Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
[Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Meo ~
À nhầm, nói sao nhể?
Đây chỉ là 1 topic mình tạo riêng để đăng mấy fic oneshot của mình vô đây cho dễ tổng hợp hơn thôi.
Do ham hố đó mà ha ha ha.
Nhưng dù sao nói trước là mình rất lười ~ và rất tùy hứng. Phởn thì ra chap rất nhanh còn ko thì... Chắc ngâm cả năm mất ha ha...
DANH SÁCH FIC
À nhầm, nói sao nhể?
Đây chỉ là 1 topic mình tạo riêng để đăng mấy fic oneshot của mình vô đây cho dễ tổng hợp hơn thôi.
Do ham hố đó mà ha ha ha.
Nhưng dù sao nói trước là mình rất lười ~ và rất tùy hứng. Phởn thì ra chap rất nhanh còn ko thì... Chắc ngâm cả năm mất ha ha...
DANH SÁCH FIC
- Touhou:
- Non-Touhou:
- My OCs
+ Câu truyện ngắn về Sói Đen và Chó Rừng.
+ Đêm giao thừa.
+ Truyện lảm nhảm.
+ Platonic Love.
+ Câu truyện của kẻ sinh ra từ sự hận thù.
Part 1
+ Sự khai sinh và cái tên.
+ Giới hạn sức mạnh.
+ Ái tình.
...
Được sửa bởi Ookami Ichia ngày 10/3/2016, 12:07 pm; sửa lần 9.
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Đây là 1 cái fic mà mình ngâm từ hồi hè đến giờ. Fic kể về quá khứ của Yuyuko và 1-người-nữa-mà-mn-đọc-truyện-sẽ biết.
Câu truyện thứ nhất
Câu truyện thứ nhất
- Part 1:
- Một câu chuyện đã thất lạc.
Một câu chuyện đã bị lãng quên.
Một câu chuyện về đứa con gái của quỷ.
Khoảng 1000 năm trước tại gia tộc Saigyouji, vào đêm trăng tròn, có hai đứa trẻ sinh ra.
Một cặp sinh đôi.
Khi đứa trẻ đầu tiên ra đời, trăng như sáng rực lên và các cây hoa anh đào khẽ xào xạc nhẹ như chào đón sinh linh nhỏ bé này.
Đứa trẻ mang mái tóc và màu mắt màu hồng phớt như màu những cánh hoa anh đào với khuôn mặt bụ bẫm khiến ai cũng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi khi đứa trẻ thứ 2 ra đời. Ai cũng nghĩ đứa em sẽ xinh đẹp như chị nó nhưng...
Ngoại trừ mái tóc màu hồng giống chị mình, đứa trẻ này hoàn toàn khác xa mong đợi của mọi người.
Đôi mắt đỏ, đỏ rực như máu đang nhìn chằm chằm vào mọi người. Và những hình xăm màu đen kì dị kéo dài, che kín nửa thân bên trái của nó.
Ngay lập tức, cảnh sắc ngoài kia bỗng thay đổi, ánh trăng như chuyển sắc, bầu không khí trở nên u ám đáng sợ.
Điềm xấu.
Họ liền coi đây là một điềm xấu.
Đứa trẻ này hoàn toàn không bình thường. Nó khiến họ sợ hãi, khiến họ bất an. Đứa trẻ này mang mùi chết chóc. Đứa trẻ này là quái vật. Không, đôi mắt đó...
Là đôi mắt của ác quỷ.
Ác quỷ. Đứa trẻ đó là ác quỷ.
Vì sợ hãi đứa trẻ này, họ liền giam nó lại. Xóa bỏ về sự tồn tại của nó, không cho phép một ai biết về sự tồn tại của nó.
Và như vậy, đứa trẻ đó trở thành một bí mật nhỏ của gia tộc Saigyouji.
Đứa trẻ đó, tồn tại như không tồn tại từ đó đến tận bây giờ.
oOo
Vài năm sau...
