Latest topics
Today at 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Quiz] Đố vui có thưởng - Kỳ II
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
- Waifu
Miên Nguyệt Phong Cơ
Member - Waifu Order : ,b1-40-0. :
Online Offline
~ Thiên Y Vô Phùng ~Posts : 262Power : 1527Faith : 119Ngày tham gia : 08/01/2015
Re: [Quiz] Đố vui có thưởng - Kỳ II
Đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã bỏ thời gian ra tham gia trả lời nha :"> Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động lực lớn cho mình tiếp tục trò chơi này.
Sau đây là phần đáp án:
Câu I: Dị biến sương mù đỏ.
Trong một mùa hè nọ ở Gensokyo, Remilia Scarlet cảm thấy khá là chán và đã phủ cả bầu trời Gensokyo bằng một làn sương màu đỏ để cô có thể thoải mái ra ngoài vào ban ngày. Làn sương này che hết ánh mặt trời, làm cho Gensokyo trở nên tối và lạnh ngay giữa mùa hè nên nhân vật chính phải đi giải quyết vụ này.
Ngoài ra nếu nhìn từ phương diện của Remilia Scarlet:
Tất cả đều trả lời đúng câu này nha :">
Câu II: Làm tăng chất lượng rượu sake được đổ vào đĩa.
Chiếc đĩa này mang tên Hoshiguma Dish. Được xem là một trong những kiệt tác của tộc quỷ, chiếc đĩa có thể làm tăng chất lượng của bất cứ loại sake nào được đổ vào nó lên mức tuyệt mỹ. Cùng với chiếc đĩa này là Ibuki Gourd, là bầu rượu có khả năng biến nước lã thành rượu sake trong một đêm.
Ngoài ra nếu nhìn từ góc nhìn đơn giản hơn:
Tất cả đều trả lời đúng câu này nha :">
Câu III: Choujuu Gigaku (Cầm thú kĩ nhạc).
Nhóm nhạc này gồm Kyouko Kasodani (ca sĩ) và Mystia Lorelei (guitar). Nhóm này chuyên hát nhạc punk rock và họ diễn tả nó là "sự bộc phát của sự bất mãn bị áp chế, là tiếng hét của tâm hồn". Shameimaru Aya cũng đã viết một bài báo khá hay về nhóm này.
Ngoài ra nếu nhìn từ một góc nhìn xa hơn:
Tất cả đều trả lời đúng câu này nha :">
Câu IV: :maribel16:
Trong Perfect Memento in Strict Sense, Hieda no Akyuu đã viết về một "bản ghi nhớ" được tìm thấy ở Bamboo Forest of the Lost vài trăm năm trước thời điểm hiện tại. Trong đó có một số thuật ngữ rất hiện đại như "GPS, time slip, arrow of time, etc." Điều này chứng tỏ người viết "bản ghi nhớ" này có am hiểu về khoa học hiện đại và có nhiều khả năng đến từ thế giới bên ngoài Gensokyo. Ngoài ra trong "bản ghi nhớ" ấy còn có câu: "Ta sẽ kể cho Renko nghe chuyện này khi ta tỉnh dậy". Trong Changeability of Strange Dream, Maribel đã kể cho Renko nghe một câu chuyện khá dài dòng về những địa điểm rất giống trong Gensokyo mà cô thấy được "trong mơ". Từ đây chúng ta có thể rút ra được một phỏng đoán khá chính xác là Marible đã thực sự vào trong Gensokyo ở quá khứ, dạo một vòng, để lại một "bản ghi nhớ" và trở lại thế giới thật ở tương lai (so với Gensokyo bây giờ) chỉ trong một "giấc mơ".
Ngoài ra nếu nhìn từ một góc nhìn rộng hơn:
Những bạn trả lời đúng câu này: jcebreakr, cuongKMJ, ShoWTigermaru, Baka Uni và Akari no Kokoro.
Câu V: Kirisame Marisa.
Hai bản nhạc trong đoạn nhạc là Dim. Dream và Illusionary Sputnik Night. Một bản là theme song chính thức của Marisa trong Phantasmagoria of Dim.Dream và một bản đi kèm trong The Grimoire of Marisa nên hai bản nhạc đều có liên qua đến Marisa nha.
Những bạn trả lời đúng câu này: cuongKMJ, ronglun227, Baka Uni và mr.equal.
Câu VI: Tam tinh, tứ quý và ngũ hành.
