Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by 
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by 
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by 
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by 
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by 
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by 
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by 
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by 
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by 
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by 
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by 
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by 
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by 
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by 
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by 
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by 
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by 
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by 
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by 
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by 
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by 
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by 
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by 
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by 
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by 
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by 
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by 
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by 
corecombat

[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4273
Power : 15123
Faith : 2270
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi Empty [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi

Bài gửi by Akari no Kokoro 25/1/2015, 8:46 am

[định đặt là memories of phantasm nhưng thấy hơi kì nên thôi]

Mở hàng vậy. Yaoming

Em biết đến Touhou là từ 3 đến 4 năm, nhờ vào hai clip dưới, nhưng lúc đó em vẫn chưa có khái niệm gì về Touhou là game thế nào cả, chỉ nghĩ nó là một dạng game đối kháng 2D.

Spoiler:

Lúc đó, bởi em thấy game gì toàn con gái nên cũng không có ý định tìm hiểu (do sợ bị người nhà bảo "bóng" vì chơi game toàn gái) Yaoming

Tháng 3 năm ngoái, fes Spring Days là lúc em thật sự nhảy vào thế giới này, khi một hội Touhou (cái hội sau này em ghét kinh dị) phát em tờ rơi về game này, cùng với việc tờ báo Soul viết bài về nó nên em cũng muốn "thử một lần" Yaoming

Game đầu em chơi là Đông Phương Phi Tưởng Thiên Tắc, cầm Patchouli đầu tiên. Và như hàng trắng vậy, em chính thức nghiện game này.

Sau đó em tải Đông Phương Tinh Liên Thuyền về thử shooting, và đây là kết quả.
Spoiler:

Và từ ngày đó, mỗi lần học về là nhảy lên quẩy mấy ván Touhou, sống ung dung dù đang thi đại học Huh ?

Cuối tháng 3 thì có cái concert gì của TH****, em cũng đi nghe và càng ngày có hứng thú với game này.

Và khoảng thời gian từ Manga Fes đầu tiên đến khoảng đầu tháng 12 năm ngoái là khoảng thời "hoàng kim" của em với Touhou. Em cũng làm quen được các admin bên TH****, phổ nhạc (dở tệ) và viết được một fic đầu tiên về Touhou. Thèm thuồng

Nhưng khoảng tháng 12 trở đi thì em hết ủng hộ TH**** vì một vài lý do cá nhân. [Cái này quá dài dòng và là chuyện cá nhân nên ai muốn biết thì mình sẽ PM riêng]. Em cũng bỏ vn-s bởi thấy bên đó căng như khỉ... AAA !!!

Ngày 16/1, sau khi hội tụ đủ can đảm, em chính thức đăng kí vào đây, trở thành thành viên thứ 117 và hoạt động khu này. Yaoming

Và sau 10 tháng chơi Touhou, thì cái trình game của em vẫn không qua được mức easy Ghen tị !!

Giờ hóng kỷ niệm của mấy assmịn admin, mod và member khác :3

Về Đầu Trang Go down

Waifu
mr.equal
mr.equal
Administrator

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4931
Power : 10170
Faith : 2498
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi Empty Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi

Bài gửi by mr.equal 25/1/2015, 10:51 am

Cái này có vẻ tựa tựa như cái topic "bạn đến với Touhou như thế nào?" =))
Nhưng mà có mở rộng hơn tí, thôi thì cũng kể, mà hình như kể cho nhiều người nghe rồi thì phải.
Mình đến với Touhou thông qua một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên trước đó.

Trước kia mình game nhật mình biết chỉ giới hạn trong các game của Neogeo, bao gồm Metal Slug, Sengoku, blah blah, trong đó có hai game bắn may bay là Blazing Star và Striker 1945, hồi xưa thích nhất cảm giác con boss nó bắn đạn tứa lưa vào và sau khi mở mắt ra thốt lên "trời ơi mình vẫn còn sống!", cả hai game này đều có boss design đặt biệt đẹp.
Sau này khi đã có được máy tính tốt hơn và được thông não bởi ông anh nên mình bắt đầu biết chơi mấy tựa game khác như Yugi-oh, Warcraft, Diablo, Starcraft, Plants vs Zombies, Pokemon. Đặc biệt là PvZ và Pokemon, vì hồi đó chơi War với Star lag quá chịu không nổi nên chuyển sang chơi mấy game nhẹ hơn.