“Youki, Youki ~ Nhìn kìa, ở ngoài kia có lễ hội kìa. Ta muốn xem, cho ta ra ngoài đi ~”
Một cô bé khoảng 5 tuổi với mái tóc phớt hồng chạy lại chỗ một cậu bé với mái tóc trắng khoảng 10 tuổi ăn mặc giống với samurai. Cô bé kéo áo cậu bé tên Youki kia rồi chỉ tay ra ngoài với vẻ mặt mong muốn, xin cậu với một giọng nói non nớt.
“Youki ~ Cho ta đi đi mà ~”
“Xin lỗi Yuyuko-sama nhưng người còn bé quá. Người có thể đợi vài năm nữa được không?”
“Ge~ Lại mấy năm nữa. Năm ngoái Youki cũng nói vậy rồi. Ta không chịu đâu!”
Đối mặt với cô chủ nhỏ đang bắt đầu phồng má giận dỗi như chú mèo nhỏ trước mặt mình, Youki
chỉ có thể ngượng cười rồi xoa đầu an ủi cô bé.
“Vậy khi Yuyuko-sama lớn hơn, thần hứa sẽ đưa Yuyuko-sama đi chơi lễ hội mà. Vì vậy đừng giận thần nữa.”
“Lớn hơn? Vậy khi nào hả?”
“Ừm... Khi Yuyuko-sama được 10 tuổi chẳng hạn.”
Mỉm cười lém lỉnh, cậu búng trán Yuyuko một cái khiến cô bé kêu lên một tiếng "Au~" đầy dễ
thương.
“Vậy nhé. Giờ thần bận rồi, gặp lại người sau. Tạm biệt Yuyuko-sama.”
“Ư... ơ... T-tạm biệt.”
Yuyuko xoa trán mình rồi nhìn Youki vẫy tay tạm biệt cô rồi rời đi, bỏ cô bé lại một mình.
oOo
“Youki thật là... lại bỏ ta lại một mình.”
Chỉ còn lại một mình, Yuyuko bước đi trên hành lang một cách buồn bã.
Yuyuko tuy là đứa con gái duy nhất của gia tộc Saigyouji nhưng ngay từ nhỏ đã thiếu đi sự yêu thương của cha mẹ. Cha mẹ cô thì luôn bận rộn, còn những người thân cận thì luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô bé.
Cô có thể đi bất cứ nơi nào cô muốn trong nhà nhưng cô không được phép ra ngoài, vậy nên cô bé chẳng có ai làm bạn cả. Ngoại trừ Konpaku Youki, người làm vườn, người hầu cận thân nhất của cô và cũng là người bạn duy nhất mà cô bé có.
Nhưng có vẻ như dạo này Youki khá bận rộn với việc gì đó, luôn đi ra ngoài khiến cô bé cảm thấy khá cô đơn.
“Ừm... Đây là...?”
Đừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ dán đầy các lá bùa phong ấn, Yuyuko nghiêng đầu tò mò.
Cô đã đi khắp nơi trong nhà nhưng chưa bao giờ thấy cánh cửa nào trông như thế này cả.
Ngoài ra, cảnh vật quanh đây cũng rất lạ, nơi đây cô cũng chưa thấy bao giờ. Sàn nhà cũ kĩ, đầy bụi. Youki luôn chăm sóc các khu vườn một cách cẩn thận nhưng ở đây thì cỏ mọc rậm rạp ngoài vườn.
Trông như nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Không khí quanh đây thì u ám. Và cánh cửa lại khiến cô bé cảm thấy bất an-- nhưng nó lại tạo ra một sức hút mãnh liện, khiến cánh tay của Yuyuko bất giác đưa ra bóc lá bùa phong ấn xuống và nhẹ nhành mở cánh cửa.
Từ trong bóng tối của căn phòng, cô bé thấy nó.
Đỏ.
Màu đỏ rực như máu trong đôi mắt đó đang xoáy sâu vào cô.
