Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by 
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by 
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by 
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by 
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by 
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by 
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by 
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by 
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by 
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by 
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by 
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by 
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by 
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by 
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by 
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by 
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by 
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by 
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by 
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by 
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by 
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by 
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by 
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by 
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by 
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by 
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by 
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by 
corecombat

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4273
Power : 15123
Faith : 2270
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 11 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by Akari no Kokoro 13/1/2016, 9:50 pm

Tối hôm qua ngủ bị bóng đè liên miên, mỗi lần bị đều nhận thức được trừ việc không cử động (tất nhiên), và mỗi lần bị thì tai luôn nghe những âm thanh khác nhau từ giọng nói đến nhạc chuông điện thoại. Lúc mẹ đư cho bộ dao đa năng lót dưới gối ngủ mới hết bị...

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 11 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by Ookami Ichia 24/1/2016, 9:43 am

Không hiểu ở đây có ai rơi vào trạng thái bán lucid dream chưa nữa. Bán lucid dream nghĩa là bản thân mình nhận thức đc trong mơ, có thể hđ theo ý nghĩ của mình nhưng ko biết mình đang mơ và ko tự ý điều khiển nd giấc mơ đc. Mình rơi vào trạng thái đó hôm thứ 3 vừa rồi...

Đoạn đầu mình ko nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ có vụ án mạng nào đó xảy ra, và hình như nạn nhân là 1 cô gái và bên cạnh hình như có xác 1 con chó. Rồi rẹt rẹt, đéo hiểu sao mình vô tù? Xong đoạn ở tù mình ko nhớ rõ lắm nhưng hình như có tr gì đó xảy ra... Xong khi ra tù, có vài ng bạn tù cũng ra cùng. Ra ngoài thì thấy mẹ và anh trai đang chờ đón. Rồi hình như trò tr gì đó và xảy ra gì vì mình đã chạy đi báo với 1 ông cảnh sát gần đấy. Ông cảnh sát phải nói là béo như con lợn, nhìn vào đã thấy tởm và éo chịu nổi rồi. Mà từ trong tâm đã tởm rồi. Lão ra vẽ khinh khỉnh rồi còn nhìn mấy ng ở đó, có cả mình với con mắt, éo biết nói sao nữa nhưng nó gây bất an, và khiến mình cảm thấy sợ. Hình như lão còn đề nghị giúp làm gì đó nhưng mình từ chối. Rồi trước đi bỏ đi lão có quay lại nhìn lần cuối, với ánh mắt như dã thú kiếm đc con mồi của mình vậy.

Xong rồi mẹ với anh mình ăn mừng mình ra tù đi vào 1 nhà hàng gần đó ăn sushi thì phải. Và đây là lúc mình bắt đầu rơi vào lucid dream... Lúc mẹ đang trả tiền bữa ăn, mình có nhìn ngó xung quanh thì thấy 1 ng đàn ông đang đứng ở 1 cột điện, tay dắt 3 con chó, 1 con chó trắng, 1 con chó xúc xích, 1 con chó tai cụp. Và sau lưng người đó là 1 cái ngõ nhỏ. Tự dưng anh mình tóm vai mình và đẩy mình đi tới cái ngõ đó và nói: "Thôi đi về."
Ban đầu mặc anh đẩy đi nhưng tự dưng thấy lạ, thứ nhất là tự dưng ở chỗ đó xuất hiện thêm 1 con chó nữa, là 1 con béc giê, thứ 2 mẹ ko đi theo 2 anh em. Và trên hết càng đi tới chỗ cái ngõ đó mình càng cảm thấy bất an, cái cảm giác vô hình đó ngày càng mạnh và quen thuộc ko thể diễn tả đc và nó khiến mình hoảng sợ. Và khi đặt đc chân đến chỗ 4 con chó thì mình thực sự tiến nhập vào lucid dream, trước ý thức mơ hồ nhưng giờ thì rõ ràng hẳn và mình đã gào lên trong thâm tâm là: "Quay trở lại! Em muốn quay trở lại chỗ mẹ!" và vùng ra bỏ chạy.

