Latest topics
Yesterday at 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Nam Phương huyền bí
- Waifu
Hieu1998 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 29Power : 696Faith : 49Ngày tham gia : 02/02/2018
Nam Phương huyền bí
Mình viết topic này sau khi đọc [Vietnamhou][Fic] Sundaland, Miền đất huyền thoại. Ý tưởng rất hay nhưng mình cảm thấy không hài lòng lắm nên mình muốn làm lại một cái mới hoàn toàn khác. Mình sẽ rất vui nếu nó được mọi người chú ý và đóng góp. Cũng giống Vietnamhou, topic này chỉ là ý tưởng chưa được thực hiện vì mình không tự thực hiện được. Các nhân vật mình xây dựng khá sơ sài và có mấy cái tên khá là kì cục nên nếu có hứng thú thì các bạn cứ sửa nhiệt tình.
- Cốt truyện chính:
- Sắp đến sinh nhật Phương. Linh và Trang dự định viết một cuốn truyện cổ tích tặng cô. Bằng quyển sách ma thuật mà Linh cứu được trong tang lễ của ông cô, họ định sẽ triệu hồi những vị thần xịn hẳn hoi để nghe trực tiếp luôn những câu truyện của họ. Những vị thần dự kiến: Sơn Tinh, Thủy Tinh, tử thần, thần địa phương(thổ địa).
- Game play:
- Thể loại RPG giải đố. Mục tiêu là thu thập thông tin về phương thức triệu hồi và vật phẩm cần thiết trong ngày.Mỗi nhân vật sẽ thu thập các vật phẩm khác nhau và cố gắng giữ bí mật với Phương (lấp liếm khi mượn tài liệu). Các vị thần được triệu hồi thành công sẽ kể cho ta nghe về câu truyện của họ, trừ trùm cuối sẽ tấn công người chơi, buộc người chơi sống sót sau trận đạn mạc.
- Nhân vật chơi được:
- Vũ Huyền Linh
Vì mẹ cô không sinh được con trai, quan hệ giữa gia đình cô và ông ngoại có thể nói là không tốt, nhưng không phải với cô. Mặc dù vẫn có được sự yêu thương của ông, cô vẫn không thể thuyết phục ông tặng cho mình cuốn sách phép(ông sợ tổ tiên sẽ trừng phạt cháu mình). Vì vậy cô đã ăn trộm nó trong tang lễ của ông. Cuốn sách phép này không có bìa, nó rất cũ và có thể bị thiếu nhiều trang, được viết bằng tiếng dân tộc cổ nhưng đã được ghi chú bằng chữ quốc ngữ.
Phạm Thu Trang
Cô gái bình thường ưa thích truyện huyền bí. Có thể nói rằng chính những truyện huyền bí đã gắn kết nhóm bạn lại với nhau. Trang thường xuyên sưu tầm những mẩu truyện về hiện tượng siêu nhiên cũng như những câu truyện về các phù thủy, có thể nói rằng cô là một người hâm mộ các phù thủy. Cô là người đề xuất ý tưởng sử dụng quyển sách ma thuật, và những gì mà nó làm được hoàn toàn vượt xa mong đợi của cô.
Nguyễn Hoài Phương
Người dọn dẹp hậu quả của dị biến lần này. Mọi người đều biết đến Phương như một cô gái bình thường yêu thích truyện dân dan. Cô luôn biết cách lấy lòng mọi người, đặc biệt là những người lớn tuổi. Tuy nhiên, Phương thật ra là một phù thủy đã du hành đến Việt Nam qua con đường đầu thai. Cô muốn thu thập truyện dân dan thật ra là để chuẩn bị cho việc liên lạc với các thế lực địa phương nhằm nghiên cứu ma thuật. Vì một vài lí do ma thuật, cô không thể dùng ma thuật khi chưa đủ 14 tuổi. Cô chỉ lưu giữ kiến thức trong tiền kiếp chứ hoàn toàn xóa bỏ kí ức và coi bản thân như một người hoàn toàn mới, nói cách khác phủ nhận mọi quan hệ với kiếp trước ngoại trừ tri thức.
