Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Touhou fiction project VER 2.1
- Waifu
Zero Knight
Member - Waifu Order : Alice Margatroid. :
Online Offline Posts : 1258Power : 3187Faith : 48Ngày tham gia : 09/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Hàng về đêm
- Chap 7: Sức mạnh bí ẩn ( Phần 2 ):
- Part 1 :Cửa hàng Kourin
Sau đó Reimu nhắc tôi nhớ là tôi phải mua cho cô ta vài cái bánh ngọt nên tôi mua hết tất cả các bánh ngọt còn trong cửa hàng và tôi bảo Akari ghi nợ ( vì số tiền vượt quá tình trạng ví tiền của tôi) rồi còn Akari nói em ấy còn nợ tiền nhà, tiền nợ khác nên tôi phải trả nợ cho em ấy tổng cộng gần 50.000 yên. Sau khi thực hiện lời hứa với Reimu và trả tiền nợ cho Akari và em ấy cũng trả lại nhà mà em ấy thuê chúng tôi đi ra khỏi nhân thôn đi đến điểm dừng tiếp theo của chúng tôi là cửa hàng Kourin lẽ ra chúng tôi sẽ bay đến đó nhưng cuối cúng phải đi bộ vì Akari không biết bay, sau gần vài tiếng đi bộ cả 3 chúng tôi đã đến được cửa hàng đó. Bên ngoài thì nhìn nó cũng khá nhỏ và cũng chẳng khác gì so với những cửa hàng ở “Nhân Thôn” nhưng nó lại nằm cách xa nhân thôn về phía tây đến như vậy khiến tôi có chút tò mò
Reimu : Phew………….. đã lâu rồi tớ chưa đi bộ một đường dài như vậy trước giờ tớ toàn bay không
Reimu càu nhàu
Akari : Xin lỗi nếu em biết bay thì Hakurei-san đã không phải chịu cực như thế
Akari cúi đầu xin lỗi Reimu
Reimu : Thôi quên đi biết làm sao được khi Zero không chịu để cô đi bộ một mình trong khi 2 chúng tôi có thể bay mà cô đừng gọi tôi là Hakurei-san nữa cứ gọi tên tôi thoải mái đi
Reimu nói
Akari : Vậy thì Reimu-san được không vì em nhỏ tuổi hơn chị mà
Akari nói
Reimu : Thế cũng được
Reimu nói
Zero : Này Akari thế em mấy tuổi rồi và ngày sinh là bao nhiêu ?
Tôi hỏi
Akari : Ara onii-chan hỏi tuổi tác của một cô gái là không hay đâu nhé
Akari nói
Zero : Eh!!!!!!!!!
Tôi ngớ người ra
Akari : Năm nay em đã 14 tuổi rồi và em sinh ngày 27/9 em nhỏ hơn anh 2 tuổi đấy
Akari nói
Zero : Vậy ah……
Tôi nói
Reimu : Xin lỗi vì đã làm xen vào cuộc nói chuyện của 2 anh em cậu nhưng chúng ta có vào cửa hàng đó không đây
Reimu xen ngang giữa chúng tôi và nói
Zero : Oh xin lỗi chúng ta đi vào nào
Tôi nói rồi đi vào trước
Và bên ngoài Akari và Reimu nhìn nhau và từ trong mắt 2 người phóng ra tia lửa chạm vào nhau một hồi rồi đi theo Zero
Khi chúng tôi vào trong khi tôi khá là ngạc nhiên khi trong cửa hàng lại bán rất nhiều thứ, có những thứ nhìn rất là lạ và có vài thứ nhìn là rất quen thuộc sau một lúc xem mấy món đồ thì có giọng con trai nói
?? : Chào quý khách anh cần mua thứ gì ah ?
Tôi nhìn xem thì thấy một anh chàng có đôi mắt vàng, tóc bạc ngắn, và đeo một cặp kính. Quần áo của anh ta mặc có màu đen và xanh và đeo một chiếc túi nhỏ ở phía trước
Reimu : Chào anh Rinnosuke lâu rồi không gặp
Reimu nói
Rinnosuke : Oh Reimu không ngờ giờ em lại quan tâm đến anh chàng đến từ thế giới bên ngoài này cơ đấy
Rinnosuke nói
Reimu : Đùa vui đấy chúng em chỉ đi cùng nhau thôi. Đây là Zero và anh ta là sứ giả đến từ thế giới bên ngoài và đây là em gái của anh ta
Reimu nói và giới thiệu về 2 anh em chúng tôi
Zero : Xin chào anh có thể cho tôi gặp chủ nhân cửa hàng này được không
Tôi nói
Rinnosuke : Vậy ra anh chính là người sứ giả mà Aya đã nói. Tôi chính là chủ nhân cửa hàng này, tôi tên là Rinnosuke Morichika tôi có thể giúp gì cho anh
Rinnosuke nói
Zero : Akyu nói với tôi là tôi nên đến gặp anh. Tôi được chọn làm sứ giả của thế giới bên ngoài và tôi được biết là anh có những món đồ có phép thuật và nâng cao sức mạnh của tôi
Tôi nói
Rinnosuke : Vậy sao ? cô Akyu đã đúng khi giới thiệu tôi với anh, tôi có thể bán cho anh vài món đồ
Rinnosuke nói
Zero : Tuyệt !!! vậy anh có những món đồ gì có thể giúp ích được cho tôi
Tôi mừng rỡ và nói
Rinnosuke : Tôi e rằng giờ tôi không có cái gì để bán cho anh, mà anh đã tìm được thứ gì tốt chưa ?
Rinnosuke nói
Reimu : Eh ? em nghĩ anh có rất nhiều đồ hiếm chứ ? chúng đâu cả rồi ?
Reimu có vẻ ngạc nhiên và hỏi
Rinnosuke : Anh cũng không biết nữa, sáng nay khi thức dậy thì anh đã phát hiện ra những món đồ đó đã biến mất
Rinnosuke nói
Reimu : Một tên trộm ? mà chỉ có một người hay làm thế mà
Reimu nói
Rinnosuke : Anh không nghĩ vậy, cửa tiệm không có dấu hiệu đập phá và anh cũng có đến hỏi Marisa nhưng em ấy nói không có lấy cái gì hết
Rinnosuke nói
Reimu : Chuyện này lạ thật đấy
Reimu nói rồi suy nghĩ
Rinnosuke : Tuy có hơi thất vọng nhưng hiện nay tôi chỉ còn có vài món đồ thường thôi mong anh thông cảm mà quay lại chuyện lúc nãy, anh có tìm được thứ gì tốt không ?
Rinnosuke nói
Zero : Thật ra cũng có, thứ tôi có hiện nay là thanh kiếm này
Tôi nói
Rinnosuke : Anh có thể cho tôi xem thanh kiếm đó được không ?
Rinnosuke nói
Zero : Được nhưng anh thật cẩn thận nó khá nặng đấy
Tôi bỏ thanh kiếm ra và đưa cho Rinnosuke
Rinnosuke : !!!!!!!!!!!!! chà nó nặng thật hm…………. Đây là “ Elucidator “ một trong những thanh ma kiếm rất mạnh nhưng có vẻ nó đã mất phần lớn sức mạnh của nó anh sẽ cần tìm một ai đó để khôi phục toàn bộ sức mạnh của nó thì nó sẽ rất là mạnh mẽ
Rinnosuke
Zero : Không thể tin được tuy tôi đã học được 2 kỹ năng kiếm thuật từ nó mà
Tôi nói
Rinnosuke : Nếu anh thật sự là một sứ giả anh sẽ, nhìn thấy và học được vài kỹ năng nữa từ nó
Rinnosuke nói rồi trả lại tôi thanh kiếm và lúc cầm lấy thanh kiếm tôi nhìn thấy một kỹ năng khác
Zero : !!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh nói đúng tôi vừa nhìn thấy một kỹ năng mới
Tôi nói
Akari : Đó là kỹ năng gì vậy onii-chan ?
