Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Chúc mừng năm mới, 1 fic ngắn làm quà cho lũ con nhà ngộ ~
Đây là 2 trong số n nv mới nên chưa kịp đặt tên, nên cứ gọi Chó, Mèo cho nhanh ha ;v;
Mà viết tr về nv chưa có tên, lại là kemono nữa viết khó vãi... Méo biết tả thế nào cho hợp lí
Đây là 2 trong số n nv mới nên chưa kịp đặt tên, nên cứ gọi Chó, Mèo cho nhanh ha ;v;
Mà viết tr về nv chưa có tên, lại là kemono nữa viết khó vãi... Méo biết tả thế nào cho hợp lí
- Đêm giao thừa:
Trong một căn phòng nhỏ, một con mèo đang ngồi trong kotatsu nhìn chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt, tay liên tục bấm trên bàn phím, tập trung cao độ lắm.
"A ~ Mùa đông ngâm mình trong nước nóng đúng là tuyệt nhất mà ~ Hửm?"
Từ cửa phòng, một con chó lông vàng bước vào, lông vẫn còn chút hơi nước, nhìn có vẻ sảng khoái lắm. Nó nhìn về phía con mèo ngồi bên kotatsu, rồi tiến
đến vui vẻ bắt truyện.
"Hê, vẫn còn làm việc à?"
"..."
Im lặng.
"Ê này."
"..."
Vẫn im lặng.
Nó nhìn con mèo kia một lúc, bắt đầu chui vào kotatsu ngồi sát về phía cậu ta. Đặt cằm nó lên vai cậu, càu nhàu vẻ không vui.
"Ê này, ngưng làm việc và quan tâm tới tôi chút đi."
"... Cậu muốn gì?"
Giờ cậu ta mới thở dài, đáp lời nó, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi máy tính dù chỉ một phút. Bất quá, nó chẳng quan tâm tới việc đó lắm, nhe răng cười.
"Ra ngoài---"
"Đứng dậy, đi thẳng, rẽ phải là ra đến cửa."
"Cậu còn chưa nghe tôi nói hết câu mà!"
Ngay lập tức cậu từ chối nó và cũng ngay lập tức nó đối đáp cậu bằng một câu chuẩn tsukkomi. Con mèo bắt đầu nhíu mày, rời mắt khỏi máy tính nhìn vào mắt con chó lông vàng kia.
"Vậy cậu muốn ra ngoài làm gì trong cái tiết trời như thế này?"
"Không có gì nhiều, đi dạo với t---"
"Hãy liên hệ tới đồn cảnh sát, kêu anh bạn chó béc-giê dắt cậu đi dạo đi."
"Rút cục cậu coi tôi là con gì vậy? Mà chó dắt chó đi dạo sao?! Thật sao?!"
"Tôi tưởng loài chó các cậu không đi dạo một mình được nên cần ai dắt đi. Mà tốt hơn cậu nên nhờ ai khác tốt hơn là nhờ một con mèo đấy."
"Tôi đếch cần ai dắt đi dạo hết! Vả lại hôm nay là đầu năm! Đầu năm đó! Có ai đầu năm nằm nhà làm việc như cậu không hả? Chí ít cũng phải ra ngoài đi chùa cầu may lấy lộc đầu năm chứ!"
"Không cần thiết, việc đó tốn ----"
Lần này cậu còn chưa nó xong câu, con chó điên kia đã vồ lấy máy tính xác tay của cậu, ôm nó và chạy ra một góc, nhìn chằm chằm mặt cậu với ý "Không làm việc gì nữa, đi với tôi đi."
Bất đắc dĩ, cậu đành ngưng việc làm lại, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nhìn thấy những bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống nhè nhẹ, cậu không nói không rằng, trùm chăn lên kín đầu, chui sâu vào trong kotatsu hơn.
"Này!"
"Không đi. Loài mèo chúng tôi không chịu lạnh giỏi như loài chó các cậu. Tôi chưa muốn hóa thành tảng băng."
Nó gần như cảm thấy vô vọng khi nhìn xuống con mèo lười biếng nào đó, rồi thở dài. Nó biết không thể ép được cậu ta, nên nó bỏ cuộc, bỏ chiếc máy tính ra, chui lại vào trong kotatsu, nằm dài trên bàn.
Một khoảng lặng trôi qua.
"Này."
"Sao?"