- Các “Boss” xuất hiện:
- Hạ Kình Thiên
Là thiên lôi chính thức, rất tự hào về truyền thống trừ gian diệt ác. Cô sẽ than vãn rằng nhiều người vẫn hiểu sai về thiên lôi khi thực tế các thiên lôi là biểu tượng cho quyền lực của thiên đình, họ mạnh đến mức có thể kết thúc trận chiến một cách chóng vánh (đập phát chết luôn). Cô sẽ kể về 1 câu truyện có thiên lôi trừ gian diệt ác.
Cô có thân hình nhỏ con, da rám nắng, tóc ngắn dựng ngược, có đeo băng đô đen. Cô mặc bộ giáp đen nặng nề và vác cây rìu sét khổng lồ so với thân hình nhỏ bé.
La Tú công chúa
Cô là con thứ của Sơn Tinh, được thừa hưởng sức khỏe cũng như khả năng điều khiển địa hình của bố. Vì sinh ra tại thiên giới nên dân dan không biết đến cô. Cô có tài thiết kế và xây dựng công trình nên thường được các vị thần khác nhờ việc. Trong một lần khoe khoang về tài năng của mình, cô đã để mất kiếm báu, giờ cô mang một cây xẻng thay cho thanh kiếm bị mất. Cô sẽ kể về bài học nhớ đời đó( sự tích thành tiên xây).
Cô có vóc dáng săn chắc,cao ráo, da rám nắng và tóc hoe đỏ ( do siêng năng) buộc đuôi ngựa. Cô mặc áo cộc, quần ngố, đeo đai da chéo lưng để treo vũ khí, mang một cái khăn để thấm mồ hôi, đi chân đất (để tiện sử dụng sức mạnh). Cô cũng có mặc áo dài, đi guốc, quấn tóc khi cần.
Ngọc Bích công chúa
Con gái của Thủy Tinh. Cô chính là người lấy mất kiếm của La Tú. Vốn là một người thông minh và xảo quyệt, cô đặc biệt thích trêu chọc La Tú. Cô gọi La Tú bằng chị mặc dù bản thân lớn tuổi hơn(vì Sơn Tinh là anh). Cô sẽ mở rộng câu truyện Sơn Tinh Thủy Tinh như việc họ kết nghĩa anh em hay việc họ làm hòa.
Cô mặc một bộ áo dài màu xanh dương, chân đi guốc cao, tóc búi, cài trâm. Cô mang một chiếc quạt lông, bên hông đeo một chiếc túi nhỏ. Long cung phải quan hệ với nhiều quốc gia nên cô cũng có thể nói nhiều thứ tiếng.
Chị em tử thần
Là một cặp tử thần được tuyển lựa từ những ma đói vô danh( chắc là trong một nạn đói). Họ là những người chăm chỉ và nghêm túc trong công việc. Việc họ ở lại kể chuyện về địa ngục là vì bị thuyết phục rằng đây cũng là trách nhiệm của họ. Họ không được triệu hồi mà là tìm kiếm.
Bá Duyên ( lấy ý tưởng từ game Gal Gun)
Trùm phụ của game.Cháu gái của ông tơ bà nguyệt, cô mang danh hiệu vị thần tình yêu phá hoại. Do là một vị thần mới xuất hiện, suy nghĩ còn chưa chín chắn và hay làm việc một cách tùy hứng. Cô mang những sợi dây chun và một cây gậy phép. Những sợi chun có thể khiến người bị bắn có một ấn tựơng nhất định với người họ đang quan sát, nhưng ấn tượng đó có thể sai sự thật. Cô sẽ kể về một truyện tình mà cô tâm đắc ( bí quá thì ngưu lang chức nữ hoặc sự tích trầu cau).
Cô mặc một bộ đầm đỏ, đeo túi xách màu hồng, đi tất đen, giày thể thao, đầu đeo băng đô vàng. Cô mang theo một cây “gậy phép” dài khoảng 20-30cm, cây gậy được thiết kế để hỗ trợ khả năng búng dây nịt do cô tự làm. Gọi là trùm phụ bởi vì cô không được triệu hồi mà bị bắt gặp( Trang là người thường sẽ không tìm được Bá Duyên).
