Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by 
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by 
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by 
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by 
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by 
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by 
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by 
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by 
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by 
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by 
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by 
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by 
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by 
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by 
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by 
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by 
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by 
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by 
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by 
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by 
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by 
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by 
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by 
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by 
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by 
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by 
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by 
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by 
corecombat

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
http://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3410
Power : 8795
Faith : 963
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 Empty [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227

Bài gửi by ronglun227 30/3/2015, 2:27 pm

Saigyouji Yuyuko
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Đã nhiều ngày tôi mơ thấy giấc mơ - nơi tôi đằm mình trong đáy nước vô tận, máu rỉ ra từ ngũ quan, cơ thể đau đớn tựa như đã đứt lìa. Tôi sợ nó, nhưng tôi lại có một cảm giác rất bình yên mỗi khi thả mình trôi theo dòng nước giá lạnh. Mặc cho máu chảy thành dòng, mặc cho thân xác đớn đau, tôi vẫn cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên như sự sắp đặt của các vị thần.
Nhiều lúc tôi tự hỏi sao máu mình lại nhiều đến thế...

Nuối tiếc - điều đầu tiên tôi cảm nhận được sau khi thức dậy. Tôi muốn nhiều hơn nữa... Biến thái thật!
Mỗi sáng Yukari đều đến nhà tôi và cùng tôi đến trường. Yukari là một cô gái rất đẹp, cô mới chuyển tới trường tôi học hai tháng trước. Cô là người ngoại quốc, là người Pháp. Bố cô sinh ra và lớn lên tại Pháp, mẹ cô là người Nhật. Một năm sau khi ra đời, bố mẹ cô li hôn, họ vẫn chu cấp đầy đủ cho cô, nhưng chưa bao giờ nhìn mặt cô lấy một lần. Đau thật. Nhưng có vẻ giờ Yukari đã có ba mẹ nuôi rồi, gia đình họ đang sống rất hạnh phúc.
Và rồi... tôi đến phát mệt với cái ngôi trường này. Không ai dễ gì cảm thấy vui khi mình là tiêu điểm của trò bắt nạt cả. Và cái đám "bạn cùng lớp" khốn nạn đó.
Định mệnh nghiệt ngã, một ngày đẹp trời họ biết tôi - một con nhỏ nhà nghèo tay lấm chân bùn là bạn thân của Yukari - hoa khôi của lớp, và còn giàu nhất lớp nữa. Thế là, như lẽ tự nhiên của trái đất, lòng đố kỵ được sinh ra. Bọn họ bắt đầu xa lánh tôi và quyết định cùng tẩy chay tôi. Đúng là, lúc đó chỉ có Yukari là còn bên tôi thôi. Yukari à…
Gần tới kì thi, áp lực đè nặng lên vai Yukari, gia đình cậu ấy luôn muốn Yukari có được thành quả xuất sắc. Và rồi cứ mỗi lần thi cử là Yukari lao vào học hành, trái ngược hoàn toàn với tôi - một con nhỏ lười học.
Cũng có người nói, không học thì sau này làm sao sống tốt? Không chịu học thì làm sao khiến ba mẹ hãnh diện được?
Nhưng làm ai hãnh diện đây khi tôi phải sống với người làm vườn gia đình và không có chút kí ức gì về những sinh vật được gọi là “ba mẹ” chứ? Tại sao sau này phải sống tốt chứ, khi mà tôi biết rằng cơ thể mình sẽ rã rời khi tôi hai mươi? Và rồi chuyện tới trường cũng chỉ để làm ra vẻ “ta đây là học sinh” thôi.
Sự xuất hiện của Yukari đã làm tôi cố gắng đi học dù đang gặp cái tình trạng khốn nạn như thế này. Điều duy nhất làm tôi sợ bây giờ, chính là ý nghĩ Yukari sẽ biến mất, sẽ bỏ tôi lại với đám “bạn học” này.
Một hôm Yukari bảo: “Ba mẹ tớ đáng ghét lắm! Bọn họ suốt ngày chỉ biết đi làm thôi!
Họ luôn luôn bỏ tớ ở nhà…

……
Nhưng không sao đâu, Yuyu à! Vì tớ có ba mẹ nuôi rồi đó!”

Tôi cũng không hiểu được điều cậu ấy nói có ý nghĩa gì nữa. “Ba mẹ nuôi” sao? Ba mẹ ruột cậu ấy chấp nhận à?

Một ngày đẹp trời, sắc thu se se lạnh lan toả khắp không khí. Yukari không đến nhà tôi.
Không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Nhưng tôi vẫn còn mãi bận tâm về cái giấc mơ đêm qua. Đã nhiều đêm liên tiếp rồi. Vẫn là cái dòng sông đen ngòm trong không gian băng lãnh đó. Không biết tự lúc nào nó đã chuyển thành màu đỏ. Máu chăng? Mức độ ghê rợn của nó cứ gia tăng không ngừng. Mới đêm qua, tôi mơ thấy mình đang “tắm” trong cái bể máu đó, và… xác người xung quanh, tôi là người duy nhất phát ra hơi thở. Cứ như tôi là bà hoàng của đống xác đó vậy. Lạ là tôi lại không thấy sợ, cái cảm giác đó cứ đều đều như thế. Cứ vô tâm như thế, nhiều lúc tôi ghét cái bản thể của tôi trong những giấc mơ đó nhiều lắm.
Dần dần, cơ thể tôi có những thay đổi lạ lùng, và không, tôi không nói về việc dậy thì đâu. Cứ như có một cái gì… khác lạ… Miọ sinh vật xung quanh tôi hao mòn, phủ lên không khí một khung cảnh u mờ chết chóc. Và tôi ghét cái tình trạng này.
Có một màu đen kì lạ phủ lên nhà tôi, bất kì ai nhìn vào cũng nhận ra được một màu đen tang thương u buồn. Và. Ai đi vào cũng sẽ chết. Yukari thì vẫn chưa được tìm thấy. Cuộc sống của tôi đang lâm vào bế tắc.