Lần này là mèo mở lời trước.
"Chúc mừng năm mới... Và chúc ngủ ngon."
Nó mở to mắt quay ngoắt ra nhìn vô cái đống bên cạnh mình. Rồi mặt rạng rỡ hẳn lên, nó cười nói.
"Cậu cũng vậy."
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Btw, con nhà ngộ cũng xin gửi lời chúc đến với mn
- Spoiler:
#nhà1 (hầu hết toàn trai)
Gui: Yà hú! Năm mới rồi mọi người ơi! Lì xì lì xì! Sói, em muốn lì xì!
Hachi: Chúc mừng năm mới! Năm nay lại cố gắng nhé! Phải không Taya? *mặt hớn hở*
Taya: Ư hả? À mừng năm mới vui vẻ. Mong năm nay tôi sẽ bớt sợ con người hơn... *nói nhỏ dần*
Sói Đen: Ài, năm mới hả? Mừng năm mới nhá, dù tôi chỉ chúc cho có lệ thôi, chứ năm nào chẳng giống nhau.
Rika: Tôi chúc sớm lúc nãy rồi, coi như chừa tôi ra. *ngáp*
Zet: Ờ, chúc mừng năm mới. Này ông già, năm nay đừng có coi tôi như không khí nữa đấy.
Ryuuto: Fufu, năm mới vui vẻ ~ Tôi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần mấy người tìm và xin số điện thoại mấy em gái nào đó xinh xinh cho tôi thôi ~
Ichi: Ryuuto, về với Shirou đi. Còn nếu chú mày đếu muốn Shirou nữa thì đưa cho anh.
Shirou: Tôi có phải đồ vật để 2 người dành nhau đâu *cười ngượng* à mà, chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Ren: ...Mừng năm mới.
Luna: Eh? N-n-n-năm nay em sẽ cố gắng làm việc thật tốt!
Con mèo nào đó: Mừng n--- Khoan! Tại sao tôi còn chưa có tên! Tôi nhớ lần trước Ichi vừa nhờ bạn bè đặt tên cho tôi mà! Sao giờ vẫn chưa có!
#nhà2 (hầu hết toàn gái)
Hatoru: Mừng năm mới. Rồi, có gì vui không? *uể oải*
Kuo: *nhìn thằng phía trên 1 cách khinh bỉ* Này, mắt cá chết, năm mới đến rồi thì vui chút đi.
Yumiki: Tôi chỉ mong năm mới Hatoru chăm lên chút... Cậu còn không khiểm soát đc sức mạnh mình tốt như cậu nghĩ đâu...
Sen: *ngáp* mừng năm mới... Mong mọi người có những giấc mơ đẹp... *gật gù*
Rantanme: Ô hô hô, vào đêm giao thừa đi dọa con người là vui nhất đó ~ rồi tôi sẽ ăn sạch sự sợ hãi của họ ~
Hyouji: Năm mới rồi. Có lẽ Yuuka-san sẽ rất vui khi nhìn thấy những bông hoa này. Em sẽ tặng chị ấy coi như lời cảm ơn vì đã nuôi dưỡng em bấy lâu nay.
Suipaku: Guhahaha! Vậy con quỷ già này lại thêm 1 tuổi rồi ~ Chắc tôi nên kiếm lũ quỷ dưới Hỏa Ngục chơi đùa chút ~ không thì kiếm Momo-chan ~ "quậy" chút ha ~
Momo: Năm nay là năm cuối con quỷ đó còn có thể nhìn thấy mặt trời. Nhưng mai thì không đâu, tôi quyết sẽ lấy đầu của nó!
Hane: Năm mới rồi ha! Inukawa mừng tuổi cho em đi!
Inukawa: Hane, em có đâu còn bé nữa... Cư xử cho đúng tuổi mình đi.
Các "thanh niên" chưa có tên: ... Chúng tôi cần được "lì xì" cho tên trước đã...
Ichi: *ngó lơ* xin lỗi...
#nhà3 (kemono)
...
Sói: KHOAN ĐÃ NÀO! ÔNG GIÀ, ÔNG CHƯA ĐẶT TÊN HẾT CHO DÂN BÊN NÀY!
Ichi: LÁO, TAO CÓ ĐẶT TÊN CHO SHEN LONG VỚI ZAC RỒI.
