Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by 
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by 
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by 
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by 
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by 
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by 
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by 
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by 
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by 
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by 
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by 
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by 
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by 
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by 
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by 
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by 
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by 
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by 
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by 
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by 
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by 
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by 
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by 
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by 
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by 
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by 
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by 
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by 
corecombat

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
http://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3410
Power : 8795
Faith : 963
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 Empty [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227

Bài gửi by ronglun227 20/4/2015, 3:32 pm

Imaizumi Kagerou by ronglun227





Tan học, nắng chiều khẽ xuyên qua cửa sổ lớp học, soi vào lớp một thứ ánh sáng gay gắt dịu nhẹ.
Cô gái tóc xanh thơ thẩn nhìn ra ngoài, sắc trời chuyển màu, khoác lên mình bộ áo tím trông quỷ dị lạ thường.

"Waggy!"

Bạn cô gọi.

"Tan học rồi đó! Cậu tính ngồi đó tới chừng nào chứ? Đi chung đi."

"Ơ...Ư..Ừm.."
Cô cười, một nụ cười hiếm hoi trên miệng cô cố gượng hé trong không khí u ám của những ngày vừa qua.
Tiếng kéo ghế vang lên, lớp học dần thưa thớt, cô gái tóc xanh nọ lặng lẽ quay lại nhìn, bất giác có một cảm giác buồn rười rượi vây kín tâm can. Cô lại tiếp tục bước.

Vệt bóng đen đổ dài xuống mặt đường, hai cô gái đi bên nhau như họ thường làm hằng ngày. Cô gái tóc xanh không nói gì, buộc cô gái tóc đen phải lên tiếng.

"Waggy này. Chuyện..., chuyện hai cô bé lớp dưới ấy, cậu có tin không?"
"Hở?"
Cô khá ngạc nhiên khi bạn cô hỏi về vấn đề này. "À... ừm... Cũng không hẳn..." - Cô nói. Hai hôm trước, một cô bé lớp dưới sau khi đến thư viện như mọi khi thì liền bỏ về trong chưa đầy 5 phút. Ngày hôm sau người ta phát hiện xác cô treo lủng lẳng trên cây anh đào ngay khu nghĩa trang cũ. Xác cô có dấu hiệu chống trả, như thể cô bị treo lên, nhưng mọi người vẫn xem như cô treo cổ. Không có ai, kể cả cảnh sát, muốn dây vào cô bé tội nghiệp. Họ nói cô là "cô gái của cái chết" hay "con gái của ác quỷ", đại loại vậy. Nhưng còn tóc xanh, cô không hề vô tâm như bọn họ.

Cô tên Wakasagi - một trong những đứa trẻ mồ côi không có họ khác trong thị trấn. Cô học đến được bây giờ là nhờ vào sự cưu mang của các bảo mẫu trong trường. Họ phát hiện cô đang được bọc trong một cái khăn, đặt vào một thùng xốp bên bờ hồ. Lòng thương người không cho họ từ bỏ đứa bé, thế là Wakasagi bắt đầu đánh dấu sự xuất hiện của mình trên thế gian.
Cô có mái tóc xanh tuyệt đẹp dài ngang vai, phảng phất tí hoài cổ như gợi cô nhớ đến cái hồ nước nơi cô được tìm thấy, mặt hồ cũng một màu xanh trong như vậy.

Bạn thân của cô - Kagerou - là một cô gái với mái tóc đen dài kiêu hãnh diễm lệ, Kagerou là hoa khôi của trường, là mơ ước của bao nam sinh khác. Khi đi học Kagerou hay buộc tóc lên, chỉ để hai lọn tóc nhỏ xoã tự do ngay hai bên tai. Kagerou cũng có một nụ cười rất đẹp. Cả hai đã là bạn từ thưở nhỏ, Kagerou là con của dì Imaizumi, người thường xuyên nhận trách nhiệm ăn ngủ cho Wakasagi.

Và vì cả hai cô gái đều làm việc cho thư viện trường, chuyện cô bé kia không thể để họ yên. Ngày nào họ cũng thấy hai cô nữ sinh cười nói bước vào thư viện. Rồi một ngày cô bé tóc vàng biến mất, giờ đây cô gái tóc nâu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Khoé mắt cay đắm lệ, buồn thương chuyện xa xôi. Chuyện tưởng mới đây mà đã gần một tháng, cuộc sống vẫn cứ đều đều trôi như vậy, không thăng trầm, không lo âu. Họ chỉ thổn thức mỗi đêm vì thương xót cô bé ấy, một cô gái cũng mồ côi sống với quản gia của mình. Tuy nghèo nhưng ông ta quyết không từ bỏ con của ân nhân mình, không có cô bé vướng chân thì có lẽ ông thành đại gia từ lâu rồi.

Kagerou hỏi Wakasagi như vậy, vì gần đây có một tin đồn rằng, cô gái ấy bị linh hồn bạn thân mình treo cổ vì cảm thấy quá đơn độc. Tất cả vẫn vì những dấu tay, những vết cào phản kháng mà cảnh sát tìm thấy.