Tôi quyết định không tới trường nữa. Yukari biến mất, tôi lại bị giới hạn bởi sự xa lánh mọi người khi nhìn vào một cô gái bước ra từ “căn nhà chết”.
Nơi duy nhất tôi có thể đến lúc này, là cây hoa anh đào ở ngọn đồi gần nhà tôi. Có một vài ngôi mộ vô danh trên đó, tiết trời mộng mị lại càng khiến nơi đó vắng vẻ hơn. Tôi và Yukari rtấ hay tới đó chơi, vì ở đó, chúng tôi có thể thực sự được yên tĩnh mà không bị quấy rầy.
Mọi người thôi dè bỉu, sẽ là chuyện hiển nhiên khi một “con nhỏ chết chóc đi đến cái huyệt chết chóc”. Và tôi có được sự bình yên cuối cùng khi ngắm cánh đào rơi trước mắt. Ngay khi tôi lấy chân đá cái ghế gỗ mình đang đứng đi, dường như tôi nghe thấy tiếng Yukari gọi…
Bình yên thật…



Được sửa bởi ronglun227 ngày 5/4/2015, 5:09 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Đom Đóm ~1991~
Đom Đóm ~1991~
Moderator
https://gensoviet-firefly.tumblr.com/about

Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999
. :
[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 Ub6itt3
[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 7YeQGXm

Posts : 1909
Power : 4805
Faith : 1565
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Mind Matrix

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227

Bài gửi by Đom Đóm ~1991~ 30/3/2015, 5:55 pm

Cr*ypt*c detected. =))

Spoiler:

À mà nộp bài trong kia thì thêm link topic nữa nhá, để tớ thêm luôn cho. [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 1008612554

Về Đầu Trang Go down

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
http://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3410
Power : 8795
Faith : 963
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227

Bài gửi by ronglun227 30/3/2015, 6:01 pm

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 1008612554 hihi
khi nào tới arc Yukari sẽ hiểu vì sao Yukari mất tiêu [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 3186460637

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Đom Đóm ~1991~
Đom Đóm ~1991~
Moderator
https://gensoviet-firefly.tumblr.com/about

Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999
. :
[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 Ub6itt3
[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 7YeQGXm

Posts : 1909
Power : 4805
Faith : 1565
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Mind Matrix

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227

Bài gửi by Đom Đóm ~1991~ 30/3/2015, 6:04 pm

Có hệ thống hả, thế thì không thể không hóng rồi. [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 2336915267
À mà đang có cảm hứng thì chém luôn fic Sakuya đi. [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 1008612554


Được sửa bởi Đom Đóm ~1991~ ngày 30/3/2015, 6:05 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
sokirabaku
sokirabaku
Member

Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999
. :
Online
Offline

Posts : 2070
Power : 379
Faith : 903
Ngày tham gia : 04/01/2015
Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227

Bài gửi by sokirabaku 30/3/2015, 6:04 pm

đoán 9/ 10 là vào nơi đó  Nham hiểm

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227

Bài gửi by Ookami Ichia 30/3/2015, 6:04 pm

Mãi mới có 1 người chịu nộp bài. muốn khóc quá *chấm nước mắt*
Tối rảnh đọc, giờ đang bận cho cái game chết di chết dịch bàn luận từ hồi tết vẫn chưa xong =)))

Về Đầu Trang Go down

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
http://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3410
Power : 8795
Faith : 963
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227

Bài gửi by ronglun227 30/3/2015, 6:06 pm

Để coi có hứng không đã =)))
học hành lẹt đẹt vầy là thấy hết hứng rồi Yaoming

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227

Bài gửi by Ookami Ichia 30/3/2015, 6:10 pm

Mình có đầy hứng viết đây này Yaoming nhưng dạo này bận quá, chẳng có thời gian để mà quậy

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Đom Đóm ~1991~
Đom Đóm ~1991~
Moderator
https://gensoviet-firefly.tumblr.com/about

Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999
. :
[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 Ub6itt3
[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 7YeQGXm

Posts : 1909
Power : 4805
Faith : 1565
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Mind Matrix

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227

Bài gửi by Đom Đóm ~1991~ 30/3/2015, 6:11 pm

Hóa ra là fic cũng chất chứa tâm tư đấy. [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 1008612554 Nói chung vẫn phải lo cho việc đời trước thôi, cố gắng lên nhé. [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 1008612554
@Ookami Ichia không về FB nữa thì đưa ZingID đây, có gì bàn đại sự tiếp. [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 3186460637

Về Đầu Trang Go down

Waifu
sokirabaku
sokirabaku
Member

Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999
. :
Online
Offline

Posts : 2070
Power : 379
Faith : 903
Ngày tham gia : 04/01/2015
Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227

Bài gửi by sokirabaku 30/3/2015, 6:16 pm

Đáng lẽ ra nộp từ tuần trước nhưng nghịch ngu.... Giờ vẫn thấy đau khổ  Yaoming

Về Đầu Trang Go down

Waifu

Sponsored content


[Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 1 - Saigyouji Yuyuko by ronglun227

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

- Similar topics