Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Weekly Discussion 5] Qua trục đối xứng
- Waifu
Siskin
Member - Waifu Order : ,b1-31-999,b2-43-999. :
Online Offline Posts : 2037Power : 251Faith : 459Ngày tham gia : 14/12/2014Địa điểm : Project Ignis
[Weekly Discussion 5] Qua trục đối xứng
Mỗi tuần sẽ có 1 câu hỏi đặt trước để mọi người cùng bàn luận.
Mô tả nhân cách trái ngược / những điều xấu nhất của (tên nhân vật)
Có thể tham khảo tới art của mazeran và ý nghĩa của chúng
Mô tả nhân cách trái ngược / những điều xấu nhất của (tên nhân vật)
Có thể tham khảo tới art của mazeran và ý nghĩa của chúng
Legion, composed of many
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: [Weekly Discussion 5] Qua trục đối xứng
Với cách thể hiện nhân vật của ZUN thì không có nhân vật nào có bản chất là xấu cả. Nhưng cái xấu vẫn luôn ở khắp nơi, và thể hiện ra trong những trường hợp cụ thể. Có thể lấy ví dụ:
_Mokou vì lòng thù hận mà đã giết một người vô tội để chiếm đoạt thuốc trường sinh. Do đã trở thành bất tử, nên cô sẽ vĩnh viễn bị tội ác này ám ảnh. Đây có thể là bài học mà Mokou sẽ ghi nhớ mãi mãi để không bao giờ lặp lại một lần nào nữa, nhưng cũng có thể sẽ là vết xe đổ mà cô sẽ lại sa vào, trong quãng đời dài vô tận với muôn vàn tình huống không thể đoán trước.
_Utsuho là nhân vật Touhou duy nhất từng gây ra dị biến vì một mục đích xấu xa thật sự, đó là trở thành bá chủ thế giới. Bản thân Utsuho không phải kẻ xấu, nhưng nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại, nếu Satorin không nâng cao được nhận thức cho vật nuôi của mình, thì không biết sau này Okuu có thể gây ra tai họa nào nữa với năng lực khủng khiếp đến vậy.
_Tất cả các nhân vật ở phe Mặt Trăng. Họ có một hệ quy chiếu khác, một quan niệm khác về đúng sai, thiện ác; rất nhiều điều mà họ coi là bình thường có thể gây ra tai họa thật sự cho Gensokyo nói riêng và cho Trái Đất nói chung. Eirin đã từng là một nhân vật như thế; cô đã giết cả phái đoàn Mặt Trăng đi theo để hộ tống Kaguya quay trở về. Rất có thể phái đoàn đó bao gồm toàn thỏ Mặt Trăng, và theo quan niệm của Mặt Trăng thì chúng vốn không được coi là người; chưa kể, quan điểm về sự sống và cái chết của Mặt Trăng vốn khác xa quan niệm trần thế. Nếu áp đặt toàn bộ quan điểm đó lên Gensokyo, thì toàn bộ người và vật ở đó sẽ bị xóa sổ hoàn toàn chỉ trong nháy mắt. Trớ trêu ở chỗ, thứ duy nhất ngăn không cho Mặt Trăng làm điều đó lại chính là hệ giá trị và quan niệm của họ, đã giữ cho họ sống tách biệt với trần thế trong nhiều thiên niên kỷ.
_Yukari cũng là một yêu quái khét tiếng. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được Yukari đã giết bao nhiêu mạng người và yêu quái, hay đáng sợ hơn, đã đẩy bao nhiêu người và yêu quái vào chỗ chém giết nhau. Cần nhớ rằng luật Spell Card được ra đời vào thời gian trị vì của Hakurei Reimu, một thủ từ còn rất trẻ; trong toàn bộ quãng thời gian trước đó, không có một cái gì ngăn cản việc giết hại lẫn nhau giữa người với người, người với yêu quái, hay yêu quái với yêu quái. Với bối cảnh Gensokyo hiện tại, có thể hiểu rằng Yukari xem nó như một hệ sinh thái quá mong manh và quá quý giá, nên mới đưa ra luật Spell Card để bảo tồn lấy nó. Bất chấp điều này, Yukari vẫn cung cấp người sống từ thế giới bên ngoài để thỏa mãn sự khát máu nguyên thủy của yêu giới, góp phần duy trì một nền hòa bình giả tạo ở Gensokyo. Chừng nào nền hòa bình ấy còn được bảo vệ, thì chừng đó chúng ta sẽ vẫn thấy bàn tay của Yukari tiếp tục nhuốm máu. Có thể nói Yukari đã gánh vác toàn bộ cái ác của Gensokyo, để chúng ta được thấy một thế giới thần tiên tươi đẹp với những bộ váy áo ngớ ngẩn và những câu thoại vô tư.
