Latest topics
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
2/3/2024, 9:25 pm
by
Chinhphuong
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Series] Bình Minh của Chiến Tranh [Cảnh báo: hơi bạo lực, cân nhắc trước khi đọc]
Trang 1 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
[Series] Bình Minh của Chiến Tranh [Cảnh báo: hơi bạo lực, cân nhắc trước khi đọc]
Chả biết nữa, cái fic này không hẳn là một fic dài tập, mà là một loạt các truyện ngắn khác nhau kể về tiểu sử của các nhân vật, hoặc lịch sử của đơn vị quân, các công nghệ được các bên tham chiến sử dụng, hoặc một vài trận đánh diễn ra. Khá tạp nham, và rất nhiều, nên mong được ủng hộ. (mà nói thật, không được ủng hộ cũng vẫn viết vì đam mê thôi :"> )
À phải, dàn nhân vật Touhou đóng vai trò khá lớn trong fic này đấy.
À phải, dàn nhân vật Touhou đóng vai trò khá lớn trong fic này đấy.
- Spoiler:
- Character Profile: Nikolai Viktorovich Kalashnikov
Tên: Nikolai Viktorovich Kalashnikov
Biệt Danh: Lunakov Viktorovich Krukov, Kalash, Kara-san, Niko
Quân Hàm: (Từng là) Trung Uý
Thuộc: (Từng thuộc) Lực Lượng Đặc Nhiệm Euslavia
Quốc Tịch: Euslavia
Tình Trạng: Hi Sinh (trên truyền thông thế giới), Hoạt Động (thực tế)
Ngày Sinh: 17/07/2190
Giới Tính: Nam
Tóc: Đen
Mắt: Xanh lục
Dân Tộc: Slav
Vũ Khí-Trang Bị:
-TP-17 Tesla Cannon Prototype
-RPG-7
-Psychokinetic Blades
-Psychic Shield
Danh Hiệu Chiến Trường:
1/ Force of the Arcane
2/ Power of the Esotericism
3/ Last Occultist of the Present World
Tiểu Sử:Nikolai Viktorovich Kalashnikov đã viết:Sức mạnh này, là một món quà từ Đất Mẹ, ban tặng cho những người con Slav, những người con Tartar, những người con Bashkir để họ có thể bảo vệ mảnh đất thiêng liêng này. Vì thế, kẻ nào dám hãm hại Người, kẻ đó sẽ bỏ xác tại nơi đây.
Từng là thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm Euslavia, Nikolai hiện đang sống ẩn trốn để bảo vệ tính mạng mình, tuy khi có dịp thì anh vẫn xuất hiện trên chiến trường hỗ trợ đồng đội mình đi đến chiến thắng.
Mọi chuyện bắt đầu từ một nhiệm vụ đến Afaria, cùng với một kỹ sư người Đông Dương tên Nguyễn Lê Minh Chiến để đón một lính tình báo người Yamato tên Fujiwara no Kokoro, sau khi Kokoro bí mật đến đấy để nghiên cứu về vật thể lạ rơi tại đấy vào tháng 7 năm 2210. Tại đấy, cả ba người đã thu thập được các mẩu tinh thể phát quang xanh lục về nghiên cứu, lấy tên là Orientarium. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các vết tinh thể cấu tạo từ một hạt lạ, không giống các hạt cơ bản ở Trái Đất. Ngoài ra, các vệt tinh thể này có thể tự tái tạo bản thân, và đã được công bố trước cộng đồng thế giới, gây một chấn động lớn trong cộng đồng quốc tế bấy giờ.
Tháng 3 năm 2211, một tai nạn xảy ra đến Nikolai, Minh Chiến và Kokoro khi chiếc trực thăng Mi-24 Krokodil chở họ rơi trên vùng Sibir’. May mắn là không ai thiệt mạng, nhưng ba người cùng hai phi công bị thương nặng. Tất cả được đưa đến bệnh viện quân khu Sibir’ cấp cứu và chuyển đến bệnh viện Moskva sau đó. Các nghiên cứu tai nạn cho thấy chiếc trực thăng đã bị phá hoại. Nghi ngờ vụ việc phá hoại có liên quan đến kết quả nghiên cứu mảnh tinh thể trên, cả ba được cấp tên giả, giấy tờ giả và được bí mật chuyển đến một vùng đất vắng vẻ để điều trị và lẩn trốn truy sát (tình nghi là) của Lực Lượng Đặc Nhiệm Afaria Union. Vụ tai nạn được truyền thông ba quốc gia báo cáo rằng hai phi công sống sót, nhưng hành khách trên chuyến bay đã tử nạn.
