Latest topics
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
2/3/2024, 9:25 pm
by
Chinhphuong
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Trang 1 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
[Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Topic này được lập ra để chia sẻ những cảm nghĩ của bạn về nhạc game, chỉ tính game chính thức. Lập ra thì có hơi thừa, nhưng vì sau nhũng lần cố gắng đưa những bài nhạc hay cho mọi người nghe và nhận xét trên Touhou Music Guessing (bài Suimusou, Touhou Suimusou, Touhou Suimusou [arrange], Hisouten, Touhou Hisouten và Touhou Hisouten [arrange]) và không thấy gì ngoài việc người khác đoán đề hoặc bơ đề mình nên muốn lập cái này để bộc lộ cảm xúc khi nghe những bản nhạc ấy.
Không nói dông dài, mở hàng luôn.
Không nói dông dài, mở hàng luôn.
- Touhou Suimusou ~ Oriental Memory of Forgathering Dreams [original and arrange]:
Nếu được nói, đây là một trong hai bài nhạc credit mà mình thực sự bỏ thời gian để nghe, nếu không phải ngồi phá game đi và lại chỉ để được nghe nó. Khác với giai điệu nhẹ nhàng, thư thả của Suimusou, Touhou Suimusou có giai điệu khá dồn dập, mạnh mẽ đến từ khúc violin dạo, khúc trumpet trong phần cao trào, vang bên cạnh là tiếng [sáo?] và piano.
Về bài gốc, vì đây là nhạc credit, nên nó chỉ vỏn vẹn trong 1p30. Nhưng không hiểu sao mình lại có một cảm giác rất lạ khi nghe nó, đặc biệt lúc vào màn hình đen với dòng chữ trắng chạy tên những người làm nên game Touhou 7.5 này. Chắc chắn một điều rằng Akiyama Uni đã viết một bản nhạc chạy theo những dòng chữ này, hoặc bên làm game đã làm credit chạy theo nhạc của Uni. Dù gì thì những dòng chữ và giai điệu rất hoà hợp vào nhau, biểu lộ rõ rệt vẻ vui tươi, sức sống mãnh liệt trong những ngày hè vừa qua, và thể hiện rất rõ vẻ vô tư của Ibuki Suika, nhân vật "phản diện" chính trong câu chuyện, trong dị biến lần này.
Về bản arrange, đây là một sự phối hợp hoàn hảo giữa Touhou Suimusou (khúc đầu và đoạn kết), Suimusou (đoạn giữa) và Saigetsu (gần cuối). Khúc mở đầu êm dịu, rồi trở nên dồn dập, như không khí lễ hội diễn ra trong Dị Biến Tuỵ Mộng Tưởng này, cứ ba ngày một bữa tiệc, không khí nhộn nhịp vui tươi. Đến khúc giữa, đoạn nhạc bỗng lắng xuống, nhẹ nhàng, không dồn dập như trước, có lẽ các cô gái đã nhận ra một sự bất thường nơi đây, và bắt đầu cuộc điều tra. Cuối phần giữa này là bản hợp tấu giữa tiếng kèn trumpet và tiếng sáo tạo một âm hưởng khá lạ lùng vui tai, để rồi chuyển qua khúc sáo của Saigetsu. Có lẽ như các cô gái cả chúng ta đã tìm ra chân tướng thủ phạm. Khúc nhạc Saigetsu này chính là khúc nhạc pre-battle khi đánh với trùm cuối-Ibuki Suika. Kết thúc bài nhạc chính là đoạn cuối của khúc credit, trong tiếng kèn trupet vui tươi là tiếng sáo nhẹ nhàng, đê rồi đến một đoạn nhạc nhanh, sôi động, cứ như là bản nhạc của người chiến thắng.
[Next Orchestra]
- Waifu
ronglun227
Administrator - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999. : :3 :.Posts : 3410Power : 8795Faith : 963Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
- The Gensokyo the Gods Loved:
Bài hát (có thể gọi là) kinh điển của Touhou chăng?
Sau khi lần đầu nghe bài Iro wa Nioedo của Yuuhei thì mình, phải nói là, cực kì cực kì bấn loạn bài này. Mình tìm trên Youtube để nghe, nghe các bản instrumental do fan chơi, v..v..