Xong rồi, khi quay lại chỗ mẹ rồi thì cái tính hiếu kì của mình bỗng trỗi dậy. "Ở đó có cái gì mà anh mình cố đưa mình đến đấy vậy? Lỡ đâu là đường về nhà thật? Hay là quay lại, mặc anh đẩy đến đó?" mình đã nghĩ vậy. Và lúc đó thời gian và cảnh quay lại như 1 cuộn băng đc tua lại, mình quay về đúng đoạn anh mình đẩy mình đến chỗ cái ngõ đó. Nhắc lại, dù rơi vào lucid dream nhưng mình ko biết mình đang mơ cũng như ko thể điều khiển đc câu tr này, chỉ là lúc đó bỗng dưng thấy mình có khả năng làm mọi thứ, nên là chính mình đã đảo ngược lại vào đoạn đó.

Giờ mình mặc anh mình đẩy, cảm giác bất an vẫn ko hết. Khi vào trong ngõ rồi thì số lượng chó tăng nhiều hơn, phải nói là 1 đàn lớn. Chúng nó còn ko giống chó thông thường, hình dáng vặn vẹo, thân thể ko cân đối, đôi mắt ko còn chút sức sống nào cả, có con mất đầu, con mất thân, con thân dưới như thân rắn, chạy qua chạy lại 2 bên ngõ. Chúng bất chợt xuất hiện rồi biến mất, chúng cứ lao vào bức tường nhưng lại xuyên qua bức tường, cứ tuần hoàn mãi. Rồi anh mình cứ đẩy mình đi vào sâu hơn, sâu hơn nữa, càng đi tốc độ càng nhanh, cảm giác như chân ko chạm đất nữa mà bay trên đường vậy. Cứ quẹo trái rồi quẹo phải, con đường này, cơn ác mộng dường như tiếp diễn mãi mãi vậy, càng vào sâu càng tối. Cho đến 1 nơi, sống như 1 căn nhà thời xưa? Vì cái ngõ đó thông đến 1 nơi có 2 bức tường đổ nát, 2 mặt kia là những tấm vải rác nát che lại, trần nhà là những tấm màn bằng rơm và gỗ mục nát ghép lại, mặt đấy thì la liệt củi, gỗ, gạch vụn, cát và cả 1 bếp củi và 1 cái nồi đất nung. Ngoài ra mấy con sinh vật như chó kia cũng ở đó, chạy khắp nơi. Khi đó anh mình đẩy mình đến chỗ đc vải che, nhìn qua chỗ rách.

Và qua khe đó, mình nhìn thấy gì nào ~ mẹ khiếp, chính là lão cảnh sát béo kia đang đánh 1 cô gái. Mà cô gái đó lại chính là nạn nhân của vụ án mạng mình kể ở trên kia. Lão đánh cô gái, lấy dao đâm và hành hạ cô đến chết. Con chó của cô gái sủa và lao đến bảo vệ chủ mình thì bị đá sang 1 bên. Sau khi giết cô gái xong thì lão giết luôn con chó rồi xẻo thịt nhai sống con chó đó. Rồi như chưa đủ, lão còn ra sex với cái xác và vừa làm vừa mổ bụng moi ruột ăn. Trong lúc mình xem cảnh đó bỗng có những tiếng động lạ phát ra, khi quay đầu lại anh trai mình biến mất mà thay vào đó là 1 khuôn mặt của 1 cô gái be bét máu hiện lên...


Lúc đó tỉnh cmn ngủ Penguin người thì run rẩy và ko dám quay ra đằng sau. Lúc đó mới biết mới chợp mắt đc có mấy phút, giờ còn đang là nửa đêm. Từng cảm giác 1, lo sợ, bất an, cảm giác như cận kề trước cái chết vẫn còn. Cả cảm giác về âm thanh, những sinh vật giống chó chạy qua chân, đều chân thật.

Rồi khi nghĩ kĩ lại về giấc mơ đó mình đã nhớ ra vài điều. Thứ nhất, trước khi tỉnh dậy, con ma nữ đó có nói gì đó như "Hận" "Trả thù" "Giết" và nhớ về khuôn mặt nó, mình nhận ra con ma nữ đó chính là cô gái nạn nhân kia. Có lẽ nó đẩy mình tới xem cảnh này mong mình sẽ báo thù cho nó. Thứ 2, ánh mắt tên béo kia, báo rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn...
Và quan trọng nhất là cái thứ 3, cái ngõ. Mình biết cảm giác quen thuộc đó từ đâu ra, mình đã từng gặp trong các giấc mơ khác rồi. Nó ko phải lúc nào cũng là cái ngõ, có thể là 1 con đường, 1 thị trấn nhỏ, 1 khu ổ chuột, 1 bãi đỗ xe. Điểm chung của những nơi này là ko màu sắc, chỉ 1 màu xám xịt, luôn gây cảm giác bất an lo sợ như có ai theo dõi mình. Và lúc nào mình cũng 1 mình, cố tìm cách chạy trốn, dừng lại 1 chút thôi là sẽ chết...

