Latest topics
9/5/2024, 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Trang 2 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
- Waifu
hakeya
Member - . :
Home Lost
Posts : 2340Power : 3296Faith : 511Ngày tham gia : 06/11/2014
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
theme Yukari lúc mới nghe không thích lắm (cảm thấy bình thường thế nào ấy)
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
theme Yukari Mới nghe lần đầu cảm thấy.... Mình đẹp trai ra
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
- Last Occultism ~ Esotericist of the Present World:
- Hay còn gọi là Sumirekt.
Đây là bài nhạc nền mà theo tớ là có rất nhiều cái nhất: Dạo đầu hay nhất, giàu cảm xúc nhất, ZUNguitar chuẩn nhất, và theo tớ đoán thì cũng là tác phẩm tâm đắc nhất của ZUN.
Với nhạc nền của một trùm cuối thì đoạn dạo đầu của bài này khá là da diết. nó chưa minh họa được sức mạnh của một Sumireko phá vỡ được ranh giới giữa Gensokyo và thế giới bên ngoài. Nhưng đoạn dạo đầu này dường như lại chan chứa cảm xúc của một Sumireko lần đầu tiên tận mắt chiêm ngưỡng một Gensokyo tươi đẹp tưởng như chỉ có trong mơ, hay một Marisa, Kasen, v.v. choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của thế giới bên ngoài.
Nhưng những cảm xúc ban đầu ấy nhanh chóng tan biến, khi bài nhạc chuyển sang đoạn guitar sôi động, nhắc nhở người chơi rằng họ đang ở giữa một trận chiến. Đây mới chính là phần nhạc nền thể hiện sức mạnh của Sumireko. Tuy chỉ là một sinh viên bình thường ở thế giới bên ngoài, nhưng cô lại sở hữu năng lực vô cùng khủng khiếp, một số chiêu thức thậm chí có thể sánh ngang với Yukari. Gọi đó là sức mạnh của khoa học kỹ thuật, của thế giới bên ngoài cũng không sai - Sumireko đã huy động các thành tựu khoa học của nhân loại như Internet để sở hữu những kiến thức Đông Tây kim cổ về phép thuật huyền bí. Nhưng hơn hết, đó phải là sức mạnh của niềm tin: Sumireko sẽ không thể thi triển những phép thuật này, nếu cô cũng giống như những người khác, tin rằng đó chỉ là điều hoang tưởng. Sumireko hoàn toàn tin tưởng vào ma thuật, và niềm tin ấy cho cô sức mạnh; cô cũng hoàn toàn tin tưởng vào Gensokyo, nhờ đó đã đến được Gensokyo. Đoạn nhạc nền sôi động mang phong cách Rock mới mẻ vào Touhou, cũng giống như Sumireko mang một làn gió mới vào Gensokyo vậy
Sau một đoạn nhạc dài mang không khí chiến đấu quyết liệt, bài nhạc kết thúc bằng một điệp khúc vừa sôi động như đoạn giữa, nhưng lại vừa da diết như đoạn đầu, làm cho mọi cảm xúc như lắng lại. Điệp khúc dường như là một lời nhắn nhủ, mời gọi, níu kéo của thế giới mộng mơ tươi đẹp, khiến ta phải tự hỏi lòng mình "liệu đây có thật là một giấc mơ hay không?" Sâu xa hơn, có lẽ đoạn điệp khúc này còn cộng hưởng với cảm xúc của một fan Touhou khi toàn bộ "thế giới trong mơ" lần đầu tiên đã có mối liên hệ với thế giới thực, thế giới mà bản thân đang sống. Sumireko dường như là hiện thân của khát vọng cháy bỏng gói gọn trong 2 chữ - "tới Gensokyo".
Có lẽ ZUN phải hiểu lòng người hâm mộ lắm, thì mới sáng tạo nên một nhạc phẩm đi vào lòng người đến vậy.
- Waifu
Guest
Khách viếng thăm
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Đom Đóm ~1991~ đã viết:
- Last Occultism ~ Esotericist of the Present World:
Hay còn gọi là Sumirekt.
