Latest topics
9/5/2024, 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Member's Interview - Kì 12: Ookami Ichia
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Member's Interview - Kì 12: Ookami Ichia
Luật:
-Không hỏi những câu quá riêng tư và nhạy cảm. Về lý thuyết các bạn hỏi câu gì c--Khỏi lo đê, kì này hỏi mình câu gì cũng được mình dễ tính lắm.
- Giới hạn câu hỏi từ 5-10 câu 1 lần thôi (nhưng bạn hỏi bao nhiêu lần cũng được )
- Thời hạn interview là 1 tuần.
- Người lên thớt kì này có quyền chỉ định nạn nhân tiếp theo.
- Nếu người lên thớt kì này không chỉ định nạn nhân tiếp theo thì các mod sẽ chỉ định thay
- Đặc biệt: Thông tin trong 1 chủ đề phỏng vấn sẽ được tổng hợp lại để làm tiểu sử của nhân vật, và sẽ được lưu ở 1 nơi trang trọng (mà tạm thời là ở post đầu của mỗi chủ đề phỏng vấn). Hãy tận dụng cơ hội này để biến bản thân thành 1 huyền thoại.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hồ sơ về những nạn nhân đã bị chém trong các kì trước
Hồ sơ về những nạn nhân đã bị chém trong các kì trước
- Helel:
Topic: http://www.gensokyovn.net/t1005-topic
Trong đợt phỏng vấn đầu tiên, chúng ta hân hạnh đón tiếp @Helel, một "sát thủ giấu mặt" của diễn đàn. Đây chính là nhân vật có vai trò quan trọng nhất trong việc mở lại hoạt động thường kỳ này; sau một năm(*) kiên trì chờ đợi, nỗ lực của Helel đã được đền đáp, đồng thời anh đã vinh dự được trở thành "cá nằm trên thớt" theo như miêu tả của một người bạn giấu tên.
Thấm thoắt một tuần đã trôi qua, và hôm nay chúng ta cùng nhau ngồi đây, nhìn lại những gì ta đã biết về nhân vật chính của tuần.
Helel tên thật là ████████████████, năm nay ██ tuổi. Biệt danh Helel được giải thích "chính là Lucifer khi dịch sang tiếng Hebrew, có nghĩa là Morning Star, là tên gọi của Venus (Kim Tinh)". Có lẽ lấy biệt danh này là do Helel cũng là 1 fan của dòng game Persona (cái này thì Google bảo thế).
Về cuộc sống, Helel là một học sinh chăm ngoan học giỏi, có mục tiêu phấn đấu rõ ràng trong học tập. Thể chất và tinh thần phát triển lành mạnh, cao 1m69, nặng 63kg, biết bơi, (có lẽ) hay đi xe buýt đi học chứ không đua đòi xe đạp điện; đặc biệt không bị ảnh hưởng bởi các nhân tố "biến thái" của văn hóa Nhật như S&M, necrophilia, v.v. Đây là một nhân vật vô cùng quý và hiếm trong thời buổi Nhật lùn lũng đoạn văn hóa đại chúng thế giới, nên rất cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Về tình duyên, Helel là "lính phòng không", phần vì chưa có công danh sự nghiệp nên gái nó chưa theo, phần vì anh đã xác định mục tiêu rõ ràng nên không bị mê hoặc bởi thứ tình cảm dở hơi mà vì nó một bộ phận giới trẻ vô công rỗi nghề hùa theo nhau mà lao xuống hố. (đoạn này thể hiện quan điểm của người viết )
Về tính cách, có thể hình dung Helel là người "hiền nhưng không dễ bị bắt nạt". Anh dễ dàng hưởng ứng những lời bông đùa liên quan đến bản thân, nhưng sẵn sàng khai hỏa "vũ khí hạt nhân" khi thấy nguy cơ đi quá giới hạn. Đây cũng là một tố chất cần thiết để bản thân được tôn trọng nhưng không bị xa lánh, dù là ngoài đời hay trên mạng.
