Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by 
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by 
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by 
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by 
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by 
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by 
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by 
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by 
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by 
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by 
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by 
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by 
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by 
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by 
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by 
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by 
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by 
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by 
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by 
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by 
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by 
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by 
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by 
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by 
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by 
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by 
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by 
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by 
corecombat

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Waifu
tinkatan
tinkatan
Member
https://www.facebook.com/tankihou/?ref=aymt_homepage_panel

Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12
. :
Sống
Đang ngủ

Posts : 1423
Power : 7237
Faith : 1187
Ngày tham gia : 09/06/2015
Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by tinkatan 18/2/2016, 9:00 pm

Những người có thể nhớ được giấc mơ của mình ở đây mới thật đáng bái phục ;;-;;
*đứa không nhớ mình đã mơ gì hoặc nhớ mà không được ảo diệu như mấy thím

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by Ookami Ichia 18/2/2016, 9:08 pm

^ Mình còn đang trữ trên 10 giấc mơ từ lận tiểu học đến giờ nhưng còn đang lười không viết Penguin vì vài giấc cần nv minh họa lol

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by Ookami Ichia 20/2/2016, 12:11 pm

Sáng nay mơ đc 1 giấc mơ thặc là fabulous <(") kiểu giấc mơ tổng hợp 1 cách biến thái... Hết ác mộng thì đến biến thái, sao số ngộ khổ Yaoming


Chẳng nhớ rõ đoạn đầu ra sao rựa, chỉ nhớ là mình mua được quyển sách hay quyển truyện tổng hợp. Sách khá cũ, nhìn như sách cổ vậy, giấy là loại giấy ố vàng, không có bìa.
Sách này là loại sách nửa sách là tiểu thuyết và nửa nửa sau sách là truyện tranh. Có nhiều loại giấy bên trong. Đầu tiên là loại giấy màu vàng ố, sau lại chuyển sang giấy trắng ngà, sau lại là giấy đen chữ trắng, rồi cuối cùng vẫn là loại giấy màu vàng ố.

Hình đầu khi mở sách là hình 1 đám bóng đen đen hiện lên, có 2 nv chính nhưng bị bóng tối bao phủ nên ko nhìn ra ai đc. Tự nhiên góc nhìn có chút thay đổi, như thể mình đang xem phim vậy và mấy cái bóng đó bắt đầu giới thiệu mình. Mỗi khi chúng giới thiệu thì hình ảnh rõ ràng của chúng hiện lên, và mình nhận ra mấy nv đó là Conan, chuột Micky, Doremon, Oggy, Pikachu và vài nv khác nhưng ko nhớ hình lắm... ([Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 3186460637 hình như có cả Osomatsu) Hỏi sao ko phải nghe chúng giới thiệu mình mới biết mà là nhìn hình chúng mới biết đc là do lúc giới thiệu chúng nói tên mình ra thành những cái tên lạ hoắc (giống như mấy cái biệt danh tiếng Việt) chứ chẳng phải tên gốc của bọn nó. Sau khi tất cả chúng nó giới thiệu xong còn kèm thêm câu: "Chúng tôi là những nv bị lãng quên." và "Chúng tôi sẽ giúp cậu ko bị lãng quên như chúng tôi." ngay sau đó hình của 2 nv chính mới hiện lên là: Tom và Jerry [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 1986430711

Ngay sau đó hình chuyển đi như vào phim, hiện lên cái hình ảnh như lúc vào phim Tom và Jerry nhưng có viết sai tên chúng nó thành "Tomri and Jeanjy" thì phải... Mà màu xung quanh luôn là màu vàng ố như giấc, đã thế còn giật giật như xem TV cũ vậy.

Không hiểu sao lúc đó có thông tin ùa vào đầu mình. Nói là Tom và Jerry thời điểm này chưa có phim, và mấy cái đứa "bị lãng quên" kia là sản phẩm thất bại của các hãng làm phim hoạt hình, truyện tranh và game. Nên các hãng đó hợp tác với nhau dồn tâm huyết vào bộ "Tomri and Jeanjy" kia. Các nv "bị lãng quên" thấy thế liền hợp tác với nhau trợ giúp con mèo và con chuột kia, vì chúng thấy nếu cứ để yên thì bộ phim sẽ thành 1 sản phẩm hỏng tiếp và cả 2 đứa sẽ bị lãng quên. (tương lai: tên phim sẽ đc đổi tên thành "Tom and Jerry" nhờ ơn các nv kia và trở thành bộ phim nổi tiếng. Nhưng đấy là tương lai nên kệ nó đê [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 3186460637)

Rồi sau đó trở lại góc nhìn như đọc sánh bt <(") mở sang chương một thì là truyện về Touhou, vâng, là TOUHOU đó, và cũng là sản phẩm thất bại, các nv "bị lãng quên". Đoạn này là truyện chữ, chỉ có mỗi cái hình vẽ minh họa phong cảnh phía trên, nên mình sẽ kể như ng kể truyện [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 3186460637. 2 đứa mèo và chuột có ra nói truyện với 2 nv nữ (mà mình ếu biết là ai vì ko có miêu tả.) hỏi về nv chính của serie này thì 2 nv nữ đó có nói về 2 cái tên siêu lạ như "Đường Thẳng Nhất" và "Xoáy Vòng Cung" (chắc thế... Nhớ là nó dị hơn nhiều...) mà đéo hiểu sao mình biết 2 nv đó đang nói tới Reimu với Marisa...

