Latest topics
9/5/2024, 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
- Waifu
KoolKool
Member - . :
Online Offline Posts : 99Power : 148Faith : 49Ngày tham gia : 22/07/2015
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
Bimbimbimbim đã viết:
P/s : Mong thứ lỗi cho vì Bim cảm thấy nói giọng theo truyện cổ trang Trung Quốc dễ bày tỏ cảm xúc hơn :X
cảm ơn bạn đã góp ý chân thành :3 ! mình rất cảm kích,much appreciated!
làm xong 1 bài mà tốn nhiều mana quá,mình cảm thấy lười kinh khủng!
- 030:
- mình bắt đầu từ năm 2012 cũng tập viết bằng midi,sau dần dần tiếp cận được các phần mềm mạnh hơn,chủ yếu là nhạc cụ ảo.....nhạc lý cũng ngộ ra đc kha khá điều!
đến giờ mình vẫn còn phải luyện tập và cần phải cố gắng nhiều! nhưng thật sự thì thời gian mình giờ không có nhiều! ra trường và tất bật với cuộc sống,nỗi lo xa rời chuyên ngành mình theo đuổi!
nhạc sĩ thì nên cần nhiều nguồn cảm hứng...đặc biệt là người mới bắt đầu,cần có những tấm gương để mình noi theo...
cách tốt nhất là nên nghe thật nhiều nhạc,không chỉ riêng touhou....nên tránh xa nhạc pop theo phong trào...:3 (nên đào thật sâu để tìm nhạc hay,chứ không chỉ bề nổi)
mình có thiên hướng chuyên về nhạc dance,tuy nhiên cũng hứng thú với nhiều dòng nhạc khác.....những dòng nhạc mang nặng instrumental,có nhiều giai điệu...
Bộ phần mềm mình sử dụng là FL Studio + Synth1 + SQ8L + 1 Bộ sample xẻng trống
Synth1 là nhạc cụ ảo mình yêu thích nhất,hàng "Made in Japan" chất lượng cao mà lại miễn phí
http://www.geocities.jp/daichi1969/softsynth/
Nếu bạn hứng thú làm nhạc có thể tham gia group này,trao đổi với anh em ở đấy
https://www.facebook.com/groups/flstudio.producervn/
Còn đây là fanpage FL Studio VN
https://www.facebook.com/FlStudioVietNam
- Waifu
RedDaisy
Member - . :
Online Offline Posts : 134Power : 1161Faith : 152Ngày tham gia : 19/11/2014Địa điểm : TPHCM
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
@Kool : background ráng lấy mấy phong cảnh dựa theo mấy stage trong wiki này nha
RedDaisy đã viết:Wiki sơ lược local
- Spoiler:
Đồng hoang Vô Ưu Thảo
Đây là một cánh đồng trống chỉ có cỏ mọc hoang, trải rộng quanh khắp khu vực dưới chân núi nơi đặt điện thờ Thần Nông của Li gia mà nhân vật chính Ai Lan đang trú ngụ. Trước đây một khoảng thời gian dài, nơi đây đã từng là một cánh đồng lúa tốt tươi với nhiều thôn làng nhỏ của con người xung quanh cư trú dưới sự che chở của Li gia, nhưng theo thời gian, khi toàn bộ Li gia đã di dời đi đâu đó, thì người dân của những thôn làng này cũng dần bỏ đi theo họ và cánh đồng lúa này bị bỏ hoang từ đấy. Có một điều kì lạ rằng mặt đất nơi đây dù vẫn còn vô cùng màu mỡ nhưng bao năm qua cũng chỉ có mỗi một loại cỏ dại sinh trưởng. Bất kể xuân, hạ, thu, đông, mưa bão hay hạn hán, chúng vẫn luôn xanh tươi mơn mởn, cả gia súc của con người chăn thả lẫn các loài động vật ăn cỏ khác đều không hề đến gặm cỏ nơi đây. Cứ thế, thảm cỏ nơi đây cứ vô tư sinh trưởng như không hề buồn lo hay sợ hãi việc bị phá hại, úa tàn, nên cỏ nơi đây được gọi là Vô Ưu Thảo
Cư dân nơi đây ngoại trừ Li Ai Lan và một vài khách nhân của ngôi đền thường xuyên lui tới, hâu như chỉ có một số tiểu yêu họ côn trùng và tinh linh. Chúng thường kéo đến đây vui đùa, ca hát, nhảy múa thậm chí làm loạn vào ban đêm rồi lại kéo nhau đi khi bình minh ló dạng.
Đây là stage đầu tiên, khởi đầu của game này
- Spoiler:
Lam hà (sông Lam)
Đây là một trong những con sông lớn tại Nam Linh Trấn, với thượng nguồn bắt đầu từ sâu trong dãy Đoạn Sơn, chảy xuyên suốt qua cả vùng đất rồi đổ vào Tử hải ở phía tây. Trước đây, vào thời thượng cổ khi Linh giới còn chưa bị tách biệt thành cõi giới riêng khỏi nhân giới, đây vốn là một phần của con sông hiện ở nhân giới được gọi là Hồng hà, nhưng sau đó Linh giới bị kết giới phân cách, lục địa tách rời, dòng Hồng hà kia cũng bị tách đôi ra, với một đoạn nhỏ phía đầu nguồn còn lại ở Nhân giới có lượng nước bị sụt giảm lại chảy qua những nơi có phù sa màu mỡ khiến dòng nước có màu đỏ đục, từ đó có tên là Hồng hà, đoạn sông này chảy về phía Đông và kết thúc ở Thanh hải (hay Đông hải). Phần còn lại nằm ở vùng lục địa bị chuyển đến Linh giới, với lượng nước dồi dào và đáy nước rất sâu do phần này thuộc đoạn trung lưu và hạ lưu của sông, lại chảy qua chủ yếu là những vùng núi đá, thảo nguyên cằn cỗi nên nước rất trong và xanh, từ đó ở phía Linh giới nó được gọi là Lam hà, đoạn sông này sau khi bị chuyển đến Linh giới, do lục địa bị đảo ngược, nên lại chảy về phía Tây và kết thúc ở Tử hải (hay Tây hải).
Con sông lớn này còn là một tuyến lưu thông linh khí cùng tín niệm lực quan trọng tại Nam Linh giới do gián tiếp chảy thông với Nhân giới, nên vị thuỷ thần chủ quản nó hẳn là người có vai vế và quyền lực cao hơn hẳn nhiều vị Hà thần và Thổ công chủ quan các vùng thần địa nhỏ khác. Cư dân tại đây khá đa dạng, với một số khu vực ven sông là nhiều làng chài của nhân tộc hay một số dị tộc khác sống nhờ vào nguồn cá và nguồn nước. Dưới lòng sông, ngoài Thuỷ phủ của Lam tinh và những thuỷ tinh linh sống tại đây ra, còn có nhiều loài thuỷ quái, thuỷ yêu nguy hiểm khác sinh sống và tu luyện bên trong, như giao long, ngư long, huyền quy, bì hí, nhân ngư ...v...v..
