Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
- Waifu
RedDaisy
Member - . :
Online Offline Posts : 134Power : 1161Faith : 152Ngày tham gia : 19/11/2014Địa điểm : TPHCM
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
南方
Nanhou project
Nam Phương dự án
story
1) Prologue
- Spoiler:
- Vũ là nghĩa là không có thời điểm bắt đầu cũng không có thời điểm kết thúc, Trụ là không có giới điểm bắt đầu cũng không có giới điểm kết thúc ….
Thế gian này khi khởi điểm vốn chỉ là một không gian trống rỗng cùng một dòng thời gian trôi vô định. Cả hai gắn liền nhau, tương tác với nhau, rồi sinh ra sự biến chuyển, chuỗi biến chuyển bất tận của thời - không đó đó dần dần lại sinh ra một thứ được gọi là năng lượng (linh khí). Trải qua thời gian, linh khí này dần hội tụ lại với nhau, đến một mật độ nhất định lại chuyển hoá được thành một dạng gọi là vật chất , từ đó mà vạn vật trong vũ trụ này được tạo thành . Địa Cầu, như bao tinh cầu khác trong vũ trụ cũng được sinh ra từ linh khí. Trong quá trình sinh thành, linh khí tạo nên địa cầu này dần tách thành hai phần, phần linh khí mang đặc tính phóng thích, khinh - nhiệt, hoạt bát, linh động gọi là dương khí dần bốc lên cao hơn tạo thành Trời, phần linh khí mang đặc tính hội tụ, trầm - hàn, thụ động gọi là âm khí thì dần tụ rắn lại, chìm thấp xuống dưới tạo thành Đất. Trời và Đất được phân tách ra từ đó, trong quá trình biến chuyển này cũng phát sinh ra những sinh thể hùng mạnh đầu tiên : sinh ra từ Dương khí trên trời cao, được gọi là những cổ Thần, sinh ra từ âm khí nằm sâu dưới lòng đất, được gọi là những cổ Ma . Do mang những đặc tính quá mức tương khắc nhau nên Thần và Ma luôn thu hút lẫn nhau và không bao giờ có thể hoà hợp, cả Thần giới và Ma giới ngay từ khi được hình thành cho đến nay đã trải qua không biết bao nhiêu trận kịch chiến, với mục đích chủ yếu là tranh giành nhau nguồn Linh khí trong Trời Đất. Trong quá trình này, những linh khí còn thừa lại trong khoảng không gian trống được tạo thành khi Trời và Đất tách nhau ra cũng dần hình thành những sinh thể khác, những chúng sinh yếu đuối hơn Thần và Ma rất nhiều nhưng vô cùng đa dạng, trong số đó, Nhân loại – hay con người là loài được sinh ra sau cùng khi còn lại rất ít linh khí nên càng yếu đuối hơn cả, nhưng bù lại, loài này lại nhận được truyền thừa cao nhất về mặt tiến hoá của muôn loài chúng sinh trước đó cũng như có khả năng tiếp thu tất cả những kinh nghiệm sinh tồn của mọi loài khác, điều này đã giúp họ qua thời gian dài hình thành nên một khả năng vô cùng đáng sợ mà chỉ Thần và Ma mới có, được gọi là Linh Trí hay Trí tuệ cấp cao. Khi cuộc chiến giữa Thần giới và Ma giới diễn ra kịch liệt đến đỉnh điểm, cả hai phía đều bị tổn thất nghiêm trọng, họ dần chú ý đến những sinh linh kia và quyết định chiêu mộ tất cả về dưới trướng để thay mặt mình chiến đấu nhằm giảm thiểu tổn thất . Ma giới với đặc tính vốn đầy tham vọng và tàn bạo đã nhanh chóng thu phục được hầu hết các loài khác trước, chỉ còn lại duy nhất Nhân loại, bị họ khinh thường là quá yếu đuối nên chỉ xem như lương thực. Thần giới, vốn bản tính luôn cao cao tại thượng, nên khi tiến hành chiêu mộ luôn chậm chân hơn Ma giới , cuối cùng chẳng thể thu phục được tộc loài nào khác ngoại trừ Nhân loại còn sót lại. Lúc này, những loài động thực vật khác quy thuận cổ Ma, tiến vào Ma giới đều được hấp thụ Ma khí, cũng mở ra được Linh trí, dần dần tiến hoá thành một trạng thái mới vô cùng mạnh mẽ được gọi là Yêu tộc với số lượng vô cùng đông đảo, Nhân loại lúc này bị cả hai giới Yêu và Ma cùng xem là lương thực liên tục bị công kích, cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài quy phục Thần tộc. Toàn bộ Nhân tộc lúc này quyết định tạm lánh vào sâu trong Thần giới để có được sự bảo vệ cùng sự huấn luyện của Thần tộc. Với thể xác yếu đuối của mình, Nhân loại không thể nào hấp thụ được quá nhiều Thần khí để trở nên mạnh mẽ như Yêu tộc nhưng bù lại, với trí tuệ của mình, họ học hỏi được những pháp thuật của cổ Thần vô cùng nhanh chóng, không nhưng vậy, họ còn sáng tạo ra được những kĩ thuật của riêng mình. Nhưng dù thế, quá trình Nhân loại tiếp thu kiến thức rộng lớn của Thần giới và rèn luyện cũng phải mất một thời gian dài hơn so với quá trình Yêu tộc hấp thu trực tiếp Ma khí từ Ma giới . Cuộc chiến lúc này đã bước qua một giai đoạn mới, trong khi Nhân loại rút lui vào Thần giới để gầy dựng lực lượng và nâng cao khả năng của mình thì trên chiến trường, các cổ Thần liên tục bại vong và bị đẩy lùi vì phải đối mặt với liên minh Yêu-Ma thay nhau tấn công. Yêu tộc, tuy sức mạnh thua xa Thần tộc nhưng với số lượng áp đảo của mình đã làm thế cân bằng giữa Ma và Thần bị phá vỡ. Vài chục đến vài trăm Yêu tộc có thể tiêu diệt được một Thần tộc hạ cấp , vài trăm đến vài ngàn Yêu tộc có đánh bại được một cổ Thần trung cấp còn một đạo quân tập hợp vài vạn đến vài ức Yêu tộc với chỉ huy là những Đại Yêu quái thì có thể đạt được chiến lực không hề thua kém các Ma vương hay Đại thần mạnh nhất là bao . Khi liên minh Yêu-Ma tấn công vào đến tận Thần giới, những tưởng đây sẽ là hồi kết của trận chiến trường kì này thì Nhân loại đột nhiên xuất hiện trên chiến trường với sức mạnh từng cá nhân tuy yếu hơn cả một yêu quái thông thường nhưng kĩ năng chiến đấu của họ lại vô cùng xảo diệu, thêm vào đó là quân số của họ còn vượt trội hơn cả Yêu giới gấp nhiều lần, nhưng trên tất cả là bản chất và tinh thần chiến đấu của họ hoàn toàn khác biệt với tất cả. Thần tộc, bản tính luôn quá cao ngạo nên khi chiến đấu, dù lâm nguy cũng thà chết chứ không muốn cầu viện kẻ khác tương trợ, Ma tộc, bản tính quyết liệt và bất chấp nhưng do quá tàn nhẫn nên vẫn luôn phải tự đề cao cảnh giác lẫn nhau, Yêu tộc, với số lượng đông đảo nhưng được hình thành từ vô số chủng loài khác nhau nên cũng khó có được sự hoà hợp, hơn nữa hành động lại luôn mang tính bản năng, tuỳ hứng . Khái niệm “hy sinh”, “hỗ trợ” chưa bao giờ tồn tại với cả Yêu-Ma-Thần trong khi Nhân loại, họ vốn nhỏ yếu và đều cùng một loài nên bản tính luôn có thể tương trợ, hy sinh cho nhau, vòng đời của họ tuy ngắn ngủi, khả năng của họ tuy yếu kém nhưng họ lại đạt được những điều kiện tiên quyết mà một đội quân cần phải có : sự đoàn kết, tính kỉ luật, sự tin tưởng để có khả năng phối hợp với nhau cùng nhiều thứ khác ... Có ý kiến lúc đó cho rằng, nếu Nhân tộc tập hợp toàn bộ sức mạnh lại một lần thì họ có thể chiến đấu ngang ngửa được với cả các Ma vương và Đại thần, có thể họ còn nguy hiểm hơn cả đại quân yêu tộc của các Đại Yêu quái bởi chiến thuật, kỉ luật và sự liều mạng của mình. Với sự tham chiến của Nhân loại vốn luôn bị tất cả khinh thường ấy, cuộc chiến lại trở về thế cân bằng, Yêu – Ma dần bị đẩy lùi ra khỏi Thần giới . Sau đó, lại một lần nữa Nhân tộc lại mở ra một bước ngoặt mang tính quyết định cho cả cuộc chiến khi tình cờ, một vị Đại thần và vài vị Hiền giả của Nhân loại phát hiện ra rằng Linh khí, vốn được xem là nguồn năng lượng sống còn cho