Latest topics
1/5/2024, 10:25 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Event] Ngọn Lửa Bất Tử
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
[Event] Ngọn Lửa Bất Tử
Một năm trước, vào ngày 03/11/2014, quốc vương của VNSharing đột ngột mất tích, mọi ma lực bảo vệ và duy trì vương quốc tan biến, kéo theo cả một đế chế hùng mạnh vào cõi hư vô tăm tối. Bạo loạn xảy ra khắp nơi, một cuộc nội chiến xảy ra giữa các lực lượng đối lập. Khắp nơi, máu đổ thành sông, xương chất thành núi, hàng ngàn người phải đi tị nạn ở các vùng đất khác.
Tất nhiên, lãnh thổ Đông Phương thuộc vương quốc không là ngoại lệ. Với sự mất tích của quốc vương, dù các lãnh chúa nơi đây cố gắng hết sức để bảo vệ vùng đất của mình, Đông Phương chẳng mấy chốc sụp đổ, và số tài sản của Đông Phương biến mất theo đế quốc. Các thế lực bên ngoài cấu kết với các thế lực bạo loạn bên trong tìm cách chiếm lấy số tài sản còn lại, song dù điên cuồng tìm kiếm, chúng ra về tay trắng.
Ronglun227, một long kỵ binh Đông Phương đã quyết định bỏ vùng đất xưa, và đi tìm một vùng đất mới để xây dựng lại tất cả. Sau hơn ba ngày trên lưngngựa rồng, anh đã đến một bán đảo hoang vắng. Sử dụng mọi kiến thức và ma lực, chẳng mấy chốc anh đã xây dựng lại vương quốc, đặt tên là GensokyoVN. Song, số tài sản của Đông Phương là thứ anh không thể tái tạo bằng ma lực của mình. Anh cần sự giúp đỡ.
Chẳng mấy chốc sau, một người lính vô danh trên lưng chiếc xe tăng Apocalypse khổng lồ, đến gia nhập và sinh sống tại vương quốc. Và từ ngày đó, những người thuộc mọi ngành nghề, mọi tầng lớp, mọi chủng tộc lần lượt đến nhập cư.
Trong số đó, có thuyền trưởng ma Muvda, có một chiến binh tên Đom Đóm, một người bí ẩn tên Hakeya,... Có người đi biệt tích, có người thì ở lại sinh sống, và giúp Ronglun227 xây dựng lại vương quốc của mình.
Nhưng bước ngoặc lớn nhất chính là sự trở lại của Equal và Sawsore, với kiến thức của mình, Equal và Sawsore đã hỗ trợ Ronglun227 thay đổi diện mạo của vương quốc.
Những người khác lũ lượt kéo đến GensokyoVN, và chung tay xây dựng đế chế, công khai hoặc ngầm. Chẳng mấy chốc, GensokyoVN đã đến thời hoàng kim của mình.
Bây giờ là tháng 11, tức là gần đến ngày người long kỵ sỹ kia xây dựng vương quốc từ đống tro tàn. Và theo lẽ tự nhiên, một sự kiện sẽ được tổ chức, một bữa tiệc sẽ được tổ chức để ăn mừng ngày lễ lớn này.
___________________________________________________________________________________________________________
Kể huyên thuyên đủ rồi, thay mặt forum, mình xin được mở một sự kiện nho nhỏ mừng ngày sinh nhật forum.
Về thể lệ cuộc thi, mình không giới hạn vào bất cứ hình thức nào, ai biết vẽ, hãy vẽ, ai biết làm clip, hãy làm clip, ai biết viết truyện, hãy viết truyện. Chủ đề chính là về forum và các thành viên trong forum. Có thể vẽ những bức tranh về các thành viên khác như Sokirabaku hay Ookami Ichia, có thể làm một clip ngắn như Ronglun227 hoặc Takochan7000, có thể làm một đoạn MMD như HouseofToho, viết một đoạn truyện ngắn như Dutch, miễn là nói về forum. Có thể nói về hành trình mình đến GensokyoVN, hoặc kể một số câu chuyện về những kỷ niệm của mình với forum, hay đơn thuần là nói cảm nghĩ của mình về người khác. Tất nhiên, mọi thứ không cần phải quá đúng với sự thật, mà có thể hư cấu lên mức nào tuỳ ý thích, như mình mới hư cấu cái đoạn truyện ở trên đấy.
Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay xa, và cùng nhau viết nên một chương mới trong lịch sử Touhou Việt Nam.