Một cô bé với mái tóc hồng rối bù và đôi mắt đỏ. Cô bé đó có thân hình bé nhỏ, với những hình xăm kì dị che kín nửa thân bên trái. Những hình xăm khiến nhiều người sợ hãi, kinh tởm.
Cô bé nhìn chằm chằm vào Yuyuko đầy cảnh giác, còn Yuyuko nhìn lại cô bé đầy tò mò.
Họ cứ thế nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng Yuyuko lên tiếng, phá vỡ khoảng thời gian ngột ngạt đó.
“Sao bạn sống ở đây vậy?”
Trong thoáng chốc, biểu cảm của cô bé kia dao động. Có chút ngạc nhiên lóe lên trong đôi mắt đó, nhưng vẻ cảnh giác quay trở lại ngay lập tức. Cô bé trả lời, với chất giọng khản đặc.
“Bị nhốt...”
“Bị nhốt? Ai dám nhốt bạn vậy?”
“Bọn họ... Những người bên ngoài cánh cửa đó...”
Cô bé hướng ánh nhìn ra phía cửa và Yuyuko cũng nhìn ra theo.
Trong phút chốc, Yuyuko thấy khó hiểu. Khó hiểu vì sao lại có người lại có thể độc ác đến mức nhốt một cô bé dễ thương ở một
nơi như thế này. Rồi Yuyuko bắt đầu cảm thấy tức giận:
“Tại sao? Tại sao lại có người dám nhốt bạn ở một nơi như thế này? Vậy cậu nói tên người đó đi, mình sẽ báo với cha. Đúng, mình sẽ báo với cha để cha trừng trị người đó rồi đưa cậu ra khỏi đây!”
Nói đoạn, Yuyuko quay lưng lại toan chạy ra phía cửa. Lúc này vẻ mặt thì cô bé mắt đỏ kia hoảng hốt, thực sự hoảng hốt.
“K-khoan... Khoan đã...!”
Cô bé đứng bật dậy muốn đuổi theo Yuyuko nhưng do lâu ngày không đi lại khiến cô bé mất đà ngã xuống. Yuyuko thấy thế thì ngừng chạy quay lại tính đỡ cô bé dậy thì cô bé túm chặt tay áo Yuyuko.
“Làm ơn...”
“Sao...?”
Cô bé nói với chất giọng thều thào van xin.
“Làm ơn đừng nói với ai hết...”
“Đáng sợ lắm...”
Rồi cô bé ngồi co lại, gục mặt xuống đầu gối. Toàn thân gầy gò run lên từng đợi.
Cô bé tóc hồng này chính là cô bé năm xưa bị gia tộc Saigyouji cho là ác quỷ, là lời nguyền, là điềm báo của gia tộc. Và vì sợ hãi nên chính bố mẹ của Yuyuko và cả cô bé đó đã cho người giam vào trong căn phòng này, phong ấn lại và giữ bí mật đó đến tận bây giờ.
Vậy nên Yuyuko hoàn toàn không biết gì và hoàn toàn không hiểu gì cả. Chỉ lặng im nhìn vào thân hình bé nhỏ kia.
Rồi không hiểu như nghĩ ra cái gì trong đầu, khuôn mặt Yuyuko rạng rỡ hẳn lên. Tóm chặt bàn tay của cô bé ấy, Yuyuko nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngơ ngác của cô bé với một nụ cười tươi rói mà nói:
“Hay chúng ta làm bạn đi!”
“Bạ... Bạn...?”
“Ừm! Bạn trong bạn bè ý! Như vậy chú ta có thể chơi với nhau rồi.”
Câu nói ngây thơ trong sáng của Yuyuko bất giác khiến cô bé ngạc nhiên. Trước đây, chưa một ai đối xử tốt với cô bé, chưa một ai nói với cô bé những lời này cũng như muốn làm bạn với cô bé. Tất cả chỉ có sự ghê sợ, kinh tởm trong đôi mắt những người mà
cô bé gặp kèm theo sự chửi rủa đánh đập. Vậy nên trong phút chốc, đối diện với sự chân thành
không chút ác ý kia đã kiến lòng cô bé chợt cảm thấy ấm áp.