Ngoài ra, Helel còn có một vài trao đổi gì đó với các đồng đội bên Garena/DotS, nhưng vì không hiểu lắm nên tớ xin phép không trình bày.
Đánh giá chung
Mức độ nguy hiểm: 5/10
Mức độ thân thiện: 8/10
(*) Chú thích: "Một năm" là tính từ trước Tết đến sau Tết.
- Akari no Kokoro:
- Topic: http://www.gensokyovn.net/t1028-topic
Hôm nay là một ngày tương đối đẹp trời, đêm không thấy nắng, ngày chẳng thấy mưa, và chúng ta lại tiếp tục hoàn tất một tuần phỏng vấn nảy lửa. Nhân vật tâm điểm của kỳ này không ai khác chính là @Akari no Kokoro ...
Mà khoan, hắn là ai nhỉ?
Hồ sơ mật: Akari no Kokoro
_Cao 1m78, nặng 78kg.
_Địa chỉ nhà: "05 Hoàng Diệu P12 Q4 TPHCM"
_Nghề nghiệp: sinh viên kỹ thuật Hóa học
*Chú ý: Đối tượng này BIẾT BAY. Ngoài ra, cũng theo lời khai thì đối tượng bị khổ râm, tự kỷ, tâm thần phân liệt nhẹ, nên thông tin trước đó hoàn toàn hợp lý.
Đánh giá chung
Mức độ nguy hiểm: 8/10
Mức độ thân thiện: 8/10
Vâng, chỉ qua mấy dòng mở đầu này thôi, chúng ta đã thấy hiện lên một nhân vật vô cùng hiển hách. Tuy nhiên, @Akari no Kokoro thực ra lại là một người rất dễ gần và vui tính. Thẳng thắn, bộc trực, đôi khi nóng nảy, anh không hề ngần ngại quạt thẳng vào mặt các khán giả nhiệt thành là tau ghét mi. Tuy nhiên, đây rất có khả năng là một phần trong tính cách stundere của anh, khi đôi lúc anh cũng thể hiện sự quan tâm, nhường nhịn và thông cảm đối với một số người hiền lành và nhẹ nhàng (như @Ookami Ichia chẳng hạn). Tính cách của anh cũng thay đổi theo thời tiết, với ngày đẹp trời thì lạc quan còn với ngày xấu trời thì sẽ trở nên bi quan, thậm chí tự kỷ. Vì thế, có thể nói @Akari no Kokoro sẽ đối xử với người khác tùy theo thái độ của người khác đối với anh, và phạm vi ứng xử của anh rất rộng, trải từ vỗ về cảm thông, nhí nha nhí nhố cho đến hầm hầm xách dao đi đòi lương thiện.
Tuy là một người hay thay đổi như vậy, nhưng @Akari no Kokoro lại có một thế giới quan khá lành mạnh. Dù tự nhận mình là dân M (có lẽ theo phong trào là chính) nhưng anh lại không biết gì nhiều về góc tốibệnh hoạntrong văn hóa đại chúng Nhật. Tuy là người khá tự do và phóng túng nhưng anh nhận thức rất rõ ràng, rằng bản thân phải hành động trong khuôn khổ đạo đức. Ngoài ra, anh hầu như không hòa tan vào văn hóa đại chúng, mà có lối đi riêng của bản thân (điển hình là anh chưa từng nghe nói đến cái váy có hai màu vàng - trắng mà nhiều người mắt lé lại đi nhìn thành xanh - đen ). Anh không đòi hỏi cả thế giới phải thay đổi theo mình, mà biết ưu tiên cho gia đình - đây là một phẩm chất rất quý giá trong bối cảnh thanh niên ngày nay yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối, sống bản năng như ở trong rừng không thèm biết đến hai chữ "gia đình", chạy theo chữ "tình" mà bỏ qua chữ "nghĩa", v.v. (đoạn này thể hiện quan điểm của người viết ). Tuy bề ngoài có vẻ là một thanh niên cứng nhưng anh cũng chỉ là một người trần mắt thịt, có đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố. Tính dễ cáu và xu hướng công khai "xả" cơn giận, đôi khi là lên người khác, có lẽ cho thấy @Akari no Kokoro ở sâu trong cõi lòng là một người dễ bị tổn thương, không nhận được đầy đủ sự quan tâm, và hình như có một nét gì đó cô đơn chăng? Cái này cũng chỉ là phỏng đoán của người viết, nhưng nếu đúng là như thế thì cách giải quyết triệt để nhất là sớm tìm được một ý trung nhân. Ngoài ra, hiện tượng căng thẳng đầu óc, nhất là trong thời gian thi cử, có lẽ là do macro chưa chuẩn - cái này cũng là một kỹ năng phải học dần.