Và rồi một thời gian sau mình tạm ngừng nó lại, và tải các game TH về chơi. Sau khi lăn lộn qua các game từ 6 - 7 - 8 thì mình tải bản MoF về (lúc này chưa thích PoFF lắm). Chơi một hồi, mình tới được stage 3, và, bản nhạc này vang lên.
Cảm xúc lúc đầu là "À...Ờ ờ..., bài này..."
Và rồi một thời kì bấn loạn mới lại nổi lên. Nhờ bài này mà mình rất muốn clear dc MoF. Nó giống như cho mình một cái cảm giác vui sướng rất nhiều mỗi khi chơi tới stage 3 này. Và mình lúc đó nhận thấy, không khí khi nghe trong lúc chơi khác với lúc nghe trên mạng nhiều.
Từ đó mình luôn lấy bài này làm bài kinh điển mỗi khi nói tới Touhou
That's my story :> , and my favorite song.
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Đông Phương U Linh Nhạc
- Touhou Hisouten ~ Oriental Sky of Scarlet Perception [original and arrange]:
Nếu Touhou Suimusou là bài thứ nhất, thì đây là bài thứ hai. Nhớ ngày đầu tải Touhou 10.5, sau một hồi mò mẫm cũng biết cách liên kết hai game 12.3 với 10.5, và bỏ thí 10.5 một khoảng thời gian. Sau đó một vài tuần, mình bỗng tò mò phần cốt truyện của 10.5, một phần muốn chơi thử phần truyện của Patchouli Knowledge như thế nào nên mình quyết định vào chơi thử. Và thật sự, phần credit lại là phần khiến mình mém rơi lệ vì cái độ hoành tráng của nó. Cảnh vật núi đồi phía xa, từ bình minh đến buổi chiều tà, trong tiếng violin du dương, êm dịu khiến hồn mình cứ như đang bay bổng giữa cõi trời phi tưởng này. Khác với lại bản Hisouten mang một màu sắc êm dịu, một phần buồn bã, thì Touhou Hisouten lại mang một âm hưởng khá hào hùng.
Về bản gốc, khác với Touhou Suimusou, Touhou Hisouten lấy violin làm nhạc cụ chủ đạo, xem kẽ là tiếng trumpet, tiếng trống và tiếng piano trầm, để rồi gần cuối bài, tiếng trumpet được một khúc chủ đạo như để mở đầu phần kết. Và cũng như game trước, Akiyama Uni đã viết một bản nhạc chạy theo những dòng chữ này, hoặc bên làm game đã làm credit chạy theo nhạc của Uni. Nhưng một sự khác biệt lớn giữa hai phần chính là phần ảnh nền, nếu như 7.5 chỉ là nền đen thì 10.5 mang cảnh vật núi non vùng đất Ảo Tưởng Hương. Và có một sự thật, chắc chắn khung cảnh đó, cùng với dòng chữ và tiếng nhạc du dương đã khiến mình mém rơi lệ vì vui sướng.
Về bản arrange, khúc mở đầu khá êm dịu với tiếng cello, rồi tiếng. Đây chính là phút giây yên bình trước khi Bác Lệ Thần Xã bị phá huỷ bởi một cơn động đất. Sau đó, một đoạn nhạc nhanh bắt đầu như miêu tả sự giục giã của người vu nữ Hakurei khi đi tìm thủ phạm. Có những phút giây đau buồn, tức tối vì ngôi đền của mình bị đánh sập, được diễn tả bằng tiếng nhạc cello trầm, nhưng rồi, bài nhạc trở nên nhanh, thúc giục. "Vậy ra cô chính là thủ phạm, Hinanawi Tenshi" Reimu đứng trước người con gái của Bhavaagra, và hạ gục cô sau một trận chiến kinh động thiên giới. Tenshi đã phải xây dựng lại ngôi đền cho Reimu. Nhưng liệu đó có phải là kết thúc? Khúc piano ngắn như để miêu tả những ngày Reimu sống yên bình trong lúc chờ đợi ngôi đền mới được xây, nhưng ngờ đâu, Huyễn Tưởng Cảnh Giới Yakumo Yukari xuất hiện, và phá nát ngôi trong ngày Tenshi vừa xây dựng xong, sau khi có một trận chiến long trời lở đất giữa Yukari và Tenshi. Khúc cello trầm, rồi bắt đầu bằng tiếng violin hoà với tiếng piano, và tiếng trumpet, cello và tiếng trống cùng hoà vào bản giao hưởng như để kể lại trận chiến ấy. Khúc nhạc ấy được lặp lại một lần, chính là lúc Suika đến và bắt tay vào việc xây lại ngôi đền Bác Lệ. Kết thúc bài nhạc bằng một đoạn trumpet hào hùng, như đặt hồi kết cho Dị Biến Phi Tưởng Thiên.