Akari hỏi
Zero : Anh nhìn thấy người cầm thanh kiếm này bị bao vây bởi rất nhiều kẻ địch, nhưng anh ta liền di chuyển rất nhanh chỉ chốc lát toàn bộ kẻ địch xung quanh anh ta đều gục xuống và kỹ năng đó là “ Tuyệt kỹ Alpha “
Tôi nói theo sự hiểu biết của mình
Reimu và Akari : Whoa!!!!!!!!!!!
Reimu và Akari rất là ngạc nhiên
Rinnosuke : Hm, vậy là anh đúng là một sứ giả, chỉ có vài người có thể sử dụng được năng lực mới khi chạm vào một món đồ có năng lực nào đó
Rinnosuke nói
Zero : Đã có vài người nghi ngờ về vai trò của tôi là một sứ giả và 2 trong bọn họ đã thách đấu với tôi và tôi may mắn đã đánh bại được họ, chuyện này có bình thường không ?
Tôi nói
Rinnosuke : Hm…… anh là người sứ giả đầu tiên từ thế giới bên ngoài không có liên kết gì đến Gensokyo nên có nhiều người nghi ngờ anh là sứ giả nên cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao thì tôi cũng sẽ giúp anh trong hành trình của anh hãy giữ cuộn phép này, nó sẽ giúp anh tìm hiểu và nhận ra những món đồ có giá trị và năng lực đặc biệt
Rinnosuke nói và đưa cho tôi một cuộn phép
Reimu : Sao anh tốt vậy ? đưa cho bọn em một thứ có giá trị như vậy ?
Reimu hỏi
Rinnosuke : Trong chuyến đi của bọn em chắc sẽ tìm được vài món đồ vật có giá trị có thể làm những món quà để tặng cho những youkai khác
Rinnosuke nói
Zero : Tôi hiểu rồi……….. cảm ơn anh đã giúp Morichika-san
Tôi cảm ơn Rinnosuke
Rinnosuke : Không có gì, anh cũng được chào đón ở đây và anh có thể mua vài món đồ trị thương và vài thứ tốt sau khi tôi tìm được, ah phải rồi hình như tôi còn có một thứ rất tốt để tôi xen………………. Đây là một đôi giày có khả năng làm anh nhanh nhẹn hơn và kể cả khi anh có bỏ nó ra thì sự nhanh nhẹn đó cũng không biến mất
Rinnosuke nói và đưa cho tôi xem một đôi giày da màu đen
Zero : Whoa!!!!!!!!!!! Nghe có vẻ được hay nhỉ ? cho tôi thử được không ?
Tôi ngạc nhiên và nói
Rinnosuke : Được anh cứ tự nhiên
Rinnosuke nói
Tôi cởi bỏ đôi giày cũ của mình ra và mang đôi giày nhanh nhẹn đó vào thì tôi cảm thấy có một nguồn năng lượng nào đó từ đôi giày truyền vào cơ thể tôi, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi và tôi thử đi và chạy xung quanh cửa hàng và thấy mình đã nhanh hơn rất nhiều
Zero : Tuyệt quá, nếu có đôi giày này thì tôi có thể dễ dành né đòn đánh của kẻ địch rồi
Tôi vui mừng nói
Rinnosuke : Nếu anh thích tôi sẽ bán nó với giá 500.000 yên
Rinnosuke nói
Zero, Reimu, Akari : Eh!!!!!!!!!!!!!!! Sao mắc quá vậy
Cả 3 chúng tôi đồng thanh nói
Rinnosuke : Nếu anh không có đủ tiền, anh có thể lấy cái gì có giá trị từ thế giới bên ngoài để đổi lấy đôi giày này
Rinnosuke nói
Zero : Hm……………… chiếc điện thoại này được không ?
Tôi suy nghĩ và rút chiếc điện thoại trong túi ra rồi và đưa cho Rinnosuke
Rinnosuke : Hm………………… ok được tôi sẽ lấy cái này và anh có thể lấy đôi giày
Rinnosuke nói
Zero : Anh chắc chứ
Tôi nói
Rinnosuke : Được mà cái thứ lạ này có giá trị lắm nên tôi sẽ đổi cho anh đôi giày đó
Zero : Vậy thì tốt quá cảm ơn, chúc anh một ngày tốt lành
Tôi cười và nói
Rinnosuke : Anh cũng vậy, tạm biệt mong anh sẽ quay lại
Rinnosuke nói
Sau khi thỏa thuận giao dịch xong tôi cũng bán luôn đôi giày cũ và cũng được vài nghìn yên sau đó 3 chúng tôi đi ra ngoài cửa hàng một đoạn thì Reimu càu nhàu
Reimu : Haizzzzzzzzz cái ông anh này lúc nào cũng bán đồ với giá cắt cổ không
Akari : Đúng vậy thảo nào cửa hàng lại bị trộm như vậy do không có ai đủ tiền để mua
Akari gật đầu rồi nói
Zero : Thôi được rồi chẳng phải mình đã có được cuộn phép mới, kỹ năng mới, và năng lực mới rồi sao ? chỉ có đổi cái di động không xài được thế cũng không mất mát gì
Tôi cười và nói
Reimu và Akari : Eh !! ý anh là sao ?
Cả 2 người cùng nói có vẻ như họ không biết điện thoại là gì
Zero : Hahaha nếu giờ tớ có giải thích 2 người cũng không thể hiểu được đâu, cái thứ tớ vừa trao đổi có thể có giá trị và sử dụng được ở thế giới bên ngoài, nhưng ở thế giới này thì nó sẽ không sử dụng được nên nó sẽ không có giá trị gì cả
Tôi cười và nói
Reimu : Thôi sao cũng được miễn cậu vui là được rồi, giờ chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây ?
Reimu nói
Akari : Phải đó onii-chan giờ anh định đi đâu ?
Akari cũng hỏi
Zero : Hm……… hình như trước mặt là “ Khu rừng phép thuật “ đúng không ? chúng ta sẽ đi vào đó
Tôi chỉ tay về khu rừng trước mặt tôi và nói
Reimu : Nếu vậy thì chúng ta đi thôi nhưng hãy cẩn thận Zero, khu rừng này có rất nhiều quái vật rất mạnh và nguy hiểm đấy
Reimu nói
Akari : Em cũng từng nghe người trong thôn nói vậy
Akari nói
Zero : Nếu anh đi một mình, thì có thể anh sẽ sợ nhưng giờ có 2 người đi cùng thì anh cũng yên tâm hơn
Tôi nói
Reimu : Zero………
Reimu đỏ mặt
Akari : Onii-chan
Akari cũng thế
Zero : ??? 2 người sao vậy ? sao mặt 2 người lại đỏ lên hết vậy ? 2 người thấy không khỏe ah?
Tôi thấy lạ và hỏi
Reimu và Akari : Ah!!!!! Không có gì đâu chúng ta đi nào
Cả 2 người đồng thanh nói rồi đi trước
Zero : ( Con gái đúng là khó hiểu thật )
Tôi thầm nghĩ rồi chạy theo bọn họ
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: Touhou fiction project VER 2.1
Dutch cũng định up lại từ chap 15, nhưng mà dài quá. Hay bạn nào có nhu cầu thì pm Dutch vậy. Có gì up lên mf
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: Touhou fiction project VER 2.1
- Chap mới đây:
- SERIES: PAY BACK DAY0402 – Hồng ma quán
__________________________________________________________________________________________
Chap 24: Outer Heaven
__________________________________________________________________________________________
------------------------------
Dutch đặt chiếc thùng xuống, ngồi xuống bên cạnh, thở hổn hển. Kestrel đi ra, tay cầm một quyển sổ như đang viết lách gì đó, nhìn thấy Dutch cô liền nhắc
Kestrel: Ê, làm xong chưa mà ngồi nghỉ sớm thế
Dutch: Thì cho người ta thở tí chứ, hùng hục suốt đêm qua. Mà sao ko bảo người ở trụ sở làm?