Vụ tai nạn trên đã để lại một vết sẹo lớn trên khuôn mặt, khiến việc nhận dạng anh là hầu như không thể.
Trong những ngày tháng sống ẩn dật, Nikolai dần khám phá ra khả năng ngoại cảm của mình. Anh tự cho rằng anh đã bị nhiễm xạ từ tinh thể Orientorium, hay chỉ đơn thuần là dòng máu Slav đã cho anh sức mạnh đó như bao người Euslavia khác. Tuy vậy, việc thích nghi với những thay đổi này không dễ dàng, đặc biệt là khi anh không thể kiểm soát sức mạnh ấy như ý muốn.
Ít nhất là cho đến ngày, ba người lạ mặt đến tìm nhóm anh.
"Các cô là ai? Và các cô muốn gì ở chúng tôi?" Anh nhìn chằm chằm vào ba người họ, trên tay lăm lăm khẩu súng lục Tokarev TT-30.
"Đừng thô lỗ thế chứ Nikolai? Không lẽ anh lại có thể chĩa súng vào đầu một cô gái sao?" Người lạ mặt đáp.
"Trả lời câu hỏi tôi trước" Anh gằn giọng.
"Tuỳ anh thôi." Cô ta đáp. "Tôi tên Usami no Sumireko, một ESP-er giống anh"
"ESP-er? Giống tôi?"
"Phải, một ESP-er, và tôi biết anh đang khá vất vả kiểm soát sức mạnh của mình, nên tôi quyết định đến đây giúp anh"
"Và làm sao tôi có thể tin tưởng cô"
"Nếu anh không tin thì cứ hỏi Fujiwara no Kokoro đi."
"Phải đấy Kalash. tôi quen cả ba người họ mà." Kokoro lên tiếng xác nhận.
"Vậy sao không nói tao sớm?" Nikolai hậm hực nhét khẩu súng lục vào bao. "Rồi thì, mời ba quý cô nương vào, và cho tôi xin lỗi vì thái độ lúc nãy."
Sau buổi đó, Sumireko hướng dẫn cho anh một số cách để kiểm soát được sức mạnh ngoại cảm của mình. Dần dần, anh đã có thể khống chế thành công nó, và có thể tạo một lưỡi dao từ bàn tay mình để đánh cận chiến thay dao. Lúc đó là tháng 7 năm 2214, sau khi Euslavia bắn rơi vệ tinh của USNA. Nhận thấy một cuộc chiến tranh đang đến gần, anh cùng với Minh Chiến và Kokoro chế tạo vũ khí cho bản thân mình.
Một tháng sau đó, phiên bản đầu tiên của TP-17 Tesla Cannon ra đời, sử dụng công nghệ Tesla để phóng một luồng điện 200000 Volt vào kẻ địch xấu số, và truyền sang một kẻ xấu số gần bên, thiêu rụi chúng tại chỗ. Khẩu súng cũng đủ mạnh để nung chảy lớp giáp xe tăng của đối thủ, khiến nó trở thành một thứ vũ khí đáng gờm dù lượng năng lượng tiêu thụ khá nhiều, và việc mang một máy phát điện trên lưng sẽ giảm khả năng chiến đấu. Khi đấy, Minh Chiến đã sử dụng tinh thể Orientarium để làm một bộ pin nhỏ dưới hình dạng trông như những bóng đèn làm "đạn", mỗi bóng tích luỹ năng lượng một lần bắn, với tối đa ba bóng trên súng. Tuy số "đạn" trong súng có hạn, nhưng khả năng tác chiến được cải thiện đáng kể.