- Spoiler:
Đầm lầy ngập mặn U Mê Trạch
Con đường tắt ngắn nhất từ Nam Linh Trấn đến Tử hải buộc phải băng qua nơi này. Đây là khu vực giáp ranh giữa đất liền và Tử hải, là nơi giao nhau của cả ba con sông lớn tại Nam Linh Trấn, trong đó có Lam hà trước khi chúng cùng đổ ra biển. "Trạch" ở đây có nghĩa là đầm, ao, nhưng không phải ý chỉ một cái, mà là rất nhiều. Bởi vì lưu lượng nước chảy vào từ cả ba con sông, thêm vào đó là địa chất đặc trưng của vùng duyên hải khiến địa hình ở đây vô cùng bất ổn và thường xuyên sạt lở, sụt lún hình thành vô số đầm phá, ao hồ lớn nhỏ. Trong số đó có rất nhiều là đầm lầy không đáy hay đầm cát lún rất nguy hiểm, một số khác lại bị sụp lở, khai thông phải nhiều mỏ khoáng vật kì lạ nơi đây, khiến các mỏ khoáng hoà tan vào nước trở thành độc trì, ngày đêm liên tục bốc lên các loại chướng khí gây ảo giác hoặc hôn mê cho những ai hít phải, nên từ đó nơi đây có tên là U Mê Trạch. Với địa hình quá mức nguy hiểm cũng như đặc tính nước lợ của vùng ngập mặn như nơi đây, hiếm con người hay sinh vật bình thường nào dám lui tới khu vực này. Sinh sống tại đây chủ yếu là các loại yêu vật có mang độc tính hay sức mạnh thân mình vượt trội thích hợp di chuyển trong bùn lầy, như ngạc ngư, thuồng luồng, giao long, cự giải, cự mãng, bách độc xà ... ngoài ra đặc biệt còn có sự xuất hiện của các loại cương thi, có lẽ vốn là nạn nhân của vùng ao đầm này, dưới điều kiện bị bùn lầy, chướng khí bao phủ nhiều năm mà phát sinh ra thi biến, hay sự xuất hiện của các ác linh, oán niệm hay cả các tử vong tinh linh. Do đó, có nhiều lời đồn đại rằng nhiều đầm lầy không đáy nơi đây thực chất thông với Minh giới, là một trong những lối tắt để đi đến cõi U Minh
- Spoiler:
Tây Hải
Đây là vùng biển vô cùng rộng lớn nằm ở phía ngoài rìa của Nam Linh giới, tiếp giáp liền kề với Nhân giới, phần biển thuộc Linh giới, dưới tác dụng của Linh khí và một số yếu tố đặc trưng khác nên nước có màu tím thẫm, vì vậy mà còn được gọi là Tử hải, phân biệt với vùng biển phía bên kia kết giới thuộc Nhân giới, có màu xanh bình thường gọi là Thanh hải, hay vùng biển trên mây với Linh khí tinh thuần nhất thuộc Thần giới gọi là Bạch hải. Vùng ven biển nơi đây có nhiều khu vực là những ngôi làng chài hay thị trấn được lập bởi những người tình cờ lạc bước vào Linh giới khi đang lênh đênh trên biển hoặc những kẻ nhập cư trái phép từ nhiều cõi giới khác, thậm chí giữa các nơi còn có nhiều phường thị giao thương hay chợ nổi buôn bán những món hàng khả nghi và kì lạ liên tục mọc lên và giải tán. Đây là một khu vực khá sôi động, lộn xộn và phức tạp, mà cả các vị chủ quản cấp cao lẫn thuộc cấp như Ai Lan đều e ngại động đến và lâu dần chẳng ai buồn quản, miễn là mọi sự vẫn còn nằm trong khuôn khổ giải quyết của Giới luật vả luật đạn mạc. Đây còn là khu vực gần với Long cung nhất, nên cư dân sinh sống tại đây phần đông là các loài thuỷ yêu, ngư binh giải tướng hay thỉnh thoảng còn thể trông thấy cả long tộc.
- Spoiler:
Hải vực Tam Thiên Xích
Đây là khu vực biển sâu và tối nhất dưới đáy Tử hải, là con đường độc đạo đi thông từ Tử hải đến Long cung nằm cách mặt biển khoảng ba nghìn thước, do đó, hầu như không có chút ánh sáng nào lọt được đến đây, nên nơi đây còn được gọi là Hắc hải. Do tính chất đặc thù bởi độ sâu nên nơi đây hầu như không có nhiều sinh vật sinh sống. Tồn tại nơi đây chủ yếu là các linh thú, quái thú cường đại ngủ say, lợi dụng áp lực cực lớn của đai dương để tu luyện hay một ít các ma tướng, thần tướng, long tướng thay phiên nhau trấn giữ một số địa điểm quan trọng của trận pháp Đại kết giới và Long môn và một ít các sinh vật đặc trưng khác. Nơi đây tuy không có các tinh linh nhưng vẫn có những mối phiền toái và nguy hiểm khác cho việc di chuyển như áp suất nước vô cùng nặng nề làm trì hoãn tốc độ, những dòng hải lưu sôi phun trào cuốn theo đó là đá ngầm, vật chướng ngại khác di động với tốc độ cực cao trong bóng tối lờ mờ của đáy biển, nên có thể thấy được, những kẻ có thể đi lại tại khu vực này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.
Theo một số tin đồn, ẩn sâu trong một hải vực tại đây thực sự có tồn tại một siêu long mạch bị phong ấn che giấu, chính là một trong 4 trận nhãn tối trọng yếu của trận pháp duy trì Linh giớiWiki sơ lược character
- Spoiler:
Châu chấu tinh Tiểu Hoàng
Thuộc tính : Mộc hệ
Effect thuộc tính : khắc chế Thổ, Thuỷ hệ , bị khắc chế bởi Kim, Hoả hệ .
Effect in game : normal với nhân vật Ri Airan
Yêu quái được sinh ra từ nỗi sợ hãi của con người, bất cứ thứ gì được con người liên tục cung cấp niềm tin hay nỗi sợ hãi qua thời gian dài đều có thể trực tiếp hoá linh hoặc hoá yêu mà không cần phải trải qua quá trình giác ngộ linh tính hay tu luyện. Trên thực tế, trong quá khứ châu chấu từng là một loài mang đến nỗi kinh hoàng cho toàn thể nhân loại, thậm chí còn được tôn xưng là một trong 7 tai ương huỷ diệt của Chúa trời, vì vậy mà trong quá khư, địa vị của loài chấu chấu tinh trong yêu giới rất cao, thậm chí có một vài châu chấu vương, chủ mưu sau những trận dịch châu chấu khổng lồ thời cổ đại, từng hấp thu đủ nỗi kinh hoàng của con người để hoá thân đạt đến cấp bậc Đại yêu quái sánh ngang cùng Cổ Ma và Thần . Nhưng hiện nay, do khoa học kĩ thuật phát triển, công nghệ canh tác cùng kĩ thuật diệt côn trùng của nhân loại đã có những bước tiến vượt bậc, nhân loại đã chẳng còn mấy ai phải kinh sợ trước những đám mây châu chấu khổng lồ nữa, thành thử địa vị và sức mạnh của loài châu chấu tinh trong yêu giới cũng tuột dốc không phanh .
