Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by 
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by 
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by 
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by 
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by 
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by 
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by 
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by 
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by 
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by 
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by 
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by 
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by 
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by 
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by 
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by 
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by 
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by 
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by 
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by 
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by 
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by 
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by 
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by 
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by 
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by 
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by 
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by 
corecombat

Happy Birthday to you

Waifu
PsychoSuya
PsychoSuya

Waifu Order : Waifu
. :
Online
Offline

Posts : 2
Power : 14
Faith : 4
Ngày tham gia : 30/08/2019

Happy Birthday to you Empty Happy Birthday to you

Bài gửi by PsychoSuya 2/9/2019, 2:02 pm

Hôm nay là sinh nhật của Hakurei Reimu, vu nữ của Bác Lệ Thần Xã.

Đây không thể không nói là một sự kiện trọng đại vì Reimu là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất Gensokyo. Cô ấy là người thường xuyên giải quyết các dị biến, đảm bảo sự cân bằng ở Gensokyo. Mặc dù tính cách có chút thờ ơ nhưng Reimu đối xử công bằng với yêu quái và con người.

Điều đáng tiếc là Reimu không có ý định tổ chức tiệc sinh nhật.

Dĩ nhiên cô ấy thích được tặng quà, chúng ta đang nói về Reimu mà, phải không?

Nhưng khi so sánh giữa lỗ và lãi thì cô ấy nhận ra rằng việc tổ chức tiệc sẽ tiêu tốn cả đống tiền bởi cả Yuyuko, Suika, Yuugi chắc chắn sẽ cùng tham gia( Reimu từng hoài nghi Yuyuko là quỷ đói bởi sức ăn kinh hồn của cô ấy, hai người còn lại thì như người ta nói: Ngàn chén không say). Chưa kể lỡ họ uống say mà nổi hứng đánh nhau thì sẽ san bằng thần xã của cô mất. Thủ Thỉ Thần xã là một tấm gương điển hình( Thủ phạm chính là hai chị em Scarlet, đánh nhau vì 1 cái bánh).

"Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác." Tự nhủ với mình như vậy, Reimu thảnh thơi đi quét sân.

Nhưng hiển nhiên có người không nghĩ như vậy.

- Hôm nay là một ngày đặc biệt !!!! - by cộng sự của Reimu, Marisa (chỉ có Marisa cho rằng mình là cộng sự)

- Chúng ta nên tặng quà và tổ chức tiệc cho cô ấy để cảm ơn sự đóng góp của Reimu với Gensokyo. - by Đại yêu (biến) quái (thái) Yukari

- Chẳng phải Reimu thích tiền sao? Ta sẽ tặng thật nhiều tiền cho cô ấy. - by Ngạo kiều Remilia

- Chủ nhân, như thế là xúc phạm. - by Sakuya, hầu gái Máu M....trung thành và tận tụy!!! (T/g: Vừa viết vừa run, phía sau hầu gái Máu M mỉm cười cầm dao kề cổ)

- Tôi sẽ tặng cô ấy một chiếc túi xách hàng hiệu trong bộ sưu tập của tôi. - by Phá gia chi nữ Joon

- Có lẽ tôi sẽ chuẩn bị làm 1 chiếc bánh kem thật tuyệt vời - by Kasen

- Tôi..tôi sẽ làm phép cho Reimu xem!!! - by hồi hộp sắp ngất Sanae

.......

- Tôi thấy chúng ta nên dẹp hết. Dù sao cô ấy không cần. Và như thế thì tôi không phải viết gì hết. - by con au đi ngang qua.

- ...... - by toàn thể mọi người trừ au

Sau mỗi dấu ..... là một sự nguy hiểm tiềm tàng.

- MASTER SPARK

- SCARLET SHOOTS

- ABANDONED LINE "AIMLESS JOURLEY TO THE ABANDONED STATION"

- ILLUSION WORLD "THE WORLD"

.......

- Whyyyyyyy !!!! - by au sắp ngủm

- Được rồi, vậy là chúng ta sẽ tổ chức tiệc cho cô ấy. Mọi người đồng ý chứ?

- Có vậy chứ, tiến lên nào.

- Hm, về thôi Sakuya. Món quà của ta phải là độc nhất vô nhị.

- Vâng, thưa chủ nhân.

- Tôi..tôi cũng sẽ cố gắng!!

- Không xong, tôi phải về mua nguyên liệu.

- Biết chọn cái túi nào để tặng bây giờ?

........

- Sao đột nhiên thấy rùng mình thế nhỉ. - by nhân vật chính Reimu

Ban đầu thì Reimu không đồng ý. Nhưng khi biết mình không cần bỏ tiền thì cô mặc kệ.

Dù sao mình có phải tốn kém đâu mà lo - Reimu said

Là nhân vật chính của sự kiện, Reimu hoàn toàn được quyền ngồi chơi xơi nước nhìn mấy người kia trang trí và chuẩn bị cho bữa tiệc. Nhưng xuất phát từ một chút lương tâm còn lại, cô quyết định tuần tra quanh Gensokyo, đề phòng có người nhân lúc này làm loạn. Hóa ra đó là một ý tưởng hay vì nếu Reimu ở lại thì huyết áp của cô sẽ tăng cao mất.

- Sang bên trái đi! Không...không, sang bên phải một chút nữa!

- Chỉnh đúng chưa hả Marisa, tay tôi mỏi quá.

- Thôi nào Utsuho, cố gắng lên một chút đi. Lên trên một tí nữa.

