Latest topics
9/5/2024, 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Random WTF
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
- Waifu
talatuanpro1999
Member - Waifu Order : ,b1-7-999,b2-8-999,b3-9-999,b4-52-999,b5-58-999,b6-59-999. :
Online Offline Posts : 180Power : 1643Faith : 104Ngày tham gia : 10/11/2014
Re: Random WTF
Ngoài lề tí. Harry Potter kiểu DOTA. Có ai chơi DOTA không?????????????
Nguồn: Playdota.vn
Nguồn: Playdota.vn
- Xem:
UUUUUUUUUUUUUOOOOOOOOOOOOOOOO
Dudley giật mình tỉnh giấc. Nó ngơ ngác hỏi:
"Tiếng còi bắt đầu trận đấu à?"
Đằng sau họ, cánh cửa kêu ken két. Dượng Vernon lăm lăm cầm khẩu súng săn, quát lớn:
"Ai đó? Tôi cảnh cáo là tôi có súng đấy!"
Yên một lúc. Rồi ---
RẦM!!
Một người đàn ông khổng lồ đẩy cánh cửa tung bản lề và đứng bệ vệ ngay trước thềm nhà. Khuôn mặt của ông ta hầu như bị che lấp bởi cặp kính đen quá khổ - mặc dù ở ngoài trời tối như mực - và bộ ria xồm xoàm không chút tỉa tót.
"CLGT? Không trà bánh gì à? Tiếp khách như *** vậy?"
Ông ta lặc lè bước tới chỗ của Dudley - thằng này đang sợ rúm ró như miếng rẻ rách.
"Cút ra chỗ khác, ranh con."
Dudley hết hồn chạy ra chỗ mẹ, còn mẹ nó thì chạy lại nép sau lưng ông chồng.
Con nít con nôi - Lão gầm gừ mấy tiếng và ngồi phịch xuống cái ghế - béo như lợn.
Lão bỗng quay mặt về phía Harry và mỉm cười một cánh kinh dị:
"Harry, con lớn quá. Con trông giống bố, nhưng đôi mắt thì lại giống mẹ con."
Dượng Vernon thu hết can đảm lên tiếng bằng cái giọng rè rè của người hút nhiều sái cũ:
"Tôi đề nghị ông ra khỏi đây ngay! Ông đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp!"
"Trật cmn tự lại đê" lão khổng lồ trả lời; giơ tay ra giật lấy khẩu súng của dượng Vernon và bẻ nát nó ra thành tửng mảnh vụn, rồi quăng nó vô góc phòng. Dượng Vernon thét lên 1 tiếng như con chuột bị dính bẫy.
"Harry" - Lão lại quay lưng lại - "Chúc mừng sinh nhật con"
Lão đưa tay vào trong túi áo rồi rút ra một chiếc hòm kho báu nho nhỏ. Harry hồi hộp tìm cách mở, nhưng loay hoay mãi mà chiếc hòm vẫn đóng chặt.
"Khôn vậy nhóc" - lão khổng lồ nói - "Ta tặng cái hòm thôi, còn chìa thì lên Steam mà mua"
Harry ngoảnh mặt lên nhìn lão khổng lồ: "Bác là ai?"
Lão mỉm cười. "Ta là giáo sư Ghannam"
Lão giơ tay ra và bắt tay với Harry:
"Ta dậy mấy thằng noob cách điều khiển gà. Con có thể gọi ta là Mike."
"Còn mấy người" - lão quay mặt về phía nhà Dursley - "Phải gọi ta là ixMike (Chú thích 1), rõ chưa."
"Cái họ Ai-ích (ix) là cái họ gì?"
"Cái họ Dượng là cái họ gì hả thằng ngu *** này?"
Đôi mắt của Mike hướng về phía bếp lửa đã nguội ngắt; họ không thấy lão đang làm gì, nhưng chỉ 1 lúc sau, 1 ngọn lửa đã bùng cháy. Cả cái lều ẩm ướt chừa đầy hơi ấm, và Harry cảm thấy như thể nó đang ở nhà xông hơi.
"Ta rất giỏi bắn lửa (Flaming - chú thích 2)"
Mike lại ngồi phịch xuống cái ghế - nó gần như sắp sập vì sức nặng của lão - và lôi đủ các thứ linh tinh từ túi áo của mình. Một cái huy hiệu ghi chữ "TI3 Pro Player", một cặp kính đen, một cái tem ghi chữ "NEL" (NADOTA Elite League - Chú thích 3) và một lon nước tăng lực Red Bull.
Dượng Vernon thận trọng nói với Duddley "Con không được động vào cái gì của lão ta đâu, rõ chưa."
Lão khổng lồ làu bàu:
"Creep như mày thì nằm mơ cmnđ nhé."
