Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Just a random short story in Sunflower Garden
- Waifu
namvipboy1234
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-2-999. :
Online Offline Posts : 187Power : 650Faith : 410Ngày tham gia : 20/01/2018Địa điểm : nhà chắc vậy
Just a random short story in Sunflower Garden
- Nhân vật:
- _
Rippo: một yêu sóc cẩn thận, tinh ranh. Làm việc tại Vườn Hoa Hướng Dương
Yellow, Black: Hai người dẫn đường giấc mơ lắm tài nhiều tật
Green: Một Người dẫn đường mới vào nghề. Hay bị bắt nạt....
- Spoiler:
- XXXXINNNNNNNNNN CHHHHHHÀOOOO……
Trước mặt tôi hiện giờ làm một cô gái mặc đồ đen toàn thân với khuôn mặt nghiêm nghị hơn mức cân thiết, bên cạnh cô ta là một cô bé nhỏ nhắn và là chủ nhân cửa tiếng chào vừa rồi.
- À xin lỗi, đây là đâu vậy ạ.
- Đây là….
- Đây lòa thế giới trong mơ đấy, nào bất ngờ không, một khi đã đến đây chứng tỏ là cô bất lực lắm rồi phải không.
- Xin lỗi nhưng….
- Hê hê, bất ngờ ph ải không ở đây là nơi chỉ có hạnh phúc thôi nên cô ở đây mãi cũng OK::>>>.
Cô bé cắt lời cô gái đồ đen không chút thương tiếc và “Rầm”. Cô gái mặc đồ đen cầm đâu của cô bé kia dập thẳng xuống đất.
- Im mồm đi con mắm này.
- Haiiiiii, senpai.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị hai cô gái dẫn đến một căn phòng trắng. Cô gái mặc đồ đen hóa phép rồi tạo ra khung cảnh của một ngôi nhà nhỏ nhìn ra bờ hồ, và một cái bàn với bốn chiếc ghế.
- Mời ngồi.
- Anou. Rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra vậy. Hai người có thể nói cho tôi được không.
Cô gái áo đen lại câm đầu của cố bé kia và ấn xuống.
- Cho tôi xin lỗi, do lỗi của đứa đàn em này mà cô đã bị kéo vào thế giới trong mơ. Xin cô đừng hoảng loạn, điều này hiếm khi xảy ra nhưng vẫn có thể giải quyết được cho nên….
Đột nhiên cô bé giữ lấy miệng của cô gái mặc đồ đen. Hai người giằng co một lúc rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. tôi thấy cuối cùng cũng đến lúc lên tiếng.
- Xin lỗi, nhưng mà tôi là ai và đây là đâu thế, tôi có nhớ là đang làm gì đó và thiếp đi mất. Và lúc tỉnh dậy thì thấy hai người.
- Ukm, chờ chút, xem nào…
Cô bé mang một cuốn sổ ra tra cứu một hồi.
- Cô tên là Rippo, cô hiện đang là hầu gái của một cô chủ tiệm hoa gì đó ở Ảo Tưởng Hương.
- Rippo, cái tên này có ý nghĩa gì vậy.-tôi thầm nghĩ-
Trong lúc tôi đang mải xuy nghĩ thì cô gái mặc đồ đen lại nói.
- Thật ra là có một tin tốt và một tin xấu không biết cô muốn nhge tin nào trước.
- Tin xấu đi.-tôi trả lời ngay lập tức- Phản xạ tự nhiên à, tôi tự hỏi.
- À thì ngày mai là là ngày nữ hoàng của chúng tôi trở về.
- Eh đấy mà là tin xấu à. Mà còn tin tốt là gì.
- Tin tốt là cô có thể quay lại bằng cách thu thập hết mảnh kí ức rơi trên vùng đất này của cô và chúng tôi đã tìm thấy gần đủ rồi còn một mảnh nữa thôi, và hạn chót là đến lúc nữ hoàng trở về.
- Tức là….
- UKM đúng rồi đấy ạ. Chúng ta còn một ngày nữa thôi.