Bạch Kim Dương
Trùm cuối của game. Là con nuôi của thủ lĩnh núi Thất Diệu, vì còn rất non nớt nên Phương có thể hạ cô bé dễ dàng ngay cả khi chưa dùng được phép thuật. Cô bé bị kích động vì lạc mẹ và thấy con gà luộc cạnh tế đàn (lễ vật thông thường dâng cho thần linh). Nguyên hình của bé là một con gà con lông vàng óng (giống Gunny).
Trong nhân dạng, Dương là một bé gái tầm 7-8 tuổi(và cũng tầm ấy tuổi), tóc ngang vai, khoác ngoài một chiếc áo khoác (hoặc khăn giống như cô bé quàng khăn đỏ) màu vàng, trên mũ áo có trang trí đôi mắt và chiếc mỏ, mặc bên trong là một chiếc áo mỏng sáng màu và quần ngắn. Cô bé đi một đôi bốt màu da cam. Cô bé được gửi cho Linh trông cả mùa hè để làm quen với cuộc sống của con người trước khi vào lớp 1(Vì ông ngoại Linh là pháp sư, trong khi nhà của Trang và Phương đều là người bình thường). Bé này sức mạnh rất yếu, đặc biệt là vào ban đêm.(Không phải Linh không đấu lại mà cô có lí do không thể chiến đấu được)
Thủ lĩnh núi Thất Diệu ( = sơn thần)
Con gà tinh trong truyện An Dương Vương xây loa thành. Hiện giờ bà tỏ ra là một thủ lĩnh hiền lành và đáng kính. Sau dị biến, bà quyết định gửi bé Dương cho Linh trông để bé được gần gũi con người, sau đó còn tổ chức cho nhóm bạn cắm trại trên núi trong ngày sinh nhật thứ 14 của Trang (và đó là dị biến thứ 2).
Trong nhân dạng, bà có mắt đỏ, tóc trắng dài quá lưng. Bà khoác một chiếc áo đính lông chim ( giống như áo lông ngỗng của Mị Châu) màu trắng tuyền trùm kín cơ thể, có mũ trùm. Mối thù của bà với thần Kim Quy đã được Sơn Tinh công chúa-La Bình hóa giải từ lâu.
Được sửa bởi Hieu1998 ngày 26/11/2018, 11:17 pm; sửa lần 1.
- Waifu
Warmsky2610 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 15Power : 39Faith : 20Ngày tham gia : 11/12/2017Địa điểm : Rừng Ma Thuật
Re: Nam Phương huyền bí
Dàn cast full nữ, với background tạm gọi là ổn Gờ rết tồ (Great), mình sẽ hóng update của dự án Nam phương này Cá nhân mình thì rất ủng hộ những project thế này, và bản thân cũng từng ấp ủ làm một cái (dù giờ drop mất rồi ) Thôi thì đặt niềm hy vọng vào chủ topic vậy, cố lên!
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Nam Phương huyền bí
Hay đấy, mấy cái này cứ nghĩ lai rai xem sao. Dự án làm cả đời, đam mê thì không cần phải vội.
- Waifu
kirito-123
Member - . :
Online Offline Posts : 102Power : 349Faith : 3Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Internet thôi ' 3'
Re: Nam Phương huyền bí
dự án chết lâm sàng của forum giờ vẫn còn người nghía tới làm mình khá vui
mình ủng hộ nhé, cậu cứ làm thôi
cái nick đóng bụi :lul:
mình ủng hộ nhé, cậu cứ làm thôi
cái nick đóng bụi :lul:
- Waifu
Tomari Kuroki - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 28Power : 69Faith : 41Ngày tham gia : 29/06/2018Địa điểm : Đâu đó ngoài Trái Đất...