“Vậy cậu nghĩ sao? Làm bạn nhé!”
Tiếng nói non nớt đó lại vang lên cùng với nụ cười ngây thơ. Cô bé đó, với khuôn mặt hơi ửng hồng, nắm chặt lấy tay Yuyuko, và lần đầu tiên trong đời, cô bé mỉm cười dịu dàng đáp lại.
“Ừm... Cùng làm bạn nào...”
Được sửa bởi Ookami Ichia ngày 5/11/2015, 12:58 am; sửa lần 1.
- Waifu
mr.equal
Administrator - Waifu Order : FA. :
Online Offline Posts : 4931Power : 10170Faith : 2498Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : SDM
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
mr.equal đã viết:Ai quen thân với Yuyuko mà lại có mắt đỏ nhỉ?
Thề là cốt truyện của mình xoắn vặn lắm, nv đách liên quan 1 tí gì với nhau mình cũng cho quen thân nhau đc hết
Cơ mà tình trạng hiện tại là lười viết part 2 nhưng lại xong part 1 của câu truyện thứ 2 rồi... Giờ tính sao? Đăng ngay cho nóng
- Waifu
tinkatan
Member - Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12. :
Sống Đang ngủ Posts : 1423Power : 7237Faith : 1187Ngày tham gia : 09/06/2015Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Đọc xong fic mới quay lại đọc câu này và có cảm giác rất là ****Ookami Ichia đã viết:
Nhưng dù sao nói trước là mình rất lười ~ và rất tùy hứng. Phởn thì ra chap rất nhanh còn ko thì... Chắc ngâm cả năm mất ha ha...
*túm áo* đòi chap mới
Cứ post hết lên đi :yuuka22:Ookami Ichia đã viết:
Cơ mà tình trạng hiện tại là lười viết part 2 nhưng lại xong part 1 của câu truyện thứ 2 rồi... Giờ tính sao? Đăng ngay cho nóngchỉ để mn đách hiểu mình đang viết cái mệ gì và truyện qué gì đang xảy rahay để xử lí xong câu truyện thứ nhất đã
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Ồ, nếu chỉ là one shot không thì cũng khá tiếc vì mình (và chắc cũng như mọi người đọc fic này) rất tò mò về chuyện gì sẽ xảy ra với Yuyuko và người 'bạn' kia sau này. Mình thì không biết là Yukarin sẽ có xuất hiện hay không và sẽ có ảnh hưởng như thế nào, chưa kể là sẽ đến khi Yuyuko bị phong ấn vào Ayakashi thì sụ việc sẽ diễn biến như thế nào nữa *bấn loạn-ing*
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
^ À, thực ra thì cái fic này mình nghĩ ra từ lúc cái event viết fic quá khứ về Yuyuko đó. Do ko thể tham gia nên mình tính viết nó thật nhanh coi để khích động mn viết fic, coi như gợi ý đó. Nhưng bất quá máu nhây trỗi dậy thành ra... Ahahaha
Mà cũng đừng lo, fic này viết xuyên suốt quá khứ của Yuyuko mà, từ lúc sinh ra (part 1 hiện giờ) đến lúc trở thành ma. Và hơn nữa cũng khai mở bí mật cô bé kia là ai nữa. Và vào khoảng thời gian mà Yuyuko lớn lên sẽ ko xảy ra bất trắc sẽ đc tuy nhanh chỉ lướt qua vài câu tr nhỏ xung quanh họ như thước phim thôi.
Ngoài ra, sau khi hết câu truyện của Yuyuko có thể mình sẽ viết về câu truyện của Youki. Trong câu truyện của Youki sẽ mở nốt những bí mật trong câu truyện của Yuyuko để biết 2 câu tr thành hoàn chỉnh. Có thể sau câu tr này mình sẽ viết luôn hoặc ko phởn lên viết về câu tr của Kagerou trước
P/s: ừ mà báo trước là do mấy fic đó nghĩ ra lâu mà mình méo chịu viết ý ra giấy nên căn bản là hơi...quên quên vài chi tiết đơn lẻ. Giờ đang ép não nhớ lại, đoạn nào sợ quên quá lại phải ngồi nghĩ lại. Nên nếu khi đọc thấy chỗ nào mà hơi cứng, lạ lạ hay chưa logic hay khớp với đoạn trước thì xin lỗi là mình đã cố hết sức...