muôn loài, thứ gây nên tranh chấp bao lâu nay hoàn toàn có thể được thay thế bằng một thứ kì lạ do khả năng Linh trí đã đạt đến mức ưu việt của con người sinh ra : Tín Niệm Lực, hay còn gọi là năng lượng từ Đức Tin . Một thứ năng lượng vô cùng mơ hồ nhưng trải qua quá trình tế luyện, hấp thụ của những sinh thể cao cấp như Thần và Ma, lại trở thành một dạng năng lượng thuần khiết không kém gì Linh khí, khi một vị thần chiến đấu cùng một nhóm Nhân loại đặt trọn Tín niệm vào mình (còn gọi là các Tín đồ), sức mạnh của vị thần đó sẽ được nâng cao gấp nhiều lần. Với phát hiện này, cả Thần và Ma đều phải dừng tay lại để đánh giá tình hình chiến cục, họ nhìn lại giữa một bên là lượng linh khí ít ỏi còn lại cùng với một Địa cầu hoang tàn vì bao năm chinh chiến của mình, một bên là Nhân loại với nguồn năng lượng mới đầy triển vọng có thể cùng cung cấp cho cả Ma và Thần với số lượng Nhân loại còn có xu hướng ngày càng gia tăng. Ma tộc tuy đầy tham vọng nhưng không muốn tiếp tục chiến đấu với những kẻ có khả năng cung cấp cho họ một nguồn sống dồi dào, đồng thời Nhân loại qua những trận chiến vừa rồi đã chứng minh được họ đã hoàn toàn trở thành là một phương thế lực đáng sợ trong cõi Lục Đạo – Tứ Sinh này, không thể dễ dàng thu phục hay đô hộ họ như thuở ban đầu được nữa . Thần giới với số lượng cổ Thần còn lại cũng không nhiều vốn còn chán nản và mệt mỏi với cuộc chiến này hơn cả Ma giới nên ngay khi tìm được giải pháp mới, họ đều vui lòng đình chiến. Yêu giới bản tính vốn tuỳ tiện, tuy ý kiến đối với việc đình chiến hoàn toàn bất nhất nhưng đứng trước quyết định của hai đại tộc kia, họ cũng chẳng lí do gì để phản đối. Vậy là, một hiệp ước đình chiến vĩnh viễn giữa bốn đại tộc được đưa ra : Ma tộc và Thần tộc sẽ lui về lại Ma giới và Thần giới , toàn bộ không gian trên trái đất giữa cõi Trời và Đất được nhường lại cho Yêu tộc và Nhân tộc, trong đó quan trọng nhất là Nhân tộc phải được bảo đảm môi trường sống và phát triển để có thể liên tục cung cấp năng lượng Tín Niệm cho cả Tam giới : Đức tin cho Thần giới, những bản năng tiêu cực dành cho Yêu giới và Dục vọng cho Ma giới . Để mọi thứ được thực hiện hoàn hảo và bảo đảm, phải thiết lập một vùng kiểm soát chung từ các phía và vùng kiểm soát này phải mang tính trung lập cho cả bốn bên. Do đó cả bốn đại tộc đã chung tay dùng những linh lực còn sót lại và một phần vật chất nằm trong khoảng không giữa Trời và Đất kia để tạo dựng nên một cõi giới trung gian nằm nối liền với tất cả các giới khác, gọi là Linh giới.
2) Linh giới
- Spoiler:
- Linh giới là một nơi vô cùng rộng lớn nằm tiếp giáp với tất cả các cõi giới và các vùng đất khác, là nơi lui tới thường xuyên của cả Ma và Thần, là nơi cư ngụ chủ yếu của Yêu giới hiện nay cùng một số gia tộc trụ cột và những Thánh nhân kiệt xuất đến từ Nhân tộc. Nói trắng ra, họ chính là những lực lượng của Ma và Thần cắt đặt lại nhằm một phần bảo trì sự ổn định của Linh giới, một phần để quan sát, đề phòng động tịnh từ phía đối phương. Linh giới nằm xen giữa tất cả các cõi giới, tiếp xúc nhiều nhất với vùng không gian giữa Trời và Đất xưa kia mà nay là nơi cư ngụ chủ yếu của những con người và những chúng sinh không có nhiều linh lực khác, nên khoảng không gian này nay còn được gọi là Nhân giới hay Trần gian. Bởi không còn lại nhiều linh khí và bị ngăn cách với Ma giới và Thần giới nên ở Nhân giới hiện nay hiếm còn ai có thể sử dụng được pháp thuật thực thụ, con người ở đây tiếp tục phát triển những kĩ năng khác mà họ nghiên cứu và học hỏi được từ thế giới tự nhiên, được gọi là khoa học kĩ thuật và cũng dần quên lãng đi cuộc đại chiến năm xưa qua thời gian, chỉ còn lại những kí ức cùng những câu chuyện kể mơ hồ mỗi nơi một kiểu cùng với nhiệm vụ âm thầm cung cấp Tín Niệm một cách liên tục . Ở hai mặt còn lại, Linh giới tiếp xúc với cả Ma giới và Thần giới. Do quá rộng lớn và phức tạp, nên bên trong Linh giới còn được chia thành nhiều khu vực nhỏ khác nhau, những khu vực quan trọng của Linh giới là những vùng Trọng địa nơi những siêu trận pháp chủ chốt dùng để duy trì và ổn định cả cõi giới được đặt tại đây với sự canh giữ của các Đại yêu quái vô cùng hùng mạnh hay bởi các Đại tộc của nhân loại với các Thánh nhân đứng đầu. Những Trọng địa này phân bổ trải rộng đều khắp cả Linh giới và ở các nơi mà chúng tiếp xúc với Nhân giới đã hình thành và lưu lại nhiều truyền thuyết, nhiều câu chuyện về những miền đất ảo tưởng, những xứ sở thần thoại …. Như ở những vùng lục địa phía Tây, có những truyền thuyết về Valhalla, Olympus, Avalon, Utopia, Wonderlands … ở những miền đất phía Đông lại là những câu chuyện về Thiên đình, Tiên giới, Shangrila, Cao Thiên Nguyên, ( hay cả Gensokyo ^^ ) …v..v.. Thực chất, tất cả chúng đều là những khu vực khác nhau cùng nằm trong cõi Linh giới - Reikaii
3) Nam Linh Trấn
- Spoiler:
- Linh giới được duy trì và kết nối từ phía Nhân giới bởi 8 cột trụ khổng lồ được tạo nên từ các siêu trận pháp phân bố đều ở 8 hướng Đông,Tây, Nam, Bắc, Đông Nam , Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc trên Trái Đất. Ở khu vực phía Đông Nam, tại một nơi giao tiếp giữa đại dương và đất liền với vô số các hòn đảo, bán đảo nằm rải rác, hiện ít ai biết được rằng những hòn đảo này là những gì còn sót lại từ một trong những chiến trường thảm khốc nhất trong cuộc đại chiến Ma-Thần năm xưa, sau đó một phần lục địa tiếp giáp và những hòn đảo này được cải tạo, sắp xếp lại nhằm hình thành nên một trận pháp cự đại của thiên nhiên, từ đó tạo thành một cột trụ khổng lồ chống đỡ cho Linh giới, đồng thời tạo thành một nơi nối liền tại phía Đông Nam từ Nhân giới đến Linh giới . Trong đó khu vực trận nhãn (mắt trận), tâm điểm cân bằng chủ yếu của cả siêu trận pháp ấy nằm tại nơi ranh giới giữa biển cả và đất liền, trên một dải đất hình chữ S nhỏ bé, mong manh. Do ảnh hưởng của chiến khí năm xưa còn sót lại trong trời đất, do địa thế giao tiếp với Linh giới, được hưởng hơi linh khí dồi dào thi thoảng phát ra từ đây cùng vì nhiều yếu tố khác mà vùng đất này từ xưa đến nay luôn luôn chìm trong bất ổn, loạn lạc nhưng dù vậy, những con người tại đây vẫn có được đủ năng lực để đương đầu với tất cả và luôn kiên cường bám trụ với nó, mảnh đất đã sinh ra họ. Tại khu vực giáp ranh với vùng đất này từ phía Linh giới, có một vùng Trọng địa được gọi là Nam Linh Trấn. Nam Linh Trấn là một khu vực rộng lớn với phần lớn diện tích chính được tách ra từ vùng lục địa phía Đông Nam kia của Nhân giới và nhiều khu vực nhỏ khác được tách ra từ một số giới diện khác hợp nhất lại. Số lượng dân cư và chủng loại tại đây vô cùng phong phú, đa dạng nhưng phần lớn các cư dân bản địa đều mang đặc điểm của những chủng loài sống nơi vùng khí hậu nhiệt đới, đây cũng là một chi tiết phản ánh rõ nét về gốc tích và xuất xứ của Nam Linh Trấn. Cái tên của nó, Nam Linh Trấn có thể hiểu theo hàm ý là “chốn cư ngụ của những linh hồn phương Nam” hay còn có thể mang ý nghĩa là “nơi trấn giữ tâm linh tại phía Nam” .
