Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[ Truyện ngắn] Deaf to All but the Song
- Waifu
Nayuji
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 1061Power : 1739Faith : 183Ngày tham gia : 15/02/2016Địa điểm : Trái Đất
[ Truyện ngắn] Deaf to All but the Song
Deaf to All but the Song
Em rút kinh nghiệm về cách trình bày rồi nhưng nội dung thì... :myon24:
Mong mọi người góp ý.
- Nội dung:
“ A ~ Hôm nay chán quá, mình muốn trêu chọc ai đó nhưng giờ vắng tanh, chẳng thấy bọn con người đâu cả”.
Mystia đang ngồi trên một cành, nhìn xuống con đường mòn dẫn vào Nhân thôn. Cô vốn là một con sẻ đêm, do bao lần may mắn sống sót, thoát khỏi những cái bẫy chim của con người mà giờ đã trở thành một yêu quái. Cô vẫn còn mối thù với con người nên thường tấn công họ, có khi chỉ sử dụng năng lực đặc biệt của mình khiến họ mù rồi nhìn họ khổ sở một cách khoái trá.
Do sự hoành hành của yêu quái, Keine – một bán yêu bảo vệ Nhân thôn đã cảnh báo con người, khuyên họ không nên ra ngoài vào ban đêm. Thế nên mấy ngày nay chẳng có ai để Mystia chọc phá nữa.
Đang ngao ngán định bỏ cuộc, cô bỗng ngửi thấy một mùi lạ. Không sai, là mùi của con người, Đó là một cô gái khá trẻ, đang đi lò dò với với chiếc gậy trong tay. Mystia cười thầm, lẳng lặng bay đến gần mục tiêu. Cô cất tiếng hát, một tiếng hát ma quái có thể khiến cho một người bình thưởng trở nên mù loà mà không thể trị được, trừ khi chính cô giải trừ .
Lạ thay, cô gái nghe thấy tiếng hát, đi theo nó hướng tới Mystia không chút hoảng sợ.
“ Không thể nào, chẳng lẽ giọng hát của mình có vấn đề ? Sao cô ta chẳng không hề hấn gì?”
Hoảng quá, Mystia chỉ biết lùi lại, lần đầu tiên cô gặp trường hợp nên cô chẳng biết phải làm gì cả. Cô gái cứ tiến tới rồi ngã vào Mystia. Cô sẻ đêm giẫy dụi tìm cách thoát thì:
“ Bạn là người mới hát lúc nãy phải không? Giọng bạn hay quá !”
“ Hả?” . Cô nàng sẻ đêm ngạc nhiên.
“ Mình đi theo tiếng hát của bạn đấy, cảm ơn trời, mình thoát rồi”.
‘ “Thoát rồi” ? Chẳng lẽ cô ta không biết mình là yêu quái sao? Đôi cánh to tướng sau lưng mình nhìn vào là biết rồi chứ. Chẳng lẽ...’ , một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu cô :
“ Cô bị mù hả?”, Mystia lên tiếng.
Cô gái ngước lên, khuôn mặt của cô ấy sẽ rất đẹp nếu không có cặp mắt bị biến dạng.
“ Bạn nói đúng, mình bị mù trong một tai nạn hồi nhỏ. Bạn bè và người thân của mình xa lánh mình cũng vì thế”.
“ Thế à? Mà cô ra đây để làm gì, lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?”
“ Đã khuya rồi sao? Mình không biết đấy, mình đi bắt cá, bạn có thể dẫn mình về làng được không?”
“ Hảảảảả? Đầu cô có hâm không vậy sao lại nhờ một yê....”.
“Xin bạn đấy!”
Mystia lúng túng, cô chưa gặp tình huống này bao giờ. Một con người mà lại cầu xin yêu quái giúp đỡ sao? Đúng là đầu óc người này có vấn đề rồi.
‘Thôi kệ, mình cũng chẳng có việc gì để làm, giúp con người một lần cũng chẳng sao’, cô nghĩ thầm.