Cô bé vẫn giữ nguyên nụ cười.
- Một ngày…….. vậy chúng ta phải tìm ở đâu.
- Biết chết liền.
Cô bé kia vừa lên tiếng cái đã bị đập đầu xuống bàn.
- Tuy vậy nhưng chúng tôi cũng tìm được nguồn thông tin rồi. Xin giới thiệu, quý cô starker của năm Yellow-chan.
- Này Black, đấy là thái độ của người xin nhờ sự giúp đỡ đấy hả, ai là starker chứ, tớ chỉ đi theo bảo vệ họ thôi.
- Nè xin lỗi nhá thứ nhất là nhỏ Green này nhờ cậu chứ méo phải tớ thứ hai là đây là trao đổi công bằng nhá, chứ cái figure White-kun tớ thắng được trong cuộc thi hôm nọ đành phải bán đi vậy.
Cô nàng Black không quên liếc về phía Cô gái tên Yellow kia.
- Được rồi, OK, thông tin đây.
Hai cô gái sau khi trao đổi hàng hóa xong thì tiếp tục nhìn về phía tôi.
- À. Khỏi phải giới thiệu nữa ha. Tôi là Black, bé này là Green, còn đ* này là Yellow. Cô cũng có thể nhận ra chúng tôi được đặt tên theo màu tóc và màu trang phục.
- Gọi ai là Đ* hả con biến thái kia. Đừng nghĩ được đà là lấn tới nhá, cận thận ta báo cáo lên nữ hoàng giờ.
- Xin lỗi nhé bây giờ chúng ta là cùng hội cùng thuyền rồi nên đừng có lỡ mồm thì chết chung nha.
Cả hai lại đánh nhau tiếp.
- Chuyện gì vậy, Black, Yellow, Green.
Lúc đó có một cô gái đã đứng đó từ bao giờ với nụ cười trên môi nhưng vẻ mặt thấy có chút gì đó tức giận xuất hiện. Trong khi Yellow và Black vẫn đang đánh nhau, cô ấy đã từ từ xuất hiện và ra dấu cho tôi yên lặng, còn Green thì ngất luôn rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nữ hoàng giá đáo.
Cả ba người kia quỳ xuống vái chào cô gái đó.
- Có vẻ lúc ta đi vắng các ngươi đã làm gì đó khá vui vẻ NHỈ?
- Thần đã làm rất tốt các nhiệm vụ người đề ra, từ việc cho cừu ăn đến chăm xóc và thu hoặc những giấc mơ. Không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả. Chỉ có con nhỏ Black này không dạy cho đàn em nó cách đọc hẳn hoi nên nhầm lẫn trong việc đuổi người ngoại giới lạc vào Ảo Tưởng Hương thành kéo người bên trong ra rồi ném ra ngoài mà không thèm kiểm tra lại, và kết quả là kia.
Yellow bỏ bạn không chút lưỡng lự và nhìn qua tôi.
- Thưa nữ hoàng, thần tuy đã làm hỏng một việc nhưng cũng có nguyên nhân xâu xa đấy ạ. Thần nhận rất nhiều lời phàn nàn của các nhân viên khác về việc bị Yellow xâm hại tình dục và bám đuôi cho nên thần phải giải quyết cho vấn đề này nên không có thời gian cho việc dạy Green làm việc. Cho nên việc này không hoàn toàn là lỗi của thần.
Black cười nhe răng với cô gái bên cạnh mình, hóa ra cái vụ cùng hội cùng thuyền là vầy à.
Nữ hoàng lắc đầu chán nản rồi thở dài một tiếng rõ dài rồi vời Green đến chỗ mình. Cô lấy một viên ngọc từ sợi dây chuyền trên cổ Green ra và xem xét một lúc.
- Các ngươi biết đây là gì không?
Hai người kia nhìn vào vật kia và nhìn nhau, chỉ 1 tích tắc sau tôi đã thấy cảnh hai thiếu nữ xinh đẹp đang quỳ với tư thế Dogeza hoàn hảo.