Trong A Beautiful Flower Blooming Violet Every Sixty Years, Yakumo Yukari giải thích về vòng trật tự tự nhiên ở Gensokyo như sau:
Trong tự nhiên ở Gensokyo, có ba hệ thống thuộc tính chính không thể nào bị can thiệp. Tất cả tổ hợp những gì trong tự nhiên đều có thể được giải thích bởi ba hệ thống trên. Hệ thống thứ nhất được tạo nên bởi mặt trời, trăng và sao. Mặt trời có sự thu hút con người một cách tuyệt đối, làm cho mặt trăng và sao trời biến mất. Việc mặt trăng thay đổi hình dạng của nó từ tròn sang khuyết và ngược lại thể hiện một tính cách "hiệp điều" (hòa hợp, chịu hợp tác) nhưng "ưu nhu bất đoạn" (không quả quyết). Sao trời lại thể hiện một tính cách "phi hiệp điều" với những hình dạng phong phú của nó, từ Bắc Đẩu Tinh bất động đến những vì sao lang thang, đến những ngôi sao chổi chỉ xuất hiện trong chốc lát. Mặt trời, mặt trăng vào sao trời cùng nhau được gọi là "tam tinh", chúng biểu hiện khí chất của tự nhiên.
Sau "tam tinh" là "tứ quý". Xuân thể hiện sự sinh sôi nảy nở, Hạ thể hiện sự lớn lên, Thu thể hiện sự trưởng thành và suy thoái, và Đông làm đại diện cái chết. Bốn mùa này thể hiện vòng chảy của sinh mệnh.
Hệ thống thuộc tính cuối cùng là "ngũ hành", là đại diện cho vật chất trong tự nhiên. Hỏa vô dạng và hăng hái. Thủy đưa mọi thứ trở về hư không. Mộc mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng. Kim lãnh đạm và trầm mặc. Và cuối cùng là Thổ, là nơi mọi thứ phải trở về trước khi tái sinh. Năm thuộc tính này làm nên hệ thống cuối cùng của tự nhiên.
Vậy ba hệ thống thuộc tính đó làm nên khí chất, sinh mệnh và vật chất của tự nhiên. Tất cả những thứ có trong tự nhiên đều có thể được đại diện bởi tổ hợp của ba hệ thống trên. Và nếu ta tính tổng số tổ hợp của tam tinh, tứ quý và ngũ hành, ta sẽ có tất cả là 60!
Những bạn trả lời đúng câu này: hakeya.
Mọi ý kiến về đáp án các bạn cứ post thẳng trong đây nha. Mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Lời cuối cùng mình xin một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ game vào kỳ sau!
Sau đây là phần tổng kết điểm:
@jcebreakr: 1, 2, 3 và 4. 18P
@ronglun227: 1, 2, 3 và 5. 16P
@cuongKMJ: 1, 2, 3, 4 và 5. 20P
@ShoWTigermaru: 1, 2, 3 và 4. 18P
@DaemonLorn: 1, 2 và 3. 12P
@Baka Uni: 1, 2, 3, 4 và 5. 20P
@Akari no Kokoro: 1, 2, 3 và 4. 18P
@mr.equal: 1, 2, 3 và 5. 16P
@Whitechouli: 1, 2 và 3. 12P
@hakeya: 6. 2P
Sau đây là phần đáp án:
Câu I: Dị biến sương mù đỏ.
Trong một mùa hè nọ ở Gensokyo, Remilia Scarlet cảm thấy khá là chán và đã phủ cả bầu trời Gensokyo bằng một làn sương màu đỏ để cô có thể thoải mái ra ngoài vào ban ngày. Làn sương này che hết ánh mặt trời, làm cho Gensokyo trở nên tối và lạnh ngay giữa mùa hè nên nhân vật chính phải đi giải quyết vụ này.
Ngoài ra nếu nhìn từ phương diện của Remilia Scarlet:
hakeya đã viết:Nhân vật chính đã phải phòng thủ chống lại các thế lực xâm lăng biệt thự
Tất cả đều trả lời đúng câu này nha :">
Câu II: Làm tăng chất lượng rượu sake được đổ vào đĩa.
Chiếc đĩa này mang tên Hoshiguma Dish. Được xem là một trong những kiệt tác của tộc quỷ, chiếc đĩa có thể làm tăng chất lượng của bất cứ loại sake nào được đổ vào nó lên mức tuyệt mỹ. Cùng với chiếc đĩa này là Ibuki Gourd, là bầu rượu có khả năng biến nước lã thành rượu sake trong một đêm.
Ngoài ra nếu nhìn từ góc nhìn đơn giản hơn:
hakeya đã viết:Chiếc đĩa để đựng nước
Tất cả đều trả lời đúng câu này nha :">
Câu III: Choujuu Gigaku (Cầm thú kĩ nhạc).
