Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Kokoro And The Game World
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Kokoro And The Game World
Kokoro And The Game World
- Chap 1:
- Tại Vĩnh Viễn Đình sau sự kiện mystery hole
"Lêu lêu"
"Tewi đứng lại mau, sao cô lúc nào cũng trêu tôi vậy"
"Vì tôi thích"
Trong lúc đuổi theo Tewi Reisen đã vấp phải miếng gỗ khiến cô ngã dập mặt xuống đất, trong túi áo cô văng ra một thứ, Reisen ngửng mặt lên
"Đáng ghét cô cứ đợi đấy"
"Lêu lêu lêu" Tewi chạy đi
"Cái gì đây" Reisen nhặt chiếc điện thoại lên
"Ối chết mình quên đưa cho Kokoro cái thứ này rồi"
Bỗng một tiếng vọng từ trong ra
"Reisen người hãy đến nhân thôn giao chỗ thuốc này đi"
"Đúng lúc lắm, mình sẽ giao chỗ thuốc và đưa cho Kokoro luôn"
Reisen bắt đầu lên đường tiến tới nhân thôn. Đến nhân thôn cô bắt đầu tìm Kokoro nhưng nơi đây quá đông người, cô rất khó để có thể tìm ra Kokoro
"Kokoro cô ta ở đâu được nhỉ"
Bỗng một tiếng nói vọng từ phía sau
"Reisen"
Reisen quay mặt về phía sau và người gọi cũng là người cô đang cần tìm
"Kokoro cô đây rồi"
"?"
Reisen cầm lấy chiếc điện thoại và đưa cho Kokoro
"Đây của Takashi nhờ gửi đấy"
"Cảm ơn"
"Không có gì, vậy nhé tôi đi đây"
Nói xong Reisen biến mất trong đám người. Kokoro cầm lấy chiếc điện thoại nhưng cô không biết làm gì với nó, trong khi Kokoro đang loay hoay với chiếc điện thoại thì có tiếng gọi
"Kokoro cô đang làm gì đây"
Kokoro ngẩng đầu lên, trước mặt cô là Rinnosuke
"Cái này" Kokoro giơ chiếc điện thoại về phía Rinnosuke
"Gì đây, thứ này từ thế giới bên ngoài phải không"
"Phải"
"Cô muốn tôi giúp cô làm nó hoạt động sao"
Kokoro *gật đầu*
"Xin lỗi nhưng đối với tôi thứ này cũng quá lạ lẫm, kí ức ở thế giới bên ngoài của tôi không được rõ cho lắm"
Kokoro quay mặt và bước đi
"Này chờ đã" Rinnosuke gọi lại
"?" Kokoro quay mặt lại
"Nếu cô thật sự muốn nó hoạt động cô nên thử hỏi Sanae vu nữ trên Thủ Thỉ Thần Xã xem"
"Được rồi, cảm ơn"
Nói xong Kokoro bắt đầu đi ra khỏi nhân thôn và bay tới Thủ Thỉ Thần Xã. Khi tới Thủ Thỉ Thần Xã cô thấy Sanae đang quét sân phía dưới, Sanae khá ngạc nhiên khi Kokoro xuất hiện
"Cô là"
"Kokoro"
"Cô muốn gì" Sanae bắt đầu cảnh giác
Kokoro bay xuống và giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Sanae
"Cần làm nó hoạt động"
"Ồ tưởng gì, đưa tôi xem nào" Sanae bình tĩnh trở lại
"Có chuyện gì sao" Kokoro thắc mắc
"Có vẻ như nó hỏng Pin rồi, có lẽ Nitori sẽ giúp được cô trong trường hợp này"
"Được rồi cảm ơn cô"
"Để tôi dẫn cô tới chỗ Nitori"
Nói xong Sanae nói vọng vào trong đền
"Con đi có việc chút đây, hai người tự lo nhé"
Và tiếng vọng từ trong đền vang ra
"Được rồi nhớ về sớm nhé"
"Nào chúng ta đi thôi nào"