Kestrel: Họ còn phải lắp đặt máy tính. Anh chỉ có bê đồ ra là nhẹ nhàng rồi
Dutch thở dài đánh thượt rồi lại đứng dậy, bê thùng vào trong biệt thự. Vừa đặt thùng xuống chưa kịp mở ra thì anh thấy một nhóm người của 1E đang tụ tập. Thấy Dutch họ liền gọi vọng ra:
Phantom 2: Dutch! lại đây, đội 1 vừa tìm được một căn phòng đóng kín, có vẻ rất lạ
Dutch: Gì mà lạ?
-Nó khóa kín cửa, mà hơn nữa hôm qua biệt thự bị tấn công cánh cửa cũng ko hề hấn gì
Quả thật, căn phòng thực sự rất lạ, Dutch tiến lại gần đặt tay lên tay nắm nhưng ko tài nào vặn mở được. Cùng lúc Chain và Derek tới, họ có đem thêm C4 để phá cửa.
Dutch: Liệu có được ko?
Chain: Yên tâm, chúng ta còn nhiều C4
Hai người quay ra thấy Derek đã lắp xong C4, tất cả cùng lùi lại. Derek hét lớn “Fire in the hole” rồi kích hoạt C4. Đống bom nổ làm cho bản lề của cánh cửa bị tung ra.
Chain: Đó, giờ ta sẽ thử mở lại
Chain tiến lại gần vặn tay nắm, cánh cửa đã được mở. Bên trong là một cô gái mặc đồ ngủ, tóc tím. Nhìn thấy sự kinh ngạc của mọi người, cô liền nói:
-Có gì lạ à
Dutch: Cô là ai – Dutch vội chìa súng
???: Bình tĩnh nào, tôi chỉ ko muốn bỏ lại sách của mình nên mới ở lại rời thư viện thôi
Dutch vẫn chưa hết nghi ngờ nhưng cũng đã hạ súng xuống. Chắc ở Gensokyo người ta bắn nhau trước rồi nói chuyện sau. Những người kia cũng tiến vào phòng, họ bị sự rộng lớn và đa dạng của thử viện làm sững sờ.
-Nhiều sách quá..........
Phantom 2: Tôi ko hay đọc sách nhưng nhìn một thư phòng thế này thì thật.....đáng kinh ngạc
Cô gái kia nghe lỏm được những lời khen tấm tắc thì lấy làm tự hào lắm, cười:
-Mừng là các anh thích – Cô đột ngột thay đổi giọng nói và ánh mắt – Nhưng giờ thì xin mọi người hãy ra khỏi đây. Tôi biết mọi người là kẻ đã tấn công Hồng ma quán đêm qua, tôi ko muốn sách của mình bị các người phá hủy.
Chain: Ko ko, cô nhầm rồi. Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra hết biệt thự thôi, nếu cô muốn thì chúng tôi sẽ ko vào thư viện này. Miễn là cô đừng cản đường chúng tôi.
-Được thôi, giờ thì mọi người cứ việc tham quan thư viện. Nhưng tuyệt đối ko được đem thứ gì ra mà ko có sự cho phép của tôi.
Dutch: Mà này, cô tên là gì vậy
Patchouli: Hãy gọi tôi là Patchouli
Patchouli vừa đi khỏi thì Chain liền nói nhỏ với Dutch
Chain: Tôi nghĩ chúng ta có thể lợi dụng thư viện này để nghiên cứu. Thông tin của ta về Gensokyo còn quá ít.
Dutch: Phải, thử hỏi mấy người kia sem ai muốn ở lại đây nghiên cứu.
Sau một hồi bàn luận, Phantom 2 đã nhận nhiệm vụ nghiên cứu tại thư viện. Anh liền chạy lại chỗ Patchouli và bắt chuyện
Phantom 2: Này Patchouli, giờ tôi có thể ở lại thư phòng này được ko. Tôi muốn tìm hiểu về Gensokyo.
Patchouli: Được thôi, để tôi bảo lại với Koakuma là anh sẽ ở lại để cô ấy chuẩn bị cho anh một chỗ gọn gàng. Mà........tên anh là gì nhỉ?
Patchouli đóng quyển sách lại, đặt lên bàn rồi nhìn Phantom 2, thắc mắc
Phantom 2: Ừm......chẹp,.......Cô cứ gọi tôi là Leaf đi – Phantom 2 gãi cằm trả lời
Patchouli: Được rồi, Leaf – Cô cười – Giờ tôi sẽ đưa anh đi thăm quan thư viện
Patchouli vui vẻ đứng dậy kéo tay Leaf, có lẽ lâu lắm rồi mới có người vào thư viện rộng rãi nhưng trống trải này.
__________________________________________________________________________________________
Đâu đó trên bầu trời Gensokyo........
-Tiểu thư, cô đứng đây làm gì?
-Chị Iku đó à, ta chỉ đang ngắm nhìn những con người dưới kia thôi
Cô gái đứng lặng người, mắt chỉ hơi he hé, gió thổi nhè nhẹ êm dịu làm cho làn tóc cô khẽ đưa qua lại. Thanh kiếm được cô chống xuống hòn đá mà chính cô đang đứng trên, ko một chút lay chuyển, cô ko phải là người bình thường. Nhưng mà thật ra thì Gensokyo có ai là bình thường đâu.
-Hààààà........Bao giờ thì cô mới từ bỏ ý định đó đây? – Iku thở dài chán nản
-Ta nghĩ là ko bao giờ, ta sẽ đợi một đối thủ đủ mạnh để so tài
-Thôi, ngày nào cũng khuyên cô khô hết cả mồm mà ko được. Tôi cũng chịu thôi
-Hay là..........
-Gì?
-Thôi, ko có gì đâu. Chị cứ về trước đi
Cô gái mắt hẳn mắt lại rồi mỉm cười bí hiểm. Ngửa mặt lên trời rồi mở mắt, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm dãi, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
__________________________________________________________________________________________
Việt Nam – 1934
-----------------------
Một người thanh niên nằm dựa lưng vào thành giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh sống trên một căn gác mái tạm bợ giữ thủ đô, mọi hành động, cuộc sống nơi đây đều được anh quan sát, từng chi tiết một. Từng tiếng ho lao vang lên, người thanh niên cầm lấy cốc nước và nhấp một ngụm, sau đó lại đặt xuống. Cửa phòng mở ra, có tiếng vọng vào:
-Sao rồi chàng trai?
-Issac đó à, mời vào
Người thanh niên đương đứng dậy thì Issac chạy tới đỡ anh ngồi xuống.
-Cứ ngồi xuống, ko phải khách sáo.
-Tệ quá, phải để ông thấy tôi như thế này.
-Ko sao
Issac cười rồi ngồi xuống cạnh giường người thanh niên. Nhìn lên bàn ông thấy một cuốn sổ và chiếc bút. Ông liền quay sang phía chàng trai.
-Lại đang viết tiếp à. Ráng mà giữ lấy sức khỏe chứ
-Tôi cũng định thôi mấy hồi,.......Nhưng.......
-Nhưng sao, sức khỏe quan trọng hơn.
Chàng thanh niên thở dài, chán nản:
-Biết là vậy, nhưng mà tôi còn có mẹ già, con nhỏ, vợ tôi làm sao gánh vác được. Mà.........
-Sao?
-Mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi lại thấy cảnh những người dân khốn khổ, những con người khốn nạn chạy theo thời đại, a dua theo những thứ lố lăng. Những ả gái đĩ thì được gọi là bà này rồi bà kia, còn những người phu xe thì phải ngày ngày chỡ nhưng tên mắt xanh mũi lõ. – Anh siết chặt tay – Tôi ko thể chịu được nữa rồi, một thế giới giả tạo và chó đểu. Tôi phải viết, viết để mà người ta nhận ra sự ngu dốt, a dua của mình,...khặc.... khục khục.....
Issac vội vàng bật dậy, lấy khăn lau cho người kia. Khi nhìn lại thì ông rất ngạc nhiên và lo lắng.
-Này, ông bị lao đấy à
-Hừm,.....thế này đã là gì......
