Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[SERIES] Ghost Riders in the Sky - Những Bóng ma Kị sĩ trên Trời (tên này là Beta)
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: [SERIES] Ghost Riders in the Sky - Những Bóng ma Kị sĩ trên Trời (tên này là Beta)
Chap 9 đây nhé
- Ấn đây:
- __________________________________________________________________________________________________________________
Chap 9: “Archangel”
“Xin chào 66. Ta mong đợi rất nhiều điều từ con.”
“Hôm nay là ngày thứ 30, con vẫn đang phát triển bình thường, ta sẽ gọi con là Archangel.”
“Đã được 2 năm rồi, các chị em của con đã bị thay đổi. Ta sẽ không để điều đó xảy ra, ta sẽ giữ lời hứa, chỉ cần một mình con thôi cũng được.”
“Mấy hôm nay có vài người bắt đầu nghi ngờ, ta sẽ bảo vệ con”
“Ta đã lo xong đám nhiều chuyện đó, con sẽ được an toàn thiên thần của ta”
“Một bên cánh của con dường như không phát triển đúng, có gì đó không ổn”
“Không sao, ta đã làm cho con một bên cánh bằng máy, một ngày nào đó con sẽ tự do trên bầu trời, ngay sau khi ta chuyển trí nhớ vào cho con”
“Có người biết ta đang làm gì và họ muốn đưa con ra khỏi cái kén này sớm hơn, con có muốn ra sớm hơn không, việc chuyền dữ liệu vẫn đang diễn ra rất chậm”
__________________________________________________________________________________________________________________
“Sắp rồi…..”
-Tiến sĩ !@^$, cô đang làm gì vậy??
“…”
-Những #$#$ $%@ này không được phép có cảm xúc, suốt 5 năm qua cô đã giấu cả tổ chức để lén lút nghiên cứu thứ này sao. Chết tiệt! Gọi đội Tiêu Hủy vào ngay cho tôi
“Các người không được làm thế, ta sẽ-“
*Tạch tạch tạch*
-Hủy thứ này đi ngay
-Rõ-
-Còn đợi gì nữa?
-Cơ sở này đang bị tấn công. Chúng ta cần phải sơ tán ngay thưa tiến sĩ
-Tắt hết điện đi, phá những &*$ ### còn lại, lấy những bản thiết kế và ghi chép rồ-
*tạch tạch tạch*
*chíu chíu*
__________________________________________________________________________________________________________________
“66, hãy thức dậy”
-…
“66, nhìn lên trên này”
Buồng ngủ đông dần dần mở, một dáng người mảnh mai ngã lăn ra đất.
“66, cô nghe được tôi chứ?”
Cô gái được gọi là 66 ngước lên, nhau mắt. Lắc đầu vài cái, cô đưa 2 tay lên dụi mắt rồi nhìn con rô bốt trinh thám đang lơ lửng trên đầu, cô gật đầu vài cái để ra hiệu rồi chống hai tay xuống đất. Cô nhận ra rằng mình đang mặc một bộ đồ “Catsuit” màu đen, xung quanh là những đồ vật đổ vỡ bên cạnh 4 xác người máu chảy lênh láng. Cô nhìn những cái xác với vẻ hết đỗi bình thường
“66,….66, cô đứng lên được chứ?”
Cô gái đứng dậy với đôi chút khó khăn, nhưng không hề tỏ ra ngoài mặt. Khi đã đứng thẳng cô nhận ra rằng mình có một đôi cánh sau lưng, cô nhìn về phía con rô bốt trinh thám.
“Tôi biết là cô có nhiều câu hỏi, nhưng ngắn gọn là: Cô sẽ chết nếu không ra khỏi đây. Giờ thì láy lấy tạm quần áo của một tên lính gác ở dưới đất rồi theo tôi”
Nhìn xuống đất rồi vơ vội bộ quần áo mà cô gái cho rằng còn lành lặn để mặc lên người. Xong xuôi, cô nhìn con rô bốt và cả hai bắt đầu đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Trên đường ra cô nhận thấy rằng có rất nhiều những cô gái khác nhưng trong những buồng ngủ như cô, họ đều cạo trọc đầu và có một đôi cánh sau lưng. 66 đưa tay lên đầu rồi thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính.
“Cô thích ngắm vuốt nhỉ? Nhanh lên”
Cô gái gật đầu rồi đi theo sự chỉ dẫn của rô bốt. Mọi chuyện đều êm đẹp cho đến khi những tiếng kêu báo động và đèn nháy được pha trộn thêm vài tiếng súng. Đằng xa một người lính thấy 66, hắn ngay lập tức chạy lại.