Chơi PvZ vừa xong thì nghe tin sẽ có PvZ 2, thế là mong ngóng tới mỏi cổ, và rồi một ngày nọ tìm ra một cái trailer.

Cái trailer này nhìn qua là biết fake, nhưng coi cũng vui, và bài nhạc nó phát hay tuyệt vời, không biết tên gì (hồi đó) nên cũng không biết tìm chỗ nào, sau cùng save cả đoạn video đó về rồi convert ra mp3. Tới bây giờ dù biết bài đó là U.N Owen rồi nhưng mình vẫn không tài nào tìm ra được bản nhạc mà video đó sử dụng, hix.
Chuyện bẵng đi ít lâu khi không thấy PvZ 2, mình quay lại với Pokemon. Lúc đó thằng anh mình đã có laptop nên down Black and White về chơi, trong đó đặt biệt ấn tượng với bản nhạc này, lol, phong cách của nó quả thực vl. Phải nói đó là bản nhạc độc đáo nhất mà mình từng nghe trong Pokemon.

Và một ngày đẹp trời mình tìm ra một cái video của anh chàng này, thấy tiêu đề có vẻ ghê gớm nên vào coi, tua tới tua lui một chặp thì mình bỗng nghe được cái giai điệu quen thuộc (bài ở trên đó), và lol tập 2, sau trùng hợp dữ vậy. =))

Quyết tâm coi một cách nghiêm túc, mình nghe được một giai điệu cực hay vào đầu video, dù hơi nhỏ nhưng đúng là hay thật. Mình theo dõi tiếp và đúng vào phút thứ 5 giây thứ 30, bỗng mình nghe được một giai điệu quen thuộc khác, lol tập 3, quả là ý trời mà.
Khoảnh khắc quyết định là khi mình bấm vào để xem mô tả video, và mình thấy được tên 3 bài được dùng ngay dưới cùng, khỏi phải nói mình mừng tới thế nào, và liền search ngay, bài đầu tiên mình có được chính là bản remix của Touhou chân chính đầu tiên mà mình nghe,

Đó là thời điểm mình lần đầu tiên thực sự biết tới Touhou, sau đó sau khi lân la đọc wiki ở một số nơi thì mình đã có một vài khái niệm đầu tiên về Touhou. Khi đó mình đã tìm tới vnsharing vì khi đó mình thấy site này có wiki tiếng Việt tương đối đầy đủ.

Và sau đó thì thế đó, mình tập chơi game Touhou, nghe nhạc Touhou và sau đó trở thành một member của box Touhou bên vnsharing.
Chuỗi ngày đóng vai trẻ trâu qua đi khá nhanh giờ mình đã trở thành một già trâu chính hiệu, nhìn mảng truyện cứ mấy ngày lại có truyện mới, mảng nhạc cứ tới tháng là norress lại thả xuống cả tấn nhạc lossless, chỉ có mảng wiki là hầu như biến mất không thấy tăm hơi, vậy nên mình mới nhem nhóm ý định dịch wiki.