Đây là bài nhạc nền mà theo tớ là có rất nhiều cái nhất: Dạo đầu hay nhất, giàu cảm xúc nhất, ZUNguitar chuẩn nhất, và theo tớ đoán thì cũng là tác phẩm tâm đắc nhất của ZUN.
Với nhạc nền của một trùm cuối thì đoạn dạo đầu của bài này khá là da diết. nó chưa minh họa được sức mạnh của một Sumireko phá vỡ được ranh giới giữa Gensokyo và thế giới bên ngoài. Nhưng đoạn dạo đầu này dường như lại chan chứa cảm xúc của một Sumireko lần đầu tiên tận mắt chiêm ngưỡng một Gensokyo tươi đẹp tưởng như chỉ có trong mơ, hay một Marisa, Kasen, v.v. choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của thế giới bên ngoài.
Nhưng những cảm xúc ban đầu ấy nhanh chóng tan biến, khi bài nhạc chuyển sang đoạn guitar sôi động, nhắc nhở người chơi rằng họ đang ở giữa một trận chiến. Đây mới chính là phần nhạc nền thể hiện sức mạnh của Sumireko. Tuy chỉ là một sinh viên bình thường ở thế giới bên ngoài, nhưng cô lại sở hữu năng lực vô cùng khủng khiếp, một số chiêu thức thậm chí có thể sánh ngang với Yukari. Gọi đó là sức mạnh của khoa học kỹ thuật, của thế giới bên ngoài cũng không sai - Sumireko đã huy động các thành tựu khoa học của nhân loại như Internet để sở hữu những kiến thức Đông Tây kim cổ về phép thuật huyền bí. Nhưng hơn hết, đó phải là sức mạnh của niềm tin: Sumireko sẽ không thể thi triển những phép thuật này, nếu cô cũng giống như những người khác, tin rằng đó chỉ là điều hoang tưởng. Sumireko hoàn toàn tin tưởng vào ma thuật, và niềm tin ấy cho cô sức mạnh; cô cũng hoàn toàn tin tưởng vào Gensokyo, nhờ đó đã đến được Gensokyo. Đoạn nhạc nền sôi động mang phong cách Rock mới mẻ vào Touhou, cũng giống như Sumireko mang một làn gió mới vào Gensokyo vậy
Sau một đoạn nhạc dài mang không khí chiến đấu quyết liệt, bài nhạc kết thúc bằng một điệp khúc vừa sôi động như đoạn giữa, nhưng lại vừa da diết như đoạn đầu, làm cho mọi cảm xúc như lắng lại. Điệp khúc dường như là một lời nhắn nhủ, mời gọi, níu kéo của thế giới mộng mơ tươi đẹp, khiến ta phải tự hỏi lòng mình "liệu đây có thật là một giấc mơ hay không?" Sâu xa hơn, có lẽ đoạn điệp khúc này còn cộng hưởng với cảm xúc của một fan Touhou khi toàn bộ "thế giới trong mơ" lần đầu tiên đã có mối liên hệ với thế giới thực, thế giới mà bản thân đang sống. Sumireko dường như là hiện thân của khát vọng cháy bỏng gói gọn trong 2 chữ - "tới Gensokyo".
Có lẽ ZUN phải hiểu lòng người hâm mộ lắm, thì mới sáng tạo nên một nhạc phẩm đi vào lòng người đến vậy.
Vì vậy mà anh đang tập piano với bài này đấy, dù hơi khó chơi =.=!!!
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
fantasyzero đã viết:Đom Đóm ~1991~ đã viết:
- Last Occultism ~ Esotericist of the Present World:
Hay còn gọi là Sumirekt.
Đây là bài nhạc nền mà theo tớ là có rất nhiều cái nhất: Dạo đầu hay nhất, giàu cảm xúc nhất, ZUNguitar chuẩn nhất, và theo tớ đoán thì cũng là tác phẩm tâm đắc nhất của ZUN.