Ngoại trừ Sakuya, Kasen, Ran và Youmu nhận việc nấu nướng, những người còn lại thì bốc thăm để chọn việc. Và Utsuho, Marisa, Satori thì phụ trách trang trí.

Chưa gì đã thấy tương lai đen tối như tiền đồ chị Dậu:)))))).

Ngoại trừ Satori còn có vẻ đáng tin một chút thì 2 người còn lại chuẩn luôn thánh phá hoại rồi.

Vậy nên Satori chỉ dám cho 2 người đó treo băng rôn còn mình thì trang trí phần còn lại.

Aya bằng tốc độ của mình đã đi phân phát thiệp mời cho mọi người.

Sanae phụ trách phần biểu diễn tối nay cùng với ba chị em Prismriver, Mystia Lorelei, Kokoro và hai chị em Tsukumo.

Đồ trang trí thì có Yuuka tài trợ.

Mấy người khác thì về chuẩn bị quà.

Yukari? Ha hả, vị lão bà này chỉ vứt ra một đống tiền rồi về đắp chăn ngủ.

Có tiền là có quyền - Yukari said.

Quay trở lại với hai thánh phá hoại kia, hiện tại thì Utsuho đang căn chỉnh băng rôn để treo cho đẹp, Marisa ở dưới chỉ đạo.

Vốn dĩ là cả hai định để Marisa cưỡi chổi lơ lửng treo băng rôn lên và Utsuho ở dưới căn cho chuẩn nhưng mà rõ ràng chổi của Marisa không sinh ra để làm công việc này. Marisa điều khiển chổi cực tốt nhưng cô ấy không thể kiên nhẫn được và suýt nữa cô đã phi thẳng vào cái tủ đựng đồ. Trong khoảnh khắc ấy Marisa suýt cho rằng mình sắp gặp Eiki đến nơi rồi.

Và kết quả cuối cùng chính là đây. Hai người phải phân công lại. Họ không thể nhờ Satori giúp được. Họ cũng có tiết tháo chứ.

- Này Marisa, tôi mỏi lắm rồi đấy. Cô còn chỉnh đến bao giờ hả?

- Cố lên đi Utsuho, Satori đã làm hết tất cả những công việc còn lại rồi. Chúng ta cũng phải chứng minh sự hữu ích của mình chứ!

Hai người kia vẫn đang trong giai đoạn cân đo đong đếm. Utsuho thề cô thà phải đi tìm Koishi-sama còn hơn làm công việc này.

Đúng lúc này sự cố xảy ra.

Đôi cánh lớn và dài của Utsuho bị vướng vào trần nhà, nó khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống. Hoảng hốt, theo bản năng cô tìm thứ để bám víu và...

Cô bám vào cửa kéo, nhưng cái cửa vốn không chịu nổi sức nặng hơn 70kg (Cả cánh, người và bưởi nhé Happy Birthday to you 1662990444 cộng thêm việc lâu năm không tu sửa, khiến cho cái cửa bung ra và Utsuho theo đó ngã xuống.

RẦM

Trầm mặc x2

Đúng lúc này, Satori bước vào. Mấy công việc kia không đến nỗi khó khăn, cô chỉ cần một khoảng thời gian là được. Cái cô lo là hai người kia không biết có gây rắc rối hay không kìa.

- Này, hai người làm xong chư...

Trầm mặc x3

Satori đỡ trán thở dài. Quả nhiên không thể để hai người này làm gì ra hồn được.

- Satori...

- Satori-sama...

- ...Được rồi, đừng đứng đực ra nữa. Nâng cái cửa lên đi.

Có Satori trợ giúp cả băng rôn và cánh cửa đều đã đâu vào đó. Giờ thì chỉ còn lỗ thủng trên cửa thôi.

Marisa tái mét lại khi nghĩ đến khuôn mặt khủng bố của Reimu nếu nhìn thấy cánh cửa. Utsuho đồng dạng không khá hơn tí nào. Bản tính tham tiền của Reimu tất cả đều đã lĩnh giáo qua. Nếu để cô ấy có cơ hội....

Tuyệt đối liền đồ lót cũng không chừa.

Cuối cùng thì cái lỗ đã được bít lại bằng tấm ảnh Reimu phóng to. Giờ thì chỉ cầu cho Reimu đừng phát hiện ra nó.

Bên phía nhà bếp, tình hình cũng chẳng khá hơn chút nào.

- Tranh giành như vậy không nên là biểu hiện của một thục nữ nên có.

- Tự nhìn lại mình rồi hẵng nói Sakuya. Đồ ngọt là sở trường của tôi. Hãy để tôi làm chiếc bánh sinh nhật cho Reimu.

- Đồ ngọt phương Tây yêu cầu sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và chỉ tôi mới đáp ứng được.

- Xem ra không thể thỏa thuận được rồi. Vậy chỉ còn cách dùng Danmaku để giải quyết mọi thứ.

- Chính hợp ý tôi. Tôi tiếp nhận lời khiêu chiến của cô.

- Này. Chúng ta có nên ngăn hai người họ lại không ? - Youmu hỏi Ran, nhìn hai người đang bốc lên chiến ý hừng hực kia.

- Chỉ cần hai người họ không phá tan căn bếp là được. - Ran ảo não. Không ngờ đến hai người này cũng rắc rối như vậy. Cô cứ tưởng là họ sẽ ổn trọng một tí chứ . Ai lại như trẻ con thế này.

Trong lúc đó, Reimu vẫn hồn nhiên không biết ngôi đền của mình sắp tan tành đến nơi rồi.

Về Đầu Trang Go down

- Similar topics