Latest topics
25/3/2024, 3:24 am
by 
Amaori Kino
2/3/2024, 9:25 pm
by 
Chinhphuong
30/12/2023, 10:13 am
by 
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by 
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by 
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by 
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by 
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by 
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by 
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by 
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by 
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by 
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by 
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by 
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by 
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by 
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by 
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by 
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by 
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by 
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by 
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by 
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by 
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by 
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by 
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by 
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by 
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by 
corecombat

Quay về thập niên 2000.

Waifu
Moonlight of Life
Moonlight of Life

Waifu Order : Waifu
. :
Online
Offline

Posts : 3
Power : 28
Faith : 17
Ngày tham gia : 14/04/2019
Địa điểm : Hà Nội :>

Quay về thập niên 2000. Empty Quay về thập niên 2000.

Bài gửi by Moonlight of Life 6/5/2019, 7:59 pm

Mình được sinh vào năm 2006, mới tháng trước sang 13 tuổi. Mình mới bắt đầu thám hiểm Internet từ khoảng năm 2012, và làm fan Touhou từ tháng 6/2018. Sau khi khám phá cộng đồng Touhou, chủ yếu là cộng đồng ở Nhật (mình học tiếng Nhật đã 2 năm rồi), mình thấy rằng tất cả những thứ fanmade về Touhou tuyệt vời nhất đều được sinh ra vào khoảng thời gian 2007-2012 (a.k.a lúc mình 1 tuổi->6 tuổi). Ví dụ như những circle nổi tiếng như IOSYS, SOUND HOLIC, Yuuhei Satelite; cùng với hàng tá hàng tá các AMV hoặc animation về Touhou, mà mình phải nói là rất hay, như Kero 9 Destiny, đều được ra đời trong khoảng thời gian này. Một lý do nữa đó là những blog và gallery của một số họa sĩ digital vẽ tranh Touhou đã biến mất từ mười mấy năm trược rồi, và mình muốn archive lại những trang web đó, để nếu có một ai đó muốn biết source của một bức tranh, mình có thể cho họ một link gốc chắc chắn, và link source cho những bức ảnh trên danboort nữa. Mình không thích những thứ unknown.

Final verdict: Mình muốn được sinh vào năm 1995, và biết đến Touhou từ nâm 2005 là ổn. Touhou phát triển cực mạnh vào thời đó.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Đom Đóm ~1991~
Đom Đóm ~1991~
Moderator
https://gensoviet-firefly.tumblr.com/about

Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999
. :
Quay về thập niên 2000. Ub6itt3
Quay về thập niên 2000. 7YeQGXm

Posts : 1909
Power : 4805
Faith : 1565
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Mind Matrix

Quay về thập niên 2000. Empty Re: Quay về thập niên 2000.

Bài gửi by Đom Đóm ~1991~ 6/5/2019, 8:59 pm

Một mơ ước rất vĩ đại. Quay về thập niên 2000. 3186460637 Cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này, và xin mời các anh em khác cùng chia sẻ các ý tưởng tương tự tại đây. Quay về thập niên 2000. 3186460637
Cá nhân mình thì hài lòng với việc biết đến Touhou muộn, vì mình không thuộc tuýp người ngồi chờ từng tập truyện mới, game mới như phần lớn người hâm mộ. Quay về thập niên 2000. 3186460637 Là người đến muộn, mình có một khối lượng nội dung khổng lồ để đọc, nghe, chơi, xem, và mình cũng có góc nhìn rộng hơn với toàn bộ nội dung. VD, nhiều người biết đến Touhou nhờ Bad Apple hay U.N. Owen Was Her?, đó là những ấn tượng ban đầu cực kỳ sâu sắc, làm góc nhìn của họ về các nội dung khác bị lệch, những cái khác dù hay đến mấy cũng không sánh được với "tình đầu". Quay về thập niên 2000. 3186460637 Đó là cách hoạt động rất bình thường của não bộ. Cũng có những người vì thấy các nội dung đó "overrated" nên lại quay sang anti nó và những người hâm mộ nó, mình thấy đó cũng là một kiểu lệch lạc về góc nhìn. Giữ được tính cá nhân và trung lập của mình khi tiếp xúc với 1 nhóm văn hóa, đó là điều hết sức quan trọng, và phải như thế thì mới thấy được cái hay của từng sản phẩm Touhou, cái tâm huyết mà từng người nghệ sỹ đã bỏ ra. Họ làm mọi thứ đều là vì tình yêu của mình với Touhou, họ không mong đợi sự so sánh hơn kém. Quay về thập niên 2000. 3186460637
Quan điểm của mình: hãy đánh giá mọi thứ trên một hệ tiêu chuẩn duy nhất, đó là tính nhân văn. Thèm thuồng

Về Đầu Trang Go down

Waifu
dungVH
dungVH
Member
http://www.pixiv.net/member.php?id=18813645

Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999,b5-2-999
. :
Online
Offline

Posts : 383
Power : 2128
Faith : 846
Ngày tham gia : 08/06/2016
Địa điểm : Dưới mồ.