- Thần cực kì xin lỗi, tất cả đều do sự sắp đặt của nhỏ Yellow chứ không liên quan đến thần, thần đảm bảo.
- Nó nói dối đấy ạ, chính nó rủ thần đổ hết việc cho Green làm vì Green dễ bắt nạt đấy ạ..
Nữ hoàng tỏ rõ việc bất lực khi nhìn cặp đôi trên.
- Black trừ sáu tháng lương do tội tắc trách với công việc và bị quản thúc đặc biệt, giảm chức xuống một hạng. Còn Yellow thì bị quản thúc bốn tháng và phải trả mọi chi phí trong quá trình quản thúc và Green ngươi trở lại dạng chính rồi đấy, Hội trưởng hội kỉ luật.
- Hả???
Hai người kia nhìn Green sau khi biến hình như là gặp ma vậy.
- Thần kính chào nữ hoàng.- Green nở một nụ cười khiến tôi sởn gai người.
- Tí nữa gặp lại nha hai cô bé. Chúng ta có khá nhiều chuyện để nói đấy.
- Nữ hoàng, bất kể thứ gì thần cũng làm chứ đừng nhốt thần một mình với con bi….
Cả hai người kia hét lên trong bất lực khi nữ hoàng nhốt vào hai quả cầu khác nhau. Nữ hoàng đưa nó cho Green.
- Nhẹ nhàng thôi nhá, tuy hai đứa đấy khá tắc trách nhưng cũng được việc. Tuy đã hứa với người là sẽ ban thưởng sau khi làm xong việc nhưng đừng quá tay đấy.
- Vânggggggggggggggggggggggggggggggggggg , thần sễ cố.
Rồi Green cáo lui cùng hai quả cầu trong tay. Không hiểu sao khi nhìn vào điệu cười đó tôi lại rùng mình như quen lắm ấy.
- À đợi ta tí chủ nhân của người sắp tới rồi. Đợi một lúc nữa nha.
- Vâng, à đợi tí nhưng trí nhơ của tôi thì sao ạ.
- À cái đấy thì cô ta đang đang giữ, khi ngươi gặp cô ta thì sẽ nhớ ra ngay thôi. Ôi cái đầu ta. Người giờ đi vào cánh cổng này thì sẽ về lại nơi ở hiện tại.
- Nói rồi nữ hoàng mở một lỗ hổng không gian và bảo tôi đi vào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À thì sau một tích tắc khi nhìn thấy chủ nhân của mình tôi không hiểu tại sao cơ thể mình ngay lập tức đang trong trạng thái Dogeza, cái này cũng là phản xạ à.
- Ồ ngay sau khi em gặp ta mà đã quỳ rồi vậy đứng lên đi.
Một giọng nói ấm áp chạm vào tai tôi rất dễ chịu, tuy nhiên không hiểu sao từng tế bào cơ thể của mình lại không nhúc nhích được, nó như bảo là mày mà ngẩng lên là xác định ăn đồng bằng ăn cát.
- Em như này thật làm khó ta quá, em biết là ta không có giận mà.
Tôi dần nhớ ra những chuyện sảy ra trong cuộc đời mình, óe, mị sắp chết à, sao lại nghĩ lại những chuyện trong quá khứ rồi. Mặc dù giọng của chủ nhân rất êm dịu và nhẹ nhàng nhưng dường như tôi cảm thấy sự đe dọa kinh hồn từ những lời nói đó. Nhưng tôi vẫn từ từ ngẳng đầu lên. Khuôn mặt tôi nhìn thấy, kì lạ làm sao lại là khuôn mặt của Green. Và chỉ một mili giây sau thôi nhớ tôi là ai và chủ nhân của tôi là ai.
- YUUKA-SAMA, em thành thật xin lỗi vì những gì em đã gây ra, em thê sẽ không tái phạm nữa đâu ạ, sẽ không có chuyện em chốn nhiệm vụ hay bỏ trốn đâu ạ, tất cả là do sự nhầm lẫn của mấy cô nàng người làm của nữ hoàng giấc mơ đấy ạ.