Sói: MỖI 2 THANH NIÊN ĐÓ THÔI CHỨ GÌ?
Ichi: TAO BẬN ĐƯỢC CHƯA!
Sói: ÔNG BẬN CÁI CM GÌ CHỨ?
Rika: 2 ĐỨA BÂY IM CHÚT ĐI! MUỐN CÃI NHAU THÌ RA CHỖ KHÁC!
----
Shen Long: ...*nhìn đám láo nháo phía trên* Coi như tôi không quen họ.
..
Zac: Ga ha ha! Họ cũng vui mà! Dù sao năm mới mạnh khoẻ, thiệt mạnh khoẻ nha ga ha ha!
Sói Đỏ: *lúng túng* U...u... Grao... Chúc... Năm m-m-mới... U u
...
Zac: Cậu vẫn chưa nhớ cách nói thì không cần cố quá đâu *khoác vai*
Chó: Năm mới tốt lành. Năm nay năng nổ lên tí nha Mèo. Nếu được thì nên xin sếp cho nghỉ phép vài ngày đi du lịch với tôi đi.
Mèo: Tôi không có thời gian rảnh. Nếu dỗi hơi thế thì ra sắp xếp hồ sơ phụ tôi hoặc không ra ngoài bắt tội phạm đi. Tội ác không có nghỉ ngơi đâu.
#nhà4 (monster)
*láo nháo* *hỗn loạn*
Flamtor: Ha ha, năm mới đến rồi à!
Ikarus: Tuyệt thật đó!
Shoutarou: Năm mới!
Clamper: Nhân vật chính đến đây!
King Tails: Ha ha ha, năm mới phải đãi ngộ ta thật tốt nha.
Sabi: *hú* Uuuuuuu ~
....
Ichi: ĐỦ RỒI ĐẤY! CHÚNG BÂY TÍNH TỪNG ĐỨA RA CHÚC 1 HẢ? THẬT HẢ? XEM LẠI SỐ LƯỢNG BỌN BÂY ĐI! CÓ HƠN 500 ĐỨA KHÔNG? TÍNH GIẾT TAO À?
#nhà5 (bạn bè thế giới thằng Sói)
#nhà6 (người ở thế giới Gui)
#nhà7 (các nv phụ khác, bao gồm người quen Ryuuto, Shirou, Hachi, Rika...)
Ichi: THÔI ĐỦ RỒI! TÔI MỎI TAY LẮM RỒIIIIIII!!!
- Waifu
mr.equal
Administrator - Waifu Order : FA. :
Online Offline Posts : 4931Power : 10170Faith : 2498Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : SDM
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Cảm thấy hơi nhột nhột.Luna: Eh? N-n-n-năm nay em sẽ cố gắng làm việc thật tốt!
Nếu 500 đứa sợ dài quá thì cho chúc đồng thanh là được mà
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
mr.equal đã viết:Cảm thấy hơi nhột nhột.Luna: Eh? N-n-n-năm nay em sẽ cố gắng làm việc thật tốt!
Nếu 500 đứa sợ dài quá thì cho chúc đồng thanh là được mà
Em đó là người thú đó, không phải người mặt trăng đâu *chấm nước mắt like a thiếu lữ shoujo*
Btw, Ass chưa muốn "Khúc giao hưởng của quỷ" đâu. Là ô nhiễm, ô nhiễm âm thanh cấp độ SSS đó lũ dẹo đó mỗi đứa 1 tính, 1 chất giọng. Có đứa biết nói, có đứa không, còn có đứa điều khiển âm thanh, khuếch đại âm. Đồng thanh chúc chắc nát cả cái foru này mất.
Và mn chưa muốn máy tính nhiễm virus, sập mạng, treo máy, mất điện toàn thành phố hay rối loạn Thời-Không đâu... Có nhiều đứa tốt nhất là ko nên thòi mặt ra hay nói 1 từ nào thì hơn...
- Waifu
mr.equal
Administrator - Waifu Order : FA. :
Online Offline Posts : 4931Power : 10170Faith : 2498Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : SDM
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
mr.equal đã viết:Đọc bài của Ichi lắm khi còn kinh hơn cả việc đọc bài của Baku.
wut? Mình nhận định mình là người bình thường đến
Mà tí có chap mới của 1 trong 2 truyện viết về QK của nv trong Touhou
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Bài của lị kinh như thế nào... có thể cho biết cảm nhận khi được được không tiên sinh :th2:mr.equal đã viết:Đọc bài của Ichi lắm khi còn kinh hơn cả việc đọc bài của Baku.