[Next Orchestra]
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
- Sleepless Night of the Eastern Country:
Hồi mới nghe nhạc Touhou tớ chưa biết bài này, nhưng nghe bài này rồi mới biết thế nào là nhạc Touhou.
Trước đó tớ chưa từng nghe một bài nhạc nào vừa sôi động vừa sâu lắng, vừa kỳ lạ lại vừa dễ vào đến thế. Nhất là ở điểm "dễ vào", vì trong lịch sử nghe nhạc Touhou tớ đã "va chạm" với rất nhiều bài mà không thể thấy được cái hay ở lần nghe đầu tiên.
Giai điệu của bài này thể hiện 1 tầm sáng tạo rất cao của tác giả. Nếu lắng nghe kỹ phần đầu (và cũng là điệp khúc), ta sẽ thấy 4 quãng lên xuống khác nhau nhưng đều mở đầu ổn định bằng một nốt Fa. Một người không tinh tế về âm nhạc cho lắm (như tớ) cũng có thể cảm nhận được có một cái gì đó lắng đọng lại ở đoạn này, mặc dù đến hôm nay mới diễn tả rõ ràng bằng lời sau khi suy nghĩ kỹ về nó. Mở đầu giống hệt nhau cho bốn giai điệu khác hẳn nhau - điều này dường như thể hiện một cái gì đó đang sôi sục trong màn đêm yên bình của miền Á Đông. Giai điệu phần giữa đơn giản và khá ngắn - có lẽ để tôn lên vẻ đẹp của 2 phần còn lại, tiết tấu 3/4 đầu phần giữa chậm hơn, giống như một câu truyện đang được mở ra từng phần, trước khi nhịp điệu tăng dần để quay lại phần điệp khúc một lần nữa. Đáng lưu ý là cuối đoạn lặp lại này giai điệu như "tắt lịm", rồi từ trong im lặng bắt đầu lấy lại "sức sống" một lần nữa - đây chính là khoảnh khắc để con tim ta đập theo giai điệu, và cảm nhận tận cùng cái hay của nó. Cuối mỗi phân đoạn lại là một giai điệu tương tự như phần điệp khúc, nhưng đã được đổi sang 1 tông da diết hơn, với các nốt nhạc kéo dài chứ không còn dứt khoát như lúc trước. Hay ở chỗ đoạn kết này lặp trở lại phần đầu rất "chỉnh", bài nhạc lặp lại hoàn hảo không thiếu không thừa một nốt nào.
Từ khi nghe nhạc Touhou, tớ ngộ ra rằng muốn thưởng thức một dòng nhạc, tớ nên bắt đầu với những bài nhạc có giai điệu thuận tai nhất. Thậm chí với trường hợp của Touhou, tớ bắt đầu bằng những bản remix/rearrange/v.v. "dễ vào" nhất (phần lớn là piano - cái gì không diễn tả được trên piano thì không phải là giai điệu ), để cảm nhận sơ bộ về cái hay của giai điệu trước khi nghe bản gốc. Nhưng "Sleepless Night of the Eastern Country" là một ngoại lệ - bản gốc vẫn là nhất.
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
- Crimson Belvedere ~ Eastern Dream...:
- Tuy đây không phải là bài nhạc của Touhou mà mình nghe đầu tiên và làm mình bắt đầu khám phá thế giới ảo diệu đó nhưng Crimson Belvedere ~ Eastern Dream luôn để lại trong mình một cảm giác khó tả mỗi khi nghe lại. Mình nghe nhạc chỉ cảm nhận hay dở theo chủ quan nên cũng không có phân tích như mấy bài trên...giai điệu nhạc diễn tả kết thúc của dị biến, hay theo mình cảm nhận thì đúng hơn là kết thúc chuyến đi của Remi, Flandre, Patche, Sakuya và Meiling đến Gensokyo; chỉ để dẫn đến một khởi đầu mới.Một kết thúc hay chỉ là một bước chuyển tiếp...