Vào tháng 4 năm 2215, tháng thứ 7 sau cuộc tấn công Euslavia của USNA, binh sỹ USNA truyền tai nhau một câu chuyện kinh dị rằng, trong màn đêm mịt mù, một bóng người với vật thể phát sáng đến trừng phạt họ bằng những luồng sét chết người. Khi họ bắn lại, thì bóng người đó không những không chết, mà số đạn bay vào bị nảy ra một bên. Nó cứ chầm chậm tiến đến gần, phóng điện, mỗi lần phóng điện là ít nhất hai người bị thiêu rụi thành tro. Khi trực thăng đến, bóng người rút một cái gì đó và phóng tên lửa vào, tiêu diệt họ. Và khi dùng chó để cố gắng tiêu diệt bóng người lạ trên, thì chỉ với một phát vung tay, đầu những con chó đứt lìa. Và sáng hôm sau, những gì còn sót lại ở căn cứ là đống xác trực thăng và xe tăng cháy rụi, những xác chết cháy đen, và một dòng chữ viết trên tường trung tâm chỉ huy: "Kẻ nào dám hãm hại Người, kẻ đó sẽ bỏ xác tại nơi đây.".
- Waifu
mr.equal
Administrator - Waifu Order : FA. :
Online Offline Posts : 4931Power : 10170Faith : 2498Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : SDM
Re: [Series] Bình Minh của Chiến Tranh [Cảnh báo: hơi bạo lực, cân nhắc trước khi đọc]
Templar Assassin confirmedDùng một lưỡi dao từ bàn tay mình để đánh cận chiến thay dao.
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: [Series] Bình Minh của Chiến Tranh [Cảnh báo: hơi bạo lực, cân nhắc trước khi đọc]
Có mùi TA ở đây =))
Dutch rất là thích mấy fic thể loại như này nhé :D
Dutch rất là thích mấy fic thể loại như này nhé :D
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Series] Bình Minh của Chiến Tranh [Cảnh báo: hơi bạo lực, cân nhắc trước khi đọc]
Cảm ơn Dutch nhiều :D Cái fic này Kokoro đã bỏ hết gần 2 năm để định hình rồi :3
- Spoiler:
- Character Profile: Moctezuma Ecuauhtémoc
Tên: Moctezuma Ecuauhtémoc
Biệt Danh: Moctezuma V
Chức Vụ: Tu Sỹ Tối Cao
Thuộc: Hậu Duệ Người Aztec
Quốc Tịch: Aztec
Tình Trạng: Hoạt Động
Ngày Sinh: 25/08/2190
Giới Tính: Nam
Tóc: Đen
Mắt: Đen
Dân Tộc: Aztec
Vũ Khí-Trang Bị:
-Mācuahuitl of the Great Tezcatlipoca
-Chīmalli of the Great Xipe Totec
-Golden Amulet of Huitzilopochtli
-Pāmitl of Quetzalcoatl
-Metamaterial Fibre Armour
Danh Hiệu Chiến Trường:
1/ The Descendant of the Descending Eagle
2/ The Phantom of the Fallen Empire
3/ He Who is the Living God of Tenochtitlan
Tiểu Sử:Moctezuma Ecuauhtémoc đã viết:Ông ta, Moctezuma III đã hi sinh trong trận đánh cuối cùng ở Tenochtitlan, để giành lại được toàn bộ lãnh thổ của Đế Chế Aztec ngày xưa. Và ta thề trước những vị thần tối cao của người Aztec, rằng ta sẽ bảo vệ vùng đất này đến hơi thở cuối cùng.
Không ai rõ về thời niên thiếu của Moctezuma Ecuauhtémoc, ngoại trừ việc anh là đứa con duy nhất của hoàng đế Moctezuma Ahuitzotl, còn được biết đến dưới danh hiệu Moctezuma IV.
Là người kế vị hợp pháp của người Aztec, Moctezuma Ecuauhtémoc được dạy bảo trở thành một chiến binh lẫn một tu sỹ. Năm anh 20 tuổi cũng chính là lúc anh nhận được danh hiệu Tu Sỹ Tối Cao, và anh bước vào bước ngoặc lớn nhất của cuộc đời mình.
Trong đêm của ngày anh chính thức thành Tu Sỹ Tối Cao, khi nhắm mắt lại, anh thấy vị thần Tezcatlipoca, hay còn gọi là "Chiếc Gương Ám Khói" trong tiếng Nahuatl. Ngài cảnh báo anh rằng, vào đúng năm năm nữa, một cuộc chiến lớn sẽ đến với cả vùng đất này. Trong mắt anh, là khung cảnh hoang tàn của Tenochtitlan, là cảnh những người dân bị những tên lính USNA bắn chết, là tiếng than khóc kêu la.
Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, anh chạy hối hả đến đền thờ tìm gặp người Tu Sỹ già. Anh hỏi ông về giấc chiêm bao lạ ấy. Người Tu Sỹ già trầm ngâm suy nghĩ.
Crắc.
Giật mình, cả hai quay sang nhìn nguồn âm thanh lạ ấy thì thấy tấm gương làm từ đá obsidian (đá vỏ chai), vì nguyên nhân nào đó đã vỡ tan tành.
"Đây là điềm dữ, Tezcatlipoca, ngài đang cảnh báo chúng ta về một thảm hoạ sắp đến với vùng đất này." Người Tu Sỹ già, giọng run run. Rồi ông quay sang Ecuauhtémoc "Hãy kể lại cho ta toàn bộ giấc mộng của ngươi, toàn bộ những gì Ngài đã cảnh báo."
Ecuauhtémoc kể lại toàn bộ giấc mơ, người Tu Sỹ già chăm chú nghe.
Cho đến khi anh nhắc đến thanh kiếm Mācuahuitl thì người Tu Sỹ, như nhớ ra một điều gì đó, đã ngắt lời anh.
"Một trong bốn món đồ mà Moctezuma III đã sử dụng trong trận đánh cuối cùng với quân Confederate States of South Atlantica ở Tenochtitlan."
"Ngài bảo gì cơ?"
"Thanh kiếm Mācuahuitl được cho là mang sức mạnh của thần Tezcatlipoca, cùng với chiếc khiên Chīmalli của thần Xipe Totec, tấm bùa vàng của thần Huitzilopochtli và biểu tượng Pāmitl của thần Quetzalcoatl... tất cả những món đồ đó đã thống nhất sức mạnh của người Aztec. Và sau khi Moctezuma III hi sinh trên chiến trường, hai người bạn người Inca và Maya cùng tộc trưởng người Sioux, Iroquois và thủ lĩnh nhóm quân kháng chiến quần đảo Caribbean đã đưa những món đồ này về bốn thành phố khác nhau của Đế Chế Aztec để thờ phụng."
"Thưa Tu Sỹ, vậy con có thể tìm những vật này ở đâu? Tezcatlipoca ngài đã nói con phải tìm lấy chúng, và đứng lên để chống lại thế lực phương Bắc đang nhòm ngó vùng đất này."
"Theo những gì ta biết, rằng chiếc khiên Chīmalli của thần Xipe Totec đang ở Tlaxcala, tấm bùa vàng của thần Huitzilopochtli nằm tại Texcoco, biểu tượng Pāmitl của thần Quetzalcoatl ở Tlacopan."
Người Tu Sỹ chầm chậm bước đến khu đền chính, và lấy ra trong chiếc rương đá một thanh kiếm Mācuahuitl.
"Thanh kiếm Mācuahuitl của thần Tezcatlipoca được thờ ở đây, Tenochtitlan." Người Tu Sỹ bước đến Ecuauhtémoc, bảo "Hỡi người hậu duệ của Đại Bàng Hạ Cánh Cuauhtémoc, hãy nhận lấy thanh gươm của thần Tezcatlipoca, và cùng với những người dân Aztec can trường và những người láng giếng Inca và Maya quả cảm bảo vệ lấy nền độc lập mà những thế hệ trước đã hi sinh xương máu giữ gìn."
Trên tay thanh gươm Mācuahuitl, đôi mắt Ecuauhtémoc như rực cháy trong màn đêm Tenochtitlan. Anh chầm chậm bước xuống bậc thang đá của ngôi đền.
"Sẵn sàng rồi chứ, Moctezuma Ecuauhtémoc?"
Một giọng nói vang lên trong màn đêm. Anh quay sang nhìn thì thấy người bạn Inca tên Roq'a Lloq'e và người bạn Maya tên Ha' K'in Yuknoom.
"Sẵn sàng." Anh đáp.
Trên lưng ngựa được bộ tộc người Sioux định cư tặng, cả ba người phi về thành phố Tlacopan.
Số phận của Đế Chế Aztec nằm gọn trong tay anh, và anh hiểu rõ điều đó.