- Waifu
mr.equal
Administrator - Waifu Order : FA. :
Online Offline Posts : 4931Power : 10170Faith : 2498Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : SDM
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Về một cái sự quá OP trong từng câu chữ. Truyện toàn nhân vật OP thì người đọc nỗ não mất.
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Hụ hụ, xong rồi, fic ngắn về quá khứ của Nazrin dưới chính góc nhìn của Nazrin.
Đây chỉ là một phần nhỏ câu truyện thôi. Muốn đi sâu vào quá khứ của Nazrin thì lại liên quan tới 4 nhân vật của mình. Mà 4 nhân vật đó lại nằm trong series fanfic Touhou dài kì của mình nên viết ra thế này là sờ-poi lắm rồi đó. Sợ viết sâu vào thì dính vô cốt truyện chính nên ai muốn đọc thì hóng cái series đó đi. Dù mình cũng mếu biết bao giờ nó ra nữa ;;;-;;;
#Ichisonhây
Đây chỉ là một phần nhỏ câu truyện thôi. Muốn đi sâu vào quá khứ của Nazrin thì lại liên quan tới 4 nhân vật của mình. Mà 4 nhân vật đó lại nằm trong series fanfic Touhou dài kì của mình nên viết ra thế này là sờ-poi lắm rồi đó. Sợ viết sâu vào thì dính vô cốt truyện chính nên ai muốn đọc thì hóng cái series đó đi. Dù mình cũng mếu biết bao giờ nó ra nữa ;;;-;;;
#Ichisonhây
- Câu truyện của Nazrin:
- Nazrin là một yêu quái chuột đã sống hơn nghìn năm. Là phụ tá thân cận nhất của Bì Sa Môn Thiên Vương, nay được cử đi theo dõi và chăm sóc Toramaru Shou, một đệ tử của ông.
Nazrin cũng chính là hình tượng con Chuột Bạc mà vị Bắc Thiên Vương cầm bên tay trái trong các tài liệu ghi chép. Và cũng giống như hình tượng đó, Nazrin có năng lực dò tìm kho báu, đem lại sự giàu sang phú quý cho người khác.
Đó là tất cả những gì mà những người trong Ảo Tưởng Hương biết về cô yêu quái chuột đó.
Nhưng sự thực về Nazrin có phải chỉ vẻn vẹn có từng đó không? Cô đến từ đâu? Vì sao cô lại trở thành phụ tá của vị Bắc Thiên Vương đó? Không một ai biết.
Kể cả Shou theo Bì Sa Môn đã lâu cũng không biết gì về cô chuột nhỏ này cả, vì khi Shou đến nhận Bì Sa Môn làm thầy, đã thấy Nazrin ở đó rồi.
Nhiều người cho rằng chẳng có lí do nào đặc biệt cả, chỉ là do Bì Sa Môn thích năng lực của Nazrin, hay đơn giản là có thiệt cảm với cô nên nhận cô làm người phụ tá theo mình. Cũng có người cho rằng cô là một yêu quái gây hại cho dân lành, rồi bị Bì Sa Môn thu phục. Hay cô là một món quà mà các vị thần tặng cho ông...
Nhưng rồi họ dần chán và thôi thắc mắc về quá khứ của cô. Vì dù sao cô cũng chỉ là một yêu quái nhỏ, năng lực chẳng làm hại đến ai cả. Miễn là cô không gây ra dị biến gì phá sự cân bằng của Ảo Tưởng Hương thì cũng không ai làm hại cô cả. Vậy nên những thắc mắc về cô dần bị quên lãng và không ai quan tâm nữa.
Vậy bản thân Nazrin, cô yêu quái cảm thấy sao?
Thực sự chính bản thân Nazrin cũng không biết mình đến từ đâu nữa, nhưng cô vẫn nhớ rõ cái cảm giác khi được Bì Sa Môn Thiên Vương cứu và trở thành phụ tá dưới trướng ông hạnh phúc như thế nào.
---------------oOo--------------
Nazrin nhớ lại lúc cô có lại ý thức thì thấy mình đang nằm gục trên một bãi biển với thân thể mang nhiều vết thương nhỏ. Nhưng có một vết thương rất nặng bên mạn sườn trái khiến máu chảy rất nhiều, làm cô cảm thấy đau đớn vô kể mỗi khi cử động.