Quay về thập niên 2000. Empty Re: Quay về thập niên 2000.

Bài gửi by dungVH 7/5/2019, 1:53 am

Biết sớm hay muộn không phải là vấn đề. Biết sớm thì dễ dàng tiếp cận các nội dung về sau hơn, ít bị chệch hướng khi đi vào tìm hiểu sâu, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thực tế hơn; biết muộn thì nó kích thích ta đi tìm hiểu nhiều, do lượng nội dung ta muốn khai thác là rất lớn ở thời điểm ta biết đến, đồng thời cũng nhận thức được đúng đắn hơn do kinh nghiệm người đi trước để lại, do đó khó bị lung lay tinh thần hơn lớp fan đi trước. Troll

Thứ đưa mình đến với Touhou đầu tiên không phải là Bad Apple hay UNOwen mà là Border of Life Synthesia và một chút Night of Nights Synthesia. Mình biết đến Touhou từ 2010 nhưng đến 2011 mới bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu, nghe thì có vẻ lâu đấy nhưng mình cảm thấy vẫn chưa hiểu hết được Touhou cho đến tận bây giờ. Mình có công nhận là Touhou thời đó phát triển cực mạnh thật, nhưng riêng thời kì hưng thịnh của Touhou ở Việt Nam, cá nhân mình không có cơ hội chứng kiến trực tiếp vì trong hầu hết thời gian tìm hiểu Touhou, mình... chỉ trú ở fandom ngoại quốc. Quay về thập niên 2000. 3186460637 Mình đã suýt bị "bội thực" vì lượng thông tin quá nhiều để tìm hiểu trong một thời gian ngắn. Thế là mình đã quyết định tiếp cận theo cách dễ thở hơn là game, fanart và âm nhạc. Và rồi mình ngộ ra: Touhou đúng là "mỏ vàng của sự cống hiến và sáng tạo" cho các nghệ sĩ (hoạ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, nhà văn, v.v.) không kể trình độ, tuổi tác, giới tính. Cũng từ đó mình đem lòng yêu luôn nhân vật Y, và bắt đầu dấn thân vào fandom từ đó. Thấy nhiều người có cùng sở thích ai mà lại không vui. Quay về thập niên 2000. 3186460637 Và mình cũng thấy nhiều người bỏ Touhou, bỏ luôn cái sở thích của bản thân, kể cả những người mình từng làm quen khi mới vào Touhou. Thấy cũng tiếc nhưng đành vậy, vì họ có cuộc sống riêng của họ. Cuộc sống mà, người đến người đi, người đi người đến mấy hồi. Khoảng hai năm gần đây thì mình có ăn ở trên Twitter, Weibo, Baidu, nhờ đó mà mình biết thêm được tình yêu của fan dành cho Touhou lớn như thế nào, họ cống hiến hết mình như thế nào; được chiêm ngưỡng những điều mà mình chưa bao giờ thấy, và có cái nhìn đúng đắn hơn về fandom. :th5: Touhou có thể chìm, nhưng nó không thể chết, nếu điều đó xảy ra, tình yêu của fandom là hy vọng cuối cùng. Đồng ý

Bonus:

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Da fok is this?
Da fok is this?

Waifu Order : Waifu
. :
Online
Offline

Posts : 30
Power : 122
Faith : 91
Ngày tham gia : 05/04/2019
Địa điểm : khả năng cao là trên giường

Quay về thập niên 2000. Empty Re: Quay về thập niên 2000.