Cửa phòng đột nhiên mở, một người đội mũ trùm đầu đeo mặt nạ ngó vào
-Issac, chúng ta phải đi thôi.
Issac đứng lên, vỗ vào vai người thanh niên
-Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Nhớ giữ sức khỏe nhé
__________________________________________________________________________________________
Dutch choàng tỉnh dậy, ngồi thở một lúc anh nhận ra là mình vừa nằm mơ. Dutch nhảy xuống ghế chạy nhanh ra ngoài hành lang để tìm Piri, anh đang muốn hỏi Piri về giấc mơ vừa rồi.
-Vậy là lại nữa – Piri đặt ly cafe xuống bàn
Dutch: Phải, lần này vẫn ở Việt nam. Có lẽ tôi đang nhìn lại về cuộc đời của ông
Piri: Hoặc đó là những kí ức được Issac ghi lại vào trong “Quả táo”! – Piri đập tay vào nhau, mắt sáng lên
Dutch: Ý anh là.....chúng ta có thể dùng “Quả táo” để lưu trữ dữ liệu?
Piri: Phải – Mặt Piri trở nên nghiêm túc – Tôi có nhớ người ta nói lại rằng “Giới hạn duy nhất của “Quả táo” là tri thức và trí tưởng tượng”
Dutch: Nghĩa là sao?
Piri: Chịu......
Hai người vừa mới hớn hở mà giờ lại đã ỉu xìu, Dutch thở dài đứng dậy vặn người rồi vặn cổ.
Piri: Mệt đến thế à?
Dutch: Ờ, chắc là do giấc mơ.....Tôi cũng chả biết nữa. À mà Phantom 2 đã tìm được gì chưa?
Piri: Hình như chưa, thấy cậu ta ở đó mấy tiếng rồi. Mà cậu có biết là trong biệt thự còn có người nữa ko?
Dutch: Ai vậy?
Piri: Koakuma, cô ta là trợ lý của Patchouli. Cả ngày ở rịt trong đó nên chúng ta cũng ko để ý
Dutch:.......Muốn ra đó kiểm tra chứ?
Piri: Okay, đằng nào thì cũng chả có gì làm
__________________________________________________________________________________________
0900
Hồng ma quán – Gensokyo
------------------------------------
Trong thư viện của biệt thự, Phantom 2 đang ngồi trên bàn đọc sách, bên cạnh anh là nào những chồng sách. Trong lúc đang căm cúi đọc, anh ko hề biết rằng Patchouli đang liếc trộm mình. Cô gái cầm quyển sách mà thi thoảng lại đưa mắt sang nhìn rồi lại vội vàng nhìn vào trang sách.
-Chào bạn hiền, nghiên cứu đến đâu rồi
Phantom 2 ngẩng lên nhìn thì ra đó là Dutch và Piri, anh đáp
-Cũng được chút rồi, tôi đã ghi lại ở sấp giấy đằng kia. Mọi người cứ tự nhiên tham khảo
Piri nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn mà phát ngại, anh quay về phía Dutch
Piri: Hay là cậu đọc đi, tôi lười lắm
Dutch: Ơ hay, thế anh nghỉ tôi chăm hơn à. Tốt nhất là nhờ mấy người bên kỉ thuật đọc hộ rồi nhờ họ nói lại
Piri: Hay, hay. Quả là diệu kế.
Phantom 2 nhìn hai kẻ lười biếng đang cười như điên mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đúng lúc đó Koakuma bê một chồng sách nữa ra đặt lên bàn
Koakuma: Đây, còn chồng này nữa
Phantom 2: Sao nhiều thế
Koakuma: Anh chịu khó, thư viện của chúng tôi sưu tập rất nhiều các loại sách – Cô lau mồ hôi trên trán rồi cười
Phantom 2: Còn chưa đọc xong một nửa.........
Dutch và Piri tái mặt khi nhìn đống sách mới mang ra, chả cần nhắc nhau cả hai người vội vàng té luôn ra ngoài hành lang.
Đến khi yên tâm rồi thì cả hai dừng lại. Dutch thở hổn hển:
-Móa, tính giết người ko dao à, nhìn đống sách mà phát sợ
Bất ngờ một tia sét trên trời đánh xuống, Dutch và Piri giật mình nhìn qua cửa sổ. Ngay giữa chỗ sét đánh tỏa ra làn khói mù mịt, dần dần xuất hiện một một bóng người.
-Kẻ nào dám ra đây tranh tài với ta!!
Một giọng nói lớn cất lên, khi làn khói đã mờ hết để nhận ra đây là một cô gái........
- Waifu
Zero Knight
Member - Waifu Order : Alice Margatroid. :
Online Offline Posts : 1258Power : 3187Faith : 48Ngày tham gia : 09/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Dutch up mình cũng up luôn
[code]
- Part 2 : Khu rừng phép thuật:
- quot;]]Sau khi chúng tôi đi vào trong “ Khu rừng phép thuật “ tôi mới nhận ra một điều lúc còn ở bên ngoài thì trông nó cũng như những khu rừng bình thường nhưng lúc vào trong thì tôi thấy cây cối um tùm, những cái cây ở đây rất là to lớn phủ kín hết cả ánh mặt trời, làm cho ánh mặt trời không chiếu rọi được, thực vật ở đây cũng rất lạ những cây nấm, bông hoa cũng rất là to lớn và đủ màu sắc, không khí cũng rất là ẩm ướt, và bầu không khí trong khá là đáng sợ
Zero : Khu rừng này là gì vậy ? nó rất ẩm ướt và không khí ở đây rất là lạ
Tôi hỏi
Reimu : Khu rừng này còn được gọi “ Khu rừng ẩm ướt “ , “ Khu rừng ma thuật ”, cùng nhiều tên khác, những cây cối ở đây phủ hết ánh mặt nên những cây nấm ở đây to như vậy và thực vật nhờ đó biến đổi theo
Reimu giải thích
Zero : Nơi này làm cho mình thấy ớn lạnh thật, hy vọng là không gặp những cái cây biết đi hay những bông hoa ăn thịt người
Tôi nói
Reimu : Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng, mấy cái thứ đó hay xuất hiện lắm, và có những cây nấm độc có thể phun sương độc ra nữa, cậu nên cẩn thận đấy Zero và đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu mà
Reimu nói
Zero : Uh !!!!!!!! tớ trông cậy vào cậu, bạn của mình
Tôi nói
Reimu : Uhm !!!!!!
Reimu lúng túng gật đầu
Zero : Đi phía sau anh nhé Akari
Tôi nhìn Akari và nói
Akari : Vâng
Akari nói
Sau đó chúng tôi tiếp tục đi và đúng như Reimu đã nói chúng tôi đã bị phục kich những ma cây to lớn với những gương mặt cười và đôi mắt đáng sợ tấn công chúng tôi và những bông hoa súng liên tục bắn những viên đạn danmaku vào chúng tôi nhưng với khả năng của Reimu và kỹ năng kiếm của tôi việc xử lý những youkai này và nhân đó tôi cũng thử nghiệm kỹ năng mới của mình “ Tuyệt kỹ Alpha “, kỹ năng này giúp tôi phi thân đến chém một youkai và 3 youkai gần đó, nhờ có thêm đôi giày tốc độ nên sự nhanh nhẹn làm kỹ năng này thêm hiệu quả. Sau khi hạ xong đám youkai đó, Akari dùng phép thuật để chữa lành vết thương và hồi lại mana cho chúng tôi, sau đó chúng tôi tiếp tục lên đường, sau một khoảng thời gian đi bộ, thì chúng tôi thấy một ngôi nhà nhỏ được xây dựng theo phong cách phương tây, và có một người rất quen thuộc đang đứng gần đó và đó chính là Marisa
Marisa : .........!!! Zero ? là cậu đó ah
Marisa quay lại nhìn thấy chúng tôi rồi đến nói chuyện
Zero : .........................
