Latest topics
Yesterday at 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
- Waifu
Nayuji
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 1061Power : 1739Faith : 183Ngày tham gia : 15/02/2016Địa điểm : Trái Đất
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Không liên quan nhưng nguyên ngày nay toàn sói với sói, từ WTF, Bungerou tới fic :youmu7:
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Nayuji đã viết:Không liên quan nhưng nguyên ngày nay toàn sói với sói, từ WTF, Bungerou tới fic :youmu7:
Fic này mình xong từ mấy tuần trước rồi mà, hôm nay mới đăng thôi
- Waifu
Nayuji
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 1061Power : 1739Faith : 183Ngày tham gia : 15/02/2016Địa điểm : Trái Đất
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Đang đúng ngày thật, năm sau lấy ngày này làm event về sói luôn đi
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Lại nhây xong 1 và sắp gõ xong 1 fic non-touhou nữa... OTL dạo gần đây tốc độ và độ chăm tiến hóa rồi...
Tự hỏi không biết nên đăng luôn không...
Tự hỏi không biết nên đăng luôn không...
- Waifu
Nayuji
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 1061Power : 1739Faith : 183Ngày tham gia : 15/02/2016Địa điểm : Trái Đất
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Đăng luôn đi, em nãy giờ cũng chẳng làm gì được, ngồi xem cho bớt rảnh
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
^ Rảnh hử? Thế đọc hết các fic viết trên forum chưa? =) hay đọc hết fic mình viết chưa?
Fic này mọi người đọc cũng được, không đọc cũng chẳng sao. Đọc xong quên luôn cũng được vì nó sì poi nhiều ở cái series của mình quá dù có cắt bớt khá nhiều đoạn lắm rồi because me too nhây.
Công nhận con mình đứa nào cũng ngầu...
#mắc_bệnh_cuồng_con
Fic này mọi người đọc cũng được, không đọc cũng chẳng sao. Đọc xong quên luôn cũng được vì nó sì poi nhiều ở cái series của mình quá dù có cắt bớt khá nhiều đoạn lắm rồi because me too nhây.
Công nhận con mình đứa nào cũng ngầu...
- Sự khai sinh và cái tên:
- Ngày xưa, khi vũ trụ còn chưa khai sinh, không tồn tại thời gian hay không gian, thế giới này chỉ là một khoảng không trống rỗng mang màu xám xịt.
Tại đó, tồn tại hai vùng không gian là vùng trắng và vùng đen trôi lơ lửng trong khoảng xám xịt đó. Chúng cứ trôi, trôi mãi, cho đến lúc chúng va vào nhau.
Ngay lập tức, vùng đen tràn sang vùng trắng, vùng trắng xâm nhập ngược lại vùng đen. Chúng hoà trộn, xoắn cuộn vào nhau, hòa vào thành một thể hỗn hợp đen trắng. Thể hỗn hợp đó không thống nhất, nó liên tục biến hóa thành đủ hình dạng từ tròn đến vuông, biến dạng không ngừng. Rồi kích thước của nó từ từ co lại, cho đến khi bé bằng một chấm nhỏ, nó nổ tung.
Một vụ nổ hủy diệt tất cả, nó lan rộng ra và hủy diệt cả thế giới màu xám đó và tái tạo lại tất cả. Vụ nổ đó sau này còn được gọi là vụ nổ Big Bang.
Sau vụ hủy diệt toàn diện đó là sự tái sinh, xóa sổ rồi tái tạo lại tất cả. Thế gian sinh ra thời gian và không gian.
Mảng màu đen tràn ra khắp thế giới tạo ra các vũ trụ, mảng màu trắng bay lên tạo ra các hành tinh, các ngôi sao, các dải ngân hà. Và một thế giới mới được sinh ra.
Ngoài ra, từ tàn tích của hai vùng trắng và đen sinh ra hai loại khí. Khí đen được sinh ra từ vùng đen được gọi là âm khí và khí trắng được sinh ra từ vùng đen còn được gọi là dương khí. Hai loại khí này đi khắp vũ trụ, rồi tách ra thành một đám khí nhỏ ở những hành tinh mà chúng chọn và tạo ra sự sống trên hành tinh đó.