P/s2: còn nữa, mình là mình còn đang đợi fic của cậu đến dài cổ nè... Drop rồi sao? Hay bận quá vậy?
Mà cũng đừng lo, fic này viết xuyên suốt quá khứ của Yuyuko mà, từ lúc sinh ra (part 1 hiện giờ) đến lúc trở thành ma. Và hơn nữa cũng khai mở bí mật cô bé kia là ai nữa. Và vào khoảng thời gian mà Yuyuko lớn lên sẽ ko xảy ra bất trắc sẽ đc tuy nhanh chỉ lướt qua vài câu tr nhỏ xung quanh họ như thước phim thôi.
Ngoài ra, sau khi hết câu truyện của Yuyuko có thể mình sẽ viết về câu truyện của Youki. Trong câu truyện của Youki sẽ mở nốt những bí mật trong câu truyện của Yuyuko để biết 2 câu tr thành hoàn chỉnh. Có thể sau câu tr này mình sẽ viết luôn hoặc ko phởn lên viết về câu tr của Kagerou trước
P/s: ừ mà báo trước là do mấy fic đó nghĩ ra lâu mà mình méo chịu viết ý ra giấy nên căn bản là hơi...quên quên vài chi tiết đơn lẻ. Giờ đang ép não nhớ lại, đoạn nào sợ quên quá lại phải ngồi nghĩ lại. Nên nếu khi đọc thấy chỗ nào mà hơi cứng, lạ lạ hay chưa logic hay khớp với đoạn trước thì xin lỗi là mình đã cố hết sức...
P/s2: còn nữa, mình là mình còn đang đợi fic của cậu đến dài cổ nè... Drop rồi sao? Hay bận quá vậy?
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Hụ hụ, một là mấy ý tưởng nó cứ quay mòng mòng mà không xác định rõ được, một phần cũng là do mình cũng bắt đầu đi làm rồi nên khó mà thong thả ngồi viết fic như trước...Giờ chủ yếu chỉ lướt youtube nghe nhạc touhou là chính thôi x.x
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Xin lỗi, xin thông báo 1 tin khá là liên quan...
Cái đt viết đc dấu của mình hỏng rồi, hỏng màn hình trong. Mà máy tính thì ko đc dùng...
Nên là... Chắc mình tạm drop mấy cái này
Xin thứ lỗi, đùa chứ, đã quyết tâm viết tử tế ko nhây nữa thì đt nó lại hỏng OTL
Cái đt viết đc dấu của mình hỏng rồi, hỏng màn hình trong. Mà máy tính thì ko đc dùng...
Nên là... Chắc mình tạm drop mấy cái này
Xin thứ lỗi, đùa chứ, đã quyết tâm viết tử tế ko nhây nữa thì đt nó lại hỏng OTL
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Truyện ngắn, non-Touhou] Đằng sau tấm màn ánh sáng
» [Sinh nhật GenVN lần 6] Truyện ngắn không tên
» [Nhiều truyện ngắn] Ảo Tưởng Vạn Hoa <một số giả thuyết về Touhou>
» [Truyện ngắn một chương] Yuurei Gakudan ~ Phantom Ensemble
» [Truyện ngắn một chương] Pure Furies ~ Kokoro no Arika
» [Sinh nhật GenVN lần 6] Truyện ngắn không tên
» [Nhiều truyện ngắn] Ảo Tưởng Vạn Hoa <một số giả thuyết về Touhou>
» [Truyện ngắn một chương] Yuurei Gakudan ~ Phantom Ensemble
» [Truyện ngắn một chương] Pure Furies ~ Kokoro no Arika
|
|