Nhóm nhạc này gồm Kyouko Kasodani (ca sĩ) và Mystia Lorelei (guitar). Nhóm này chuyên hát nhạc punk rock và họ diễn tả nó là "sự bộc phát của sự bất mãn bị áp chế, là tiếng hét của tâm hồn". Shameimaru Aya cũng đã viết một bài báo khá hay về nhóm này.
Ngoài ra nếu nhìn từ một góc nhìn xa hơn:
hakeya đã viết:Akb0048: Anime hay về âm nhạc và chiến tranh
Tất cả đều trả lời đúng câu này nha :">
Câu IV: :maribel16:
Trong Perfect Memento in Strict Sense, Hieda no Akyuu đã viết về một "bản ghi nhớ" được tìm thấy ở Bamboo Forest of the Lost vài trăm năm trước thời điểm hiện tại. Trong đó có một số thuật ngữ rất hiện đại như "GPS, time slip, arrow of time, etc." Điều này chứng tỏ người viết "bản ghi nhớ" này có am hiểu về khoa học hiện đại và có nhiều khả năng đến từ thế giới bên ngoài Gensokyo. Ngoài ra trong "bản ghi nhớ" ấy còn có câu: "Ta sẽ kể cho Renko nghe chuyện này khi ta tỉnh dậy". Trong Changeability of Strange Dream, Maribel đã kể cho Renko nghe một câu chuyện khá dài dòng về những địa điểm rất giống trong Gensokyo mà cô thấy được "trong mơ". Từ đây chúng ta có thể rút ra được một phỏng đoán khá chính xác là Marible đã thực sự vào trong Gensokyo ở quá khứ, dạo một vòng, để lại một "bản ghi nhớ" và trở lại thế giới thật ở tương lai (so với Gensokyo bây giờ) chỉ trong một "giấc mơ".
Ngoài ra nếu nhìn từ một góc nhìn rộng hơn:
hakeya đã viết:Doraemon
Những bạn trả lời đúng câu này: jcebreakr, cuongKMJ, ShoWTigermaru, Baka Uni và Akari no Kokoro.
Câu V: Kirisame Marisa.
Hai bản nhạc trong đoạn nhạc là Dim. Dream và Illusionary Sputnik Night. Một bản là theme song chính thức của Marisa trong Phantasmagoria of Dim.Dream và một bản đi kèm trong The Grimoire of Marisa nên hai bản nhạc đều có liên qua đến Marisa nha.
Những bạn trả lời đúng câu này: cuongKMJ, ronglun227, Baka Uni và mr.equal.
Câu VI: Tam tinh, tứ quý và ngũ hành.
Trong A Beautiful Flower Blooming Violet Every Sixty Years, Yakumo Yukari giải thích về vòng trật tự tự nhiên ở Gensokyo như sau:
Trong tự nhiên ở Gensokyo, có ba hệ thống thuộc tính chính không thể nào bị can thiệp. Tất cả tổ hợp những gì trong tự nhiên đều có thể được giải thích bởi ba hệ thống trên. Hệ thống thứ nhất được tạo nên bởi mặt trời, trăng và sao. Mặt trời có sự thu hút con người một cách tuyệt đối, làm cho mặt trăng và sao trời biến mất. Việc mặt trăng thay đổi hình dạng của nó từ tròn sang khuyết và ngược lại thể hiện một tính cách "hiệp điều" (hòa hợp, chịu hợp tác) nhưng "ưu nhu bất đoạn" (không quả quyết). Sao trời lại thể hiện một tính cách "phi hiệp điều" với những hình dạng phong phú của nó, từ Bắc Đẩu Tinh bất động đến những vì sao lang thang, đến những ngôi sao chổi chỉ xuất hiện trong chốc lát. Mặt trời, mặt trăng vào sao trời cùng nhau được gọi là "tam tinh", chúng biểu hiện khí chất của tự nhiên.
Sau "tam tinh" là "tứ quý". Xuân thể hiện sự sinh sôi nảy nở, Hạ thể hiện sự lớn lên, Thu thể hiện sự trưởng thành và suy thoái, và Đông làm đại diện cái chết. Bốn mùa này thể hiện vòng chảy của sinh mệnh.
Hệ thống thuộc tính cuối cùng là "ngũ hành", là đại diện cho vật chất trong tự nhiên. Hỏa vô dạng và hăng hái. Thủy đưa mọi thứ trở về hư không. Mộc mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng. Kim lãnh đạm và trầm mặc. Và cuối cùng là Thổ, là nơi mọi thứ phải trở về trước khi tái sinh. Năm thuộc tính này làm nên hệ thống cuối cùng của tự nhiên.