Mọi việc tiến triển gần như tốt đẹp, nhưng đời muốn chơi người. Một ngày đẹp trời nọ tin vnsharing sập bay ra từ điện thoại của thằng bạn, thế là đứng hình mất vài giây, nhìn đống wiki đang hấp hối chờ cha chúng tới cứu nhưng đang học quân sự thì biết làm sao mà cứu đây, đau lòng thay. Sập vào đúng thời điểm đó quả là tinh hoa của một sự troll có nghệ thuật. Đống wiki của Touhou là do mình tới bên kia nhận con nuôi nên cảm tình thì có nhưng không phải quá nhiều, nhưng đống wiki DotS do mình mất bao tâm sức ngồi đọc mã nguồn bỗng biến mất thì quả là một cú đòn có critical. [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi 3861968747

Kỷ niệm thì nhiêu đó thôi, chỉ mấy cái chính, còn kỷ niệm lẻ tẻ thì nhiều lắm. [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi 3186460637

Về Đầu Trang Go down

Waifu
hakeya
hakeya
Member

. :
Home
Lost


Posts : 2340
Power : 3296
Faith : 511
Ngày tham gia : 06/11/2014

[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi Empty Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi

Bài gửi by hakeya 25/1/2015, 12:36 pm

like hết [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi 4281184

@Akari no Kokoro nếu chỉ chơi touhou mà ko lo mấy cái khác thì 1 tuần là qua normal

mr.equal đã viết:...
Cám ơn ông anh dùm mình Yaoming


DotS thì giờ ko cần đọc mã nguồn nữa, cứ dịch cái nào người ta show ra khi chơi ấy, lúc nào cần/có ai nhờ thì mới soi kỹ.




Về Đầu Trang Go down

Waifu

Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi Empty Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi

Bài gửi by Khách viếng thăm 25/1/2015, 11:29 pm

2012:
1 cái trang gì đó hình như là có thể bạn chưa biết đăng 1 video của 1 tựa game kèm theo caption giới thiệu là game cực khó,lần mò theo cái trang đó thì biết đó là Touhou,với bản năng của 1 gamer,cái gì càng khó thì càng muốn thử, sau đó thì tìm được 1 cái link có chữ:link download Touhou,có thì phải xài,vừa ấn vào thì tìm ngay bản mới nhất để tải về,và lúc đó chỉ thấy bản 10 là bản mới nhất nên tải luôn,vừa tải về thì hổ báo cáo chồn chơi ngay chế độ Lunatic,3 giây sau....... RAGE QUIT !!
từ đó cuồng và theo Touhou luôn.
2013:
Cuối năm 2013 là thời điểm huy hoàng nhất của mình với Touhou,chuẩn bị kết thúc 1 năm,trong lúc tìm mấy bài nhạc Touhou để giải sầu cuối năm thì mình may mắn tìm ra được Memoris Of Phantasm + Summer Day Dream thấy khá thú vị nên xem thử và thấy khá hay,từ đó mình càng cuồng Touhou hơn nữa,mình tìm ra các Doujinshi và các Games Doujinshi như Touhou Sky Arena,Dynamarisa,với 1 thằng Gamer như mình thì lúc đó giống như là 1 thiên đường,14 ngày nghỉ tết đắm chìm trong Touhou của mình qua lặng lẽ
2014:
1 năm đầy Bullshit !!
1 năm đầy biến động nên mình chẳng muốn kể làm gì,càng kể rối thôi

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Đom Đóm ~1991~
Đom Đóm ~1991~
Moderator
https://gensoviet-firefly.tumblr.com/about

Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999
. :
[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi Ub6itt3
[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi 7YeQGXm

Posts : 1909
Power : 4805
Faith : 1565
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Mind Matrix

[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi Empty Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi

Bài gửi by Đom Đóm ~1991~ 25/1/2015, 11:38 pm

Kỷ niệm đáng nhớ thì chắc có mấy năm đầu ĐH rỗi việc ngồi cày TH10.5 Easy, cũng như chất đầy thẻ nhớ đt 1GB nhạc TH. [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi 3186460637
Trước đó độ nửa năm:
_First contact: topic về ông họa sỹ khủng khủng gì đó (tên tiếng Nhật nên không nhớ [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi 3186460637 ) do lão Bơ đăng bên... VnComic. [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi 3186460637
_First ACOUSTIC contact: map THboss trên Warcraft 3, nghe xong bài nhạc trong đó (về sau mới biết là nhạc nền của Wriggle do DarkPhoenix remix), tớ bắt đầu mò vào topic Character theme bên THFC, mò 1 hồi vì quá nhiều nhân vật, sau đó tải theme của... Reimu và Rumia về nghe đối chiếu. Tầm 1 năm sau tớ mới tìm ra bài trên.
_Wiki: trong cái hôm tìm nhạc đó thì tớ bắt đầu vào TH wikia, hiểu tiếng Anh 100% nhưng chả hiểu nó đang viết về cái quái giề (ờ ờ, Rumia là 1 trong hơn 100 nhân vật chính hả?). [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi 3186460637 Đọc cốt truyện TH8, ờ, hay, kẻ cắp Mặt trăng, các nhân vật A và B bắt đầu mò đi trong đêm, đi đến đâu cũng có du côn ra cản đường... Nói chung phải mất 1 đợt nữa đọc wiki thì các mảnh thông tin rời rạc nó mới kết nối vào nhau thành hệ thống, và TH hay chính ở chỗ đó: càng lặn sâu càng mò được nhiều châu báu, nhưng lặn sâu hơn nữa sẽ thấy đáy biển dát vàng.

Về Đầu Trang Go down

Waifu

Guest
Khách viếng thăm


[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi Empty Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi

Bài gửi by Guest 27/1/2015, 11:20 pm

Năm 2012
Đó là năm mà anh hoàn toàn không biết một tí gì về Touhou.
Hồi xưa thích chơi Final Fantasy, Devil May Cry, Megaman X, Megaman Zero, Fire Emblem, Golden Sun, Castlevania,... Nói chung cũng thích khá nhiều trò thuộc thể loại RPG, action,...
Cho đến 1 ngày vào tháng 6, vì mấy game kia anh đều phá đảo hết, đâm ra cũng chán nên anh tìm trên mạng thấy có trò na ná với lối chơi của Castlevania truyền thống: Koumajou Densetsu.
Đó là game đã gợi cho anh rất nhiều thứ để tò mò, vì trong loạt game Castlevania, nhân vật chính thường là nam giới, ngoai trừ bản Castlevania - Order of Ecclesia là nữ giới (Shanoa). Ấy vậy mà trong trò Koumajou Densetsu, tất cả các nhân vật có mặt trong trò đó toàn là nữ giới! Hơn nữa trong cuộc đối thoại giữa họ cho thấy có vẻ như họ hoàn toàn quen biết lẫn nhau. Vì anh hoàn toàn không biết gì về Touhou, cho nên anh cũng không biết các nhân vật đó. Nhưng chính điều đó mới khiến anh thôi thúc tìm hiểu để thỏa mãn sự tò mò và cũng muốn giải đáp phần nào những thắc mắc về game này (sau này mới biết game đó là Touhou fanamde).
1 tháng sau, anh search trên mạng chơi luôn Koumajou Densetsu phần 2, cũng gặp lại những điều thắc mắc mà anh đã gặp trong phần 1. Nhờ đó anh càng muốn tìm hiểu Touhou là gì? (Ít ra hồi đó anh ko hỏi ngu 1 câu: Touhou là anime nào? =)))))

Tháng 7 năm 2012 - tháng 3 năm 2013
Đó là khoảng thời gian anh chơi hầu hết mấy bản shooting (chưa chơi bản fighting cũng như chưa chơi mấy bản chụp ảnh). Quả thật đó là game Touhou mà anh đã phải chật vật mới hoàn thành mỗi normal (tất cả các phiên bản, có bản 1CC clear mà quên mất rồi), còn extra stage, có lúc được, có lúc ko được =.=!!! Hồi đó anh bị cuốn hút bởi lối chơi khó nhằn hơn cả mấy game anh từng trải qua (vì tính anh thích được thử thách chính mình) cũng như nữ giới là đa phần trong game. Anh rất muốn tìm hiểu thêm về Touhou mà anh không biết anh phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu, thế là anh lên facebook để tìm xem có ai có sở thích về Touhou. Người thì chưa thấy, nhưng lại thấy một fanpage đầu tiên mà anh thấy trên facebook: Hội những người yêu thích Touhou.
Nhờ làm quen với page này, anh có cơ hội được biết đến Touhou nhiều hơn, và kết bạn trong page. Vào thời điểm đó cũng là lúc anh từng like THVNFB, nhưng anh thấy page đó đăng e, nên dislike =.=!!!