Tiểu Hoàng là một châu chấu tinh còn non, hoá hình chưa được đến trăm năm nên linh trí cùng hình thể chỉ đạt đến mức như một đứa trẻ thông thường, thậm chí cô vẫn còn một vài bộ phận của côn trùng vẫn chưa thể hoá hình hoàn toàn. Tiểu Hoàng có năng lực triệu hoán và điều khiển một số lượng lớn châu chấu, cũng như khả năng di chuyển linh hoạt đặc trưng của châu chấu như bay, nhảy, đá (?). Ngoài ra, tuy thuộc tính của cô thuộc Mộc hệ, nhưng cô có đặc tính khắc chế đối với những pháp sư cũng thuộc Mộc hệ chuyên điều khiển cây cối như nhiều loài côn trùng phá hoại khác. Tuy chỉ là một tiểu yêu quái nhỏ yếu thuộc một loài yêu quái cũng nhỏ yếu đang xuống dốc không phanh, nhưng có vẻ Tiểu Hoàng vẫn không quên được và tự hào về những năm tháng huy hoàng của tộc loài mình trong quá khứ. Bản thân cô cũng thuộc dòng dõi vương giả trong loài Chấu chấu tinh, dòng dõi kế thừa trực hệ từ những Châu chấu đại yêu vĩ đại thời cổ đại, tuy nhiên, cái tên Tiểu Hoàng mà mình đặt ra ở đây không phải để nói về điều ấy.
Chữ Hoàng trong tên Tiểu Hoàng thực chất mình chế ra bắt nguồn từ chữ Hoàng Trùng (黄虫), tên một loài châu chấu có màu hơi vàng vàng (có thể thấy trên trang phục của Tiểu Hoàng) đã hoành hành tại Trung Quốc và các nước phương đông lân cận từ thời cổ đại, bởi vì Tai Biến trong version 1 này về mặt nào đó có liên quan đến một số mâu thuẫn với đất nước phướng Bắc ấy tại nhân giới ở thời gian thực tại, cho nên mình muốn khởi đầu bằng một nhân vật nào đó liên quan đến tai dịch đến từ đất nước phương Bắc từ ngàn xưa là loài Hoàng Trùng kia .... những chi tiết khác thì mời độc giả tự suy diễn thêm =))
- Spoiler:
Thuỷ thần Lam Tinh
Thuộc tính : Thuỷ hệ
Effect thuộc tính : bị khắc chế bởi Thổ, Mộc hệ. khắc chế Hoả, Kim hệ.
Effect in game : Độ khó stage bị giảm 1 cấp bậc đối với nhân vật Ri Airan
Nước ta là một đất nước có hệ thống sông ngòi chằng chịt cùng bờ biển trải dài, vậy nên thuỷ thần là một trong những vị thần được tôn kính cũng như sợ hãi, ghét bỏ nhất, do nhân dân ta vô cùng cần nước để canh tác nông nghiệp cũng như phải liên tục chiến đấu với nước trong công tác trị thuỷ, dấu tích của những điều này được thể hiện rất rõ ràng kể cả trong những câu chuyện cổ tích quen thuộc như Sơn Tinh- Thuỷ Tinh, âm dương giao chiến ...v...v... Dựa vào điều này, ban đầu mình muốn xây dựng hình ảnh một thuỷ thần có tính khí thất thường, lúc thì rất hiền hoà, dễ thương, lúc thì lại rất .... khó thương.
Ngoài ra, mình cũng nghe được từ đâu đó là thời cổ đại, nước ta cũng như nhiều nền văn minh cổ đại khác có tục hiến tế những trinh nữ bằng cách ném xuống sông cùng với vật táng cho thuỷ thần để cầu mong mưa thuận gió hoà. Những người bị hiến tế này ở một số nơi được gọi là "cô dâu thuỷ thần" (nghe quen không =)) ), vì vậy mà sau đó mình lại muốn tạo hình tượng Lam Tinh này giống như một waifu.
Thực ra, Lam Tinh ở đây đúng thật không phải là thuỷ thần nguyên bản mà con sông Lam Hà trong Nam Linh Trấn tự đản sinh ra, mà cô là vị thuỷ thần kế nhiệm. Hầu như chẳng còn mấy ai biết đến việc chuyển nhượng chức vị này cũng như vị thuỷ thần tiền nhiệm nguyên bản được sinh ra từ con sông kia hiện nay thế nào. Chỉ có một số ít thuỷ thần địa phương lão làng khác nhớ được rằng Lam Hà trước đây không hung mãnh và to lớn đến mức trải dài từ Thái Sơn ra đến cửa biển như vậy, mà chỉ là một con sông nhỏ hẹp rất bình thường. Điều này có nghĩa là năng lực thật sự của Lam Tinh có thể vượt trội qua những thuỷ thần khác rất nhiều, khiến từ khi cô kế nhiệm, sông Lam dần bành trướng trở thành một trong những con sông cái lớn nhất tại Nam Linh Trấn.
Về đôi nét nhìn chung, thì Lam Tinh có vẻ ngoài rất thanh khiết cùng trầm tĩnh nhưng thực tế cô lại khá bừa bãi, phóng túng và ưa thay đổi, có vẻ tính cách của cô khá ăn ý với nhân vật chính, họ nhanh chóng trở thành bạn (nhậu) khi Ri Airan thường lui tới con sông của cô lấy một số lượng lớn những loại nước đặc biệt mang về ủ rượu. Tuy nhiên, khác với nhân vật chính, tính cách trầm lặng của cô là thực sự. Luôn luôn thu liễm, không thể hiện nhiều, không quan tâm nhiều đến những ai là ngoại nhân nhưng luôn hết mực bao che, giúp đỡ cho bằng hữu và đồng tộc, đó chính là thuỷ thần Lam Tinh
Về tên gọi của cô, thì đó chỉ là danh xưng xuất phát từ tên con sông mà cô cai quản, Lam Hà thôi, không có nhiều ý nghĩa đặc biệt gì lắm, hoặc do mình không nghĩ ra tới, cái này thì cần độc giả tự suy diễn giúp cho
Về tạo hình thì ngoài vẻ waifu và thanh khiết ra, để thể hiện tính bừa bãi, trong version này mình quyết định vẽ Lam Tinh trong trang phục là đồ ngủ. Nhân tiện khẳng định luôn, là trang phục của Lam Tinh hầu hết chỉ được tạo nên từ nước được tạo hình pháp lực của cô. Điều này có nghĩa là khi Lam Tinh bại trận hay ở vào trạng thái suy yếu khiến pháp lực của cô bất ổn, thì trang phục cũng dần tan rã hết từ từ (cái này thú vị chứ hả <_<)
Về ý nghĩa sâu xa nào đó, thì trong phong thuỷ ngũ hành, hành Thuỷ ứng với phương Bắc, hay ý tứ rằng đi về phương Bắc, chú ý đến phương Bắc. Với boss stage 1 là một nhân vật hơi có tính ám chỉ đến một dất nước nằm tại hướng đó, thì boss stage 2 này sẽ có tính ám chỉ và gợi ý cao hơn về quốc gia tại phương hướng đó
- Spoiler:
Tam Độc Lệ Sa (Kleisa sister)
Thuộc tính : Thổ hệ
Effect thuộc tính : bị khắc chế bởi Mộc, Kim hệ. khắc chế Thuỷ, Hoả hệ.