Vậy ba hệ thống thuộc tính đó làm nên khí chất, sinh mệnh và vật chất của tự nhiên. Tất cả những thứ có trong tự nhiên đều có thể được đại diện bởi tổ hợp của ba hệ thống trên. Và nếu ta tính tổng số tổ hợp của tam tinh, tứ quý và ngũ hành, ta sẽ có tất cả là 60!
Những bạn trả lời đúng câu này: hakeya.
Mọi ý kiến về đáp án các bạn cứ post thẳng trong đây nha. Mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Lời cuối cùng mình xin một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ game vào kỳ sau!
Sau đây là phần tổng kết điểm:
@jcebreakr: 1, 2, 3 và 4. 18P
@ronglun227: 1, 2, 3 và 5. 16P
@cuongKMJ: 1, 2, 3, 4 và 5. 20P
@ShoWTigermaru: 1, 2, 3 và 4. 18P
@DaemonLorn: 1, 2 và 3. 12P
@Baka Uni: 1, 2, 3, 4 và 5. 20P
@Akari no Kokoro: 1, 2, 3 và 4. 18P
@mr.equal: 1, 2, 3 và 5. 16P
@Whitechouli: 1, 2 và 3. 12P
@hakeya: 6. 2P
Được sửa bởi Miên Nguyệt Phong Cơ ngày 19/4/2015, 5:20 pm; sửa lần 2.
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
- Waifu
Baka Uni
Member - . :
Online Offline Posts : 708Power : 1977Faith : 395Ngày tham gia : 06/11/2014
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Quiz] Đố vui có thưởng - Kỳ II
Trời ạ... cái thứ 6 ình biết... nếu nói về năm thì trả lời được rồi *khóc*
- Viết nhảm ngày 27/1/2015:
- Mỗi năm trong Gensoukyou được tính theo "Tam Tinh, Tứ Quý, Ngũ Hành" tức Ba Ánh Sáng, Bốn Mùa và Năm Nguyên Tố theo thứ tự như sau.
Tam Tinh: Nhật (Mặt Trời), Nguyệt (Mặt Trăng), Tinh (Vì Sao).
Tứ Quý: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Ngũ Hành: Thổ (Đất), Hoả (Lửa), Thuỷ (Nước), Mộc (Cây), Kim (Kim Loại).
Chu kì của chúng sẽ là Bội Chung Nhỏ Nhất. 3*4*5=60 (năm).
Năm 1885, kết giới Hakurei được dựng lên, bắt đầu năm thứ 0 của Gensoukyou. Nhật Xuân Thổ Niên.
Năm 1945, 60 năm kể từ ngày kết giới được dựng, tròn 1 chu kì. Nhật Xuân Thổ Niên. Kết Giới suy yếu lần đầu tiên, và hoa nở khắp chốn, linh hồn ngập Bạch Ngọc Lâu.
Năm 2003, mùa thứ 118, Nguyệt Thu Mộc Niên, Dị Biến Hồng Ma Quán xảy ra vào mùa hạ. Dị Biến Yêu Yêu Mộng xảy ra vào mùa đông và kết thúc hoàn toàn vào mùa xuân năm sau.
Năm 2004, mùa thứ 119, Tinh Đông Kim Niên. Dị Biến Tuỵ Mộng Tưởng xảy ra vào mùa hạ.Dị Biến Vĩnh Dạ Sao xảy ra vào mùa thu.
Năm 2005, 120 năm kể từ ngày kết giới được dựng. Tinh Nhật, Quý Xuân, Hành Thổ trở lại. Dị Biến Sao Ánh Trủng xảy ra vào mùa xuân. Văn Hoa Thiếp I xảy ra vào thời điểm không xác định.
Năm 2006, mùa thứ 121, Nguyệt Hạ Hoả Niên. Không có dị biến.
Năm 2007, mùa thứ 122, Tinh Thu Thuỷ Niên. Dị Biến Phong Thần Lục xảy ra vào mùa thu.
Năm 2008, mùa thứ 123, Nhật Đông Mộc Niên. Yêu Tinh Đại Chiến Tranh vào mùa xuân. Dị Biến Phi Tưởng Thiên xảy ra vào mùa hạ. Dị Biến Địa Linh ĐIện xảy ra vào mùa đông.
Năm 2009, mùa thứ 124, Nguyệt Xuân Kim Niên. Dị Biến Tinh Liên Thuyền xảy ra vào mùa xuân. Phi Tưởng Thiên Tắc xảy ra vào mùa hạ. Văn Hoa Thiếp II xảy ra vào mùa thu.