Tháng 5 năm 2013
Vài tháng sau gia nhập page, page có đợt tuyển ad, ban đâu anh còn chần chừ do hạn chế rất nhiều về kiến thức Touhou cũng như còn bỡ ngỡ về cách quản lí. Khi hỏi xong một vài việc với ad Dark, anh quyết định tham gia luôn, ban đầu để góp vui là chính, sau này anh thấy làm ad cũng ko dễ dàng gì, nhất là phải liên tục đưa ra ý tưởng xây dựng page. Và một trong những ý tưởng điên rồ nhất mà anh cùng với đồng đội từng làm, từng ra mắt vào cuối tháng 6 là: dịch ấn phẩm Touhou Bunkachou ~ Bohemian Archive in Japanese Red!. Biết tại sao việc đó là điên rồ ko? Vì ba người trong nhóm anh lúc đó là anh, Dark, Khoa, không một ai biết tiếng Nhật! Vậy mà bọn anh vẫn quyết định dịch ấn phẩm đó tiếng Nhật luôn và ra mắt luôn vào thời điểm đó (với sự trợ giúp của google, cũng vì google này mà nhóm anh phát hiện ra eng dịch có vấn đề, và càng về sau càng thấy rõ hơn, đỉnh điểm nhất là eng có đoạn dịch sai bét hoàn toàn trong bài Patchouli. Bạn nào muốn biết hỏi ronglun227 để biết thêm chi tiết).
Bài viết cuối cùng là Reimu, kết thúc vào tháng 11 năm đó, tạm dừng việc dịch ấn phẩm để dành thời gian rèn jp cũng như nghiên cứu con đường phát triển của page, để page có thể phát triển mà không phải dựa dẫm vào nhóm nào cả.

26/12/2013 - Một ngày quá đau đớn!!!
Đó là ngày mà anh - ngay cả khi gặp ác mộng - cũng không hề ngờ đến: Ad Khoa đã mất ở tuổi 20 vì bị đột quỵ!!! Việc ad Khoa đã để lại không chỉ là một cú sốc, mà còn là một sự trống trải đến không ngờ, vì anh, Dark và cậu ấy đã cùng nhau làm việc, thậm chí lại là bộ ba chàng lính ngự lâm xây dựng page nữa. Bao nhiêu dự định, ước mơ xây dựng page, thậm chí những gì mà ad Khoa đã và đang làm lại bị bỏ dở giữa chừng. Sau này anh cũng đã biết sự thật về cái chết của ad Khoa trong một dịp thăm viếng nhà Khoa.
Nén nỗi đau mất mát đó, anh tiếp tục xây dựng, cố gắng hoàn thành những việc mà Khoa bỏ dở tại page, thậm chí chấp nhận làm người thầm lặng để cố gắng làm việc.
Từ đó đến nay, page nhóm anh gặt hái một vài thành công, và có những dự định "điên rồ" sắp ra mắt trong năm 2015, sau một năm vừa xây dựng, vừa nghiên cứu trong sự thầm lặng. Nói vậy chứ năm 2015 vẫn có sự thầm lặng của anh để âm thầm xây dựng page mạnh mẽ hơn.

Nhìn lại khoảng thời gian từ 2012 - 2015, anh đã có biết bao cảm xúc quanh Touhou mà anh đã và đang gắn bó, bao nhiêu cảm xúc hỉ nộ ái ố, vui buồn lẫn lộn mà nhiều khi không thể nào diễn tả được bằng lời.

Hy vọng trong năm 2015, nhóm anh sẽ phát triển vững chãi. Mong các bạn hãy ủng hộ nhóm bên anh nhé. Sẽ có ngày anh sẽ ủng hộ forum này để giúp forum được xây dựng mạnh hơn, và là một sân chơi đúng nghĩa dành cho fan Touhou tại VN!