Với nhạc nền của một trùm cuối thì đoạn dạo đầu của bài này khá là da diết. nó chưa minh họa được sức mạnh của một Sumireko phá vỡ được ranh giới giữa Gensokyo và thế giới bên ngoài. Nhưng đoạn dạo đầu này dường như lại chan chứa cảm xúc của một Sumireko lần đầu tiên tận mắt chiêm ngưỡng một Gensokyo tươi đẹp tưởng như chỉ có trong mơ, hay một Marisa, Kasen, v.v. choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của thế giới bên ngoài.
Nhưng những cảm xúc ban đầu ấy nhanh chóng tan biến, khi bài nhạc chuyển sang đoạn guitar sôi động, nhắc nhở người chơi rằng họ đang ở giữa một trận chiến. Đây mới chính là phần nhạc nền thể hiện sức mạnh của Sumireko. Tuy chỉ là một sinh viên bình thường ở thế giới bên ngoài, nhưng cô lại sở hữu năng lực vô cùng khủng khiếp, một số chiêu thức thậm chí có thể sánh ngang với Yukari. Gọi đó là sức mạnh của khoa học kỹ thuật, của thế giới bên ngoài cũng không sai - Sumireko đã huy động các thành tựu khoa học của nhân loại như Internet để sở hữu những kiến thức Đông Tây kim cổ về phép thuật huyền bí. Nhưng hơn hết, đó phải là sức mạnh của niềm tin: Sumireko sẽ không thể thi triển những phép thuật này, nếu cô cũng giống như những người khác, tin rằng đó chỉ là điều hoang tưởng. Sumireko hoàn toàn tin tưởng vào ma thuật, và niềm tin ấy cho cô sức mạnh; cô cũng hoàn toàn tin tưởng vào Gensokyo, nhờ đó đã đến được Gensokyo. Đoạn nhạc nền sôi động mang phong cách Rock mới mẻ vào Touhou, cũng giống như Sumireko mang một làn gió mới vào Gensokyo vậy
Sau một đoạn nhạc dài mang không khí chiến đấu quyết liệt, bài nhạc kết thúc bằng một điệp khúc vừa sôi động như đoạn giữa, nhưng lại vừa da diết như đoạn đầu, làm cho mọi cảm xúc như lắng lại. Điệp khúc dường như là một lời nhắn nhủ, mời gọi, níu kéo của thế giới mộng mơ tươi đẹp, khiến ta phải tự hỏi lòng mình "liệu đây có thật là một giấc mơ hay không?" Sâu xa hơn, có lẽ đoạn điệp khúc này còn cộng hưởng với cảm xúc của một fan Touhou khi toàn bộ "thế giới trong mơ" lần đầu tiên đã có mối liên hệ với thế giới thực, thế giới mà bản thân đang sống. Sumireko dường như là hiện thân của khát vọng cháy bỏng gói gọn trong 2 chữ - "tới Gensokyo".
Có lẽ ZUN phải hiểu lòng người hâm mộ lắm, thì mới sáng tạo nên một nhạc phẩm đi vào lòng người đến vậy.
Vì vậy mà anh đang tập piano với bài này đấy, dù hơi khó chơi =.=!!!
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
- Hữu Đính Thiên Biến ~ Wonderful Heaven - Ấu Tâm Địa Chi Hữu Đính Thiên:
Hành trình đến bài này cũng khá dài, nhưng mình cũng muốn kể, bởi đây là một trong 9 nhân vật gắn bó với khoảng thời gian vui vẻ khi mình mới lơ ngơ vào thế giới Touhou này, trước khi gặp cái lũ..., a hèm, lạc đề.
Lúc đấy chắc cũng khoảng tháng 6 hoặc tháng 7, bởi mình cũng chỉ mới tìm ra cách liên kết hai game vào khỏng thời gian đấy, và cái này cũng kể rồi, là mỗi ngày đều nhảy lên chơi ít nhất 9 trận bằng 9 nhân vật khác nhau. Số đó gồm.- Code:
Patchouli Knowledge
Izayoi Sakuya
Reiuji Utsuho
Kirisame Marisa
Alice Margatroid
Konpaku Youmu
Hakurei Reimu
Kochiya Sanae
Hinanawi Tenshi
Nếu hỏi vì sao mình chơi 9 con này, thì mình cũng chả biết trả lời sao nữa.