- Spoiler:
Màu đỏ là phần biểu thị cho vùng phạm vi của trận pháp khi được kích hoạt
Màu cam là phần lục địa hiện nay còn lại tại Nhân giới
Màu tím là phần lục địa đã mất đi để tạo thành Nam Linh Trấn tại Linh giới
Màu xám là những phần lục địa đã bị hao hụt đi khi trận pháp được kích hoạt hay bị mất đi trong những biến chuyển địa lí qua thời gian
Thật vậy, đây là nơi có dân cư rất đa dạng, phức tạp, là một trong mười hai nơi tiếp giáp với nhiều giới diện khác nhau nhất tại Linh giới, một vị trí tiềm ẩn rất nhiều giá trị. Được Thần giới và Ma giới trao trọng trách trông coi nơi này từ xa xưa là một số Đại Cổ Yêu mạnh mẽ cùng một đại gia tộc pháp sư được cho rằng có nguyên quán xuất xứ từ dải đất kia của Nhân giới, sau đó giống như nhiều đại tộc Pháp sư, Tu sĩ, Tư tế … khác từng phụng sự cho các vị thần, họ rời khỏi Nhân giới và đến cư ngụ tại đây theo lệnh vị thần mà họ tín phụng nhằm canh giữ cho vùng Trọng Địa này. Do tính chất nghi thức và truyền thống trong việc thờ phụng mà từ xa xưa cho đến nay, người nắm giữ vai trò đại diện cho các gia tộc ấy để nhận lãnh, thực thi ý chỉ từ thần linh đều là phụ nữ, và gia tộc pháp sư này cũng không ngoại lệ. Hiện nay, người đang nắm giữ vai trò cầu nối giữa Thần linh và Nhân loại đời thứ ?? của gia tộc này là một vị nữ pháp sư có tên là ….- Spoiler:
Main Character 1 :
- Spoiler:
- Tên : Ly Ai Lan [Ry Airan (哀 蘭)]
Tuổi : 17
Thông tin chung :
Nam Linh Trấn vốn được tách ra từ một vùng lục địa có khi hậu nhiệt đới và màu mỡ, nơi đó trước đây đã từng có một nền nông nghiệp vô cùng phát triển. Tại đây, nông nghiệp và các ngành liên quan đến nó có vị thế vô cùng quan trọng tại đây, vì vậy mà theo đó vị thế và đức tin dành cho nữ thần Lúa hay Thần Nông cũng vô cùng to lớn [theo truyền thuyết từ xuất thân của con người tại vùng đất kia (nay có tên là Việt Nam) ở Nhân giới, tổ tiên của họ là Lạc Long Quân và Âu Cơ đều có xuất thân và thần tích từ Thần Nông. Tại một vùng rộng lớn khác của Nhân giới (hiện có tên là Trung Quốc đại lục), Thần Nông còn được lưu truyền là một trong Bát Đại Cổ Thần được gọi là Tam Hoàng Ngũ Đế, những vị thần đã khai sáng và bảo hộ cho Nhân loại ngay từ buổi đầu) và như một điều tất yếu, Thần Nông đã trở thành một trong những vị thần chủ quản chính thức ngay từ thuở sơ khai của vùng đất này cho đến cả sau này khi nó đã chuyển thành Nam Linh Trấn. Ly tộc là một trong những đại tộc pháp sư đầu tiên đã thờ phụng và đại diện cho Thần Nông tại đây. Theo đó, Ly Ai Lan là một nữ pháp sư xuất thân từ gia tộc Ly và hiện là người duy nhất trong tộc có thể chính thức đại diện cho Thần Nông. Như nhiều pháp sư và đạo sĩ khác, cô có một vẻ bề ngoài tưởng như rất đạo mạo, pha lẫn nét bí ẩn và tinh khôi khiến người khác có cảm giác rất khó gần nhưng thật ra cô lại là một người khá bừa bãi, lười biếng, tuỳ hứng và ham rượu chè . Trái với vẻ ngoài và cái tên của mình, Ai Lan là người khá vui tính và thích ngấm ngầm chọc phá người khác, cô thường che dấu điều này bằng bộ dạng nghiêm nghị cùng khuôn mặt thờ ơ ít khi nào biểu hiện rõ ràng cảm xúc của mình.
Tuy vậy, là một pháp sư đại diện cho thần linh trông coi một khu vực quan trọng, cô vẫn có sự công chính, trách nhiệm và năng lực của riêng mình. Thật ra, cô từng được xem là một thiên tài xuất chúng của gia tộc Ly, sau đó vì một số nguyên do bí ẩn nào đó mà cả ngôi đền thờ Thần Nông vốn là nơi cư ngụ và cũng là nơi trọng yếu nhất của cả Ly tộc được trao lại hoàn toàn cho cô, còn người của Ly gia thì lại dời đến quản lí và sống tại một khu vực khác ở gần đó, trải qua thời gian cô dần ngày càng ít được người trong Ly gia lẫn những gia tộc khác nhắc đến nên hiện có rất ít những người trẻ tuổi có ấn tượng rõ ràng về cô, (có lẽ việc này cũng có mối liên quan nào đó đến tấm mạng sa mà cô thường dùng để che nửa khuôn mặt)
Ai Lan là một người khá yêu rượu với tửu lượng rất đáng nể, bất kể là kẻ lạ hay quen, cựu thù hay bằng hữu cũng đều có khả năng bị cô kéo vào để làm vài chung trước cả khi nói chuyện hay giao chiến. Cô biện minh “là một pháp sư của Thần Nông, cần phải có trọng trách thường xuyên tự nếm trải hơi men đầy ân phước, thứ tinh tuý nhất từ lúa gạo mà Thần Nông đã trao cho nhân loại này, đồng thời phải truyền thụ, san sẻ nó cho mọi người như một bổn phận”.
Thực tế, khá nhiều người cho biết đã từng thấy Ai Lan sử dụng năng lực của mình và Gạo Thần để biến ngôi đền thành một nơi ủ rượu cực lớn, nhiều người cho rằng đây là một hành động báng bổ, có một số ít người lại ngầm ủng hộ việc này.
Thiết kế nhân vật :
- Spoiler:
- Tên gọi :
Tên của cô, Ly Ai Lan, có thể hiểu theo nghĩa thông dụng nhất là “ngắt một cành lan buồn bã” hay bên cạnh đó còn có thể hiểu theo một nghĩa khác là “rời khỏi vùng đất yêu thương”, điều này có thể hàm ý nhiều thứ ….
Một số người nói rằng, họ của gia tộc cô, Ly vốn có quan hệ trực tiếp với một dòng tộc đế vương tại vùng đất kia nơi Nhân giới, chính là họ Lý. Có người phỏng đoán rằng, Ly gia từ xa xưa chính là dòng họ pháp sư phục vụ trực tiếp cho hoàng triều nên được phép mang cùng một họ, sau có lẽ vì một lí do nào đó như giữ đạo quân thần và tránh thành kiến hay sợ phạm huý mà từ Lý đổi thành Ly. Hoặc Ly cũng mang hàm ý là “rời khỏi”, “rời bỏ”, có thể họ đã đổi thành họ này sau đó để đánh dấu việc mình đã rời khỏi Nhân giới . Cũng có ý kiến cho rằng Ly, vốn là một quẻ trong Bát Quái tượng trưng cho hướng chính Nam, được họ sử dụng đặt làm họ gia tộc để trấn yểm và nói lên vai trò là người quản lí Nam Linh Trấn của mình. Dù sao thì cũng chẳng ai có thể biết chính xác được vì thời gian trôi qua vốn dĩ đã quá lâu ….