Về Đầu Trang Go down

Waifu
mr.equal
mr.equal
Administrator

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4931
Power : 10170
Faith : 2498
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 11 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by mr.equal 24/1/2016, 12:43 pm

Cái emo ở chữ ký làm bay hết cảm cmn xúc. Penguin

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 11 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by Ookami Ichia 24/1/2016, 1:10 pm

mr.equal đã viết:Cái emo ở chữ ký làm bay hết cảm cmn xúc. Penguin

Thật là ngược đãi người gặp ác mộng và hiện giờ vẫn đang run rẩy (vì lạnh) Yaoming
lẽ ra lúc đó nên hú gọi baku đến ăn giấc mơ đi nhưng giờ nghĩ lại, ko ăn cũng tốt, giờ có giấc mơ để kể.
Mà nghĩ lại, chắc mình làm nhật kí giấc mơ trên này luôn, sẽ kể hết giấc mơ nhớ lại từ trước tới giờ ~

Tuy toàn là ác mộng và toàn cảnh trượt đuổi, chạy bán sống bán chết OTL

Về Đầu Trang Go down

Waifu
sokirabaku
sokirabaku
Member

Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999
. :
Online
Offline

Posts : 2070
Power : 379
Faith : 903
Ngày tham gia : 04/01/2015
Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 11 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by sokirabaku 24/1/2016, 10:04 pm

Hôm nọ miềng gặp một trong những truyền thuyết đô thị ngoài đời...
Ngáo quá trong mơ cũng gặp. Nội dung của cái giấc mơ đó buồn cười vỡi.
Vẫn như vậy, cái dáng và điệu bộ gọi đòn của một thằng bạn xuất hiện. Nó bảo:" LOL đi thím". Xong nó chạy đi vào cái ngõ trong cái ngõ phải gần nhà mình để zô quán game. Mình chạy theo luôn và khoảng vài phút sau mình đã nhận ra mình đã ra đường cái mà đíu thấy cái ngõ thằng kia đi vào lúc nãy. WTF? Lúc đấy mình tự hỏi, thế qué nào nhỉ, cái ngõ để đi đến quán game đâu ? Sau một vài phút, à không vài tiếng sau mình vòng đi vòng lại cái ngõ đó và xác nhận một điều là. " Đéo có cái ngõ nào trong cái ngõ phải nào chứ đừng có nói là cái ngõ dẫn đến quán game. Nên Mình đi vòng hẳn ra đường khác để tới quán game. Tiếp theo là màn kiểm chứng. Mình đi tiếp vào cái ngõ trong cái ngõ có quán game thông tới cái ngõ bên phải nhà mình và phát hiện ra lối đi đã biến mất vô dấu tích. Cuôi ngõ chỉ còn lại một đống lá cây xanh mướt chắn ngập lối đi. Tẩu cmnr. Sau lưng đột nhiên có động. "Con chồn chuyên troll"( Chồn nào trong đậu hũ tự biết) đột nhiên xuất hiện thì thầm vào tai miềng....
- Mày bị teo troll rồi..........................................

Về Đầu Trang Go down

Waifu
mr.equal
mr.equal
Administrator

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4931
Power : 10170
Faith : 2498
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 11 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by mr.equal 25/1/2016, 6:16 am

Các hạ mơ được như thế thì quả là đáng ngưỡng mộ. Huh ??

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 11 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by Ookami Ichia 26/1/2016, 6:03 am

Quào, vẽ với đăng hình 2 con vẹo kia rồi, thôi thì kể luôn 1 giấc mơ hồi cấp 2 vậy.

