Latest topics
9/5/2024, 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Akari no Kokoro
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Akari no Kokoro
Ghi chú: Order of the Talon, Cult of the Black Hand và một số sự kiện liên quan được lấy từ mod Red Alert 3 Paradox, có qua chỉnh sửa để phù hợp với dòng thời gian của Gensoukyou.
- Endless Pain - The Past of the Elegant Maid:
- "Gladius, Deus, Ignis."
Binh Đoàn Móng Vuốt (Order of the Talon), một tổ chức ngầm từng thuộc Giáo Hội Vatican, một cuộc thập tự chinh vĩnh hằng với thế lực ma quỉ, dị giáo, được thành lập từ thế kỉ XI bở Giáo Hoàng Urban Đệ Nhị, với mục đích là tiêu diệt một tổ chức ở Anatolia. Tuy nhiên, họ đã thất bại, và cuộc Thập Tự Chinh đã nổ ra để che giấu sự thất bại này.
Bỏ ngoài tai lời triệu tập của Giáo Hoàng, họ đã săn lùng tổ chức được gọi là Bàn Tay Đen (Cult of the Black Hand) này, suốt gần 800 năm. Ban đầu, họ chiến đấu để khôi phục chức vị của mình, nhưng dần dần, họ bị ám ảnh bởi mục tiêu họ đề ra, và trở thành một quân đoàn chiến đấu một cuộc chiến không hồi kết để triệt hạ Bàn Tay Đen.
Năm 1914, Binh Đoàn đã gần thực hiện được mục tiêu của mình. Những người binh sỹ của họ thâm nhập vào hàng ngũ của Quân Đội Áo, họ lập một cuộc họp mật với một tu sỹ đào ngũ từ Bàn Tay Đen. Trong lúc tra khảo, một tiếng súng vang lên trên con đường của thành phố Savajero, giết chết Đại công tước Franz Ferdinand, bắt đầu Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất. Binh Đoàn đã không thể nhìn ra cái bẫy của Bàn Tay Đen. Cả thế giới chìm trong khói lửa chiến tranh, và Binh Đoàn một lần nữa lại thất bại.
Trước lúc chết, người chỉ huy quân đoàn lúc đó đã được báo mộng, rằng một nữ chiến binh sẽ xuất hiện, và tiêu diệt Bàn Tay Đen. Đó là phu nhân Maria.
Tuy nhiên, chỉ có những người cầm quyền Binh Đoàn mới biết được sự thật của câu chuyện. Rằng không chỉ một, mà là hai người, một chiến binh, một sát thủ, sẽ xuất hiện giúp họ chiến thắng cuộc chiến này. Nhưng, người sát thủ sẽ hy sinh trong một trận đấu với ác quỷ, tại một trong những hang ổ Bàn Tay Đen.
Người sát thủ ấy là Luna.
____________________________________________________________________________________________________________________
Năm 1982, ở Saudi Arabia, triệu phú Muayid Kanasani, một người thuộc tổ chức Bàn Tay Đen đã bị giết hại trong dinh thự của chính ông ta, cùng với vợ và người hầu của mình. Các Thầy Tu Judas, cùng với một Kỵ Sỹ Templar đã tấn công và tiêu diệt họ. Tuy nhiên, ngay khi họ bỏ đi, một tiếng khóc vang lên từ một căn phòng.
“Lạy chúa, đó là hai đứa bé sơ sinh” Kỵ Sỹ lên tiếng.
“Đứa trẻ ấy đã mang dòng máu của ác quỷ, chúng ta phải giết nó, thưa ngài” Một Thầy Tu nói.
Ông ta rút lưỡi dao của mình, miệng lẩm bẩn xin chúa trời tha thứ, đoạn đưa lưỡi dao lên, chuẩn bị hạ sát đứa trẻ.
Người Kỵ Sỹ nhìn ra bên ngoài, mắt trợn tròn ngạc nhiên vì cơn mưa sao băng. Nhớ lại lời tiên tri về hai đứa bé trong đêm “Heavenfall”, ông đưa tay cản người Tu Sỹ.
“Dừng lại, một trong hai đứa bé này chính là chiến binh chúa trời đã gửi xuống cho chúng ta”
Người Kỵ Sỹ ấy biết bí mật về người sát thủ, nhưng ông quyết định im lặng. Dù gì đây cũng chính là bí mật của Binh Đoàn.
____________________________________________________________________________________________________________________
Năm 1998, sau cuộc thảm sát một gia tộc ở Romania, quân đội đã vào điều tra, lục soát lâu đài. Người chỉ huy trong chiến dịch đó là một quan chức của Binh Đoàn.
