Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Draw your monster
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
Re: Draw your monster
Seija Confirmed <(")hakeya đã viết:ichia vẽ những con ghê rợn, amilorea vẽ cute
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: Draw your monster
^^ Vẽ lắm vãi luyện
Thế mình vẽ ra cái nồi bàn gì
Loài: Không long
Đẳng cấp: 1 trong 13 con rồng còn lại của dị giới
Năng lực: Là 1 trong 4 con rồng đem lại tai ương dị thường trên dị giới. Tai ương nó đem lại là "Ơn phước lạc lõng".
"Ơn phước lạc lõng" là khả năng khủng khiếp nhất của nó. Đưa một lượng lớn sinh thể sống vào một vùng không gian sai lệch với thực tại, trái ngược với tương lai và xa rời với quá khứ để hoàn toàn kiểm soát được không gian đó. Và nơi đó là vô lối thoát. Những sinh thể bị đưa vào vùng không gian này sẽ đón nhận được ơn phước từ Không long. Sau đó bản thân bọn họ sẽ được quay trở lại nơi của họ đã bị triệu hồi tới vùng không gian đó. Và từ đây, ơn phước của Không long bắt đầu hoạt động. Tạo ra tai ương xung quanh người được ban phước trong vòng bán kính 50 Km. Người được sống sau tai ương đó chỉ có kẻ nhận được ơn phước của Không long.
Năng lực thứ hai mà nó sở hữu là " Nền kiến thức của thế giới": Kiến thức để có thể tạo ra một thế giới Thực tình rất mơ hồ và khó hiểu. Để có thể tìm hiểu hết kiến thức và tạo ra một giới thì cần mất đến Hàng tỉ tỉ năm. Nhưng kiến thức đó khác tự có sẵn trong đầu của con rồng kì lạ này từ lúc nào không hay.
Năng lực còn lại của nó là "Tưởng không vật" : Từ những kiến thức mà nó có được từ năng lực trên. Nó sẽ tạo ra được những đồ vật dựa trên những quy luật và quy tắc nó có. Khả năng những đồ vật mà nó có thể tạo ra là vô giới hạn. Trừ những thực thể sống.
Điểm yếu: Là loài Không long. Điểm yếu lớn nhất của nó là sự trống rỗng. Làm việc mà không hề có chút định kiến nào về thời gian và không gian lẫn đúng và sai nên chỉ cần có dị vật giao việc cho nó thì có lẽ việc gì nó cũng làm mà không chút nghĩ ngợi. Mỗi tội để gặp được nó là một vấn đề nan giải không tưởng. Đến những kẻ cực kì lão luyện trong lĩnh vực ma thuật không gian cũng không thể tiếp cận nổi Nơi mà nó tồn tại.
Thế mình vẽ ra cái nồi bàn gì
- Spoiler:
Loài: Không long
Đẳng cấp: 1 trong 13 con rồng còn lại của dị giới
Năng lực: Là 1 trong 4 con rồng đem lại tai ương dị thường trên dị giới. Tai ương nó đem lại là "Ơn phước lạc lõng".
"Ơn phước lạc lõng" là khả năng khủng khiếp nhất của nó. Đưa một lượng lớn sinh thể sống vào một vùng không gian sai lệch với thực tại, trái ngược với tương lai và xa rời với quá khứ để hoàn toàn kiểm soát được không gian đó. Và nơi đó là vô lối thoát. Những sinh thể bị đưa vào vùng không gian này sẽ đón nhận được ơn phước từ Không long. Sau đó bản thân bọn họ sẽ được quay trở lại nơi của họ đã bị triệu hồi tới vùng không gian đó. Và từ đây, ơn phước của Không long bắt đầu hoạt động. Tạo ra tai ương xung quanh người được ban phước trong vòng bán kính 50 Km. Người được sống sau tai ương đó chỉ có kẻ nhận được ơn phước của Không long.
Năng lực thứ hai mà nó sở hữu là " Nền kiến thức của thế giới": Kiến thức để có thể tạo ra một thế giới Thực tình rất mơ hồ và khó hiểu. Để có thể tìm hiểu hết kiến thức và tạo ra một giới thì cần mất đến Hàng tỉ tỉ năm. Nhưng kiến thức đó khác tự có sẵn trong đầu của con rồng kì lạ này từ lúc nào không hay.