PS: Bạn nào đăng bài dự thi, hãy tạo chủ đề ở đây.
Tất nhiên, lãnh thổ Đông Phương thuộc vương quốc không là ngoại lệ. Với sự mất tích của quốc vương, dù các lãnh chúa nơi đây cố gắng hết sức để bảo vệ vùng đất của mình, Đông Phương chẳng mấy chốc sụp đổ, và số tài sản của Đông Phương biến mất theo đế quốc. Các thế lực bên ngoài cấu kết với các thế lực bạo loạn bên trong tìm cách chiếm lấy số tài sản còn lại, song dù điên cuồng tìm kiếm, chúng ra về tay trắng.
Ronglun227, một long kỵ binh Đông Phương đã quyết định bỏ vùng đất xưa, và đi tìm một vùng đất mới để xây dựng lại tất cả. Sau hơn ba ngày trên lưng
Chẳng mấy chốc sau, một người lính vô danh trên lưng chiếc xe tăng Apocalypse khổng lồ, đến gia nhập và sinh sống tại vương quốc. Và từ ngày đó, những người thuộc mọi ngành nghề, mọi tầng lớp, mọi chủng tộc lần lượt đến nhập cư.
Trong số đó, có thuyền trưởng ma Muvda, có một chiến binh tên Đom Đóm, một người bí ẩn tên Hakeya,... Có người đi biệt tích, có người thì ở lại sinh sống, và giúp Ronglun227 xây dựng lại vương quốc của mình.
Nhưng bước ngoặc lớn nhất chính là sự trở lại của Equal và Sawsore, với kiến thức của mình, Equal và Sawsore đã hỗ trợ Ronglun227 thay đổi diện mạo của vương quốc.
Những người khác lũ lượt kéo đến GensokyoVN, và chung tay xây dựng đế chế, công khai hoặc ngầm. Chẳng mấy chốc, GensokyoVN đã đến thời hoàng kim của mình.
Bây giờ là tháng 11, tức là gần đến ngày người long kỵ sỹ kia xây dựng vương quốc từ đống tro tàn. Và theo lẽ tự nhiên, một sự kiện sẽ được tổ chức, một bữa tiệc sẽ được tổ chức để ăn mừng ngày lễ lớn này.
___________________________________________________________________________________________________________
Kể huyên thuyên đủ rồi, thay mặt forum, mình xin được mở một sự kiện nho nhỏ mừng ngày sinh nhật forum.
Về thể lệ cuộc thi, mình không giới hạn vào bất cứ hình thức nào, ai biết vẽ, hãy vẽ, ai biết làm clip, hãy làm clip, ai biết viết truyện, hãy viết truyện. Chủ đề chính là về forum và các thành viên trong forum. Có thể vẽ những bức tranh về các thành viên khác như Sokirabaku hay Ookami Ichia, có thể làm một clip ngắn như Ronglun227 hoặc Takochan7000, có thể làm một đoạn MMD như HouseofToho, viết một đoạn truyện ngắn như Dutch, miễn là nói về forum. Có thể nói về hành trình mình đến GensokyoVN, hoặc kể một số câu chuyện về những kỷ niệm của mình với forum, hay đơn thuần là nói cảm nghĩ của mình về người khác. Tất nhiên, mọi thứ không cần phải quá đúng với sự thật, mà có thể hư cấu lên mức nào tuỳ ý thích, như mình mới hư cấu cái đoạn truyện ở trên đấy.
Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay xa, và cùng nhau viết nên một chương mới trong lịch sử Touhou Việt Nam.
PS: Bạn nào đăng bài dự thi, hãy tạo chủ đề ở đây.
Được sửa bởi Akari no Kokoro ngày 6/11/2015, 3:43 pm; sửa lần 1.
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [Event] Ngọn Lửa Bất Tử
Tiện quá đang tiến hành một quả dự án liên quan đến đúng chủ đề này. Tiện tay viết luôn đoạn chém nhỏ về cảm nghĩ về các thanh niên cho bớt trống vậy
- Waifu
thanbo
Member - Waifu Order : ,e1-101-999. : .Posts : 910Power : 4759Faith : 274Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : Bệnh viện...
Re: [Event] Ngọn Lửa Bất Tử
Nói về forum á?
"(Một tên vô danh tiểu tốt) xin hân hạnh tài trợ chương trình này."
"(Một tên vô danh tiểu tốt) xin hân hạnh tài trợ chương trình này."