Trong một căn hầm bí mật, họ đã phát hiện ra các vũ khí, trang bị cùng với tế đàn, kinh thánh của Bàn Tay Đen, trong một căn hầm khác, họ tìm thấy dấu hiệu của người sống nhưng không thể nào mở cánh cửa hầm. Biết đây có thể là một cuộc thanh trừng nội bộ của Bàn Tay Đen, và hung thủ đang ẩn nấp trong lâu đài, Binh Đoàn đã gửi Luna đến điều tra.
Đêm ấy, một nữ sát thủ với mái tóc bạch kim đã đến, lưỡi dao bạc giắt bên hông.
Cô thận trọng bước từng bước chân trong đống đổ nát của toà lâu đài, mắt láo liên tìm kiếm.
Bước chầm chậm xuống căn hầm, cô phát hiện một bóng người, không, không phải người, mà bóng một con ác quỷ cánh dơi đứng ở dưới.
“Tiên hạ thủ vi cường” Cô nói thầm, và rút dao phóng vào cái bóng ấy.
Cái bóng hoá thành một đàn dơi, bay ra và tập hợp thành một cô gái trẻ.
Cả hai người đứng thủ thế trong hơn mười phút. Bỗng Luna biến mất, và xuất hiện kế bên tiểu thư ác quỷ, lưỡi dao bạc kề cổ.
“Sám hối đi, ác quỷ” Ả sát thủ thì thào.
“Không”
Tiểu thư ác quỷ biến thành một đàn dơi và bay đi.
“Khá đấy, ác quỷ. Nhưng Ngài sẽ hỗ trợ ta, thanh trừng các ngươi khỏi trái đất này. Amen”
“Chờ đến lúc giết ta được đã” Ả ác quỷ quát.
“Divine Spear “Spear the Gungnir””
Một ngọn thương đỏ xuất hiện từ tay ác quỷ, phóng thẳng vào tim của ả sát thủ.
Nhưng tíc tắc sau, ả biến mất, ngọn lao của ác quỷ đâm vào sàn, nổ một tiếng kinh thiên.
Cách đó chừng hai mét, ả đứng cười thầm.
“Ngắm đâu thế?” Ả khiêu khích.
“Đừng vội đắc ý” Ả ác quỷ quát, triệu tập ngọn thương và lao vào đánh Luna.
Luna cũng cầm lưỡi dao mình nhảy vào đánh. Cả hai bên quần thảo nhau suốt hơn hai giờ đồng hồ, đến lúc vầng trăng tròn lên tới đỉnh toà tháp của lâu đài.
Sai lầm của Luna khi đã không thể kết liễu ả ác quỷ trước lúc trăng tròn.
Ánh trăng như ban cho ta sức mạnh, mọi động tác ác quỷ dường như nhanh hơn bình thường.
Luna không kịp nắm bắt lấy thế trận mới, cùng với một khiếm khuyết trong năng lực điều khiển thời gian của ả là cần nhiều sức lực, Luna đã thua, và gục xuống sàn nhà.
____________________________________________________________________________________________________________________
Ngày hôm sau, khi Binh Đoàn đến nơi, họ không thấy Luna đâu.
Khắp lâu đài đổ nát là những dấu vết của một cuộc chiến, và khi đào bới, họ phát hiện hai thi thể cháy đen.
Người Kỵ Sỹ năm xưa đứng đấy, ra dấu thánh.
“Chúa đã đưa Luna đến với chúng ta để chiến đấu chống lại bầy ác quỷ, và giờ đây, Người đã dang rộng vòng tay đón Luna về. Amen”
Những người đạo hữu của ông đồng thanh. “Amen”.
Thông tin về lời tiên tri được những người đứng đầu Binh Đoàn công bố, và quyết định phong thánh cho Luna, xác cô được đưa về nghĩa trang của Binh Đoàn ở Israel mai táng.
____________________________________________________________________________________________________________________
Lúc này, ở một vùng đất tên Gensoukyou.
Trong một lâu đài màu đỏ máu bên cạnh một chiếc hồ quanh năm sương phủ.
Một người hầu gái với mái tóc bạch kim bước dọc hành lang, tay bưng một khay trà.
“Thưa tiểu thư Remilia, buổi trà chiều của người đã sẵn sàng”
“Tốt lắm, Sakuya” Remilia nhìn người hầu gái của mình, mỉm cười. Cô nhìn thấy rõ đằng sau lớp vải trắng trên tay áo cô, là một vết thương màu đỏ thẫm của máu.
