Latest topics
9/5/2024, 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Bài dự thi 2016] Ngôi nhà thứ hai
- Waifu
Nayuji
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 1061Power : 1739Faith : 183Ngày tham gia : 15/02/2016Địa điểm : Trái Đất
[Bài dự thi 2016] Ngôi nhà thứ hai
- Truyện ngắn:
Mùa xuân lại đến với cùng với niềm hân hoan của mọi nhà, ai nấy đều đường, gửi tặng nhau những lời tốt lành, phố xá đông vui, người qua kẻ lại nói cười rộn rã. Đó là những gì chú bọ cạp nhỏ thấy được qua chiếc khung cửa sổ. Chú đã ở trong căn phòng mình rất lâu, không hề bước chân ra ngoài. Không phải là một kẻ tự kỷ hay gì cả, chỉ vì chú tuân theo mệnh lệnh của mẹ mình, đến trường là nhiệm vụ chính và là duy nhất, những thứ khác không được phép dây vào.
Rồi một ngày, trên đường về nhà, chú nhìn thấy một nơi có tên GensokyoVN. Tại đó, mọi người cùng bàn những chuyện kỳ lạ nhưng lại có sức hấp dẫn lớn đối với bọ cạp nhỏ. Điều làm chú thích nhất chính là sự hài hước, vui vẻ và tài năng của mỗi người, họ không bị gò bó bởi thực tại và có thể nói ra ý kiến, những cảm xúc thật sự của mình mà không bị ai quát tháo, khiển trách. Chú bọ cạp muốn đến nơi đó, muốn tham gia với mọi người nhưng cũng rất sợ bị xua đuổi và bản thân chẳng tài cán gì. Sau hơn một tháng đắng đo, chú quyết định đăng ký vào trở thành một thành viên của Gensokyo, lấy tên là Mãng cầu.
Như một kẻ nhỏ trong thế rộng lớn đầy những người tài giỏi, Mãng cầu sợ hãi, gặp ai cũng nép mình xưng em. Tuy nhiên, không lâu sau đó, chú bọ cạp thấy mọi người không đáng sợ như mình đã nghĩ. Vừa vào GensokyoVN, Thần bò, Cánh cụt, Rồng, Tiên tuyết và Dơi đã đón nhận Mãng cầu rất nhiệt liệt làm Mãng cầu mừng lắm. Chú tham gia các hoạt động, cùng Thỏ, Nhím và Ma cà rồng quậy phá khắp nơi, làm những việc trước đây mà mình chưa bao giờ thử. Song song với đó, Mãng cầu vẽ tranh, học cách viết truyện từ Phượng hoàng, Sói và cả Dơi, cải thiện lại ngữ pháp của mình.
Thấp thoáng đã đến hè, mẹ Mãng cầu bỗng xuất hiện và ngăn cấm đến vùng đất đó với những lý do quá đáng. Lòng dù không muốn nhưng bọ càp đành nghe lời mẹ, không dám đến gặp mọi người nữa. Ngồi một mình trong phòng, chú nhớ đến mọi người.
Nhớ Thần bò khi xuất hiện luôn mang lại niềm vui cho mọi người.
Nhớ Cánh cụt lúc mới mới gặp đã đón nhận những tác phẩm tệ hại của mình không chút chê bai.
Nhớ Ma ca rồng hài hước hay đùa vui với bộ ba siêu quậy.
Nhớ Tiên tuyết với những bản nhạc và câu nhận xét hài hước về bức tranh mình vẽ.
Nhớ Dơi với những câu truyện hay tuyệt và những bức tranh mà mình luôn muốn chạm tới.
Nhớ Sói ranh mãnh với cách diễn xuất khiến mọi người không phân biệt được giả thật.
Nhớ Phượng hoàng lúc đầu đáng sợ nhưng thật ra lại rất tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác.
Nhớ nghệ nhân Troll của Gensokyo với nét vẽ khiến mình ngỡ ngàng.
Nhớ người luôn làm Mãng cầu giật mình bởi auto play nhưng là một người rất sâu sắc và hài hước.
Nhớ Nhím và Thỏ là hai người bạn đầu tiên mà mình hợp tác quậy phá nơi này.
Nhớ cả Rồng, Búp bê và Người lái thuyền dù ít xuất hiện nhưng đã giúp GensokyoVN lớn mạnh, trở thành ngôi nhà mà mình đã tìm kiếm bấy lâu.
Đông sắp về, những chiếc lá xanh lúc tự nào đã hóa vàng và rụng xuống đất. Cuộc sống của chú bọ cạp cũng đã thay đổi. Chú rời khỏi căn nhà kia, đến một nơi lớn hơn, gặp được nhiều người và có nhiều việc để làm hơn. Ghé lại GensokyoVN, ngôi nhà mà chú từng thuộc về trong khoảng thời gian ngắn, chú thực sự rất hạnh phúc khi thấy những đổi thay tích cực của nơi này. Ngôi nhà ấy giờ đã lớn mạnh hơn, những người tài cũng xuất hiện ngày càng nhiều.
“ Nếu một ngày nào đó mình quay về, liệu họ có lại đón nhận kẻ bất tài này không?”
Mãng cầu suy nghĩ. Mà thôi, chỉ cần GensokyoVN vẫn vững mạnh là chú cũng thấy vui rồi. Cầu chúc cho ngôi nhà chung của các fan Touhou Việt Nam luôn phát triển và sẽ được mọi người, không chỉ ở dải đất hình chữ S mà là cả thế giới biết đến và đón nhận.
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
- Waifu
ChoEmXin
Member - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 1443Power : 508Faith : 60Ngày tham gia : 14/02/2016Địa điểm : TP. Điện Biên Phủ
Re: [Bài dự thi 2016] Ngôi nhà thứ hai
... liệu họ có lại đón nhận kẻ bất tài này...
... kẻ bất tài này...
... kẻ bất tài...
... bất tài...
Sao Mãng kêu mình bất tài nàm chi zậy?...bất tài
Tài lăng thế mà ;x;
(xin các bạn đừng hiểu lầm, ở đây 0 có dấu ngoặc kép đâu )
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Bài dự thi 2016] Quá khứ của người linh đánh thuê du mục ~ The Past of the Nomadic Mercenary
» [Bài dự thi 2016] Ngày xửa ngày xưa có một con Dơi
» [2016 - HAPPY NEW YEAR] 365 END ROLL - Cũ mà mới, gì cũng đăng
» [Bài kết thúc sự kiện 2016] Tự truyện của một tên lính đánh thuê du mục
» [Bài dự thi 2016] Khoảnh khắc bước vào thế giới Ảo Tưởng Hương
» [Bài dự thi 2016] Ngày xửa ngày xưa có một con Dơi
» [2016 - HAPPY NEW YEAR] 365 END ROLL - Cũ mà mới, gì cũng đăng
» [Bài kết thúc sự kiện 2016] Tự truyện của một tên lính đánh thuê du mục
» [Bài dự thi 2016] Khoảnh khắc bước vào thế giới Ảo Tưởng Hương
|
|