Năm 2010, mùa thứ 125, Tinh Hạ Thổ Niên. Không có dị biến.
Năm 2011, mùa thứ 126, Nhật Thu Hoả Niên. Dị Biến Thần Linh Miếu xảy ra vào mùa xuân.
Năm 2012, mùa thứ 127, Nguyệt Đông Thuỷ Niên. Không có dị biến. Tận thế hụt ở thế giới bên ngoài.
Năm 2013, mùa thứ 128, Tinh Xuân Mộc Niên. Dị Biến Tâm Ỷ Lâu xảy ra vào mùa hạ. Dị Biến Huy Châm Thành xảy ra vào mùa thu.
Năm 2014, mùa thứ 129, Nhật Hạ Kim Niên. Thiên Tà Quỷ Kijin Seija bị săn đuổi, thời gian không xác định.
Năm 2015, mùa thứ 130, Nguyệt Thu Thổ Niên. Dị Biến Thâm Bí Lục xảy ra.
- Waifu
DaemonLorn
Member - Waifu Order : ,b1-19-999. :
Online Offline Posts : 1856Power : 2746Faith : 416Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : AAAA. Tôi là người sao Hỏa. AAAA
Re: [Quiz] Đố vui có thưởng - Kỳ II
mệt quan tâm làm gì cứ có P là được rồi không cần quan tâm trả lời ra sao miễn sao vui là chính có P là mười
- Waifu
Whitechouli
Member - . :
Online Offline Posts : 99Power : 224Faith : 32Ngày tham gia : 22/02/2015Địa điểm : Địa Linh Cung
Re: [Quiz] Đố vui có thưởng - Kỳ II
Thấy bài trong câu hỏi khá giống bài Mystic Oriental Love Consultation của Reimu mà :((
Làm vội quá chọn đại Reimu luôn :'(
Làm vội quá chọn đại Reimu luôn :'(
- Waifu
ronglun227
Administrator - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999. : :3 :.Posts : 3410Power : 8795Faith : 963Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Gensokyo
- Waifu
Miên Nguyệt Phong Cơ
Member - Waifu Order : ,b1-40-0. :
Online Offline
~ Thiên Y Vô Phùng ~Posts : 262Power : 1527Faith : 119Ngày tham gia : 08/01/2015
Re: [Quiz] Đố vui có thưởng - Kỳ II
Akari no Kokoro đã viết:Trời ạ... cái thứ 6 ình biết... nếu nói về năm thì trả lời được rồi *khóc*
Mỗi năm đều phải trải qua bốn mùa, mỗi tháng đều phải trải qua các pha của mặt trăng và mỗi ngày đều phải trải qua sự chuyển đổi giữa mặt trời và tinh tú nên mình không để là "trật tự tự nhiên theo năm" được nha :">
Vì hai bài xuất hiện trong cùng một game nên có sự giống nhau là khó tránh nha :">Whitechouli đã viết:Thấy bài trong câu hỏi khá giống bài Mystic Oriental Love Consultation của Reimu mà :((
Làm vội quá chọn đại Reimu luôn :'(
- Waifu
ronglun227
Administrator - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999. : :3 :.Posts : 3410Power : 8795Faith : 963Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Gensokyo
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Quiz] Đố vui có thưởng - Kỳ II
Miên Nguyệt Phong Cơ đã viết:Akari no Kokoro đã viết:Trời ạ... cái thứ 6 ình biết... nếu nói về năm thì trả lời được rồi *khóc*
Mỗi năm đều phải trải qua bốn mùa, mỗi tháng đều phải trải qua các pha của mặt trăng và mỗi ngày đều phải trải qua sự chuyển đổi giữa mặt trời và tinh tú nên mình không để là "trật tự tự nhiên theo năm" được nha :">
Chính xác đây là cách tính năm của Gensoukyou. Nêu nói về cách tính năm thì trả lời ngon rồi *tự kỉ* Công trình nghiên cứu của con mấy
- Waifu
Sponsored content
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» [Quiz] Đố vui có thưởng
» [Quiz] Đố vui có thưởng - Kỳ IV
» [Quiz] Đố vui có thưởng - Kỳ III
» [Quiz] Đố vui có thưởng - Kỳ V
» Quiz Show
» [Quiz] Đố vui có thưởng - Kỳ IV
» [Quiz] Đố vui có thưởng - Kỳ III
» [Quiz] Đố vui có thưởng - Kỳ V
» Quiz Show
|
|