Re: Nam Phương huyền bí
Mình thấy project này khá thú vị với trông khả quan lắm nên mình cũng muốn góp ý một tí:
Theo mình thì dàn nhân vật chính nên chuyển sang độ tuổi 17-18 hay 19-20 sẽ hợp hơn vì ở độ tuổi đó mình nghĩ sẽ đc tự do hơn trong việc khám phá nơi này nơi nọ... :maribel1:
(Với lại nhỡ mà có thành game rồi nổi tiếng thì vẽ ảnh hay doujinshi H cũng khỏi sợ bị FBI sờ gáy... :maribel15:)
Về phần cơ chế game thì mình thấy trận đạn mạc nên xuất hiện ngay từ màn La Tú công chúa, chứ tự nhiên đang chơi game giải đố mà đùng một cái cuối game ào ra một cái màn danmaku đầy màn hình thì người chơi surprise lắm... :maribel8:
Do trận danmaku xuất hiện ngay từ màn 1 nên mình cũng muốn thay đổi một ít về cốt truyện luôn:
"Vào ngày sinh nhật thứ XX của Phương, Linh và Trang định sẽ tặng cho Phương một bất ngờ đó là mời Phương đến một buổi triệu hồi một vị thần (Đoạn thu thập vật phẩm này sẽ vẫn giữ bí mật với Phương) . Vào đêm tiến hành nghi thức thì xuất hiện trước mặt họ là một cô gái cầm xẻng với mái tóc nâu đỏ mặc trang phục thường dân, không nói không rằng thì cô ta đột ngột tấn công nhóm bạn nên Phương lao ra dùng ma thuật để chặn đòn đánh đó (Vì là ngày sinh nhật của Phương nên hiện thì Phương cũng đủ tuổi để xài ma thuật). Thấy thú vị với ma thuật của Phương nên cô gái kiahenshin trở về hình dạng thần và bắt đầu trận danmaku đầu tiên...
Sau khi đánh bại và khống chế được cô gái kia, cô ta đành phải thú nhận mình là La Tú công chúa và đang hạ phàm để truy tìm một vị thần dưới nhân giới đang gây ra một loại dịch bệnh với mục tiêu là những người ăn thịt gà và cũng ngỏ lời nhờ nhóm nhân vật chính giúp một tay để tìm đc vị thần đó..."
Hiện thì mình chỉ nghĩ ra đc bấy nhiêu thôi, ngồi nghĩ nát óc cả buổi chiều mình vẫn không biết nên sắp xếp sự xuất hiện cho 4 vị thần tiếp theo sau cho hợp cốt truyện cả... :maribel9:
Với lại hình như theo cốt truyện này thì Phương trong có vẽ hơi nổi bật hơn hẳn 2 người còn lại nên mình cũng nghĩ không biết có nên cho Linh và Trang năng lực gì để cân bằng lại không... :maribel12:
Theo mình thì dàn nhân vật chính nên chuyển sang độ tuổi 17-18 hay 19-20 sẽ hợp hơn vì ở độ tuổi đó mình nghĩ sẽ đc tự do hơn trong việc khám phá nơi này nơi nọ... :maribel1:
(Với lại nhỡ mà có thành game rồi nổi tiếng thì vẽ ảnh hay doujinshi H cũng khỏi sợ bị FBI sờ gáy... :maribel15:)
Về phần cơ chế game thì mình thấy trận đạn mạc nên xuất hiện ngay từ màn La Tú công chúa, chứ tự nhiên đang chơi game giải đố mà đùng một cái cuối game ào ra một cái màn danmaku đầy màn hình thì người chơi surprise lắm... :maribel8:
Do trận danmaku xuất hiện ngay từ màn 1 nên mình cũng muốn thay đổi một ít về cốt truyện luôn:
"Vào ngày sinh nhật thứ XX của Phương, Linh và Trang định sẽ tặng cho Phương một bất ngờ đó là mời Phương đến một buổi triệu hồi một vị thần (Đoạn thu thập vật phẩm này sẽ vẫn giữ bí mật với Phương) . Vào đêm tiến hành nghi thức thì xuất hiện trước mặt họ là một cô gái cầm xẻng với mái tóc nâu đỏ mặc trang phục thường dân, không nói không rằng thì cô ta đột ngột tấn công nhóm bạn nên Phương lao ra dùng ma thuật để chặn đòn đánh đó (Vì là ngày sinh nhật của Phương nên hiện thì Phương cũng đủ tuổi để xài ma thuật). Thấy thú vị với ma thuật của Phương nên cô gái kia
Sau khi đánh bại và khống chế được cô gái kia, cô ta đành phải thú nhận mình là La Tú công chúa và đang hạ phàm để truy tìm một vị thần dưới nhân giới đang gây ra một loại dịch bệnh với mục tiêu là những người ăn thịt gà và cũng ngỏ lời nhờ nhóm nhân vật chính giúp một tay để tìm đc vị thần đó..."
