Latest topics
Today at 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Đồng nhân gensokyo (huyễn tưởng hương)
- Waifu
nguyenphamstml1234@yahoo. - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 11Power : 20Faith : 1Ngày tham gia : 02/12/2015
Đồng nhân gensokyo (huyễn tưởng hương)
Đồng nhân Gensokyo (Huyễn tưởng hương)
Nguyên khi chết được chon một điều ước và cậu ước tới huyễn tưởng hương nhưng thật trớ trêu lúc này Yukari còn chưa ra đời nói chi Gensokyo vậy cậu phải làm gì đây. mọi người hãy theo dõi cuộc phiêu lưu của Nguyên mỏ quạ đen và Kiếm Hồn lắm lời cùng trải qua cách cuộc đại chiến trước khi thành lập cõi yên bình.
Tác giả: vô tận chiến tranh
Nguyên khi chết được chon một điều ước và cậu ước tới huyễn tưởng hương nhưng thật trớ trêu lúc này Yukari còn chưa ra đời nói chi Gensokyo vậy cậu phải làm gì đây. mọi người hãy theo dõi cuộc phiêu lưu của Nguyên mỏ quạ đen và Kiếm Hồn lắm lời cùng trải qua cách cuộc đại chiến trước khi thành lập cõi yên bình.
Tác giả: vô tận chiến tranh
- Chương 1: mới đến :
Thế nào là kẻ điên và thế nào là thiên tài,việc này từ trước đến nay vẫn khó phân biệt , khác với những đứa trẻ sớm phát triển bị xã hội gán cho danh thiên tài, những thiên tài thực sự là những người có thế giới quan hoàn toàn khác với người xung quanh,như Einstein một thiên tài và cũng mắc căn bệnh khác người khá trầm trọng, a nãy giờ lạc đề hơi xa, nhưng nói để dẫn vào rằng nhân vật chính của chúng ra là một kẻ khá điên nhưng thiên tài hay không thì chưa biết. Trong xã hội hiện đại, khi con người tin vào khoa học và lợi ích thì hắn, Nguyên, lại tin vào tư tưởng tin vào tinh thần vào truyền thống và ma pháp , một kẻ ngoại đạo giữa xã hội vật chất. Chính vì thế nên hắn rất cô độc, không phải vì hắn không chịu mở lòng hay gì mà hắn rất bận, bận đến nỗi không kịp hiểu cô độc là gì, hắn không chấp nhận một xã hội như thế nên đã cố gắng bằng hai bàn tay của mình cải tạo nó nói chung là nói sạo đó ,thực là hắn chỉ là kẻ bị ảo tưởng sức mạnh chuyên sưu tập thật nhiều tài liệu cũ nghe đâu có di tích hay gì là hắn chạy tới ngay, khi thì lập đoàn mạo hiểm khi thì độc lập hành động, may mắn luôn mỉm cười với hắn nên về kinh phí thì hắn luôn không thiếu, hỏi sao ra tiền thì ai bảo đồ cũ là không đáng tiền đây nếu nó là mấy trăm mấy ngàn năm trước, hắn vừa nghiên cứu vừa cố gắng tuyên truyền phục hồi những thứ đã bị lãng quên, nhưng càng đào sâu vào nghiên cứu hắn càng ngày càng đi tới một sự thật một bí mật vô cùng khủng khiếp là ma thuật đã từng tồn tại trên thế giới này nhưng bị cộng đồng các cường giả phong ấn lại, sau khi hắn nghiên cứu sâu hơn thì có một đoạn cổ văn nói cho hắn loài người không thích hợp sử dụng ma pháp, khoa học công nghệ mới là hướng phát triển đúng, hắn thật sự rất không phục, vì theo hắn, khoa học và ma pháp đi chung với nhau thì phát triển với toàn diên được, nên hắn đang tìm cách đánh vỡ phong ấn, những thứ mà đã bị in sâu vào gen. sau nhiều năm nghiên cứu cuối cùng hắn cũng tìm được di tích của sự lãng quên và cổ lão, bất chấp lời khuyên của cổ nhân hắn tự mình kích hoạt nghi thức, sử dụng sự thiệt thòi của những thứ bị lãng quên và sự bất khuất của cổ xưa hắn đã kích hoạt được phong ấn, nhưng khi hắn hồi hộp muốn thót tim thì trước mắt hăn lại là
“#$%@, làm hết hồn thế quái nào lại là một đường hầm”
Mặc dù bên cạnh hắn không có ai ngoại trừ một thanh kiếm nhưng nếu có ai ở hiện trường thì sẽ thấy hắn như đang cảm thán với ai đó, chẳng lẽ hắn hóa rồ nói chuyện với thanh kiếm, không phải mà là thật, thật sự thanh kiếm có thể nói, cũng vì nó mà hắn mới dấn thân vào con đường này.
“ta không hiểu sao người xưa khi phong ấn gì thích phong ấn ở mấy nơi tối tăm mù mịt vậy?sáng sủa hơn có chết ai đâu”
Kiếm hồn không nhịn được các vấn đề tào lao của Nguyên
“sao người toàn quan tâm mấy vấn đề tào lao vậy?”
Nguyên tự tin phản bác
“người ta gọi đó là óc quan sát ngươi là kiếm sao hiểu được”
Kiếm hồn không phục
“đừng có lòe ta, làm như ta không biết mà ta nghĩ người ta làm vậy để nhưng tên rắc rối như ngươi thấy khó chịu, đã đi đào phần mộ tổ tiên người ta rồi còn đòi hỏi người ta đèn đuốc sáng trưng không gian sạch sẽ ra chào đón nữa, ……”
Nguyên thấy kiếm hồn bắt đầu ba láp ba sàm thì cắt đứt
“ta nghĩ là do chất lượng công trình thôi chứ làm như ngươi nói thì người xưa đầu óc thật có bệnh, mà ngươi có thấy nãy giờ thật yên bình một cách kỳ lạ không?”