-Cô ở đơn vị nào?
-Ah….ơ….ha…. – 66 mở miệng ra nhưng cô chỉ có thể phát ra những tiếng “a ơ”
“Sử dụng CQC( Close-Quarter-Combat) đi”
-Cái gì cơ?
Người lính chưa kịp nói hết câu thì 66 đã tóm lấy cổ áo của hắn và đấm liên tục vào sườn và ngực, người lính sau vài phát cú đấm bất ngờ khịu người xuống
“Non-Lethal” (Đừng giết hắn)
66 liền tóm vào cổ áo của người lình rồi vật hắn ngã đập gáy xuống sàn. Làm xong cô giật nẩy người, lấy 2 tay che mồm rồi nhìn con rô bốt
“Tốt lắm, nhặt khẩu súng lên rồi đi thôi”
__________________________________________________________________________________________________________________
Sau một hành lang nữa 66 lại phải dừng lại, ở góc bên kia phòng là những lính gác khác được trang bị vũ khí đầy đủ.
“Để xem kĩ năng lẩn trốn của cô. Hãnh tránh để bị phát hiện và dùng CQC hạ từng tên một”
66 gật đầu, cô đeo súng ra sau lưng rồi ngồi xuống tiếng lại gần một tên lính gác, cô dùng một tay bịt miệng hắn rồi tay còn lại vòng xuống dưới khóa cả tay và cô của người lính xấu số. 66 siết chặt 2 tay để làm ngất người lính rồi tiến lại gần chỗ người thứ hai. Cô nấp sau chiếc thùng rồi nhô lên kéo tên lính gác qua chiếc thùng rồi đập mạnh gáy của hắn xuống. Rõ ràng là việc này hiệu quả cao nhưng cô đã vô tình đánh động tên lính gác còn lại, 66 kiên nhẫn áp lưng vào thùng chăm chú theo dõi cái bóng của tên lính gác tiến lại gần, khi chỉ cách mình vài xăn ti mét 6 lao ra khỏi chỗ nấp rồi tung một loạt những phát đấm và cùi chỏ vào tên lính, để kết thúc cô tóm vào cô áo hắn và đập mạnh đầu hắn vào tường. Cơ thể của người lính nhũn ra rồi lăn xuống đất như một con búp bê.
“Bé ngoan, giờ thì theo đường thoát hiểm ra ngoài đi”
Cô gái tiến lại gần cánh cửa nhưng nó không nhúc nhíc, thử vài lần như vậy cô nhìn con rô bốt rồi lắc đầu.
“Thử hệ thống thông gió đi”
66 đảo mắt quanh phòng rồi phát hiện ra cửa hệ thống thông hơi, cô mở cửa ra rồi chui cả người vào và bò theo đường ống.
“Hơi chật chút nhưng chịu khó một tí. Chúng ta gần ra ngoài rồi”
66 lắc đầu đảo mắt rồi dùng tay đặt xuống dưới ngực để chống đỡ, cô đẩy cho phần ngực của mình vào vị trí thoái mái hơn và thắc mắc tại sao tại sao nhiều thứ lại to đến mức không cần thiết. Khi đã ra đến bên ngoài cơ sở nghiên cứu, cô phát hiện ra một nhóm người đang đứng đợi mình. Một người Turia đang cúi thấp, hai tay cầm súng đảo mắt nhìn quanh, một người Asari đang nói chuyện với cô qua con rô bốt bằng bộ đàm và cuối cùng là một người mặc áo giáp và khoác áo choàng gần kín người. 66 nhận ra rằng kẻ lạ mặt kia đang nói chuyện với ai đó qua Omni tool, mắt cô giãn ra ngạc nhiên khi phát hiện ra người đầu kia.
-66, Mừng là cô đã ra ngoài này – Người Asari tiến lại gần – Tôi là Tee’Ara, và chúng tôi cần sự hợp tác của cô
66 vẫn trừng mắt, nhìn về phía kẻ mặc áo choàng kia
-Chỉ cho tôi Shameimaru
-Cô nói được rồi…….
-Chỉ cho tôi Shameimaru
Người khoác áo choàng tắt Omni tool rồi tiến lại gần 66
-Cô phải giúp tôi, cô không có lựa chọn - Hắn siết tay lại, nhìn 66 qua lớp kính bảo hộ
-Chỉ.Cho.Tôi.Shameimaru
-Được thôi
-Và tên tôi là Archangel
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [SERIES] Ghost Riders in the Sky - Những Bóng ma Kị sĩ trên Trời (tên này là Beta)
66... Archangel... 66... Archangel...