- Waifu
mr.equal
Administrator - Waifu Order : FA. :
Online Offline Posts : 4931Power : 10170Faith : 2498Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : SDM
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
- Waifu
Sega Megami
Moderator - Waifu Order : ,a1-58-3,a2-59-2,a3-60-1,b4-52-4. :
Unforgotten Memento Posts : 168Power : 211Faith : 162Ngày tham gia : 24/12/2014Địa điểm : Hồi Ức
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Event] Ngọn Lửa Bất Tử
Chìm gì chìm giữ vậy <(") Đừng nói là bắt mình mở hàng nha (")>
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Event] Ngọn Lửa Bất Tử
Thôi được... đành mở hàng vậy =_=
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
- Profile:
- Tên: Akari no Kokoro
Danh Hiệu: The Nomadic Mercenary
Chức Vụ: Song Thù Dong Binh (Doppelsöldner)
Tình Trạng: Hoạt Động
Ngày Sinh: 17/07/1996
Giới Tính: Nam
Tóc: Xanh lục thẫm
Mắt: Xanh lục thẫm
Da: Nâu sậm
Chủng Tộc: Khuyển Nhân
Vũ Khí-Trang Bị:
-(Hiện tại) Legendary Fiery Greatsword
-(Hiện tại) Unreal Phoenix Blaster
-(Hiện tại) Unreal Molten Fury
-(Hiện tại) Obsidian Shield
-(Hiện tại) Palladium Mask
-(Hiện tại) Palladium Breastplate
-(Hiện tại) Palladium Leggings
- The Nomadic Mercenary:
- Mùa xuân.
Mùa xuân, cây lá đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân, hoa rừng đua nhau khoe sắc. Mùa xuân, tiếng chim hót vọng vang trong cánh rừng xanh. Mùa xuân, con người hát vang những câu hát rộn ràng.
Nhưng hắn không còn tâm trí để nghĩ đến mùa xuân. Hắn mới vừa hồi phục sau một cú sốc tinh thần vài ngày sau giáng sinh, và hắn vẫn chưa hoàn toàn định thần lại. Hắn lặng lẽ bước đi trên con đường dài, thanh đoản kiếm đồng trong tay, với chiếc cuốc đồng và chiếc rìu đồng vác sau lưng, hắn đang đi tìm một chốn nương tựa.
Thành phố cờ đen, và tân vương quốc máy bay giấy, không phải là nơi thuộc về hắn.
Nói chính xác, là hắn rất căm thù chúng, song sức yếu thế cô nên hắn lẳng lặng bỏ đi, không lời chào từ biệt.
“Đừng tự thể hiện bản thân mình.”
Câu nói của Kenkarius đệ Cửu Thập Bát vang vọng trong trí não hắn.
“Cả thành phố, ai cũng kêu là mày đá xéo họ.”
Câu nói của “thằng hề” vang vọng trong đầu hắn.
“Câm mẹ cái mồm chúng mày lại.” – Hắn vung thanh kiếm, chém thẳng vào gốc một cây đại thụ.
Hắn đứng đấy, nhìn chằm chằm vào vết chém trên thân cây.
“Mình đã làm gì sai...” – Hắn lẩm bẩm một mình, trước khi ngả lưng vào gốc cây nằm nghỉ.
Đã suốt hai tuần nay, hắn bị giày vò giữa hai dòng cảm xúc trái chiều. Hắn căm ghét chúng, song hắn lại lo sợ, rằng liệu hắn đã đúng hay đã sai. Đôi lúc, hắn tự nhủ rằng mình đã đi đúng con đường, song vào đêm, hắn lại ray rứt giữa những cảm giác hối hận về những tội lỗi hắn không rõ liệu hắn có làm hay chưa.
Nhưng cuối cùng, nỗi thù hận đã thắng thế.
Hắn lấy bình nước sắt, tu ừng ực thứ chất lỏng mát rượi từ đó. Dòng nước mát sẽ làm dịu cái đầu của hắn lại, ít nhất là hắn nghĩ thế.
“GensokyoVN à... Có nên đến đó hay không...”
Hắn đưa mắt nhìn tán lá xanh trên đầu hắn, rồi nằm thiếp đi.