Đại khái thế. :g49: Touhou nó hay ở chỗ, người ta hoàn toàn có thể triển khai ý tưởng đi xa bao nhiêu tùy thích. Mấy thớt này có tiềm năng phát triển, chẳng qua dân tình chưa có thói quen suy nghĩ sâu xa. Cứ duy trì tiếp, 1-1 cũng chơi.
_Mokou vì lòng thù hận mà đã giết một người vô tội để chiếm đoạt thuốc trường sinh. Do đã trở thành bất tử, nên cô sẽ vĩnh viễn bị tội ác này ám ảnh. Đây có thể là bài học mà Mokou sẽ ghi nhớ mãi mãi để không bao giờ lặp lại một lần nào nữa, nhưng cũng có thể sẽ là vết xe đổ mà cô sẽ lại sa vào, trong quãng đời dài vô tận với muôn vàn tình huống không thể đoán trước.
_Utsuho là nhân vật Touhou duy nhất từng gây ra dị biến vì một mục đích xấu xa thật sự, đó là trở thành bá chủ thế giới. Bản thân Utsuho không phải kẻ xấu, nhưng nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại, nếu Satorin không nâng cao được nhận thức cho vật nuôi của mình, thì không biết sau này Okuu có thể gây ra tai họa nào nữa với năng lực khủng khiếp đến vậy.
_Tất cả các nhân vật ở phe Mặt Trăng. Họ có một hệ quy chiếu khác, một quan niệm khác về đúng sai, thiện ác; rất nhiều điều mà họ coi là bình thường có thể gây ra tai họa thật sự cho Gensokyo nói riêng và cho Trái Đất nói chung. Eirin đã từng là một nhân vật như thế; cô đã giết cả phái đoàn Mặt Trăng đi theo để hộ tống Kaguya quay trở về. Rất có thể phái đoàn đó bao gồm toàn thỏ Mặt Trăng, và theo quan niệm của Mặt Trăng thì chúng vốn không được coi là người; chưa kể, quan điểm về sự sống và cái chết của Mặt Trăng vốn khác xa quan niệm trần thế. Nếu áp đặt toàn bộ quan điểm đó lên Gensokyo, thì toàn bộ người và vật ở đó sẽ bị xóa sổ hoàn toàn chỉ trong nháy mắt. Trớ trêu ở chỗ, thứ duy nhất ngăn không cho Mặt Trăng làm điều đó lại chính là hệ giá trị và quan niệm của họ, đã giữ cho họ sống tách biệt với trần thế trong nhiều thiên niên kỷ.
_Yukari cũng là một yêu quái khét tiếng. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được Yukari đã giết bao nhiêu mạng người và yêu quái, hay đáng sợ hơn, đã đẩy bao nhiêu người và yêu quái vào chỗ chém giết nhau. Cần nhớ rằng luật Spell Card được ra đời vào thời gian trị vì của Hakurei Reimu, một thủ từ còn rất trẻ; trong toàn bộ quãng thời gian trước đó, không có một cái gì ngăn cản việc giết hại lẫn nhau giữa người với người, người với yêu quái, hay yêu quái với yêu quái. Với bối cảnh Gensokyo hiện tại, có thể hiểu rằng Yukari xem nó như một hệ sinh thái quá mong manh và quá quý giá, nên mới đưa ra luật Spell Card để bảo tồn lấy nó. Bất chấp điều này, Yukari vẫn cung cấp người sống từ thế giới bên ngoài để thỏa mãn sự khát máu nguyên thủy của yêu giới, góp phần duy trì một nền hòa bình giả tạo ở Gensokyo. Chừng nào nền hòa bình ấy còn được bảo vệ, thì chừng đó chúng ta sẽ vẫn thấy bàn tay của Yukari tiếp tục nhuốm máu. Có thể nói Yukari đã gánh vác toàn bộ cái ác của Gensokyo, để chúng ta được thấy một thế giới thần tiên tươi đẹp với những bộ váy áo ngớ ngẩn và những câu thoại vô tư.
Đại khái thế. :g49: Touhou nó hay ở chỗ, người ta hoàn toàn có thể triển khai ý tưởng đi xa bao nhiêu tùy thích. Mấy thớt này có tiềm năng phát triển, chẳng qua dân tình chưa có thói quen suy nghĩ sâu xa. Cứ duy trì tiếp, 1-1 cũng chơi.