Sanae cầm tay Kokoro và bay lên tiến về phía Đầm Huyền Vũ. Tới nơi Sanae và Kokoro bước vào trong một cái văn phòng ở phía dưới mặt nước, Kokoro khá là tò mò với nơi này
"Chào mừng đến với xưởng của Nitori" một tiếng nói vọng đến
"Giọng quen quá"
Nitori bước ra và khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Kokoro
"Á yêu quái mặt nạ giả làm Kuchisake-onna cô đến đây để đánh với tôi à"
"Không phải đâu cô ấy cần cô giúp"
"Được thôi cô cần giúp gì"
Kokoro tiến về phía Nitori và giơ chiếc điện thoại ra
"Làm nó hoạt động"
"Cô nhờ người khác mà cứ như bắt người khác làm vậy"
"Xin lỗi"
"Thôi đừng có xin lỗi nhìn bộ mặt của cô đáng ghét quá, được rồi tôi sẽ giúp không phải vì cô đâu chỉ là vì tôi muốn tìm hiểu thứ đó thôi"
"Cô đâu phải làm gì, chỉ cần làm cho bọn tôi một cục Pin để thứ đó hoạt động thôi mà" Sanae bước ra chô Kokoro
"Được rồi" Nitori có vẻ khá là thất vọng
"Không sao đâu Sanae cứ cho cô ấy tìm hiểu coi như trả công"
"Nếu cô nói vậy Kokoro dù sao nó cũng là của cô"
"Thật chứ, cảm ơn cô Kokoro" Nitori hưng phấn trở lại
Nitori đưa Kokoro và Sanae vào bên trong và tiến hành làm cục Pin, sau một lúc đã hoàn thành
"Được rồi đã xong"
"Woa cô giỏi thật" Sanae và Kokoro có vẻ khá là ngạc nhiên
"Tất nhiên, được rồi Kokoro cô hãy thử sử dụng xem"
"Được thôi"
Kokoro cầm lấy chiếc điện thoại và sau một lúc
"...."
"Chẳng lẽ cô không biết làm gì với nó"
Kokoro quay sang *gật đầu*
"Vậy tại sao cô lại muốn sửa nó" Sanae có vẻ khá là khó hiểu với Kokoro
"À" Kokoro bấm vào phía danh bạ
"Có chuyện gì sao Kokoro" Nitori tiến lại gần
"Đây rồi" Kokoro bấm vào cái tên Takashi trong danh bạ và nó cũng là cái duy nhất trong đó
Khi máy đang đổ chuông thì bỗng nhiên có tiếng hét ở phía sau, tránh ra nguy hiểm. Một tia sét đánh thẳng về phía Nitori, Kokoro nhanh chóng ủn Nitori ra và tia sét đánh thẳng vào Kokoro, cô biến mất chỉ để lại chiếc điện thoại
"Kokoro !" Nitori quay ra phía chiếc điện thoại
Sanae bỗng chạy ra và nói với Nitori
"Nhìn kìa chiếc điện thoại"
"Hả"
Nitori nhìn thấy Kokoro xuất hiện trong chiếc điện thoại nhưng có vẻ như những thứ bên ngoài không thể nào tới được bên trong đó, cô nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại và gắn vào chiếc máy tính của mình.
<Phía Takashi>
"Hả, chiếc điện thoại đang kêu sao" Tôi cầm lên và nhìn vào số
"Kokoro gọi được từ nơi đó sang đây sao thật không ngờ đấy"
Tôi nhanh chóng ấn vào nút nghe và vừa ấn xong tôi bị cuốn vào trong chiếc điện thoại của mình cùng với nó.- Bên trong điện thoại:
- Chap 2:
- Chap 3 (End):
Được sửa bởi hoivn1003 ngày 14/5/2018, 12:10 am; sửa lần 3.
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Kokoro And The Game World
RIP Takashi.
Cuối cùng thì cũng có truyện mới. Hóng xem Kokoro solo với Monica thế nào.