Thiết kế :
Ai Lan mang một phong thái đạo mạo thường thấy ở các pháp sư cùng với dáng người thanh nhã nên dễ tạo cho người khác cảm giác cô có một chút gì đó thoát tục hay có một địa vị quyền quý bẩm sinh nhưng cảm giác này thường mau chóng tan biến ngay sau lần đầu tiên họ gặp cô khi chứng kiến những hành động bình dân hay có thể nói là bừa bãi, bê bối của cô. Cô có một mái tóc đen, dài đặc trưng của những phụ nữ phương đông. Ngoài bộ trang phục pháp sư đặc trưng của Đạo gia mà cô thường mặc, cô còn thường đội một chiếc nón có hình dáng giống nón quai thao, một loại nón từ một miền đất ở phương Nam tại Nhân giới được cho là xuất xứ của Li tộc. Chiếc nón này được đan bằng rơm của Thần Nông đính kèm theo một tấm mạng mỏng che đi nửa phía khuôn mặt, cho đến nay chưa có ai từng trông thấy cô đi ra ngoài mà không đội chiếc nón này, vì vậy mà có rất ít người từng nhìn thấy được hoàn toàn khuôn mặt của cô, nếu có một người bình thường nào đó từng tình cờ trông thấy dung mạo của cô thì cũng không biết vì một lí do nào đó mà ấn tượng và trí nhớ của họ về cô sau đó cũng đều trở nên rất mơ hồ, với những người có quen biết với cô, đa phần cũng chỉ biết được rằng cô có một khuôn mặt rất thanh tú và đặc biệt có thói quen luôn nhắm một mắt ở phía nửa khuôn mặt thường bị che khuất, có lẽ đây là thói quen ngắm mục tiêu được tạo thành từ một xạ thủ thi đấu Đạn Mạc trường kì hay vì một nguyên do nào đó khác mà không ai có thể biết. Trang phục pháp sư của cô mang một số nét đặc trưng hơi giống với áo tứ thân, một loại áo được cho là có xuất xứ từ quê hương của Ly gia, phía trên trang phục có một số chi tiết biểu hiện cho vai trò và địa vị của cô trong gia tộc, với 4 quẻ dịch trên 4 vạt thân áo tại 4 phía tượng trưng cho Tứ Tượng với hàm ý sinh, trụ, dị, diệt tương ứng với những biểu tượng tượng trưng các giai đoạn trong chu kì của một vụ mùa : ươm, trồng, chăm, gặt. Toàn bộ trang phục của cô đều được truyền thừa lại từ vị thần của gia tộc, vốn đều thần vật hay pháp bảo mang thần tính của Thần Nông ban xuống từ xa xưa, chỉ duy nhất mỗi đôi hài cổ cao của lữ khách mà cô thường mang là vật phẩm bình thường được yểm vào một số pháp thuật thông dụng hỗ trợ cho việc Phi Hành, đây vốn là quà tặng mà cô nhận được từ một người bạn.
- Spoiler:
*P/s : do suy nghĩ mãi mà không biết nên lên màu gì cho hợp với trang phục của char nên mình rất mong các bạn góp ý lựa chọn tông nào cho phù hợp, chủ ý ban đầu của mình là trang phục với 2 tông màu chủ yếu là đỏ-đen hay trắng-đen (như hình), nhưng sau đó vẫn cảm thấy ... hơi bình thường- Spoiler:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
Năng lực :
- Spoiler:
- Ly Ai Lan là một pháp sư cao tay, cô có khả năng Đằng Không và Phi Hành ở một đẳng cấp cao cũng như thành thạo một số kĩ năng thông dụng khác của một pháp sư.
Là Pháp sư của Thần Nông, pháp thuật của cô chủ yếu có tính chất thuộc Mộc hệ nhưng cô cũng có thể sử dụng một số pháp thuật nhỏ có thuộc tính tương sinh như Hoả hệ hay Thuỷ hệ hoặc tương khắc như Kim hệ và Thổ hệ với sự hỗ trợ của phù chú, linh tửu hay pháp khí .
Ngoài ra, do tính cách tuỳ tiện và đôi khi hơi say xỉn của mình, cô còn có khả năng sử dụng một số kĩ năng cận chiến khá tạp nhạp mà cô đã học được từ ai đó, điều này hơi trái truyền thống đối với một pháp sư và có vẻ hơi vô ích trong các trận pháp đấu hay đạn mạc nhưng thực tế đôi khi nó lại rất hữu dụng.
Kĩ năng
Đạn Thần Nông : kĩ năng thường được cô sử dụng chủ yếu, được tạo thành bằng bí thuật dung hợp linh lực của bản thân cô và những hạt gạo thần ẩn chứa sức mạnh từ Thần Nông, có hình dạng giống những viên gạo lớn với số lượng gần như là vô hạn, không chỉ có khả năng trừ tà mà còn có khả năng đối kháng và công phá đối với hầu hết các mục tiêu tâm linh.
Hiên Viên liêm hay Thiên Hạt liêm : Chiêu thức bộc phá có phạm vi cực rộng, với số lần sử dụng trong ngày bị giới hạn. Ai Lan sử dụng kĩ năng tối cực này theo quy luật của Túc Đạo : “khi một bông lúa hấp thụ linh khí từ trời đất đến hết mức, nó đạt đến cực điểm của sự phát triển, ý nghĩa tồn tại khi sống của nó đã chấm dứt, ý nghĩa tồn tại khi chết của nó được bắt đầu, và để bắt đầu, một lưỡi gặt lạnh lùng sẽ quét đến” . Dấu hiện khởi động của chiêu thức này là làn đạn của cô sẽ đột nhiên dày đặc rồi uốn cong lại trông giống một bông lúa chín rũ và từ đó hoá thành hư ảnh của một chiếc liềm quét qua toàn bộ khu vực trên màn hình, ở khu vực nó quét qua, tất cả đạn và chướng ngại sẽ bị quét sạch, kẻ địch sẽ nhận một lượng sát thương tương đối. Chiêu thức này có hiệu quả đối với những tình huống bị bao vây bởi những đối phương có lượng HP không cao nhưng có số lượng lớn.
Để sử dụng kĩ năng này hiệu quả, Ai Lan sử dụng pháp khí là một chiếc liềm gặt nhỏ, vốn được xem là gia bảo của Ly tộc được Thần Nông ban cho nên được họ gọi là liềm Thiên Hạt, nhưng từ phía các vị thần, nó còn được gọi là Hiên Viên liêm. Một tương truyền bên lề từ nhiều vị thần ít người biết đến nói rằng đây vốn là vật thuộc về thần Hiên Viên, nhưng nữ thần Nông nghiệp đã mượn nó rồi sau đó không biết có phải do vô tình hay cố ý quên mất lại ban nó cho một gia tộc tín đồ, khiến cho thần Hiên Viên cũng không tiện đòi lại đành gửi tạm lại thần vật này cho họ bảo quản luôn (??)
Hổ Cáp cữu hay Bàn Cổ cữu : Chiêu thức bộc phá có uy lực cực mạnh, với số lần sử dụng trong ngày bị giới hạn. Ai Lan sử dụng kĩ năng tối cực này theo quy luật của Mễ Đạo : “Nếu cứ cố đổ quá nhiều gạo vào cối đến cực điểm, cả cối và gạo đều sẽ cùng bị lèn chặt không lối thoát, như cố khiến mọi thứ đạt cực thịnh sẽ lâm vào bế tắc, nếu muốn thêm, nó cần phải được giã, nếu muốn bớt, nó cũng cần phải được giã, lúc này, cần phải có một sự phá bỏ mạnh mẽ, và để phá bỏ, một chiếc chày sẽ giáng xuống” . Dấu hiệu khởi động của chiêu thức này là làn đạn của cô sẽ tập trung lại thành một khối đậm đặc trước mặt đối phương , tiếp theo là một hư ảnh hình chiếc chày giáng xuống khối này khiến nó nổ tung tạo nên chấn động ở sát bên đối phương nên có sức công phá rất lớn nhưng do đó mà phạm vi ảnh hưởng của nó cũng tương đối hẹp. Chiêu thức này phù hợp với những tình huống đối phương có số lượng ít nhưng có lượng HP cao, cần lưu ý rằng sử dụng chiêu thức này để clear đạn đôi khi có thể tạo thành sơ hở.
Để sử dụng kĩ năng này hiệu quả, Ai Lan sử dụng pháp khí là một bộ chày và cối bằng đá nhỏ, vôn được xem là gia bảo của Ly tộc được Thần Nông ban cho nên được họ gọi là cối Hổ Cáp, nhưng từ phía các vị thần, nó còn được gọi là Bàn Cổ cữu, với chảy tượng trưng cho Trời, cối tượng trưng cho Đất. Một tương truyền bên lề từ nhiều vị thần ít người biết đến nói rằng đây vốn là vật thuộc về thần Bàn Cổ, nhưng nữ thần Nông nghiệp đã mượn nó, sau đó không biết có phải do vô tình hay cố ý lại quên mất rồi ban nó cho một gia tộc tín đồ, khiến cho thần Bàn Cổ cũng không tiện đòi lại đành gửi tạm lại thần vật này cho họ bảo quản luôn (??)