Dân tộc anh đã chịu bao nhiêu đau khổ từ những tên da trắng kia, bắt nguồn là tên Conquistador Hernán Cortés. Và anh sẽ không bao giờ để nỗi thống khổ đó lặp lại trên dân tộc mình.
Và anh biết, những đồng minh người Inca, người Maya, người Sioux và Iroquois tái định cư, và nhóm quân kháng chiến trên quần đảo Caribbean cũng sẽ không cam chịu ách thống trị từ bọn da trắng ấy.
Và anh biết, các vị thần vĩ đại sẽ dẫn dắt anh.
"Và ta thề trước những vị thần tối cao của người Aztec, rằng ta sẽ bảo vệ vùng đất này đến hơi thở cuối cùng."
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: [Series] Bình Minh của Chiến Tranh [Cảnh báo: hơi bạo lực, cân nhắc trước khi đọc]
Hơi lung tung @@, nhưng Kokoro cứ viết tiếp nhé :D
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Series] Bình Minh của Chiến Tranh [Cảnh báo: hơi bạo lực, cân nhắc trước khi đọc]
Lung tung thật đấy chứ. Đúng ra phải viết cái dòng thời gian với các sự kiện trước rồi mới đưa các nhân vật vào. Vậy mà quên mất cái này. =x=
Đại loại là cái fic này nói về thế chiến 3 trong thế giới song song giữa 2 thế lực chính. Nikolai ở trên là thuộc quân Euslavia (Nga) trong khối Liên Minh Phòng Thủ Viễn Đông với Đông Dương (Việt) và Yamato (Nhật), trong khi Ecuauhtémoc là thuộc Liên Minh Atlantindia ở trung và nam Atlantica (châu Mỹ). Vì không có cái dòng thời gian tóm tắt con đường dẫn đến chiến tranh nên mới thấy lung tung như thế.
Rồi sẽ viết về 7 quân trong cả fic, nên xin hãy chờ đợi.
Đại loại là cái fic này nói về thế chiến 3 trong thế giới song song giữa 2 thế lực chính. Nikolai ở trên là thuộc quân Euslavia (Nga) trong khối Liên Minh Phòng Thủ Viễn Đông với Đông Dương (Việt) và Yamato (Nhật), trong khi Ecuauhtémoc là thuộc Liên Minh Atlantindia ở trung và nam Atlantica (châu Mỹ). Vì không có cái dòng thời gian tóm tắt con đường dẫn đến chiến tranh nên mới thấy lung tung như thế.
Rồi sẽ viết về 7 quân trong cả fic, nên xin hãy chờ đợi.
- Timeline:
- Tháng 7 năm 2210, một vật thể lạ rơi vào phía nam lục địa Afaria (châu Phi). Mặt Trận Phòng Vệ Trái Đất (Terra Vanguard Battlefront), một tổ chức gồm Hợp Chủng Quốc Bắc Atlantica (USNA), Cộng Hoà Australinea và Liên Minh Afaria (AU), cử một phái đoàn xuống nghiên cứu. Trong số đó có Vectorius "Joculator" Mayarius, Nachum "Terminus" Nussenbaum và Kenkarius XCVIII thuộc đội đặc nhiệm của AU để bảo vệ phái đoàn.
Tháng 9 năm 2210, phái đoàn đã đưa ra kết luận đây là một vệ tinh của USNA bị rơi trong một sự cố. Vật thể được đưa về trung tâm lưu trữ và sửa chữa.
Tháng 10 năm 2210, Fujiwara no Kokoro, một tình báo người Yamato (Nhật Bản) đã bí mật đến địa vật thể lạ rơi và nghiên cứu độc lập. Xét nghiệm sơ các vết tinh thể màu xanh lục cho thấy chúng phát ra một chùm phóng xạ. Ngay lập tức, anh gửi báo cáo về Yamato, yêu cầu một kỹ sư để tiếp tục việc nghiên cứu. Cùng thời điểm đó, Cơ quan Nghiên Cứu Khí Tài Quân Sự của Cộng hoà Xô Viết Euslavia (Nga) đã nghiên cứu thành công kỹ thuật Tesla.