Chắc 66 hông có liên quan tới quỷ đâu nhỉ =w=
Chắc 66 hông có liên quan tới quỷ đâu nhỉ =w=
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: [SERIES] Ghost Riders in the Sky - Những Bóng ma Kị sĩ trên Trời (tên này là Beta)
spoil một tí: 66 là Utsuho.......nhưng không hẳn
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: [SERIES] Ghost Riders in the Sky - Những Bóng ma Kị sĩ trên Trời (tên này là Beta)
Chap 10 này
- Ấn vào nút này:
- Chap 10: Xin chào đến với Gensokyo
__________________________________________________________________________________________________________________
“Đã bao giờ bạn cảm thấy chán nản với cuộc sống, thất bại trong sự nghiệp, tuyệt vọng hay chỉ đơn giản là mệt mỏi. Hãy đến một nơi mà sự giàu sang, phấn khích, và những khiêu gợi đón chờ từng ngã rẽ. Hãy đến với chúng tôi, đến với Aurora và bỏ lại cả thế giới phía sau, hẹn gặp tại Aurora”
__________________________________________________________________________________________________________________
“Đã bao giờ~~”
-Cô đang làm gì vậy – Duy đi ngang qua phòng sinh hoạt chung thì thấy Lamb đang ngồi một mình
-Mình vừa tìm được cái này dưới bàn – Lamb chìa cho Duy xem đoạn video ngắn
Duy vào trong phòng ngồi xuống cạnh Lamb và theo dõi đoạn video ngắn về một nơi gọi là Aurora. Nhìn sơ qua thì đây giống như một thành phố, đúng hơn là một nới đốt tiền với hàng trăm máy đánh bạc và bàn chơi bài cùng với các quán bar sang trọng. Đây là một nơi dành cho đại gia.
-Cái này của ai nhỉ? – Duy thắc mắc
-Đây là tàu của Kash, chắc là của cậu ấy – Lamb tắt đoạn video rồi lấy trong bàn ra thêm vài thứ nữa, cô ngạc nhiên đọc dòng chữ - Lathyl, cô gái làng chơi kì diệu…….
-Hai người…..
Duy với Lamb quay ra và thấy Kash’li đang đứng đó, mặt đỏ phừng phừng, bao quanh bởi một lớp năng lượng.
*RẦM RẦM*
-Sao lại tự ý xem đô của tôi chứ - Kash’li giận dữ
-Xin lỗi,….Mình chỉ đang muốn kiểm trả cái bàn – Lamb xoa tay vào nhau.
-Còn cậu sẽ giải thích vì sao lại giữ mấy thứ này chứ - Duy tắt lớp khiên bao quanh mình
-Đây là,…..nó,……Hồi mình 50 tuổi,…..Mình chỉ tò mò thôi – Kash’li quay mặt đi né tránh câu trả lời.
Cùng lúc đó Aya cùng với Wolf đi vào trong phòng
-Gì đây? – Wolf hỏi
-Hai người này lục đồ của tôi – Kash’li khoanh tay nhìn giận dữ
Aya nhìn vào mấy thứ Kash’li chỉ, hồn cô bay về một nơi nào đó khác. Một nơi có những tiếng súng, tiếng bom, mùi khói bốc lên, hơi thở của phóng xạ.
-Chổ này có vẻ hay đấy chứ - Wolf xoa cằm cười - Ở đâu vậy
-Gensokyo – Aya trả lời cụt lủn
-Ta có thể ghé qua đó chứ - Lamb nhìn Kash’li
-Không – Aya trả lời, nhìn xuống mấy bức ảnh
-Chỉ một chút thôi mà, rồi sau đó-
-Nơi đó không còn như trong này nữa rồi
-…..
-Duy, ông cũng biết “Chiến dịch: Black Jack” phải không – Aya nhìn sâu vào mắt Duy
-Phải,…..chỗ đó, tôi cũng không biết giờ ra làm sao nữa.