Đầu cô đau như búa bổ và cô không nhớ được bất cứ việc gì trước đây cả. Cô không biết mình là ai, mình đến từ đâu, tại sao lại mang những vết thương này. Cô hoàn toàn không biết.
Nhưng vào lúc này, những việc đó không đáng để cô để tâm tới. Vết thương ở mạn sườn ra rất nhiều máu khiến cô kiệt sức và khiến cô yêu quái chuột sỡ hãi với cái ý nghĩ mình sắp chết.
Nhưng việc mà Nazrin còn sống đến lúc dạt lên bờ biển này đã là một kì tích. Dựa theo tình trạng của cô thì cô có vết thương này trước khi rơi xuống biển. Lẽ ra cô đã trở thành món ngon cho cá, không thì chết vì mất máu, nhưng một cách thần kì nào đó cô vẫn còn sống. Và điều kì tích đó lại đến với cô một lần nữa.
Khi cô dần mất đi ý thức, một bóng đen to lớn bỗng xuất hiện trước mặt cô. Đó là một người đàn ông to lớn, thân mặc giáp trụ, cưỡi sư tử, tay phải cầm bảo tháp, tay trái cầm một cây thương tiến đến gần cô. Trước khi ngất đi cô có cảm giác mình được bế lên.
----------------------------------
Lần thứ hai tỉnh lại, cô không còn thấy đau nữa. Tất cả các vết thương trên người cô đã được chữa lành một cách hoàn hảo đến không ngờ. Người đàn ông mặc giáp trụ đó đã chữa lành tất cả các viết thương cho cô.
Người đàn ông đấy chính là Bì Sa Môn Thiên Vương, vị thần đứng đầu trong bốn vị thần quan trọng trong Tứ Đại Thiên Vương. Ông còn được gọi là Bắc Phương Thiên Vương, vị thần trấn phương Bắc, theo dõi thế giới, bảo hộ nhân dân.
Rồi ông hỏi về cô, tại sao lại lưu lạc đến nơi đây, tại sao lại bị những vết thương đó. Cô chỉ thành thật nói.
“Con thực sự không biết.”
“Vậy ngươi có nhớ tên mình không?”
Ông hỏi, khiến cho cô yêu quái chuột nhíu mày suy nghĩ. Cố gắng đến mấy cô vẫn không nhớ ra được gì, chỉ duy nhất một từ nảy ra trong não cô.
'Koginezumi'
Nhưng cô không dám chắc đó có phải là tên của cô hay không, nên cô im lặng.
“Nếu nhà ngươi không nhớ được tên mình, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên.”
“T-Thật sao?”
Vị Bắc Thiên Vương to lớn gật nhẹ đầu trước vẻ mặt ngạc nhiên của cô yêu chuột đang ngồi trong lòng mình rồi suy nghĩ.
“Nazrin. Giờ tên ngươi sẽ là Nazrin.”
“Nazrin sao...”
Cô bé chớp mắt khi nghe đến tên mới của mình rồi mặt thoáng vẻ hạnh phúc.
“Cám ơn ngài. Con rất thích cái tên đó.”
Kể từ ngày hôm đấy, Nazrin luôn đi theo vị thần Bì Sa Môn Thiên Vương to lớn đó.
“Thưa ngài, thưa ngài! Con lại tìm được một kho báu nữa này!”
Nazrin hét lên đầy vui vẻ khi đứng trước đống vàng bạc mà cô vừa đào lên được.
Kể từ lúc theo sau Bì Sa Môn, cô đã sử đụng năng lực của mình và tìm ra biết bao vàng bạc châu báo quý hiếm.
“Tốt lắm Nazrin. Với số vàng bạc này nhân dân sẽ không còn phải chịu khổ nữa. Làm tốt lắm Nazrin à.”
Vị Bắc Thiên Vương cũng rất hài lòng với cô chuột nhỏ này và cũng đã nghĩ đến việc thu nhận cô làm phụ tá dưới trướng mình.
Đương nhiên khi nghe điều đó Nazrin đã rất vui mừng đến cớ suýt chút nữa đã nhào lên người Bì Sa Môn, nhưng lại thấy đó là một hành động thất lễ nên liền thu hành động lại mà nở một nụ cười hạnh phúc.