Kiếm hồn nghe Nguyên nói cũng chú ý
“bình thường có lẽ là giờ ta với ngươi đang dũng cảm chiến đấu rồi đâu có an nhàn chém gió thế này thât kỳ lạ, để ta đi thăm dò thử đã”
“cẩm thận mặc dù ngươi gãy hay vỡ cũng có thể rèn lại nhưng bị xóa bỏ linh hồn thì cũng tèo đó,”
“biết rồi bổn kiếm đây mấy vạn năm nay không sống uổng đâu”
Nói xong bay thẳng về phía trước thăm dò, Nguyên lúc này chỉ biết ngồi chờ tin tức như mọi lần nhưng vẫn đề cao cảnh giác dữ kết nối với kiếm thần. Một lúc sau. Kiếm hồn quay lai
“mịa ta sống vạn năm nay lần đầu thấy, mịa thật khó tin tim ta sắp tan nát đây …”
“Ngươi mắc bệnh dại hay sao mà cà lăm cà lăm vậy có gì”
Kiếm hồn vẫn chưa hoàn hồn noi
“tự mà đi xem đi, lúc đó đừng có nhồi máu cơ tim chết nha”
Nghe kiếm hồn nói vậy, Nguyên nghĩ là có cảnh gì đó cực kỳ kinh khủng nhưng bản tính tò mò làm Nguyên không kìm được vào xem và cũng chết cứng
“má nó thật phong cách, ta thích, thật không ngờ người này lại hợp khẩu vị của ta thế”
Kiếm hồn không nhịn được cảm thán
“thật là đầu óc có bệnh ai đời chỗ phong ấn lại trang trí như thế”
Ở đây ngoại trừ thế đàn con hơi có vẻ phong cách một tí nhưng hình ảnh trang trí thật không dám khen, hoa màu hòe hoẹt, đã thế còn có các hiệu ứng âm thanh ánh sáng cực kỳ dễ thương, đèn đuốc sáng trưng, khi vào cửa còn có giọng nữ, hoan nghênh quý khách mà sốc nhất vẫn là hàng chữ trên tế đàn
“nơi phong ấn ma pháp, dành cho hâu thế khi nào chán khoa học kỹ thuật thì mở ra mà dùng”
Mà dù có trào phúng cỡ nào thì đây cũng là chỗ phong ấn ma pháp nên khi vừa tới đây Nguyên cũng cảm nhận được ma pháp phả vào mặt. Nói chung là khá rát chắc không phải do bụi lâu nay bay vào mặt đâu, nguyên tự nhủ thế. Sau đó với tác phong nghiệp vụ của mình Nguyên bắt đầu kích hoạt ma pháp trận, nghe có vẻ kêu chứ thực ra dộng tác thì y chang mấy thằng cha cướp xe máy, dùng thô bạo kích hoạt, nhưng mãi không được
“thật không hổ danh là ma pháp chỗ phong ấn thật khó chơi”
Lúc này kiếm hồn không nhịn được nói
“không phải ở kia có chỗ ghi công tắc điều khiển từ xa ở đây à”
Nguyên quay qua thấy lúc này cười ngượng nói
“ta chỉ muốn thử sức với cổ nhân thôi chứ không phải không thấy không cần ngươi nhắc”
Nói song thì hấp tấp tới cần điều khiển lên và nhấn, lúc này kiếm hồn thấy giật này mình nói
“mia không đọc hướng dẫn à, khi nhấn có bạo tạc cần phải tránh xa 200m , má hại chết bổn kiếm rồi, a vạn năm rồi mà còn chưa được nói yêu thương, chết thành ma cô đơn a, thật là chán ghét, a sao chưa chết a…”
Nguyên giận tóm mặt
“bớt a a a đi ta không có ngu, mà một thanh kiếm như người thì nói yêu thương kiểu gì, tìm mẫu kiếm à?”
Kiếm hồn giận dữ
“ bản kiếm cũng có thiếu nữ tâm nha, mỏng manh dễ vỡ lắm ngươi thật không biết trân trọng là gì à, nhớ lúc ban đầu ngươi coi ta như báu vật trân quý a, thật là bội bạc chơi chán rồi vất hả?,”
Nguyên giận tím mặt
“má nó, đừng có vu oan mà ngươi có rãnh hay sao mà bảo thiếu nữ tâm”
“dám chọc giận bổn kiếm”
Thế là thành ra hai người giằng co đánh nhau nhưng một hồi Nguyên nhận ra đánh nhau với một thanh kiếm thì quá là thiệt thòi nên quyết định dừng chiến và nhét nó vô vỏ cho khỏi ồn ào
“kiến nghị ngược đãi công nhân , kiến nghị ngược đãi công nhân, ta làm việc cho ngươi tiền lương cũng không nhân mà ngươi nỡ lòng nào đàn áp, quyền lên tiếng cũng không cho…”
Nguyên lúc này cảm thấy mình cãi nhau càng cãi sẽ càng thua thiệt nên đành giả đò không nghe thấy rời xa tế đàn và nhấn nút…
5 phút sau
“sao chả thấy gì vậy hay công tắc lau quá rồi dùng không được nữa”
Vừa nói vừa đi vào thì đúng lúc đó
“Đùng”
Nổ lớn, và Nguyên cũng biến mất…… hết chuyện
À không còn tiếp
Nguyên trước lúc tẹo chỉ kịp nghĩ
“!$#@, bị troll”
Nhưng cảm giác đâu đớn không thấy, lúc hồi thần lại thì thấy mình đang ở trong một không gian trắng phau đang định lên tiếng thì có tiếng nói
“ngươi định nói đây là đâu phải không?”
Sau đó không để cho Nguyên kịp nói giọng nói ấy lại nói tiếp
“Ngươi định hỏi ta là ai phải không?”
“ngươi định nói sao lại nói lời kịch của ngươi phải không”
“ngươi đang tức điên định chửi đúng không”
“à giờ thì ta đoán không ra, với lại nói thậ là lâu lắm nên ta quên lời kịch rồi” (> . <)
Lúc này Nguyên thực sự chết cứng im lặng hồi lâu sau cùng thì giọng nói kia cũng nói
“ta đã trao đổi với thanh kiếm của ngươi rồi, các ngươi bay giờ có thể đủ tư cách tiếp xúc lại phép thuật nhưng ngươi chết khá là tào lao là do hệ thống khỏi động hơi chậm, vì vậy ta đền bù cho ngươi một điều ước ngươi có thể ước sống lại”
Nghe có vẻ là kêu cho mộtđiều ước nhưng thật ra chắc chắn là Nguyên sẽ sống lai, đã vậy sao không cho sống lại mịa cho rồi. Thật là ăn bớt. Gặp người thường có lẽ không chần chừ ước sống lại ngay nhưng Nguyên không giống thế
“theo như ta đoán không lầm thì ngươi là tinh cầu ý chí, nếu vậy ta ước được sống lại ở touhou được không, chủng tộc ý chí có thể chuyển giao dữ liệu không?”
Giọng nói kia nghe vậy nói
“tất nhiên là được tuy gọi là tinh cầu ý chí nhưng chúng ta vẫn có ham riêng, ta biết touhou ngươi nói là gì, nhưng ta chỉ biết đó có thể là touhou ngươi biết thôi vì giờ nó còn rất trẻ chưa trưởng thành, nhờ quy tắc chiếu rọi và một số phức tạp công thức chiếu rọi mà một số tương lai có khả năng sảy ra đã chiếu rọi xuống đây, nhưng nếu giờ ngươi đến thì chưa có huyễn tưởng hương và chưa chắc huyễn tưởng hương đã được thành lập nhưng nãy theo ta và nàng cùng suy tính thì việc thành lập huyễn tưởng hương có lợi nên ngươi sẽ đến và người muốn làm gì thì làm nhưng ta đoán ngươi sẽ giúp thành lập huyễn tưởng hương đúng không?”
“Thật dong dài điều đó là hiển nhiên, “sau đau khổ thì mới quý trong nụ cười, chúng ta không bỏ mặc ai..” nó làm ta kiên cường đến giờ đó”
“Haha nếu các nàng biết ngươi quan tâm các nàng đến thế thì sẽ rất vui đó giờ thì biến được rồi đó”
“ Thật là một người thô bạo mà, mà hình như ngươi quên cho ta bàn tay vàng chuyển kiếp mà không cho bàn tay vàng thì thật là quá keo kiệt đi. Nhưng không sao, ta còn tri thức và ma thuật không biết có dùng được không nhất là còn ngươi đúng không kiếm hồn đừng giả chết nữa”
“bản kiếm nói thật là đời thật bất công gắn liền cuộc đời của một cô nương xinh đẹp như ta vơi mot65te6n kho khan như ngươi..”