Effect in game : Độ khó của stage bị giảm 1 cấp bậc đối với nhân vật Ri Airan
Trong một số hình ảnh về vòng xoay bánh xe luân hồi trong Phật giáo, ta thường có thể thấy hình ảnh một vòng tròn ở giữa bánh xe có ba con thú gồm gà trống, rắn, và heo thứ tự ngậm đuôi nhau nối thành một vòng liên tiếp, biểu trưng cho Tam Độc Tham, Sân, Si (tiếng Phạn gọi là Kleisa) . Theo Phật điển :
"Màu lông của gà trống là màu đỏ tía pha vàng, tượng trưng cho sự nóng bỏng của tính háo tài, tham dục. Miệng gà trống ngậm đuôi của con rắn lục, tượng trưng cho sự tham lam vô hạn của chúng sinh, và chính vì quá tham lam, nên chúng sinh không bao giờ cảm thấy thoả mãn, những kẻ không có luôn giữ tham niệm muốn có được, những kẻ đã có được lại phát sinh ra tham niệm không muốn mất đi, không thể buông bỏ .... từ đó phát sinh thành sân hận. Sân hận làm cho tâm thức luôn âm ỉ hận thù và cuối cùng bộc phát qua lời nói thô lỗ và hành vi thiếu tự chủ. Ác nghiệp như thế cứ mãi dai dẳng kéo dài không dứt như thân rắn thuôn dài. Màu xanh của rắn biểu thị cho sự đố kị, lạnh lùng, thiếu cảm thông. Tiếp theo rắn là một con heo với đuôi của heo bị miệng rắn ngậm chặt, và heo lại quay người sang ngậm đuôi của gà trống. Heo này có màu thâm đen tượng trưng cho si với vẻ nặng nề biểu trưng cho sự hôn trầm, mê đắm mụ mị của tâm và thân. Heo là một loài lười biếng, không phân biệt sạch nhơ, giống như chúng sinh khi đã bị chìm đắm trong si mê, thường tự cô lập, lười biếng với mọi thứ khác, chỉ tập trung truy cầu niềm lạc thú của riêng mình bất cần quan tâm đến niềm lạc thú đó là nhơ hay sạch, là lợi hay hại. Ba loài thú trên được vẽ trên nền màu xanh da trời để biểu trưng rằng dù tham, sân, si sâu nặng, khó trừ, nhưng bản chất của chúng là hư không, là vô tự tánh, là vô thường."
Và mình đã tạo nên hình tượng của 3 chị em Lệ Sa dựa trên Phật điển này, với tư thế nắm tay nhau có thể tạo nên một vòng tròn (nhưng trong hình thì không vì tư thế này khá khó vẽ với cả trong nó quái quái thế nào ấy =)) ). Trên tay của 3 người này cầm ba cây quạt, bên trên có 3 kí tự khi ghép lại chính là chữ Kleisa (Tam độc) bằng tiếng Phạn. Những cây quạt này khi xoè ra hết mức sẽ đạt một góc là 120 độ, vì vậy cả ba cây ghép lại sẽ tạo nên một vòng tròn nối liền (tại sao trong hình không có ? Đơn giản là vì designer quá lười :( )
Ngoài đặc tính về dáng vẻ và đầu tóc gợi liên tưởng đến 3 con vật đó thì trên trang phục của họ là những bộ sườn xám vẫn có hoa văn rất rõ ràng hình ảnh của từng con vật, từ đó mà có thể phân biệt được họ rất dễ dàng
- Spoiler:
Chiến thần sứ Phi Yên
Thuộc tính : Kim hệ
Effect thuộc tính : bị khắc chế bởi Thuỷ, Hoả hệ. khắc chế Mộc, Thổ hệ.
Effect in game : Độ khó của stage tăng lên 1 cấp bậc với nhân vật Ri Airan
chi tiết sau
Khi nhắc đến chiến tranh, có lẽ khói và lửa là hai hình ảnh rất quen thuộc mà người ta hay nghĩ tới. Trong những trận chiến từ ngàn xưa, con người đã sử dụng khói cho nhiều mục đích đa dạng như truyền tín hiệu, nghi binh, đe doạ, ám hiệu, che mắt ...v..v... cho đến những trận chiến hiện đại ngày nay, khói bụi vẫn luôn là thứ luôn xuất hiện kèm theo boom đạn, là thứ báo hiệu cho chết chóc và huỷ diệt. Vì vậy mà khói có lẽ là một thứ thích hợp để khiến người ta liên tưởng đến chiến trận, một thứ gì đó phù hợp để gán ghép với hình ảnh một sứ giả của thần chiến tranh
Tông màu của nhân vật Phi Yên chủ yếu là trắng-xám bạc, tông màu của khói. Ngoài ra chữ Yên trong tên Phi Yên của cô cũng có nghĩa là khói. Nhưng cũng chỉ có như vậy thôi, còn lại toàn bộ tạo hình khác của cô đều chẳng có liên quan gì đến khói cả =)) . Trang phục và giáp trụ của Phi Yên được mình lấy ý tưởng từ Valkyrie, cũng là một thứ gì đó khá giống với sứ giả của chiến trận
Nhìn chung, Phi yên là một nhân vật cao ngạo và hành xử khá nguyên tắc, cứng nhắc, một trong những đặc trưng của người lính. Tính khí cao ngạo của cô còn bắt nguồn từ gia tộc của mình, một gia tộc từ thuở xưa đã có nhiều người mang hôn thú với các vị thần, vì vậy mà trong dòng máu những hậu duệ của họ kế thừa rất nhiều thần tính cùng thần huyết khiến thành viên của dòng tộc này luôn xuất sắc phi thường trong mọi việc, thậm chí trong một số đời hiếm hoi có những người như Phi Yên, vừa sinh ra đã thành thánh và có mang trong mình những năng lực bẩm sinh đặc biệt. Tuy nhiên những người như Phi Yên thường không nhận được sự tôn trọng từ hầu hết những Thánh Nhân tu luyện từ phàm nhân mà thành, lâu dần nảy sinh thành mâu thuẫn khó giải giữa cô và những người này. Do đó cô luôn mang theo thành kiến cùng ác cảm đối với phàm nhân nói chung và đặc biệt là những thể loại phàm nhân "vượt khó" nói riêng =)) , điều này xảy ra trước cả khi cô trở thành đệ tử và theo phục vụ chiến thần Chúc Dung.