Nazrin tiếp tục đi theo Bì Sa Môn Thiên Vương khắp mọi nơi, làm mọi điều, sống một cuộc sống mới không lo nghĩ.
Có lẽ là vậy.
Nếu như Nazrin không thi thoảng mơ thấy những giấc mơ đấy.
Những giấc mơ mà cô đang sống rất hạnh phúc với ba người khác. Rồi sau đó một người khác đến gia nhập cùng cô.
Cô không thể nào nhớ được khuôn mặt của họ. Bốn con người đó luôn mờ mờ ảo ảo thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cô. Nhưng theo những gì họ làm cô đoán họ sẽ không làm hại cô, và có lẽ họ là gia đình của cô.
Bốn người đó luôn xuất hiện trong các giấc mơ của cô, đều cười nói rất vui vẻ, cùng cô làm mọi việc như câu cá, ngắm sao...
Nhưng vào cuối những giấc đấy, lại một cái bóng khác xuất hiện. To lớn và dữ tợn, kéo theo rất nhiều cái bóng khác tấn công cô và mọi người.
Tất cả đều chống chọi rất quyết liệt, thương tích đầy mình cho đến khi chỉ còn lại cái bóng to lớn kia. Rồi cô đột nhiên bị tấn công, đôi mắt màu hổ phách sáng rực lên giống như cặp mắt của dã thú, chứa đầy sự giận dữ và hận thù, đánh cô rơi xuống biển. Những từ cô loáng thoáng nghe được trước khi chìm xuống là tiếng một người nào đó gào lên.
'KOGINEZUMIIIIIIIII'
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là giấc mơ đấy. Cơn ác mộng đó luôn luôn xảy đến lúc cô chuột sơ sảy nhất, như muốn nhắc nhở cô một điều gì đó. Và nó luôn muốn gợi cho cô nhớ đến gì đó.
Liệu đó có phải những mảnh kí ức còn sót lại của cô? Bốn bóng đen đó là người thân, là gia đình cô? Còn cái bóng to lớn với đôi mắt màu hổ phách đầy dữ tợn kia là kẻ thù, là kẻ đã hủy hoại cuộc sống cũ của cô? Và cái tên 'Koginezumi' luôn xuất hiện trong các cơn ác mộng, phải chăng nó chính là tên của cô? Nazrin thực sự không nhớ gì cả.
Tuy cô thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại, nhưng một phần trong cô lại luôn muốn nhớ về những gì xảy ra trước khi cô mất đi trí nhớ.
Hôm nay Nazrin lại tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cô nhìn quanh mới nhớ ra mình đang ở trong Mệnh Liên Tự, bên cạnh cô là chủ nhân hiện giờ và cũng là đệ tử của Bì Sa Môn Thiên Vương, Toramaru Shou, giống như một con mèo lớn đang ngủ ngoan ngoãn.
“Hiện tại, chắc sẽ không có gì lớn xảy ra đâu nhỉ...”
Nazrin nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh ngoài kia thầm nhủ.
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
Ngộ quan ngại về thằng Sói với đám bạn của nó lắm...
Bảo sao giờ nó gợi đòn vậy...
Bảo sao giờ nó gợi đòn vậy...
- Truyện lảm nhảm:
- Hồi nhỏ Sói Đen là đứa nhóc rất ngoan.
Không những tốt bụng còn rất ngây thơ trong sáng. Nó còn khá ngốc nghếch, hoàn toàn không hiểu biết gì về sự đời cả, giống như một đứa trẻ được cha mẹ bao bọc quá mức.
Lúc đó khoảng 12 tuổi, Sói Đen lạc bố mẹ và phải tập sống tự lập trong một khu rừng nhỏ. May mắn cho nó là cư dân tại khu rừng đó sống hiền lành, không có gì quá nguy hiểm cho chú sói nhỏ cả. Và nó bắt đầu cuộc sống tại nơi đó.
Tại khu rừng này, nó quen rất nhiều bạn bè, trong đó gồm Thỏ Xám và Sói Trắng, hai người mà sau này trở thành bạn thân làm gì cũng có nhau.
Chúng thi nhau làm những truyện ngốc nghếch không thể ngốc nghếch hơn, rồi sau đó lăn bò ra cười đầy vui vẻ.