Chúng cứ bay qua các hành tinh, càng nhỏ dần cho đến khi chỉ còn một khối khí nhỏ thì chúng đến được một hành tinh, và hành tinh đó là Trái Đất.
Khối khí dương xuống Trái Đất sinh ra 9 vị thần, và họ được gọi là các vị Thần Nguyên Thủy. Các vị thần mới bắt đầu tạo ra con người, loài vật và các vị thần dưới quyền khác để cai quản nhân gian.
Trong khi đó, khối âm khí đáp xuống lại sinh ra 7 con yêu quái, được gọi là Yêu Quái Cổ Đại, và chúng bắt đầu tạo ra các con yêu dưới quyền mình.
Cả hai bên tạo nên sự sống và bắt đầu cai quản hành tinh này.
Nhưng âm dương khắc nhau. Chúng không hòa hợp.
Cả hai phe đều có tham vọng thống trị và coi khinh phe kia. Liên tục xảy ra xung đột giữa hai phe yêu và thần. Các cuộc xung đột xảy ra triền miên, càng ngày càng mở rộng, lan ra trên quy mô lớn. Cuối cùng thành cuộc chiến tranh giữa hai loài.
Trong thời khắc đó, còn sót lại một ít dương khí và một ít âm khí, chúng quá ít để có thể tạo ra một sinh mệnh mới. Nên chúng gặp nhau và hòa vào nhau tạo ra một sinh vật lai giữa yêu và thần, một cô gái.
Một cô gái mang vẻ đẹp của thần với mái tóc xanh lá tuyệt đẹp và đôi mắt đỏ rực của loài yêu. Hơn nữa sức mạnh của cô vượt xa và mạnh hơn bất cứ vị Thần Nguyên Thủy hay những con Yêu Quái Cổ Đại.
Tự nhiên xuất hiện một kẻ không rõ là thần hay yên mà còn mang sức mạnh lớn hơn tất cả khiến cả hai phe đểu sợ hãi. Ngoài ra còn vì cô gái đó mang dòng máu lai giữa hai loài, không phải kẻ thuần chủng của loài nào, và cũng không rõ thuộc phe nào khiến chúng luôn đề phòng cảnh giác và săn đuổi, tìm cách tiêu diệt cô. Phe thần gọi cô là "vị thần bị nguyền rủa", phe yêu lại gọi cô là "kẻ phản bội giống loài"...
Cuộc chiến giữa hai phe ngày càng căng thẳng, kéo dài từ thế kỉ này sang thế kỉ khác, tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, quân lực giảm sút, cả sức mạnh, quân số, tinh thần hai phe đều cạn kiệt. Nếu cuộc chiến này cứ tiếp tục thì có khả năng sẽ dẫn đến đoàn diệt.
Trong khoảng thời gian đó, một trong các con Yêu Quái Cổ Đại đã nảy ra một ý tưởng, là lợi dụng cô gái lai giữa yêu và thần kia, kẻ mạnh hơn tất cả các vị thần và yêu. Mượn tay cô gái đó tiêu diệt 9 vị Thần Nguyên Thủy, khi đó chúng sẽ là kẻ chiến thắng trò chơi này và thống trị Trái Đất.
Nghĩ là làm, đích thân 7 con Yêu Quái Cổ Đại đến gặp cô gái đó, để thể hiện lòng thành, mời cô gia nhập vào phe chúng.
Cô gái này đã quen bị xua đuổi, không ai chấp nhận, luôn phải chạy trốn và chiến đấu một mình trong khoảng thời gian dài, không nơi nương tựa, không nơi thuộc về. Nay có một nơi chấp nhận cô, có một gia đình, không phải chạy trốn một mình nữa nên đã hạnh phúc chấp nhận lời đề nghị của chúng.
Tất cả như đúng kế hoạch đã đề ra, chúng vui vẻ mời cô về nơi ở của chúng, rồi bắt đầu bịa đặt mọi điều và đổ hết tội lỗi cho phe thần. Nói cho cô là bọn chúng là người tốt, phe thần mới là kẻ ác muốn hủy diệt thế giới này, chúng chỉ là những nạn nhân của cuộc chiến tranh vô nghĩa này thôi. Chúng đề nghị, muốn cô giúp chúng tiêu diệt 9 vị Thần Nguyên Thủy, mầm mống của tội ác, và chúng sẽ trợ giúp cô. Cô đồng ý.