Phi Yên có một vẻ bề ngoài tinh khôi và toàn diện đặc trưng của một thánh nữ. Cô luôn tin tưởng tuyệt đối vào hai thứ là mệnh lệnh của thượng cấp và thiên ý, cô quan niệm rằng, số phận mới chính là tất cả, nỗ lực hay nghị lực chẳng qua cũng chỉ là những phẩm chất được sắp đặt bởi số phận, nhưng lại thường bị những kẻ ưa tự huyễn hoặc bản thân lí tưởng hoá lên quá mức. Trớ trêu thay, lúc ban đầu, cô lại mang theo trong mình năng bẩm sinh của một thánh nữ là có thể tạo ra và thúc đẩy, nâng cao những tình cảm tích cực của con người như hy vọng, lạc quan, nỗ lực ...v....v... Bất mãn với điều này, cô luôn cố gắng tìm cách khiến cho năng lực của mình có thể đem lại những hiệu quả trái ngược lại cho con người, sau một thời gian cố gắng không ngừng vì một mục đích chẳng mấy tốt đẹp =)), cô bất ngờ có được khả năng thao túng cả hai chiều tích cực lẫn tiêu cực đối với tình cảm, tinh thần của con người. Sau khi tình nguyện trở thành một thiên binh và chiến thần sứ giả, cô dần làm chủ được khả năng biến hoá những tình cảm vô cùng tiêu cực của nhân loại trên chiến trường như tuyệt vọng, hận thù, tham dục, bi luỵ .... và biến năng lực bẩm sinh của mình chính thức trở thành khả năng "thao túng nhân tâm" thật sự. Đây là một năng lực vô cùng thuận tiện trong việc gây bất hoà, chia rẽ, nhen nhóm và dẫn lối cho những trận chiến nổ ra. Nhờ năng lực này mà cô mau chóng trở thành đệ tử tâm phúc của Chiến thần.
Về tạo hình, ngoài giáp trụ ra thì 7 ngọn cờ 7 màu của cô cũng là một thứ đặc biệt, có tên gọi là Thất Sắc Thao Linh Kì, được chiến thần Chúc Dung hao tốn rất nhiều tâm sức để chế tạo riêng cho Phi Yên, vốn được phục chế từ nguyên bản là Thần bảo trấn giới Ngũ Hành Ngũ Linh kì, năm ngọn cờ bên trên có khảm những mảnh đá ngũ sắc còn sót lại của Nữ Oa. Tuy công dụng của 7 cây cờ này hoàn toàn khác biệt và không mạnh mẽ như Ngũ Hành kỳ, nhưng trong tay Phi Yên chúng có thể phát huy được những công năng vô cùng kinh khủng như siêu cấp Ma bảo vậy. Bản thân Phi Yên có thể điều khiển Lục dục của con người, kết hợp với 7 ngọn cờ đó, cô có thể điều khiển luôn cả Thất tình của nhân loại. 7 ngọn cờ gồm 7 màu gần tượng tự với cầu vồng : Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Tím, Đen tương ứng với thất tình gòm : Hỉ (vui), Nộ (giận), Ái (yêu) , Ố (ghét) , Ai (buồn), Cụ (sợ), Dục (ham muốn) với :
Cờ màu đỏ là "Ái", có thể thao túng mọi loại tình cảm yêu thương
Cờ màu cam là "Nộ", có thể điều khiển sự giận dữ
Cờ màu vàng là "Hỉ", có thể điều khiển sự vui vẻ, thú truỵ lạc
Cờ màu lục là "Ố", có thể điều khiển sự căm ghét, đố kỵ
Cờ màu lam là "Ai", có thể điều khiễn nỗi bi ai, phiền não
Cờ màu tím là "Dục", có thể điều khiển tham vọng, ham muốn
Cờ màu đen là "Cụ", có thể thao túng nỗi sợ hãi, tuyệt vọng.
Vơi lục dục gồm : Sắc dục là ham muốn của thị giác, Thinh dục là ham muốn của thính giác, Hương dục là ham muốn của khướu giác, Vị dục là ham muốn của vị giác, Xúc dục là ham muốn của xúc giác và Pháp dục là ham muốn của tâm giác tương ứng với 6 giác quan chi phối con người ta từ bên ngoài , thì thất tình là những động lực chi phối con người ta từ bên trong. Khi thao túng được cả hai mặt này, nhân loại bình thường đối với Phi yên chẳng khác nào những con rối bị cô đùa bỡn.
- Spoiler:
Phân thân chiến thần Ngũ Phần Chúc Dung
Thuộc tính : Hoả hệ
Effect thuộc tính : bị khắc chế bởi Thuỷ, Thổ hệ. khắc chế Kim, Mộc hệ.
Effect in game : Độ khó của stage tăng lên 1 cấp bậc đối với nhân vật Ri Airan
Theo thần thoại trong Tam Hoàng Bổn Ký ghi chép. Từ thuở khai thiên lập địa, sau khi Nữ Oa tạo ra con người, có hai vị thần luôn được con người tôn sùng, lễ bái hết mực là Hoả thần Chúc Dung và Thuỷ thần Cộng Công, bởi vì lửa và nước vốn là hai thứ vô cùng cần thiết không thể tách rời trong đời sống con người. Thủy thần Cộng Công vốn bất mãn, muốn giành được vị trí độc tôn, bèn mưu phản đem quân thuỷ tộc cùng thiên ma quân đánh vào thiên giới. Hỏa thần Chúc Dung mang thiên binh ra đánh chặn, giao tranh giằng co, cuối cùng đã dẹp được bạo loạn. Cộng Công trong thế bị Chúc Dung đánh bại, không cam lòng húc vào vách Bất Chu Sơn ở phía tây, muốn đánh đổ ngọn núi này, dẫn thiên tinh thuỷ từ Ngân Hà xuống để đánh bại thần hoả của Chúc Dung, xoay chuyển tình thế. Núi này vốn là một cây trụ chống trời, bị Cộng Công húc gãy khiến cho đầu sợi xích cố định giữa cõi trời và đất tại đây bị bung, khiến cả đại địa bị nghiêng lệch đi, cao lên tại phía Tây Bắc, chìm dần vào biển tại phía Đông Nam, còn trời bị sụp xuống một mảng. Bầu trời bị thủng khiến cho nước sao trời từ thiên hà hải trút xuống thế gian, gây nên trận đại hồng thuỷ khủng khiếp thời thượng cổ suýt quét sạch toàn thể sinh linh trên mặt đất, khiến Nữ Oa sau đó phải tiến vào cõi Hỗn Độn bên kia lỗ thủng, lao tâm khổ tứ mới kiếm tìm được 366 viên Ngũ Sắc Thạch, dùng hết 365 viên để vá lại bầu trời. Đây là một sự kiện vô cùng nổi tiếng, là bước ngoặt trong trận đại chiến Ma-Thần lần thứ nhất trong giai đoạn trước khi nhân tộc tham chiến.