"Này nhé, Kagerou..." - Wakasagi lên tiếng sau một hồi lâu im lặng - "Nếu như... nếu như mình có biến mất, cậu nhất quyết, nhất quyết không được chọn lấy cái chết đó!". Mặt Wakasagi đỏ bừng, nước mắt chảy dài hai bên má. Không hiểu sao cô cứ có cái nỗi sợ vô hình này. Rằng cô sẽ biến mất như cô bé kia, và bạn thân của cô sẽ tự tử như cô bé còn lại. Và cô không muốn như thế.

Kagerou câm nín. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Nghĩ một hồi lâu, cô tiến tới ôm chầm lấy bạn mình, vuốt dài tấm lưng ngọc ngà của cô. Không nói lời nào. Đợi tới khi bạn cô nín khóc.

"Đừng ngốc như vậy chứ" - Kagerou cười hiền dịu - "Sẽ không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó đâu. Ta sẽ bên nhau mãi mà, nhớ không?

---------

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kagerou đưa mắt nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Waggy-chan.
Cô bắt máy.
"Kaggy này." - một giọng nói trầm, buồn vang lên bên đầu kia. - "Cậu đã nói rằng mình sẽ bên nhau mãi đó, nhớ không?" - giọng nói khẽ run, có vẻ người kia đang khóc, tiếng nói vì thế mà cứ nhỏ dần. - "Mình cũng rất muốn như thế, nhưng mà, xin lỗi cậu, Kaggy, mình xin lỗi! Kagerou! Mình xin lỗi vì không thể ở bên cậu lâu hơn nữa..." - tiếng nức nở vang lên liên hồi, Kagerou vội chộp lấy áo khoác, cô phóng ra khỏi nhà.
"Phòng tập múa! Giờ này cậu ấy đang ở phòng tập múa!"

"Waggy! Có chuyện gì sao!? Cậu đừng lo, mình đang tới đây!"
"Mình xin lỗi... xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinl ỗixinl ỗixinlỗix inlỗixinlỗixin lỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗi.."
"Này nhé! Wakasagi! Cậu đừng làm tớ sợ mà!" Kagerou chạy nhanh hơi, cô đang dùng mọi sức lực mọi vận tốc mà một vận động viên điền kinh trong đội tuyển trường có thể đạt tới. Cô không hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Lúc ra khỏi nhà Waggy còn rất bình thường mà. Cậu ấy còn nói sẽ về làm món bánh trứng mà mình thích ăn nhất nữa mà. Sao bây giờ... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ?

Đột nhiên cô dừng lại. Có tiếng nước chảy! Waggy đang ở một nơi có nước! Nơi đầu tiên cô nghĩ đến chính là hồ nước nơi mẹ và các dì tìm thấy Wakasagi. Cô chuyển hướng, phóng như bay tới đó.
Mồ hôi nhễ nhại, cô thở dốc ngay khi vừa dừng chân, không cho cơ thể tí phút giây lại sức, cô liền gọi to tên bạn.

"Waggy! Waggy à!"
"WAKASAGI!!!!!!!!!!" - như thế. Nhưng hồi đáp lại vẫn là sự im lặng đến rợn người, tiếng gió hú qua những khe đá, tiếng nước chảy róc rách yên bình.

Tối đó hơn 3 giờ sáng cô mới về nhà. Mọi nỗ lực tìm kiếm Wakasagi đều biến thành con số 0. Tại sao chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Mọi nguời đã chia nhau đi tìm, nhưng vẫn không có thông tin gì hết.

Cô nằm lên giường khóc như một đứa trẻ. Hôm đó, Wakasagi nói như thế... Giờ lại thành ra thế này... Là sao chứ? Cô cô gắng liên kết những mảnh ghép kì dị và ma quái, vẫn không có gì.

Bất chợt cô nhận ra điện thoại cô vẫn đang kết nối. Cô bất ngờ, đưa điện thoại lên, pin đã hết, nhưng vẫn còn đang kết nối tới máy Wakasagi.
Cô đưa máy lên nghe, mắt cô đột nhiên mở to, đồng tử thu lại. Có tiếng nói trong điện thoại, là của Wakasagi...

"...xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi ..."

Vẫn là những tiếng xin lỗi liên tục ấy, cô choáng váng, cô gắng bình tâm. Cô muốn thử lên tiếng, nhưng ngay khi tiếng nói vừa vụt khỏi vòm họng.

"Mình xin lỗi... Tạm biệt cậu Kagerou."

Một tiếng bíp máy móc lạnh lùng kết thúc mọi thứ. Cô đưa tay ra, điện thoại cô đã thực sự hết pin và quay về với trạng thái bình thường của nó. Cô nén tiếng khóc ngây dại...

"...Mình xin lỗi, Kagerou..."