- Waifu
tinkatan
Member - Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12. :
Sống Đang ngủ Posts : 1423Power : 7237Faith : 1187Ngày tham gia : 09/06/2015Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên
Re: [Weekly Discussion 5] Qua trục đối xứng
Khụ, topic trôi nhanh quá nên mình cũng quên mất
Sumireko nhìn qua có vẻ vẫn là một con người bình thường nhưng liệu không biết em có đang sống một cuộc sống nữ sinh trung học bình thường hay không. Theo mình cảm thấy thì có vẻ Sumireko thuộc dạng anti xã hội. Lúc đầu là từ một đứa kiêu ngạo luôn tự cô lập mình trong phòng sinh hoạt của Club Phong ấn Bí mật nên không có bạn vì "tao đếch cần". Sau này khi biết về sức mạnh của những người ở Gensokyo thì lại quay ra ngưỡng mộ, nếu nói theo hướng tiêu cực thì giống kiểu "xun xoe", "nịnh bợ", trên thì kính, dưới thì khinh. Cũng kể từ đó thì em bất chấp mọi thứ ngủ mọi lúc có thể để được tới Gensokyo. Nhưng em không nhận ra rằng liên kết của em với Gensokyo hiện tại chỉ là tạm thời, vô cùng mong manh và Sumi vẫn chưa phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Với người không ở Gensokyo thì có thể nói nơi đó thì là một ảo tưởng, không biết có thể biến mất khi nào, cũng vậy, Sumireko không biết rằng liên kết của em với Gensokyo có thể đứt bất cứ lúc nào. Nên là, lỡ khi không còn có thể đến Gensokyo nữa, mà lại quá gắn bó với nơi đó, thì cuộc sống của Sumireko trong thế giới bên ngoài sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục tách mình khỏi cái "thực tại" thật sự của em? Các bạn tự tưởng tượng
Sumireko nhìn qua có vẻ vẫn là một con người bình thường nhưng liệu không biết em có đang sống một cuộc sống nữ sinh trung học bình thường hay không. Theo mình cảm thấy thì có vẻ Sumireko thuộc dạng anti xã hội. Lúc đầu là từ một đứa kiêu ngạo luôn tự cô lập mình trong phòng sinh hoạt của Club Phong ấn Bí mật nên không có bạn vì "tao đếch cần". Sau này khi biết về sức mạnh của những người ở Gensokyo thì lại quay ra ngưỡng mộ, nếu nói theo hướng tiêu cực thì giống kiểu "xun xoe", "nịnh bợ", trên thì kính, dưới thì khinh. Cũng kể từ đó thì em bất chấp mọi thứ ngủ mọi lúc có thể để được tới Gensokyo. Nhưng em không nhận ra rằng liên kết của em với Gensokyo hiện tại chỉ là tạm thời, vô cùng mong manh và Sumi vẫn chưa phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Với người không ở Gensokyo thì có thể nói nơi đó thì là một ảo tưởng, không biết có thể biến mất khi nào, cũng vậy, Sumireko không biết rằng liên kết của em với Gensokyo có thể đứt bất cứ lúc nào. Nên là, lỡ khi không còn có thể đến Gensokyo nữa, mà lại quá gắn bó với nơi đó, thì cuộc sống của Sumireko trong thế giới bên ngoài sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục tách mình khỏi cái "thực tại" thật sự của em? Các bạn tự tưởng tượng
- Waifu
apocalypsetank123
Member - . :
Online Offline Posts : 284Power : 635Faith : 128Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : HCMC
Re: [Weekly Discussion 5] Qua trục đối xứng
Seija Kijin, âm mưu đảo ngược xã hội của Gensokyo. Theo như mình nhớ thì Seija làm việc này để thỏa mãn cái mong muốn "đảo ngược" của mình, dù cô có nói với nhân vật chính về hoàn cảnh của kẻ yếu đang bị đàn áp. Tuy nhiên dù lý do là gì, xã hội đang ổn định, khi đảo ngược nó liệu nó có còn ổn định không? Nếu như cô thành công, thì Gensokyo có thể rơi vào hỗn loạn thật sự. Liệu cô có đủ khả năng để dẫn dắt Gensokyo sau cách mạng, hay nó sẽ trở thành vùng đất của loạn lạc? Sự ổn định hiện tại của Gensokyo, dù không phải hoàn hảo, nhưng nó còn tốt hơn gấp nhiều lần với hỗn loạn. Có thể xác định độ nguy hiểm của cô bằng việc cô bị truy nã khắp Gensokyo, và hầu như mọi người ở Gensokyo đều ý thức về độ nguy hiểm của chị Amanojaku này