“thôi stop stop, khi nào ngươi hóa thành nhân hình thì hãy nói”
“a, ngươi thật là cầm thú ngay cả kiếm cũng không tha”
Nguyên lúc này đang vui vẻ nên bất chấp
“A, ai bảo ngươi mời chào ta, lúc đó ta sẽ ngược ngươc ngược hahaha”
“A, biến thái cứu cứu”
Chương 2: băng nguyên gặp gỡ
“Giờ ta mới hiểu trẻ của nàng nói là gì. @@!#!. trẻ đến vẫn là kỷ băng hà thì ai chịu nổi, bắt chúng ta giờ đi đú với vượn người à.”
“đừng nói nữa không phải ta vẫn bồi người thây”
“Vậy ngươi có thể leo xuống vai ta được không”
“không chỗ này từ trước đến nay vẫn là chỗ ngồi của ta”
“hôm nay làm gì nữa đây, ta thèm ăn ngũ cốc quá”
Kiếm hồn nói
“thật đòi hỏi, ngươi ngày ngày thịt cá đầy miệng, giờ lại đòi ngũ cốc thật nghĩ ngươi sinh hoạt quá sung sướng a.”
Nguyên giận dữ nói
“ngươi chả lẽ không thấy chán đây không mạng không gì hết mà sắp sửa tiếp xúc còn là vượn người nữa ngươi không hiểu cảm giác của ta nha”
Kiếm hồn phản bác
“sao không hiểu, bổn kiếm cũng biết lên mạng lướt web còn biết mua hàng online nữa nha, “
“A vậy tài khoản của ta thâm hụt là do ngươi mua hàng lung tung, hèn gì hồi trước có mấy món ta không đặt mua mà tự dưng có người gửi đến”
Kiếm hồn lúng túng ho khan
“chuyện cũ không nhắc, chuyện cũ không nhắc, ngươi đừng hẹp hòi như thế”
Đang trò truyện tán gẫu giết thời gian với kiếm hồn thì Nguyên bỗng dưng im lặng và bật mod thanh niên nghiêm túc.
“có ma thú và nhân loại, cơ hội”
Kiếm hồn trong lúc biến hình cũng không nhịn được càm ràm,
“nghe cứ như điệp viên diễn màn kịch để thâm nhập vậy. Thật là phản diện.”
Nguyên lúc này mod thanh niên nghiêm túc thật sự bị phá ,
“thật lắm điều, ta bảo chiến thì chiến”
Nhưng khi hai người đến hiện trường thì đã quá trễ, tất nhiên không có cảnh máu me be bét gì rồi chỉ có một cô bé đang ngồi trên đống xác ma thú và tất nhiên là đang róc gia sương ướp muối sử lý con mồi chứ không phải là ngồi tạo Post cho đẹp và nhìn cũng thật là phản cảm nếu thằng nào bảo mỹ lệ thì thằng đó đầu óc có bệnh. Nhưng điều làm Nguyên ngạc nhiên không phải là điều đó mà phải nhấn mạnh lại là “cô bé” mà không phải vượn người. Khi thấy Nguyên cô bé quay sang nói
“Đây là con mồi của ta ngươi đến trễ không có phần”
Là tiếng người không phải khẹc khẹc Nguyên nghe mà mừng hết lớn, cô bé thấy Nguyên vậy thì tò mò nói
“hình như ngươi có vẻ đang nghĩ chuyện gì rất thất lẽ thì phải”
Gặp như các nhân vật chính của mấy bộ suuper harem thì nhân vật chính có hút gái quang hoàn người gặp người thích mở miệng ra là nói những câu cực ngầu nụ cười ấm áp… nhưng Nguyên ngoài cái mỏ quạ đen ra không có gì khác, nên trong tình huống này hăn rất là khó sử không biết nên nói gì…
“cô nương bần tăng đến từ đông thổ đại đường, nay đi qua đây lương thảo khô kiệt, cô có thể chia cho bần tăng một ít thịt không?”
Nói thật Nguyên không biết sao mình lại ra những thứ tào lao thế này mà thật Đường tăng mà biết cũng bật mồ sống dậy chỉ cho hăn một khóa xin ăn với giáo huấn hắn một trận, à mà giờ Đường tăng ông cố tổ dạng nước còn chưa là nữa nên chắc không sao.
Tất nhiên cô bé bị câu nói tào lao của Nguyên hấp dẫn
“Đại đường ngon không ?? bần tăng là gì? Mà nhìn ngươi không giống đói kém, có y đồ gì cứ nói,ta nhìn vậy chứ là đại vu nữ của băng bộ lạc, nhìn ngươi không giống người ở vùng này, nói thẳng, nếu ngươi trao đổi với ta kiến thức từ ngoài ta sẽ cho ngươi chỗ ăn chỗ ở”
Quả không hổ là người cổ đại, thật thẳng tính, mà công nhận cô bé này ra giá rất cao, vì bây giờ quý nhất là ăn với ở rồi. Nguyên cũng không ngu hỏi lai
“ta có giá trị gì mà ngươi mời chào cao thế”
“vũ khí và quần áo, chưa kể ngươi không tín ngưỡng và không quần lạc, ngươi rất kỳ quái nhưng những thứ đó đáng mạo hiểm. Ta nghĩ ngươi hiểu”
Nguyên cười to
“haha, hiểu, vậy giờ ta là làm công cho ngươi nhưng ta đòi hỏi đãi ngộ ngang ngươi,ngươi có giá trị để ta giới thiệu tên ta là Phạm Đăng Nguyên.còn đây là Kiếm Hồn ”
“được Nguyên và Hồn không thành vấn đề, tự giời thiệu ta là Cirno,”
“A 9 ngu ngốc thật khó tin”
“ngươi đang nói gì thất lễ, nói cho ngươi ta được mệnh danh là hiền giả băng vực, lấy thông minh tài trí sức mạnh làm nên danh tiếng”
Nguyên thấy mình hình như là đã thất thố nhưng với bản mặt siêu dày hắn đành chém gió
“để chứng minh trí tuệ của ta để ta phân tích, tộc của ngươi rất yếu, và ngươi có một năng lực kiểu như tiên đoán đúng không?”
Cirno mỉn cười nói
“ta biết ngươi sẽ biết nhưng ta cũng chỉ cảm ứng rất mơ hồ không biết tại sao ngươi biết có thể giải thích cho ta không”
Nguyên làm vẻ mặt trí giả
“ta thấy ngươi là ở đợi ta, và ngươi đi có một mình trong khi ngươi là nhân vật quan trọng và cực kỳ có quyền thế ậy thì chỉ có thể là do mấy người kia qua yếu. Vậy thôi”
Cirno
“tốt, ta biết ngươi rất trí tuệ.”