"Vết thương ngày đó vẫn chưa lành sao" Remilia nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ.
"Thưa tiểu thư, người lo lắng gì à?"
"À, không, không có gì" Remilia đưa mắt nhìn đi hướng khác.
"Vậy em được xin được cáo lui ạ"
Nói rồi, người hầu gái bước ra ngoài, để lại Remilia trong căn phòng rộng lớn của mình.
"Vết thương đó..."
Remilia nhớ lại giây phút ấy.
Luna lao, đâm nhát dao vào thẳng mặt Remilia. Nhưng cô đã nhanh chóng né sang một bên, dùng vuốt tấn công cánh tay cầm dao của Luna, rồi hất ả sát thủ lên giữa trời.
"Night Lord "Dracula Cradle""
Remilia nhấn chìm bản thân cô vào luồng sáng đỏ, lao thẳng vào giữa người Luna, hạ gục ả sát thủ tóc bạch kim.
Nhớ tới đây, Remilia mỉm cười, cười vì số phận đã đưa Sakuya đến với cô.
Được sửa bởi Akari no Kokoro ngày 5/4/2015, 9:59 pm; sửa lần 2.
- Waifu
mr.equal
Administrator - Waifu Order : FA. :
Online Offline Posts : 4931Power : 10170Faith : 2498Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : SDM
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Akari no Kokoro
Bối cảnh bài này khá ảo (độc đáo), cách viết cũng phù hợp. =))
Mình nhận xét nhiều bài quá tới hồi mình viết thể nào cũng bị bu vào hội đồng.
Mình nhận xét nhiều bài quá tới hồi mình viết thể nào cũng bị bu vào hội đồng.
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Akari no Kokoro
Gần như không ai xem bài mình *tự kỉ ám thị*
- Waifu
ronglun227
Administrator - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999. : :3 :.Posts : 3410Power : 8795Faith : 963Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Akari no Kokoro
mình đọc lâu rồi
hay mừ~
cái này gọi là *không ngôn từ nào diễn tả nổi* nên không ai cmt cả
hay mừ~
cái này gọi là *không ngôn từ nào diễn tả nổi* nên không ai cmt cả
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Akari no Kokoro
Ai cũng nói như vậy nên chả biết cần thay đổi chỗ nào ;;^;;
- Waifu
mr.equal
Administrator - Waifu Order : FA. :
Online Offline Posts : 4931Power : 10170Faith : 2498Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : SDM
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Akari no Kokoro
Bài của người ta chờ cả tuần mới có người vào cmt, bài của 2ko mới mấy tiếng mà đã lo tự kỷ là sao. =))
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Akari no Kokoro
Có vẻ hoành tráng, đậm chất sử thi.
Cả bài đều hay, duy chỉ có câu cuối “Cảm ơn, người sát thủ từng mang tên Luna” về mặt tâm lý thì nên sửa, vì thực tế nhân vật sẽ không nói toẹt ra như vậy. Có lẽ nên để 1 lời dẫn truyện riêng để nói về cái này cũng như kết thúc truyện.
Cả bài đều hay, duy chỉ có câu cuối “Cảm ơn, người sát thủ từng mang tên Luna” về mặt tâm lý thì nên sửa, vì thực tế nhân vật sẽ không nói toẹt ra như vậy. Có lẽ nên để 1 lời dẫn truyện riêng để nói về cái này cũng như kết thúc truyện.
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Akari no Kokoro
Đom Đóm ~1991~ đã viết:Có vẻ hoành tráng, đậm chất sử thi.
Cả bài đều hay, duy chỉ có câu cuối “Cảm ơn, người sát thủ từng mang tên Luna” về mặt tâm lý thì nên sửa, vì thực tế nhân vật sẽ không nói toẹt ra như vậy. Có lẽ nên để 1 lời dẫn truyện riêng để nói về cái này cũng như kết thúc truyện.
Không đọc câu trước à, Remilia thầm nghĩ mà :3
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Akari no Kokoro
À, tuy theo tình huống trong fic là Remi nghĩ thầm nhưng người đọc sẽ thấy một câu khẳng định Luna chính là Sakuya. Có thể ẩn cái ý này trong một hành động, cử chỉ hay lời nói nào đó của Remi hay Sakuya, Kokoro thử xem sao.
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by Akari no Kokoro. The Demon of the Great Plague.
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Helel
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by jcebreakr
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1- Izayoi Sakuya by sokirabaku
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by ronglun227
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by Helel
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by jcebreakr
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1- Izayoi Sakuya by sokirabaku
» [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Izayoi Sakuya by ronglun227
|
|