Bài học từ lịch sử: trừ phi có đủ tài năng để lãnh đạo, thì hầu như mọi cuộc lật đổ đều làm tình hình một quốc gia xấu đi (mùa xuân Ả Rập là ví dụ)
Bài học từ lịch sử: trừ phi có đủ tài năng để lãnh đạo, thì hầu như mọi cuộc lật đổ đều làm tình hình một quốc gia xấu đi (mùa xuân Ả Rập là ví dụ)
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [Weekly Discussion 5] Qua trục đối xứng
Seija Kijin Một thực thể mang danh nghĩa Amanojaku Thiên tà phản kích quỷ. Những kẻ luôn được "ca tụng" là những ác ma man rợn với những hành động thú tính đi ngược lại với đạo đức và lối sống của con người. Một véc tơ đảo ngược thật sự của những cá thể đi ngược lại xã hội. Những kẽ dễ dàng bị nhìn nhận là anti society dễ dàng nhất. Nhân loại quá mù quáng để nhìn nhận một giống loài, huống gì là một cá thể trong giống loài vốn không được nhìn nhận tử tế tới mức cực hạn. Càng đào sâu vào con người thì luôn ẩn chứa những nỗi đau mà chỉ mình người đó biết huống chi là một con quỷ vốn đã chị đựng một sự đau khổ gấp ngàn vạn lần một con người. Càng đào sâu vào hành động thì càng thấy được một sự cố gắng để sinh tồn trong thế giới vốn đã chèn ép mỗi sinh thể phải leo lắt mà sinh tồn với vạn ngàn cuộc đấu tranh. Những véc tơ trong cảm xúc liên tục đan xen dưới hàng ngàn góc độ tới vậy liên tục bị nghịch đảo, làm sao chúng ta một kẻ bình thường có thể nhìn nhận một kẻ là anti society dễ dàng được. Con người chỉ nhìn thấy cái mình tin tưởng mà không chị nhìn nhận vào từng khía cạnh một của cảm xúc. Đó là lí do tại sao Amanojaku là một chủng loài Anti society. Vì số đông nghĩ rằng thế thôi chẳng có gì lạ cả.
Chẳng có thứ gì là tuyệt đối Xấu chẳng có nghĩa là xấu khi Xấu biết phấn đấu. Khi chúng ta sống, chẳng có sai hay đúng, chỉ có sống. Sống để ghi nhớ những cảm xúc, những hành động, những lý tưởng của bản thân. Càng sống càng trải nghiệm nhiểu thì rốt cuộc đối với bản thân chẳng còn cái gì gọi là đúng hay sai nữa. Đứng dưới biên giới của sự đúng và sai đó vẫn chỉ là con người. Phân vân giữa sự đúng và sai đó vẫn chỉ là con người.
Vạn vật vật vốn hỗn loạn, vạn vật vốn xoay vòng. Phán xét đúng sai vốn chỉ là con người. Đó mới là điểm xấu nhất trong những kẻ gần với con người nhất như chủng tộc Amanojaku.
Chẳng có thứ gì là tuyệt đối Xấu chẳng có nghĩa là xấu khi Xấu biết phấn đấu. Khi chúng ta sống, chẳng có sai hay đúng, chỉ có sống. Sống để ghi nhớ những cảm xúc, những hành động, những lý tưởng của bản thân. Càng sống càng trải nghiệm nhiểu thì rốt cuộc đối với bản thân chẳng còn cái gì gọi là đúng hay sai nữa. Đứng dưới biên giới của sự đúng và sai đó vẫn chỉ là con người. Phân vân giữa sự đúng và sai đó vẫn chỉ là con người.
Vạn vật vật vốn hỗn loạn, vạn vật vốn xoay vòng. Phán xét đúng sai vốn chỉ là con người. Đó mới là điểm xấu nhất trong những kẻ gần với con người nhất như chủng tộc Amanojaku.
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Weekly Discussion 3] Team 5
» [Weekly Discussion 2] Chọn Geass của bạn
» [Weekly Discussion 6] Mỗi người phụ nữ là một bông hoa
» [Weekly Discussion 4] Mộng tưởng Linh giá
» [Weekly Discussion 1] Nhân vật nào trong Gensokyo mà bạn có thể liên hệ với tình yêu?
» [Weekly Discussion 2] Chọn Geass của bạn
» [Weekly Discussion 6] Mỗi người phụ nữ là một bông hoa
» [Weekly Discussion 4] Mộng tưởng Linh giá
» [Weekly Discussion 1] Nhân vật nào trong Gensokyo mà bạn có thể liên hệ với tình yêu?
|
|