Tối hôm đó, cô và 7 con Yêu Quái Cổ Đại đánh úp vào nơi chủ lực, nơi mà 9 vị Thần Nguyên Thủy ở. Nhờ khả năng tạo không gian, cô đã tách cả 7 con yêu và 9 vị thần ra khỏi thế giới, để không ai có thể can thiệp vào. Cuộc chiến cuối cùng giữa hai bên bắt đầu.
Kết quả: Phe yêu nhờ có sự giúp sức của cô gái lai giữa thần và yêu như hổ mọc thêm cánh, hoàn toàn tiêu diệt được cả 9 vị thần. Phe yêu toàn thắng.
7 con Yêu Quái Cổ Đại sau khi chiến thắng đã vui mừng khôn siết, cuối cùng chúng đã dành thắng lợi trong trận chiến này. Rồi chúng bắt đầu bàn mưu, tìm cách tiêu diệt luôn cô gái kia.
Nhưng cô đã phát hiện ra điều chúng định làm với cô.
Phẫn nộ.
Cô ra tay giết hết bọn chúng. Tiêu diệt cả 7 con Yêu Quái Cổ Đại.
Việc đó nhanh chóng kết thúc. Sau đó cô cũng bỏ đi.
Sau ngày hôm đó, cả 9 vị Thần Nguyên Thủy và 7 con Yêu Quái Cổ Đại đã biến mất trên hành tinh này. Nhờ phép kết giới đặc biệt của cô gái đó, không ai trên Trái Đất biết được họ đã đi đâu.
Có lời đồn là do cả hai bên đã quá mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài liên miên này nên đã bỏ cuộc. Hay cả hai bên đã rời bò hành tinh này để đi tìm một vùng đất riêng dành cho mình.
Không ai biết sự thật là gì cả.
Nhưng nhờ việc không còn người dẫn đầu, cả hai bên đã dịu xuống. Và chiến tranh kết thúc. Kết thúc những ngày tháng chiến đấu kéo dài như vô tận giữa yêu và thần.
Còn về phần cô gái kia...
Sau khi giết kẻ đứng đầu của cả hai phe, cô đã tự phong ấn sức mạnh của mình lại, phong ấn yêu khí đi. Sau đó cô lang thang vật vờ trên thế giới này, không mục đích, không điểm dừng suốt ngàn năm.
Cô không có tuổi thọ, nên không thể chết vì già. Cô chỉ có thể chết vì các vết thương chí mạng, nhưng không ai thèm tất công cô.
Vậy nên cô cứ tồn tại như không tồn tại trên thế gian này, như một hồn ma...
----------------------------------
Hatoru mở mắt ra.
Hiện nay câu đang ở trong một không gian trắng toát, kéo dài đến vô tận, và cậu thì đang lơ lửng trên không trung.
Trước mặt cậu là hình dáng của cô gái mà cậu đã nhìn thấy trong tiềm thức khi nãy. Với mái tóc xanh lá, mắt đỏ, đang mặc một chiếc váy trắng đứng ở đó.
Vừa nãy... Là quá khứ của cô gái đó ư?
Hatoru nhíu mày tự hỏi.
Lúc được cô gái đó truyền sức mạnh cho, cô gái đó cũng tan biến theo, còn cậu cũng bất tỉnh luôn. Sau đó thì những hình ảnh trên, như quá khứ của cô gái đó tràn vào đầu cậu.
(Mà đây là đâu đã?)
“Đây là trong tâm trí cậu, Hatoru.”
Cô gái bình thản nói, khiến cậu giật mình, sau đó nghi ngờ hỏi lại.
“Tâm trí tôi? Vậy cậu là cô gái trong giấc mơ trên?”
“Đúng, là tôi.”
“Nhưng, rõ ràng cậu đã tan biến trước mặt tôi... Sao cậu vẫn còn sống?”
Cô gái tóc xanh lá nhìn cậu trai tóc đen trước mặt mình, sau đó nhắm mắt thì thào.