Cộng Công cuối cùng vẫn thất bại, tại cuối cuộc bạo loạn bỗng biến mất rồi bặt vô âm tín. Chúc Dung tuy chiến thắng nhưng trọng thương, cái giá phải trả cũng không nhỏ, thần hoả bản mệnh bị nhiễm nước từ thiên hà nên suy yếu không thể phục hồi, nhưng vốn là một vị đại thần bản lĩnh kinh người, không ngờ lại lợi dụng thần thuỷ bản mệnh cướp được từ Cộng Công cùng tinh thuỷ từ thiên hà tu luyện ra được một Thuỷ phân thân, sau đó lại sử dụng chiến lợi phẩm sau cuộc chiến cùng vị trí độc tôn sau khi đánh bại Cộng Công, thu gom thiên tài địa bảo cùng tín niệm lực trong nhân gian, dần tu luyện ra thêm ba phân thân thuộc tính Kim, Mộc, Thổ khác, dung hợp làm một chính thức trở thành một thượng vị thần toàn năng. Vì lí do trên nên kể từ sau trận đại chiến, Chúc Dung dần không còn giữ vị trí hoả thần nữa, nhưng nhờ lập được đại công cùng tu luyện thành công ra thần thể mới, nên được thiên giới sắc phong vị trí mới là Chiến thần, một chức vụ đầy tiềm năng khi càng về sau, linh khí trong trời đất càng khô kiệt, thiên giới dần chuyển sang sử dụng năng lượng tín niệm từ nhân gian trong khi con người, sau khi chiến thắng được tự nhiên dần trở nên cuồng ngạo hơn, chuyển sang tranh đấu với các tộc loài khác lẫn nội đấu, vị thế của thần Chiến tranh ngày càng được họ tôn sùng. Như vậy, theo đúng như thần thoại mà ai cũng biết là cuối cuộc đại chiến, sau tai nạn gây đại hồng thuỷ cả Thuỷ thần và Hoả thần đều mất tích, nhưng ít ai biết được vị chiến thần xuất hiện sau đó chính là Chúc Dung.
Từ góc nhìn thực tế, qua câu truyện trên, có thể thấy được ý muốn của người xưa, họ đã mong Chúc Dung chiến thắng với hàm ý rằng cả nước và lửa đều quan trọng với con người, nhưng lửa đóng một vai trò to lớn hơn cho sự phát triển của nhân loại, mọi sinh vật đều sống nhờ nước, sử dụng nước nhưng duy chỉ có con người biết sử dụng lửa. Chúc Dung vốn cũng bình thường như bao vị thần lửa trong các thần thoại khác nếu trước đó không có những tích đã dạy dân chúng cách xào nấu, chế biến thức ăn, ngũ cốc bằng lửa, phát triển ẩm thực, là sự hỗ trợ chuyên về hành mộc. Sử dụng lửa để nung gốm làm vật dụng, đốt gạch xây nhà, đốt tro bón ruộng ...v.v.. là dùng hoả trợ thổ, dùng lửa để thổi lò rèn, tinh chế kim loại, đúc công cụ, vũ khí là dụng hoả luyện kim .... vì những lí do trên mà mình đã xây dựng nên hình ảnh Chúc Dung sau đó là một vị thần full ngũ hành với nhiều phân thân có các khả năng khác nhau =))
Về tạo hình, cô có vẻ bề ngoài giống một đứa trẻ doyêu cầu từ fetish của một số người ở đâyhiện thế giới đang trong giai đoạn hoà bình, không có nhiều tín niệm cũng như năng lượng tâm linh đối với chiến tranh nên Chúc Dung phải tiết kiệm và áp súc năng lượng trong hình dạng này. Từ câu chuyện trên, ta có thể thấy được tuổi của cô thật ra rất lớn khi đã trở thành một đại cổ thần và chinh chiến sa trường trước cả khi Linh Giới được hình thành. Từ điểm này, mình đã muốn thiết kế trang phục cũng như kiểu tóc của Chúc Dung sao cho có vẻ gì đó vừa cổ đại, vừa có cảm giác "thần tiên" một chút, và chỉnh sửa một lúc lại thành ra thế này đây :( , kiểu tóc thắt búi hai bên mình nhái từ kiểu tóc của một số thị tộc cổ, còn trang phục thì đây chỉ là thường phục, có lẽ nếu trong một số ver sau nếu có dịp để Chúc Dung tái xuất hiện, mình sẽ thử chuyển đổi thành giáp phục. Ngoài ra có số chi tiết khác gợi liên tưởng cô là một vị thần chiến tranh như hai cài tóc phía trên đầu chính là biểu tượng của chiến tranh và hoà bình, với phía bên trái là biểu tượng của chiến tranh, do theo quan niệm của người xưa, bên trái là nơi thể hiện ra bản thân do đó là phía của trái tim, còn bên phải là phía chính phản, thể hiện sự tương phản, thiếu sót của chính bản thân đó. Do vậy, biểu tượng của hoà bình trên tóc cô được đặt ở phía này, vì chiến tranh và hoà bình chẳng qua cũng chỉ là hai mặt luân phiên của cùng một thứ. Ngoài ra có thể thấy cô đeo những vòng lắc và kiềng trên tay trái và chân trái, phía của chiến tranh mang ý nghĩa là kiềm hãm, chế ngự, ngụ ý rằng thế giới hiện đang là thời bình. Một số chi tiết khác như màu tóc đỏ, vòng đồng và vòng lửa phía sau lưng cô vừa thể hiện đây là phân thân thuộc hoả hệ, vừa tạo hình dáng gợi liên tưởng đến tula - hàm ý rằng Chúc Dung này tuy là cổ thần, bề ngoài có vẻ chính trực, khảng khái nhưng thực chất lại rất tàn bạo. Ngoài ra, cô còn có một số sở thích, thói quen kì lạ như thích sưu tầm những loại quái vật, linh thú to lớn làm thú cưng, vật cưỡi , thích nấu nướng nhưng chẳng bao giờ muốn nếm thử thứ mình nấu ra, có thói quen bỏ qua những mối thù hận lớn nếu có thể nhưng lại ưa thù vặt rất dai =)) .
Chúc Dung là nhân vật duy nhất có gốc tích hiển hách, tạo hình được căn cứ dựa trên một nhân vật nổi tiếng từ thần thoại thật sự trong số toàn bộ những nhân vật hư cấu khác trong ver này. Có lẽ vì vậy mà biểu cảm của cô hơi bị hách dịch :)
- Spoiler:
Extra boss : Hắc long Lạc Huyền Dung
Thuộc tính : Ngũ Hành viên mãn
Effect thuộc tính : mang đầy đủ cả 5 thuộc tính ngũ hành. Khắc chế tất cả những nhân vật đơn thuộc tính
Effect in game : độ khó tối đa
Huyền Dung thuộc thuỷ long tộc, là đương kim vương tộc của loài rồng tại vùng Đông Á. Xuất phát từ lối sống phụ thuộc vào nông nghiệp và ước nguyện mưa thuận gió hoà quanh năm của cư dân vùng này nên thuỷ long tộc, vốn là long tộc nắm giữ khả năng điều khiển nước, có ưu thế lớn trong việc điều khiển thời tiết, đã nhận được vô số tín niệm lực từ ước nguyện mưu sinh của nhân gian trong thời gian dài, và vượt lên trở thành long chủng mạnh nhất, xưng vương tại khu vực này. Vương cung của họ, dĩ nhiên được đặt ở nơi thuỷ nguyên tố nồng đậm nhất, là ngay dưới đáy sâu của Đông Hải. Họ tộc của cô, "Lạc" cũng có nguồn gốc từ đây, vốn là một chi của vương tộc, trong số những gia gia của cô có người còn là tổ thần của một dân tộc tại khu vực này, nên xét về gia cảnh, cô cũng là một nhân vật có xuất thân khá quyền quý. Thêm vào đó, cô lại còn là một trường hợp dị biệt trong thuỷ long tộc, sinh ra với thuộc tính và khả năng điều khiển không phải nước, mà là dầu mỏ (du long). Rồng vốn là một loài linh thú được sinh ra bởi thiên địa linh khí, nên đặc tính của chúng gắn liền với tự nhiên. Lí do chủ yếu khi xuất hiện những cá thể hiếm hoi đặc biệt có đặc tính không hẳn hoàn toàn là tự nhiên như du long hay thiết long một phần cũng là do sự ảnh hưởng từ tín niệm lực của nhân giới, khi nhu cầu và khát vọng đối với dẩu mỏ, trong vài trăm năm trở lại đây, đã vượt xa hơn cả khát vọng về nguồn nước hay mưa thuận gió hoà.