Mơ thấy ở góc nhìn thứ 3 và nv chính méo phải mình, mà là thanh niên ngáo đá nào đó. Đoạn đầu ko có gì đáng kể, thanh niên nhận nhiệm vụ gì gì đó rồi lăm le thanh kiếm đến địa phận yêu quái. Đi đc 1 đoạn có trông thấy mấy cái thứ gì đó kì dị màu tím mọc lẫn trong đám cỏ, trông chẳng giống thực vật, nhổ cũng ko ra. Nhưng thanh niên đó cũng ko chú ý đến nó lắm, mặc nhiên coi nó là thực vật, hay 1 loại cây đặc trưng ở đây [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 11 3186460637 rồi đi lên 1 đoạn thấy 1 cái cổng đá, từ trên cổng đá, mấy cái "cây tím" đó cũng mọc ra, rũ xuống. Thanh niên cũng mặc kệ, dùng tay gạt nó ra đi tiếp. Đi đc vài bước nữa thì lọt hố...
Và mặt thanh niên đó kiểu "Wtf? Cái hố mắc dịch này từ đâu chui ra đây!? Mà khoan, bỏ tr đó đi, sao nó sâuuu quáááá vậyyyyyyy? Tính kéo xuống tận địa ngục ààààà?"
Và rơi thẳng vào 1 hang động dưới lòng đất. Bị 1 cái gì đó tóm lấy chân nên ko đụng đầu xuống đất, nên may ko bị đập đầu cho ngu thêm. Lúc đó mới nhận ra thứ tóm chân mình lúc đấy là mấy cái "cây tím". Và chủ nhân mấy cái "cây tím" mới xuất hiện xưng tên mình là King Tails, boss cuối vùng đất này.

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 11 12604852_1544285309221307_9202163021156590802_o

Nó xuất hiện trong trạng thái treo ngược mình như con dơi, khoanh tay lại, đuôi chính quấn lấy 1 khối đá trên trần. Mấy cái xúc tu và cái đang quấn chân thằng kia nối đến sau lưng nó. Giờ mới biết đấy là đuôi nó, đồng thời cũng mấy cái "cây tím" trên kia... Ra đó là cách nó bẫy mồi.

Sau đó, nó dùng cái đuôi phụ lồng lại với nhau thành 1 nhà tù hình cầu rồi thả thằng kia vào, xong tự dùng đuôi mình cắt đứt mấy cái đuôi kia để nó cứng lại. Mấy lần thanh niên tìm cách trốn, và 1 lần thoát thành công nhưng lập tức bị nó phát hiện và tóm lại.

Nhưng rồi, có lần thanh niên trông thấy 1 bàn cờ vua bằng đá, hỏi nó thì biết rằng nó khoái chơi mấy trò chơi của con ng, nhất là trò này. Thế là nghĩ ra 1 kế, thách đấu với nó "Thằng này thắng thì đc thả tự do, thua thì cho mầy thịt". Đương nhiên nó đồng ý. Đương nhiên nó thua và buộc phải giữ lời hứa Yaoming

Sau khi thoát đc vội chạy sang vùng đất lân cận, ngu gì ở lại đó để nó nghĩ lại rồi túm lại à? Nhưng sang vùng bên cạnh lại là lãnh địa của đứa khác, và ếu hiểu thanh niên ăn gì mà xui như chó, đụng ngay boss vùng đó, Demon Tree.

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 11 12605278_1544739852509186_1417801785906468225_o

Còn đang nghĩ "Bỏ mẹ rồi" thì King Tails nó đuổi đến, có vẻ méo phục ván vừa rồi. Và 2 boss của 2 vùng gặp nhau nên lao xả vào nhau quẩy luôn. Méo hiểu sao thanh niên cũng lao vào ăn hôi, thế trận thành 2 đánh 1 và xiên chết đc Demon Tree.

Sau đó 2 đứa kia thành đồng đội sát cánh bên nhau và Happy End Penguin


Thực ra đoạn cuối ko hường đến như vậy nhưng tóm tắt chung là như thế Penguin mà cái khăn quấn trên đầu King Tails thì là do thanh niên đó tặng.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 11 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by Ookami Ichia 18/2/2016, 11:40 am

Lười quá, nhây tận 1 ngày mới chịu viết cái giấc mơ ám cmn ảnh này.
Mơ từ tối thứ 3, sáng ngày thứ 4, tính viết tối qua nhưng nhớ lại thấy hãi nên đợi sáng mới dám gõ ;w;

Đấy là 5 giấc mơ, không, cơn ác mộng liên tiếp trong một buổi tối. Lúc đó là khoảng 1 giờ đêm, mà mình thấy khá khó ngủ, quoằn quoại mãi mới chợp mắt nổi thì đm nhà nó...

- Cơn ác mộng đầu tiên chẳng có gì đáng nói lắm, chỉ là trong mơ gặp phải chính bản thân mình, giống y đúc, đang cười với khuôn mặt khá creepy, tay cầm con dao và... tự tay đâm và người mình, cắt dần từng khúc và sau 1 lúc cắt đứt đôi thân dưới. Nhưng thân trên không rơi xuống mà cứ lơ lửng trên không, ruột, lòng cứ lòi ra hết... Rồi chính 'bản thân' đấy cười biến thái, tay giơ con dao và bay chầm chậm đến chỗ mình... Lúc đó tỉnh dậy, kết thúc cơn ác mộng đầu tiên.