Về cuộc sống, @Akari no Kokoro cũng có nhiều chi tiết đáng lưu tâm. Tuy trình độ nấu ăn của anh chỉ đạt level mỳ gói, nhưng anh lại là người biết thưởng thức, với những món khoái khẩu như phở, cơm tấm, hủ tiếu Nam Vang, bún chả Hà Nội, v.v. Anh thích vẽ, dù không thuộc dạng xuất sắc; thích chơi game Touhou, nghe nhạc, đọc và viết fic. Anh là người bơi giỏi, chạy kém, có lẽ kiếp trước từng sống ở thủy cung nhưng do bật Long Vương nên bị đày lên mặt đất. Tuổi thơ của anh gắn liền với ít nhất 3 thứ: "Tom & Jerry", "Hãy đợi đấy" và dòng game Command & Conquer, từ đó suy ra nhà anh có tivi và có máy tính.
Cuối cùng, @Akari no Kokoro đã lựa chọn được ứng viên tiếp theo ngồi lên ghế nóng là @Zero Knight, một nhân vật bí ẩn không kém. Chúng ta hãy đón chờ Member's Interview kỳ 3 để có thêm thông tin về anh chàng thú vị này.
Tái bút: Sau khi điểm qua tất cả các thông tin trên, lời khuyên cuối cùng mà người viết muốn dành cho @Akari no Kokoro là: Hãy lấy một người vợ biết nấu ăn.
- Zero Knight:
- Trong tuần bình yên này, chúng ta chào đón thành viên tiếp theo là @Zero Knight lên ghế nóng. Ngoài việc hoạt động tích cực trong mảng viết truyện (fic), anh vẫn là một nhân vật vô cùng bí ẩn, và thông qua tuần phỏng vấn này, chúng ta rất hy vọng sẽ
đưa được anh ra ánh sángbiết được nhiều điều thú vị về anh...
Nhưng liệu chúng ta có làm được không?
Hồ sơ mật: Zero Knight
_Nam, 22 tuổi.
_Cao 1m55, nặng 48kg.
_Địa chỉ nhà: một nơi nào đó ở Đà Nẵng
_Nghề nghiệp: sinh viên trường Cao Đẳng Phương Đông (Touhou College )
Đánh giá chung
Mức độ nguy hiểm: 3/10
Mức độ thân thiện: 6/10 - là người ít nói, ít giao du, hướng nội, sống tình cảm.
Nhìn chung Zero Knight là một người hâm mộ văn hóa đại chúng Nhật Bản. Hai niềm đam mê lớn của anh là Touhou và Sword Art Online, có thể dễ dàng thấy được thông qua việc anh hoạt động tích cực ở 1 diễn đàn chuyên về Touhou, cũng như đeo avatar Kirito - nhân vật chính của SAO. Ngoài ra, các bộ truyện/phim mà anh hâm mộ còn có Infinite Stratos, Zero No Tsukaima, Ronin Warrior, Shuffle!, Nagasarete Airantou, Another, v.v. cũng như các thể loại mà anh yêu thích là Harem, Action, Romance, comedy, horror. Lựa chọn về âm nhạc của anh thì đa dạng hơn, ngoài nhạc Nhật còn có nhạc Việt Nam và nhạc Âu - Mỹ. Là người đã từng trao đổi âm nhạc với Zero Knight, người viết có nhận xét rằng anh có một gu thưởng thức rất cao.
