] đã đánh gục mình ngay lúc đó, khiến mình không thể bấm pause lại được. Đoạn nhạc ấy như mở ra một thế giới huyền ảo và dẫn mình vào nơi đó, nhẹ nhàng, mê hoặc nhưng tiếng vỗ tay (?) và tiếng trống xen lẫn vẫn giúp mình giữ được cảm giác đầy phấn khởi, háo hức. Mình đã không nghĩ đây là nhạc do ZUN sáng tác vì nó có gì đó khác với những bản nhạc Touhou trước đầy mình nghe. Phải, đó chính là tiếng guitar, cái hiện đại của bản nhạc là đây, cũng không lạ gì khi bởi tên game có chữ "Urban" (nếu để ý thì hầu hết các bản nhạc trong ULiL đều mang chất nhạc hiện đại). Và tiếng guitar ấy, như các bài viết trước, mình nhận thấy sự nghiêm trọng, một cuộc chiến bùng nổ và những nguy hiểm đang chờ đón Sumireko. Cho đến [1:19], đoạn này như nói lên mong mỏi muốn tìm đến Gensokyo, tìm đến một nơi phù hợp với bản thân mình hơn của Sumireko, nhạc trở nên nhanh dần ở [1:25], cho thấy sự quyết tâm của em, rồi lại chậm và nhỏ dần, như thể cánh cổng đến Gensokyo đã mở ra... Tiếp đến, cái chất Touhou đã trở lại bằng tiếng ZUNpet, diễn tả một thế giới tuyệt đẹp trước mắt Sumireko và mình, vùng đất của Ảo tưởng cùng với niềm vui khi được đặt chân vào thế giới ấy.
Và đoạn guitar trở lại, có thể nói đoạn guitar trước là khi các nhân vật lần lượt ra thế giới bên ngoài đến tìm Sumireko, thì đoạn guitar lần này là lúc Sumireko bị kẹt lại ở Gensokyo và phải chiến đấu, cũng gần như không có gì khác đoạn đầu cho lắm. Nhưng ở [2:40], tuy không rõ lắm, đoạn nhạc đã dừng lại, như một thứ gì đó đã tan vỡ, mình nghĩ có lẽ là âm mưu phá hủy kết giới của Sumireko chăng? Để rồi khúc nhạc tiếp đó là lặp lại đoạn mở đầu cũng như phần sau đoạn guitar thứ nhất, không phải tiếng ZUNpet nữa, mà là tiếng piano (?) thật da diết, mình không hiểu sao sau hồi trống ở [3:00], khúc nhạc trở nên giống hệt đoạn mở đầu, với tiếng vỗ tay và tiếng trống phấn khởi cùng với tiếng nhạc huyền ảo, có lẽ đang nhắc lại cảm giác khi bước vào Gensokyo mà khi đến [3:07], mình cảm thấy có gì đó như kiểu "Giờ tan biến đi, chẳng còn gì nữa cả, đã tan biến rồi, tìm lại cũng vô ích". Và cuối cùng, đoạn mình thích nhất trong cả bản nhạc, [3:15], có cả tiếng ZUNpet, thật da diết, mang đầy cảm giác luyến tiếc. Luyến tiếc ở đấy có rất nhiều thứ, với Sumireko có thể là luyến tiếc Gensokyo, nghĩ rằng mình sẽ không thể đến đây nữa, hay luyến tiếc mạng sống của mình khi đưa ra kế hoạch phá hủy ranh giới, hoặc luyến tiếc niềm tin vào những điều thần bí mà con người ngày nay hầu như tất cả đã đánh mất, luyến tiếc khi phải rời khỏi thế giới phù hợp với bản thân mình,... rất nhiều thứ
Cá nhân mình thấy bản nhạc này vừa hợp lại vừa không với Sumireko, có đủ cái chất của một con người thế giới bên ngoài lẫn mong muốn tìm đến những điều huyền bí, thật sự là một bản nhạc rất hợp với Sumireko. Nhưng cũng vì thế mà mình thấy những cảm xúc trong bản nhạc không phải chỉ của riêng em mà có thể của mọi người, của fan Touhou nói riêng, có khi nào ZUN đã đưa cảm xúc vào bản nhạc này? Nên thiết nghĩ có lẽ bản này làm stage theme sẽ hợp hơn <(")
Và cuối cùng, xin được bày tỏ là mình cực kì quắn bài này. Ngay từ giây đầu tiên mình nghe đã thấy hay rồi, con dụ em trai nghe và nó cũng thấy hay nữa . Trước đây là Septette for the dead princess, nhưng giờ Last Occultism đã là bản nhạc Touhou hay nhất trong các bản nhạc (hoặc cũng có thể nói là bản nhạc không lời hay nhất từ trước đến giờ trong đời mình). Mình quắn đến mức trong 2 tháng mà sáng nào cũng nghe, mp3 chỉ repeat có mỗi bài này, đi học đi tắm gì cũng ngồi ngân nga bài này =]]]]]] cảm thấy mình thật không bình thường =]]]]]]]]]]] mình cũng thích Sumirekt nhờ bài này
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
- The Sea Where One's Home Planet Reflects:
- Tuy giai điệu không có điểm gì quá nổi bật mà có lẽ chỉ là một âm điệu du dương không ngừng, The Sea Where One's Home Planet Reflects là theme mà mình thấy thích nhất trong TH 15. Cũng có thể nói stage theme này chỉ là phần dạo đầu, một giai điệu ngắn trong Pure Furies ~ Whereabouts of the Heart và nhận định đó không hẳn là không đúng. Đúng là một khúc dạo đầu nhưng là một khúc dạo đầu không thể thiếu.
Điểm làm mình rùng mình và mê ngay stage theme này có lẽ là những tiếng sóng biển dạo đầu trước khi giai điệu chính bắt đầu. Như những tiếng gió thổi trong Lullaby of Deserted Hell làm chúng ta phần nào hình dung ra một Former Hell đầy trống vắng, hoang vu thì ở đây cũng thế. Một bờ biển vô tận của một biển lớn hoàn toàn không một bóng người, đó là hình ảnh dần hiện ra trong suy nghĩ của mình khi lần đầu nghe The Sea Where One's Home Planet Reflects.
Trở lại ý mình nói stage them này là khúc dạo đầu không thể thiếu vì chính không gian rộng lớn, lặng lẽ được stage theme tạo ra đã làm nổi lên sự cô đơn, lẻ loi của Junko khi final boss xuất hiện. Và mình có thể hiểu được thêm phần nào về sự căm thù của Junko khi giai điệu đầy mạnh mẽ của Pure Furies ~ Whereabouts of the Heart bắt đầu.
Ha ha, thật ra chỉ là lên hứng viết thôi nên hơi bị dài dòng khó hiểu :3
- Waifu
Sponsored content
Trang 4 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» [Himya] 幻想音紀行-Touhou Karastengus Phantom Orc Vol.01
» [Kouroumu 5][Sonic Hybrid Orchestra] Touhou Tempest V
» Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....
» [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
» [Chia sẻ] Cảm nghĩ của bạn về các nhân vật Touhou
» [Kouroumu 5][Sonic Hybrid Orchestra] Touhou Tempest V
» Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....
» [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
» [Chia sẻ] Cảm nghĩ của bạn về các nhân vật Touhou
|
|