Nền ô chữ trong ảnh có thể để màu trắng trong suốt, giữ lại viền tím cũng được, như thế sẽ tương phản với nhiều màu chữ hơn, mà nền trong suốt nhìn thấy ảnh nền mờ mờ thì cũng có vẻ chuyên nghiệp hơn. Trong MS Paint có công cụ cho cái này:
Đại khái thế, hóng RIP Takashi tiếp. :aunn14:
- Waifu
dungVH
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999,b5-2-999. :
Online Offline Posts : 383Power : 2128Faith : 846Ngày tham gia : 08/06/2016Địa điểm : Dưới mồ.
Re: Kokoro And The Game World
Mình chưa nói về nội dung, fanfic nay tích hợp thêm cả visual novel, thật là hiện đại.
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Kokoro And The Game World
Mình sẽ sửa cảm ơn nhéĐom Đóm ~1991~ đã viết:
RIP Takashi.
Cuối cùng thì cũng có truyện mới. Hóng xem Kokoro solo với Monica thế nào.
Nền ô chữ trong ảnh có thể để màu trắng trong suốt, giữ lại viền tím cũng được, như thế sẽ tương phản với nhiều màu chữ hơn, mà nền trong suốt nhìn thấy ảnh nền mờ mờ thì cũng có vẻ chuyên nghiệp hơn. Trong MS Paint có công cụ cho cái này:
Đại khái thế, hóng RIP Takashi tiếp. :aunn14:
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Kokoro And The Game World
Sáng tạo tí, cho nó mới vì suốt ngày đọc chữ không cũng chán màdungVH đã viết:Mình chưa nói về nội dung, fanfic nay tích hợp thêm cả visual novel, thật là hiện đại.
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Kokoro And The Game World
Khả năng photoshop hơi kém nên Kokoro hơi bị xấu :tewi29:
- Chap 2:
- <Phía Nitori và Sanae sau khi gọi cho Takashi>:
- "Được rồi Sanae cô hãy theo dõi bọn họ một lúc để tôi đi sửa chữa cái này đã nhé"
"Tôi phải làm gì" Tôi khá bỡ ngỡ không biết phải làm gì
"Cô không phải làm gì đâu chỉ việc quan sát họ xem họ có làm gì sai không thôi"
"Sao tôi biết lúc nào họ sai hay đúng"
"Tên Takashi cứ nói không coi như là sai"
"Hả, được rồi"
"Vậy nhé tôi đi đây"
Nói xong Nitori rời khỏi bàn máy chỉ để lại mình tôi cùng với một đống nút và chiếc màn hình đang theo dõi Kokoro và Takashi. Sau một lúc quan sát tiếng Takashi vọng ra
"Không !!"
"Ồ anh ta nói không kìa, mình phải báo Nitori ngay"
"....."
Tôi nhận ra một điều
"Trời ơi mình chưa hỏi cô ta sẽ ở đâu mà, làm sao mà có thể báo đây"
"Mình có nên rời khỏi phòng này đi tìm Nitori không nhỉ"
"Thôi kệ đi anh ta nói không vài câu chắc cũng không sao đâu còn hơn là không có ai để ý họ"
Sau khi bình tĩnh lại và tiếp tục theo dõi họ bỗng nhiên màn hình sụp xuống đen gì cùng với ánh sáng màu đỏ báo quanh căn phòng và tiếng nói
"Warning Warning Waring"
"Hả !"