Ngoài ra, Zero Knight rất thích chơi thể loại game nhập vai (RPG). Điều này có thể có hoặc không liên quan đến niềm đam mê của anh với bộ SAO. Bên cạnh đó, anh còn chơi các thể loại game phiêu lưu và kinh dị. Trong thời gian rảnh rỗi, anh còn có nhiều thú vui khác như nghe nhạc, xem hoạt hình, múa kiếm, viết fic, dịch truyện; đặc biệt, anh còn có niềm đam mê với hai môn nhạc và vẽ, cũng như dự định sẽ học chơi sáo và piano. Với những người sống nội tâm và tình cảm, việc gửi gắm lòng mình vào tiếng đàn, tiếng sáo là một khả năng vô cùng quý giá, nên đây chắc chắn là một việc nên làm.
Về con người, Zero Knight dường như là một người ít giao du và khá kín tiếng; sống nội tâm, hay mơ mộng, khá tình cảm nhưng có phần nhút nhát và khó diễn đạt suy nghĩ/cảm xúc của mình. Trên thực tế, nghiên cứu về người Nhật cho thấy "hướng nội, mơ mộng, rụt rè, khó diễn đạt mình" chính là nét tính cách tiêu biểu của phần lớn người lao động Nhật Bản. Vì thế, người viết cho rằng Zero Knight sẽ rất dễ hòa nhập vào môi trường làm việc của người Nhật, và nếu chưa có định hướng gì cho tương lai thì hãy coi đây là một hướng đi có triển vọng. Tối thiểu hãy học tiếng Anh thật tốt và học tiếng Nhật cơ bản tốt --- người Nhật chỉ cần ngần ấy, còn về chuyên môn họ sẽ đào tạo người Việt Nam từ đầu đến cuối. Ngoài việc thỏa mãn niềm yêu thích nước Nhật, biết đâu đây lại là cơ hội để anh tìm thấy người trong mộng của mình --- một cô gái dễ thương, biết nấu ăn (*), 50% tsun và 50% yan? Các bạn nữ trong forum thì hãy lưu ý đặc biệt đến đối tượng này, đừng để trai làng mình bị gái làng khác vác đi mất nhé (nếu các bạn cần thêm sự tự tin: anh ấy là người không để tâm nhiều đến ngoại hình đâu).
(*) Gợi ý: Các món khoái khẩu của Zero Knight chính là bánh ram, bánh xèo, bánh bèo, bánh nậm, bánh tét, bánh bao rán, và đặc biệt anh rất thích vị sôcôla ngọt ngào pha lẫn đắngcay.
Tuy có vẻ ít giao du, nhưng anh lại hướng nhiều hơn đến việc tìm kiếm những người bạn thân mà mình có thể tin tưởng cũng như có thể cùng chia sẻ, giãi bày; và hy vọng rằng ở GensokyoVN này anh đã, đang và sẽ tìm được nhiều người bạn như vậy. Ngoài ra, tính cách khiêm nhường và ham học hỏi của anh cũng là một thế mạnh lớn, và chắc chắn sẽ đưa anh đi thật xa trên con đường của mình, dù đó là trong sự nghiệp viết fic hay trong cuộc đời này. Chỉ cần tích cực hơn nữa, lạc quan hơn nữa, cũng như học được bí quyết "biến đau thương thành sức mạnh, biến sai lầm thành kinh nghiệm", anh sẽ nhìn ra một viễn cảnh tươi đẹp ở cuộc đời. Vì theo những cách chiêm nghiệm khác nhau, cuộc đời có thể chỉ là một giấc mơ hay một ván game, nhưng nào ai ngăn được ta có một giấc mơ đẹp, một ván game hay? (đoạn này thể hiện quan điểm của người viết )
Do vốn tính ít nói, nên Zero Knight đã sớm "quy ẩn" sau khi lựa chọn người tiếp theo lên ghế nóng: @sokirabaku - biệt hiệu "trùm troll". Vô cùng cảm ơn Zero Knight đã cho chúng ta một tuần thật nhiều cảm xúc, và chúng ta hãy cùng đón chờ một tuần phỏng vấn nảy lửa tiếp theo.