Tôi im lặng không nói gì
Marisa : Wow !!!!!!!! đúng là cậu rồi,trông cậu khác trước rất nhiều chút nữa là mình không nhận ra, vậy là những tin đồn đó là thật, cậu còn đi cùng với Reimu nữa, rất vui khi được gặp 2 người ??
Marisa cười và nói
Reimu : Uh !!! chào Marisa, tớ đoán là tớ quên nói với cậu ta là chúng tớ đang đến gần nhà cậu
Reimu nói
Zero : Chào cô Marisa cũng biết cô sống trong “ Khu rừng phép thuật“, nhưng không ngờ là nhà của cô lại dễ tim đến vậy
Tôi nói
Marisa : Uh!! Rất hiếm khi có con người dám đi vào khu rừng này tuy nhiên vẫn có vài người dám liều mạng đi vào đây
Marisa nói
Zero : Vậy ah !! xem ra tớ là một trong những người đó rồi
Tôi mỉm cười và nói
Marisa : Haha !!!! cậu vui tính nhỉ ? Vậy có thật là cậu đang đi khám phá Gensokyo đúng không ? khi tôi nghe Aya đến thông báo là sứ giả từ thế giới bên ngoài đã đến và tôi đã nghĩ có khả năng người đó là anh, haha xem ra đã đoán đúng
Marisa cười và nói
Reimu : Cái gì ? cậu đã biết trước là sứ giả từ thế giới bên ngoài đã đến vậy tại sao cậu là không nói cho tớ biết
Reimu ngạc nhiên hỏi
Marisa : Eh ? tớ tưởng cậu cũng đã biết rồi chứ. Aya nói với tớ rằng cô ta đã đi thông báo cho hầu hết mọi người rồi mà
Marisa nói
Zero : Vậy cô đã biết chuyện về tôi là sứ giả trước khi tôi đến gặp Yukari ?
Tôi hỏi
Marisa : Yup !!!! và cả chuyện cậu sẽ phải tặng quà cho mọi người ở Gensokyo. Về phần của tớ thì tớ muốn có nhiều và thật là nhiều sách
Marisa nói
Reimu : Haizzzzzzz tớ biết thế nào cậu sẽ nói như vậy mà
Reimu thở dài và nói
Zero : Thật nhiều sách ah ? Ít ra là cô có thứ rõ rành về cái cô muốn, không như Yuuka cô ta muốn tôi chiến đấu với cô ta
Tôi nói
Marisa : Một trận đấu ah ? nếu tôi nhớ không nhầm thì có lần tôi với cô có nói chuyện với nhau và cô ta có nhắc đến các sứ giả đời trước, và cô ta có vẻ rất bực tức khi nhắc đến họ
Marisa nói
Reimu : Giờ cậu nhắc tớ cũng nhớ cô ta cũng có nói với tớ về họ
Reimu nói
Zero : Vậy 2 người có biết nguyên nhân tại sao không ?
Tôi hỏi
Marisa : ………… tớ nghĩ cậu nên tự nói chuyện với cô ta thì tốt hơn, mặc dù cô ta muốn chiến đấu với cậu
Marisa nhìn tôi một hồi rồi nói
Reimu : Tớ cũng đồng ý với Marisa về chuyện này Zero, tớ có thể thấy cô ta rất nghiêm túc khi biết cậu chính là sứ giả
Reimu nói
Zero :……….. Tớ hiểu rồi
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói
Marisa : Vậy giờ cậu định đi đâu ?
Marisa hỏi
Zero : Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá khu rừng này và tìm xem thử có thứ gì có ích không ?
Marisa : Nếu cậu tiếp tục đi tiếp thì cậu sẽ gặp một trong những người bạn của tớ
Marisa nói
Zero : Một trong những người bạn của cô ah ? có lẽ tôi sẽ đến gặp họ
Tôi nói
Reimu : Alice ah ? Tớ nghĩ chúng ta sẽ làm phiền cô ấy nếu chúng ta gặp cô ta
Reimu nói
Marisa : Nah!!!! Tớ nghĩ đó là ý tưởng hay, cô ta có thể sẽ tham gia cùng các cậu mà, chỉ là đừng đi quá xa hơn là được rồi
Marisa nói
Zero : Có cái gì đằng sau khu rừng này ah ?
Tôi tò mò hỏi
Marisa : Đằng sau khu rừng này là những nơi rất nguy hiểm, nơi đó có các youkai và những linh hồn ác quỷ rất hay tấn công con người
Marisa giả thích
Zero : Vậy ah ? nếu vậy tôi sẽ không đi tiếp đến đó, nhưng sau này tôi sẽ đến đó, giờ có lẽ tôi sẽ đi thêm một chút nữa đã
Tôi nói
Reimu : Một lựa chọn sáng suốt đấy Zero, hiện giờ cậu vẫn chưa có thể đi đến những đó được cậu cần phải chuẩn bị nhiều đấy
Reimu nói
Marisa : Được giờ các cậu nên đi đi nhưng nhớ mang cho mình vài cuốn sách nhé
Marisa nói
Zero : Hm………….. ( có thể cô ta sẽ giúp ích rất nhiều nếu cô ta tham gia hành trình của mình, mình có nên mời cô ta tham gia không nhỉ ? ……………..)
Tôi suy nghĩ
Zero : Nghe này Marisa tôi không biết cô có thể tham gia cùng tôi hành trình của tôi không ?
Tôi hỏi
Marisa : Hahaha!!!! Tớ đã mong cậu sẽ hỏi câu đó , dù sao tớ cũng đang chán vì không có việc gì để làm, ah mà cậu cứ gọi mình một cách thân mật đi chúng ta cùng tuổi, và chúng ta sẽ là bạn đúng không ?
Marisa cười và nói
Zero : Ah !!!! thế ah nếu vậy từ nay chúng ta là bạn Marisa, và cũng cảm ơn cậu đã tham gia cùng chúng tớ
Tôi nói
Reimu : Heh!!!!! Marisa đi cùng với chúng ta ah, nếu vậy thì tốt quá rồi Marisa cũng rất mạnh nên cô ấy sẽ giúp ích rất nhiều trong hành trình của cậu đấy Zero
Reimu nói
Marisa :Haha!!!! Cậu thấy chưa Zero ? nếu Reimu mà khen tớ thì cậu biết tớ như thế nào rồi đấy
Marisa nói
Zero : Haha!!! Tớ cũng trông cậy vào cậu đấy ( nghe sao như chém gió quá vậy ) hơn nữa nếu chúng ta đi cùng nhau, chúng ta có thể tìm được những được những cuốn sách mà cậu thích
Tôi cười nói và thầm nghĩ
Marisa : Tớ cũng nghĩ như vậy, thế thì chúng ta đến nhà Alice đi tớ nghĩ cô ấy sẽ tham gia cùng chúng ta
Marisa nói
Zero : Alice ? là bạn của cậu phải không ? nghe cũng hay đấy
Tôi nói
Reimu : Nếu có Alice đi cùng chúng ta cũng tốt nhưng có lẽ chúng ta nên thuyết phục cô ta
Reimu nói
Marisa : Cậu nói cũng đúng, nhưng tớ nghĩ chắc cô ta sẽ tham gia thôi
Marisa nói
Zero : Thôi chúng ta đi nào, tớ muốn khám phá khu rừng này trong ngày hôm nay
Tôi nói
Marisa : Uh !!! còn cô bé này là
Marisa nói rồi chỉ tay vào Akari đang núp sau lưng tôi
Zero : ? !!!!!! ah đây là Akari em gái của tôi
Tôi nói
Reimu : Thảo nào nãy giờ tớ thấy im ru
Reimu nói
Akari : Xin chào chị em là Akari em gái của Zero onii-chan
Akari nói
Marisa : Heh!!!!! Tớ không biết là cậu có em gái đấy Zero ?