Và khi mình chơi, mình luôn chọn sàn đấu và nhạc phù hợp với con mình chơi, và đó là lúc mình bị nhiễm bài này.
Rồi sau kỳ thi Đại Học và Tuyển Sinh lớp 10, mình bắt đầu nhảy vào phá đảo Đông Phương Phi Tưởng Thiên, và chắc ai cũng hiểu, trùm cuối thường là Tenshi, có trường hợp Tenshi là trùm trước trùm cuối (phần truyện của Patchouli) nên hai bài nhạc này mình nghe gần như suốt ngày, đến nỗi nó cứ vẳng vang trong đầu.
Nhưng rồi, mình biết đến Đông Phương Tâm Ỷ Lâu, và quên đi người bạn đồng hành của mình thuở ấy. Mình cứ chơi 13.5 liên hồi, chắc để tìm cách thắng tụi, a hèm, lái xa quá.Thôi thì, mình cũng đâu giỏi chơi game.
Và đến cái ngày apocalypsetank123 từ bỏ, không dịch Tenshi, thì mình quyết định ôm luôn em ấy.
Đó chính là lúc ba bản nhạc này tạo cho mình một cái cảm giác khó tả, cứ như là một cảm giác tiếc nuối, tiếc nuối một cái gì đó của ngày xưa, của cái lúc còn ngây thơ về Touhou. Của cái lúc chưa thấy, chưa trải qua những cái *censored* do *censored* làm. Lại tổ lái.
Từ phút 00:00 đến 00:16, đoạn nhạc này báo hiệu một trận chiến kinh động Thiên Giới (theo nghĩa đen).
Từ phút 00:16 trở đi, đến 00:53, đoạn nhạc vui tươi lạ thường, cứ như Tenshi đang rất háo hức, trông chờ và sẵn sàng dốc hết sức lực của mình vào trận chiến.
“Đúng rồi, nổi giận đi! Bởi nếu cô không trừng phạt tôi, Gensoukyou sẽ không còn!”
Hơi bị M ấy nhỉ...
Đến phút 01:11, đoạn nhạc bỗng lắng xuống, và từ từ tăng độ cao... Phải, có vẻ như Tenshi không nói đùa, cô sẵn sàng dốc toàn lực để chiến thắng.
Đoạn 01:11 đến 01:58 là khúc cao trào. Lúc đầu, đoạn nhạc dường như lắng lại, sau trở nên dồn dập.
Có ai hiểu được nỗi khổ của đứa trẻ ấy, đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới, mới tuổi trăng rằm đã trở thành một thiên nhân. Một thiên nhân chưa qua tu luyện, một thiên nhân "xấu xa" theo lời của những người ngoài gia tộc. Nhàm chán, một từ hai tiếng ấy chỉ rất rõ cuộc sống của Tenshi. Một môi trường sống quyền thế đã ảnh hưởng xấu đến bản chất vui tươi của mình, khiến cô trở nên ích kỷ, bố đời thiên hạ.
Dị biến lần này, cũng chỉ vì cô muốn được Gensoukyou biết đến.
Thiên Giới, thoạt nghe thì mọi người luôn nghĩ đó là một vùng đất tươi đẹp, không cày bừa cực khổ, một thế giới của suối mật đào tiên, của nhàn hạ.
Không, không phải vậy.
Qua trái tim của một đứa trẻ, Thiên Giới nó như thế nào?
"Bài phép"
"Toàn Nhân Loại Chi Phi Tưởng Thiên"
Last Word của Tenshi, một bài phép khủng khiếp, thu thập linh hồn và bắn ra những tia sáng đỏ. Bài phép mạnh nhất của Tenshi lúc ấy.
Cô thật sự nghiêm túc.
Ấu Tâm Địa Chi Hữu Đính Thiên là một bản arrange của Hữu Đính Thiên Biến ~ Wonderful Heaven, nhưng những lần đầu nghe, tôi mém nhầm đây là hai bài khác nhau.
Có lẽ, đó là vì chất nhạc thay đổi, Hữu Đính Thiên Biến ~ Wonderful Heaven mang nét vui tươi, nhưng Ấu Tâm Địa Chi Hữu Đính Thiên lại mang một vẻ sâu lắng, buồn bã. Có lẽ, Tenshi biết, khi dị biến này kết thúc, cô sẽ phải trở lại những chuỗi ngày nhàm chán ấy.