"Cái quái gì đây"
Bỗng nhiên cửa ra đóng sập vào, tôi chạy nhanh ra chỗ cửa và đập cửa
"Thả tôi ra, có ai không"
"Nitori Nitori cô đâu rồi, cái quái gì thế này thả tôi ra"
"À phải rồi mình sẽ phá cửa"
Tôi lùi lại, lấy lực tấn công vào chiếc cửa nhưng nó không hề bị nứt đến một miếng
"Chết tiệt cửa gì cứng thế, thả tôi ra"
Bỗng có tiếng từ phía bên kia cửa vọng lại
"Sanae cô ổn không"
Tôi thật sự rất vui khi nghe thấy tiếng Nitori
"Có tôi ổn, làm ơn hãy nghĩ cách mở cánh cửa này ra cái"
"Không sao đâu cô chỉ bị kẹt trong đấy một lúc thôi, tôi sẽ đi sửa máy chủ có vẻ như một loại Virus nào đã xâm nhập vào đó"
"Takashi và Kokoro thế nào rồi"
"Tôi không biết, màn hình tắt đen rồi"
"Chết tiệt, cô cứ ở đấy xem có gì lạ thường không nhé tôi và các hà đông khác sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố này"
Nói xong Nitori rời khỏi cánh cửa
"Trời rốt cuộc mình phải làm gì trong này"
Tôi quay trở lại chiếc máy và dường như nó đã hoạt động trở lại nhưng có vẻ nó hơi nhiễu và mọi câu nói của Takashi và Kokoro đều chỉ có một câu
"Monica Monica"
"Cái quái gì vậy" Tôi khá là thắc mắc
Màn hình bỗng nhiên xuất hiện một cô gái mặc đồng phục mắc xanh lá đang mỉm cười
"Đấy có phải là lỗi không"
"Chắc chắn là không rồi"
"Cái quái gì" Tôi khá là sợ hãi khi cô gái trong chiếc màn hình trả lời lại tôi
"Tại sao cô lại có thể nghe thấy tôi và cô là ai tại sao cô lại xuất hiện ở đây"
"Tất nhiên tôi có thể nghe thấy cô rồi và tôi xuất hiện ở đây là có lý do, đó chính là không để hai người kìa thoát khỏi đây, đây là một cơ hội hiếm có để có thể giữ họ mãi mãi cạnh tôi"
Bỗng nhiên có tiếng Nitori từ phía cánh cửa hét lên
"Sanae tránh xa cái màn hình ra nó sắp nổ đấy"
Tôi vội vàng lùi ra xa chiếc màn hình, đúng như Nitori nói nó tự động nổ *Bùm* những mảnh kính từ chiếc màn hình văng ra và bộ máy điều khiển đang cháy nhưng đèn màu đỏ nhấp nháy cùng với dòng chữ "Warning" đã kết thúc, cánh cửa lại mở ra
"Cô ổn chứ Sanae" Nitori tiến về phía tôi
"Tôi ổn nhưng cái quái gì vừa xảy ra vậy"
"Tôi cũng không biết nhưng có vẻ như từ giờ chúng ta không thể giúp gì cho họ được rồi, tôi có thể sửa nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian nên từ giờ họ sẽ phải tự lo cho mình thôi bởi vì chúng ta sẽ không can thiệp được gì nữa"
"Được rồi, tôi cũng sẽ giúp cô"
"Cảm ơn"
"Tôi nên làm gì"
Sau đó Nitori đưa tôi một danh sách đi tìm những nguyền liệu mà cô ấy cần. Tôi rời khỏi Đầm Huyền Vũ và bắt tay vào việc đi tìm kiếm những vật liệu đó nhưng trước tiên tôi cần phải trở về ngôi đền đã. Vừa bước chân xuống đền hai tiếng nói vọng ra từ trong ngôi đền
"Con đi đâu mà lâu quá vậy, đã tối rồi đó"
"Con xin lỗi nhưng con trở về để chuẩn bị bữa tối cho hai người xong con sẽ phải đi ngay bởi vì việc này thật sự phải hoàn thành nhanh"
Sau khi chuẩn bị bữa tối cho hai người tôi tiếp tục rời khỏi ngôi đền để tìm kiếm nguyên liệu
"Chờ chút con không ăn à"
"Xin lỗi nhưng hai người ăn trước đi"
"Đừng có cố gắng quá sức nhé"
"Vâng con đi đây".