________________________________________________________________________________________________
Ngày hôm sau, hắn tiếp tục bước. Hắn từng qua bao thành phố lớn bé khác nhau, gặp bao nhiêu người, song chưa có nơi đâu giữ được hắn. Hắn nhớ ngày hắn lang thanh ở một thị trấn nhỏ, nơi một lớp học của một ngôi trường bị ám lời nguyền chết chóc. Hắn nhớ ngày hắn lang thang ở một thành phố, để rồi kẹt giữa một cuộc chiến ngầm giữa “Hoả Nhãn” và một đám sinh linh ăn năng lượng tồn tại của con người. Hắn nhớ ngày hắn lang thang ở ngôi trường dưới cõi âm, nơi những thanh niên chết khi còn hoài bão, còn những điều ray rứt sống, và hoàn thành ước nguyện của bản thân. Hắn nhớ ngày hắn lạc vào một ngôi trường tiểu học bị nguyền rủa, và hắn may mắn lắm mới thoát ra.
Những hình ảnh ấy chiếu trong đầu hắn như một cuốn phim chiếu chậm.
“Đủ rồi đấy.” – Hắn tặc lưỡi. – “Nhớ cái gì đếch nhớ, lại nhớ ba cái ngày này...”
Bước chân hắng bước đi nặng nề, bùn thấm xuyên qua tấm vải rách hắn quấn bàn chân, tạo một cảm giác nhớp nhúa bẩn thỉu khó tả.
“Còn bao xa nữa mới đến nơi thế này...” – Hắn nghĩ thầm.
Hắn vểnh đôi tai khuyển lên nghe ngóng.
“Có tiếng người ở phía bắc, cách đây khoảng... 100... 200... không phải, ít nhất là 700 đến 800 mét nữa.” – Nghe một hồi, hắn quyết định tiếp tục cuộc hành trình. – “Thôi kệ... Cần một chỗ để sống trước cái đã.”
Và đôi chân của hắn tiếp tục cất bước.
“Mong là thằng cyborg đó nói đúng.”
________________________________________________________________________________________________
Hơn một giờ sau, hắn đã đến vùng đất hắn tìm kiếm. Sau hơn hai tuần lang thang vô định, hắn tìm thấy một vùng đất mới để nương tựa.
Dùng hết sức lực còn lại của mình, hắn đi vào thành phố đăng ký nhập cư.
Một lát sau, hắn bước chân vào văn phòng xuất nhập cảnh. Tiếp hắn là một thanh niên, cao lớn.
“Hakeya.” – Hắn lẩm bẩm, mắt nhìn vào bảng tên của người công vụ ấy.
Sau một hồi trao đổi, làm các thủ tục hành chính khác nhau, hắn đã có trong tay giấy chứng nhận công dân. Bây giờ, hắn chỉ cần tìm một ngôi nhà, và một công việc để sống. Lang thang trên đường, hắn quyết định chọn một căn nhà gỗ nhỏ làm nơi sinh sống.
Lúc này, bao nỗi niềm ngày trước đã tan biến đi, lòng hắn vui mừng khi tìm được một vùng đất mới để sinh sống.
Hắn châm lửa hút thuốc, nhả làn khói trắng bay lên trời cao. Ánh trăng sáng như soi đường cho hắn. Hắn phì cười, miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá.
“Có lẽ... mình sẽ bắt đầu lại từ đây.” – Hắn nói. – “Đào quặng, đúc vũ khí, và đánh thuê. Bây giờ chỉ với kiếm đồng, nhưng tương lai sẽ với hoả nhiệt song thủ kiếm, và hơn thế nữa.”
________________________________________________________________________________________________
Tám tháng sau.
Hắn đứng trên bức tường của toà thành, nhìn đau đáu về phương xa, Hoả Nhiệt Song Thủ Kiếm cầm trên tay, Phượng Hoàng Hoả Khí giắt bên hông, và Nham Thạch Trường Cung đeo sau lưng. Hắn đã trải qua bao thăng trầm với vùng đất này, và giờ đây, dường như nó trở thành quê hương của chính hắn, một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với một tên lính đánh thuê du mục như hắn.
Hắn nhìn, nhìn về khu rừng hắn đã lang thang suốt hai tuần, nhìn về tân vương quốc máy bay giấy, nhìn về thành phố cờ đen. Hắn phì cười, nhớ lại một thời khốn khổ.
Hắn cười, vì hắn biết, hắn đã chọn đúng con đường.
Trên trời cao, ánh trăng soi sáng vùng đất thanh bình.
- Waifu
Sponsored content
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» Event: Lì xì năm mới
» [Event] Lì xì Tết 2020
» [Event] Lì xì Tết 2018
» [Event] Happy birthday! Party time!!
» [C96][MICMNIS] Event Horizon
» [Event] Lì xì Tết 2020
» [Event] Lì xì Tết 2018
» [Event] Happy birthday! Party time!!
» [C96][MICMNIS] Event Horizon
|
|