Harry không thể rời mắt khỏi gã khổng lồ. Cuối cùng, không nhịn được, nó hỏi: "Cháu xin lỗi, nhưng cháu vẫn không biết bác là ai."
Gã khổng lồ tu 1 hơi hết sạch lon Red Bull, chùi mép bằng tay áo rồi chậm rãi nói:
"Ta là người cắm mắt ở Fogwards. Cháu biết Fogwards chứ hả."
"Er.... không ạ" Harry nói
Mike có vẻ sửng sốt.
"Cháu xin lỗi" Harry đáp nhanh.
Mike quay lưng về phía nhà Dursley, đang rúm ró chui vào 1 góc phòng. "Mấy người không hề dạy thằng nhóc chơi sao?"
"Chơi cái gì ạ?" Harry hỏi.
"Chơi gì ..." Mike nói.
Lão từ từ đứng dậy. Nhà Dursley gần như đang dính chặt vào bức tường.
"HARRY KHÔNG BIẾT GÌ SAO?" Mike gầm lên.
Harry nghĩ chắc có sự hiểu lầm. Nó cũng đến trường đấy chứ, và điểm số cũng không đến nỗi tệ.
"Cháu biết chơi chứ. Thỉnh thoảng đánh tá lả hay Poker..."
Mike nóng nảy phẩy tay và nói: "Về trò chơi khác cơ. Trò chơi của cháu, của ta. Của mẹ cháu"
Harry nhòm cái quần soóc mà Mike đang mặc. "Bóng rổ ạ?"
"DOTA."
Mặt Dượng Vernon tái mét. Mike nhìn Harry với cái nhìn đầy trìu mến.
"Cha con và mẹ con." Lão nói "Họ rất nổi tiếng. Con cũng nổi tiếng."
"Sao cơ? Cha mẹ con... họ đâu có nổi tiếng gì đâu."
"Con không biết con là ai sao?"
Dượng Vernon bỗng dưng tìm được giọng nói của mình:
"Dừng lại!" Dượng gầm lên "Tôi đề nghị ngài dừng lại! Tôi cấm ngài được nói cho thằng bé bất kì điều gì!"
Mike mặc kệ Dượng Vernon, thì thầm với Harry:
"Con chưa bao giờ nhận được thư của Icefrog sao?"
"Thư của ai cơ?"
"DỪNG LẠI! TÔI CẤM ÔNG" Dượng Vernon thét lên. Dì Petunia gần như sắp ngất.
"Ah, ĐM 2 người. Harry, con là 1 game thủ DOTA."
Cả túp lều bị nhấn chìm trong im lặng.
"Cháu là cái gì cơ?"
"Một game thủ DOTA xịn. Cỡ như con phải 7k MMR là ít."
Mike đưa cho Harry một lá thư có phong bì vàng, đóng dấu của một hình vuông có 3 lỗ hổng kì quặc.
"TRƯỜNG DOTA FOGWARDS
Hiệu trưởng: ICEFROG
Gửi cậu Potter,
Chúng tôi rất hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học Viện DOTA Fogwards. Khoá học bắt đầu vào ngày 1/9. Chúng tôi đợi gà của cậu chậm nhất đến ngày 31/7.
Kính thư,
Adrian Finol (Chú thích 4)
Phó hiệu trưởng."
Trong đầu Harry bừng lên vô vàn câu hỏi như pháo bông, đến nỗi nó không biết hỏi câu nào trước. Cuối cùng, nó mới nêu được 1 câu cụ thể:
"Đợi gà của con là sao?"
Mike lấy tay vỗ lên trán rồi rút từ trong túi ra một con cú tuyết trắng mượt, một cái bút lông và một tờ giấy da. Thế rồi gã viết vài dòng nguệch ngoạc rất khó đọc:
"Gửi cụ Icefrog.
Đã đưa thư cho Harry.Mai dẫn nó đi mua đồ. Ông Dượng nó thì ncl vậy.
Mong cụ đừng lo.
Mike."
Mike cuộn tròn tờ giấy rồi đưa cho con cú, sau đó thản nhiên quẳng nó ra ngoài trời mưa gió. Thế nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng bụp thảm thương vang lên và đâu đó có giọng văng vẳng:
RADIANT'S COURIER HAS BEEN KILLED.
"Bác giết nó rồi!" Harry kêu lên.
"Á đù quên không up chim" - lão làu bàu. - "Giờ lại phải đợi thêm 2 phút nữa."
Dượng Vernon, vẫn còn rất tức tối, gầm gừ:
"Thằng nhóc không đi đâu hết."
"Lũ creep chúng mày không ngăn được nó đâu."
"Creep là sao ạ?"