Năng lực còn lại của nó là "Tưởng không vật" : Từ những kiến thức mà nó có được từ năng lực trên. Nó sẽ tạo ra được những đồ vật dựa trên những quy luật và quy tắc nó có. Khả năng những đồ vật mà nó có thể tạo ra là vô giới hạn. Trừ những thực thể sống.
Điểm yếu: Là loài Không long. Điểm yếu lớn nhất của nó là sự trống rỗng. Làm việc mà không hề có chút định kiến nào về thời gian và không gian lẫn đúng và sai nên chỉ cần có dị vật giao việc cho nó thì có lẽ việc gì nó cũng làm mà không chút nghĩ ngợi. Mỗi tội để gặp được nó là một vấn đề nan giải không tưởng. Đến những kẻ cực kì lão luyện trong lĩnh vực ma thuật không gian cũng không thể tiếp cận nổi Nơi mà nó tồn tại.
- Waifu
mr.equal
Administrator - Waifu Order : FA. :
Online Offline Posts : 4931Power : 10170Faith : 2498Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : SDM
Re: Draw your monster
Đẹp, nhưng tự nhiên thấy mấy thằng người que nó tụt mood quá.
Kỹ năng hủy diệt hàng loạt ghê vl.
Mấy cái đằng sau cao thâm quá nên... miễn bình luận.
Kỹ năng hủy diệt hàng loạt ghê vl.
Mấy cái đằng sau cao thâm quá nên... miễn bình luận.
Được sửa bởi mr.equal ngày 12/6/2015, 10:02 pm; sửa lần 1.
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: Draw your monster
Ít mà còn hơn chục con chưa chụp kìa. Và hơn trăm con chưa vẽ (lại) ;______;;;;sokirabaku đã viết:^^ Vẽ lắm vãi luyện
Thế mình vẽ ra cái nồi bàn gì
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: Draw your monster
Chế quái \/ ngày xưa mỗi ngày nghĩ ra 1 con. Vả lại do cuồng thú (quái) lever max nên vẽ suốt ngày
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: Draw your monster
Thế mà cách vẽ chỉ là để sướng mắt. Cho thấy thanh niên không quan tâm lắm đến sự tồn tại của nó thì phải
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: Draw your monster
Nếu bảo vẽ cho sướng mắt, ờ thì cũng đúng, vì mỗi lần vẽ xong 1 con là ôm tranh cười như đứa dở mà.
Nhưng tr ko quan tâm đến sự tồn tại của chúng nó thì ko đúng.
Hầu hết lũ này là vẽ và nghĩ ra vào cấp 2, khoảng lớp 8 lớp 9. Và lúc đó ngu ngu chưa biết gì cả. Và nên biết ban đầu mình vẽ mấy con này là vì đam mê, vì sở thích chứ ko nghĩ sâu xa gì cả.
Mấy thứ như năng lực, tên thì mình dốt đặc. Phải nói là ngu ko còn chữ gì tả đc.
Nhưng dù sao mình vẫn quan tâm tới chúng nó. Mình ngu mấy thứ kia thì dùng những thứ khác bù đắp. Như mối quan hệ chặt chẽ giữa chúng nó, gia đình, bạn bè, ng thân hay kẻ thù, tôi tớ. Rồi còn những câu tr, quá khứ của bọn nó nữa. Nhiều đứa còn có hẳn 1 tr riêng. Nhiều đứa cỏ cả 1 thế giới riêng. Đến từ nơi khác nhau, quen biết nhau, chiến đấu cùng nhau, chết cùng nhau.
Và mỗi con đều có cá tính riêng, đặc trưng của mình nửa. Nhiều khi mình còn muốn tống cổ lũ đó ra đảo vì cái tánh khốn nạn của chúng nữa
Nếu ko quan tâm tới bọn nó thì mình đã ko phải quắn não nghĩ tên cho chúng nó rồi vác cái mặt dày đi nhờ đứa bạn giúp đặt hộ.
Nếu ko quan tâm thì mình ko ngày đêm vật lộn nghĩ màu cho chúng nó khi mình mù màu cấp độ cuối mà nhìn gì não cũng chuyển hết màu đen trắng, cuối cùng ra hàng photo, photo ra 1 tập để về thử màu cho từng đứa 1.
Nếu ko quan tâm đến chúng thì mình ko ngày nào là ko dành thời gian ra tự kỉ với lũ chúng nó rồi bị mắng vì mất tập trung...