“Không, cô ta chết rồi.”
Rồi mở mắt ra tiếp tục.
“Tôi sinh ra là do khí âm và khí dương tạo thành, và nó cũng chính là sức mạnh, là sinh mạng của tôi. Vậy nên lúc tôi truyền sức mạnh cho cậu, cũng chính là cho cậu sinh mạng của tôi.”
“Nhưng cậu vẫn ở đây, trong tâm trí tôi. Điều đó đồng nghĩa là...”
Hatoru đưa tay lên cằm ra bộ đăm chiêu.
“Linh hồn của cậu cũng chuyển sang tôi. Nhưng cậu lại nói là 'Cô ta chết rồi', có nghĩa là giờ cậu bây giờ với trước kia không còn là một nữa. Lời giải thích cho điều này là cậu không thể chuyển toàn bộ linh hồn sang tôi mà chỉ có thể chuyển một phần nhỏ sang? Nên mới là người khác?”
“Đúng, rất thông minh.”
Cô gái cười khúc khích.
“Tôi có thể coi như phần linh hồn của 'tri thức', tất cả tri thức trên thế giới này. Vậy nên cậu cần gì cứ hỏi tôi. Cậu có thể gặp tôi bất cứ khi nào cậu đi ngủ.”
“Vậy hả...”
Cậu trai tóc đen suy nghĩ chút, thấy cũng không tệ lắm. Rồi như nhớ ra điều gì đó, quay ra hỏi.
“Này, tên cậu là gì?”
“Tên?”
“Tôi chưa biết tên cậu, kể cả trong những kí ức cậu cho tôi xem cũng không nhắc đến tên dù chỉ một lần.”
“Tôi không có tên...”
Cô gái tóc xanh thoáng chút buồn trên mặt.
“Từ trước đến nay tôi chỉ có những biệt danh do kẻ khác đặt cho, tôi không có tên chính thức...”
“Vậy tôi sẽ đặt cho cậu một cái tên, được không?”
“...?!”
Cô gái ngạc nhiên nhìn Hatoru, không đáp được gì. Trong khi cậu ta khoanh tay lại rồi nhăn mặt ngẫm nghĩ, một lúc sau mới nở ra nụ cười nửa miệng nói.
“Yumiki thì sao?”
- Waifu
Nayuji
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 1061Power : 1739Faith : 183Ngày tham gia : 15/02/2016Địa điểm : Trái Đất
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Em thì thích đọc truyện hơn coi phim nhưng giờ em lại quên hầu hết mọi thứ diễn ra xung quanh mình, thường thì chẳng nhớ những gì mình đã làm sáng nay nhưng cũng có khi tự nhiên nhớ lại rất rõ.
Còn về truyện trên forum thì đúng là đọc hết rồi nhưng hỏi lại nội dung thì hơi khó với em, lý do như trên thôi
Còn về truyện trên forum thì đúng là đọc hết rồi nhưng hỏi lại nội dung thì hơi khó với em, lý do như trên thôi
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Dạo gần đây chăm viết thật...
Mà Hatoru, đừng mong tao cho chú mày bá ngay từ đầu
Mà Hatoru, đừng mong tao cho chú mày bá ngay từ đầu
- Giới hạn sức mạnh:
- “Hatoru, tính sao đây?”
Ngồi trong phòng, Yumiki nghiêng đầu hỏi cậu trai tóc đen với khuôn mặt vô cảm.
Hatoru nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó thờ dài, cáu gắt nói.
“Chậc, còn cách nào khác sao? Dù sao chúng ta không thể thoát khỏi nơi này sớm được.”
“Có quá nhiều hạn chế thật...”
Cô búp bê nhỏ đang ngồi trên đầu Kuo cũng bất giác thở dài.
“Mỗi khi đi lại giữa các không gian, cần tận một tháng để khôi phục lại được...”
Năng lực của Hatoru tuy mạnh, nhưng rất nhiều hạnh chế đáng kể.