Vũ Tửu liên hoàn : một bộ pháp những chiêu thức cận chiến lạBoom picture- Spoiler:
2) Game play
Giới thiệu :
- Spoiler:
- Tại Nam Linh trấn, một vùng đất tuy nằm trong phạm vi hoà ước của hầu hết các cõi giới nhưng từ xa xưa nơi đây vẫn thường âm thầm diễn ra những cuộc xung đột quy mô nhỏ đến vừa, đôi khi còn diễn ra rất công khai với quy mô lớn khiến cho các thế lực quản lí nơi đây vô cùng đau đầu, bởi chiến đấu vốn là ham muốn bản năng của các cường giả đã bị bó buộc trong yên bình quá lâu tại đây, xung đột còn nổ ra vì những mâu thuẫn lợi ích đến từ yếu tố bên ngoài, nên không có cách nào cấm cản và ngăn chặn thoả đáng được, nhưng nếu cứ bỏ mặc thì những cuộc xung đột âm thầm nho nhỏ có thể leo thang trở thành bạo động, thậm chí nếu có quá nhiều thiệt hại về sinh mạng trong lúc giao tranh còn có thể gián tiếp khơi mào thành một cuộc chiến tranh cục bộ gây bất ổn nghiêm trọng cho cả khu vực. Cuối cùng, để ngăn chặn điều này từ tận gốc rễ, các thế lực nắm quyền quản lí tại đây đã chung tay tạo ra và ban hành những quy định để giải quyết xung đột và mâu thuẫn bên trong Nam Linh Trấn, trong đó nội dung chủ yếu là có thể chấp nhận mọi cuộc xung đột và giao tranh diễn ra một cách tự do, nhưng nhất thiết không được xảy ra thiệt hại về sinh mạng, bất cứ ai vi phạm đều sẽ bị các thế lực mạnh nhất toàn giới chế tài. Vì thế, từ những chiến đấu bằng những hình thức sát thương kinh điển và tàn nhẫn nhất, toàn bộ Nam Linh Trấn dần chuyển qua một hình thức chiến đấu mang tính giao hữu và “văn minh” hơn, đó là quyết đấu bằng “Đạn Mạc”. Đạn Mạc là một hình thức chiến đấu khá thân thiện nhưng không kém phần căng thẳng, với quy luật chính là ai chạm được vào vùng Yếu Huyệt của đối phương sẽ chiến thắng và trận chiến lập tức được dừng lại (với đa phần đấu thủ yếu điểm này nằm ở khu vực Đan Điền, chỉ có một số ít ngoại lệ), điều này đã tạo cơ hội để một người dù năng lực yếu ớt nhưng chỉ cần khéo léo và có đầu óc vẫn có thể đánh bại một đối thủ mạnh hơn gấp nhiều lần. Do quy luật thép “chỉ cần bị đối phương chạm trúng Yếu Huyệt sẽ thua” nên ít ai dám cận chiến với đối thủ mà đa phần kéo dãn khoảng cách trận chiến ra rồi sử dụng biện pháp công kích an toàn, đơn giản và hữu hiệu nhất là bắn mọi vật thể họ có thể điều khiển được về phía yếu huyệt của đối phương, đồng thời sử dụng những kĩ thuật như Gia Tốc hay Phi Hành để tránh né những công kích ngược lại, từ đó dần hình thành một cuộc chiến mà khoảng giao tranh giữa hai đối thủ chỉ toàn những vật thể, tia năng lượng, ám khí … được phóng qua lại tới tấp như những luồng đạn, thậm chí một số cao thủ mưu lược hay có mắt thẩm mỹ còn tự tạo cho mình những Trận Thế Đạn đầy lợi hại, hiểm hóc và đẹp mắt . Tên gọi Đạn Mạc được ra đời từ đó.
Những kĩ thuật hình thành và điều khiển đạn, những trận thế đạn không chỉ là phương pháp công kích mà chúng còn thể hiện rõ nét bản chất, tư duy và năng lực của người sử dụng chúng, qua đó có thể hiểu rõ hơn về bản tính và tâm hồn của đối thủ mà ta đang giao đấu. Mọi mâu thuẫn, nguồn gốc dẫn đến xung đột đều có thể được giải quyết êm thấm khi giữa hai đối thủ đạt được một sự “cảm thông”, chính là sự thấu hiểu về nhau khi họ giao đấu qua Đạn Mạc.
Một người có linh lực tương đối và kinh nghiệm còn có thể nghe thấu được những Giai Điệu Từ Tâm Linh của đối phương như những bản nhạc đặc trưng của riêng họ trong khi thi đấu bằng Đạn Mạc.
Gameplay : bắn đạn theo chiều dọc, đạn bắn trúng hit box = bay mất 1 phần armor, bay hết armor = nude = thua =)) (kidding, tham khảo)
Thi triển kỹ thuật :
Shilft : tập trung
Z : xạ kích
X : bộc phá
4 phím direct : bộ pháp di chuyển
Playable Character :
Ly Ai Lan (hiện thời)
Túc đạo : đạn focus, boom wide area : Hiên Viên (Kim hệ)
Mễ đạo : đạn homing – phân tán, boom pressure – focus : Bàn Cổ (Thổ hệ)
Enemy – boss : update later
Creeps : update later (maybe linh hồn, tiểu tinh linh, ma, các loại bẫy …)
Boss System : Hiện có 2 hướng cần sự tham khảo của mọi người
- Spoiler:
1 : original sys : 6 stages 6 boss + 1 extra, không có gì để bàn
2 : new sys : wuxing system (hệ thống phân boss/ phân stage theo ngũ hành) : 5 stage 5 boss + 1 extra, phân theo wu-xing (ngũ hành) , tuỳ theo chọn main char và ver main char đối với thuộc tính của boss và stage mà tương sinh tương khắc làm tăng giảm độ khó của mỗi stage và boss : nếu gặp boss/stage tương sinh với hành của nhân vật, độ khó của stage và boss sẽ giảm bớt 1 bậc ( ví dụ đang chơi ở chế độ hard, stage và boss sẽ trở thành normal, đang normal, stage sẽ thành easy) . Nếu gặp boss/ stage tương khắc với hành của nhân vật, độ khó của stage và boss sẽ tăng thêm 1 bậc ( ví dụ đang chơi ở chế độ hard, stage và boss sẽ trở thành lunatic, đang normal, stage sẽ thành hard, đang easy sẽ thành normal). Ví dụ cụ thể : Airan có thuộc tính mộc, nếu đi theo ver Túc đạo sẽ có thể sử dụng Hiên Viên có thuộc tính Kim, vậy khi gặp những boss, stage có thuộc tính Thuỷ, Kim, Mộc sẽ ở chế độ tương sinh, độ khó được giảm bớt còn nếu gặp những boss có thuộc tính Hoả, Thổ sẽ ở chế độ tương khắc, độ khó sẽ được tăng lên.
*khi chơi ở chế độ lunatic sẽ không áp dụng chế độ wuxing
*extra boss sẽ ở chế độ full ngũ hành, không bao giờ có thể tương sinh mà chỉ có thể bị tương khắc
Được sửa bởi RedDaisy ngày 30/7/2015, 7:51 pm; sửa lần 8.
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
^ Topic này là để phát triển game (phần đồ họa, nhạc MIDI, DanmakuFUUU), nếu được thì tớ xin phép quote sang bên topic cốt truyện nhé. :3
http://www.gensokyovn.net/t30-topic
http://www.gensokyovn.net/t30-topic
- Waifu
RedDaisy
Member - . :
Online Offline Posts : 134Power : 1161Faith : 152Ngày tham gia : 19/11/2014Địa điểm : TPHCM
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
ủa ? Vậy giờ mình còn 1 phần giới thiệu về design character với gameplay nữa thì post đây hay qua kia vậy ?
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
Cậu cứ post hết bên này cũng được, có thông tin gì phù hợp tớ sẽ tự giác để quote ở bên kia, dù sao cũng phải tổng hợp mà. :3
Mà vụ sập VnS đúng là thảm họa, mất cả đống meta trong topic thảo luận. :3
Mà vụ sập VnS đúng là thảm họa, mất cả đống meta trong topic thảo luận. :3
- Waifu
RedDaisy
Member - . :
Online Offline Posts : 134Power : 1161Faith : 152Ngày tham gia : 19/11/2014Địa điểm : TPHCM
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
Main Character 1 :
Thiết kế nhân vật :
Năng lực :
2) Game play
Giới thiệu :
Boss System : Hiện có 2 hướng cần sự tham khảo của mọi người
- Spoiler:
- Tên : Ly Ai Lan [Ry Airan (哀 蘭)]
Tuổi : 17
Thông tin chung :
Nam Linh Trấn vốn được tách ra từ một vùng lục địa có khi hậu nhiệt đới và màu mỡ nên có nền nông nghiệp vô cùng phát triển, các ngành nông nghiệp có vị thế vô cùng quan trọng tại đây, vì vậy mà vị thế và đức tin dành cho nữ thần Lúa hay Thần Nông vô cùng to lớn (theo truyền thuyết từ xuất thân của con người tại vùng đất kia ở Nhân giới, tổ tiên của họ là Lạc Long Quân và Âu Cơ đều có xuất thân và thần tích từ Thần Nông. Tại một vùng rộng lớn khác của Nhân giới, Thần Nông còn được lưu truyền là một trong bát đại cổ thần được gọi là Tam Hoàng Ngũ Đế, những vị thần đã khai sáng và bảo hộ cho Nhân loại ngay từ buổi đầu) và như một điều tất yếu, Thần Nông trở thành một trong những vị thần chủ quản chính thức từ đầu của vùng đất này và sau này là Nam Linh Trấn. Ly tộc là một trong những đại gia tộc pháp sư thờ phụng và đại diện cho Thần Nông đầu tiên tại đây. Theo đó, Ly Ai Lan là một nữ pháp sư xuất thân từ gia tộc Ly và hiện là người duy nhất trong tộc có thể chính thức đại diện cho Thần Nông. Như nhiều pháp sư và đạo sĩ khác, cô có một vẻ bề ngoài tưởng như rất đạo mạo, pha lẫn nét bí ẩn và tinh khôi khiến người khác có cảm giác rất khó gần nhưng thật ra cô lại là một người khá bừa bãi, lười biếng, tuỳ hứng và ham rượu chè . Trái với vẻ ngoài và cái tên của mình, Ai Lan là người khá vui tính và thích ngấm ngầm chọc phá người khác, cô thường che dấu điều này bằng bộ dạng nghiêm nghị cùng khuôn mặt thờ ơ ít khi nào biểu hiện rõ ràng cảm xúc của mình.