Tháng 11 năm 2210, Nguyễn Lê Minh Chiến, một kỹ sư người Đông Dương (Việt Nam) và Nikolai Viktorovich Kalashnikov, một binh sỹ thuộc đội đặc nhiệm Lực Lượng Vũ Trang Euslavia được cử đến Afaria giúp đỡ Fujiwara no Kokoro. Tại đấy, cả ba người đã thu thập được các mẩu tinh thể phát quang xanh lục về nghiên cứu, lấy tên là Orientarium. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các vết tinh thể cấu tạo từ một hạt lạ, không giống các hạt cơ bản ở Trái Đất. Ngoài ra, các vệt tinh thể này có thể tự tái tạo bản thân, và đã được công bố trước cộng đồng thế giới, gây một chấn động lớn trong cộng đồng quốc tế bấy giờ.
Tháng 3 năm 2211, một tai nạn xảy ra đến Nikolai, Minh Chiến và Kokoro khi chiếc trực thăng Mi-24 Krokodil chở họ rơi trên vùng Sibir’. May mắn là không ai thiệt mạng, nhưng ba người cùng hai phi công bị thương nặng. Tất cả được đưa đến bệnh viện quân khu Sibir’ cấp cứu và chuyển đến bệnh viện Moskva sau đó. Các nghiên cứu tai nạn cho thấy chiếc trực thăng đã bị phá hoại. Nghi ngờ vụ việc phá hoại có liên quan đến kết quả nghiên cứu mảnh tinh thể trên, cả ba được cấp tên giả, giấy tờ giả và được bí mật chuyển đến một vùng đất vắng vẻ để điều trị và lẩn trốn truy sát (tình nghi là) của Lực Lượng Đặc Nhiệm Afaria Union. Vụ tai nạn được truyền thông ba quốc gia báo cáo rằng hai phi công sống sót, nhưng hành khách trên chuyến bay đã tử nạn.
Tháng 6 năm 2211, Đông Dương đã thử nghiệm thành công vũ khí Kinetic-burst, một loại vũ khí phóng đạn bằng plasma, giúp giảm kích cỡ đạn vì không còn cần thuốc súng. Công nghệ Wave-Force đang từng bước hoàn thiện trong dự án hợp tác khi các nhà khoa học của Euslavia, Đông Dương và Yamato đã có thể điều hòa năng lượng sóng của các hạt nặng tạo thành một chùm tia mang năng lượng lớn, và số năng lượng này có thể chuyển hoá thành điện năng. Một cuộc cách mạng năng lượng bắt đầu ở ba quốc gia này.
Tháng 12 năm 2211, vũ khí Wave-Force thử nghiệm thành công, dự án dùng vũ khí này thay thế tên lửa đạn đạo tầm ngắn bắt đầu.
Tháng 3 năm 2212, Liên Minh Lục Địa Euromania (Euromania Continental Alliance) nghiên cứu và chế tạo thành công khối vật chất tối đầu tiên. Các nhà khoa học đang nghiên cứu ứng dụng và phương pháp sản xuất hàng loạt.
Tháng 7 năm 2212, ECA nghiên cứu thành công cách tạo phản vật chất. Siegfried Fitzgerald, đại diện cho hội đồng Liên Minh, tuyên bố rằng công nghệ này sẽ được áp dụng vào ngành năng lượng và sẽ sử dụng vì mục đích hoà bình. Lettius “Oceanus” Canamontis, người đứng đầu Terra Vanguard Battlefront lại cho rằng ECA có thể dùng công nghệ này để sản xuất vũ khí huỷ diệt hàng loạt, và yêu cầu Liên Minh phải dừng việc nghiên cứu.
Tháng 8 năm 2212, bất chấp lời của Lettius, ECA bắt đầu xây dựng nhà máy điện phản vật chất đầu tiên. Lettius ra quyết định trừng phạt ECA, nhưng bị Liên Minh Atlantindian (châu Mỹ), Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Euslavia, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Dương và Đế Chế Yamato phản đối. Cùng thời điểm đó, nhà máy điện wave-force khánh thành ở Euslavia, Đông Dương và Yamato, chính thức vào hoạt động.
Tháng 9 năm 2212, người dân vùng Nagano và Yamanashi thuộc Yamato báo cáo nhận được các tín hiệu lạ. Khi truy ngược luồng tín hiệu, họ phát hiện điểm phát sóng đến từ Mặt Trăng. Chính phủ bắt tay vào việc giải mã.
