Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Sinh nhật GensokyoVN 2019] The Celestial
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
[Sinh nhật GensokyoVN 2019] The Celestial
The Celestial
Info:
Track name: The Celestial
Length: 2:32
Genre: Rap
Lyrics: AnK
Vocal: AnK
Mix: Miro-chan
Disclaimer: Bài nhạc này lấy cảm hứng từ bài Hiệp Khách Hành của ARKA, người viết không hề có ý định đạo nhạc.
- Lyrics:
- Verse 1:
Lội ngược dòng thiên hạ, vang bên tai lời dối trá điêu ngoa
Dưới sắc đỏ buổi chiều tà một mình ta triệt phá lũ yêu ma
Mặc những lời dèm pha từ những kẻ tự cho mình tài
Mặc những trò hèn hạ, tiếng rủa xả buốt óc đinh tai
Ta vì ai, mà lại dấn thân vào sóng gió
Bước chân độc hành trĩu nặng, mặc thế gian buôn lời bóng gió
Bởi sau lưng một cõi đông phương ta đỗi thân thương
Những con người hiệp nghĩa, những anh hùng, những bậc quân vương
Kẻ du mục lang thang theo tiếng vó ngựa thảo nguyên
Theo phận kiếp oan nghiệt một mình giữa nhân giới đảo điên
Không đường yên phận, đấy là kiếp phận thiên nhân
Đạp đất đội trời, đánh vì ngày định quốc yên dân
Có khi nào ta được yên thân giữa thế gian bộn bề phong ba
Ta hoài mong ngày được dừng bước, ngày yên nghỉ giữa bốn bể không xa
Tựa Đông Pha, bước chân lưu đày lang bạt giữa đất trời
Giữa trời cao biển rộng, một mình người thiên nhân cất lời
Hook:
Ta là một chiến binh, chuyển sinh từ thiên giới vô tưởng
Mang dòng máu thiên sinh, một mình vô định giữa dòng đời mộng tưởng
Ta là đại thần của đất, ta là đứa con của trời
Nhưng ta là sinh linh trần tục, vì ta mang trái tim của người
Verse 2:
Bước theo nhành anh hoa, từng tia sáng u huyền của vầng trăng xa
Bước chân ta trên ngàn dặm xa, ngân nga câu hát từ ngàn năm qua
Về thế giới huy hoàng, hào quang toả sáng khắp cõi đông phương
Những bài ca bi tráng giữa trăng tàn thấm đượm phong sương
Ngươi khóc thương vì ai, những nhành anh hoa, nhuộm bao phần máu đỏ
Vì thân xác tạ tàn hay vì toàn nhân loại ngoài xa vẫn sầu lo
Cất câu hò vì ai, hỡi dòng lệ tựa như trân châu từ biển cả
Vì huynh đệ tương tàn hay vì những mối tình giờ đã biền biệt xa
Kẻ hiền lương thành phường tàn ác, chỉ một bước lỡ vận sa cơ
Cõi chiến trường thành chốn an lạc, đường ranh giới kia thật hay mơ
Phất lá cờ thắm tươi màu máu, giương lưỡi kiếm oán hận nghìn năm
Vì thế gian dựng cờ khởi nghĩa, mong một ngày đại quốc bình an
Bát rượu an lạc nồng cay tiễn bước chân đi nam bắc đông tây
Ta lang bạt giữa mộng say mặc cho đường đời tàn ác chông gai
Và hôm nay đôi chân nặng trĩu nơi bờ đông Thiên Giới
Để bao câu hò sâu nặng cuốn theo sóng gió biển khơi
Hook:
Ta là một chiến binh, chuyển sinh từ thiên giới vô tưởng
Mang dòng máu thiên sinh, một mình vô định giữa dòng đời mộng tưởng
Ta là đại thần của đất, ta là đứa con của trời
Nhưng ta là sinh linh trần tục, vì ta mang trái tim của người
- About:
- Bản nhạc này mình viết vào đầu năm 2019, thời điểm căng thẳng nhất năm do khoá luận tốt nghiệp và một số chuyện xảy ra trong giới Touhou. Mình hoàn thiện cả bài vào tầm giữa năm nhưng đến tận bây giờ mới có một cái headset tốt để thu âm.