- 3 giấc mơ tiếp theo rơi vào trạng thái 'bán Lucid dream' tiếp... Lúc đó cảm thấy khó ngủ tiếp khinh khủng nhưng cứ nhắm mắt và sau ngủ được. Tự nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng, tưởng ông anh đi vệ sinh ngó qua nên tỉnh dậy, cố mở mắt, nhưng bỗng thấy mắt không mở được. Nghĩ do buồn ngủ nên mắt díp lại, cứ cố mở ra, sau chỉ he hé mắt ra được thì không nhìn thấy gì cả, thấy xung quanh như nhìn qua kính hạn hoa vậy. Nhưng dù không nhìn thấy gì nhưng không hiểu sao trong tâm trí hiện lên cảnh cửa phòng đang mở ra. Rồi tỉnh dậy lần 2, kết thúc ác mộng thứ 2 và biết mình đã ngủ và tỉnh dậy trong chính giấc mơ của mình.

- Lần 3, cũng là cảnh cố ngủ, nhưng lúc này có chút bất an. Không hiểu sao dù đang nhắm mắt vẫn thấy cánh cửa phòng đã được mở ra trong tâm trí. Dù đã tự nhủ là cửa phòng đóng rồi, nhưng vẫn cố mở mắt ra. Và cũng chỉ nhìn thấy mọi thứ như nhìn qua kính vạn hoa, nhưng lần này được 1 lúc là hết và cảnh phòng mình hiện lên. Đúng là lúc đó thấy cửa phòng đang mở ra thật, tính đứng dậy ra đóng lại thì thấy bản thân tê cứng không đứng dậy được như kiểu cơ thể không thèm nghe theo tâm trí nữa. Rồi lúc đó mình để ý thấy 1 thứ, 1 mép chăn đang bay lơ lửng, không chút di động, như nó đang để trên 1 thứ gì đó vô hình vậy. Rồi bỗng nhiên có cảm giác thứ vô hình đó quay sang nhìn mình mà cơ thể không động đậy được... Tỉnh dậy, kết thúc ác mộng thứ 3.

- Lần 4, mình tỉnh dậy, mắt mở ra và tiếp tục nhìn thấy thứ như nhìn qua kính vạn hoa. Nhưng những hình ảnh về căn phòng vẫn thu về tâm trí mình như thể có con mắt thứ 3. Căn phòng vẫn thế, cửa phòng vẫn mở, mép chăn vẫn lơ lửng trên không trung, cảm giác ớn lạnh vẫn còn đó. Mình đã cử động được thân thể, liền đứng vụt dậy chạy về phía cửa phòng mặc kệ mắt vẫn chưa phục hồi mà vẫn nhìn thấy thứ kì lạ kia. Ngoài hành lang thu vào tâm trí mình, mình cố chạy đến phòng anh mình, hành lang lẽ ra vài bước là tới nhưng bỗng kéo dài vô tận. Hình ảnh kính vạn hoa di động và màu càng ngày càng tối lại, đầu tiên màu vạn hoa trong mắt là màu vàng sáng, sau càng ngày càng sậm đi, chuyển màu đỏ rồi màu nâu đen. Rồi cảm giác có ai đó đuổi theo sau lưng... Tỉnh dậy, kết thúc cơn ác mộng số 4.

- Lần 5, lúc này mình đến được cửa phòng. Khi vào cảm giác như hồi còn bé, ngủ cùng ông anh, lần này cũng vậy. Cảnh phòng ông bỗng hóa trở thành căn phòng lúc bé, rải đệm nằm dưới đất, anh mình đang nằm đó. Nhưng lần này mình chỉ cảm thấy bất an và sợ hãi về 1 thứ vô hình nào đó. Lúc đấy ông anh vừa giống lại vừa khác, nở nụ cười mỉm giống như 1 kẻ sát nhân... Tỉnh dậy, kết thúc cơn ác mộng số 5.