Tuy vậy, là một pháp sư đại diện cho thần linh trông coi một khu vực quan trọng, cô vẫn có sự công chính, trách nhiệm và năng lực của riêng mình. Thật ra, cô từng được xem là một thiên tài xuất chúng của gia tộc Ly, sau đó vì một số nguyên do bí ẩn nào đó mà cả ngôi đền thờ Thần Nông vốn là nơi cư ngụ và cũng là nơi trọng yếu nhất của cả Ly tộc được trao lại hoàn toàn cho cô, còn người của Ly gia thì lại dời đến quản lí và sống tại một khu vực khác ở gần đó, trải qua thời gian cô dần ngày càng ít được người trong Ly gia lẫn những gia tộc khác nhắc đến nên hiện có rất ít những người trẻ tuổi có ấn tượng rõ ràng về cô, (có lẽ việc này cũng có mối liên quan nào đó đến tấm mạng sa mà cô thường dùng để che nửa khuôn mặt)
Ai Lan là một người khá yêu rượu với tửu lượng rất đáng nể, bất kể là kẻ lạ hay quen, cựu thù hay bằng hữu cũng đều có khả năng bị cô kéo vào để làm vài chung trước cả khi nói chuyện hay giao chiến. Cô biện minh “là một pháp sư của Thần Nông, cần phải có trọng trách thường xuyên tự nếm trải hơi men đầy ân phước, thứ tinh tuý nhất từ lúa gạo mà Thần Nông đã trao cho nhân loại này, đồng thời phải truyền thụ, san sẻ nó cho mọi người như một bổn phận”.
Thực tế, khá nhiều người cho biết đã từng thấy Ai Lan sử dụng năng lực của mình và Gạo Thần để biến ngôi đền thành một nơi ủ rượu cực lớn, nhiều người cho rằng đây là một hành động báng bổ, có một số ít người lại ngầm ủng hộ việc này.
Thiết kế nhân vật :
- Spoiler:
- Tên gọi :
Tên của cô, Ly Ai Lan, có thể hiểu theo nghĩa thông dụng nhất là “ngắt một cành lan buồn bã” hay bên cạnh đó còn có thể hiểu theo một nghĩa khác là “rời khỏi vùng đất yêu thương”, điều này có thể hàm ý nhiều thứ ….
Một số người nói rằng, họ của gia tộc cô, Ly vốn có quan hệ trực tiếp với một dòng tộc đế vương tại vùng đất kia nơi Nhân giới, chính là họ Lý. Có người phỏng đoán rằng, Ly gia từ xa xưa chính là dòng họ pháp sư phục vụ trực tiếp cho hoàng triều nên được phép mang cùng một họ, sau có lẽ vì một lí do nào đó như giữ đạo quân thần và tránh thành kiến hay sợ phạm huý mà từ Lý đổi thành Ly. Hoặc Ly cũng mang hàm ý là “rời khỏi”, “rời bỏ”, có thể họ đã đổi thành họ này sau đó để đánh dấu việc mình đã rời khỏi Nhân giới . Cũng có ý kiến cho rằng Ly, vốn là một quẻ trong Bát Quái tượng trưng cho hướng chính Nam, được họ sử dụng đặt làm họ gia tộc để trấn yểm và nói lên vai trò là người quản lí Nam Linh Trấn của mình. Dù sao thì cũng chẳng ai có thể biết chính xác được vì thời gian trôi qua vốn dĩ đã quá lâu ….
Thiết kế :
Ai Lan mang một phong thái đạo mạo thường thấy ở các pháp sư cùng với dáng người thanh nhã nên dễ tạo cho người khác cảm giác cô có một chút gì đó thoát tục hay có một địa vị quyền quý bẩm sinh nhưng cảm giác này thường mau chóng tan biến ngay sau lần đầu tiên họ gặp cô khi chứng kiến những hành động bình dân hay có thể nói là bừa bãi, bê bối của cô. Cô có một mái tóc đen, dài đặc trưng của những phụ nữ phương đông. Ngoài bộ trang phục pháp sư đặc trưng của Đạo gia mà cô thường mặc, cô còn thường đội một chiếc nón có hình dáng giống nón quai thao, một loại nón từ một miền đất ở phương Nam tại Nhân giới được cho là xuất xứ của Li tộc. Chiếc nón này được đan bằng rơm của Thần Nông đính kèm theo một tấm mạng mỏng che đi nửa phía khuôn mặt, cho đến nay chưa có ai từng trông thấy cô đi ra ngoài mà không đội chiếc nón này, vì vậy mà có rất ít người từng nhìn thấy được hoàn toàn khuôn mặt của cô, nếu có một người bình thường nào đó từng tình cờ trông thấy dung mạo của cô thì cũng không biết vì một lí do nào đó mà ấn tượng và trí nhớ của họ về cô sau đó cũng đều trở nên rất mơ hồ, với những người có quen biết với cô, đa phần cũng chỉ biết được rằng cô có một khuôn mặt rất thanh tú và đặc biệt có thói quen luôn nhắm một mắt ở phía nửa khuôn mặt thường bị che khuất, có lẽ đây là thói quen ngắm mục tiêu được tạo thành từ một xạ thủ thi đấu Đạn Mạc trường kì hay vì một nguyên do nào đó khác mà không ai có thể biết. Trang phục pháp sư của cô mang một số nét đặc trưng hơi giống với áo tứ thân, một loại áo được cho là có xuất xứ từ quê hương của Ly gia, phía trên trang phục có một số chi tiết biểu hiện cho vai trò và địa vị của cô trong gia tộc, với 4 quẻ dịch trên 4 vạt thân áo tại 4 phía tượng trưng cho Tứ Tượng với hàm ý sinh, trụ, dị, diệt tương ứng với những biểu tượng tượng trưng các giai đoạn trong chu kì của một vụ mùa : ươm, trồng, chăm, gặt. Toàn bộ trang phục của cô đều được truyền thừa lại từ vị thần của gia tộc, vốn đều thần vật hay pháp bảo mang thần tính của Thần Nông ban xuống từ xa xưa, chỉ duy nhất mỗi đôi hài cổ cao của lữ khách mà cô thường mang là vật phẩm bình thường được yểm vào một số pháp thuật thông dụng hỗ trợ cho việc Phi Hành, đây vốn là quà tặng mà cô nhận được từ một người bạn.
- Spoiler:
*P/s : do suy nghĩ mãi mà không biết nên lên màu gì cho hợp với trang phục của char nên mình rất mong các bạn góp ý lựa chọn tông nào cho phù hợp, chủ ý ban đầu của mình là trang phục với 2 tông màu chủ yếu là đỏ-đen hay trắng-đen (như hình), nhưng sau đó vẫn cảm thấy ... hơi bình thường- Spoiler:
Năng lực :
- Spoiler:
- Ly Ai Lan là một pháp sư cao tay, cô có khả năng Đằng Không và Phi Hành ở một đẳng cấp cao cũng như thành thạo một số kĩ năng thông dụng khác của một pháp sư.
Là Pháp sư của Thần Nông, pháp thuật của cô chủ yếu có tính chất thuộc Mộc hệ nhưng cô cũng có thể sử dụng một số pháp thuật nhỏ có thuộc tính tương sinh như Hoả hệ hay Thuỷ hệ hoặc tương khắc như Kim hệ và Thổ hệ với sự hỗ trợ của phù chú, linh tửu hay pháp khí .
Ngoài ra, do tính cách tuỳ tiện và đôi khi hơi say xỉn của mình, cô còn có khả năng sử dụng một số kĩ năng cận chiến khá tạp nhạp mà cô đã học được từ ai đó, điều này hơi trái truyền thống đối với một pháp sư và có vẻ hơi vô ích trong các trận pháp đấu hay đạn mạc nhưng thực tế đôi khi nó lại rất hữu dụng.
Kĩ năng
Đạn Thần Nông : kĩ năng thường được cô sử dụng chủ yếu, được tạo thành bằng bí thuật dung hợp linh lực của bản thân cô và những hạt gạo thần ẩn chứa sức mạnh từ Thần Nông, có hình dạng giống những viên gạo lớn với số lượng gần như là vô hạn, không chỉ có khả năng trừ tà mà còn có khả năng đối kháng và công phá đối với hầu hết các mục tiêu tâm linh.