Marisa nói
Zero : Chuyện dài lắm tớ sẽ nói sau, mà sao em lại núp sau lưng anh vậy Akari
Tôi nói
Akari : Xin lỗi em không quen nói chuyện với người lạ cho lắm
Akari nói
Zero : Vậy ah!!!! Không sao đâu có anh ở cạnh em mà em đừng có sợ
Tôi nói và xoa đầu Akari
Akari : Vâng
Akari mỉm cười và gật đầu
Marisa : Vậy thì chị là Marisa Kirisame rất vui khi gặp em, em có thể gọi chị là Marisa
Marisa cười nói
Akari : Ah!!!! Em là Akari Akaza rất vui khi gặp chị
Akari nói
Zero : (Akaza ? đó là họ của mình ah ? )
Tôi thầm nghĩ
Reimu : Được rồi chào hỏi nhau thế là đủ rồi chúng ta nên đi thôi
Reimu nói
Zero : Uh!!!.............. !!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi gật đầu thì đột nhiên có cảm giác ai đó đang theo dõi mình liền thủ thế
Akari : Có chuyện gì vậy onii-chan
Akari hỏi
Zero : Anh có cảm giác có ai đó đang theo dõi chúng ta
Tôi nói
Reimu : ??? Tớ chắc thấy gì cả, chắc cậu tưởng tượng rồi
Reimu nói
Marisa : Phải tớ cũng chẳng cảm nhận nguồn khí nào cả
Marisa nói
Zero : Vậy ah ? ( Lạ thật rõ rành mình cảm nhận được 3 nguồn khí nhỏ ở gần đây mà )vậy chắc là do tớ tưởng tượng rồi, thôi chúng ta đi nào
Tôi nói và thầm nghĩ rồi bắt đầu đi nhưng vẫn cảnh giác xung quanh
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Touhou fiction project VER 2.1
Hóng chap tiếp theo (dù không theo dõi từ đầu nhưng thôi cứ để trí tưởng tượng tự lấp đầy khoảng trống vậy). :3
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: Touhou fiction project VER 2.1
Okay, Dutch sẽ viết chap 25 trong vài ngày tới. Mong là viết xong luôn
- Waifu
Zero Knight
Member - Waifu Order : Alice Margatroid. :
Online Offline Posts : 1258Power : 3187Faith : 48Ngày tham gia : 09/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: Touhou fiction project VER 2.1
- Part 3 : Cô gái búp bê xinh xắn:
- Sau khi mời Marisa gia nhập nhóm và Marisa dẫn đường và chỉ cho tôi biết từng loại nấm và thực vật trong khu rừng này nên tôi biết được loại nào nguy hiểm, loại nào không, và theo lời Marisa nói là chúng tôi sắp tới nhà một người bạn của cô tên là Alice, chuyện này làm tôi băn khoăn không biết cô ta là người như thế nào ? Sau khi vượt một khoảng đường khá dài thì chúng tôi thấy một ngôi nhà được làm theo kiểu phương tây khác, nó to và đẹp hơn nhà của Marisa, lúc tôi đang quan sát ngôi nhà thì tôi thấy có tiếng một cô gái đang phơi đồ. Cô ta có đôi mắt màu đen sẫm, tóc vàng ngắn có kèm theo một dải băng màu đỏ. Cô ta mặc một bộ váy màu xanh nhạt với tay áo màu trắng và có một dải ruy băng màu hồng cột quanh cổ cô ta, trông cô ta rất là xinh xắn như một con búp bê, thấy trong cô ta không có vẻ đáng sợ hay làm hại ai đó nên tôi định đến gần chào hỏi thì Marisa lên tiếng nói
Marisa : Chào buổi chiều Alice lâu rồi không gặp
?? : ??? Oh Marisa, Reimu lâu rồi không gặp
Cô ta nói
Reimu : Chào buổi chiều Alice
Reimu nói
?? : Hm!!!!!!!!!! Anh chàng đó là ai vậy ? hay anh ta là người kiểm soát cậu Marisa ? còn cô bé đứng sau lưng anh ta nữa ?
Cô gái đó nhìn tôi và nói
Marisa : Đùa vui đấy Alice
Marisa nói
Zero : Cô chắc là bạn của Marisa
Tôi nói
?? : Bạn ư?? Phải tôi là bạn của cô ta, mặc dù cô ta thường xuyên gây rắc rối
Cô gái đó nói
Marisa : Heh!!!! Điều đó không đúng!!..........ờ chỉ thỉnh thoảng thôi
Marisa nói
?? : Phải chi thỉnh thoảng…………
Cô gái đó nói
Reimu : Hihihihi
Reimu bụm miệng lại cười
Marisa : Đừng có cười Reimu
Marisa quay lại nói Reimu
Reimu : Xin lỗi hjhjjhj
Reimu nói nhưng vẫn cười
??? : Vậy mấy người làm gì ở đây
Cô gái đó nói
Zero : Tôi đi khám phá khu rừng này với em gái của tôi, cùng với Reimu và Marisa và cũng để hoàn thành sứ mệnh của tôi là một sứ giả
Tôi trả lời
?? : Sứ giả !!!!! cho tôi hỏi anh tên gì được không ?
Cô gái đó bỗng nhiên cau mặt lại và hỏi
Zero : Tên tôi là Zero vậy tôi có biết tên cô không ?
Tôi nói
?? : Tên tôi là Alice Margatroid
Cô gái đó trả lời
Alice : Zero………. Vậy ra anh chính là vị sứ giả mà Aya đã nhắc đến. Tôi đang tự hỏi tại sao mấy con búp bê của tôi lại biến mất, không còn nghi ngờ gì nữa anh chính là thủ phạm
Alice đang nói rồi chỉ vào tôi
Zero : C…..cái gì ? Tôi không biết cô đang nói gi ? và tôi cũng chẳng làm gì cả, tôi chỉ đang khám phá khu rừng này thôi
Tôi trả lời
Marisa : Cậu ta nói đúng đấy, cậu ta không có lấy mấy con búp bê của cậu
Marisa nói
Reimu : Phải chúng tớ cũng chỉ vừa từ nhà Marisa đến đây thôi
Reimu cũng nói
Akari : Onii-chan không có làm điều gì xấu cả
Akari đứng sau lưng tôi cũng nhảy ra nói
Alice : Onii-chan ??? vậy ra cô là em gái của tên đó không quan trọng, mà cả 2 cậu đều không biết gì về những sứ giả từ thế giới bên ngoài sao ? Reimu? Marisa ?
Alice nói
Marisa : Ờ….m thật ra… thì tớ chỉ biết họ đến để tặng quà thôi hahaha
Marisa ấp úng nói rồi cười
Reimu : Còn nữa để đổi lại chúng ta sẽ chia sẻ thông tin về chúng ta và giữ những biến, và những sự nguy hiểm ở Gensokyo khỏi thế giới bên ngoài
Reimu nói thêm
Alice : Tớ……. hiểu…… rồi nhưng điều đó không quan trọng nữa trả những con búp bê cho tôi, và tôi sẽ bỏ qua việc tại sao anh lại lấy nó
Alice nổi giận nói
Zero : Tôi đã nói rồi, tôi không có lấy những con búp bê của cô
Tôi nói
Alice : Vậy là anh vẫn tiếp tục phủ nhận????
Alice nói
Zero : Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi không có lấy chúng , vậy cô sẽ làm gì nào ?
Tôi nói và cũng bắt đầu thấy bực bội
Alice : Có lẽ tôi sẽ dùng vũ lực với anh vậy
Alice nói rồi tiến tới gần tôi
Marisa : Whoa!!!! Bình tĩnh nào Alice, cậu không nên tấn công cậu ta, những gì cậu ta nói điều là sự thật
Marisa nói
Reimu : Alice!!!!! Nếu cậu dám tấn công Zero tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu
Reimu nói và rút cây Goihen ra
Akari : Akari cũng vậy ? nếu chị dám tấn công onii-chan Akari sẽ không tha cho chị
Akari cũng chuẩn bị cây gậy phép và nói
Zero : Whoa!!!!!! Mọi người bình tĩnh nào, Alice những gì tôi nói là sự thật tôi không lấy những con búp bê của cô, cô hãy tin tôi đi
Tôi can Reimu và Akari lại và nói
Alice :………………….. hahaha có vẻ như các cậu điều bị cái tên này lừa rồi nếu các cậu muốn giúp hắn, cũng chẳng sao tớ vẫn sẽ đánh cái tên đồi bại này
Alice nói
Zero : Đồi bại !!!!!!!!!!!!!