Thông tin cụ thể hơn được lưu trữ tại chủ đề: http://www.gensokyovn.net/t1074-topic
- Sokirabaku:
- Vậy là một tuần nữa lại trôi qua, và lại thêm một cao thủ nữa phải rời ghế nóng --- lần này không phải ai xa lạ mà chính là người tự xưng “troll nhân” - @Sokirabaku . Từ “tấm gương” này, chúng ta có thể ngộ ra những chân lý sau đây: Không có gì là mãi mãi, Vạn sự vô thường, Dao sắc không gọt được chuôi, Yêu nhau lắm, cắn nhau đau, v.v.
Nhưng, quan trọng nhất, chúng ta đã biết được thêm rất nhiều về con người này trong thời gian tại vị ngắn ngủi của anh. Hãy xem chúng ta có gì nào:
Hồ sơ mật: Sokirabaku
_Nam, sắp 18 tuổi. *ifyouknowwhatimean*
_Cao 1m66, nặng 49kg.
_Địa chỉ nhà: Điện Biên Phủ.
_Nghề nghiệp: Học sinh.
Đánh giá chung:
_Mức độ nguy hiểm: 6/10
_Mức độ thân thiện: 8/10
Như vậy là xong phần giới thiệu chung về “troll nhân”. À quên, phần này đã nói đây là 1 tên mang máu S nặng và thích gái dandere chưa nhỉ? Trong phần thông tin thêm, @sokirabaku có lẽ là một người khá năng động, thích chơi các môn thể thao vận động toàn diện như bóng rổ, cầu lông. Anh cũng là một người có khẩu vị khá lạ lùng, đã từng sáng tạo ra các món ăn như cơm chan nước giải khát (mà thực ra là rất ngon, ăn thử thì biết). Còn về “khẩu vị” anime, các bộ mà anh thích là SAO, FF7, AOT, Psycho pass, ANR, Garo, Seri Fate, Mirai niki, Akame ga kill, SNQ, v.v.
Về bạn bè, anh rất thân với những người chia sẻ cùng sở thích và đam mê như vẽ vời, chém gió. Đặc biệt, với tài troll mà anh khẳng định là “bẩm sinh”, anh có khả năng nhìn nhận bất cứ ai như một đối tượng tâm lý. Đây hứa hẹn sẽ là một chuyên gia hack não đây.
Về sự nghiệp, anh đã tạm xác định sẽ học ngành tài chính ngân hàng. Mặc dù vậy, ở trường anh lại thích môn Vật lý, như chưa hề có sự liên quan. Dù sao thì cũng chúc cho ước mơ của @sokirabaku trở thành hiện thực, cũng sắp rồi nhỉ. Và, hãy cứ giữ mãi ngọn lửa đam mê với nghệ thuật nhé, cũng như hãy cân bằng nghệ thuật và học thuật, vì Đại học sẽ là một chặng đường gập ghềnh đấy.
Vì chủ đề lần này không có nhiều thông tin nên chúng ta sẽ dành mục cuối cùng này để kể về mối tình Soki - Hel...
À mà thôi, cái này để dịp khác, vì phải có cả một chuyên mục riêng thì mới xứng tầm với việc này.
Mọi thông tin chi tiết, mời các bạn truy cập địa chỉ http://www.gensokyovn.net/t1099-topic
- ShoWTigermaru:
- ShoWTigermaru đã viết:Nếu Đóm không rảnh thì cậu chỉ cần đánh giá độ thân thiện và nguy hiểm cũng được, chứ tình trạng bị gạch đè càng ngày càng đông đấy
Mức độ thân thiện 7/10
Mức độ nguy hiểm 11/10 Jihadist of the year :g31:
Xong, coi như thanh toán hoàn thành được tiểu sử của 1 đồng chí.