Hiên Viên liêm hay Thiên Hạt liêm : Chiêu thức bộc phá có phạm vi cực rộng, với số lần sử dụng trong ngày bị giới hạn. Ai Lan sử dụng kĩ năng tối cực này theo quy luật của Túc Đạo : “khi một bông lúa hấp thụ linh khí từ trời đất đến hết mức, nó đạt đến cực điểm của sự phát triển, ý nghĩa tồn tại khi sống của nó đã chấm dứt, ý nghĩa tồn tại khi chết của nó được bắt đầu, và để bắt đầu, một lưỡi gặt lạnh lùng sẽ quét đến” . Dấu hiện khởi động của chiêu thức này là làn đạn của cô sẽ đột nhiên dày đặc rồi uốn cong lại trông giống một bông lúa chín rũ và từ đó hoá thành hư ảnh của một chiếc liềm quét qua toàn bộ khu vực trên màn hình, ở khu vực nó quét qua, tất cả đạn và chướng ngại sẽ bị quét sạch, kẻ địch sẽ nhận một lượng sát thương tương đối. Chiêu thức này có hiệu quả đối với những tình huống bị bao vây bởi những đối phương có lượng HP không cao nhưng có số lượng lớn.
Để sử dụng kĩ năng này hiệu quả, Ai Lan sử dụng pháp khí là một chiếc liềm gặt nhỏ, vốn được xem là gia bảo của Ly tộc được Thần Nông ban cho nên được họ gọi là liềm Thiên Hạt, nhưng từ phía các vị thần, nó còn được gọi là Hiên Viên liêm. Một tương truyền bên lề từ nhiều vị thần ít người biết đến nói rằng đây vốn là vật thuộc về thần Hiên Viên, nhưng nữ thần Nông nghiệp đã mượn nó rồi sau đó không biết có phải do vô tình hay cố ý quên mất lại ban nó cho một gia tộc tín đồ, khiến cho thần Hiên Viên cũng không tiện đòi lại đành gửi tạm lại thần vật này cho họ bảo quản luôn (??)
Hổ Cáp cữu hay Bàn Cổ cữu : Chiêu thức bộc phá có uy lực cực mạnh, với số lần sử dụng trong ngày bị giới hạn. Ai Lan sử dụng kĩ năng tối cực này theo quy luật của Mễ Đạo : “Khi gạo đã được đổ vào trong cối tối đa, nếu muốn thêm, nó cần phải được giã, nếu muốn bớt, nó cũng cần phải được giã, nên tất yếu, một chiếc chày sẽ giáng xuống” . Dấu hiệu khởi động của chiêu thức này là làn đạn của cô sẽ tập trung lại thành một khối đậm đặc trước mặt đối phương , tiếp theo là một hư ảnh hình chiếc chày giáng xuống khối này khiến nó nổ tung tạo nên chấn động ở sát bên đối phương nên có sức công phá rất lớn nhưng do đó mà phạm vi ảnh hưởng của nó cũng tương đối hẹp. Chiêu thức này phù hợp với những tình huống đối phương có số lượng ít nhưng có lượng HP cao, cần lưu ý rằng sử dụng chiêu thức này để clear đạn đôi khi có thể tạo thành sơ hở.
Để sử dụng kĩ năng này hiệu quả, Ai Lan sử dụng pháp khí là một bộ chày và cối bằng đá nhỏ, vôn được xem là gia bảo của Ly tộc được Thần Nông ban cho nên được họ gọi là cối Hổ Cáp, nhưng từ phía các vị thần, nó còn được gọi là Bàn Cổ cữu, với chảy tượng trưng cho Trời, cối tượng trưng cho Đất. Một tương truyền bên lề từ nhiều vị thần ít người biết đến nói rằng đây vốn là vật thuộc về thần Bàn Cổ, nhưng nữ thần Nông nghiệp đã mượn nó, sau đó không biết có phải do vô tình hay cố ý lại quên mất rồi ban nó cho một gia tộc tín đồ, khiến cho thần Bàn Cổ cũng không tiện đòi lại đành gửi tạm lại thần vật này cho họ bảo quản luôn (??)
Vũ Tửu liên hoàn : một bộ pháp những chiêu thức cận chiến lạBoom picture- Spoiler:
2) Game play
Giới thiệu :
- Spoiler:
- Tại Nam Linh trấn, một vùng đất tuy nằm trong phạm vi hoà ước của hầu hết các cõi giới nhưng từ xa xưa nơi đây vẫn thường âm thầm diễn ra những cuộc xung đột quy mô nhỏ đến vừa, đôi khi còn diễn ra rất công khai với quy mô lớn khiến cho các thế lực quản lí nơi đây vô cùng đau đầu, bởi chiến đấu vốn là ham muốn bản năng của các cường giả đã bị bó buộc trong yên bình quá lâu tại đây, xung đột còn nổ ra vì những mâu thuẫn lợi ích đến từ yếu tố bên ngoài, nên không có cách nào cấm cản và ngăn chặn thoả đáng được, nhưng nếu cứ bỏ mặc thì những cuộc xung đột âm thầm nho nhỏ có thể leo thang trở thành bạo động, thậm chí nếu có quá nhiều thiệt hại về sinh mạng trong lúc giao tranh còn có thể gián tiếp khơi mào thành một cuộc chiến tranh cục bộ gây bất ổn nghiêm trọng cho cả khu vực. Cuối cùng, để ngăn chặn điều này từ tận gốc rễ, các thế lực nắm quyền quản lí tại đây đã chung tay tạo ra và ban hành những quy định để giải quyết xung đột và mâu thuẫn bên trong Nam Linh Trấn, trong đó nội dung chủ yếu là có thể chấp nhận mọi cuộc xung đột và giao tranh diễn ra một cách tự do, nhưng nhất thiết không được xảy ra thiệt hại về sinh mạng, bất cứ ai vi phạm đều sẽ bị các thế lực mạnh nhất toàn giới chế tài. Vì thế, từ những chiến đấu bằng những hình thức sát thương kinh điển và tàn nhẫn nhất, toàn bộ Nam Linh Trấn dần chuyển qua một hình thức chiến đấu mang tính giao hữu và “văn minh” hơn, đó là quyết đấu bằng “Đạn Mạc”. Đạn Mạc là một hình thức chiến đấu khá thân thiện nhưng không kém phần căng thẳng, với quy luật chính là ai chạm được vào vùng Yếu Huyệt của đối phương sẽ chiến thắng và trận chiến lập tức được dừng lại (với đa phần đấu thủ yếu điểm này nằm ở khu vực Đan Điền, chỉ có một số ít ngoại lệ), điều này đã tạo cơ hội để một người dù năng lực yếu ớt nhưng chỉ cần khéo léo và có đầu óc vẫn có thể đánh bại một đối thủ mạnh hơn gấp nhiều lần. Do quy luật thép “chỉ cần bị đối phương chạm trúng Yếu Huyệt sẽ thua” nên ít ai dám cận chiến với đối thủ mà đa phần kéo dãn khoảng cách trận chiến ra rồi sử dụng biện pháp công kích an toàn, đơn giản và hữu hiệu nhất là bắn mọi vật thể họ có thể điều khiển được về phía yếu huyệt của đối phương, đồng thời sử dụng những kĩ thuật như Gia Tốc hay Phi Hành để tránh né những công kích ngược lại, từ đó dần hình thành một cuộc chiến mà khoảng giao tranh giữa hai đối thủ chỉ toàn những vật thể, tia năng lượng, ám khí … được phóng qua lại tới tấp như những luồng đạn, thậm chí một số cao thủ mưu lược hay có mắt thẩm mỹ còn tự tạo cho mình những Trận Thế Đạn đầy lợi hại, hiểm hóc và đẹp mắt . Tên gọi Đạn Mạc được ra đời từ đó.
Những kĩ thuật hình thành và điều khiển đạn, những trận thế đạn không chỉ là phương pháp công kích mà chúng còn thể hiện rõ nét bản chất, tư duy và năng lực của người sử dụng chúng, qua đó có thể hiểu rõ hơn về bản tính và tâm hồn của đối thủ mà ta đang giao đấu. Mọi mâu thuẫn, nguồn gốc dẫn đến xung đột đều có thể được giải quyết êm thấm khi giữa hai đối thủ đạt được một sự “cảm thông”, chính là sự thấu hiểu về nhau khi họ giao đấu qua Đạn Mạc.
Một người có linh lực tương đối và kinh nghiệm còn có thể nghe thấu được những Giai Điệu Từ Tâm Linh của đối phương như những bản nhạc đặc trưng của riêng họ trong khi thi đấu bằng Đạn Mạc.