Tôi ngạc nhiên khi nghe cô gái đó nói
Marisa : Alice!!!!!!!!! Sao cậu lại nói cậu ta như vậy trong khi cậu mới gặp cậu ta lần đầu mà sheesh…….. chuyện này chẳng có ý nghĩa gì chút nào. Được rồi Alice nếu cậu muốn đánh nhau thì bọn này sẽ giúp cậu ta
Marisa nói
Reimu : Phải đó ( mà cũng đúng 1 phần chuyện hồi sáng là lỗi của cậu ta ) tớ cũng sẽ bảo vệ cậu ta
Reimu nói và thầm nghĩ
Akari : Onii-chan không phải là người như vậy
Akari thét lên
Alice : Tôi vẫn nói như thế đấy nếu nhóc là em gái của tên đồi bại này thì nhóc cũng chẳng khác gì hắn
Alice nói
Zero : Đủ rồi đấy cái cô búp bê chết tiệt kia cô xúc phạm tôi cũng được nhưng không được xúc phạm em gái tôi, nếu cô muốn đánh nhau thì cứ việc nhưng cuối cùng cô chẳng có được thứ cô muốn
Tôi tức giận và nói
Alice : Được lắm tôi vẫn luôn khao khát kiểm chứng sức mạnh của sứ giả bằng chính khả năng của mình chuẩn bị tinh thần đi!!!! Shang Hai, Hougai!!!!!
Cô ta nói thi cô ta vẫy tay một cái thì có 2 con búp bê xuất hiện, một con mặc bộ đồ hầu gái màu đỏ cầm một thanh kiếm dài và nhọn, còn một con mặc đồ hầu gái màu đen cầm một cây đao lơn
Zero : Cô là cái gì vậy ?
Tôi ngạc nhiên và rút kiếm ra nói
Alice : Quên giới thiệu thêm, tôi là một youkai, cũng là một phù thủy và tôi được gọi là người điều khiển rối bảy màu
Alice nói và tiếp tục vung tay thì xung quanh chúng tôi xuất hiện rất nhiều con búp bê, mỗi con đều cầm vũ khí trên tay
Zero : Người điểu khiển rối bảy màu ? chết tiệt chúng ta bị bao vây rồi
Tôi nói
Marisa : Đừng co sợ Zero những con búp bê này nhìn thế thôi chứ chúng yếu lắm mà chúng ta có đến 4 người cơ mà
Marisa nói
Reimu : 4 vs 1 cậu không thắng được đâu Alice
Reimu cũng nói
Alice : Fufufu nếu vậy tớ sẽ dùng chiêu này vậy “Doll Cremation”
Cô ta mỉm cười nói rồi vung tay ném mấy con búp bê về phía chúng tôi
Marisa : Hehe!!! Lại chiêu yếu xìu này
Marisa cười và nói, và chúng tôi nhảy về phía sau, khi mấy con búp bê chạm xuống đất thì chúng phát nổ, tuy chúng không mạnh lắm nhưng kèm theo đó là một làn khói dày đặc
Zero : ( Bom khói để che mắt sao ) !!!!!!!!!!
Tôi thầm nghĩ và lao ra giữa làn khói và thấy Alice đang đứng giữa 2 con búp bê của cô ta, tôi liên xông vào vung kiếm chém Keng!!!!!!!!!!! Tiếng của các binh khí chạm nhau thì ra 2 con búp bê đó đưa kiếm của chúng ra đỡ và chặn đường kiếm của tôi
Zero : Hự!!!!!!!!!!!!! ( búp bê thôi sao mà mạnh dữ vậy nè )
Tôi cố gắng đọ kiếm với chúng thì đột nhiên chúng hất kiếm tôi ra và sau đó từ phía sau chúng Alice tung một cú đá vào tôi, do không kịp đề phòng nên tôi bị cô ta đá lùi về phía sau
Zero : Cô cũng mạnh thật vừa có thể điều khiển búp bê lại có di chuyển nhanh như vậy
Tôi nói
Alice : Cảm ơn anh đã quá khen tuy nhiên hiện giờ anh đang gặp rắc rối đó
Alice nói và vung tay tiếp thì có nhiều con búp bê khác xuất hiện và bao vậy xung quanh thôi
Zero : Cô đừng quên là tôi còn có bạn nhé
Tôi cười và nói
Alice : Bạn nào cơ ?
Alice cũng cười và nói
Zero : Cô đang nói các gì !!!!!!!!! Mọi người!!!
Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Reimu, Marisa và Akari đã nằm gục xuống đất
Zero : Cô đã làm gì họ rồi!!!!!!!!
Tôi tức giận và nói
Alice : Đừng có nóng giận họ chỉ ngủ thôi
Alice nói
Zero : Eh ??? ngủ ah ? không lẽ lúc đó……
Tôi vừa nhận ra làn khói từ những quả bom búp bê đó không phải là làn khói thường
Alice : Đúng vậy làn khói đó chính là khí gây mê từ những cây nấm mà Marisa đã cho tôi hôm trước
Alice cười và nói
Zero : Tuyệt phe ta hại phe ta rồi
Tôi ngán ngẫm nói
Alice : Giờ không có ai để giúp anh rồi, hãy cho tôi xem sức mạnh của anh đi, để xem anh có thể đánh bại được tôi và 30 con búp bê của tôi không nhé
Alice vẫn cười và nói
Zero : …………………Khoan đã hãy ngưng trận đấu lại đi
Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
- Waifu
Zero Knight
Member - Waifu Order : Alice Margatroid. :
Online Offline Posts : 1258Power : 3187Faith : 48Ngày tham gia : 09/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: Touhou fiction project VER 2.1
- Chap 8 : Sự thật và Quyết đinh của Zero :
- Part 1 : Búp bê ở khắp nơi : Alice : Oh sao vậy ? anh sợ rồi sao ?
Alice cười và nói
Zero : Cũng không hẳn………….. cô có thể chờ tôi một chút được không ?
Tôi nói rồi tra kiếm vào vỏ và đi đến chỗ Akari và 2 người kia
Alice : Anh định làm gì vậy ?
Alice hỏi
Zero : Tôi không thể để những cô gái dễ thương nằm lăn ra đất như thế này được, tôi phải đưa họ tới gốc cây nào có bóng mát cho họ thấy thoải mái và nếu 2 chúng ta đánh nhau lỡ nhau tên bay đạn lạc trúng phải họ thì sao ?
Tôi vừa nói vừa bế Akari tới một cái gốc cây gần đó
Alice : Cái gì ? anh có bị điên không ? Trong trận đánh mà anh lại quan tâm đến người khác là sao ?, tôi có thể bất ngờ tấn công anh đấy
Alice nói
Zero : Nếu cô muốn thì cứ việc nhưng tôi không thể để họ như thế này được
Tôi vừa nói lại vừa bế Reimu đi tới chỗ Akari đang dựa vào gốc cây
Alice :……………………… Tại sao anh làm vậy ?
Alice im lặng 1 hồi lâu rồi hỏi
Zero : ……………….. Akari là em gái của tôi, còn Reimu và Marisa là bạn của tôi nên tôi phải bảo vệ và giúp đỡ họ, đó không phải là điều mà các sứ giả thường làm hay sao ?
Tôi vừa nói lại vừa bế Marisa đón chỗ gốc cây đó
Alice : Em gái…………..bạn bè………. Thật sự anh là ai vậy ?
Alice nói
Zero : Tôi chỉ là một người bình thường đang mang một sứ mệnh đặc biệt thôi
Tôi đặt Marisa xuống rồi nói
Alice : ……………………..
Alice im lặng không nói gì
Zero : Xong rồi!!! giờ chúng ta bắt đầu chứ
Tôi nói rồi rút kiếm ra
Alice : ……………….. được bắt đầu nào!!!