Hiện thì mình chỉ nghĩ ra đc bấy nhiêu thôi, ngồi nghĩ nát óc cả buổi chiều mình vẫn không biết nên sắp xếp sự xuất hiện cho 4 vị thần tiếp theo sau cho hợp cốt truyện cả... :maribel9:
Với lại hình như theo cốt truyện này thì Phương trong có vẽ hơi nổi bật hơn hẳn 2 người còn lại nên mình cũng nghĩ không biết có nên cho Linh và Trang năng lực gì để cân bằng lại không... :maribel12:
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Nam Phương huyền bí
Tomari Kuroki đã viết:Theo mình thì dàn nhân vật chính nên chuyển sang độ tuổi 17-18 hay 19-20 sẽ hợp hơn vì ở độ tuổi đó mình nghĩ sẽ đc tự do hơn trong việc khám phá nơi này nơi nọ... :maribel1:
(Với lại nhỡ mà có thành game rồi nổi tiếng thì vẽ ảnh hay doujinshi H cũng khỏi sợ bị FBI sờ gáy... :maribel15:)
Một người đàn ông chân chính luôn có thứ tự ưu tiên.
- Waifu
Hieu1998 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 29Power : 696Faith : 49Ngày tham gia : 02/02/2018
Re: Nam Phương huyền bí
1. Trong một số bộ phim về phù thủy thì độ tuổi 12-14 là một khoảng thời gian quan trọng trong sự phát triển của phù thủy.Tomari Kuroki đã viết:Mình thấy project này khá thú vị với trông khả quan lắm nên mình cũng muốn góp ý một tí:
Theo mình thì dàn nhân vật chính nên chuyển sang độ tuổi 17-18 hay 19-20 sẽ hợp hơn vì ở độ tuổi đó mình nghĩ sẽ đc tự do hơn trong việc khám phá nơi này nơi nọ...
(Với lại nhỡ mà có thành game rồi nổi tiếng thì vẽ ảnh hay doujinshi H cũng khỏi sợ bị FBI sờ gáy... )
Về phần cơ chế game thì mình thấy trận đạn mạc nên xuất hiện ngay từ màn La Tú công chúa, chứ tự nhiên đang chơi game giải đố mà đùng một cái cuối game ào ra một cái màn danmaku đầy màn hình thì người chơi surprise lắm...
Do trận danmaku xuất hiện ngay từ màn 1 nên mình cũng muốn thay đổi một ít về cốt truyện luôn:
"Vào ngày sinh nhật thứ XX của Phương, Linh và Trang định sẽ tặng cho Phương một bất ngờ đó là mời Phương đến một buổi triệu hồi một vị thần (Đoạn thu thập vật phẩm này sẽ vẫn giữ bí mật với Phương) . Vào đêm tiến hành nghi thức thì xuất hiện trước mặt họ là một cô gái cầm xẻng với mái tóc nâu đỏ mặc trang phục thường dân, không nói không rằng thì cô ta đột ngột tấn công nhóm bạn nên Phương lao ra dùng ma thuật để chặn đòn đánh đó (Vì là ngày sinh nhật của Phương nên hiện thì Phương cũng đủ tuổi để xài ma thuật). Thấy thú vị với ma thuật của Phương nên cô gái kia henshin trở về hình dạng thần và bắt đầu trận danmaku đầu tiên...