Cô biết, cô hiểu, nên cố quyết định dốc toàn lực vào lá bài này. Ít nhất, nó cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp, một tia sáng trong chuỗi ngày đen tối.
Trái ngược với lại hai bài trên, bản Hữu Đính Thiên Biến ~ Wonderful Heaven trong album Toàn Nhân Loại Chi Thiên Nhạc Lục Đông Phương Phi Tưởng Thiên lại khá, nếu không phải rất, vui tươi.
Nếu bảo mình nêu cảm nghĩ về nó, mình chỉ trả lời đó chính là tâm trạng của Tenshi khi nhớ lại những ngày cô gây dị biến như những ký ức đẹp đẽ.
Và có lẽ, nó một phần tả lại tâm trạng mình về những ngày tháng miệt mài với Đông Phương Phi Tưởng Thiên Tắc, khi chưa biết đến... lại tổ lái nữa.
[Next Ochestra]
- Waifu
hakeya
Member - . :
Home Lost
Posts : 2340Power : 3296Faith : 511Ngày tham gia : 06/11/2014
- Waifu
mr.equal
Administrator - Waifu Order : FA. :
Online Offline Posts : 4931Power : 10170Faith : 2498Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : SDM
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Diễn viên kịch câm của lá cờ lốm đốm sao
- Spoiler:
- Trong khúc đầu tiên mình nghe thấy giai điệu có gì đó rất kinh hoàng, rất khó chịu, pha sự giễu cợt và đáng sợ của một nhân vật nguy hiểm (tên hề kinh khủng nhất chắc mọi người đều biết - Joker), và vì trước khi chơi mình đã biết năng lực của bé là gây ra sự điên loạn, cùng với danh hiệu Tiên nữ của Địa Ngục càng khiến mình thấy phiêu khi giai điệu này vang lên. Badass loli always is the best \m/. Tuy nhiên ở phase kế tiếp mọi thứ dịu đi, và giai điệu chuyển sang bình hòa hơn, có thể bé đáng sợ, nhưng bé vẫn chỉ là một tiên nữ, thích vui đùa như bao tiên nữ khác, và nhìn chung vẫn chỉ là quân lâu la (boss lvl 5, lâu la cái wtf) Nhưng phần bình hòa nhanh chóng qua đi và tiếp nội lại đoạn nhạc đáng sợ ban đầu, và mỗi lần đoạn nhạc đó vang lên là y như rằng mấy cái bé bắt đầu triển spell card (), với tần suất retry xấp xỉ 40 lần mỗi cái spell card, mình đang bị ám ảnh.
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
- Reverse Ideology - Nghịch tâm ý:
Thực tình Theme này được mình biết khá là muộn trong khoảng thời gian mới biết đến tàu hủ. Nhờ cái bài Wiki về cái con thiên tà của aqua mà mình mới nghe thử Theme này. Kết quả là nghe lần đầu không thấy phê lắm. Do giai điệu có chút sượng sượng. Nhưng lần thứ 2 nghe thì lại có cảm giác rất khác biệt. Giai điệu của lần này sao lại khác biệt đến vậy. Phải chăng có gì mình chưa nhận ra. Mãi về sau mới hiểu ra kết điểm của bài này làm mình ngộ ra một chân lí ( dở hơi )
Dù ta có xoay chuyển ý thức của bản thân đi hàng ngàn lần thì mục tiêu của toàn bộ vẫn chỉ có một.
Tức là mặt trái của chúng ta cũng đang cùng chí hướng với ta để đi tới cuối con đường Cho nên đừng ngại ngần mà chấp nhận cả mặt trái đó đi. Vui lắm
- The Wheel of Fortune Turning Over - Thượng điểm luân hồi mệnh kiếp:
Gần như Theam kia và đem lại cảm xúc y hệt nhau.