Tháng 12 năm 2212, các luồng tín hiệu này phát với cường độ lớn hơn, song việc giải mã vẫn không thành công. Hàng loạt các giả thuyết được đưa ra, nhưng không có giả thuyết nào thoả đáng.
Tháng 2 năm 2213, nhà máy điện phản vật chất gặp sự cố trong lúc xây dựng. Các điều tra viên cho thấy có bàn tay phá hoại của người ngoài, song họ vẫn không biết kẻ chủ mưu là ai.
Tháng 3 năm 2213, Cơ quan An Ninh Yamato tuyên bố đã giải được phần đầu đoạn tín hiệu và việc giải mã vẫn đang được tiếp tục. Nội dung đoạn tín hiệu như sau: “Yakumo Yukari, chuẩn bị lực lượng đi, có vẻ như chúng ta sắp phải lộ diện rồi”. Cảnh sát Yamato đang truy tìm tung tích của người này.
Tháng 5 năm 2213, một số vùng đất của Euslavia bị tàn phá bởi những cơn bão thất thường, thiệt hại hơn 3 tỷ rubl’, 3 triệu người thiệt mạng.
Tháng 8 năm 2213, Euslavia chế tạo thành công khí cầu dự báo thời tiết tân tiến nhất, lấy tên là Suvorov. Các số liệu thu thập được từ Suvorov cho thấy một số vùng đất lân cận nhận được nhiều nhiệt lượng hơn bình thường, dẫn đến thời tiết các khu vực lân cận thất thường. Vệ tinh Sputnik 85 đã phát hiện thấy một vệ tinh của Terra Vanguard Battlefront phản chiếu ánh sáng Mặt Trời xuống các vùng đất kể trên. Chính phủ công bố những nghiên cứu này và yêu cầu USNA giải thích, song Lettius “Oceanus” Canamontis không hề phản hồi.
Tháng 11 năm 2213, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Euslavia, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Dương và Đế Chế Yamato ký hiệp ước Liên Minh Phương Đông (Eastern Alliance), tạo một khối kinh tế chung.
Tháng 1 năm 2214, nhà máy điện phản vật chất chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động. Lettius “Oceanus” Canamontis một lần nữa kêu gọi ECA ngừng các hoạt động nghiên cứu sử dụng phản vật chất vì “ảnh hưởng đến nền hoà bình nhân loại”.
Tháng 4 năm 2214, các đoạn tín hiệu đã được giải mã thành công, song chính phủ không công bố nội dung.
Tháng 7 năm 2214, Euslavia bắn rơi vệ tinh của USNA khi phát hiện thấy nó đang phản chiếu ánh sáng vào phía bắc thành phố Leningrad. Lettius “Oceanus” Canamontis yêu cầu nhà nước Euslavia giải thích hành động này, nhưng Chủ tịch Euslavia, Mikhail Yuriyevich Kipyatkov yêu cầu ngược rằng chính Lettius “Oceanus” Canamontis phải cho biết nguyên nhân chiếc vệ tinh đang làm gì ở Euslavia.
Tháng 8 năm 2214, nhận thấy nguy cơ chiến tranh, Euslavia quyết định di tản cư dân ở các thành phố lớn về những vùng hoang sơ, đồng thời củng cố lực lượng vũ trang.
Tháng 10 năm 2214, dự đoán của Euslavia thành hiện thực. Lấy cớ việc Euslavia bắn rơi vệ tinh của mình, USNA đã huy động lực lượng tấn công vào Euslavia, vây hãm Moskva, Leningrad, Stalingrad, Irkutsk và các thành phố khác với lý do “việc bắn rơi vệ tinh là đe doạ hoà bình nhân loại”. Lực lượng vũ trang Euslavia đánh trả quyết liệt.
Tháng 11 năm 2214, USNA đổ bộ và tấn công Đông Dương ở vùng đồng bằng phía nam.
Tháng 12 năm 2214, cuộc vây hãm đã kéo sang tháng thứ 2, sự tàn bạo, khốc liệt của chiến tranh đã khiến những người lính sống sót phát triển ESP, và vì một nguyên nhân nào đó, tất cả những người Euslavia, ở tiền tuyến lẫn hậu phương, bắt đầu nhận được năng lực này.
