Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
[Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ
~DREAM CENTER~
Cũng như bao cái topic tán nhảm khác, topic này được lập ra là để nói về giấc mơ của mình, kể những chuyện xảy ra trong giấc mơ của mình mà không thể nào quên được, hoặc là cứ đặt vào những dòng giấc mơ của mình vào đêm qua ở đây.
My Story:
Giấc mơ của mình thường có những tình tiết rất độc đáo, rất chi tiết. Đôi lúc mình cứ xem giấc mơ của mình là thật.
Vào những lúc ở giữa ranh giới giữa mơ và thực, mình thường thấy 1 khuôn mặt ngẫu nhiên, khuôn mặt đó có vẻ rất ư là thật, dường như mình cứ nhầm lẫn nó với người thật...
Vào những lúc sâu thẳm vào giấc mơ, mình hay gặp hiện tượng mơ trong mơ, những giấc mơ rõ ràng, đầy cảm xúc.
Thế giới trong giấc mơ của mình tên là Fareal (mình biết do 1 lần coi bản tin trên TV của giấc mơ của mình). Theo mình nghĩ, cái tên này được tạo ra là do cụm từ "Far from real" (Cách xa sự thật) tạo thành. Giấc mơ của mình thường có những tình tiết rất logic, hay là Deja vu chẳng hạn. Mình còn có một khu phố trong giấc mơ của mình, nửa là cổ còn nửa kia là hiện đại. Có một siêu thị trong giấc mơ của mình, nó bán đủ thứ truyện dành cho mọi lứa tuổi và thể loại. Thường là mình rất thích giấc mơ này vì mình có thể coi mọi thứ truyện mà mình thích, do mọi thành phần mình đã coi tạo ra, có thể truyện đó đã có rồi, nhưng đôi lúc, đó là truyện do mình tự tạo ra. Vô thức không thể xác định được, giấc mơ ảo huyền luôn tựa tâm trí ta.
"Nào, hãy kể cho tớ biết giấc mơ của cậu đi!"
-Renko Usami.
Được sửa bởi ShoWTigermaru ngày 24/4/2015, 8:48 pm; sửa lần 2.
- Waifu
RedDaisy
Member - . :
Online Offline Posts : 134Power : 1161Faith : 152Ngày tham gia : 19/11/2014Địa điểm : TPHCM
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ
Hồi xưa đã từng mơ thấy bản thân đi xe đạp trong 1 thư viện đại học rất rộng (rộng đến nỗi đi được và phải đi xe đạp), kiến trúc hiện đại, sàn đá đen bóng, tường quét vôi mịn màu trắng. Thư viện có nhiều tầng, có thang máy. Ra khỏi thang máy là thấy 1 bức tường treo các bộ khóa/chìa công cộng, có hình cá chép nhiều màu, đuôi gắn xích, mồm gắn ổ khóa và chìa. Các khu phòng tự học nằm dọc theo lối đi hai bên. Đèn chiếu sáng trong thư viện có màu ngả vàng dịu mắt. Trong thư viện có rất nhiều sinh viên, trong đó có 2 đứa bạn cùng lớp tớ.
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ
Mơ à? Mơ thì gặp nhiều thể loại hư cấu vl ra ấy. Có lúc mơ thấy mình có thể "bơi" trong không khí, lúc thì đang ở trong 1 đường hầm đầy nước và đầy phà, lúc thì trong một ngôi trường cổ đầy lá rơi, lúc thì trong một căn biệt thự mà mình bị giết, rồi hồi sinh, lúc thì ở trên sân thượng với một lỗ hổng thời gian tìm cách hút mình vào, chỉ chừa lại cái bóng, lúc thì ở trên chiến trường, cầm CKC bắn, lúc thì mơ thấy mình trong phòng thi, và thi tạch. Tất cả đều mang một đặc điểm, chính là luôn phản ánh một nỗi sợ hãi của chính bản thân. Như lúc biết "bơi", hay nói cách khác là bay trong không khí chính là sợ độ cao, đường hầm ngập nước, mình chỉ nhớ mình đã gặp ai đó mình ghét, tức tối, mình nhảy xuống và bơi qua một chuyến phà khác ở phía sau. Ngôi trường cổ chính là hoài niệm, căn biệt thự chính là tuyệt vọng, mình nhớ lần đầu mình tự treo cổ, rồi lần 2 mình nhảy lầu. Chắc là ảnh hưởng của Corpse Party. Cái hố đen trong sân thượng là một phần tái hiện lại nội dung bộ phim Vanishing on 7th Street. Trên chiến trường chính là ước mơ được nhập ngũ, còn thi cử chính là sợ rớt đại học.
Một điều tương tự đối với những giấc mơ này là luôn giúp mình tìm lại ý nghĩa cuộc đời, bởi nó thường xảy ra vào những đêm mất ngủ khi lo lắng về một thứ gì đó. Về mặt sinh học, sau khi tỉnh giấc là tim luôn đập nhanh và có cảm giác hơi sợ hãi cái gì đó. Nhưng nhờ cái sợ đó chuyển thành động lực để hành động.
Một điều tương tự đối với những giấc mơ này là luôn giúp mình tìm lại ý nghĩa cuộc đời, bởi nó thường xảy ra vào những đêm mất ngủ khi lo lắng về một thứ gì đó. Về mặt sinh học, sau khi tỉnh giấc là tim luôn đập nhanh và có cảm giác hơi sợ hãi cái gì đó. Nhưng nhờ cái sợ đó chuyển thành động lực để hành động.