Gameplay : bắn đạn theo chiều dọc, đạn bắn trúng hit box = bay mất 1 phần armor, bay hết armor = nude = thua =)) (kidding, tham khảo)
Thi triển kỹ thuật :
Shilft : tập trung
Z : xạ kích
X : bộc phá
4 phím direct : bộ pháp di chuyển
Playable Character :
Ly Ai Lan (hiện thời)
Túc đạo : đạn focus, boom wide area : Hiên Viên (Kim hệ)
Mễ đạo : đạn homing – phân tán, boom pressure – focus : Bàn Cổ (Thổ hệ)
Enemy – boss : update later
Creeps : update later (maybe linh hồn, tiểu tinh linh, ma, các loại bẫy …)
Boss System : Hiện có 2 hướng cần sự tham khảo của mọi người
- Spoiler:
1 : original sys : 6 stages 6 boss + 1 extra, không có gì để bàn
2 : new sys : wuxing system (hệ thống phân boss/ phân stage theo ngũ hành) : 5 stage 5 boss + 1 extra, phân theo wu-xing (ngũ hành) , tuỳ theo chọn main char và ver main char đối với thuộc tính của boss và stage mà tương sinh tương khắc làm tăng giảm độ khó của mỗi stage và boss : nếu gặp boss/stage tương sinh với hành của nhân vật, độ khó của stage và boss sẽ giảm bớt 1 bậc ( ví dụ đang chơi ở chế độ hard, stage và boss sẽ trở thành normal, đang normal, stage sẽ thành easy) . Nếu gặp boss/ stage tương khắc với hành của nhân vật, độ khó của stage và boss sẽ tăng thêm 1 bậc ( ví dụ đang chơi ở chế độ hard, stage và boss sẽ trở thành lunatic, đang normal, stage sẽ thành hard, đang easy sẽ thành normal). Ví dụ cụ thể : Airan có thuộc tính mộc, nếu đi theo ver Túc đạo sẽ có thể sử dụng Hiên Viên có thuộc tính Kim, vậy khi gặp những boss, stage có thuộc tính Thuỷ, Kim, Mộc sẽ ở chế độ tương sinh, độ khó được giảm bớt còn nếu gặp những boss có thuộc tính Hoả, Thổ sẽ ở chế độ tương khắc, độ khó sẽ được tăng lên.
*khi chơi ở chế độ lunatic sẽ không áp dụng chế độ wuxing
*extra boss sẽ ở chế độ full ngũ hành, không bao giờ có thể tương sinh mà chỉ có thể bị tương khắc
Được sửa bởi RedDaisy ngày 3/1/2015, 6:18 pm; sửa lần 2.
- Waifu
ronglun227
Administrator - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999. : :3 :.Posts : 3410Power : 8795Faith : 963Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
^ Cốt truyện tuyệt vời
Nhân vật đẹp, tuy nhiên phải chăng cái liềm nó hơi... mềm quá? Nhìn vào mình tưởng là cái lông cơ
Và nhân vật cho loli được không nhỉ?
Nhân vật đẹp, tuy nhiên phải chăng cái liềm nó hơi... mềm quá? Nhìn vào mình tưởng là cái lông cơ
Và nhân vật cho loli được không nhỉ?
- Waifu
RedDaisy
Member - . :
Online Offline Posts : 134Power : 1161Faith : 152Ngày tham gia : 19/11/2014Địa điểm : TPHCM
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
để merge lại bài trên cho nó liền
Cái liềm để mai mốt lên màu rồi sửa lại, tại design 2 cái liềm với cái cối này theo scopion style (có thấy nó giống cái đuôi bò cạp không =)) ? ) . Loli hay BB gì cũng được, thiết kế trên cũng chỉ mang tính tham khảo thôi, hiện mình có nhiều vấn đề muốn thảo luận và cần góp ý của bà con
1) Tên gọi nhân vật như thế có ổn không ? Nếu không ổn thì mong bà con góp ý cho mấy cái tên khác hay hay để quyết định
Cá nhân mình nghĩ đặt 1 cái tên thuần Việt nhưng không có dấu để đổi sang Jap hay eng gì gọi cũng dễ cả, dù gì cũng toàn chơi đồ Jap nên muốn tên gọi có một chút ver Jap, ai thích dùng thì dùng, nghe tên thuần Việt không thấy nó sao sao ấy >_>
2) Màu sắc cho char, trang phục, tóc tai, mắt mũi ... nên lên màu sao đây bà con ? Rồi nên cho loli hay BB hay pettan hay không xác định ... Cá nhân do theo đạo bưởi nên triển trước 1 ver BB làm ex =))
3) Gameplay nên đi theo hướng nào, nếu hướng original thì thôi không bàn còn hướng Ngũ hành thì cần phải bàn luận một chút a ...
4) Cần lắm những siêu nhân biết viết game, viết nhạc để làm những bản demo >_> ...
Cái liềm để mai mốt lên màu rồi sửa lại, tại design 2 cái liềm với cái cối này theo scopion style (có thấy nó giống cái đuôi bò cạp không =)) ? ) . Loli hay BB gì cũng được, thiết kế trên cũng chỉ mang tính tham khảo thôi, hiện mình có nhiều vấn đề muốn thảo luận và cần góp ý của bà con
1) Tên gọi nhân vật như thế có ổn không ? Nếu không ổn thì mong bà con góp ý cho mấy cái tên khác hay hay để quyết định
Cá nhân mình nghĩ đặt 1 cái tên thuần Việt nhưng không có dấu để đổi sang Jap hay eng gì gọi cũng dễ cả, dù gì cũng toàn chơi đồ Jap nên muốn tên gọi có một chút ver Jap, ai thích dùng thì dùng, nghe tên thuần Việt không thấy nó sao sao ấy >_>
2) Màu sắc cho char, trang phục, tóc tai, mắt mũi ... nên lên màu sao đây bà con ? Rồi nên cho loli hay BB hay pettan hay không xác định ... Cá nhân do theo đạo bưởi nên triển trước 1 ver BB làm ex =))
3) Gameplay nên đi theo hướng nào, nếu hướng original thì thôi không bàn còn hướng Ngũ hành thì cần phải bàn luận một chút a ...
4) Cần lắm những siêu nhân biết viết game, viết nhạc để làm những bản demo >_> ...
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
@RedDaisy Vì tớ lập topic mới đầu chỉ là để đi tìm ý tưởng, mọi người đều tham gia thảo luận trong 1 topic nên việc phát triển game mới đầu cũng liên quan đến topic đó. Nhưng nếu cậu đã có một ý tưởng cụ thể (và hay :3 ) như thế thì tớ nghĩ là nên Fork (rẽ nhánh) để việc thảo luận mang tính tập trung cao hơn. Cá nhân tớ cũng sẽ rẽ nhánh mảng cốt truyện cũ thành 1 chủ đề fic cho phù hợp với tính chất công việc (vì mới đầu tớ không có dự định làm game). Việc rẽ nhánh tiến hành vào lúc này là hợp lý, vì nội dung tương đối mới, dễ tổng hợp. Topic Vietnamhou ban đầu (nay do Kirito cầm trịch) sẽ là nơi thảo luận ý tưởng nguyên bản (VD trang phục dân tộc, nhân vật/sự kiện/địa danh lịch sử, văn hóa, phong tục) để sau đó ứng dụng vào từng mục con cụ thể.
Nếu cậu thấy tiến hành như vậy là được, thì sơ đồ rẽ nhánh của "Vietnamhou" trước mắt trông sẽ như thế này:
VIETNAMHOU (ý tưởng ban đầu)
|
|_____ Vietnamhou ~ Nanhou Project (game, cốt truyện, nhân vật, v.v.)
|
|_____ Vietnamhou ~ Sundaland (cốt truyện, nhân vật, v.v.)
Nếu cậu thấy tiến hành như vậy là được, thì sơ đồ rẽ nhánh của "Vietnamhou" trước mắt trông sẽ như thế này:
VIETNAMHOU (ý tưởng ban đầu)
|
|_____ Vietnamhou ~ Nanhou Project (game, cốt truyện, nhân vật, v.v.)
|
|_____ Vietnamhou ~ Sundaland (cốt truyện, nhân vật, v.v.)
- Waifu
ronglun227
Administrator - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999. : :3 :.Posts : 3410Power : 8795Faith : 963Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
Thực ra thì mình nghĩ để là Nanhou luôn đi, hoặc làm 1 cái tên khác chứ đúng là vietnamhou có tí kì kì
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: [Vietnamhou] [Khu nhân sự] Thảo luận về phát triển game
Thì cứ coi nó là "thời thơ bé" đi, chỉ là ý tưởng gợi mở cho các ý tưởng khác thôi mà. :3 Nhưng nếu muốn thì các nhánh rẽ cứ cắm cờ Vietnamhou làm mốc để hiệu triệu thiên hạ cũng được. :3
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Thảo luận]Tự Chế Spellcard
» Chia sẻ, thảo luận chung về các game offline khác ngoài Touhou
» Bạn phát âm tên các nhân vật Touhou như-thế-nào-?
» Topic thảo luận,bàn luận,giao hữu bla bla về Touhou 13.5 và sắp tới là Touhou 14.5
» Thảo luận chung về Tà Hủ Cannon Ball
» Chia sẻ, thảo luận chung về các game offline khác ngoài Touhou
» Bạn phát âm tên các nhân vật Touhou như-thế-nào-?
» Topic thảo luận,bàn luận,giao hữu bla bla về Touhou 13.5 và sắp tới là Touhou 14.5
» Thảo luận chung về Tà Hủ Cannon Ball
|
|