Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by jcebreakr
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by jcebreakr
Gọi là fic cũng không biết có được không vì cũng chỉ là mấy ý tưởng mình gộp lại rồi thử viết ra thôi. Dù sao thì cũng post lên nói tham gia event cho vui :3
- Tsuki:
- Imperishable NightĐã bao năm rồi ta mới lại nhìn thấy chiếc đồng hồ quả lắc ấy. Ta muốn tự hỏi mình liệu em có nhớ chuyện xưa không nhưng tại sao lại phải làm thế khi câu trả lời đã rõ ràng trước mắt. Dù đã lớn nhưng ánh mắt mỗi khi em giận dữ vẫn như ngày nào, con bé vampire chắc vẫn không biết nó may mắn như thế nào nhỉ?
“Sẽ không ai ngăn được chủ nhân ta tìm được sự thật sau vầng trăng giả tạo kia!”Illusion Sign "Killer Doll"
Nhưng không vì thế mà ta sẽ cho em đánh bại dễ dàng và tất nhiên là con bé vampire kia sẽ không bao giờ gặp được công chúa của chúng ta.Spacesphere “Earth in a Pot”oOoOoOo
“Em vẫn chưa ngủ à? Dạo gầy đây sao em cứ mãi nhìn xuống hành tinh đầy tội lỗi kia thế?”
Cô gái quay người lại từ cửa sổ sau câu hỏi của người mà cô xem là người thầy cũng như là người chị của mình
“Em đang nghĩ liệu bản chất của những sinh linh dưới kia có thật sự đầy tội lỗi như Hội đồng đã nói hay không…” Cô nàng ngập ngừng một tí rồi tiếp tục “…hay là do họ không có những năng lực đặc biệt như chúng ta nên phải phạm phải những tội lỗi đó.”
Đáp lại câu hỏi của cô gái chỉ là tiếng kéo ngăn tủ cũng như là tiếng cánh cửa gỗ được đẩy mở.
“Em không nên có những suy nghĩ như thế hay nói đến về đám hạ đẳng đó. Những bức tường tại đây không hẳn là hoàn toàn không có tai mắt của bọn cơ hội. nếu Hội đồng biết được những lời vừa rồi thì em biết rõ sẽ có rắc rối như thế nào rồi.”
Cô gái chưa kịp lên tiếng bào chữa cho mình thì đã bị cắt lời.
“Nhưng ta cũng đang bào chế một loại thuốc có thể phần nào giúp em giải đáp được thắc mắc kia. Thôi ở đó mà ngủ sớm đi, ngày mai em còn phải đến gặp công chúa đấy.”
“Dạ vâng.” Nhỏ nhẹ trả lời sau khi cánh cửa phòng đóng lại, cô gái ngả người nằm ra giường, mắt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc quý giá trong tay trước khi đặt chiếc đồng hồ lên ngăn tủ đầu giường và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.oOoOoOo
Một thời gian sau đêm hôm đó, sau khi quyết định trục xuất công chúa Kaguya được thực thi thì cánh cửa phòng lại được đẩy mở. Nhưng bên trong không còn bóng dáng của cô gái tóc bạc hôm nào, bao nhiêu đồ vật cá nhân cũng không còn ngoài một lá thư trên chiếc bàn gần cửa sổ.
“Chậc…em lại tự làm theo ý mình lần nữa rồi. Sao em với Kaguya lại có điểm giống nhau đến thế, cứ làm mọi chuyện rối tung lên mà không nghĩ đến hậu quả.”
Bức thư kia nhanh chóng bị xé làm đôi trước khi cánh cửa phòng bị đóng sầm lại. Cùng lúc đó thì Yakumo Yukari chợt rùng mình, ngước lên nhìn vầng trăng tròn rồi hướng sự chú ý về cô gái trước mặt mình.
“Cô em không là tùy tùng của ả công chúa đó sao? Thế tại sao một Nguyệt nhân lại có ý muốn bước chốn trần tục này?”
Một nụ cười đầy bí ẩn hiện trên khuôn mặt của Yukari khi nghe câu trả lời từ cô gái kia và một lời đề nghị nhanh chóng được đưa ra.
“Vậy hãy trở thành shikigami của ta nhé!” Giọng nói Yukari đầy vui vẻ “Đây là lần đầu tiên nên cô em sẽ không bị ràng buộc gì nhiều lắm đâu~ Vậy đi nhé~”oOoOoOo
“Không!!!”
Một tiếng thét vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Dưới gốc cây hoa anh đào đang nở rộ, Yukari ôm lấy người bạn của mình, xung quanh là bao xác người bị vô số cây kiếm đâm xuyên. Nhưng sự căm thù với bọn người phàm ngu ngốc kia trong thâm tâm Yukari không bằng sự tức giận với chính bản than cô. Nếu cô không quá tự tin vào khả năng, sức mạnh của mình…nếu cô không bỏ ngoài tai những lời cảnh báo từ shikigami của mình…nếu cô đến đây nhanh hơn một chút thì…
Chính cô là người đã gây ra điều kinh khủng này…và đó là sự thật Yukari không thể nào chối cãi. Nhưng ngay trước ngưỡng cửa của tuyệt vọng, một bàn tay đã đặt lên vai Yukari và giữ cô nàng không rơi vào vực thẳm của sự buồn khổ, giúp Yukari bình tâm trở lại để rồi nói lời tạm biệt.