Về nội dung, hình tượng nhân vật đang hát được dựa vào hình mẫu một Tenshi trưởng thành hơn (không hổ báo ngổ ngáo như trong AoCF). Một Tenshi trải qua bao cay đắng cuộc đời, cất bản nhạc này như lời thách thức vào số phận. Cô kể lại những gì cô trải qua, vui có, buồn có, cay đắng có, ngọt bùi có."Lội ngược dòng thiên hạ, vang bên tai lời dối trá điêu ngoa
Dưới sắc đỏ buổi chiều tà một mình ta triệt phá lũ yêu ma
Mặc những lời dèm pha từ những kẻ tự cho mình tài
Mặc những trò hèn hạ, tiếng rủa xả buốt óc đinh tai"
"Bước theo nhành anh hoa, từng tia sáng u huyền của vầng trăng xa
Bước chân ta trên ngàn dặm xa, ngân nga câu hát từ ngàn năm qua
Về thế giới huy hoàng, hào quang toả sáng khắp cõi đông phương
Những bài ca bi tráng giữa trăng tàn thấm đượm phong sương"
Cùng với những lời nói cứng rắn, thách thức cả số phận."Bát rượu an lạc nồng cay tiễn bước chân đi nam bắc đông tây
Ta lang bạt giữa mộng say mặc cho đường đời tàn ác chông gai"
Nhưng...
Tenshi này vẫn chưa thật sự trưởng thành trong suy nghĩ. Cô vẫn nghĩ rằng cô phải gánh vác mọi chuyện một mình, cái tôi của cô vẫn còn lớn, vẫn tự cho rằng mình đứng trên thiên hạ mặc dù đã chấp nhận cái tục trần của bản thân. Vì thế cô cảm thấy chán nản khi gặp những trở ngại cuộc đời, với suy nghĩ rằng mọi chuyện là khách quan, bản thân cô không thể thay đổi nhưng cô vẫn đâm đầu vào nó, giữa những tiếng cười chê và rủa xả của địch thủ. Tenshi lúc này đang rất rắc rối, một mặc cô có thể tự tin, ngạo mạn rằng"Không đường yên phận, đấy là kiếp phận thiên nhân
Đạp đất đội trời, đánh vì ngày định quốc yên dân"
Một lời thách thức cả số phận, rằng dù cuộc đời có vùi dập cô thì cô vẫn sẽ vượt qua tất cả.
Mặt khác, cô lại cảm nhận được cái nhỏ bé của bản thân"Có khi nào ta được yên thân giữa thế gian bộn bề phong ba
Ta hoài mong ngày được dừng bước, ngày yên nghỉ giữa bốn bể không xa"
Cô cũng trên bờ vực tan vỡ, cô mong muốn một ngày được sống một cuộc đời thầm lặng. Nhưng trong cả bài, cô không đề cập đến cái gánh nặng đó thật sự đến từ đâu"Ta vì ai, mà lại dấn thân vào sóng gió
Bước chân độc hành trĩu nặng, mặc thế gian buôn lời bóng gió
Bởi sau lưng một cõi đông phương ta đỗi thân thương
Những con người hiệp nghĩa, những anh hùng, những bậc quân vương"
Cô bảo rằng cô chiến đấu vì một vùng đất cô yêu quý, vì những người cô tôn trọng."Phất lá cờ thắm tươi màu máu, giương lưỡi kiếm oán hận nghìn năm
Vì thế gian dựng cờ khởi nghĩa, mong một ngày đại quốc bình an"
Cô tự nhận rằng cô vì thế gian mà dấn thân vào phong ba. Nhưng cô không nhận ra rằng, đó chỉ là những lí do cô tạo ra. Thực chất cô không cần gánh vác gì cả. Cô có bạn bè, cô có bằng hữu sẵn sàng giúp đỡ cô, nhưng cô lại cứ lao đầu vào mưa bão. Đó là vì cô chưa nhận thức được, suy nghĩ của cô vẫn chưa chín chắn. Thêm vào đó, cô chưa hề chỉ ra được rằng thật sự cõi trần có cần thay đổi hay không, hay mọi thứ cô nói chỉ là phóng đại qua lăng kính phiến diện của chính mình.
Bởi vì, cô sống nơi đài các giữa trời cao, cô có tài năng thiên bẩm, chưa sống một cuộc đời dầm mưa dãi nắng, không mấy ngạc nhiên khi suy nghĩ của cô lại như thế.