Nguyên lúc này làm bộ làm cao
Kiếm hồn lúc này tự dưng chen mồm vào
“hắn đang không hài lòng vì người khen hắn quá ít khen hăn nhiều hơn đi”
Nguyên: “…”(*_*)
- Waifu
nguyenphamstml1234@yahoo. - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 11Power : 20Faith : 1Ngày tham gia : 02/12/2015
Re: Đồng nhân gensokyo (huyễn tưởng hương)
mọi người cho ý kiến nhiệt tình vào dù gì cũng không phải mình viết :yuuka12: :yuuka2:
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: Đồng nhân gensokyo (huyễn tưởng hương)
Ý kiến đầu tiên.... Đồng văn rất Nam bộ. Phỏng đoán là dân nam viết. Nhận định trên được giải thích là do nhiều từ sai chính tả khiếp khi đọc rất miền Nam vì toàn thấy thằng lồng tiếng cho anh Châu tinh Chùy nói vầy ngày xưa
Văn phong. Đọc có cảm giác rất thôn sơn dân dã tuy nhấn mạnh nhiều yếu tố có vẻ hiên đại nhưng vẫn vầy .
Tình huống gây cười rất nhiều trải dài từ trên đầu đến cuối nhưng rất tiếc. Đám trẻ chăn trâu mới có thể cười được với những tình huống đó. :yuuka15:
Một điểm trừ đáng đáp gach là dường như đọc văn mà chả thấy tác giả ý tứ trong ngôn từ gì cả. Vâng nếu bạn viết hộ fic kia viết Troll fic thì ok nhưng nếu là viết fic nghiêm túc thì mình khuyên nên để ý hơn trong ngôn từ. Gợi đòn quá à :yuuka16:
Thế thôi. không mọi người lại bảo mình là thằng đáp đá nhiệt tình của năm :yuuka22:
Văn phong. Đọc có cảm giác rất thôn sơn dân dã tuy nhấn mạnh nhiều yếu tố có vẻ hiên đại nhưng vẫn vầy .
Tình huống gây cười rất nhiều trải dài từ trên đầu đến cuối nhưng rất tiếc. Đám trẻ chăn trâu mới có thể cười được với những tình huống đó. :yuuka15:
Một điểm trừ đáng đáp gach là dường như đọc văn mà chả thấy tác giả ý tứ trong ngôn từ gì cả. Vâng nếu bạn viết hộ fic kia viết Troll fic thì ok nhưng nếu là viết fic nghiêm túc thì mình khuyên nên để ý hơn trong ngôn từ. Gợi đòn quá à :yuuka16:
Thế thôi. không mọi người lại bảo mình là thằng đáp đá nhiệt tình của năm :yuuka22:
- Waifu
tinkatan
Member - Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12. :
Sống Đang ngủ Posts : 1423Power : 7237Faith : 1187Ngày tham gia : 09/06/2015Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên
Re: Đồng nhân gensokyo (huyễn tưởng hương)
Đề nghị lần sau bạn bỏ spoil phần fic để mọi người đỡ phải kéo chuột ha <(") mình sửa giúp rồi :3
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: Đồng nhân gensokyo (huyễn tưởng hương)
Có một chuyện, là "vô tận chiến tranh" có phải là bạn không? Nếu đúng, thì bỏ qua câu hỏi phía sau.
- Spoiler:
- Nếu truyện này là của người khác, thì tác giả đã cho phép bạn đăng chưa?
- Waifu
nguyenphamstml1234@yahoo. - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 11Power : 20Faith : 1Ngày tham gia : 02/12/2015
Re: Đồng nhân gensokyo (huyễn tưởng hương)
à mà vụ văn phong nói thật mình học kỹ thuật, có người đọc là dc, có gì bạn góp ý thêm nha. :yuuka6:
Chương 3: quỷ tộc
Chương 3: quỷ tộc
- Spoiler:
- Khi được Cirno dẫn về bộ lạc thì Nguyên rất ngạc nhiên, hình tượng hóa một chút thì như rớt hàm ra, vì trong suy nghĩ của Nguyên tôn Cirno làm hiền giả thì chỉ có lũ tiên ngốc thôi nhưng đây thế quái nào lại là quỷ tộc, mà trong ấn tượng quỷ tộc không giống, không có nhậu nhét be bét không thô bạo… mà ấn tượng đập vào mắt lúc này của nguyên là nghèo, cực kỳ nghèo, từ nhà cửa cho tới quần áo và cả thức ăn nữa, thật không thể tin nổi. Theo lẽ thường, thời đại này là dựa vào nắm đấm ăn com, quỷ tộc cũng nổi tiếng thuộc dạng trâu chó, không có gì ngoài sức khỏe mà lại lăn lộn thảm như vậy thì thật là vô lý, nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng Nguyên quyết định vứt qua sau đầu, ăn một giấc ngủ một giấc rồi mai dậy tính tiếp.
Đêm phân cách tuyến
Sáng hôm sau, Cirno tới đánh thức nguyên dậy, gọi là cho phòng riêng chứ thực ra chỉ là một chỗ trông có vẻ bằng phẳng trải da thú là đệm và cũng tận dụng luôn da thú làm tường vây, nhân tiên nói luôn chỗ ngủ của Cirno cũng gần bên cạnh nên câu Cirno tới đánh thức chỉ là màu mè cho có cảm giác Vip một chút. Nguyên cũng không thể hiểu thế nào mà quỷ tộc chen chúc nhau trong cái hang nhỏ xíu mỗi người có tí diện tích, mà cũng đâu ít người trên dưới khoảng chùng 60-70 chục người còn hơn cả dân tị nạn nữa. Sau vài cái lăn Nguyên đã tới phòng nghị sự và nhân tiện phá luôn tường phòng Cirno và tộc trưởng + tiên tri+ phòng nghị sự. À mà quên giời thiệu, hôm qua trên đường về Cirno có giới thiệu hai nhân vật quan trọng nhất của tộc là tộc trưởng và tiên tri là Băng và Hỏa, còn Cirno là hiền giả, Nguyên chỉ biết cảm thán cái bộ tộc bé bằng cái mắt muỗi mà nội tạng cũng đầy đủ ***.
Tào lao phân cách tuyến
Phòng nghị sự tuy hơi chật nhưng cũng đủ chứa 7-8 người và cũng là những thành viên quan trọng nhất của bộ lạc, gồm : tộc trưởng, tiên tri, hiền giả, bô lão, và khác ngoại lai cộng thêm một thanh kiếm nữa, không khí khá trang nghiêm, tộc trưởng ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng
“mọi người ăn gì chưa?”
Bên cạnh tiên tri và hiền giả đều đồng thanh
“Chưa”
Cách bô lão cũng hợp sướng
“vậy ăn trước hãy nói”
Nguyên: “….”
Sau đó mọi người cùng nhau ăn uống, Nguyên thật sự là nuốt không vô đồ ăn ở đây không những dở mà còn ít đã thế còn sống nhăn mốc meo nữa. Vậy còn chưa đủ, khi thấy Nguyên hơi chần chừ Cirno nói
“có vẻ ngươi no rồi để ta ăn hộ cho, không cần khác khí, không cần khác khí”
Vươn tay lấy luôn đồ ăn của Nguyên bỏ vào miệng ăn cách sung sướng, Nguyên trong lòng lúc này khóc ròng, Cirno ngày hôm qua lạnh lùng trí tuệ nay đâu mất rồi sao chỉ còn lại còn nhỏ tham ăn vô duyên. Không những thê làm Nguyên bó tay nhất là các tộc trưởng thấy vậy còn thèm nhỏ dãi nữa, lúc này hắn thật sự muốn thấy nhục mặt thay cho họ.