Theo như nhiều ghi chép thì nhân loại đã biết sử dụng dầu thô từ hơn hai ngàn năm trước. Nhưng thực sự bắt đầu sinh ra tín niệm, chính là khi họ bắt đầu nắm rõ được tính chất cũng như có phương pháp khai thác, sử dụng hiệu quả cho đến khi bùng nổ nhu cầu ở nhiều nơi thì chỉ trong khoảng một ngàn năm trở lại đây, nên ta có thể đoán được Lạc Huyền Dung, chắc hẳn khoảng gần một ngàn tuổi, do rồng là một trong những loài linh thú sinh trưởng rất chậm, khoảng một trăm năm tuổi chỉ tương ứng với một năm tuổi của người nên hình dạng khi nhân hoá của cô chỉ là một đứa trẻ khoảng mười tuổi.
Lúc ban đầu, khi mới sinh ra với đặc tính dị biệt và năng lực không rõ ràng chỉ liên quan đến dầu thô, Lạc Huyền Dung tuy bề ngoài có địa vị cao quý từ dòng họ nhưng bên trong thực chất luôn bị các long tộc khác xem thường, vì rõ ràng trong tự nhiên, dầu là thứ quá ít so với những nguyên tố khác như nước, đất hay gió ... Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn trăm năm trở lại đây, khi nhu cầu đối với dầu mỏ của toàn nhân giới bùng nổ một cách điên cuồng đến mức làm tổn hại đến trái đất, ảnh hưởng đến cả thiên địa linh khí, năng lực của cô bắt đầu bộc phát khiến cho cả long tộc trở nên e sợ. Dầu, là một thứ khi xét về lượng có lẽ thua xa nước, nhưng xét về đặc tính, nó là một thứ rất đặc biệt. Vốn cũng là chất lỏng, bề ngoài nó mang đặc tính của Thuỷ, nhưng khởi nguyên, nó lại được tạo thành từ Mộc, rồi được Thổ ấp ủ trong trường cửu mà thành, trong quá trình đó và khi khai thác lại nhiễm thêm phải những yếu tố của Kim, cuối cùng khi được sử dụng lại phát ra đặc tính của Hoả, thêm vào đó dầu vốn là một thứ được tạo thành từ chất hữu cơ - hàm chứa Sinh (Dương), chết đi và bị chôn lấp, khoáng hoá là Tử (Âm), nên có thể xem đây là một thứ tinh hoa của trời đất, hàm chứa bên trong cả Âm Dương ngũ hành, vì lí do trên mà cho dù niên kỉ còn nhỏ nhưng Huyền Dung đã có thể thao túng thành thạo cả năm nguyên tố ngũ hành cũng như biến hoá long thể một cách thuần thục như nhân hình hoá, long hoá bán phần, long hoá vũ trang ... điều mà chỉ cổ long lão luyện mới làm được. Vì dầu mỏ là một thứ khi được những nền văn minh với trí tuệ sử dụng, nó có thể biến hoá một cách hiệu quả và linh động, tổng hợp đa năng được thành rất nhiều loại vật chất khác nhau. Vì vậy nên khi xét về tuổi tác, đối với loài rồng thì Huyền Dung chỉ thuộc hạng nhóc tì nhưng khi so về sử dụng sức mạnh, có lẽ cô đã đạt đến mức có thể sánh ngang được với cả những Cổ Long. Hơn thế nữa là nguồn ma niệm cùng tín niệm mà nhân loại hiện đang liên tục rót vào thứ gọi là "vàng đen" này càng khiến cho sức mạnh của cô bạo tăng và ngày càng khó kiểm soát. Trước tình huống bị cả tộc sợ hãi và cô lập, ông nội của Huyền Dung, người duy nhất trong toàn tộc thực sự còn cưng chiều và lo lắng cho cô, không còn cách nào khác là gửi gắm cô cho một người bạn cũ của ông, Chúc Dung, vị thần chiến tranh nổi danh là một trong những kẻ có khả năng thao túng ma niệm và dục vọng của nhân loại "chuyên nghiệp" nhất Thần giới dưới danh nghĩa làm một phụ tá đi theo, nhưng thực chất là mong Chúc Dung có thể giúp cô kiểm soát được những ma niệm này đồng thời tạm cách ly cô ra khỏi Long tộc trước tình hình quan hệ của cô với những đồng tộc ngày càng căng thẳng. Chúc Dung, ngược lại, thấy được tiềm năng to lớn của Huyền Dung, với một tương lai đầy những chiến hoả và bạo động ngập trời qua những giếng dầu đen kia, nên đã nghĩ đủ mọi cách để lạm dụng cô hết mức có thể. Ai Lan, biết được Huyền Dung đang bị Chúc Dung lạm dụng, lại dựa vào đó để uy hiếp và vòi vĩnh trục lợi từ Chúc Dung, bởi cô biết rõ bản tính cao ngạo của Long tộc, nhất là Vương tộc, lại biết được người ông này của Huyền Dung không phải kẻ tầm thường, mà cả Chúc Dung cũng phải ba phần nể mặt, ba phần hữu hảo, nên sẽ là một phiền toái không nhỏ khi gia gia của Huyền Dung biết dược việc này .... Dù sao thì việc Ai Lan gián tiếp trục lợi này bằng cách nào đó lại đã khiến Chúc Dung cảnh giác, từ đó giảm bớt đi sự bóc lột với Huyền Dung ít nhiều trong thời gian tại Nam Linh Trấn .