---------

"Tại sao bọn họ lại quăng cho mình mấy cái con này cơ chứ? Làm sao mình có thể nuôi chúng lớn lên đây?"
Một cô người sói tóc nâu đen bước ngang qua con kênh, dưới những cành liễu dài rủ xuống lối đi mơ mộng. Tay cô cầm một cái hộp, bên trong là ba con sói con đang ngủ, trông chúng thật dễ thương.

"Ủa?" - Một tiếng toé nước vang lên cùng một giọng nói trong trẻo. Một cô nhân ngư với mái tóc xanh trong như hoà vào dòng nước, cô ngoi lên mở to mắt nhìn. Rồi lại nhanh chóng lặn xuống nước, như để che đi những giot nước mắt vô tình lăn trên má.

"Ủa? Cô gì ơi?"
"Người gì đâu mà kì lạ!" - Cô người sói thầm nghĩ. Chợt một đợt kí ức xa lạ ùa về như một cơn gió thoảng qua, rồi khi nó kết thúc, cô cũng không nhớ gì nữa.
Nước mắt tự dưng lăn dài...

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Đom Đóm ~1991~
Đom Đóm ~1991~
Moderator
https://gensoviet-firefly.tumblr.com/about

Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999
. :
[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 Ub6itt3
[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 7YeQGXm

Posts : 1909
Power : 4805
Faith : 1565
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Mind Matrix

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227

Bài gửi by Đom Đóm ~1991~ 20/4/2015, 4:45 pm

Định lập Tuhuverse mới à? [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 1008612554
Xu hướng này hay đấy, xây dựng các fic rời rạc trên 1 nền tảng thì càng về sau càng có nhiều sự đan xen. [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 1008612554

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227

Bài gửi by Ookami Ichia 20/4/2015, 5:27 pm

1 diêu klq nhung dang cam xúc khi doc fic mà kéo xuông thây cái chu kí "la la la ~~~ hihi" cua Rông làm tut hêt ca cam xúc Penguin

Mà có ve nhu câu thích kiêu truong hoc nhi. Không ngo thê này vân có thê liên kêt các fic lai voi nhau dê thành 1 nd hoàn chinh =))

Về Đầu Trang Go down

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
http://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3410
Power : 8795
Faith : 963
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227

Bài gửi by ronglun227 20/4/2015, 5:31 pm

^^Hihi~
Mình thích viết kiểu hệ liệt này =))

^ =)))))
Cái chữ kí kéo mood lên lại giùm còn nói gì nữa [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 3186460637

Về Đầu Trang Go down

Waifu
jcebreakr
jcebreakr
Member

Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999
. :
Online
Offline

Posts : 791
Power : 3279
Faith : 439
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227

Bài gửi by jcebreakr 20/4/2015, 5:34 pm

Ồ, đọc xong fic này làm mình nhớ ngay đến Corpse Party :maribel9: Nhất là đoạn tin nhắn trong điện thoại Kagerou :maribel3:

Và đọc xong thì mình lại muốn biết Kagerou sao từ nữ sinh thành như bây giờ...liệu biến đổi đó làm mất luôn kí ức chăng :maribel23:

Về Đầu Trang Go down

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
http://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3410
Power : 8795
Faith : 963
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227

Bài gửi by ronglun227 20/4/2015, 5:38 pm

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 1008612554
Mình chưa chơi qua Corpse Party =)))) Mặc dù muốn lắm AAA !!!
Còn vụ Kagerou thì... bí mật =))))
Cái verse này của mình nó có... nói sao nhỉ? "Luật" đầy đủ hết [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 1008612554

@Ookami Ichia thì chung trướng mới liên kết với yuyu yukarin dc [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 1008612554

Về Đầu Trang Go down

Waifu

Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227

Bài gửi by Khách viếng thăm 20/4/2015, 5:40 pm

Đọc cứ như là:
[...]Nước mắt tự dưng lăn dài..."haha hihi~" Yaoming

Về Đầu Trang Go down

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
http://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3410
Power : 8795
Faith : 963
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227

Bài gửi by ronglun227 20/4/2015, 5:41 pm

Ai cũng nói cái sign của mình thế ...nhỏ bé...

Về Đầu Trang Go down

Waifu
mr.equal
mr.equal
Administrator

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4931
Power : 10170
Faith : 2498
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227

Bài gửi by mr.equal 20/4/2015, 5:43 pm

Người thường xuyên nhận trách nhiệm ăn ngủ cho Wakasagi.
Hừm. Đáng suy ngẫm. :th13:
Ta sẽ bên nhau mãi mà, nhớ không?
Bravo. :th13:
"Mình xin lỗi... xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinlỗi xinl ỗixinl ỗixinlỗix inlỗixinlỗixin lỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗi.."
À... ờ... :th4:

Về Đầu Trang Go down

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
http://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3410
Power : 8795
Faith : 963
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227

Bài gửi by ronglun227 20/4/2015, 5:47 pm

Vẫn chưa ai thấy "ẩn ý" của mình :th7:

Về Đầu Trang Go down

Waifu

Sponsored content


[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Imaizumi Kagerou by ronglun227

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

- Similar topics