Sau bữa ăn tràn đầy bi thương và nước dãi (bi thương vì dành ăn, vế sau tự hiểu) Băng tộc trưởng đại nhân lên tiếng:
“ăn no vậy sau đó đi ngủ”
Nói xong tính phất tay rã tiệc.
Nguyên lúc này nhịn hết nổi đứng lên nói
“vậy mọi người gọi ta đến làm gì?”
Mọi người đồng thanh nói:
“lấy cớ mở tiệc”
Nguyên cố gắng lờ đi chữ tiệc và nói tiếp
“Ngay cả ngươi cũng quên sao Cirno”
Lúc này Cirno mới bừng tỉnh đại ngộ giả vờ ho khan và lấp liếm
“Đùa dỡn tí thôi, hahaha, mọi người vào chính sự”
Mọi người tập trung lại giả vờ nghiêm túc nhưng đợi mãi không thấy ai nói gì.
Sau cùng để phá tan bầu không khí không ai biết nói gì, Nguyên đành mở vấn đề:
“ta thấy quỷ tộc khỏe mạnh sao mà lăn lộn thảm như vậy, do các ngươi quá lười?”
Băng hơi cau mày nói:
“Quỷ tộc là chỉ chúng ta, nghe có vẻ khi thế đó vậy từ nay chúng ta đổi thành quỷ tộc vậy,”
Mọi người đồng thanh
“tộc trưởng anh minh”
Nguyên lúc này có cảm giác thật là Yomost, tộc này hết cứu. Nhưng sau cùng do ăn của người ta và cũng đã nhận lời nên Nguyên nhịn và cố gắng nhấn mạnh lại vấn đề
“ta không nói cái đó, ý ta là sao các ngươi khỏe mà làm ăn kém thế, có nhiều thành viên ăn bám à?”
Hỏa lúc này đành phải thay tộc trưởng nói vì có lẽ nàng biết tộc trưởng là đứa ngốc, mà nhân tiện nói luôn tộc trưởng được bầu lên là do nàng khỏe nhất, nên đầu óc có không thì không sét.
“là do quá lạnh, nếu không có Cirno thì chúng ta chết đói rồi, nhờ năng lực của Cirno mà chúng ta có thể đi săn nhưng số lượng thì có hạn”
Nguyên lúc nay mới chợt hiểu hèn gì mọi người chen chúc trong hang chật thế này.
“Sao các ngươi không mặc thêm da thú?”
Cirno thay mặt mọi người nói
“chỉ có da ma thú mới chịu được chúng ta, mà ma thú thì mạnh và sảo trá rất khó săn. Nên số lượng chỉ đủ mọi người duy trì không chết cóng, còn làm đệm với tường thì là da thú thường, không chịu nổi sức mạnh của chúng ta.”
Bế tắc toàn tập. Mà nói thêm quỷ tộc quỷ khí là làm lạnh không làm nóng được nên ra ngoài sử dụng sức mạnh thì càng khó thật là không biết lũ này tiến hóa làm sao nữa. Ngoại trừ cường giả còn creep thì tại thời tiết này thì quá bèo. Sau cùng do ấn tượng về quỷ tộc khá nặng nên Nguyên nảy ra ý kiến
“Rượu đây chính là giải pháp”
- Waifu
nguyenphamstml1234@yahoo. - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 11Power : 20Faith : 1Ngày tham gia : 02/12/2015
Re: Đồng nhân gensokyo (huyễn tưởng hương)
à mà chỉnh sao không biết chỉnh bạn gì ơi chỉnh hộ lại dùm với.
- Waifu
ronglun227
Administrator - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999. : :3 :.Posts : 3410Power : 8795Faith : 963Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: Đồng nhân gensokyo (huyễn tưởng hương)
Cái ý chính là bạn nói đây không phải do bạn viết thì bạn đã hỏi ý tác giả chưa?
Và dùng code [spoiler ] ấy bạn, cái hình cuốn sổ có tam giác
Và dùng code [spoiler ] ấy bạn, cái hình cuốn sổ có tam giác
- Waifu
nguyenphamstml1234@yahoo. - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 11Power : 20Faith : 1Ngày tham gia : 02/12/2015
Re: Đồng nhân gensokyo (huyễn tưởng hương)
- Spoiler:
- Chương 4: tổng quan về các thế lực
Khi Nguyên đưa ra ý kiến về rượu và cách làm thì ngay lập tức kế hoạch ngâm nước vô thời hạn, vì ở không có ngũ cốc. Nhưng không phải là hết cách mỗi năm khi xuân đến thì bộ tộc hay trao đổi với một số bộ tộc khác xung quanh, tuy thời tiết cũng không ấm lên là bao nhưng với một số bộ lạc thì vậy cũng là đủ để hoạt động trừ quỷ tộc ngoại lai ra. Nhân tiện Nguyên cũng hỏi về các bộ lạc xung quanh tuy Hỏa có vẻ không đáng tin nhưng cũng nắm khá rõ thông tin. Đại khái là xung quanh khu vực này lớn nhất vẫn là nhân tộc, nhưng lại chia ra rất nhiều chi nhánh, nhưng nổi cộm nhất vẫn là 3 bộ lạc lớn: bộ lạc “Lunatic” tự xưng mình là giống loài tối ưu, luôn hướng về mặt trăng coi trái đất này là nơi ô uế , được xếp vào hạng không nên tiếp xúc, bộ lạc “thiên nhân” gồm những người tu luyện họp thành, tuy hơi kiêu ngạo nhưng không đến nỗi khó giao tiếp và cuối cùng là “nhân tộc” gồm những người không thiên phú tu luyện, gộp thành, tuy trông có vẻ yếu nhưng lại là bộ lạc khôn khéo và có thể đánh nhất, nắm dữ bí thuật về tinh thần và thể thuật, tuy không giúp làm tăng tuổi thọ nhưng có chiến lực rất tốt và thời gian bồi dưỡng cũng rất ngắn, những chiến sĩ chuyên thể thuật tự xưng là đồ đằng chiến sĩ còn chuyên về tinh thần thì là vu sư , nhờ có họ mà bộ lạc nhân tộc mới có chỗ cắm dùi yên ổn tại thời đại này.
Hiểm họa chung của tất cả các bộ lạc ngoại trừ thiên tai bệnh dịch ra còn có các ma thú do thế giới này ma lực rất nồng sinh ra được người tu luyện cớ gì không sinh ra ma thú, ma thú cũng có nhiều loại nhưng nguy hiểm nhất là loại sinh ra do ác niệm và sợ hãi của muôn loài, còn những loại còn lại thì chỉ là những mãnh thú tìm ra các tu luyện và nắm dữ pháp lực tất nhiên không hóa thành nhân hình vì nhân hình có gì tốt?. Và còn một loại do hình thành từ thiện niệm và dũng khí … sinh ra thì được gọi là thành thú và theo như những gì khảo sat thì hiện giờ chỉ có duy nhất 2 thánh thú là long thần và phượng hoàng và tất nhiên cũng không về phía con người mà về phía muôn loài và chính nghĩa.