Sau khi đánh bại và khống chế được cô gái kia, cô ta đành phải thú nhận mình là La Tú công chúa và đang hạ phàm để truy tìm một vị thần dưới nhân giới đang gây ra một loại dịch bệnh với mục tiêu là những người ăn thịt gà và cũng ngỏ lời nhờ nhóm nhân vật chính giúp một tay để tìm đc vị thần đó..."
Hiện thì mình chỉ nghĩ ra đc bấy nhiêu thôi, ngồi nghĩ nát óc cả buổi chiều mình vẫn không biết nên sắp xếp sự xuất hiện cho 4 vị thần tiếp theo sau cho hợp cốt truyện cả...
Với lại hình như theo cốt truyện này thì Phương trong có vẽ hơi nổi bật hơn hẳn 2 người còn lại nên mình cũng nghĩ không biết có nên cho Linh và Trang năng lực gì để cân bằng lại không...
2. Ta có thể làm game play tương tự như game The Highly Responsive to Prayers coi như là một phần của nghi thức triệu hồi. Mình cố tình chọn rpg giải đố vì có nhiều công cụ có sẵn để làm luôn cho nóng. Và cũng chẳng ít game rpg có kiểu đánh trùm cuối thì chuyển sang thể loại khác.
3. Trang vốn dĩ là người thường từ đầu đến cuối game. Mình muốn phát triển nhân vật này giống Marisa ( sang phần 2 trở thành boss ).
4. Mình nghĩ cốt truyện của mình rất mạch lạc và logic, nếu đi theo cốt truyện của bạn thì hầu hết các nhân vật sẽ bị thay đổi. thậm chí thay đổi hoàn toàn gameplay về sau.
- Waifu
Hieu1998 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 29Power : 696Faith : 49Ngày tham gia : 02/02/2018
Re: Nam Phương huyền bí
Mình bổ sung thêm mô tả ngoại hình nhân vật và một vài ghi chú về nhân vật liên quan đến cốt truyện. Mọi người xem và cho ý kiến cho vui.
Mình muốn vẽ tranh minh họa lắm nhưng mà không nhờ được ai. Mà chắc thiết kế kiểu này ai cũng làm được.
Nghĩ lại thì không nên đưa vào game hệ thống chiến đấu vì sẽ phải xắp xếp theo thứ tự sức mạnh và địa vị.
Mình muốn vẽ tranh minh họa lắm nhưng mà không nhờ được ai. Mà chắc thiết kế kiểu này ai cũng làm được.
Nghĩ lại thì không nên đưa vào game hệ thống chiến đấu vì sẽ phải xắp xếp theo thứ tự sức mạnh và địa vị.
- Waifu
Axetylen - Waifu Order : ,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 28Power : 289Faith : 89Ngày tham gia : 07/04/2015Địa điểm : Milky Way
Re: Nam Phương huyền bí
Cá nhân mình thấy những dự án đầu tay mà càng lên kế hoạch đồ sộ thì khả năng ra mắt của nó sẽ càng ít đi. Nếu cậu có ý tưởng + thời gian thì chắc cậu nên tìm cách down RPG Maker về (hoặc bất kỳ engine nào cậu thích dùng) và bắt đầu tiến hành là vừa. Giờ cậu còn trẻ nên tận dụng hết thời gian của mình.
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Lưu trữ] Đông Phương Ám Thiên
» [Series] Đông Phương Nổi loạn ~ Cựu x Tân Đại chiến
» Đông Phương Tì Ca Tiên, Bác Lệ Đại Kết Giới và thân phận của Tì Mộc Hoa Phiến
» [Test game] Touhou Sengoku (Đông Phương Chiến Quốc)
» [Series] Đông Phương Nổi loạn ~ Cựu x Tân Đại chiến
» Đông Phương Tì Ca Tiên, Bác Lệ Đại Kết Giới và thân phận của Tì Mộc Hoa Phiến
» [Test game] Touhou Sengoku (Đông Phương Chiến Quốc)
|
|