Tôi nói dối không chớp mắt, tất cả những điều này đều thuộc về kế hoạch trốn khỏi con mụ chủ nhân cuồng hành hạ này. Tuy nhiên toang hết rồi, bố ai ngờ bà ấy biết từ đầu rồi còn đặt bẫy mình nữa, bây giờ chỉ còn nước lươn lẹo thôi.
- À này em biết không, cái người tên Green ấy, cái người bắt nhầm em ấy, quen không?
Chủ nhân nở một nụ cười với chất giọng như cũ, tôi thề với mọi người không gì đáng sợ hơn việc cô ta tức giận, và dấu hiêu của việc này chính là việc cô ta chuyển tông giọng.
- Cô ấy có vẻ rất xinh đẹp đấy ạ, phong thái quý tộc này, dễ thương này, lại biết quan tâm đên em nữa, nói chung là muôn vẻ đều tốt.
Tôi biết thưa đấy là Clone của bà rồi nhưng khen cho bả vui vậy, ít nhất cũng giảm tí hình phạt.
- Nói dối là xấu lắm đó NHA, RIPPO-SAN.
Vẫn trong tư thế Dogeza tôi đổ mồ hôi hột. Tôi hết lý rồi, giai đoạn đi cùng Green, à không con nhỏ Clone của chủ nhân tôi đã nói xấu chủ nhân không kiệm lời. Công nhận chưa bao giờ tôi thăng hoa đến thế. Thôi đành giả vờ dễ thương thôi mong ra được giảm tội. tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt chủ nhân và cúi xuống. Thôi hết cứu rồi. Tôi nằm ngửa ra kiểu cún và:
- Xin của nhân nhẹ tay.
------------------------------------------------END---------------------------------------------------
Phụ chương: Kế hoạch của Rippo.
- Bước 1: Làm việc bình thường và vẽ một vòng phép đánh lạc hướng các người dẫn đường giấc mơ và chuẩn bị những vật liệu cần thiết.
- Bước 2.1: Nếu không lừa được người dẫn đường: Tiến hành bước 3
- Bước 2.2: Lừa được người dẫn đường : Tiến hành bước 4
- Bước 3.1: Dùng thuốc quên trí nhớ thành công và cướp sổ giấc mơ viết tên mình vào.
- Bước 3.2: Dùng thuốc thất bại, đánh bại người dẫn đường và tự mình bước vào thế giới giấc mơ.
- Bước 4: Sau khi vào thế giới giấc mơ.
4.1: Tìm nữ hoàng và bảo rằng mình bị bắt nhầm và trở lại ảo tưởng hương bằng con đường khác.
4.2: Nếu việc trên là bất khả thi thì sử dụng điểm yếu của một số người dẫn đường để lấy được chìa khóa của nữ hoàng
- Bước 5: Dùng thuốc mất trí nhớ để khử chứng cứ.
- Bước 6: Thoát ra ngoài
Các bước thực hiên: 1->2.2->4.2->5->6
Lỗi sai:
- Bước 1: Yuuka biết sự tồn tại của một vòng phép trong nhà mình và đã báo cho nữ hoàng giấc mơ không dùng được 4.1
- Bước 2: Người dẫn đường là Clone của Yuuka. Giả vờ bị lừa.
- Bước 5: Clone của Yuuka dùng thuốc mất trí nhớ lên Black Yellow và Rippo.
- Bước 0: Yuuka có sẵn một bảo sao làm việc trong thế giới giấc mơ, đổi lại cô không muốn ai làm phiền giấc ngủ của mình và giờ bản sao đó đã lên chức đội trưởng đội kỉ luật của thế giới trong mơ.
Similar topics
» [Doujinshi] Congratulations! Marriage Short Story
» (Lazy Team) Even If Life Isn't Short
» [Vietsub] Hana Kagura - Short ver.
» [C92][R-Note] 紅 Garden
» Lost Garden
» (Lazy Team) Even If Life Isn't Short
» [Vietsub] Hana Kagura - Short ver.
» [C92][R-Note] 紅 Garden
» Lost Garden
|
|