Lười đọc mình lướt qua đọc sang chương 2 thì sang bộ khác. Bộ đấy là Osomatsu-san. Bộ này không phải sản phẩm thất bại hay bị lãng quên vì mình nhìn lướt qua thấy tên nv ở dưới, viết to và in hoa hẳn hoi [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 3186460637 hình minh họa cũng to hơn và chi tiết hơn, vẽ mấy anh em Matsu đang trèo cây hay đi qua đầm lầy.

Tiếp tục xem liếc qua trang trắng và trang đen, rồi cuối cùng là phần truyện tranh. Đa phần toàn là của Osomatsu-san. [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 3186460637 so wow. Có thể hiểu là bộ đấy vẫn sống và vẫn nổi tiếng.

Cuối cùng mình cứ lật đi lật lại quyển sách mà íu thèm đọc tử tế cho đến khi thức dậy... Đm thằng Ichi trong mơ.



Giờ nghĩ lại, hình như vẫn thấy chút creepy Penguin sao giấc mơ nào cũng như creepypasta thế này... Thế mà thằng trong mơ còn thích thú nghịch nghịch quyển sách...


Kem đánh răng P/s: tự nhiên khiến nhớ tới giấc mơ hồi cấp 2, ra hàng truyện tranh ngay trước cổng trường thì kiếm đc 1 bộ hay vật vã, hay hơn tất cả những bộ mình từng đọc, như sách hay nhất luôn ý. Nhưng có vẻ như nhìn nó cũ nên chẳng ai thèm đọc và mình là ng đầu tiên sờ đến và đọc đến say mê, quên tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng mà... Lúc tỉnh dậy, quên bà nó nd truyện, quên cả bìa lẫn tên truyện, chỉ nhớ bìa màu đen và truyện rất rất rất rất rất rất rất hay huhuhuhu Ichi hate myself damn my dream...

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Nayuji
Nayuji
Member

Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999
. :
Online
Offline

Posts : 1061
Power : 1739
Faith : 183
Ngày tham gia : 15/02/2016
Địa điểm : Trái Đất

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by Nayuji 7/3/2016, 8:34 pm

Cái này có trách thì trách thầy của Mãng cầu ấy, nếu không tại ổng thì có lẽ mãng cầu biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. :youmu12:

Eirin và Kaguya bỗng nhiên biến mất, cả Vĩnh Viễn Đình loạn hết lên.

Một đoàn quân không biết ở đâu xuất hiện tấn công vào Vĩnh  Viễn Đình, Tewi chỉ huy lũ thỏ chống trả lại quyết liệt. Binh đoàn này hoàn toàn muốn tiêu diệt mọi người, không hề đấu theo luật Spellcard. Tewi đành phá lệ đánh theo kiểu sinh tử để bảo toàn tính mạng mọi người.

Reisen trong phòng bào chế thuốc thì bỗng có một kẻ mặc áo đen trùm kín đầu phá tường, dùng một khẩu súng lưỡi lê bắn vào cô. Cô kịp thời nhảy tránh qua một bên và dùng spellcard đánh trả. Hắn cũng dùng damaku đối phó lại.

Cả hai dần dần không đánh nhau trong khuôn khổ luật Spellcard nữa mà cố giết nhau.

Reisen dùng một mũi lao trong phòng ném xuyên qua tim hắn. Hắn ôm ngực, ngã lăn ra đất, máu chảy lênh láng, khuôn mặt bị lộ ra.

Cô thỏ ngọc kinh ngạc:

“ Ngươi...ngươi là....”

Ánh mắt hận thù, long sòng sọc của hắn nhìn về phía cô:

“ Ta...hận...ngươi....Reisen...”

Và hắn tắt thở.

Trận chiến bên ngoài cuối cùng cũng kết thúc, Tewi cùng những con thỏ khác dìu người chết và bị thương vào nhà, chúng ngạc nhiên khi nhìn thấy cái xác ấy rồi hoảng loạn cả lên, không biết cái xác này là ai. Tewi không thấy Reisen đâu nên bảo lũ thỏ đi tìm khắp nơi nhưng vô vọng.

Nhìn từ xa về hướng Vĩnh Viễn Đình, Reisen buồn bã:

“ Xin lỗi, mọi người...”

Lau giọt nước mắt, cô biến mất vào rừng tre.

Ở trên mặt trăng, Nguyệt Đô bị bốc cháy dữ dội, có một đạo quân đang tàn sát tất cả mọi người ở đó. Toyohime đang dìu Yorihime, người đang bị thương nặng, ra đến bờ biển, Rei’sen cố gắng ở lại chống cự kéo dài thời gian cho hai người thoát khỏi đám quân truy sát.