Tháng 1 năm 2215, Cộng Hoà Australinea tấn công Yamato hòng đè bẹp lực lượng tự vệ ở đây, bắt Thiên Hoàng Yoshiro ký hiệp định đầu hàng. Song, quân đội họ bị đánh trả bởi một đội quân lạ. Thiên Hoàng Yoshiro công bố sự thật về đoạn tín hiệu, cùng với sự tồn tại của Nguyệt Đô và Gensoukyou, đồng thời chính thức tuyên chiến với cả khối Terra Vanguard Battlefront.
Tháng 2 năm 2215, ECA tuyên chiến với Afaria Union, đánh vào lục địa Afaria,song cuộc tấn công đã thất bại trước những công nghệ mà AU đã thu hồi được từ khối vật thể lạ trên. ECA từ thế chủ động chuyển sang phòng ngự.
Tháng 3 năm 2215, Liên Minh Atlantindian tấn công vào phía nam USNA, phá huỷ một cơ sở nghiên cứu vũ khí của họ, và đoạt được công nghệ phản ứng nhiệt hạch phục vụ cho cuộc chiến tranh.
Tháng 4 năm 2215, khối Liên Minh Arasia giữa Đế Chế Zhonghua, Đế Chế Bhaarata và Liên Minh Molgolia bất ngờ đưa quân chi viện cho ECA ở Afaria, gỡ thế phòng ngự cho ECA và tạo thế giằng co giữa hai chiến tuyến.
Tháng 5 năm 2215, ba người lính lạ đã đột nhập vào căn cứ của USNA đang thực hiện chiến dịch vây hãm Leningrad, và phá huỷ chúng từ bên trong, tạo điều kiện để lực lượng vũ trang nơi đây giành thắng lợi, và chi viện cho Moskva. Ba người lính lạ đó, không ai khác ngoài Nikolai Viktorovich Kalashnikov, Nguyễn Lê Minh Chiến và Fujiwara no Kokoro. Cùng thời điểm đó, lực lượng vũ trang nhân dân Euslavia, lực lượng vũ trang nhân dân Đông Dương và lực lượng tự vệ Yamato trở thành Liên Minh Phòng Thủ Viễn Đông (Far East Defense Alliance).
Tháng 6 năm 2215, lãnh đạo của Liên Minh Lục Địa Euromania, Liên Minh Phòng Thủ Viễn Đông, Liên Minh Arasia và Liên Minh Atlatindia họp ở Hiroshima, thành lập một khối quân sự để đối đầu với Terra Vanguard Battlefront.
- Waifu
Lunasa Diệp X - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 11Power : 22Faith : 11Ngày tham gia : 05/09/2015Địa điểm : Paradise Lost Army
Re: [Series] Bình Minh của Chiến Tranh [Cảnh báo: hơi bạo lực, cân nhắc trước khi đọc]
mr.equal đã viết:Templar Assassin confirmedDùng một lưỡi dao từ bàn tay mình để đánh cận chiến thay dao.
Dự là chap gần cuối sẽ có TA Montage Rampage
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Series] Bình Minh của Chiến Tranh [Cảnh báo: hơi bạo lực, cân nhắc trước khi đọc]
Thế chiến thì đúng hơn.
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: [Series] Bình Minh của Chiến Tranh [Cảnh báo: hơi bạo lực, cân nhắc trước khi đọc]
Dutch thì đang viết theo kiểu Star war hơn, nhưng mà là theo kiểu "secret wars" hơn
Trang 1 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» [Series] Không có dị biến ở Gensokyo thì...
» [Series] Đông Phương Nổi loạn ~ Cựu x Tân Đại chiến
» [Sinh nhật GensokyoVN 2018] Cái giá của chiến tranh
» [SERIES] Ghost Riders in the Sky - Những Bóng ma Kị sĩ trên Trời (tên này là Beta)
» Hãy tận hưởng kì nghỉ theo cách của bạn =))
» [Series] Đông Phương Nổi loạn ~ Cựu x Tân Đại chiến
» [Sinh nhật GensokyoVN 2018] Cái giá của chiến tranh
» [SERIES] Ghost Riders in the Sky - Những Bóng ma Kị sĩ trên Trời (tên này là Beta)
» Hãy tận hưởng kì nghỉ theo cách của bạn =))
|
|