Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Mặc Nhiễm Anh Hoa - Người con gái dưới gốc cây anh đào
- Waifu
dungVH
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999,b5-2-999. :
Online Offline Posts : 383Power : 2128Faith : 846Ngày tham gia : 08/06/2016Địa điểm : Dưới mồ.
Mặc Nhiễm Anh Hoa - Người con gái dưới gốc cây anh đào
- Lời nói đầu:
- Chào mọi người, đây là bài fanfic đầu tiên của mềnh trên forum. Thú thật thì mình đã bắt đầu viết thơ ngôn tềnh + fanfiction Touhou từ 2016, mà mãi đến 2018 mình mới lên kế hoạch cụ thể để đăng nhưng do nhiều biến cố nên thất lạc file + quên luôn. Hiện tại mình còn giữ lại được một số đoạn cũ đã viết từ năm trước nên hôm nay quyết định chỉnh sửa lại chút và đăng lên dần để thành fic. Mình không chắc được đây sẽ là fic dài kì hay fic ngắn vì có nhiều phân khúc giữa fic ra đi về một nơi xa xăm nào đó rồi, do đó phải xây dựng cốt truyện lại từ đầu. Đoạn dưới đây là đoạn mở đầu ngắn để hâm nóng cũng như xem thử khả năng viết fanfic của mình đến đâu. Nhìn chung thì cũng còn non và xanh so với các thánh văn thơ lâu năm ở đây, nhưng ít nhất thì viết fanfic và vẽ vời khiến mình cảm thấy cuộc đời bớt nhàm chán hơn, cũng như bộc lộ được phần nào cảm xúc và suy nghĩ của mình qua đó.
Mặc Nhiễm Anh Hoa - Người con gái dưới gốc cây anh đào
- Mở đầu:
Nhạc nền:
Tiếng lá cây xào xạc...
Vội vã trong khu rừng vắng, cô vừa chạy, vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau. Bộ kimono trắng rách tươm, nhem nhuốc màu đỏ tươi của vết máu, rịn ướt cả mồ hôi. Đôi chân cô không còn chút cảm giác, những vết trầy xước đã chằng chịt và hằn sâu, vì đã phải chạy một quãng đường rất dài. Tất cả chỉ còn là những nhịp thở vội, đứt quãng và run rẩy. Cô đứng lại, cố gắng lấy lại hơi để tiếp tục cho đoạn đường chưa biết điểm dừng của mình. Sau lưng, ở phía xa, một nhóm người đang truy đuổi, tiếng bước chân, tiếng hô hoán, âm thanh xào xạc ngày một lớn hơn, gần hơn, rõ ràng hơn:
- Đồ yêu nghiệt rác rưởi, mày không thuộc về cõi trần gian này!
- Yêu quái nhà Tây Hành Tự, ngày nào ngươi còn sống thì ngày đó con người còn chịu cảnh khổ đau!
- Bắt lấy ả! Lần này ả sẽ không dám làm gì chúng ta đâu!
Tuyệt vọng, kiệt sức, nhưng đôi chân gầy guộc không cho phép chủ nhân của nó dừng lại; bởi dừng lại đâu phải chỉ là kết thúc đoạn đường này, mà là... kết thúc tất cả!
Một suy nghĩ chợt thoáng qua, với cái năng lực đáng nguyền rủa đó, chỉ cần một cái chớp mắt, đám người kia sẽ chỉ còn là những cái xác không hồn. Nhưng không, lương tâm của cô gái trẻ không cho phép bản thân cô làm vậy. Thứ năng lực chết chóc đáng sợ mà cô sở hữu, đã cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu sinh linh vô tội; cướp đi niềm hạnh phúc tuổi ấu thơ, sự tôn trọng của xã hội, và cơ hội được sống như một con người bình thường của người thiếu nữ đôi mươi. Thà chịu cảnh bị thế giới này căm hờn, ghê tởm hơn là phải tiếp tục chứng kiến cảnh chết chóc do chính mình gây ra. Nhưng hai mươi mùa xuân... liệu có là quá nhiều không?
Những tia nắng yếu ớt phía trước le lói lọt qua từng kẽ lá, chiếu lại gần, nhen nhóm một tia hy vọng mơ hồ. Len lỏi qua từng bụi cây hòn đá, cành lá cứa vào những vết thương, những vết thương mới thấm mồ hôi còn rỉ máu lên bộ hoà phục. Từng hơi thở như vội vã, nói không thành lời, nhịp đập của trái tim bé nhỏ dội vào lồng ngực từng cơn đau nhói. Mọi thứ như giục nước mắt chực trào, nhưng cô vẫn không thể khóc được. Có lẽ là vì cảm xúc chưa đủ, hay là vì cô đang cố gắng kìm nén hai hàng lệ ấy? Cô dốc hết sức bước chân nhanh hơn, băng qua khu rừng, bỏ mặc âm thanh rượt đuổi đầy đe dọa của dân làng vẫn vang vọng đều từ phía sau... ngày một gần hơn...
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
|
|