Alice nói và vung tay điều khiển mấy con búp bê vào tấn công tôi
Zero : Tch!!!!!!!!!!!
Tôi né những con búp bê cầm những cây kiếm nhọn lao vào người tôi và vung kiếm chém bọn chúng, đúng như Marisa nói những con búp bê này rất yếu chỉ dính một đòn bình thường thôi thì chúng đã gục rồi
Alice : Anh cũng khá nhỉ ? anh cũng khá mạnh so với một con người đấy
Alice nói
Zero : Cảm ơn đã quá khen, đỡ này “Hurrican Slash”
Tôi nói rồi xông vào tấn công Alice nhưng vẫn bị 2 con búp bê kia cản lại
Zero : Tch!!!!!!!!!!!!! hình như hai con búp bê này mạnh hơn mấy con búp bê khác thì phải ?
Tôi nói
Alice : Bingo !!!!! chính xác đây là 2 cô búp bê tuyệt nhất của tôi, Shang Hai và Hourai
Alice cười và nói
Zero : Tuyệt xem ra lần này mình gặp khó khăn rồi
Tôi nói
Alice : Đúng vậy hãy xem đây Spell card “Soldier of Cross”
Cô ta nói và rút một lá bài rồi vung tay một cái thì những con búp bê cầm kiếm xoay vòng vòng và bay vào tôi, tôi vừa né và vừa dùng kiếm đánh bật lại chúng
Zero : Tch!!!!!!!!!!!!!! ” Tuyệt kỹ Alpha “
Tôi tung tuyệt chiêu và chém hết những con búp bê gần đó
Alice : Đỡ tiếp đây “Thousand Spear Doll”
Alice tung tuyệt chiêu khác của cô, cô vung tay thì lại có thêm một đám búp bê xuất hiện và cầm những cây kiếm nhọn lao vào tôi, lần này tôi đã nhanh hơn nhảy lên để tránh đám đó thì đột nhiên 2 con búp bê đang bay cạnh Alice đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi
Alice : Shang Hai, Hourai “X Strike”
Alice vung tay điều khiển cho 2 con búp bê xông tôi
Zero : Tch!!!!!!!!!!!! không nhanh thế đâu “Crimson Loutus Slash”
Tôi nói và một ngọn lửa bao phủ lưỡi kiếm của tôi và tôi tung một tuyệt chiêu khác của mình vào 2 con búp bê đó khiến chúng bị văng ra
Alice : Không Shang Hai, Hourai
Alice hét lên
Zero : (Tuyệt nhân cơ hội này) Kyaaaaaaaaaaa
Tôi thầm nghĩ và lao vào Alice
Alice : Không dễ thế đâu spell card “Hourai Doll”
Alice nhanh chóng rút ra một lá bài khác và vung tay thì đột nhiên có rất nhiều con búp bê bay trước mặt cô và chúng bắn là một chùm laze vào tôi, ngay chùm laze ấy cách tôi vài mét thì tôi phi thấp người xuống, trượt trên nền đất, tôi vượt qua chùm laze đó và còn Alice cách khoảng 2 mét rưỡi tôi thầm nghĩ Alice không còn thời gian để xuất chiêu khác nữa kể cả mất nửa giây để cô ta xuất chiêu thì cũng quá đủ để tôi đánh trúng cô ta. Khi đứng dậy, tôi nghĩ mình thấy Alice mỉm cười và mắt cô nhìn xuống dưới chân tôi, hay chí ít thì đó là điều mà tôi cảm thấy. Tôi thay đổi hướng di chuyển theo phản xạ và nhảy lên hết sức mình. Đột nhiên từ chỗ tôi vừa đứng dậy phát nổ và một nguồn năng lượng lớn từ dưới đất bắn lên, tôi xoay tròn một vòng trên không trong khi hét to “Cái quái gì thế” và hạ xuống đất trước mặt Alice trước sự kinh ngạc của cô thì tay trái tôi ôm phía sau lưng Alice và tay phải tôi vung kiếm kề vào cổ Alice. Một sự im lặng kéo dài và tiếng gió thổi phía xa, và đột nhiên Alice lên tiếng
Alice : Làm ……..làm thế nào mà anh biết được tôi đặt bẫy ở chỗ đó
Zero ( Bẫy ? vậy là vụ nổ này là do cô ta làm ) tôi chỉ đoán thôi
Tôi thầm nghĩ và trả lời
Alice : Đoán…….. ư !! làm thế nào!!!
Alice nói
Zero : Lúc đó tôi thấy cô mỉm cười và mắt cô nhìn xuống dưới chân tôi, nên tôi đoán cô sẽ làm một cái gì đó
Tôi trả lời
Alice : Mạnh quá………….. anh thực sự rất mạnh
Alice nói
Zero :………………… Đây không phải là thực lực. Chỉ là chút kỹ năng thôi
Tôi nhắm mắt im lặng một hồi rồi nói
Alice :…………………….. thực sự anh là ai ?
Alice im lặng trước câu nói của tôi và hỏi
Zero : Tôi là Zero……….. một con người bình thường
Tôi nói
Alice : Chỉ là một người bình thường ?
Alice nói
Lúc tôi và Alice nhìn nhau với khoảng cách gần như vậy thì một ngọn gió nhẹ thổi qua giữa chúng tôi và lướt nhẹ qua mái tóc của Alice, bỗng nhiên trong khoảng khắc đó tôi nhìn Alice đẹp đến lạ thường
Alice : Anh định giữ tư thế này bao lâu nữa ?
Alice hơi ngượng và nói
Zero : Oh !!!!! xin lỗi
Tôi giật mình và nhảy lùi về phía sau và tôi cũng thấy hơi ngượng ngùng về việc rồi nên quay mặt đi và Alice cũng đỏ mặt quay đi thì lúc đó có một tiếng nói vang lên giữa chúng tôi
??? : Hai người làm gì mà đỏ mặt dữ vậy
Tôi giật mình và quay về nên phát ra tiếng nói thì thấy Marisa ,Reimu ,và Akari đã tỉnh dậy
Zero : K…..không có gì đâu
Tôi ấp úng trả lời
Reimu : Không hiểu sao tớ lại cảm thấy nhức đầu quá
Reimu nói
Marisa : Tớ cũng vậy
Marisa nói
Akari : Onii-chan đã xảy ra chuyện gì vậy ?
Akari tới gần tôi và nói………………….
Sau khi kể lại mọi chuyện cho 3 người kia thì ngoài trừ Akari là lo lắng cho tôi còn 2 người kia thì càu nhàu với Alice và cô vẫn quay mặt đi không nói một lời nào
Reimu : Thiệt tình cậu biết chơi bẩn khi nào vậy Alice ?
Reimu nói
Marisa : Tớ cũng không ngờ là cậu lại xài chiêu đó đấy
Marisa nói
Zero : Thôi nào 2 cậu thế là đủ rồi, cô ta chỉ muốn đánh với tớ 1 vs 1 thôi
Tôi can 2 người kia và nói
Reimu : Haizzzzzzzzzzzzzz cậu đúng là tên ngốc mà
Reimu thở dài và nói
Marisa : Tớ không muốn đồng tình nhưng đúng là vậy
Marisa nói
Zero : Sao cũng được
Tôi nói
Akari : Hjhjhj
Akari thì bụm miệng cười
Zero : Akari đừng có cười anh
Tôi nói
Reimu : Tớ mừng là cậu không sao Zero
Reimu nhìn tôi và nói
Marisa : Oh lần đầu tiên tớ thấy cậu lo lắng cho người khác đấy hay là cậu để ý Zero rồi
Marisa cười và nói khẽ vào tai Reimu
Reimu : Không có chuyện đó !!!!!!!!!!!!! đứng lại đó Marisa
Reimu đột nhiên đỏ mặt và rượt Marisa lòng vòng
Alice : ( Zero……………. Có vể như cậu ta không giống những sứ giả đời trước……….mình muốn tìm hiểu thêm về cậu ta)
- Waifu
Sponsored content
|
|