Chủ đề phỏng vấn: http://www.gensokyovn.net/t1303-topic
Đặt gạch.
- Quang Minh:
- pandoraXhunter:
- cuongKMJ:
- Miên Nguyệt Phong Cơ:
- DaemonLorn:
- jcebreakr:
Được sửa bởi Ookami Ichia ngày 12/6/2015, 9:59 pm; sửa lần 2.
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: Member's Interview - Kì 12: Ookami Ichia
Tem
Câu 1: Chú gay thiệt à?
Câu 2: Sao có tình củm với Tora sớm thế?
Câu 3: Các chu tính đến đám cưới chưa?
Câu 1: Chú gay thiệt à?
Câu 2: Sao có tình củm với Tora sớm thế?
Câu 3: Các chu tính đến đám cưới chưa?
- Waifu
Takochan7000
Member - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-23-999,b3-16-999,b4-24-999,b5-52-999. :
Online Offline Posts : 173Power : 321Faith : 236Ngày tham gia : 14/01/2015Địa điểm : Moon
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
Re: Member's Interview - Kì 12: Ookami Ichia
Giàu không? Có bạn gái chưa? (lol)
Chừng nào thí chủ mới đen nổi đây?
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: Member's Interview - Kì 12: Ookami Ichia
sokirabaku đã viết:Tem
Câu 1: Chú gay thiệt à?
Câu 2: Sao có tình củm với Tora sớm thế?
Câu 3: Các chu tính đến đám cưới chưa?
Biết ngay thể nào ta cũng gặp cái mặt của chú mà
1. Ếu =))) đã nói là ta đùa thôi mà.
2. Vì cùng là anh em cùng chí hướng với nhau Vả lại do con Tora khá dễ gần (tuy hơi biến thái xíu)
3. Xin phép cho ta trả lời câu này bằng 1 câu hỏi: Thế bao giờ chú với Helel làm đám cưới?
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: Member's Interview - Kì 12: Ookami Ichia
ShoWTigermaru đã viết:Thực sự là thí chủ có bị gay không?
Giàu không? Có bạn gái chưa? (lol)
Chừng nào thí chủ mới đen nổi đây?
1. Không
2. Nhà bt. bạn gái hả? Có rồi đó. Trong mơ đó
3. Đen lâu rồi nhưng không thích bộc lộ ra. Cái xấu thì phải giấu đi chứ, ai lại để toang hoang ra thế
À, mình thích khá nhiều nv. Nhưng thích nhất có lẽ là: Yuuka, Satori, Suika, Tenshi, Yamame, Kurumi, Sekibanki, Medicine, Hourai DollTakochan7000 đã viết:What character do u fav in touhou?
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: Member's Interview - Kì 12: Ookami Ichia
ShoWTigermaru đã viết:Cậu có đọc mèo mốc không?
Sắp. Có thấy ở hiệu sách rồi nhưng chưa có tiền mua =))
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
Re: Member's Interview - Kì 12: Ookami Ichia
Thế cậu nghĩ sao về trường hợp này?
https://www.facebook.com/tuananh.phan.98031?fref=ts
Điều gì làm cậu biết tới Touhou?
https://www.facebook.com/tuananh.phan.98031?fref=ts
Điều gì làm cậu biết tới Touhou?
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» Member's Interview — Kỳ 6: pandoraXhunter
» Member's Interview - Kì 13: talatuanpro1999
» Member's Interview — Kỳ 3: Zero Knight
» Member's Interview — Kỳ 4: sokirabaku
» Member's Interview — Kỳ 10: DaemonLorn
» Member's Interview - Kì 13: talatuanpro1999
» Member's Interview — Kỳ 3: Zero Knight
» Member's Interview — Kỳ 4: sokirabaku
» Member's Interview — Kỳ 10: DaemonLorn
|
|