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ
Thì cứ cho Topic này thuộc dạng "hoài ức" với lại "chào buổi sáng đi". :th3:
- Waifu
ronglun227
Administrator - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999. : :3 :.Posts : 3410Power : 8795Faith : 963Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ
Nghe cứ như Lucid Dream ấy
Mình cũng muốn vô
Mình cũng mơ nhiều lắm. Mà mình quên hết đa số rồi.
Chỉ nhớ 1 giấc mơ rất rõ vì nó làm mình khóc hết nguyên đêm Hậu quả của việc nghe Whote Lotus trước khi ngủ...
Mình cũng muốn vô
Mình cũng mơ nhiều lắm. Mà mình quên hết đa số rồi.
Chỉ nhớ 1 giấc mơ rất rõ vì nó làm mình khóc hết nguyên đêm Hậu quả của việc nghe Whote Lotus trước khi ngủ...
- My dream:
- Trong mơ, mình đang sống với chị mình, lúc này mình cũng lớn rồi (đồng nghĩa với việc ba mẹ đã...). Sau một thời gian chị mình bị tai nạn, toàn thân bị tổn hại hết, sống thành người thực vật, thân thể được băng lại, không cử động gì được. Trông rất đau đớn.
Lúc đó mình không thể làm gì được mà chỉ biết bất lực khóc thôi. Thế là sáng ra ướt gối...
Vì đã lâu rồi nên kể ít tí, chứ những chi tiết trong giấc mơ này nó thực lắm, nó làm mình sợ rất nhiều
- Waifu
DaemonLorn
Member - Waifu Order : ,b1-19-999. :
Online Offline Posts : 1856Power : 2746Faith : 416Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : AAAA. Tôi là người sao Hỏa. AAAA
Re: [Maribel's Dream Center] Giao hữu những giấc mơ
Dường như forum này toàn là người mộng mơ hết cả nhỉ (Include me ). Thôi để không khí thêm phần tụ xôm mình xin mạng phép kể về cái the dream của mình .
- Dream and ???:
Đầu tiên, lúc mình nhận ra mình đang chiềm vào trong một giấc mộng thì mình cố gắng quan sát toàn diện những thứ hiện đang có ở xung quanh mình. Và mình nhận ra rằng mình đang trôi lềnh bềnh giữa một khoảng không gian màu trắng, bên cạnh đó là những khung hình ảnh về các thế giới khác nhau (hơi giông giống game nhể ). Mình chỉ nhớ rõ được ba khung hình mà mình có ấn tượng nhất. Trước tiên là khung hình mà mình nhìn thấy đầu tiên, trong đó toàn một màu xanh trải dài dường như đến vô tận, và mình nhận ra rằng đấy dường như là một cái hồ với nước hồ có một màu xanh rất là tinh khiết, bên cạnh đó là những đàn cá từ lớn đến bé (trong đó có một con cá voi khổng lồ) bơi lội tung tăng bên trong khung hình đó. Sau đấy mình nhìn qua các khung hình khác và tất cả các khung hình khác đều có rất là nhiều màu sắc khác nhau quan cảnh đó làm mình cảm giác như mình đang đứng giữa một cái cầu vồng với đầy đủ màu sắc, nhưng càng đi sâu vào trong thì màu sắc càng ít dần và càng xậm màu hơn. Khung hình thứ hai mà mình nhớ nhất đó chính là một khung hình với một màu đỏ đậm, bên cạnh đó là các cột đen và mình nhận ra rằng đấy chính là cảnh tượng sau một cuộc chiến với những cái xác nằm rải rác trên khu vực và những ngọn lửa khói bốc dài đến đen cả bầu trời. Nhìn thấy khung hình ấy mình liền di chuyển một cách thật nhanh vào trong, trong khi mình di chuyển thật nhanh vậy mình chỉ nhìn thấy toàn một màu đen suốt cả con đường. Đến cuối cùng mình nhận ra một ánh sáng màu trắng phía trước, mình cố gắng đến nơi phát ra ánh sáng ấy và nhận ra một điều rất là đáng sợ từ ánh sáng ấy. Đấy chính là hình ảnh của mình đang nhìn vào một khung ảnh màu trắng và nhìn thấy bản thân mình, và bản thân mình lại tiếp tục nhìn vào bên trong khung hình màu trắng ấy lại nhìn thấy chính bản thân mình. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy như đến vô tận, sau đấy mình cảm thấy một cảm giác ớn lạnh như có ai đó đang nhìn mình và đang từ từ quay lưng lại thì ... Cũng là lúc đồng hồ báo thức rung chuông, mình liền thức dậy. Và câu chuyện đến đây là hết, nếu ai không tin chuyện mình cũng không sao hết (vì dù gì mình cũng không tin chuyện mình nhìn thấy trong mơ nên cũng không sao ( vì dù gì cũng là mơ mà, nên ta cứ bỏ qua)). Còn cái khúc sau của câu chuyện ấy thì mình cũng không biết vì từ khi nhìn thấy giấc mơ ấy, mình không còn nhìn thấy nó lần thứ hai.
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» 【Vietsub】Hatsunetsumiko's - Beautiful Dreams(Những giấc mơ tươi đẹp)
» Symposium of Post-mysticism
» Giác
» 【Kỉ niệm 100 sub】【Vietsub】Min ~Say giấc - Sally
» [Ví dụ] Phá giao diện
» Symposium of Post-mysticism
» Giác
» 【Kỉ niệm 100 sub】【Vietsub】Min ~Say giấc - Sally
» [Ví dụ] Phá giao diện
|
|