Về phần thiết kế, tên gọi của cô, Huyền Dung có nghĩa là "dầu đen", hoặc Lạc Huyền Dung còn có nghĩa là "sa đắm và hoà nhập vào màu đen" , một trong những spell card của cô có tên gọi là l HD 981, có lẽ là viết tắt tên họ cô cùng nói lên số niên kỉ (chứ không có ẩn ý gì khác =)) ). Về mặt tạo hình, do kĩ thuật khai thác, quyền chi phối cũng như những rối loạn liên quan đến dầu mỏ chủ yếu đều đến từ những quốc gia nằm ở phía Tây của chúng ta, nên mình muốn tạo hình nhân vật này trông Tây hoá một chút với tóc vàng, da trắng. Ở hình thể nhân hoá bình thường, bộ đồ thuỷ thủ cùng 2 tông màu đen đỏ gợi nhắc chút gì đó đến một con tàu chở dầu (chắc do cảm tính, không hiểu tại sao cứ nghĩ đến rồng, dầu mỏ, màu đen-đỏ ... mình lại cứ liên tưởng đến tàu chở dầu =)) ), bộ váy đen của cô lúc này xoè rộng như hoa phù dung trong nước, gợi liên tưởng đến một vết dầu loang, cũng là một loại thảm hoạ. Ở hình thái long hoá vũ trang, tạo hình trang phục của cô lúc này lại giống một cái dàn khoan, với bộ váy được cuộn xoắn lại sát thân như một mũi khoan, cùng những vây và đuôi như những đầu giàn giáo xả khí và lửa, với phần giày có những móng vuốt bật ra như những cáp neo.
Lạc Huyền Dung có tính cách khá trẻ con, mềm yếu và ưa làm nũng nên cô rất dễ bị người khác bắt nạt. Do đó, cô thường thể hiện vẻ bề ngoài của mình với vẻ ngang ngược của một tiểu thư cùng sự cao ngạo vốn có của loài rồng để hù doạ đối phương và giấu đi bản chất của mình. Cô vốn là một đứa trẻ rất thông minh nhưng vẫn có đôi chỗ khá ngây ngô do từ nhỏ đến lớn vẫn liên tục bị quản thúc và giám sát quá chặt. Xét về mặt nào đó, cô chỉ là một đứa trẻ đáng thương, với bản chất ngây thơ và nhạy cảm, nhưng liên tục bị những người xung quanh sợ hãi, lạm dụng và cô lập, chỉ như hiện thân của một thứ lợi ích, hay tai vạ hoặc sự đố kị.
- Waifu
KoolKool
Member - . :
Online Offline Posts : 99Power : 148Faith : 49Ngày tham gia : 22/07/2015
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
RedDaisy đã viết:@Kool : background ráng lấy mấy phong cảnh dựa theo mấy stage trong wiki này nha
ok,very nice! có cảm hứng rồi,nhưng sẽ cần thời gian! :)
- Waifu
Bimbimbimbim - . :
Online Offline Posts : 31Power : 55Faith : 24Ngày tham gia : 14/12/2014
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
RedDaisy đã viết:
một trong những spell card của cô có tên gọi là l HD 981, có lẽ là viết tắt tên họ cô cùng nói lên số niên kỉ (chứ không có ẩn ý gì khác =)) )
I see wat u did there
Mọi người có thể góp ý về các bài mình làm được không :3
Đang không biêt cần cố gắng thêm ở chỗ nào :X
- Waifu
KoolKool
Member - . :
Online Offline Posts : 99Power : 148Faith : 49Ngày tham gia : 22/07/2015
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
Bimbimbimbim đã viết:
Mọi người có thể góp ý về các bài mình làm được không :3
Đang không biêt cần cố gắng thêm ở chỗ nào :X
có ý tưởng và giai điệu hay...chúng ta cần phải cố gắng mạnh hơn nữa! hỳ hỳ
à
nghe thử cái có hợp tai ko
https://app.box.com/s/9m0sfvsu2jauyyzfk74k1ioi475v6rti
- Waifu
Bimbimbimbim - . :
Online Offline Posts : 31Power : 55Faith : 24Ngày tham gia : 14/12/2014
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
KoolKool đã viết:Bimbimbimbim đã viết:
Mọi người có thể góp ý về các bài mình làm được không :3
Đang không biêt cần cố gắng thêm ở chỗ nào :X
có ý tưởng và giai điệu hay...chúng ta cần phải cố gắng mạnh hơn nữa! hỳ hỳ
à
nghe thử cái có hợp tai ko
https://app.box.com/s/9m0sfvsu2jauyyzfk74k1ioi475v6rti
Được đấy chứ :)
Giờ chỉ còn vấn đề là có hợp với bối cảnh của game hay không thôi
P/s : Nên mạnh lên thêm chút xíu nữa :3 Nghĩa đen ấy nhé :)
- Waifu
RedDaisy
Member - . :
Online Offline Posts : 134Power : 1161Faith : 152Ngày tham gia : 19/11/2014Địa điểm : TPHCM
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
^ khúc từ 1:30 tới hết nghe hay hơn
Mà hình như còn thiếu cái main theme hay BGM, còn mấy cái cái BG pattern với menu cần tìm cao nhân nào đó giỏi quẹt màu nghệ thuật với tìm một số hoa văn dạng như bông lúa, hoa sen, mây, khói, nước, lửa ...v..v... style như mặt trống đồng chèn vào (tự vẽ được như Zun thì càng tốt =)) )
hiện đã có hướng cho ver 2 rồi nhưng không biết khi nào rảnh để có thời gian để bắt đầu làm tiếp, chắc tết quá =))
Mà hình như còn thiếu cái main theme hay BGM, còn mấy cái cái BG pattern với menu cần tìm cao nhân nào đó giỏi quẹt màu nghệ thuật với tìm một số hoa văn dạng như bông lúa, hoa sen, mây, khói, nước, lửa ...v..v... style như mặt trống đồng chèn vào (tự vẽ được như Zun thì càng tốt =)) )
hiện đã có hướng cho ver 2 rồi nhưng không biết khi nào rảnh để có thời gian để bắt đầu làm tiếp, chắc tết quá =))
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
Khi rảnh thì cứ viết vài dòng vào giấy, khỏi quên =w=
- Waifu
KoolKool
Member - . :
Online Offline Posts : 99Power : 148Faith : 49Ngày tham gia : 22/07/2015
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
hạ xuống...xem lại....edited!
Được sửa bởi KoolKool ngày 7/11/2015, 10:04 pm; sửa lần 1.
- Waifu
RedDaisy
Member - . :
Online Offline Posts : 134Power : 1161Faith : 152Ngày tham gia : 19/11/2014Địa điểm : TPHCM
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
1.....2.....3.....4.....5.....6
xin cái post trống này để dễ edit
xin cái post trống này để dễ edit
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Thảo luận]Tự Chế Spellcard
» Chia sẻ, thảo luận chung về các game offline khác ngoài Touhou
» Bạn phát âm tên các nhân vật Touhou như-thế-nào-?
» Topic thảo luận,bàn luận,giao hữu bla bla về Touhou 13.5 và sắp tới là Touhou 14.5
» Thảo luận chung về Tà Hủ Cannon Ball
» Chia sẻ, thảo luận chung về các game offline khác ngoài Touhou
» Bạn phát âm tên các nhân vật Touhou như-thế-nào-?
» Topic thảo luận,bàn luận,giao hữu bla bla về Touhou 13.5 và sắp tới là Touhou 14.5
» Thảo luận chung về Tà Hủ Cannon Ball
|
|