Across the border, towards Gensokyo...
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Đông Phương U Linh Nhạc ~ Phantom Orchestra
- Hisouten ~ Sky of Scarlet Perception:
Trái ngược với Touhou Hisouten, Hisouten là một bản nhạc rất nhẹ nhàng ở phần mở đầu, cứ như đang vẽ ra một ngày hè oi ả ở Bác Lệ Thần Xã, đồng thời chỉ ra những hiện tượng thời tiết lạ kỳ của cả Ảo Tưởng Hương. Ngôi đền héo úa dưới làn nắng chói chang, khu rừng mưa phùn, mưa đá xối xả, bờ hồ đầy sương khói, bờ sông Higan đầy sương sông, tuyết phủ Bạch Ngọc Lâu. Nhưng người vu nữ vẫn không để tâm...
Tuy nhiên, từ đây, bài nhạc bỗng như thay đổi, tiếng violin càng lên cao, như diễn tả tâm trạng của người vu nữ, bởi...Touhou Hisouten đã viết:Bởi cho cùng, cô ấy chỉ thấy ngôi đền nắng đổ, khu rừng mưa tuông và bờ hồ sương phủ
Đoạn điệp khúc bắt đầu ở đây, một đoạn nhạc du dương nhưng không kém phần sầu thảm, tức tối. Đó chính là cảm giác của Reimu lúc đấy. Mới ngày trước, cô còn sống yên ổn dưới mái đền thì ngày hôm sau, trước mặt cô chỉ còn đống đổ nát.Touhou Hisouten đã viết:... một sức mạnh nằm sâu trong lòng đất. Một sức mạnh đã khiến người vu nữa bắt đầu cuộc điều tra. Đó là một cơn động đất, một cơn động đất dưới chân đền, và phá sập ngôi đền Bác Lệ.
Đây chính là cái hồn của game, là một khúc nhạc mở đầu câu chuyện của 15 nhân vật khác nhau, đánh dấu sự bắt đầu của Dị Biến Phi Tưởng Thiên này.
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
- The Rabbit Has Landed:
- Đây là nhạc nền của Seiran, trùm màn 1 của Touhou 15.
Seiran là trinh sát/thám báo được Cung Trăng cử xuống Gensokyo. Nội dung của Touhou 15 có vẻ như là một cuộc chiến mới giữa Cung Trăng và Gensokyo, nên tiêu đề "The Rabbit Has Landed" có tính biểu tượng rất cao --- Quân đội Mặt Trăng đã đặt chân xuống Gensokyo! Chiến tranh đã bắt đầu!
Vì lẽ đó, không có gì khó hiểu khi nhạc nền này có nhịp điệu rộn ràng, sử dụng nhạc cụ chủ đạo là kèn đồng để tạo nên giai điệu tương tự những hồi kèn xung trận. Bên cạnh đó, cả nhịp điệu lẫn giai điệu đều toát lên thần thái của một chú thỏ thông minh, tinh nghịch và vô cùng nhanh nhẹn, cũng như không khí vui tươi và "chơi bời" của một trận giao hữu danmaku. Tính chất nghiêm trọng của một cuộc chiến hòa quyện với cái chất đời thường của Gensokyo tạo nên một khởi đầu độc nhất vô nhị trong tất cả các phiên bản Touhou từ trước đến nay.
Khởi đầu này phải chăng là 1 dấu hiệu cho thấy, Gensokyo của Touhou 15 sẽ trải qua những thay đổi vô cùng to lớn, làm đảo lộn trật tự vốn có của 14 phiên bản trước? Cái này thì... hồi sau sẽ rõ.