Có lần Sói Đen nghĩ ra trò thi kêu, và thế là cả ba đứa ngồi hú vang cả góc rừng. Mà đã thế chúng không chỉ kêu tiếng đặc trưng của giống loài mình mà còn hú tiếng của mọi loài khác như mèo, khỉ, chuột... Có khi mấy âm thanh kì quoặc nào đó cho đến khi đau rát cả cổ họng rồi nằm bẹp xuống vừa thở vừa cười.
Chúng cũng hay biến về dạng thú và chạy đuổi nhau suốt ngày. Và kẻ hay bị tóm lại và bị bắt nạt là Thỏ Xám, tuy vài lần lại là Sói Đen.
Hay nhiều lần cả ba đứa thi nhau chạy đi làm phiền mọi người, đến cả Thỏ Trắng cũng không thoát được khỏi tầm mắt chúng nó, chỉ bấc giác thở dài và phải chơi cùng chúng nó.
Hơn nữa chúng còn vô cùng đoàn kết, chỉ cần ai đó nói xấu hay khiến một trong ba buồn là hai đứa kia sẵn sàng xù lông lao vào kẻ tử thù đó.
Lớn hơn tí, chúng nó bắt đầu chơi trò mà chúng gọi là 'tán gái' nhưng không khác gì mấy trò đùa phiền phức không mấy ác ý kia. Vì dù chúng cố tán thì cũng chẳng ai coi đó là nghiêm túc để mà đổ cả.
Hay chơi đánh trận giả, làm những thanh kiếm gỗ rồi coi mình là anh hùng, là hiệp sĩ, là siu nhơn rồi lao vào choảng nhau.
Hay có lần vào mấy ngày lễ của phụ nữ, chúng nó giả gái chạy khắp nơi xin quà. Tuy đối tượng chúng nó nhắm toàn vào mấy cô gái xinh đẹp để rồi bị trêu ngược lại.
Và Sói Đen hầu như là người bày trò và dẫn dắt cả lũ. Tuy do cái tính cách ngốc nghếch và quá dỗi hiền lành đó hay bị nhiều người trêu lại nhưng đối với nó thì chỉ cần vui là đủ rồi.
Ừ thì cứ coi như là hồi nhỏ thằng Sói Đen rất hiền lành, ngây thơ dễ thương (như bạch liên hoa thuần khiết) đi. Nhưng mà...
“Thỏ Xám àààà, có quyển H nào hay không? Gửi anh coi với.”
“Hể, không sao đâu anh bạn Chó Rừng của tôi ơi. Nếu sau này chú méo kiếm được vợ thì cứ ôm anh về mà nuôi này, anh sẽ chăm sóc chú chu đáo này.”
“Fư fư fư, Dê con à, cưng phải biết để kiếm được một tên đẹp trai tài giỏi như anh đây còn khó hơn lên giời đó. Vậy nên cưng phải chăm sóc anh cẩn thận vào.”
“Nai con à, nii-sàn với em chỉ là anh em kết nghĩa thôi, vậy nên chúng ta yêu nhau cũng không sao phải không? Lại đây nii-sàn hôn cái nà-- à không anh xin lỗi, ANH XIN LỖI ĐỪNG CÓ BẺ TAY ANH! ĐAU THẤY BÀ NỘI RA!”
...
Ừ được rồi, sao giờ nó lại thành ra thế này chứ!? Cái thằng biến thái tự luyến nào đây? Mà đã thế còn tsun nóng tính, vênh váo láo lếu? Hỏi thật sao nó có thể dung hòa được mấy cái tính đó với nhauuuuuu!!!
Bỏ qua màn gào rú phía trên đi... Sói Đen thành ra thế này có lẽ là xã hội đầu độc và cũng do công sức của hai đứa Sói Trắng và Thỏ Xám.
Ví dụ cho việc xã hội đầu độc như là ngày xưa Sói nó nghe từ đâu từ yaoi, yuri nên mon men hỏi đi Thỏ Trắng và bị đầu độc nguyên ngày (dù Thỏ Trắng chỉ giải thích nghĩa hai từ đó chứ không nói gì thừa thãi thêm).