Rồi sau đó mình ngủ 1 mạch tới sáng rồi vác khuôn mặt bơ phờ lết xác tới trường <(")

5 cơn ác mộng trên diễn ra có lẽ chưa đến nửa tiếng vì mỗi lần mình chợp mắt, thức dậy rồi ngủ thiếp đi có vài phút thôi. Ngoại trừ giấc mơ số 1 và 5 ko rơi vào trạng thái 'bán lucid dream', còn 3 giấc mơ kia thì có, và riêng giấc mơ 1 nó ếu có liên kết với 4 giấc mơ kia nên kệ xác nó đê. Vấn đề là từ giấc mơ thứ 2 đến 4 nó như liên tiếp nhau, do lúc đó mình mệt, cứ tỉnh dậy giữa giấc mơ rồi thiếp đi lúc nào không hay nên cứ tưởng là thật. Mọi người cứ thử tưởng tượng cái viễn cảnh đấy đi. Mơ mà ko biết là mơ, không điều khiển đc nd giấc mơ, cảm giác như thật, cảnh vật và bối cảnh từ đời thực, thời gian đúng thời gian đời thực, cả nhân vật trong mơ cũng từ thực ra rồi gặp mấy thứ như trong giấc mơ của mình đi... Tưởng nhà có ma thật, đm chứ cảm giác thật đách tả được, nghĩ là mình chết chắc cmnr, và chỉ có thể dùng tâm trí điều khiển mình chạy trốn trong mơ mà không thoát ra được, mà còn chạy trốn 1 thứ ko rõ hình thù, 1 thứ vô hình. Kiểu này còn ám ảnh hơn việc bị cá sấu khổng lồ, cá mập vô hình bơi lên bờ, zombie, lính hoàng gia, nhện kĩ thuật số khổng lồ cấu tạo bằng các dãy bit,... rượt đuổi...

Huhu rõ ràng tối hôm đó đọc mỗi quyển H trước khi ngủ thôi mà, có bật creepypasta nhưng đâu có đọcccc

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Nayuji
Nayuji
Member

Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999
. :
Online
Offline

Posts : 1061
Power : 1739
Faith : 183
Ngày tham gia : 15/02/2016
Địa điểm : Trái Đất

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 11 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by Nayuji 18/2/2016, 8:01 pm

Hôm qua em mơ gặp nữ thần~ 
Nói chung là em gặp một giấc mơ kỳ quái làm xém đi học trễ:
Bỗng nhiên xuất hiện một dịch bệnh (chắc vậy) do một tên yêu quái giả người gây ra, những người bị cắn dù nam hay nữ đều biến thành...thiếu nữ e lệ (Đờ phở) và không thể sống quá một tháng, người sắp chết do bệnh này sẽ được hung thủ để lại một bức thư máu " cạp Kyo " (hình như em thấy cái câu này ở đâu rồi).
Lo ngại về tình thế giới, một nhóm người tụ tập lại gồm em, Jaina (cô này trong war3), Dương Quá (cha này làm gì ở đây??), pikachu, con nào đó và Remilia. Thảo luận cái gì đó em quên rồi nhưng đang tới đường bí thì một nữ thần tóc hồng xuất hiện, mặc bồ đồ nhìn thật thảm hoa thời trang, cưỡi một con rồng ( không hiểu sao nó hơi lùn :th3: ), dõng dạc " ta là nữ thần I-quăn(nghe không rõ lắm nhưng chắc vậy), vị thần thứ 7 chuyên dẹp loạn trẻ trâu tụi bây,hung thủ nằm trong mấy người tụi bây đấy, còn là ai thì tự tìm đê, hình phạt cho những con người gây ô nhiễm trái đất đó. Giờ ta thăng"
Cả đám nghi ngờ lẫn nhau rồi quyết định kéo đến toà lâu đài bỏ hoang nào đó bị ma ám. " Nếu vào đây chắc chắn hung thủ sẽ phải lộ mặt còn nếu chết hết thì dịch bệnh cũng được giải quyết tại nó không lây" Pikachu nói rồi xung phong vào trước. Sau một hồi đấu trí sinh tử (cụ thể quên rồi) thì em tìm được được dấu vết hung thủ, mở cánh cửa ra thấy cái cô nữ thần I-quăn đứng vỗ tay nói bạn đã trúng giải độc đắc, phần thưởng là hình của hung thủ và một nụ hôn của bả :youmu7: 
Em chạy bán chạy sống bán chết, rồi ngã xuống cầu thang (thực tế ngã xuống giường).
Hết rồi

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 11 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by Ookami Ichia 18/2/2016, 8:57 pm

Cái giấc mơ thặc đáng sợ =))))))))) các thanh niên mơ được như thế tại hạ cũng bái phục

Về Đầu Trang Go down

Waifu

Sponsored content


[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ - Page 11 Empty Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

- Similar topics