__________________________________________________________________________________________________________________
Wiki:
Aurora đã từng là một khu nghỉ dưỡng sang trọng và lộng lẫy
Liên Minh Trái Đất – Earth Alliance là quân đội chính của Trái Đất
Đội 501st Alliance Cavalry Ranger( Gọi tắt là Ranger) là một đội tập hợp những người lính giỏi nhất của Alliance, họ khoác trên mình biểu tượng “Vó ngựa”
Năm thành viên của Đội 501st ACR tham gia “Chiến dịch: Black Jack” đều đã được báo cáo KIA, họ sẽ được nhân loại ghi nhớ là những anh hùng, còn người Youkar sẽ biết đến họ là những Tên Đồ Tể của Aurora – Butchers of Aurora
“Semper Fi” – Khẩu hiệu của Đội 501st ACR
__________________________________________________________________________________________________________________
Sau vài câu trò chuyện ngắn, Kash’li quay trở lại buồng lái – Chỉ còn khoảng 5’ nữa thôi – Cô nói vọng ra. Duy lẵng lẽ đứng dậy đi vào trong buồng lái, cậu trống một tay lên kính và nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Từ xa Duy đã trông thấy Gensokyo, thật nhỏ, nhỏ hơn Trái đất thân yêu nhiều, Duy nghĩ. Bổng đèn ở bộ đàm nhấp nháy, Duy ấn nút trả lời
-“Tàu lạ xin xưng danh”
-Đây là tàu Morrigan, tôi là Thuyền trưởng Nguyễn. Xin được phép hạ cánh
-“…”
-Đài kiểm soát, xin được phép hạ cánh
-“…”
Duy nhìn sang Kash’li, cô nhún vai. Cả hai cau mày nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa sổ
-Duy,…..Đưa mọi người ra tàu thoát hiểm. Nhanh!!
-Cái éo!!??
-Chúng ta bị khóa mục tiêu cho tên lửa định hướng rồi – Kash’li gạt vài công tắt rồi lái tàu rẽ sang hướng khác.
Duy biết không cần nói gì thêm, cậu vội vàng lao ra ngoài cảnh báo mọi người trong phòng. Sau khi chắc chắn mọi người đã ra tàu thoát hiểm, Duy quay lại buồng lái gọi Kash’li
-Kash! Họ đã ra cả rồi chúng ta cũng mau đi thôi
-Đừng lo, buồng lái của tàu là một tàu thoát hiểm – Kash’li nói rồi dùng Omni tool liên lạc cho cả nhóm – Mọi người mau vào tàu thoát hiểm, chúng ta sẽ bỏ tàu
Với vài cái gạt các tàu thoát hiểm lập tức bắn ra khỏi thân tàu Morrigan. Lamb giờ đang ở trong một tàu bừa bắn ra, cô mở Omni tool lên
-Các cậu,…. Các cậu đâu rồi? Mình sợ lắm
-Đừng lo, tôi ở ngay buồng bên cạnh đây – Wolf trả lời - cứ thở đều và nhớ bám chắc vào-
*Bùm*
Hai quả tên lửa bắn vào tàu Morrigan gay ra một vụ nổ, áp lực của nó đã đẩy các tàu thoát hiểm tách ra xa nhau, Lamb lập tức mất tín hiệu của Wolf, cô vội vàng kiểm tra các tín hiệu đến những thành viên còn lại nhưng đều không được, cô lịm dần đi.
__________________________________________________________________________________________________________________
Con tàu thoát hiểm của Lamb đã hạ cánh, để lại phía sau là một vệt dài dấu vết của thân tàu mài xuống đất. Cũng may là chiếc dù đã giữ ổn định tốc độ rơi của tàu nên người bên trong không hề hấn gì.
-“Này, này”
*Khụ khụ*
-“Này, đằng ấy ko sao chứ?”
-Không,….khụ….ai vậy? – Lamb mở Omni tool lên
-“Tôi là ai không quan trọng, bây giờ cô đang có một tiểu đội tiến đến từ phía đông, ETA 2 phút. Nếu muốn sống thì mau ra khỏi đó và đi về phía bắc của thành phố, tôi sẽ yểm trợ từ xa cho cô”
-đ- đã rõ
Lamb vụng về mở nắp tàu rồi chui ra, một bước chân hụt đã khiến cô ngã lăn ra đất.
-“Từ từ thôi nào, Quaria à….”
-Thì sao?
-“Không có gì”
Lamb loạng chọng đứng dậy rồi đi về phía bắc. Phía trước cô là một thành phố, hay ít nhất là phế tích của nó. Một nơi có thể gọi là nhà, cô nghĩ.
-“Không ổn rồi, cô nên ngồi xuống nấp đi và- Cô đừa tôi đấy à?”
-Làm sao chứ??
-“Cô không định uống thuốc quá liều đó chứ?”
Giọng nói lạ đột ngột cất lên khi nhìn thấy Lamb lôi trong áo ra một nắm các loại thuốc xanh đỏ khác nhau
-Đây là đơn thuốc của tôi, tôi cần phải uống đều đặn – Lamb nói chỉ tay vào báo thức trên Omni tool
-“Gì cũng được. Nhanh lên….Cái đó là ống hút đó à??”