"Creep ý. Mấy cái đứa như chúng. Hoàn toàn không có khái niệm và khả năng chơi DOTA. RNG đen thôi."
"Chúng ta đã thề sẽ gạt bỏ cái trò chơi rác rưởi đó khỏi gia đình này." Dượng Vernon phì phò "Ta đã thề sẽ không bao giờ cho nó động đến DOTA!"
"Dượng biết... dượng biết con là game thủ DOTA sao?"
"Biết hả!" Dì Petunia đột nhiên thét lên "Dĩ nhiên là bọn ta biết. Làm sao mà mày không phải game thủ cho được, khi mà mày là con của đứa em gái chết dẫm của ta? Ồ, con bé nhận được lá thư từ cái trường đó và đột nhiên biến mất - cái trường khỉ gió gì đó - và về nhà lúc nào trong túi áo cũng chứa đầy cành cây, khói tím với mấy cây gậy có thể biến người trở thành lợn! Chỉ có mỗi ta mới nhận ra nó là 1 con dở người. Thế nhưng ông ngoại và bà ngoại mày thì lại cưng chiều con bé, nào là Soe thế này, rồi Soe thế nọ (Chú thích 5), và họ tự hào có 1 game thủ DOTA trong nhà!"
Dì dừng lại vài phút để lấy hơi, rồi tiếp tục lẩm nhẩm - như thể dì đã kìm nén cảm xúc lâu lắm rồi vậy.
"Rồi nó gặp thằng ranh con đó ở trường, 2 đứa lấy nhau rồi đẻ ra mày. Mày cũng giống y hệt - kì quặc, quái thai - và rồi chúng nó tự dưng nổ tung và để lại cục nợ là mày cho tụi tao nuôi!"
Mike nhún vai "Không được pick là tại bà chứ tại ai"
Mặt Harry cắt không còn hột máu "Nổ tung? Dì bảo con là họ chết trong tai nạn xe hơi mà?"
Mike lườm nhà Dursley bằng ánh mắt hình viên đạn. Cả nhà lập tức lại quay lại ôm cái góc tường tối om.
"Đã có chuyện gì xảy ra?"
Mike tỏ ra áy náy.
"Phải có người nói với con. Ngày xưa, có một game thủ DOTA nổi tiếng. Hắn tên..."
"Tên gì ạ?"
"Ta không muốn nhắc đến."
"Vì sao không?"
"Ai ai cũng sợ Harry ạ. Gã này trở nên độc ác. Tên hắn..." Mike nuốt nước miếng "Pendragon." (Chú thích 6)
"Hắn gank cha mẹ con. Hắn cũng gank cả con nữa. Nhưng vì lý do nào đó, hắn thất bại. Không ai biết vì sao."
Trong trí nhớ Harry bỗng dưng nháng lên một điều gì đau đớn lắm. Mike càng kể, Harry càng nhìn thấy tia sáng xanh lè chói loà, và càng nhớ rõ hơn - và lần đầu tiên trong đời Harry nhớ ra một điều khác: Một giọng cười the thé ác độc, lạnh lùng.
Mike buồn bã nói với Harry:
"Theo lệnh cụ Icefrog, ta đến đón con từ đống đổ nát."
"Chuyện tào lao" Dượng Vernon lẩm bẩm. 2 bàn tay của Dượng nắm chặt đến mức tím bầm.
"Nghe đây, thằng nhóc" Dượng nạt "Tao chấp nhận là có những chuyện lạ lùng về mày, nhưng mà gieo gió thì gặp bão thôi. Không có cái lũ nghiện game như chúng mày thì thế giới này chỉ tốt lên thôi. Mày mà cứ lao đầu vào cái trò chơi đấy thì rồi mày cũng sẽ như ba má mày..."
Mike lập tức đứng phắt dậy, giơ một chiếc đũa phép về phía Dượng. Dũng khí của Dượng bỗng dưng xẹp xuống, và dượng lại co rúm lại như quả bóng xì hơi.
Harry vẫn còn trăm ngàn câu hỏi trong đầu.
"Thế nhưng Pen... ý cháu là, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy? Chuyện gì đã xảy ra với hắn?"
"Chuyện dài lắm." Mike nói. "Ngày xửa ngày xưa, có 1 custom map gọi là DOTA Allstars..."
Lão im lặng.
Sau tầm vài phút, Harry gọi: "Bác ơi, dậy đi!"
"Á đù" Mike giật mình tỉnh giấc.
"Cháu chắc là bác nhầm" Harry buồn bã nói "Cháu không nghĩ mình là game thủ đâu."
"Không phải game thủ DOTA ý hả? Con thử nghĩ kĩ lại xem, những lúc tức giận, con có thường có biểu hiện kì lạ gì không?"