Ngoài ra còn các bộ lạc nhỏ yếu như quỷ tộc nhưng không cần nhắc đến
À mà do thời gian có hạn nên mình không đầu tư vào chương tiết kỹ được, nên mình đẩy nhanh cốt truyện luôn, mấy cái miêu tả thì thoáng qua thôi, mình viết vì yêu thích nhưng đã viết thì viết tới không mắc phải điểm yếu của tác giả nghiệp dư Việt Nam là không viết hết truyện
Chương 5 : lần đầu tới “ nhân tộc” bộ lạc
Tuy kế hoạch làm rượu bị ngâm nước vô thời hạn nhưng thời gian này Nguyên cũng không được thảnh thơi chờ mùa xuân tới, mà giờ hắn đang lăn lộn khắp hang cùng gõ hẻm đào hầm leo núi để kiếm lương thực cho một đàn quỷ đang mở miệng chờ ăn, lúc này hắn mới tỉnh ngộ là tại sao Cirno dễ dàng đáp ứng như thế, vì đơn giản quỷ tộc lương thực cũng cạn kiệt và tiên tri cũng đoán hắn sẽ trở thành culi cho tộc nên nói Cirno đi săn tiện thể đón hắn về. Nhưng đáng lẽ phải là các cảnh đi săn thú nhiệt huyết chứ sao là các cảnh đào hầm chui hố… muốn rõ thì các đây vài ngày Cirno đến “phòng” hắn và nói là hết lương thực, và bảo mọi người cùng đi săn. Nhưng có lẽ là bị sao quả tạ chiếu, hôm đó mọi người tay trắng mà về, không cam lòng và cũng một phần quá đói, hắn nảy ra ý kiến là cướp lương thực của những loài ngủ đông thế là mùa đông đào hầm của hắn bắt đầu. Sau một chuỗi ngày gian nan hắn nhận ra khi thuật đào hầm khoét vách của hắn đã đạt tới đăng phong tạo cực và trình mặt dày của hắn cũng không kém do bị Kiếm Hồn cằn nhằn quá nhiều, nào là phải đọc bản thuyết minh, phải biết tôn trọng lòng tự trọng của một thanh kiếm.. nói chung Kiếm Hồn bi tổn thương tâm lý rất nặng đến nỗi bây giờ Nguyên dùng nó làm dao thái thịt nó cũng thấy nhân sinh không còn gì hối tiếc rồi (trước kia là siêu cằn nhằn khi bị làm dụng cụ bếp ). Nhưng sau cùng thời gian khổ ải cũng hết, mùa xuân tới, tuy vẫn còn siêu lạnh và quỷ tộc cũng không thể hoạt động thời gian dài được nhưng như vậy vẫn đỡ hơn mùa đông nhiều, với lại trong mùa đông họ cũng không nhàn rỗi mà theo chỉ dẫn của Nguyên làm cọc để phục vụ cho việc đi săn vào mùa Xuân. Ai cũng phấn khởi vì đây là chuyến đi săn kiểu mới đầu tiên và thấp thỏm về thành quả. Như kế hoạch định trước, mọi người dựng cọc dưới vách đá. Tuy vẫn còn khá bỡ ngỡ nhưng thành quả không tệ, hôm đó mọi người săn được vài chục con voi ma mút, tại sao không phải một bầy ư, vì thú vật ở đây rất trâu rớt từ trên cao xuống không chết, nhưng nhờ có cọc gỗ phụ ma mới có thể giết chết vài chục con, sau đó mọi người bị đàn voi dí chạy vài vòng rồi mới thoát được. Rút kinh nghiêm, quỷ tộc đi săn ngày càng thuận lợi, sau khi tích trữ đủ lương thực, Nguyên đề nghị mọi người đi đến bộ lạc “nhân tộc” trao đổi lấy ngũ cốc. Lúc này mọi người không bàn xem có đi không mà bàn xem ai được đi vì đây cũng là lần đầu tiên mọi người có đồ dư thừa đi trao đổi, lúc trước chỉ là nhìn trông cho đỡ thèm mà thôi. Sau một hồi tranh chấp nhân số đã được quyết định, ngoài một số lâu là bốc vác ra thì chỉ có tộc trưởng là Băng và đại trưởng lão là Nguyên ra thì mọi người ở lại đi săn. Từ bộ lạc “ quỷ tộc” tới bộ lạc “ Nhân tộc” đi khoảng 3 ngày đường, đường đi khá thuận lợi vì có 2 cường giả trấn thủ mọi người mau chóng tới mục đích. Khi đứng trước cổng vào bộ lạc, Băng bắt đầu chỉnh lại tư thế của mình, sao cho nhìn uy nghiêm nhất sau đó quay qua hỏi Nguyên
“ Như vậy đủ hiển lộ khí chất uy phong chưa, mà ngươi đeo cái mặt nạ làm gì vậy?”
Nguyên lúc này cũng đang chỉnh lại tư thế và mặt nạ nhìn qua Băng một lúc nói
“ vậy được rồi, ta đeo mặt nạ để nhìn cho bí hiểm thôi, người ta gọi đây là trang bức”
Khi hai người đang tán phét tào lao thì đội tiếp dẫn cũng tới, Nguyên hơi bất ngờ vì tộc trưởng của “ nhân tộc” ra đón mọi người
“Hoan nghênh mọi người tới bộ lạc chúng ta, không biết các vị tới làm chi?”
Thật sự là dù là kỷ băng hà nhưng nhân tộc cũng đã biết nói chuyên quanh co rồi, Nguyên chắc chắn lão tộc trưởng đã được người thông báo từ xa là quỷ tộc tới mang theo rất nhiều lương thực mà không phải vũ khí nên mới tâm bình khí hòa ra đón nếu không chờ đón mọi người là cái khác rồi, Băng có lẽ là do ngốc nên không biết nên thật thà nói
“chúng ta từ bộ lạc “ Quỷ tộc” tới muốn dùng thịt để đổi ngũ cốc, một bao đổi một bao, chùng ta hiện mang mười bao”
Khi nghe xong Băng nói Nguyên thật có xúc động tại hiện trường đập con ngốc này tại chỗ, đổi như vậy quá thiệt mà chưa gì đã khai hết nội tình ra, khi Nguyên đang định lên tiếng thì tộc trưởng “Nhân tộc” nói
“không được, như vậy quá thiệt cho mọi người, chúng ta theo nguyên tắc là công bằng, khi xem chất lượng thịt lị nói sau nhưng ít nhất cũng là một đổi 10 nhưng thứ lỗi chúng ta không có nhiều ngũ cốc như vậy để đổi hết”
Quả không hổ là thời kỳ băng hà người với quỷ cũng rất thật thà dù có là khác tộc, thấy tộc trưởng “Nhân tộc” như vậy nguyên thấy hơi xấu hổ vì tính độc chiếm cách làm rượu để lấy lợi riêng nay người ta hào phóng như vậy thì mình cũng phải tỏ thái độ
“ trước hãy bàn tỉ lệ sau nhưng tộc trưởng có thể cho tôi một ít ngũ cốc trước được không?”