-Không,……Đây là “ống cảm ứng khẩn cấp”..cơ mà ai cho cái quyền soi mói người ta cơ chứ
-“Phả~~i rồi, giờ thì đi tiếp được chứ”
-Đợi chút *ực*
Lamb vừa nói vừa đặt viên thuốc vào ống hút à nhầm, “ống cảm ứng khẩn cấp”. Cô nghe thấy một tiếng thở dài từ bộ đàm.
-“Khoan, nằm xuống. Hình như bọn Tengu đã mò đến rồi, mau nấp đi”
Lamb nghe theo người người lạ mặt và vội vàng chạy ra đằng sau bức tường rồi ngồi xuống dưới chờ đợi. Với vài cái gạt tay Lamb đã kết nói Omni tool của mình với bộ đàm của nhóm Tengu đang tiến tới. Cô nín thở nghe ngóng.
-“Thiên Khuyển 1, thấy gì chứ”( Thiên Khuyển = SkyDog)
-“Đang quét,…….ở góc tường kia có người. Giết hắn đi, không để lại nhân chứng”
-“Đã rõ, Thiên Khuyển 2, và vị trí kia”
Lamb đưa tay lên sát mặt, không nói được câu nào. Tên Tengu đi càng ngày càng đi đến sát bức tường, Lamb nhắm nghiền mắt lấy tay ôm đầu.
*ĐOÀNG*
-“CÁI *ÉO GÌ VẬY!!!??”
-“Thiên Khuyển 1 đã bị bắn hạ, nhắc lại Thiên Khuyển 1 đã bị bắn”
*ĐOÀNG*
Một phát đạn nữa bắn ra, lần này viên đạn đâm vào đặc vụ Tengu còn lại khiến hắn ngã lăn ra đất, máu từ cổ bắn ra tạo thành vệt dài. Lamb nhận ra rằng đây là cơ hội của mình, cô lao nhanh ra khỏi chỗ nấp và với lấy khẩu súng của một Tengu nằm dưới đất rồi tia nhanh về phía 2 Tengu còn lại
-“Có kẻ địch!!”
-“Bắn hắn mau đi!!”
*Tạch tạch tạch”
Lamb nổ súng và bắn hạ được một Tengu, nhưng tên còn lại đã kịp bật Biotic và tạo một lớp khiên quanh người chắn đạn. Lamb đáng sững sờ không biết phải làm gì, người Tengu bật Biotic lần nữa, áp lực từ nó khiến cô ngã ngửa ra sau, Tengu mở cánh bay đến trước mặt Lamb, một tay của hắn bóp vào cổ cô.
-“Con *ĩ, tao sẽ giết mày”
Lamb giằng co vật lộn với tên Tengu nhưng cô không thể đánh lại hắn. Hắn quá mạnh, cô nghĩ, mọi bộ phận trong cơ thể cô lúc này đều đã tê liệt vì không khí trong thể truyền lên não, cô lịm dần đi. Cho đến khi một tiếng súng vang lên
*ĐOÀNG*
Cơ thể của Tengu đang đè lên người Lamb bỗng bật ra, gạt chân của hắn ra, Lamb thở dốc
-“Không sao chứ?”
-Khục…ọe,….Khô-không,….cảm ơn….
Từ đằng xa một Tengu khác đang nằm úp người dưới đất từ từ đứng dậy, nhấc khẩu súng lên rồi đưa tay lên bộ đàm bên tai
-“Đây là Thiên Khuyển 1, chúng tôi đã tìm ra Giám Hộ( Keeper). Nhưng đội Thiên Khuyển đã bị hắn cùng một ả Quaria nữa giết gần hết”
-“Chúng tôi đã hạ cánh tại Gensokyo đúng như dự định. Giờ thì- lại đang vừa ăn vừa nói đó à”
-“Khạc,….toẹt….e hèm, đâu có đâu”
-“Gì cũng được, tôi tắt đây”
-“Cứ theo kế hoạch mà làm”
-“…..ayaya”
- Waifu
Sponsored content
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» Symposium of Post-mysticism
» Huy Dạ. Bồng Lai San.
» [Series] Không có dị biến ở Gensokyo thì...
» [Series] Đông Phương Nổi loạn ~ Cựu x Tân Đại chiến
» [Game] Ban nick bạn phía trên
» Huy Dạ. Bồng Lai San.
» [Series] Không có dị biến ở Gensokyo thì...
» [Series] Đông Phương Nổi loạn ~ Cựu x Tân Đại chiến
» [Game] Ban nick bạn phía trên
|
|