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4273
Power : 15123
Faith : 2270
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi Empty Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi

Bài gửi by Akari no Kokoro 28/1/2015, 10:10 am

fantasyzero đã viết:Hy vọng trong năm 2015, nhóm anh sẽ phát triển vững chãi. Mong các bạn hãy ủng hộ nhóm bên anh nhé. Sẽ có ngày anh sẽ ủng hộ forum này để giúp forum được xây dựng mạnh hơn, và là một sân chơi đúng nghĩa dành cho fan Touhou tại VN!
[/spoiler]
Không liên quan, nhưng page Hội những người yêu thích Touhou của nhóm anh là Touhou Fanpage Việt Nam duy nhất mà em còn like. Em bỏ Touhou-vns FC vì đăng hình cosplay E nhiều quá.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
hakeya
hakeya
Member

. :
Home
Lost


Posts : 2340
Power : 3296
Faith : 511
Ngày tham gia : 06/11/2014

[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi Empty Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi

Bài gửi by hakeya 28/1/2015, 10:18 am

"Touhou là anime nào?" thường đc hỏi bởi người xem nhiều anime ít chơi game, còn chơi game nhiều thì biết thông tin rồi =)

RIP ad Khoa ~

Về Đầu Trang Go down

Waifu

Guest
Khách viếng thăm


[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi Empty Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi

Bài gửi by Guest 28/1/2015, 4:53 pm

Akari no Kokoro đã viết:
Không liên quan, nhưng page Hội những người yêu thích Touhou của nhóm anh là Touhou Fanpage Việt Nam duy nhất mà em còn like. Em bỏ Touhou-vns FC vì đăng hình cosplay E nhiều quá.

Spoiler:

Về Đầu Trang Go down

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
http://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3410
Power : 8795
Faith : 963
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi Empty Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi

Bài gửi by ronglun227 29/1/2015, 2:57 pm

Mình cũng nên nói gì đó nhỉ [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi 2200383663

Mình thì bắt đầu vào VnS nói chung từ 2011. Nhưng lúc đó thời trẻ trâu forum nào cũng tạo 1 nick để chưng vậy thôi Yaoming

Sau đó khoảng giữa năm 2012 mình vào VnS và hoạt động ở VnComic.
Hồi đó cũng ham up tranh với mê rep lắm Troll

Rồi mình bắt đầu từ từ đi tham quan forum. Mình đi qua đi lại nhiều box lắm. Căn bản là nhìn 1 cái rồi bỏ đi thôi =))
Trong đó có TouhouFC nữa, nhưng mình vào ngắm dc chưa tới 1 phút lại bỏ ra [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi 3186460637 . Cuộc sống đơn giản chỉ có thế.

Vào sau đó, khoảng gần cuối nắm 2012, mình ngồi scroll trang homepage của VnS. Và 1 cái chữ đập vào mắt làm mình hết hồn Huh ?? : [Fanmade Anime]. Và lúc đó mình như lày:
Đan Mạch! Anime mà cũng có fanmade nữa á!?!?!? Ghê thía?!!!

Thế là bấm vào xem. Bản sub của thánh weii thì hay khỏi chê rồi.
Bị ấn tượng bởi Iro wa Nioedo......... Phải nói là quá tuyệt vời.
Từ đó mình ra vào TouhouFC thường xuyên hơn.

Rồi từ từ thích luôn.
Rồi từ từ rờ vào mớ wiki của anh chị tiền bối cũ.
Rồi từ từ thích đọc wiki luôn.
Rồi từ từ chuyển sang dịch wiki luôn.
Rồi từ từ Touhou nó trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời mình luôn.

Về Đầu Trang Go down

Waifu

Sponsored content


[Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi Empty Re: [Chia Sẻ] Những kỷ niệm với Touhou mà bạn nhớ mãi

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

- Similar topics