Thứ nhất là nguồn sức mạnh mà Yumiki đưa cậu mạnh vượt sức tưởng tượng của cậu, đều có quá nhiều thứ làm được với sức mạnh này. Đúng là sức mạnh lai giữa hai loại khí âm và dương 'thuần khiết', có khả năng giết cả 7 con Yêu Quái Nguyên Thủy và 9 vị Thần Cổ Đại, không thể coi thường được.
Và cũng vì nguồn sức mạnh khinh khủng thế, nên mới dẫn đến điều thứ hai. Cơ thể con người yếu ớt của Hatoru không chịu đựng được.
Hầu như bất cứ con người nào mà phải tiếp nhận thứ sức mạnh to lớn đấy, đều không chịu được và có khi phải chết. Kể cả yêu quái cũng khó mà sống được khi phải nhận thứ sức mạnh đó. Nhưng Hatoru lại thích hợp với loại sức mạnh đấy một cách hư cấu, không những thế sức sống của cậu còn gia tăng kì diệu.
Nhưng như thế không có nghĩa là cậu có thể tự do sử dụng thứ sức mạnh đó một cách tự do. Cơ thể hợp với loại khí đó nhưng chỉ giống như một cái bình chứa nước lớn, mà không biết nước trong đó là gì sử dụng thế nào. Nếu không biết cách sử dụng mà làm bừa thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần và thể xác, có khi sẽ dẫn đến cái chết từ từ trong đau đớn.
Vậy có thể sử dụng được sức mạnh đó, để cơ thể chịu được, Hatoru phải cật lực luyện tập, tăng cường sức mạnh thân thể, cơ bắp, sự nhanh nhẹn, tinh thần và các chỉ số khác của bản thân. Nhưng dù cố đến mấy, cậu vẫn chưa vượt qua được <Giới hạn của con người>.
<Giới hạn của con người> có tận 5 tầng. Tạm thời chưa nói đến nhưng khi mở hết cả 5 tầng này, con người có thể sẽ trở nên mạnh mẽ ngang với những con Yêu Quái Cổ Đại hay những vị Thần Nguyên Thủy thủa khai sinh.
Và Hatoru, còn chưa vượt qua giới hạn tầng thứ nhất của con người...
Sức mạnh của Yumiki, cho đến giới hạn của mình, Hatoru mới chỉ sử dụng và phát huy được có 5% đến 12%, còn những phần còn lại chỉ đang ngủ sâu trong Hatoru.
Vậy nên, nếu Yumiki trước đây có thể đi lại tự do giữa các không gian thì Hatoru mỗi lần đi lại giữa hai nơi phải cần thời gian phục hồi lại. Tuy thời gian mà phục hồi đã thu ngắn lại từ ba tháng xuống còn một tháng do Hatoru chăm chỉ luyện tập trong khoảng thời gian dài, nhưng vẫn rất phiền phức.
Vậy nên họ rất ít khi đi ra các thế giới khác chơi, một phần cũng do Hatoru mắc bệnh mù đường bẩm sinh...
“Hê, tất cả cũng do tên mù đường nhà ngươi. Nếu không phải do ngươi chúng ta sẽ không phải chịu cảnh tượng thảm hại này đâu.”
Kuo khịt mũi khinh bỉ rồi nói với chất giọng giễu cợt.
“Xem tên thảm hại nào nói kìa. Ây dà, 'Loài yêu thỏ chúng tôi giỏi nhất khoảng tìm đường đấy ~ Tôi sẽ đưa mấy người thoát khỏi cái nơi ngu ngốc này trong một buổi sáng ngay thôi ~ '. Hê, cuối cùng thì ăn hại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nguyên ngày. Có cái học viện bé như lỗ mũi mà éo tìm được đường ra. Đã thế còn đồng ý lấy phòng gái làm phòng ngủ vì không muốn nằm ngoài ngủ sao. Rác rưởi.”
“Cái mẹ gì!? Giờ đừng đổ lỗi cho ta hả? Tên rác rưởi, cặn bã của xã hội mới là ngươi, đếch phải ta.”
“Ha, thật nực cười. Còn hơn một con thỏ bị cả chủ nhân cũ bỏ rơi và lãng quên ha Ku~o~chan~”
“Cái... Ngươi... Ư... Thằng khốn!”
“Thôi đủ rồi, hai người nên dừng lại được rồi đấy...”