Không biết sao nhưng tộc trưởng” nhân tộc” hào phóng nói
“các vị cùng vai vế với ta cứ gọi ta là Carot được rồi, mang cho vị huynh đệ kia ngũ cốc tốt nhất của chúng ta”
Sau khi nhận ngũ cốc, Nguyên bắt tay vào chế rượu nếu là bình thường thì phải rất lâu nhưng ai bảo có ma pháp đây, chỉ trong chốc lát sản phẩm ra lò, tốc độ không thua gì lũ làm rượu giả bên Trung Quốc. Tất nhiên người được nến thử đầu tiên là 2 vị tộc trưởng, không ngoài dự đoán, vừa uống vô hai người nhả ra ngay vì khó uống, nhưng rồi cảm giác sau đó thúc dục hai người làm thêm ngụm nữa,
“thật sảng khoái”
Băng cảm thán, còn Carot trầm tư một lát nhân thấy nãy hình như Nguyên dùng ma thuật mà “nhân tộc” yếu kém nhất cũng là ma thuật nên nói
“chúng ta có thể cung cấp ngũ cốc dư thừa của chúng ta miễn phí nhưng Quỷ t65c có thể chia một nửa sản lượng không?”
Nguyên lắc đầu nói
“ tộc trưởng ngài đừng nói thế, có các chế rượu mà không cần ma pháp chúng tôi sẽ cung cấp, còn việc trao đổi sẽ diễn ra bình thường, nhưng tôi muốn mở một tiệc chúc mừng chúng ta hợp tác, thịt và rượu chúng ta cùng tự bỏ, ngài thấy sao?”
Carot gật đầu sảng khoái
“được, dù gì chúng ta cũng tỏ chức tiệc mừng xuân”
****phân cách chuẩn bị tiệc****
Mọi người cùng “nhân tộc” ngồi thành một vòng lớn quanh đống lửa cùng tổ chức tiệc thị nướng, với nguyên liệu là thực vật săn được và rượu, trừ những người gác đêm ra mọi người cùng nhau uống, chưa bao giờ không khí sôi động như vậy,theo truyền thống khi được nửa tiệc, bắt đầu có người đứng trước ngọn lửa ca hát và khiêu vũ, do hơi có men say, Nguyên cũng lên làm một bài, do ngẫu hứng nên lúc lên thì lại chẳng biết hát bài nào cuối cùng chọn bài mà mình yêu thích nhất “ can you feel my heart”
“…………………..dù không lời hen ước , mọi người vẫn tụ họp về nơi đây,
Bởi lời mời gọi của những cánh hoa nở rộ trong khí trời hiền hòa
……………………………………………………
Dù chỉ tình cờ nhưng nó thật không quan trọng
…………………………………..
Chúng ta không thể bỏ ai một mình
…………………………………………..
Hạnh phúc hay những vết thương lòng chúng ta đều chia sẻ nhau
………………………………………………………….
Rồi nụ cười sẽ lại nở trên cả những gương mặt u sầu và đau khổ
………………………..”
Tuy không hiểu hết bài hát nhưng mọi người đều thấy nó rất hay, sau đó Nguyên nói
“cảm tạ trời đất cho ơn tri ngộ, tôi rất vui vì quen biết mọi người”
Sau đó nhìn về phía Băng mỉm cười, tối hôm đó có lẽ do mem say mà mọi người cùng hưng phấn và một phần do câu nói của Nguyên, mà mọi người cùng cảm tạ trời đất cùng nhau hợp đáp tâm tình, kết hợp với tín ngưỡng trong lòng của mọi người trước kia cuối cùng sinh ra thiên địa chi linh chính là vị thần đầu tiên
- Waifu
nguyenphamstml1234@yahoo. - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 11Power : 20Faith : 1Ngày tham gia : 02/12/2015
Re: Đồng nhân gensokyo (huyễn tưởng hương)
- Spoiler:
- Chương 6 : mồi lửa chiến tranh
Cái cảm giác uống rượu tận hứng từ lâu Nguyên đã không được cảm thấy không phải vì hắn không có rượu mà ngồi uống một mình tạo cảm giác rất cô độc hắn không muốn thế, không phải hắn không bạn bè mà bạn bè của hắn không còn ai, tuy là ở một thế giới ma pháp bị phong ấn sự ràng buộc tuy cực kỳ chặt nhưng với một cường giả như hắn thì làm vài phép và trẻ mãi không già cũng không đến nỗi khó khăn, chỉ khó là tâm trí hắn phải rèn luyện cho phù hợp với những gì hắn sở hữu, sức mạnh của hắn không do luyện tập mà do kế thừa, mang trong mình dòng máu của người kết thúc thời đại thần thoại, thừa kế thanh nhân bảo Kiếm hồn, bảo vật chém vị thần đầu tiên và cuối cùng đạt dấu chấm hết thời đại thần thoại, trong một lần đi di tích thừa kế thần vị, những thứ hắn sở hữu làm bao nhiêu người thèm khát nhưng không ai biết được thời gian đầu sau khi qua giai đoạn hưng phấn nhiều khi hắn muốn vứt bỏ sức mạnh, nhất là khi thấy con cháu người thân lần lượt già yếu mà hắn vẫn trẻ mãi, hắn đã thật sự rất sợ hãi, nhưng rồi theo thời gian và có Kiếm Hồn bầu bạn hắn mới vượt qua được. Hắn muốn giải phong ấn ma pháp vì muốn mọi người có thể đạt được như hắn vì hắn muốn đồng bạn. Khi đến thế giới này được quen biết quỷ tộc hắn rất vui mừng vì không phải lo lắng tiễn con cháu bạn bè ra đi. Trước đây uống rượu hắn thường nhâm nhi, cảm nhận vị rượu như vị cô độc của hắn, cảm giác tuy không thích nhưng rất gây nghiện nhưng hôm nay hắn đặc biệt ăn to nói lớn tận hưởng thứ gọi là niềm vui phóng khoáng thứ cảm giác tưởng chừng như đã quên, nó làm hắn còn hưng phấn hơn mem rượu đến độ làm hắn muốn hát, tuy hắn biết rất nhiều bài phù hợp không khí nhưng hắn vẫn hát bài hát chẳng mấy liên qua đơn giản vì hăn thích bài đó, bài hát diễn tả về một tham vọng tạo dựng ra một chốn bao dung tất cả, không cần biết quá khứ chủng tộc hay từng là kẻ thù mọi người có thể mở rộng lòng, tạo cho những nụ cười dù quá khứ có đau thương thế nào đi nữa…. Nhưng khi hắn đang tận hứng thì một mùi vị khá quen thuộc làm hắn ngờ ngợ dùng sóng tâm linh hỏi Kiếm Hồn
“ta ngửi thấy mùi khá quen thuộc hình như có một vị thần ở đây? bộ lạc này rõ ràng không có thần lúc đầu ta đã thăm dò rồi, nếu có khách ngoại lai sao ngươi không báo cho ta.”
Kiếm hồn đáp lại
“vừa mới sinh, ta đang tính báo ngươi, nhưng có vẻ hắn bị ngươi hù dọa không dám ra”
Nguyên như không có gì nói lại
“ đừng vu oan, ngươi thì có, ngươi trảm không biết bao nhiêu thần rồi hắn không sợ mới lạ”
Sau đó thả ra thần tính dụ dỗ
“A, ra đi bé, anh đây là người tốt.”
