Latest topics
25/3/2024, 3:24 am
by 
Amaori Kino
2/3/2024, 9:25 pm
by 
Chinhphuong
30/12/2023, 10:13 am
by 
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by 
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by 
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by 
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by 
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by 
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by 
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by 
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by 
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by 
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by 
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by 
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by 
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by 
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by 
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by 
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by 
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by 
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by 
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by 
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by 
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by 
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by 
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by 
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by 
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by 
corecombat

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
http://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3410
Power : 8795
Faith : 963
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227 Empty [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227

Bài gửi by ronglun227 23/4/2015, 6:39 pm

Rumia by ronglun227





- Rumia ngốc! Ai đời lại đi yêu một con người chứ! Bọn họ nham hiểm lắm đấy!
- Không sao mà Cirno. Tớ và anh ấy yêu nhau thật lòng mà...

---------------------

Mùa hè, một đám cưới long trọng được diễn ra trong khu rừng ẩm ướt đầy yêu tinh và quái vật. Duy chỉ có chú rể đang cười vẫy tay ôm cô dâu tiến tới lễ đường là con người.

Bọn họ đã quen nhau được 5 năm, một tình yêu thuần khiết và trong sáng. Tưởng chừng như ở Ảo Tưởng Hương đầy rẫy cạm bẫy ta sẽ chẳng thể nào tìm được một tình yêu đẹp như thế.
Bọn họ quyết định đi đến hôn nhân vào một ngày mùa xuân hoa bay rợp trời. Anh chàng quỳ xuống cầu hôn cô gái đang rưng nước mắt vì hạnh phúc. Mái tóc dài vàng ươm của cô tung bay theo gió, những cánh hoa khẽ rơi như điểm thêm sự tươi thắm cho tình yêu này.
Bọn họ dựng một căn nhà nhỏ trong khu rừng đầy ắp hương hoa và tiếng reo ca của muôn thú. Gần đó còn có một dòng suối êm đềm chảy ra cái hồ lớn đầy sương. Một gia đình hạnh phúc và ấm no. Dường như tỉ lệ cãi vả trong không khí xung quanh là bằng không. Một nơi lý tưởng để biến mọi giấc mơ thành sự thật. Cho một nhà khoa học và một yêu tinh với đôi cánh trắng như mây.

Bạn của Rumia - Cirno, thường hay mắng cô vài trận mỗi khi gặp mặt vì "luật cấm kị của một yêu tinh là trao hoa gửi mật cho con người". Có trời mới biết cô yêu tinh băng này lấy cái "điều luật" này ở đâu. Họ đã là bạn thân từ... à thì... rất lâu rồi. TỪ lúc họ còn chưa biết mắc cỡ là gì và hay cởi truồng ra tắm ở cái hồ nước trong xanh sương gió. Lúc Rumia nói cô muốn lấy chồng, Cirno nhất mực phản đối. Cô rất ghét con người, vì họ chỉ mang lại cho cô nỗi đau và sự giày vò khôn nguôi. Nhưng Rumia đã rất chắc chắn trong quyết định của mình. Căn bản Cirno không thể làm gì được.

Sau khi kết hôn, Rumia vẫn thường xuyên ra hồ nước thăm Cirno. Cirno cũng rất mong mỏi được gặp Rumia mỗi ngày. Cái cảm giác thiếu vắng nụ cười hiền từ và hơi ấm nhè nhẹ từ lan da Rumia khiến cô bồn chồn không yên.

Rumia là một yêu tinh bóng tối, cô mang đến những giấc ngủ yên bình cho mọi người sau mỗi ngày làm việc bằng cách che lấp đi thứ ánh sáng chói chang mà bầu trời mang lại.
Rumia có một mái tóc vàng dài thướt tha. Ai trong khu rừng cũng đều ngưỡng mộ mái tóc tuyệt hảo của cô. Có tin đồn rằng, Rumia từng bị một toán yêu tinh khác ghen tị cắt đi mái tóc của cô, nhưng tất cả vẫn chỉ là lời đồn mà thôi.
Rumia có một đôi cánh tuyệt đẹp màu trắng ở sau lưng, những chiếc lông vũ rơi ra từ cánh của cô có thể được chiết xuất thành một loại y dược giúp xoa dịu nỗi buồn, và đưa con người vào giấc ngủ một cách yên bình hơn.


Đêm tân hôn, hai vợ chồng yêu nhau say đắm, khiến Rumia gần như quên mất nhiệm vụ phát ra bóng tối của mình, ngay hôm sau cô bị Cirno tìm tới nhà miết cho một trận. Rằng "mới lấy chồng buổi sáng mà buổi tối đã quên nhiệm vụ rồi!", rằng "nếu cứ tiếp tục như vậy cậu có biết sẽ ảnh hởng như thế nào tới hệ sinh thái không?", và còn rất nhiều cái "rằng..." khác nữa. Những lúc như vậy, Rumia cảm thấy quý Cirno hơn rất nhiều. Và cô tự hỏi không biết vì sao Cirno biết nhiều đến thế. Và cô chợt nhớ đến căn gác mái với những chồng sách phủ đầy bụi trong nhà Cirno.

2 năm sau khi kết hôn, họ có với nhau một bé gái kháu khỉnh xinh đẹp. Đó là một buổi tiệc rộn ràng, được tổ chức bởi tất cả yêu tinh của khu rừng.
Ai cũng mừng vui chúc phúc cho cô bé. Cirno, dù muốn dù không, cũng gượng mình đến bắt tay chúc mừng tên chồng tốt số.
Nhắc mới nhớ, hắn là một nhà khoa học ở thế giới bên ngoài, không biết ngọn gió nào đã đưa hắn đến đây, cướp Rumia đi khỏi chuỗi ngày yên bình của hai đứa.