“ Vậy theo tôi, bị bỏ lại phía sau ráng chịu đó”.
“ Cảm ơn rất nhiều”.
Dẫn cô gái về Nhân thôn, Mystia bỏ đi ngay, dù sao cô cũng không thích con người và họ cũng ghét cô. Cô bay trở lại khu rừng, mất tăm.oooOOOOOooo
“ Cô lại đến đấy à?”
“ Mình cô đơn quá nên tới thăm cậu thôi, cậu đang làm gì vậy?”
“Ngồi không”.
Đây là lần thứ 10 kể từ khi Mystia gặp cô gái mù ấy. Vì chán ghét với những ánh mắt khinh bỉ quanh mình, cô gái thường ra bìa rừng, cô bắt gặp Mystia đang nằm ngủ trên một cành cây và thế là mỗi ngày đều đến đây, nói chuyện với Mystia. Cô sẻ đêm mới đầu cũng phiền nhưng dạo gần đây lại cảm thấy trống vắng nếu cô gái ấy tới hơi trễ.
Cô gái ngồi xuống cạnh Mystia, lấy một đĩa cá mút đá nướng từ một chiếc hộp nhỏ mà cô mang theo:
“ Cậu ăn không? Mình mới nướng đấy”
“ Cảm ơn, nó ngon lắm”. Mystia bốc liền hai con cho vào mồm.
“ Ăn từ từ thôi, nếu hết chúng mình có thể nướng thêm mà”.
“Nhưng tớ không biết nướng”.
“ Cứ yên tâm, mình chỉ cho, chúng mình cùng đi bắt vài con nào”.
Từ hồi còn là một con sẻ cho tới khi trở thành một yêu qúai, lần đầu tiên trong đời Mystia cảm thấy vui đến vậy. Cô đã tìm một người bạn thật sự, tìm được một người hiểu cô. Cả hai cũng thường thi hát với nhau, cô gái ấy vừa là người cạnh tranh vừa là giám khảo của cô. Tiếng hát ngân nga khắp cả rừng, hoà lẫn trong thanh âm gió.oooOOOOOooo
“ Không thể nào, tại sao lại như vậy được. CÔ ĐANG NÓI DỐI PHẢI KHÔNG?”
“ Sự thật chính là sự thật, không chối cãi được đâu”.
Keine đứng nghiêm nghị trước mặt Mystia, đôi mắt đau buồn hướng về phía xa:
“ Chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi thôi, tôi sẽ không làm phiền hai người đâu. Dù sao thì...cảm ơn, cảm ơn đã giúp đỡ con bé”.
Keine trở về. Lúc này chỉ còn Mystia một mình , cô bước từng bước nặng nề đến bên cái cây đó, nơi mà hai người đã gặp nhau lần đầu tiên. Cô gái mù đang ngồi tựa mình vào cây, hơi thở rất nhẹ nhàng nhưng thật nặng nề, từng hơi từng hơi một khẽ trút.
“ Nếu cậu bị bệnh năng đến thế, sao còn cố tới đây?”
“ Con người thật ích kỉ phải không? Đáng lẽ ra chúng nên đưa cậu đi chữa trị sớm hơn.”
“ Tớ vừa sáng tác ra một bài hát mới đấy, cậu muốn nghe không?”
“ Thế à? Tớ hát nhé”.
Mystia dùng hết sức lực của mình, thu lại tất cả nỗi đau, hát lên từng tiếng thật rõ, thật truyền cảm. Cô gái kia vẫn ngồi ở đó, miệng khẽ cười, khẽ nhẩm theo lời bài hát.
Thực ra, cô gái ấy đã bị ung thư, một căn bệnh nguy hiểm và khó phát hiện. Căn bệnh này khiến cô ngày càng yếu đi, cộng thêm sức khoẻ vốn không tốt nên làm cô bị điếc. Tuy nhiên, dù không thể nghe được nữa nhưng cô vẫn đến với Mystia, nghe cô nàng chim sẻ hát bằng cả trái tim mình. Cô có thể cảm nhận được nó, tiếng hát khiến người ta phải sợ hãi nhưng cũng chứa bao xúc cảm, bao khổ đau từ chính yêu quái đáng thương kia.