Nhưng, không phải mọi thứ đều trường tồn như tạc vào bia đá, bởi trăm năm bia đá vẫn mòn. Cô vẫn có thể thay đổi, chỉ là, cô có chịu tiếp nhận cái thay đổi đó không, cô có chấp nhận cái thiếu sót đó không và sẵn sàng hứng chịu thêm sóng gió để mở mang tầm mắt hay không? Chỉ có thời gian mới trả lời.
Thật sự thì, khi mình hoàn thiện bản nhạc này, suy nghĩ của mình cũng phiến diện như Tenshi. Mình quyết định là chỉ thu âm và cất đó, vì suy nghĩ của mình hiện tại đã có một phần thay đổi và mình thấy được cái hạn hẹp của mình ngày trước. Nhưng Đóm đã khuyên mình rằngĐom Đóm ~1991~ đã viết:Viết fic đê.
Viết cũng là cách để thể hiện bản thân. Bản thân ngáo đá thì fic sẽ ngáo, bản thân tư duy mạch lạc thì fic cũng vậy.
Ngôn ngữ chỉ là vỏ bọc của tư duy, cái cần thay đổi nhiều nhất chính là tư duy. Còn ngôn ngữ thì nói kiểu gì cũng được, nó vẫn sẽ thể hiện tư duy đằng sau đó.
Con người là sinh vật xã hội, không thể sống mà không lo cho người khác. Người ta trưởng thành lên vào hai thời điểm, một là bắt đầu biết lo cho gia đình, hai là bắt đầu biết sống vì xã hội. Sống vì xã hội thì hơi xa xôi, nhưng chỉ cần biết lo cho gia đình thôi là con người sẽ trưởng thành lên rất nhiều rồi.
Hoàn cảnh của Cocoro không biết là có thể phát huy khía cạnh này không. Mình chỉ chắp nối được câu truyện của Cocoro qua lời kể, thì thấy rằng gia đình Cocoro có vẻ là tự lo được rồi, Cocoro chưa phải lo nhiều cho gia đình, chưa đến lúc gánh vác. Mấy anh em ngáo ngáo đều thế, dĩ nhiên trong đó có cả mình.
Nếu như không thể trưởng thành lên từ gia đình, thì sẽ cần một cái gì khác làm môi trường. Có thể là tình yêu, có thể là xã hội. Miễn là môi trường nào mà ở đó ta bắt đầu sống vì người khác.
Những người cô đơn họ hay có thói quen ban phát tình cảm của mình cho những đối tượng khác, ví dụ trong trường hợp của Cocoro là dồn quá nhiều tâm huyết vào cộng đồng. Quan hệ xã hội kiểu ấy sẽ không bền lâu, vì cộng đồng là những người xa lạ, cộng đồng rất to nhưng lại chưa phải xã hội. Một mặt, khác với gia đình, tâm huyết dành cho cộng đồng bao nhiêu cũng là không đủ, mặt khác, không như xã hội, tâm huyết của ta sẽ không làm nên những việc khiến ta thật sự hài lòng. Các cộng đồng kiểu đại chúng đó đều là cái bẫy của những người cô đơn.
Anh em ở đây rất may là tìm thấy nhau trong cộng đồng đại chúng.
Chính vì thế, mình quyết định rằng đây sẽ là bài dự thi trong năm nay, dù kết quả đó là gì. Đó là những gì mình chân thành viết ra vào thời khắc đó, dù nó không hợp lí, nó phiến diện, nó vẫn xứng đáng được mọi người phân tích và phê bình. Nếu đó là những gì cần thiết để tiếp tục vươn xa, thì mình sẵn sàng thực hiện.
Chân thành cảm ơn tất cả.14:42 08/11/2019
AnK
Similar topics
» Sinh nhật GensokyoVN V
» [GensokyoVN] Sinh nhật thứ 6
» [Bài dự thi sinh nhật 2018] Tản mạn: Touhou và Tôi.
» [Bài dự thi sinh nhật 2018] Con đường bất tận
» [Sinh nhật GensokyoVN 2018] Cái giá của chiến tranh
» [GensokyoVN] Sinh nhật thứ 6
» [Bài dự thi sinh nhật 2018] Tản mạn: Touhou và Tôi.
» [Bài dự thi sinh nhật 2018] Con đường bất tận
» [Sinh nhật GensokyoVN 2018] Cái giá của chiến tranh
|
|