Sau một hồi dụ dỗ cuối cùng cô bé cũng xuất hiện, vì mới sinh ra khá yếu ớt nên Nguyên cho cô bé vào tinh thần hải của mình để bồi dưỡng, chuyên nói thì dài nhưng diễn ra chưa đầy một giây người ngoài không ai cảm ứng được trừ cao thủ như Băng. Nhưng Băng cũng chỉ cho là Nguyên thất thần nên không truy cứu tiếp tục uống rượu. Tuy rượu không nhiều nhưng tới tận khuya mọi người mới tận hứng ai về nhà nấy, còn đám người quỷ tộc thì đã có phòng khách quý.
Sáng hôm sau. Khi nghe Nguyên nói lại sẽ ở lại Nhân tộc vài ngày thì Băng hơi không vui nói
“ta đang định cùng mọi người uống rượu mất ngươi thì không vui”
Nguyên cùng đành dở chiêu bài dụ trẻ em
“A, về ngay thôi mà, với lại chúng ta hứa hướng dẫn cách làm rượu cho nhân tộc rồi ma, phải dữ lời chứ, với lại họ cũng cử người sang giúp ta làm nhà thây”
Băng cũng chưa từ bỏ
“vậy ta cùng với ngươi ở lại thế nào?”
Nguyên lắc đầu
“không được ngươi là tộc trưởng với lại không có ngươi thì rượu ai dám uống, ta hứa khi về sẽ bồi ngươi đến khi nào ngươi chán thì thôi”
Băng nghe vậy mới miễn cưỡng đồng ý
“lúc đó ta bảo ngươi hát ngươi phải hát cho ta nghe bảo nấu ăn phải nấu ăn không được bơ ta như ngày hôm qua”
Nói đến ngày qua khi nghe Nguyên hát Băng rất thích đề nghị hát nữa nhưng tất nhiên là không rồi vì coi vậy chứ Nguyên da mặt rất mỏng, tùy hứng thì còn được chứ sau đó bắt đầu ngại ngùng rồi, mà chưa hết lúc đang mải dụ dỗ trẻ em, Băng nhờ Nguyên nướng thịt và thế là bị bơ rồi. Sau khi hồi tưởng lại Nguyên rất bất đăc dĩ gập đổng ý thế là xuôi lọt.
Sau khi tiễn quỷ tộc về, Nguyên bắt đầu lo việc với nhân tộc, lần này không những giúp họ làm rượu mà còn tặng kèm thần thuật giúp họ sống dễ dàng hơn trên mảnh băng nguyên.
Sau khi hoàn thành công tác, Nguyên xuất phát về quỷ tộc, . mang theo tâm tình chờ mong, khi bước vào địa bàn của quỷ tộc Nguyên ngỡ ngàng vì……. Sau bao nhiêu cố gắng quỷ tộc chả có thay đổi gì không là còn thảm hơn nữa chứ, còn có vải người ở lại tất cả những người khác thì đi ra ngoài đi săn hết, thấy Nguyên , quỷ qua đường A lại chào hỏi:
“ Đại trưởng lão ngài về, làng chúng ta đã chuyển sang chỗ khác nhưng sợ ngài không biết nên cử vài người ở lại chờ ngài”
Lúc này Nguyên mới bừng tỉnh, là mọi người chuyển nhà chứ không phải bị nhân tộc lừa đến cái quần cũng không còn
***** đi bộ phân cách tuyến*****
Nguyên khá ngạc nhiên vì quỷ tộc chuyển xuống địa đạo ở, gọi là địa đạo nhưng chỗ này khá rộng rãi, tuy có vẻ hơi âm u một chút, nhưng khi nhớ tới quỷ tộc trong tương lai thì lại thấy có lẽ chỗ như vậy mới đúng sở thích của quỷ tộc. không làm Nguyên thất vọng nhà cửa đã được xây dựng hẳn hoi khang trang sạch sẽ .Sau vài ba câu khách sáo tốn hơi thừa lời ca tụng với mọi người, sinh hoạt lại tiếp diễn bình thường, quỷ tộc ngày càng phát triển, mọi người hàng tuần có thể có dư dả lương thực mà quây quần nhậu, rượu trở thành thứ không thể thiếu của quỷ tộc, và nghiện năng nhất có lẽ là Băng tối nào cũng bắt Nguyên và mọi người bồi rượu, và tất nhiên không quên giao kèo với Nguyên cuộc sống tuy khá bình dị nhưng Nguyên rất thích và mong muốn như vậy mãi , nhưng vòng quay số phận cũng không vì ý một người mà dừng lại.
Tại Lunatic bộ lạc, trong căn nhà xa hoa nhất ở trung tâm, tộc trưởng của Lunatic bộ lạc và các bô lão đang ngồi họp nghị sự, khác với những tộc khác, Lunatic là tộc có kỹ thuật phát triển cao nhất, họ đã có kỹ năng lợp nhà tạo gia cụ, nhưng chế độ thì lại là chuyên chế, quay lại cuộc họp, lúc này không khí khá căng thẳng, Eirin có vẻ khá nóng giận
“không được như vậy quá khát máu”
Một trưởng lão vô danh nói:
“chỉ có chúng ta là nhất quan tâm gì đấn lũ ô uế kia, không thực hiên “Hắc ám tế tự” thì sao có thể hoàn thành ước nguyện mặt trăng của chúng ta được”
Eirin phản bác lại:
“nhưng chúng ta đâu phải mạnh đến muốn làm gì thì làm, Quỷ tộc mới nổi gần đây có 2 người nắm dữ pháp tắc và 2 người nửa bước nữa là chạm tới cánh của pháp tắc. nhân tộc thì gần đây không biết sao sinh ra thần cũng là cấp độ pháp tắc số lượng và thực lực chúng ta không hề rõ còn thiên nhân thì trước giờ sức mạnh vẫn là bí ẩn”
Lại thêm một trưởng lão vô danh khác nói
“ngươi đề cao lũ ô uế quá, chúng ta sao có thể thua”
Sau một hồi im lăng nghe các trưởng lão và Eirin cãi nhau, cuối cùng tộc trưởng Lunatic cũng lên tiếng:
“Đi mặt trăng là phải đi nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan”
Nghe tới đây mọi người dừng cãi nhau lại vì đã biết ý của tộc trưởng quyết định. Eirin tuy lòng hơi không muốn tính nói nhưng lệnh tộc trưởng là tuyệt đối không có cãi lại nên đanh thuận theo cùng với cách trưởng lão hô
“biết”
Ngòi nổ chiến tranh giữa các bộ lạc nổ ra vì tham vọng của Lunatic
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Weekly Discussion 1] Nhân vật nào trong Gensokyo mà bạn có thể liên hệ với tình yêu?
» [Doujinshi] Eternity Meal, One Portion(2koro đâu và nhận hàng...lộn nhận người yêu)
» Góp ý về ý tưởng mới về cách đánh boss trong Touhou
» Nơi thống kê danh sách nhận P
» Dẫn hướng các sự kiện
» [Doujinshi] Eternity Meal, One Portion(2koro đâu và nhận hàng...lộn nhận người yêu)
» Góp ý về ý tưởng mới về cách đánh boss trong Touhou
» Nơi thống kê danh sách nhận P
» Dẫn hướng các sự kiện
|
|