Khi nhìn vào một con thỏ đang bị ép đến sắp bật khóc đang gằn giọng gầm gừ với một tên tóc đen đang cười khinh bỉ với khuôn mặt như ác quỷ từ địa ngục trồi lên --- Yumiki đành lắc đầu chán nản rồi can ngay họ.
“Thật là... Hai người sao vẫn có thể giữ bình tĩnh mà cãi nhau như bình thường trong trường hợp này vậy? Mà Hatoru, cậu cũng ác miệng quá đấy, dù sao hiện nay Kuo cũng là shikigami của cậu mà.”
“Yumiki... Cậu tốt với tôi quá...”
Kuo khi nghe lời an ủi từ Yumiki, cảm động muốn khóc. Còn Hatoru thì...
“Chậc, tôi chẳng quan tâm.”
Vẫn trưng cái thái độ chán nản đấy ra. Có vẻ vẫn đang khá bực mình mà càu nhàu.
“...Tự nhiên bị lôi vô mấy thứ phiền phức, vô cái trò chơi ngu ngốc của tên ngu nào đó. Mệt chết đi được.”
Rồi thở dài. Hatoru bỗng nhếch mép lên cười ác.
“Nhưng mà... Để ta xem thử trò chơi này kéo dài đến đâu. Thử khiến ta vui vẻ xem nào ~”
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
* Chú ý:
- Gei. Dat gei. So gei and so sìn.
- Thuyền TrắngĐen trá hình. <(")
- Thằng Sói Trắng là con vẽ cho người khác, vậy mà vẫn thành con mình...
- Và rõ ràng chỉ tính dìm feel nó thôi mà... Sao thành giết luôn nó rồi...
- Gei. Dat gei. So gei and so sìn.
- Thuyền TrắngĐen trá hình. <(")
- Thằng Sói Trắng là con vẽ cho người khác, vậy mà vẫn thành con mình...
- Và rõ ràng chỉ tính dìm feel nó thôi mà... Sao thành giết luôn nó rồi...
- Ái tình:
- Phiền phức.
Sói Trắng lại đến tìm nó. Với sự tức giận pha lẫn buồn phiền.
Lúc nào cũng vậy. Cứ buồn phiền là đến gặp nó mà than vãn.
Sói Đen biết Sói Trắng tin tưởng nó, coi nó như người duy nhất có thể giãi bày lòng mình.
Nó cũng biết thằng Trắng ít khi tâm sự với ai nhiều như tâm sự với nó. Nó hiểu.
Nhưng cái cảnh một con sói trắng say khướt, bạo lực gầm lên những lời lẽ bi quan, trái ngược với vẻ lạc quan vui vẻ thường ngày, dù nhìn bao lần vẫn không thể quen được.
Rồi khi đó Sói Trắng sẽ trút giận lên người khác, chửi thề, chửi những người khác, và điều đó khiến nó chịu không được mà gầm gừ mấy tiếng.
Phiền phức quá đấy anh bạn. Không thể câm miệng dù chỉ một lúc à?
Nhưng dù có suy nghĩ như thế nó vẫn im lặng ngoan ngoãn lắng nghe, còn cho lời khuyên nữa.
Tuy thi thoảng những lời khuyên đó bị ném ngoài tai hắn.
Bực mình.
Toàn bộ lông trên cơ thể Sói Đen dựng ngược lên, cau có nhìn con sói trắng trước mặt.
Nó thực sự muốn đánh tên trước mặt mình, muốn đuổi hắn mà gào lên: "Chú phiền phức quá đấy! Bộ không còn ai để làm phiền ngoài ta ra hả!?"
Nhưng nó biết nó không thể. Nó không thể làm tổn thương thằng bạn đã luôn đặt niềm tin vào mình.
Sợ hãi mất đi cái tình bạn này. Nên nó im lặng.
Tiếp tục đeo lên mặt chiếc mặt nạ dối trá và vỏ bọc an toàn của mình, nó tiếp tục diễn vở kịch 'người bạn đáng tin cậy' của mình và đeo lên mặt nụ cười giả tạo.
Chỉ để an ủi Sói Trắng, chỉ để không làm tổn thương Sói Trắng.