Harry liếc nhìn đống lửa. Đúng là mỗi lần nổi cáu, nó thường cảm thấy cực kì bức bối và lúc nào cũng muốn tuôn ra muôn ngàn câu chửi, những câu chửi mà nó không biết mình đã học được ở đâu: "Cyka Blyat, Noob, Putang ina Bobo, Shabi, ĐMM... (Chú thích 7)"
Harry nhìn Mike và mìm cười. Lão cũng gật gù:
"Thấy chưa? Con sẽ hoà nhập với Fogwards ngay."
Nhưng Dượng Vernon vẫn kịch liệt phản đối.
"Ta đã nói rồi cơ mà, thằng nhóc không đi đâu hết. Nó sẽ đi học 1 trường cấp 3 bình thường như bao đứa trẻ khác. Ta đọc mấy lá thư đó rồi, toàn mấy thứ rác rưởi - nào là đũa phép, rồi thuốc xanh, lá cây..."
"Ông muốn ngăn không cho con của Soe và Maelk (Chú thích 8) đi học DOTA ư? Kệ cm ông, tôi dẫn nó đi."
"TAO SẼ KHÔNG TRẢ 1 CẮC NÀO ĐỂ THẰNG NHÓC HỌC BA CÁI TRÒ VÔ BÔ ĐÓ."
"Trường này hoàn toàn miễn phí. Muốn mua đồ trang trí mới phải bỏ tiền thôi, thằng ngu."
Thế rồi lão rút ra 1 cây gậy thần khác - cây gậy này có 1 cái đầu hình lưỡi liềm - rồi chỉ thẳng vào mông Dudley. Chỉ vài giây sau, thằng bé nhảy tưng tưng 1 chỗ, 2 tay ôm bụng, rồi tỏ vẻ đau đớn lắm. Thế rồi từ trong đũng quần hiện ra 1 cái đuôi lợn quăn tít. Ông Dursley hét tướng lên, lôi vợ con mình vào căn phòng kế bên rồi đóng sầm cửa lại.
"Chậc, định hex thằng mập nhưng mà nó béo giống lợn quá rồi, nên chỉ mọc được cái đuôi."
Mike quay về phía Harry
"Ngủ thôi con. Mai chúng ta đến Đại Lộ Dagon."
Hết phần 1
*****Chú thích
Chú thích 1: Michael "iximike88" Ghannam là một game thủ DOTA, từng chơi Support cho Team Liquid trong thời hoàng kim của họ ở The International 3. Tuy nhiên, anh này nổi tiếng không phải vì kĩ năng cá nhân (thực ra đánh khá tệ) mà là quả ria mép khủng bố cùng cặp kính đen trông rất ngáo ngơ. Hiện đang chơi cho Team Fire.
Chú thích 2: Bắn lửa - Flaming là cụm từ tiếng Anh thông dụng để chỉ hành vi mắng mỏ, quát nạt đồng đội. iximike nổi tiếng rất thích flame đồng đội.
Chú thích 3: NADotA Elite League là cộng đồng chơi DOTA chuyên nghiệp của Bắc Mỹ.
Chú thích 4: Adrian Finol là lập trình viên DOTA 2 của Valve, làm việc trực tiếp với Icefrog. Icefrog được coi là ông tổ của DOTA và DOTA 2, tuy không phải là nhà sáng lập.
Chú thích 5: Soe là nữ cộng tác viên sôi nổi và nhiệt tình làm việc cho joindota. Cùng với Sheever, cô được sự ái mộ đông đảo của cộng đồng DOTA, vốn có rất ít con gái.
Chú thích 6: Pendragon là người đã sáng lập ra forum playdota - trang web nổi tiếng nhất thời DOTA 1. Thế nhưng do có mâu thuẫn với Icefrog, nên anh này đã chuyển sang Riot đầu quân cho League of Legends. Cộng đồng DOTA lâu năm rất có ác cảm với Pendragon.
Chú thích 7: Những câu chửi thông dụng bằng nhiều ngôn ngữ mà bạn thường gặp trong game. Theo thứ tự: Tiếng Nga, Anh, Philipin, Tàu, Việt.
Chú thích 8: Maelk là danh thủ DOTA 1, nhưng giờ đã về hưu và hiện đang làm caster cho Joindota. Maelk và Soe đã công khai hẹn hò được 1 thời gian.
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» Random Comic Generator
» Random CLGT - FF8VN - Troll bút kí
» Random CLGT - Thực trạng về đăng kí tín chỉ
» [Doujinshi] Laplace and the Random Number Tweak
» Just a random short story in Sunflower Garden
» Random CLGT - FF8VN - Troll bút kí
» Random CLGT - Thực trạng về đăng kí tín chỉ
» [Doujinshi] Laplace and the Random Number Tweak
» Just a random short story in Sunflower Garden
|
|