Chả lẽ vì cả hai đều là thiên tà nên mới đem lại cho mình cảm xúc kì là đó sao
Không là do thiên tài Zun
Nhưng thấy Theam của Thiên tà nghịch tâm mệnh vẫn giống với con đường của mình hơn
Thôi kệ Tiếp tục bài Chúng ta là đồng loại nào
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Cảnh báo: Phần sau cho biết rất nhiều nội dung cốt truyện. Hãy cân nhắc trước khi đọc.
- Học Thuyết Huyền Bí Cuối Cùng ~ Học Giả Huyền Bí Học của Thế Giới Hiện Tại:
Cái này có lẽ là nguyên nhân ban đầu khiến mình thích Sumireko, vượt trên cả nét vẽ của Moe.
Viết lại bài nhận xét này khá khó, bởi những gì mình định nói thì Đóm nói gần hết rồi.
Khúc dạo với tiếng piano chủ đạo rất du dương, và cũng rất nhẹ nhàng. Đây chính là tâm trạng của Sumireko khi cô luôn tìm con đường để vượt biên và bước vào Ảo Tưởng Hương. Nhưng đoạn nhạc êm dịu đấy kéo dài không bao lâu, bởi những cư dân của vùng đất huyền thoại này đã đến tấn công cô sau khi cô thực hiện nghi thức mở kết giới. Tiếng guitar giục giã như báo hiệu cơn bão đang đến gần.
1:32. Khúc cao trào thứ nhất của bản nhạc này, giục giã, nhưng lại tươi vui. Bởi dù mệt, nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc vì sự tồn tại của Ảo Tưởng Hương là có thật. Hơn thế nữa, cô có thể lặp lại nghi thức này bao nhiêu lần cô muốn.
Ít nhất là cho đến khi Futasuiwa Mamizou ra tay...
Vẫn là tiếng guitar quen thuộc, nhưng lần này, nó lại là một cơn ác mộng đối với Sumireko. Với "quả cầu thần bí của Ảo Tưởng Hương" từ tay Mamizou, cô đã vào vùng đất này đúng cách. Song, cô đã mắc kẹt ở trong. Lúc này, cô không cần tìm đến cư dân vùng đất này để giao tranh, bởi họ sẽ tìm đến cô.
Hoảng sợ trước tình cảnh này, đồng thời phải chống trả biết bao nhân vật khác cùng với truyền thuyết đô thị họ đang chơi đùa, Sumireko đã hoá điên, luôn lo sợ mình sẽ bị giết ở nơi đây. Quá mệt mỏi, cô gần như từ bỏ cho đến khi Miko xuất hiện và bảo cô dùng quả cầu thần bí của mình để tạm thời trốn thoát khỏi Ảo Tưởng Hương.
Biết rằng mình sẽ bị giết khi trở lại Ảo Tưởng Hương, cô đã thiết lập một kế hoạch cuối cùng.
"Ngay khi hơi thở cuối cùng mình trút đi, Bác Lệ Đại Kết Giới sẽ bị phá huỷ."
Khúc cao trào thứ hai của bản nhạc, lần này lại mang một nỗi buồn, bởi cô đã phạm vào vùng cấm, và cái giá phải trả chính là cái chết.
Last Occultism.
Cái chết của Sumireko sẽ là dấu chấm hết cho cuộc tìm lại những giá trị tinh thần trong một thế giới ngày càng hiện đại, một thế giới nơi khoa học có thể thay đổi tự nhiên.
Không còn thánh thần, không còn ác quỷ, chỉ có những phương trình, những con số để giải thích, để lý luận mọi thứ.
Esotericist of the Present World.
Cô là một học giả Huyền Bí Học từ thế giới hiện tại, và là một học giả thực thụ. Cô dốc công bỏ sức ra tìm hiểu, nghiên cứu, không như các hội nhóm khác chỉ ngồi bịa chuyện về truyền thuyết đô thị để hù nhau.
Cô là con người duy nhất đi ngược lại xu thế xã hội.
Cái chết của cô sẽ là dấu chấm hết.
Có lẽ, ZUN đã rất lo lắng tình cảnh thật sự của Nhật Bản, của các giá trị văn hoá, của truyền thống Thần Đạo hình thành từ những năm đầu của Đảo quốc.