Nó không còn sống thật với mình.
Rồi khi Sói Trắng nguôi cơn, đều gục đầu dựa vào hắn thì thào.
“Sói Đen vẫn là người tốt nhất nhỉ... Vẫn là người anh tin tưởng nhất...”
Rồi bật cười đau khổ.
“Ta yêu chú.”
Lông trên người Sói Đen dựng lên, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại.
“Ta cũng vậy...”
Giả dối!
Thật giả dối. Thật đáng kinh tởm.
Sao nó không thể thật lòng với chính mình.
Lời nói dối đó vui lắm sao? Làm thế sẽ vui lắm sao?
Buồn nôn, nó kinh tởm chính bản thân mình.
--------------
Thời gian tiếp tục trôi, Sói Trắng vẫn luôn đến gặp nó không ngừng.
Lần nào cũng vậy, Sói Đen đều mang cái nụ cười giả tạo, rồi giả nhân giả nghĩa an ủi hắn.
Rồi lúc nào kết thúc cũng là cảnh Sói Trắng ôm lấy nó và nói lời yêu đương kia.
Yêu.
Yêu.
YÊU.
Nghe nhiều đến phát ngán, đến mức kinh tởm.
Lúc nào cũng kết thúc bằng từ đó. Bộ hết từ để nói hả?
Sói Đen luôn cho rằng 'yêu' của Sói Trắng là 'thích' trong tình bạn. Nhưng giờ cái suy nghĩ đấy đã lung lay.
Thực sự chỉ là 'yêu' trong tình bạn? Hay mang hàm ý khác? Hay là Sói Trắng đã yêu nó?
Yêu sao?
Đừng đùa nhảm nhí!
Hai đứa nó chỉ là bạn. Trên hết còn là con trai với nhau.
Không thể nào có cảm tình với nhau được. Hoàn toàn không.
Nhưng nếu có thì sao?
Nếu Sói Trắng yêu nó?
Và những Sói Trắng còn liên tục nói từ đó, như nhắc nhở nó không được quên điều đó, và từ đó xoáy sâu vào đầu nó khiến nó phát điên.
Ha ha ha. Hay mình điên rồi?
--------------
Liên tục liên tục, những từ ngữ đó khiến nó bắt đầu hoang tưởng, nó YÊU Sói Trắng. Và Sói Trắng luôn luôn YÊU nó.
Nó cho rằng Sói Trắng luôn tin tưởng nó cho dù nó có ra làm sao. Cho rằng trong cả vũ trụ này Sói Trắng luôn tin yêu nó, và cho rằng nó sẽ không phản bội hắn.
Điều đó khiến nó khát khao gặp Sói Trắng, khát khao nói truyện với Sói Trắng, khát khao nghe âm thanh của Sói Trắng. Khát khao bản thân hắn.
Nó nghĩ mình sẽ phát điên khi không được gặp con sói phiền phức đấy.
Và những khi Sói Trắng đi tìm người khác tâm sự, nó gần như điên lên, cho rằng bản thân bị bỏ rơi, bản thân không được tin tưởng.
Nó gần như thù hằn với Thỏ Xám, một người bạn của cả hai và cũng là người được Sói Trắng công nhận.
Ha ha ha.
Ha ha ha ha ha ha ha ha.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Thật nực cười. Nó cười lên điên loạn.
Cuối cùng kẻ lạc vào cái hố bẫy này lại là nó, con sói cả tin ngu ngốc.
Thật ngu xuẩn mà.
--------------
Dục vọng.
Độc chiếm.
Hai thứ cảm xúc đó xoáy cuộn vào nhau, hóa thành con dã thú đen ngòm cắn xé bên trong Sói Đen khiến nó đau đớn rên lên.
Nó muốn Sói Trắng, thèm khát Sói Trắng. muốn được hắn đụng vào mình, muốn được hắn hành hạ.
Dục vọng chiếm hữu trào lên khiến nó điên cuồng hơn.
Hay tự thỏa mãn bản thân mình?
Không. Không đủ.
Không đời nào có thể đủ được.
Nó cần thêm, cần nhiều hơn nữa.
Toàn thân nó phình to, lông đen mọc trên toàn thân, hai con mắt dị màu trở nên điên dại.