“Heh, dù sao thì sớm muộn chúng ta cũng đường ai nấy đi, ta chỉ không ngờ lại là lúc này.”
Cười buồn, Yukari một tay ôm lấy thân người bạn mình, một tay tạo một phong ấn pháp thuật nhỏ và phá vỡ nó.
“Có lẽ lọ thuốc của cô em là thứ ta cần lúc này, còn gì hay hơn là bắt đầu lại từ đầu và quên đi điều kinh khủng này cơ chứ. Ha ha ha!”
Tiếng cười đầy ma quái vang lên rồi dần im bặt. Cây anh đào cùng bao dáng người cũng biến mất, chỉ còn lại một bãi xác người trên một ngọn đồi trống.oOoOoOo221B Baker Street
“Goodbye, Witch of the Spring Haze.”
“Yeah…goodbye, Detective.”
Cạch!
“Holmes, đó là ai thế? Mà cậu đọc báo sáng nay chưa? Xem ra vụ giết người hàng loạt gần đây đã tự giải quyết mà không cần đến cậu rồi đấy.”
“Watson thân mến, một con quái vật chỉ dừng lại khi nó gặp một con quái vật khác mạnh mẽ hơn. Còn liệu chúng có tự tiêu diệt nhau không thì tôi khó lòng biết được...Vận mệnh là thứ khó mà đoán trước được mà."oOoOoOo
Những khoảnh khắc trong quá khứ liệu có ảnh hưởng gì đến mọi chuyện đang và sẽ xảy ra trong hiện tại và tương lai? Sẽ có ý kiến nói có, sẽ có ý kiến nói không nhưng có một điều chắc chắn rằng, mọi điều trong Gensokyo đều không hoàn toàn giống như vẻ ngoài của nó. Và nhiều khi sẽ tốt hơn nếu chúng ta không quá tò mò, tìm hiểu để làm rõ một ảo tưởng trong vô vàn ảo tưởng của vùng đất này.
Được sửa bởi jcebreakr ngày 7/4/2015, 8:28 pm; sửa lần 1.
- Waifu
mr.equal
Administrator - Waifu Order : FA. :
Online Offline Posts : 4931Power : 10170Faith : 2498Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : SDM
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by jcebreakr
Nhuốm màu bí ẩn, từ đầu tới cuối không thấy được quá trình mà chỉ có những nguyên nhân và kết quả ngắt quãng liên kết lại thành một câu chuyện. :myon13:
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by jcebreakr
Viết ngay tối qua thôi chứ đâu ; ; Chủ yếu viết ra để cho đỡ cứ tự suy nghĩ hoài về mấy cảnh trên. Còn liên kết thì cảnh cuối coi như là hầu như không liên qua gì nhưng mấy cảnh cũng có liên qua tới nhau chút chút....
- Waifu
mr.equal
Administrator - Waifu Order : FA. :
Online Offline Posts : 4931Power : 10170Faith : 2498Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : SDM
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by jcebreakr
Cái này chuẩn rồi. :g14:Chủ yếu viết ra để cho đỡ cứ tự suy nghĩ hoài về mấy cảnh trên.
Với lại câu trên ý mình khen mà. :g17:
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by jcebreakr
À quên đăng link vào topic chính luôn nhá @jcebreaker
- Waifu
ronglun227
Administrator - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999. : :3 :.Posts : 3410Power : 8795Faith : 963Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by jcebreakr
cô xem là người thấy
hay là do họ không những năng lực
----
lỗi ct thế thôi :alice11:
fic hay quớ :alice10:
lại thêm 1 đối thủ :alice17:
hay là do họ không những năng lực
----
lỗi ct thế thôi :alice11:
fic hay quớ :alice10:
lại thêm 1 đối thủ :alice17:
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by jcebreakr
Cám ơn rong nhé :maribel1:
Thật ra lúc đầu còn tính thử viết về Yuyuko nữa do cái này cũng có đề cập tới Yuyuko rồi nên không viết luôn...thật ra là không có ý tưởng gì đặc biệt để có thể viết. :maribel5:
Thật ra lúc đầu còn tính thử viết về Yuyuko nữa do cái này cũng có đề cập tới Yuyuko rồi nên không viết luôn...thật ra là không có ý tưởng gì đặc biệt để có thể viết. :maribel5:
- Waifu
ronglun227
Administrator - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999. : :3 :.Posts : 3410Power : 8795Faith : 963Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Gensokyo
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by ronglun227
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Helel
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1- Izayoi Sakuya by sokirabaku
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Akari no Kokoro
» [Doujinshi] Izayoi Sakuya Shichihenge
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Helel
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1- Izayoi Sakuya by sokirabaku
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Akari no Kokoro
» [Doujinshi] Izayoi Sakuya Shichihenge
|
|