- Waifu
mr.equal
Administrator - Waifu Order : FA. :
Online Offline Posts : 4931Power : 10170Faith : 2498Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : SDM
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
- Necrofantasia ~ Hoại ảo:
Nhạc nền của Yukari Yakumo ở phantasm stage của PCB
Lần đầu nghe mà mình đã thích ngay bài này, đặc biệt là bản của Magical Astronomy, nó có vẻ ý nghĩa và hay hơn nhiều so với bản gốc.Nhận xét chung:Vào lúc đầu của bài nhạc, ta có thể nghe thấy những giai điệu mạnh mẽ, nghe sướng tai và kích thích khứu giác. Sau khoảng đầu là giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, như một dòng quá khứ bay qua lòng mỗi người, một quá khứ sẽ phai tàn mau, cùng với những tiếng piano trải đều nhau. Vào khúc khoảng giữa, ta có thể nghe thấy tiếng nhạc bắt đầu nổi dần lên, những giai điệu bắt đầu đi nhanh hơn, như một quá khứ sắp bị phá vỡ, những ký ức sắp chìm vào hư vô và..
Âm thanh nổi dần lên...
Như một quá khứ sắp được hồi sinh bởi những nốt nhạc, phá vỡ những ranh giới của âm thanh, phần điệp khúc là sự khởi dậy của bài hát. Cho dù nó có vẻ nghe giống bài Necro-fantasy của Ran, nhưng tất nhiên là "chủ nhân" luôn giỏi hơn. Điệp khúc nghe có vẻ mạnh mẽ nhưng lại có một ý nghĩa sâu xa, êm dịu mà đau thương, như những thế kỉ mà Yukari đã trải qua, như dòng thời gian đang đi qua nhanh hơn...âm thanh như nhịp đập của trái tim."Mọi thứ sẽ về thời đại suy tàn, chỉ có những giấc mơ là vĩnh cửu..."Đoạn kết của bài nhạc như mọi thứ sẽ trôi qua, yên bình và mãi mãi, đau thương rồi sẽ qua, rồi mọi thứ sẽ trỗi dậy một lần nữa, thời gian như một giai điệu vô hồi, luân chuyển và chìm vào hư vô...Cùng thưởng thức bản nhạc này nào :>
Được sửa bởi mr.equal ngày 20/5/2015, 9:19 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Phá giao diện forum)
- Waifu
kyozero9999
Member - . :
Online Offline Posts : 457Power : 1041Faith : 296Ngày tham gia : 14/04/2015Địa điểm : Đâu cũng Ok
Re: [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
Nhân tài hội tụ ở đây.
- Spoiler:
Mình thì chẳng viết đc như mọi người, thấy hay là accept thôi.
Nói...à viết sao nhỉ, Yuyuko gần như là biểu tượng của Nhật Bảnchuẩnrồi, khi mà kimono, nữ, cây sakura, hồn ma kiểu Nhật cổ, múa quạt truyền thống, bướm địa ngục... đều tập trung ở Yuyuko, ko kể đến là Music đánh cắp luôn trái tim người nghe nữa.
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ayakashi-set-12-another-va.iq55olOiw1UU.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ayakashi-set-16-va.faBA8WPYMPqQ.html
Video full, mà ai cũng biết rồi nhỉ.
Đăng để bài viết khỏi trôi, mình đang kết bài Crimson Belvedere ~ Eastern Dream và dù jcebreakr viết ko hay dotự nhận, thì khi đọc đến đoạn "kết thúc chuyến đi của Remi, Flandre, Patche, Sakuya và Meiling đến Gensokyo; chỉ để dẫn đến một khởi đầu mới" thì cảm xúc mình như bị lật ngược lại vậy (Seija đừng hù em), you got a point(bạn đc 1 điểm ở chỗ đó).Ý kiến chủ quan nên mấy bẹn đừng cười em.
- Waifu
Sponsored content
Trang 1 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» [Himya] 幻想音紀行-Touhou Karastengus Phantom Orc Vol.01
» [Kouroumu 5][Sonic Hybrid Orchestra] Touhou Tempest V
» Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....
» [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
» [Chia sẻ] Cảm nghĩ của bạn về các nhân vật Touhou
» [Kouroumu 5][Sonic Hybrid Orchestra] Touhou Tempest V
» Touhou music Việt Nam ver, singable và còn hơn thế nữa ....
» [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi
» [Chia sẻ] Cảm nghĩ của bạn về các nhân vật Touhou
|
|