Cưỡng chế hóa sói, nên không hóa thành sói hoàn toàn, mà dạng hình dạng kì dị giống như ác quỷ.
Thở dốc.
Đánh mất nhân tính trong người.
Rồi khi nó nhìn hình ảnh mình trong gương. Toàn lông phủ lông đen nhọn tua tủa chĩa lên, chân tay vặn vẹo, hai con mắt dị màu sáng lên trong bóng đêm mang theo sự dữ tợn.
Giống như một con quái vật vậy.
Kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm.
Đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ.
Thật đáng sợ. Thật kinh tởm. Thật buồn nôn.
Sói Đen ghê tởm chính bản thân mình. Ngồi trong bóng đêm mà khóc.
---------------
Sói Trắng hay đi tán gái.
Nhìn điều đó khiến nó chẳng vui tí nào.
Thật chướng mắt. Chết hết đi cho rồi.
Hay nên tự tay giết chúng, tự tay cho những thứ ngứa mắt biết mất khỏi thế giới này.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ vui vẻ, hạnh phúc của Sói Trắng, lòng nó chợt nhói lên.
Lúc này với những khi Sói Trắng buồn bã thật khác xa. Khuôn mặt của Sói Trắng khi này thật bình thản, thật đẹp...
Rồi lúc đấy, nó chợt nhận ra một điều.
Lỗi không phải tại Sói Trắng, lỗi là do NHỮNG KẺ KHIẾN Sói Trắng đau khổ.
Vậy nên giết hết chúng là ổn nhỉ?
Giết hết những kẻ đó, Sói Trắng sẽ được giải thoát.
Và nó sẽ được giải thoát.
Giải thoát khỏi những cảm giác ghê tởm này.
Được rồi. Giết hết chúng đi.
Giết tất cả những kẻ ngáng chân.
--------------
Nhưng khi lưỡi dao cắt đứt cổ một người. Nó bỗng thấy buồn nôn.
Buông rơi con dao, nó ôm thấy toàn thân đang run lên từng đợt.
Sao nó có thể làm như vậy?
Đây không phải là hiện thực.
Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình. Đây không phải là mình.
Sói Đen đã đánh mất bản thân mình.
Không thể dừng được nữa rồi.
-------------
Mệt mỏi.
Toàn thân rã rời. Nó nằm dài trên nền đất lạnh lẽo.
Quá muộn rồi.
Không thể quay đầu được rồi.
Bỏ cuộc thôi.
Nó đã đánh mất chính mình rồi. Không còn là Sói Đen nữa...
Nó đã lún quá sâu vào bóng tối, không ai có đủ khả năng kéo nó ra.
Sói Trắng sẽ hạnh phúc hơn khi sống ở một nơi tràn ngập ánh sáng ngoài kia. Sẽ có một người đáng để tin tưởng hơn là nó.
Đúng vậy, Sói Trắng không cần kẻ như nó.
Hạt giống tình yêu này, nó cũng không cần...
Mệt mỏi quá rồi.
Nên kết thúc thôi.
Kết thúc trò chơi tình ái ngu ngốc này.
Với lấy khẩu súng lục đen bóng, nó đưa nòng súng lên thái dương mình. Trên mặt nở một nụ cười tự giễu bản thân.
Tạm biệt.
Và bóp cò.
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Truyện ngắn, non-Touhou] Đằng sau tấm màn ánh sáng
» [Nhiều truyện ngắn] Ảo Tưởng Vạn Hoa <một số giả thuyết về Touhou>
» [Sinh nhật GenVN lần 6] Truyện ngắn không tên
» [Truyện ngắn một chương] Yuurei Gakudan ~ Phantom Ensemble
» [Truyện ngắn một chương] Pure Furies ~ Kokoro no Arika
» [Nhiều truyện ngắn] Ảo Tưởng Vạn Hoa <một số giả thuyết về Touhou>
» [Sinh nhật GenVN lần 6] Truyện ngắn không tên
» [Truyện ngắn một chương] Yuurei Gakudan ~ Phantom Ensemble
» [Truyện ngắn một chương] Pure Furies ~ Kokoro no Arika
|
|