Ngay khi bị kéo về Ảo Tưởng Hương, cô đã gặp Reimu. Lầm tưởng đó là một người khác đang săn lùng mình, cô đã chiến đấu hết sức lực.
"Khi tao chết, thì cái kết giới của chúng mày cũng không còn!"
Cô sử dụng lá bài cuối cùng của mình.
"Spell Card *Esoteric Seven of Profound Secrets*"
Nhưng cô đã thất bại...
Song, khác với những gì Sumireko nghĩ, không ai trong Ảo Tưởng Hương muốn hãm hại cô. Và cô được trả về thế giới của mình. Kết thúc một dị biến đầy sóng gió.
Nhưng Sumireko ra về không trắng tay, bởi cô đã phát hiện ra rằng trong mơ, mình có thể viếng thăm Ảo Tưởng Hương. Nhưng lúc đó cũng là lúc cuộc sống thường nhật cô thay đổi. Cô ngủ, ngủ khắp nơi, ngủ chỉ để được viếng thăm vùng đất này, được trò chuyện với Reimu, với Marisa, với Mokou.
Đó chính là những gì Akiyama Uni nhắm đến.
Một bản nhạc du dương trong tiếng violin, song luôn gợi nên một nỗi buồn.
Đoạn guitar giục giã ở trên bây giờ thế bằng tiếng piano và kết thúc bằng tiếng violin. Vẫn giục giã, vẫn hào hùng. Đấy chính là những lúc cô được sống với chính bản thân mình, được sống với những gì mình yêu quý, những gì mình đam mê, dù nó chỉ là một giấc ngủ.
Nhưng xem giữa đó là ba đoạn violin buồn bã. Bởi trong đời sống thực tại, không ai biết cô đang nghĩ gì, đang làm gì, đã trải nghiệm những gì. Họ chỉ nhìn vào một thực tại, đó là một học sinh gương mẫu bây giờ đã tụt dốc không phanh. Và dù cô có lên tiếng nói nỗi niềm của chính cô, liệu có ai quan tâm?
Liệu có ai quân tâm, khi những phương trình, những thông số là chính là thế giới. Khi mọi thứ đều được giải thích bằng toán học, bằng vật lý, bằng hoá học, bằng sinh học. Liệu còn ai tin tưởng đến thần linh, liệu còn ai thật sự tôn thờ họ?
Hay tất cả chỉ là hình thức.
Những nghi lễ chỉ là tượng trưng.
Nhưng lời cầu khẩn chỉ là sáo rỗng.
Những đức tin chỉ là thức thời.
Số đông vẫn thắng thế, bất luân thế nào.
Tiếng nói của một người nữ sinh trung học làm sao có thể át được tất cả?
Làm sao đôi bàn tay nhỏ bé của em thay đổi được thế giới?
Em phải chịu đựng mọi thứ bất công, chỉ bởi vì không ai tin tưởng em.
Em sống cô đơn trong cái thế giới khắc nghiệt. Em chỉ tìm thấy niềm vui trong những giấc mộng của mình.
Nhưng cay đắng thay, đó lại chính là con đường huỷ hoại cuộc đời em.
Nhưng, có thể vẫn có người sẵn sàng đón lấy em.
Dù sao, em không thuộc về thế giới này, phải không?
Thiết nghĩ, đây có lẽ là một bản nhạc có ý nghĩa nhất trong cả dòng game này. Nó đã nói lên được thực tại phũ phàng của khoa học, và nói lên nỗi lòng, nói lên khát khao khôi phục lại các giá trị nhân văn của người xưa.
Next Phantasm...
- Waifu
Sponsored content
Trang 2 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» [Himya] 幻想音紀行-Touhou Karastengus Phantom Orc Vol.01
» [Kouroumu 5][Sonic Hybrid Orchestra] Touhou Tempest V
» Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....
» [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
» [Chia sẻ] Cảm nghĩ của bạn về các nhân vật Touhou
» [Kouroumu 5][Sonic Hybrid Orchestra] Touhou Tempest V
» Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....
» [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
» [Chia sẻ] Cảm nghĩ của bạn về các nhân vật Touhou
|
|