Vào một ngày nắng hạ soi sáng cả khu rừng, đúng vào ngày kỉ niệm 7 năm họ lấy nhau, gia đình họ có một buổi dã ngoại hạnh phúc.
Cirno không được đi chung vì đây là một cuộc đoàn tụ gia đình.

Nhưng không thể cưỡng lại sự tò mò của mình, Cirno chạy đến nơi cắm trại ngay sau khi rời đi được 3 tiếng.
và trước mắt cô, một điều kinh khủng đã xảy ra.
.
.
.
.
.

Rumia nằm đó, người bê bết máu, mái tóc dài của cô hoà quyện cùng màu đỏ của máu. Mùi tanh nồng nặc của máu vất vưởng trong không khí. Cirno la thất thanh chạy đến ôm lấy bạn. Nước mắt cô rơi từng giọt, hoá thành băng giá rớt lên gương mặt trắng bệch của Rumia.

- Vì sao chứ?!!! Tại sao con người luôn là một lũ độc ác như vậy!!?? Tại sao!!!!!!!!!!!!!

Cirno hét lên, tiếng hét chói tai vang vọng khắp khu rừng, nhưng hồi lại vẫn chỉ là tiếng vọng từ nơi xa xăm.

- Nhất định! Mình nhất định không để Rumia chết đâu!

Tuyết rơi giữa mùa hè, như che lấp đi nỗi đau thương u buồn lạnh gáy. Như che đi thân xác hoang tàn của Rumia, như dung hoà sự lạnh giá trong không khí.
Rumia, thân xác đang vùi trong đống tuyết, đã bị ai đó chặt mất đôi cánh của mình, lấy đi nguồn sống tưởng như trường tồn của cô. Khiến cô đau khổ trút hơi thở cuối cùng, trong khi tuyệt vọng đưa mắt nhìn kẻ đang bế con cô đi.

- Ba ơi! Mẹ bị gì hả ba?
- Không có gì đâu con gái, mẹ con muốn nằm nghỉ tí ấy mà, giờ ta về nhà trước đã.

---------------------

- Rumia!!! Sao cậu luôn phải dang hai tay ra như thế?? Cậu không thấy mỏi à?
- Cánh đó!
- Hể?
- Vì tớ muốn có cánh đó, để có thể bay đi chơi khắp chốn cùng với Cirno! Rumia nghĩ là, nếu như mình dang rộng hai tay đủ lâu, chúng sẽ biến thành đôi cánh luôn đó!
- Ghê vậy!
- Ừ!!

Rumia là một yêu tinh bóng tối, cô mang đến những nỗi sợ kinh hãi cho mọi người bằng cách che lấp đi nguồn sáng mà bầu trời mang lại.
Rumia có một mái tóc vàng ngắn ngang vai. Ai trong khu rừng cũng đều tiếc cho mái tóc của cô.
Rumia luôn dang rộng đôi tay của mình, để chúng có thể hoá thành đôi cánh trắng, mang cô bay đến một nơi thật xa..., một cách yên bình.


Được sửa bởi ronglun227 ngày 23/4/2015, 7:35 pm; sửa lần 2.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4273
Power : 15123
Faith : 2270
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227

Bài gửi by Akari no Kokoro 23/4/2015, 6:45 pm

khúc cuối lỗi đánh máy.

Ý tưởng khá độc đáo để giải thích tư thế "dạng rộng" của Rumia.

8.99999999999999999/10 - IGN

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227

Bài gửi by Ookami Ichia 23/4/2015, 6:49 pm

Huhuhu, doc xong fic này yêu Rumia luôn rôi ; w ;

Vây ra loli bóng tôi có con có ck rôi à Yaoming mình giêt tên dó dc không?

Về Đầu Trang Go down

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
http://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3410
Power : 8795
Faith : 963
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227

Bài gửi by ronglun227 23/4/2015, 6:50 pm

hihi =)))
Cậu sẽ bất ngờ khi biết chồng ẻm là ai đó =)))

@Akari no Kokoro: Đã sửa :">
thanks~

Về Đầu Trang Go down

Waifu
hakeya
hakeya
Member

. :
Home
Lost


Posts : 2340
Power : 3296
Faith : 511
Ngày tham gia : 06/11/2014

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227

Bài gửi by hakeya 23/4/2015, 7:06 pm

cánh đen huyền cũng được mà [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227 1986430711

Về Đầu Trang Go down

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
http://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3410
Power : 8795
Faith : 963
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227

Bài gửi by ronglun227 23/4/2015, 7:09 pm

Mình muốn cho nó nổi tí [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227 3186460637

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227

Bài gửi by Ookami Ichia 23/4/2015, 7:38 pm

Ck em là con baku ha? =)))))))))

Về Đầu Trang Go down

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
http://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3410
Power : 8795
Faith : 963
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227

Bài gửi by ronglun227 23/4/2015, 7:38 pm

=)))
Nói chung là khá vui =))

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227

Bài gửi by Ookami Ichia 23/4/2015, 7:46 pm

Sap chêt cuoi rôi =)))))))) kì này nhiêu thu thú vi v~

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4273
Power : 15123
Faith : 2270
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227

Bài gửi by Akari no Kokoro 23/4/2015, 7:49 pm

Chồng sẽ là con Kagerou... wait what?

Về Đầu Trang Go down

Waifu

Sponsored content


[Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227 Empty Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 2 - Rumia by ronglun227

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

- Similar topics