<Phía Nitori>
"Chết tiệt sao con virus đó có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ mạnh nhất của chúng ta cơ chứ, có vẻ như Takashi nói đúng chúng ta đang không biết mình phải chiến đấu với thứ nhưng chắc chắn nó không phải là một loại vừa"
"Nitori cậu ổn chứ"
"Tất nhiên là không rồi, con virus đó đã xuyên thủng hệ thống mạnh nhất của chúng ta mà điều đó chứng minh tớ vẫn còn quá kém cỏi"
Các hà đông khác tiến vào cổ vũ Nitori
"Cậu không kém cỏi, người chỉ huy để có thể làm nên nơi này là cậu, cậu là một người đặc biệt chính vì vậy kể cả nó có xuyên thủng hệ thống phòng thủ tốt nhất của chúng ta cậu cũng có thể khắc phục lại nó và tạo ra một hệ thống phòng thủ còn mạnh hơn trước và bọn tớ tin vào câu Nitori"
"Có vẻ mọi người nói đúng, cảm ơn nhé mọi người giờ chúng ta bắt tay vào công việc để xem con virus đó còn có thể xuyên thủng được hệ thống phòng thủ Ver 2 của chúng ta không"
"Tiến lên nào" Các hà đông khác đồng thanh.
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Kokoro And The Game World
Yep Fic thành light novel luôn rồi :alice3:
- Chap 3 (End):
Tại nhà Takashi
Sumireko:
"Takashi đâu rồi làm gì mà biến mất mà không để lại dấu vết gì vậy"
"Cái gì kia, sao anh ta lại vứt điện thoại ở đây"
Sumireko tiến gần đến chiếc điện thoại và cầm lên bỗng nhiên tia sáng xuất hiền từ chiếc điện thoại và sáng lóa cả căn phòng
"Cái gì"
Takashi và Kokoro chui ra từ chiếc điện thoại
"Ái đau quá, phép dịch chuyển kiểu gì vậy Nitori"
"Takashi, anh chui vào đó kiểu gì vậy và còn Kokoro nữa sao cô ấy lại ở đây"
"Chuyện dài lắm giờ thì giúp bọn tôi đứng dậy coi người tôi đang đau ê ẩm vì cái hệ thống dịch chuyển đây này"
"Yếu đuối"
"Im đi cô cũng đang nằm lì trên người tôi đấy Kokoro"
"Hai người dừng lại được chưa, vừa mới gặp mặt nhau lại ồn ào rồi"
"Cả cô nữa Sumireko tại sao cô lại vào nhà tôi mà không có sự cho phép, tôi báo cảnh sát đấy"
"Hả sao anh lại lôi cả tôi và cuộc cãi nhau của hai người, tôi có làm cái gì đâu"
"Kokoro có lẽ cô sẽ phải ở đấy một thời gian cho đến khi nào thì tôi không biết có lẽ đến khi tôi tìm ra cách đưa tôi về hoặc là khi nào tôi tìm được Yukari" Tiếng từ trong điện thoại vọng ra
"Được thôi"
"Hả Kokoro cô đang ở thế giới bên ngoài à, nó có gì đặc biệt không, có gì vui không"
"Bình tĩnh nào Sanae tôi biết cô khá là nhớ thế giới bên ngoài nhưng phản ứng thế này hơi thái quá đấy, vậy nhé tôi dập máy đây"
*Tít Tít*
"Này Kokoro"
"?"
"Ra khỏi người tôi đi, nặng quá"
Lại một chương mới mở ra cho một mùa hè của Takashi và Kokoro
Restore Monika.chr . . . . . . . .
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» Kokoro And The Outside World 2
» Kokoro And The Out Side World
» [Review/Discussion] Labyrinth of Touhou 2
» Touhou Music Game 68 - A Tiny Mouse Living In A Big World
» Báo link hỏng, báo lỗi, yêu cầu game, game patch, game tool...
» Kokoro And The Out Side World
» [Review/Discussion] Labyrinth of Touhou 2
» Touhou Music Game 68 - A Tiny Mouse Living In A Big World
» Báo link hỏng, báo lỗi, yêu cầu game, game patch, game tool...
|
|