Hay có lần Sói Trắng có hỏi nghĩa hai từ uke, seme là gì. Vì muốn Sói Trắng vui, nó liền lon ton chạy đi hỏi mọi người nghĩa hai từ đó và tiếp tục bị đầu độc lần 2 và được bồi thêm một đống địng nghĩa khác mà nó không thèm. Khi vác cái mặt ủ rũ về gặp Sói Trắng để giải thích và than thở thì bắt gặp cái mặt tỉnh bơ của Sói Trắng thì nó biết nó bị lừa, tí nữa lao vào cắn cho tên khốn trước mặt mình vài phát.
Hay lần nó bắt gặp Thỏ Xám đọc truyện ero, nó đã đùa với thằng bé và kêu Thỏ Xám cho nó mượn đọc cùng. Ai ngờ thằng bé đưa truyện cho nó đọc thật, mà truyện còn chẳng phải thể loại bình thường mà là thú x người. Và Sói nó lại không dám rút lại lời mình, đành im lặng đọc hết cuốn truyện.
Hay lần Sói Trắng chơi Visual Novel thể loại BL, liền chụp mớ ảnh ero trong đó ném cho Sói Đen xem khiến thằng nhỏ hoảng hốt tí nữa ném cả cái máy chơi game vào đầu con sói lông trắng đang cười biến thái kia.
Hay lần Sói Đen quen con cáo chín đuôi Cáo Cam sống trên núi, người mà sau nhận cả ba đứa là cháu, là một tên hủ bại suốt ngày ship ba đứa với nhau và lúc nào cũng cho Sói Đen xuống dưới làm uke nữa.
Mà kể cả Thỏ Trắng còn ghép đôi nó với anh kết nghĩa, và cũng là bạn thân của Thỏ Trắng, là một con Miêu Xoa hai đuôi. Hay Hươu Sao, em gái kết nghĩa của nó cũng ngồi ghép đôi nó với nhiều người nữa là...
Và còn rất nhiều nhân tố nữa đầu độc nó nên riết nó buồn chẳng thèm chống cự nữa mà bắt đầu mon men đi tìm hiểu văn hóa này.
Còn nếu ai đó hỏi cái tính cách tsun láo lếu của Sói Đen từ đâu mà ra, thì ừ thì là do game, phim, truyện mà ra đó...
Sói nó từng bị lậm game với phim thành ra nhiễm bệnh Chuunibyou. Muốn mình trở nên thiệt ngầu lòi, thiệt tuyệt vời ai ai cũng ngưỡng mộ.
Những dạng nhân vật mà nó thích là mấy tên yankee đầu đường xó chợ hay mấy thanh niên lạnh lùng, hận đời tự kỉ mà nó đều cho là ngầu. Thế là nó bắt đầu bắt chiếc các hành động, câu nói của những nhân vật đó. Nó liền cho là tốt bụng và dịu dàng là thảm hại, phải máu lạnh lên, coi người khác là thảm hại mới ngầu. Hay ăn nói phải láo lếu, gợi đòn, chửi bậy tí thì tốt hơn.
Nhưng do tính thật của nó với cái hình tượng nó muốn thành chẳng hợp nhau gì cả nên cuối cùng dung hợp với nhau tạo thành con sói méo thật lòng tí nào như bây giờ.
Tuy giờ Sói Đen không còn bệnh Chuunibyou nặng như xưa nữa nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, nhất là di chứng vẫn còn lại một ít trong nó tạo thành con sói đen như bây giờ. Và cái bản chất ngoan ngoan, tốt bụng của nó từ xưa vẫn không mất đi, nhưng dù có đánh chết nó cũng không có thừa nhận đâu. Nó vẫn chỉ là một con sói không chịu thật lòng thôi mà.
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Truyện ngắn, non-Touhou] Đằng sau tấm màn ánh sáng
» [Sinh nhật GenVN lần 6] Truyện ngắn không tên
» [Nhiều truyện ngắn] Ảo Tưởng Vạn Hoa <một số giả thuyết về Touhou>
» [Truyện ngắn một chương] Yuurei Gakudan ~ Phantom Ensemble
» [Truyện ngắn một chương] Pure Furies ~ Kokoro no Arika
» [Sinh nhật GenVN lần 6] Truyện ngắn không tên
» [Nhiều truyện ngắn] Ảo Tưởng Vạn Hoa <một số giả thuyết về Touhou>
» [Truyện ngắn một chương] Yuurei Gakudan ~ Phantom Ensemble
» [Truyện ngắn một chương] Pure Furies ~ Kokoro no Arika
|
|