Bài gửi by Da fok is this? 7/5/2019, 8:07 pm

Với mình, bạn đến với Touhou sớm hay muộn không ảnh hưởng gì cả. Nếu ai đó đến với sở thích bẳng đam mê thì đều nên được trân trọng như nhau cả. Đến trễ đồng nghĩa là mình có nhiều thông tin hơn, được các bô lão "cầm đầu" chỉ đường (ấy ấy em lỡ miệng). Nó có nghĩa là bạn không phải đứng mũi chịu sào, không phải ngóng từng phần game/video, không phải kiếm lòi cả mắt thứ mà mình cần, bla bla bla... Và quan trọng hơn hết là bạn có cái nhìn bao quát về mọi thứ. Tất nhiên không ai tránh khỏi được thiên kiến (bias), kể cả mình, nhưng cái gì rồi cũng tự tìm đường quân bình lại cả, nhất là nếu bạn sẵn sàng tiếp nhận từ những nguồn thông tin khác. Không có tiêu chuẩn chung nào hết, chỉ có sự tiến bộ và hòa hợp của cộng đồng là nên tồn tại.
Mình đến Touhou từ ~2013 nên không rõ lắm khoảng 2007 - 2012 thế nào, nhưng tin mình đi, bạn không muốn trở lại lúc ấy đâu vì thời của mình fandom đã như một cái chợ vậy. Mình thấy cộng đồng đoàn kết và phát triển bền vững nhất là khoảng 3-4 năm gần đây, khi các admin mạnh tay và thành phần toxic bỏ đi gần hết.
Về fanwork thì phải chấp nhận rằng rất nhiều trong số đó sẽ biến mất thôi bạn ơi Buồn... . Đó là quy luật chung rồi, và có lẽ chúng ta nên chấp nhận những thứ unknown thôi. Nhưng bạn biết tại sao một fandom lại tồn tại không? Đó là vì những người Vô danh. Họ vô danh, vô số, và... vô cùng đam mê. Họ không cần một cái tên, không cần ai đó ghi danh họ lại trên các tác phẩm của họ ( tất nhiên là vì bản quyền và tính người thì ta nên ghi lại Quay về thập niên 2000. 1986430711 ). Họ có thể là một họa sĩ, nhạc sĩ, cây bút hay đơn giản là vài người bạn có cùng sở thích. Tất cả những gì họ muốn là đóng góp đam mê với cộng đồng, tất cả những gì họ cần là sự trân trọng đối với đứa con tinh thần của họ. Vì vô danh nên người này tiếp nối người kia, họ âm thầm xây dựng nên nền móng của một fandom mà ít ai hay biết. Đó mới là tình yêu thật sự, đó mới là đam mê cháy bỏng. Nếu có một ngày cộng đồng rã đám, ZUN không làm game nữa thì tinh thần của Touhou sẽ mãi được lưu giữ bởi họ chứ không ai khác. Tất cả không phải là một lời bao biện cho việc ăn cắp ý tưởng và công sức người khác, nhưng thật sự là việc trân trọng các tác phẩm đã là một lời cảm ơn chân thành với tác giả rồi.
Về phần nguồn thì mình bó tay Quay về thập niên 2000. 3186460637 . Nếu bạn có biết bên fandom Nhật thì chắc nên thử xin các trưởng lão bên đó xem. Năm ngoái mình sang bên đấy xin mấy bức ảnh cũ (cho mục đích nghiên cứu, sẽ công bố sau :th9: ) thì có vài bức ảnh từ 2008~2010, tiếc là lạc mất tên và file của các vị đó rồi.
Cú chót: bạn sinh năm 2006 nên chưa thấy hết thảm cảnh. Theo mình, từ ~14 - 17 là lúc đẹp nhất để theo đuổi một đam mê hơi có tính..."vô bổ" như Touhou. Lên tới 18 là bắt đầu gặp một thứ mà dân gian gọi là "thi đại học". Hồi đấy các anh chị cứ bảo " Lên đại học khỏe lắm, muốn làm gì thì làm", lên rồi mới biết đó là đúng là câu nói dối của thế kỉ Quay về thập niên 2000. 1986430711 . Là một thằng người lớn, bạn phải đối đầu với đủ thứ: tín chỉ, làm thêm, kiếm crush,.. và nếu sinh năm 1995 (tức khả năng cao là ra trường rồi), đời nó lại vùi dập bạn qua việc kiếm tiền và các nghĩa vụ đối với xã hội/gia đình nữa Another Nosebleed ?? . Thế nên cứ tận hưởng và trân trọng những cảm xúc mình đang có đi bạn, vì nếu qua rồi sẽ không có nút retry hay undo đâu. Bản thân mình không nuối tiếc quá khứ hay muốn làm lại nó một lần nữa (bởi có khá nhiều thứ tung tóe trong đó), nhưng luôn thấy nó đẹp nhất vì khi đó rất vô tư do không biết nó đẹp như thế nào. Có lẽ thứ đẹp nhất luôn nằm lại đâu đó trong quá khứ và là thứ con người nuối tiếc nhất trong đời họ (~ayayaya) Yaoming Bởi thế bạn cứ sống tử tế và lạc quan tối đa đi khi cuộc đời còn cho phép.
Chúc bạn và những người khác có một ngày thật may mắn và vui vẻ!



Về Đầu Trang Go down

Waifu
jcebreakr
jcebreakr
Member

Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999
. :
Online
Offline

Posts : 791
Power : 3279
Faith : 439
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo

Quay về thập niên 2000. Empty Re: Quay về thập niên 2000.

Bài gửi by jcebreakr 9/5/2019, 10:18 pm

Nói về khoảng thời gian trước đây mình biết và trải nghiệm touhou thì có một điều khác tiếc nuối là WAVE, circle chuyên về các bản Orchestra epic đã chuyển sang original doujin music nên không còn cover những theme sau này nữa; chưa kể những channel nhạc touhou trên yt vì copystrike hay nhiều lí do khác mà không hoạt động nữa. Nhưng không có nghĩa là mình không ngừng yêu thích doujin music của touhou với sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn những circle/band ngoài Nhật Bản với đặc trưng riêng trong âm nhạc của họ.



Về Đầu Trang Go down

Waifu

Sponsored content


Quay về thập niên 2000. Empty Re: Quay về thập niên 2000.

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

- Similar topics