Hết.

P/S: Nếu nhớ không nhầm thì đoạn Reisen với tên kia đánh nhau hăng lắm, hành động hay hơn của phim Mỹ với kiếm hiệp Trung Quốc. Tức cái ông thầy, nói sai thời gian làm Mãng cầu phải thức sớm rồi ngồi đợi gần 2 tiếng chẳng được cái gì. :youmu3:

Về Đầu Trang Go down

Waifu
superutuanga
superutuanga
Member

Waifu Order : Waifu,b1-43-999,b2-44-999,b3-16-999,b4-52-999
. :
Online
Offline

Posts : 270
Power : 1638
Faith : 119
Ngày tham gia : 09/12/2014

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by superutuanga 18/3/2016, 11:34 am

Hôm qua mình cũng có một giấc mơ mà vẫn còn ấn tượng khá rõ.

Chả biết là do nhai phải bộ nào mà tối qua mơ thấy mình là trap. Ông bà già mình bắt mình phải cưới một thằng. Mình không chịu nên nhân lúc một mình trong phòng thay đồ cưới, mình đã mặc nguyên si bộ váy cưới mà bỏ trốn. :maribel28: Còn chuyện gì sau đó thì ko thể nhớ nổi.
[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 Auz4gw
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Về Đầu Trang Go down

Waifu
mr.equal
mr.equal
Administrator

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4931
Power : 10170
Faith : 2498
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by mr.equal 18/3/2016, 4:07 pm

Sau không ở lại? Penguin Lỡ khi "thằng đó" là reverse trap thì sao? Penguin

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Tịnh Quang
Tịnh Quang
Member

Waifu Order : LG
. :
Online
Offline

Posts : 781
Power : 1606
Faith : 681
Ngày tham gia : 29/12/2015

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by Tịnh Quang 18/3/2016, 4:23 pm

"Nhật kí Midori" phỏng Yaoming
*ava chú Tuấn gà biểu cảm hén*
Yaoming Yaoming

Về Đầu Trang Go down

Waifu
superutuanga
superutuanga
Member

Waifu Order : Waifu,b1-43-999,b2-44-999,b3-16-999,b4-52-999
. :
Online
Offline

Posts : 270
Power : 1638
Faith : 119
Ngày tham gia : 09/12/2014

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by superutuanga 20/3/2016, 11:37 pm

^ Yup, nhật kí Minori :g8:

@maid: Làm sao được hành vi mình trong mơ :g10:

Mà từ hôm mơ tới giờ lại đâm ra hứng thú với thể loại selfcest mới kì :g26:

Về Đầu Trang Go down

Waifu
tinkatan
tinkatan
Member
https://www.facebook.com/tankihou/?ref=aymt_homepage_panel

Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12
. :
Sống
Đang ngủ

Posts : 1423
Power : 7237
Faith : 1187
Ngày tham gia : 09/06/2015
Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by tinkatan 3/5/2016, 2:57 pm

Cái này cực kì mơ hồ
Vài tuần trước, mình có một giấc mơ
Trong đó có Reimu và Marisa
Thật tình là mình quên gần hết rồi
Chỉ nhớ mỗi khúc cuối
Tự dưng Marisa rớt xuống một cái vực, Reimu cố kéo lại nhưng không được
Marisa chết
Mình bật dậy, nước mắt nước mũi tùm lum ;;-;;
Mình không thể quên được cảnh đó ;;-;; nó đang ám mình ;;-;; vẫn còn ám
Thật ra mục đích của mình chỉ là đào cái topic này lên nhưng những gì mình kể phía trên là có thật, mình đã khóc sau giấc mơ đó

Về Đầu Trang Go down

Waifu
superutuanga
superutuanga
Member

Waifu Order : Waifu,b1-43-999,b2-44-999,b3-16-999,b4-52-999
. :
Online
Offline

Posts : 270
Power : 1638
Faith : 119
Ngày tham gia : 09/12/2014

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by superutuanga 3/5/2016, 8:37 pm

Hôm qua mình nằm mơ thấy gần ngay xóm nhà mình có một căn nhà bí ẩn. Mình vào đó thử khám phá lúc đang đêm thì phát hiện đó là một căn nhà có liên kết với một nơi khác đầy những zombie. Mình sợ quá chạy trối chết ra.

Lần sau mình trở lại cùng một viên tướng cầm giáo áo choàng trắng (hình như là Triệu Tử Long - chả biết quen ở đâu trong mơ) và quyết định khám phá lần nữa.

Sau một hồi chiến đầu đến được trùm, mình mới nấp vào được một góc kín và thấy trùm của bọn zombie này xuất hiện trên một chiếc máy hệt như máy của mấy bọn yuri trong Red Alert, giật mình nhìn kĩ thì mới hóa ra là Gia Cát Lượng


Và tỉnh giấc luôn  Yaoming

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 2ccxlx

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Về Đầu Trang Go down

Waifu

Sponsored content


[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 12 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

- Similar topics