Cái mình tạo ra không chỉ là những con quái đơn thuần mà còn là 1 gia đình, 1 gia đình lớn, 1 thế giới cho chúng nó.
Nhưng hiện nay thì chưa xong... Thiếu nhiều thứ quá, quá khó để làm ; w ;;;;
Btw, năng lực của chúng nó mình làm theo các hệ tự nhiên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Vô, Sét, Phong, Ám, Ánh... Và có vài con thuộc dạng có năng lực đặc biệt. Mà nhìn hình thì mn biết con nào thuộc hệ nào rồi đó
P/s: nói thực là mềnh cũng rất phục những ng vừa nghĩ ra hình dáng, màu, tên, năng lực, quá khứ ngầu thiệt là ngầu, lại còn đỉnh nữa cho những con quái của mình đó. Vì đó là điều mình khó mà làm đc
Nhưng tr ko quan tâm đến sự tồn tại của chúng nó thì ko đúng.
Hầu hết lũ này là vẽ và nghĩ ra vào cấp 2, khoảng lớp 8 lớp 9. Và lúc đó ngu ngu chưa biết gì cả. Và nên biết ban đầu mình vẽ mấy con này là vì đam mê, vì sở thích chứ ko nghĩ sâu xa gì cả.
Mấy thứ như năng lực, tên thì mình dốt đặc. Phải nói là ngu ko còn chữ gì tả đc.
Nhưng dù sao mình vẫn quan tâm tới chúng nó. Mình ngu mấy thứ kia thì dùng những thứ khác bù đắp. Như mối quan hệ chặt chẽ giữa chúng nó, gia đình, bạn bè, ng thân hay kẻ thù, tôi tớ. Rồi còn những câu tr, quá khứ của bọn nó nữa. Nhiều đứa còn có hẳn 1 tr riêng. Nhiều đứa cỏ cả 1 thế giới riêng. Đến từ nơi khác nhau, quen biết nhau, chiến đấu cùng nhau, chết cùng nhau.
Và mỗi con đều có cá tính riêng, đặc trưng của mình nửa. Nhiều khi mình còn muốn tống cổ lũ đó ra đảo vì cái tánh khốn nạn của chúng nữa
Nếu ko quan tâm tới bọn nó thì mình đã ko phải quắn não nghĩ tên cho chúng nó rồi vác cái mặt dày đi nhờ đứa bạn giúp đặt hộ.
Nếu ko quan tâm thì mình ko ngày đêm vật lộn nghĩ màu cho chúng nó khi mình mù màu cấp độ cuối mà nhìn gì não cũng chuyển hết màu đen trắng, cuối cùng ra hàng photo, photo ra 1 tập để về thử màu cho từng đứa 1.
Nếu ko quan tâm đến chúng thì mình ko ngày nào là ko dành thời gian ra tự kỉ với lũ chúng nó rồi bị mắng vì mất tập trung...
Cái mình tạo ra không chỉ là những con quái đơn thuần mà còn là 1 gia đình, 1 gia đình lớn, 1 thế giới cho chúng nó.
Nhưng hiện nay thì chưa xong... Thiếu nhiều thứ quá, quá khó để làm ; w ;;;;
Btw, năng lực của chúng nó mình làm theo các hệ tự nhiên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Vô, Sét, Phong, Ám, Ánh... Và có vài con thuộc dạng có năng lực đặc biệt. Mà nhìn hình thì mn biết con nào thuộc hệ nào rồi đó
P/s: nói thực là mềnh cũng rất phục những ng vừa nghĩ ra hình dáng, màu, tên, năng lực, quá khứ ngầu thiệt là ngầu, lại còn đỉnh nữa cho những con quái của mình đó. Vì đó là điều mình khó mà làm đc
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [C86][ マッカチン企画] MONSTER POPULATION
» [Doujinshi] Kioku no Kaibutsu Joukan - The Monster from Memoirs #1
» [Doujinshi] Kioku no Kaibutsu Joukan - The Monster from Memoirs #2
» Draw the Emotional
» [C81][Draw the Emotional] Ghost and your heart
» [Doujinshi] Kioku no Kaibutsu Joukan - The Monster from Memoirs #1
» [Doujinshi] Kioku no Kaibutsu Joukan - The Monster from Memoirs #2
» Draw the Emotional
» [C81][Draw the Emotional] Ghost and your heart
|
|