Bài hát kết thúc cũng là lúc linh hồn nhỏ bé trở về đất mẹ, linh hồn ấy cuối cùng cũng được an nghỉ sau những khổ đau và niềm hạnh phúc chốn trần thế.oooOOOOOoooo
“ Thêm vài đĩa cá mút đá nữa đêêêêêêêêê~”
“ Đừng có mà la to thế, bộ cậu say rồi à Marisa”.
“ Hai ba zô, làm ly nữa~”
“ Cả cô nữa à Suika”.
“ Có zề dâu Re-i-mu, uống thêm với chui nữa lày~”
Tại một quầy ăn nọ, Reimu, Suika, Marisa đang ngồi nhậu với nhau. Thức ăn ở đây chỉ có vài món nướng thôi nhưng lại rất hút khách, đặc biệt là món cá mút đá nướng.
“ Mà cũng thật ngạc nhiên khi một yêu quái biết nấu ăn nhỉ?”.
Reimu quay sang hỏi chủ quán.
“ Ờ thì ngày xưa tôi có một người bạn, người ấy tốt lắm. Chúng tôi cùng nhau đi chơi, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ca hát. Khoảng thời gian đó thật vui”.
“ Thế giờ người đó đâu ? Đừng nói là bị cô ăn thịt rồi nhé”.
“ Người đó giờ đang ở một nơi rất xa và chắc cũng đang rất hạnh phúc”Đúng không? Người bạn điếc đặc nhưng vẫn nghe nhạc của tôi.
- Waifu
ChoEmXin
Member - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 1443Power : 508Faith : 60Ngày tham gia : 14/02/2016Địa điểm : TP. Điện Biên Phủ
- Waifu
tinkatan
Member - Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12. :
Sống Đang ngủ Posts : 1423Power : 7237Faith : 1187Ngày tham gia : 09/06/2015Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên
Re: [ Truyện ngắn] Deaf to All but the Song
Hay =w=
Lúc đầu bạn con người đó bị mù mà sao cuối cùng lại là "Đúng không? Người bạn điếc đặc nhưng vẫn nghe nhạc của tôi."
Lúc đầu bạn con người đó bị mù mà sao cuối cùng lại là "Đúng không? Người bạn điếc đặc nhưng vẫn nghe nhạc của tôi."
- Waifu
ChoEmXin
Member - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 1443Power : 508Faith : 60Ngày tham gia : 14/02/2016Địa điểm : TP. Điện Biên Phủ
Re: [ Truyện ngắn] Deaf to All but the Song
Vì
Nayuji đã viết:Thực ra, cô gái ấy đã bị ung thư, một căn bệnh nguy hiểm và khó phát hiện. Căn bệnh này khiến cô ngày càng yếu đi, cộng thêm sức khoẻ vốn không tốt nên làm cô bị điếc. Tuy nhiên, dù không thể nghe được nữa nhưng cô vẫn đến với Mystia, nghe cô nàng chim sẻ hát bằng cả trái tim mình. Cô có thể cảm nhận được nó, tiếng hát khiến người ta phải sợ hãi nhưng cũng chứa bao xúc cảm, bao khổ đau từ chính yêu quái đáng thương kia.
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Truyện ngắn]The Bridge People No Longer Cross
» [Truyện ngắn] Lonesome Werewolf
» [ Truyện ngắn] Youkai of the Dusk
» [Truyện ngắn hai chương] Osanagokochi no Uchouten
» [Truyện ngắn một chương] Autumn
» [Truyện ngắn] Lonesome Werewolf
» [ Truyện ngắn] Youkai of the Dusk
» [Truyện ngắn hai chương] Osanagokochi no Uchouten
» [Truyện ngắn một chương] Autumn
|
|